LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 249 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 04.05.2011 16:53:04 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96

Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ...

Cám ơn các bạn vào vui xướng họa với em , nhân tin chấn động thế giới vê Bin Ladin em xin dán lên cho huynh tỷ xem , chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì ...



Chúc tỷ Liên Hương ngày vui hì hi....


NGHIỆP BÁO


Óan hờn khủng bố chất đầy lên
Tin diệt trùm Bin dậy sấm rền
Mắc tội chui đầu vào cửa tử
Gây thù nộp mạng hết đường rên
Bao hồn lương thiện Oan đòi trả
Mấy kiếp gian tham nợ tất đền
Quả báo đời này chưa dứt nghiệp
Xác dìm biển thẳm khỏi cho quên

Liên Hương


Nguyễn Văn Thái 1949 05.05.2011 07:12:51 (permalink)
0
quote:

BIỂN HÁT

Lời yêu thương như cánh hải âu
Một chiều nghiêng biển cồn dậy sóng
Vỗ bờ em hàng dương gió lộng
Để xôn xao khúc hát tình đời

Liên Hương

RƯỢU MỜI

Một chiều say nâng chén rượu mời
Ngây ngất xiết bờ môi mộng mị
Đến trinh trắng bụi trần ghen tỵ
Tắm mộng vàng đẫm ướt đời thơ

NguyễnVănThái

GIỌT MỘNG

Cánh hoa nào vương lối đi xưa
Còn đâu đó chiều hoa mộng cũ
Men nồng thức dư âm say ngủ
Giọt thầm trao ...mộng mị Thu vàng

Liên Hương

ƯỚC NGUYỆN

Dẫu phải qua non thẳm dặm ngàn
“Giọt Mộng”yêu lòng anh ấp ủ
Yêu dấu dâng tận cùng ước cũ
Ru tình em ngọt lịm miền mơ

NguyễnVănThái



MIỀN MƠ

Lời ru hiền say một trời thơ
Kỳ diệu thế ...nhành hoa màu tím
Nắng bừng tươi...một ngày anh đến
Nhịp yêu thương...xao động biển đời

Liên Hương

TIM YÊU

Trái tim hồng...hoà nhịp tuyệt vời
Thiên duyên se... ru nhau vào mộng
Vườn thơ đẹp...xuân thêm nồng đượm
Cho ngả nghiêng "biển hát, biển cồn"

NguyễnVănThái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 11:33:37 bởi Nguyễn Văn Thái 1949 >
vancali96 05.05.2011 08:24:19 (permalink)
0
 




HẾT ĐỜI OSAMA

Osama chết mới tin lên
Thế giới hoan hô tiếng dội rền
Trời đoạn tên trùm không đất đứng
Đất chào nhân loại hết người rên
Căm thù, Mỹ quốc mong thù trả
Gây tội, Laden chuốc tội đền
Thảm khốc nợ gieo thì gặp quả
Lầu tan xác chất chẳng sao quên

Thanh Huy


 NGHIỆP BÁO


Óan hờn khủng bố chất đầy lên
Tin diệt trùm Bin dậy sấm rền
Mắc tội chui đầu vào cửa tử
Gây thù nộp mạng hết đường rên
Bao hồn lương thiện Oan đòi trả
Mấy kiếp gian tham nợ tất đền
Quả báo đời này chưa dứt nghiệp
Xác dìm biển thẳm khỏi cho quên

Liên Hương

Công lý !

Cô hồn nhập xác dưới mồ lên
Phá cảnh bình yên dội sấm rền
Vợ phải xa chồng đau tức tưởi
Con đành mất mẹ khóc buồn rên
Bài mưu thánh chiến gài bom nổ
Lập kế ma vương lấy mạng đền
Công lý mười năm giờ đã điểm
Osama tội khó người quên

Vancali 4.4.11

Chúc  tỷ Liên Hương thứ tư an vui hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 08:29:27 bởi vancali96 >
Nguyễn Văn Thái 1949 05.05.2011 12:37:42 (permalink)
0

VỀ QUÊ

Tháng tư trời đã sang mùa
Hanh hao ngọn gió thỏang lùa trên sông
Vườn ai hoa gạo rực hồng
Bờ ao cá quẫy mây lồng bóng cây

Sáo diều vi vút tầng mây
Con chim tu hú gọi bầy râm ran
Lúa thơm hương tỏa đồng làng
Mưa đầu mùa gọi sấm vang lưng trời

Đầu thôn bắt gặp nụ cười
Đẹp như cổ tích của người chân quê
Rưng rưng nhớ một lời thề
“ Đi đâu …rồi cũng sẽ về…người ơi !”

Trầu thơm ngát giữa tay mời
Nồng nàn câu hát ru lời thiết tha
Mai này trên bước đường xa
Tình quê hương mãi chan hòa trong tim

Liên Hương




QUÊ MÌNH

Bôn ba năm tháng đường sinh
Chiều về nhuộm thắm sắc tình hương quê
Phố phường chen lấn lối về
Ngược dòng đắm đuối mẩn mê sang giầu…

Dòng sông dõi bóng cây cầu
Khẽ khàng sóng nhịp gợn bầu trời nghiênh
Cánh diều tít tắp, mông mênh
Sáo ngân trầm bổng, bồng bềnh chiều sang …

Tuổi thơ vàng rực đường làng
Nắng mưa thêu dệt đỏ bàng, xanh tre
Bờ hôm tiếng quốc gọi hè
Trời quê muôn tiếng chim, nghe vào mùa…

Chiều thôn ngân vọng chuông chùa
Thuyền ai thơ mộng nhẹ đưa nhịp chèo
Và em bếp lửa hồng reo
Râm ran lối xóm, tình nghèo chứa chan…

Cánh chim về tụ non ngàn
Mây sương lãng đãng giăng ngang lưng trời
Hoàng hôn hồng ửng góc đời
Chiều tim tím gọi người ơi, quê mình!

NguyễnVănThái
Liên Hương 05.05.2011 14:43:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949

quote:

BIỂN HÁT

Lời yêu thương như cánh hải âu
Một chiều nghiêng biển cồn dậy sóng
Vỗ bờ em hàng dương gió lộng
Để xôn xao khúc hát tình đời

Liên Hương

RƯỢU MỜI

Một chiều say nâng chén rượu mời
Ngây ngất xiết bờ môi mộng mị
Đến trinh trắng bụi trần ghen tỵ
Tắm mộng vàng đẫm ướt đời thơ

NguyễnVănThái

GIỌT MỘNG

Cánh hoa nào vương lối đi xưa
Còn đâu đó chiều hoa mộng cũ
Men nồng thức dư âm say ngủ
Giọt thầm trao ...mộng mị Thu vàng

Liên Hương

ƯỚC NGUYỆN

Dẫu phải qua non thẳm dặm ngàn
“Giọt Mộng”yêu lòng anh ấp ủ
Yêu dấu dâng tận cùng ước cũ
Ru tình em ngọt lịm miền mơ

NguyễnVănThái



MIỀN MƠ

Lời ru hiền say một trời thơ
Kỳ diệu thế ...nhành hoa màu tím
Nắng bừng tươi...một ngày anh đến
Nhịp yêu thương...xao động biển đời

Liên Hương

TIM YÊU

Trái tim hồng...hoà nhịp tuyệt vời
Thiên duyên se... ru nhau vào mộng
Vườn thơ đẹp...xuân thêm nồng đượm
Cho ngả nghiêng "biển hát, biển cồn"

NguyễnVănThái



Sóng

Biển chiều nay ửng sắc hoàng hôn
Gió và gió ru bờ cát trắng
Vọng lời ai thì thầm sâu lắng
Sóng mênh mang khúc hát bạc đầu

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 14:48:29 bởi Liên Hương >
Liên Hương 05.05.2011 15:28:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


VỀ QUÊ

Tháng tư trời đã sang mùa
Hanh hao ngọn gió thỏang lùa trên sông
Vườn ai hoa gạo rực hồng
Bờ ao cá quẫy mây lồng bóng cây

Sáo diều vi vút tầng mây
Con chim tu hú gọi bầy râm ran
Lúa thơm hương tỏa đồng làng
Mưa đầu mùa gọi sấm vang lưng trời

Đầu thôn bắt gặp nụ cười
Đẹp như cổ tích của người chân quê
Rưng rưng nhớ một lời thề
“ Đi đâu …rồi cũng sẽ về…người ơi !”

Trầu thơm ngát giữa tay mời
Nồng nàn câu hát ru lời thiết tha
Mai này trên bước đường xa
Tình quê hương mãi chan hòa trong tim

Liên Hương




QUÊ MÌNH

Bôn ba năm tháng đường sinh
Chiều về nhuộm thắm sắc tình hương quê
Phố phường chen lấn lối về
Ngược dòng đắm đuối mẩn mê sang giầu…

Dòng sông dõi bóng cây cầu
Khẽ khàng sóng nhịp gợn bầu trời nghiênh
Cánh diều tít tắp, mông mênh
Sáo ngân trầm bổng, bồng bềnh chiều sang …

Tuổi thơ vàng rực đường làng
Nắng mưa thêu dệt đỏ bàng, xanh tre
Bờ hôm tiếng quốc gọi hè
Trời quê muôn tiếng chim, nghe vào mùa…

Chiều thôn ngân vọng chuông chùa
Thuyền ai thơ mộng nhẹ đưa nhịp chèo
Và em bếp lửa hồng reo
Râm ran lối xóm, tình nghèo chứa chan…

Cánh chim về tụ non ngàn
Mây sương lãng đãng giăng ngang lưng trời
Hoàng hôn hồng ửng góc đời
Chiều tim tím gọi người ơi, quê mình!

NguyễnVănThái



TÌNH QUÊ


Bao năm còn nhớ bóng hình
Dòng sông xanh chở nặng tình xóm quê
Đường mòn uốn lượn bờ đê
Thênh thênh em gánh cỏ về lối quen

Đầu làng nắng rực hồ sen
Bờ tre rả rích dế mèn gáy vui
Tình trong sắn ngọt khoai bùi
Tóc dài em gội thoảng mùi hương chanh

Lối về qua ngõ nhà anh
Có nhành hoa tím lượn quanh bên rào
Bưởi thơm hương toả ngạt ngào
Gọi đôi bướm trắng bay vào chốn mơ

Trường làng đẹp mãi tuổi thơ
Dòng sông ký ức vỗ bờ tháng năm
Tình thơ đẹp tựa trăng rằm
Xa rồi ...lòng vẫn...hương thầm mang theo

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 15:44:43 bởi Liên Hương >
Nguyễn Văn Thái 1949 05.05.2011 21:03:07 (permalink)
0


Sóng

Biển chiều nay ửng sắc hoàng hôn
Gió và gió ru bờ cát trắng
Vọng lời ai thì thầm sâu lắng
Sóng mênh mang khúc hát bạc đầu

Liên Hương


BIẾC

Kìa em ơi xa thẳm chân trời
Đôi hải âu vờn theo sóng biếc
Và bầu trời tươi màu ngọc bích
Mây lồng mây rực rỡ hoàng hôn

NguyễnVănThái
vancali96 06.05.2011 08:14:16 (permalink)
0


chúc  tỷ Liên Hương tối thứ năm vui mạnh hì hì ....
Liên Hương 06.05.2011 09:26:04 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


Sóng

Biển chiều nay ửng sắc hoàng hôn
Gió và gió ru bờ cát trắng
Vọng lời ai thì thầm sâu lắng
Sóng mênh mang khúc hát bạc đầu

Liên Hương


BIẾC

Kìa em ơi xa thẳm chân trời
Đôi hải âu vờn theo sóng biếc
Và bầu trời tươi màu ngọc bích
Mây lồng mây rực rỡ hoàng hôn

NguyễnVănThái[/i
]



TÌNH BIỂN


Bờ cát dài in dấu chân thon
Biển hát mãi bài ca đôi lứa
Muôn tia nắng rực hồng ánh lửa
Gió mặn mòi hơi thở tình yêu

Liên Hương
Liên Hương 06.05.2011 10:02:09 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96



chúc  tỷ Liên Hương tối thứ năm vui mạnh hì hì ....



CƠM & PHỞ


Cần cơm anh vẫn tối ăn nhà
Thèm nước ban trưa kiếm phở gà
Đi bộ " phao,* đùi " săn chắc thịt
Thả vườn " cổ cánh " mịn màng da
giá hành thơm phức dòm ngon quá
Chanh ớt cay nồng thấy được nha
Đổi bữa cho đời thêm món lạ
Về nhà ta vẫn lại là ta

Liên Hương
vancali96 06.05.2011 11:31:04 (permalink)
0
 



HẾT ĐỜI OSAMA

Osama chết mới tin lên
Thế giới hoan hô tiếng dội rền
Trời đoạn tên trùm không đất đứng
Đất chào nhân loại hết người rên
Căm thù, Mỹ quốc mong thù trả
Gây tội, Laden chuốc tội đền
Thảm khốc nợ gieo thì gặp quả
Lầu tan xác chất chẳng sao quên

Thanh Huy


NGHIỆP BÁO


Óan hờn khủng bố chất đầy lên
Tin diệt trùm Bin dậy sấm rền
Mắc tội chui đầu vào cửa tử
Gây thù nộp mạng hết đường rên
Bao hồn lương thiện Oan đòi trả
Mấy kiếp gian tham nợ tất đền
Quả báo đời này chưa dứt nghiệp
Xác dìm biển thẳm khỏi cho quên

Liên Hương

Công lý !

Cô hồn nhập xác dưới mồ lên
Phá cảnh bình yên dội sấm rền
Vợ phải xa chồng đau tức tưởi
Con đành mất mẹ khóc buồn rên
Bài mưu thánh chiến gài bom nổ
Lập kế ma vương lấy mạng đền
Công lý mười năm giờ đã điểm
Osama tội khó người quên

Vancali 4.4.11

Chúc An Giang thứ tư an vui hì hì ....


LÀM SAO THOÁT NHỚ

Nhớ anh là ấm ức tăng lên
Đầu óc nổ tung sấm sét rền.
Nhớ dáng rụt rè khi nói chuyện.
Thương tình cam chịu chẳng than rên.
Nhớ nhiều, thương quá lòng ngay thẳng.
Thích lắm, niềm vui tính đáp đền.l
Em hiểu - anh ngàn năm vẫn thế.
Làm sao thoát nhớ, để mà quên.


Thảo Uyên.

Nghe Tỹ Cali nói
"Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ..."

Thảo Uyên tính gởi Thiệp chúc mừng chị... có thêmmmmm...cháu bế

Nhưng khi xem tiếp...
Không phải dzậy. Thảo Uyên "tẽn tò"

"Xin lỗi Thảo Uyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi.... "

Cám ơn Thảo Nguyên ,rất hân hạnh bạn vào vui chơi ,mong TN an lành hồn thơ lai láng...
Chúc TN thứ năm vui khoẻ hì hì....


Bạn lòng

Sáo trúc u buồn nỗi nhớ lên
Ngoài hiên dế gáy tiếng vang rền
Trăng tàn gió lạnh mây vần vũ
Bất lụn tim sầu dạ khẻ rên
Thổn thức thâu canh nào kẻ đoái
Bâng khuâng suốt tháng biết ai đền
Bài thơ hò hẹn
đầy mơ ước
Nét bút đa tình bạn nỡ quên

Vancali 5.5.11

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 11:37:31 bởi vancali96 >
TTH 06.05.2011 11:49:09 (permalink)
0



CƠM & PHỞ

Cần cơm anh vẫn tối ăn nhà
Thèm nước ban trưa kiếm phở gà
Đi bộ " phao,* đùi " săn chắc thịt
Thả vườn " cổ cánh " mịn màng da
giá hành thơm phức dòm ngon quá
Chanh ớt cay nồng thấy được nha
Đổi bữa cho đời thêm món lạ
Về nhà ta vẫn lại là ta

Liên Hương


SỐ SƯỚNG

Gì ớn hơn cơm của vợ nhà
Thích ăn đổi món phở tươi gà
Nước ngon béo ngậy thơm hành sả
Đùi múp no tròn chắc thịt da
Dùng mãi nên ghiền nghe cảm lạ
Nuốt hoài chẳng chán thấy phê nha
Có bồ có phước vui vui quá
Ai sướng trên đời hơn số ta?

Thanh Huy
Liên Hương 06.05.2011 12:34:43 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 



HẾT ĐỜI OSAMA

Osama chết mới tin lên
Thế giới hoan hô tiếng dội rền
Trời đoạn tên trùm không đất đứng
Đất chào nhân loại hết người rên
Căm thù, Mỹ quốc mong thù trả
Gây tội, Laden chuốc tội đền
Thảm khốc nợ gieo thì gặp quả
Lầu tan xác chất chẳng sao quên

Thanh Huy


NGHIỆP BÁO


Óan hờn khủng bố chất đầy lên
Tin diệt trùm Bin dậy sấm rền
Mắc tội chui đầu vào cửa tử
Gây thù nộp mạng hết đường rên
Bao hồn lương thiện Oan đòi trả
Mấy kiếp gian tham nợ tất đền
Quả báo đời này chưa dứt nghiệp
Xác dìm biển thẳm khỏi cho quên

Liên Hương

Công lý !

Cô hồn nhập xác dưới mồ lên
Phá cảnh bình yên dội sấm rền
Vợ phải xa chồng đau tức tưởi
Con đành mất mẹ khóc buồn rên
Bài mưu thánh chiến gài bom nổ
Lập kế ma vương lấy mạng đền
Công lý mười năm giờ đã điểm
Osama tội khó người quên

Vancali 4.4.11

Chúc An Giang thứ tư an vui hì hì ....


LÀM SAO THOÁT NHỚ

Nhớ anh là ấm ức tăng lên
Đầu óc nổ tung sấm sét rền.
Nhớ dáng rụt rè khi nói chuyện.
Thương tình cam chịu chẳng than rên.
Nhớ nhiều, thương quá lòng ngay thẳng.
Thích lắm, niềm vui tính đáp đền.l
Em hiểu - anh ngàn năm vẫn thế.
Làm sao thoát nhớ, để mà quên.


Thảo Uyên.

Nghe Tỹ Cali nói
"Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ..."

Thảo Uyên tính gởi Thiệp chúc mừng chị... có thêmmmmm...cháu bế

Nhưng khi xem tiếp...
Không phải dzậy. Thảo Uyên "tẽn tò"

"Xin lỗi Thảo Uyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi.... "

Cám ơn Thảo Nguyên ,rất hân hạnh bạn vào vui chơi ,mong TN an lành hồn thơ lai láng...
Chúc TN thứ năm vui khoẻ hì hì....


Bạn lòng

Sáo trúc u buồn nỗi nhớ lên
Ngoài hiên dế gáy tiếng vang rền
Trăng tàn gió lạnh mây vần vũ
Bất lụn tim sầu dạ khẻ rên
Thổn thức thâu canh nào kẻ đoái
Bâng khuâng suốt tháng biết ai đền
Bài thơ hò hẹn
đầy mơ ước
Nét bút đa tình bạn nỡ quên

Vancali 5.5.11

Chúc tỷ Liên Hương luôn vui hì hì...




VÀO MẠNG

Buồn chán vào đây mở máy lên
Tự nhiên có được ý thơ rền
Phun châu thấm dạ nghe mừng húm
Nhả ngọc vừa lòng thấy sướng rên
Tháng tháng trao tình tình khó trả
Năm năm gởi nghĩa Nghĩa sao đền
Ngày ngày không gặp hòai mong nhớ
Đã tới nơi này thật khó quên

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 12:44:39 bởi Liên Hương >
Liên Hương 06.05.2011 13:08:26 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH




CƠM & PHỞ

Cần cơm anh vẫn tối ăn nhà
Thèm nước ban trưa kiếm phở gà
Đi bộ " phao,* đùi " săn chắc thịt
Thả vườn " cổ cánh " mịn màng da
giá hành thơm phức dòm ngon quá
Chanh ớt cay nồng thấy được nha
Đổi bữa cho đời thêm món lạ
Về nhà ta vẫn lại là ta

Liên Hương


SỐ SƯỚNG

Gì ớn hơn cơm của vợ nhà
Thích ăn đổi món phở tươi gà
Nước ngon béo ngậy thơm hành sả
Đùi múp no tròn chắc thịt da
Dùng mãi nên ghiền nghe cảm lạ
Nuốt hoài chẳng chán thấy phê nha
Có bồ có phước vui vui quá
Ai sướng trên đời hơn số ta?

Thanh Huy



NỢ


Ai dám chê cơm của vợ nhà
Đòi ăn cho đã " phở gân gà "
Coi chừng mộng ước chưa vừa dạ
Bỗng thấy roi đòn vụt nát da
bảy vía chị ghen tìm bắt vạ
Ba hồn huynh nhớ trốn ngay nha
cũng vì giấc mộng tìm vui lạ
Trả nợ tàn đời một kiếp ta !

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 13:15:07 bởi Liên Hương >
TTH 06.05.2011 13:16:14 (permalink)
0
 



HẾT ĐỜI OSAMA

Osama chết mới tin lên
Thế giới hoan hô tiếng dội rền
Trời đoạn tên trùm không đất đứng
Đất chào nhân loại hết người rên
Căm thù, Mỹ quốc mong thù trả
Gây tội, Laden chuốc tội đền
Thảm khốc nợ gieo thì gặp quả
Lầu tan xác chất chẳng sao quên

Thanh Huy



NGHIỆP BÁO

Óan hờn khủng bố chất đầy lên
Tin diệt trùm Bin dậy sấm rền
Mắc tội chui đầu vào cửa tử
Gây thù nộp mạng hết đường rên
Bao hồn lương thiện Oan đòi trả
Mấy kiếp gian tham nợ tất đền
Quả báo đời này chưa dứt nghiệp
Xác dìm biển thẳm khỏi cho quên

Liên Hương


Công lý !

Cô hồn nhập xác dưới mồ lên
Phá cảnh bình yên dội sấm rền
Vợ phải xa chồng đau tức tưởi
Con đành mất mẹ khóc buồn rên
Bài mưu thánh chiến gài bom nổ
Lập kế ma vương lấy mạng đền
Công lý mười năm giờ đã điểm
Osama tội khó người quên

Vancali 4.4.11

Chúc An Giang thứ tư an vui hì hì ....


LÀM SAO THOÁT NHỚ

Nhớ anh là ấm ức tăng lên
Đầu óc nổ tung sấm sét rền.
Nhớ dáng rụt rè khi nói chuyện.
Thương tình cam chịu chẳng than rên.
Nhớ nhiều, thương quá lòng ngay thẳng.
Thích lắm, niềm vui tính đáp đền.l
Em hiểu - anh ngàn năm vẫn thế.
Làm sao thoát nhớ, để mà quên.


Thảo Uyên.

Nghe Tỹ Cali nói
"Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ..."

Thảo Uyên tính gởi Thiệp chúc mừng chị... có thêmmmmm...cháu bế

Nhưng khi xem tiếp...
Không phải dzậy. Thảo Uyên "tẽn tò"

"Xin lỗi Thảo Uyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi.... "

Cám ơn Thảo Nguyên ,rất hân hạnh bạn vào vui chơi ,mong TN an lành hồn thơ lai láng...
Chúc TN thứ năm vui khoẻ hì hì....


Bạn lòng

Sáo trúc u buồn nỗi nhớ lên
Ngoài hiên dế gáy tiếng vang rền
Trăng tàn gió lạnh mây vần vũ
Bất lụn tim sầu dạ khẻ rên
Thổn thức thâu canh nào kẻ đoái
Bâng khuâng suốt tháng biết ai đền
Bài thơ hò hẹn
đầy mơ ước
Nét bút đa tình bạn nỡ quên

Vancali 5.5.11


VÀO MẠNG

Buồn chán vào đây mớ máy lên
Tự nhiên có được ý thơ rền
Phun châu thấm dạ nghe mừng húm
Nhả ngọc vừa lòng thấy sướng rên
Tháng tháng trao tình tình khó trả
Năm năm gởi nghĩa Nghĩa sao đền
Ngày ngày không gặp hòai mong nhớ
Đã tới nơi này thật khó quên

Liên Hương


KẾT ĐOÀN

Đã tới nơi này thật khó quên
Mang ân nghĩa nặng nhớ trao đền
Viết thư an ủi khi người đoạ
Gọi điện vỗ về lúc bạn rên
Tay kết tay đan tình đắm đuối
Miệng hô miệng chúc tiếng vang rền
Đời bao lăm để ưu tư mãi
Hãy kết đoàn vui ta bước lên

Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 249 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9