LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 183 của 249 trang, bài viết từ 2731 đến 2745 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 06.03.2012 09:22:09 (permalink)
0


CHIM SÁO NGÀY XƯA

rồi chút giao mùa cũng phải qua đi
Chút đỏng đảnh làm duyên
cũng qua thời con gái
Chim sáo ngày xưa
không còn
ríu ran
bên những lùm hoa dại
Chim sáo theo chồng
Về nơi chốn xa...
Chim sáo về
làm vợ người ta
bống bống bang bang
Con bồng con mang
chim sáo không còn hót nữa
ngày ngày tựa cửa
dõi về nơi ấy
xa xôi
ngóng lục bình trôi
nhớ mùa nước nổi
nghe con gió thổi
Nhớ cánh đồng
trải rộng
mênh mông
Có một người
lặng lẽ
buồn...
ngày sáo qua sông

Liên Hương
Liên Hương 06.03.2012 13:26:44 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

THÁNG GIÊNG


Tháng giêng chân trần ra phố
Phố ơi buồn tự bao giờ
Dáng ai ngày xưa nho nhỏ
Bây giờ xô dạt về đâu?

Gió thổi giọt mưa rơi mau
Nghe như giọt buồn nước mắt
Quê hương không còn chia cắt
Sao hồn cứ mãi ngóng trông

Gác vắng chiều nay còn không
Tiếng đàn rơi trong lặng lẽ
Người ơi ru đời đi nhé
Bao giờ cho hết thương đau

Ta hứa sẽ về tìm nhau
Leo lên đồi cao đàn hát
Đừng buồn chi sênh phách () lạc
Miễn là mắt biếc còn đây

Lưu lạc đã mờ chân mây
Sá gì đường xa vạn dặm
Thương người ừ thương người lắm
Cầm bằng không biết thì thôi

Có chiếc lá khô mồ côi
Của ai ngày xưa còn đó
Ta để dành đây nè nhỏ
Nhớ về phương Bắc xa xôi

Lê Phú Hải
(Giao mùa, tặng m bài thơ hoài niệm...)
() Sênh: Nhạc cụ cổ, làm bằng hai miếng gỗ dùng để gõ nhịp.
Phách: Nhạc cụ gồm một thanh tre và hai dùi gỗ, gõ thành tiếng.

m cảm ơn h nhiều vì đã tặng m bài thơ với nhiều hoài niệm này
Liên Hương 07.03.2012 15:24:39 (permalink)
0


THẾ LÀ

Thế là ngày qua lặng lẽ
Thế là người bỏ ta đi
Có khóc đâu mà rơi lệ
Giọt buồn nặng trĩu bờ mi

ừ thôi rồi trời cũng tối
Thiên hà một ánh sao rơi
Bất chợt đường về lạc lối
Đếm từng khỏanh khắc chơi vơi

Cuộc đời như sân ga cũ
Sao biết bao chuyến tàu qua
ừ thôi con tim tội nợ
Ngủ ngoan đi, ngủ đi mà

Đêm dài rồi mai cũng đến
Dòng sông vẫn chảy không ngừng
Thương nhau chút tình quyến luyến
Giận rồi thì hóa người dưng

Thế là …mình ta ở lại
Để biết tình là hư vô
Biển vẫn bến bờ xa ngái
Muôn đời ào ạt sóng xô

Liên Hương
THƯƠNG GIANG 08.03.2012 04:13:18 (permalink)
0

Tặng chị yêu nhân ngày 8/3

Chúc chị mãi đẹp như đoá sen trắng và luôn tỏa hương thơm cho người và cho đời !/b]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2012 04:17:17 bởi THƯƠNG GIANG >
SongHuong 08.03.2012 08:32:55 (permalink)
0
Chúc Liên Hương ngày 8/3 vui vẻ và nhiều hạnh phúc
hai1957 08.03.2012 09:01:13 (permalink)
0
(Nhân dịp 8/3, đăng lại bài thơ xưa để thay cho lời muốn nói...)

CẢM ƠN CON CÒ


Cảm ơn con cò
Đã theo tôi suốt đời tận tụy
Đưa tôi bay qua cơn lâm lụy
Dang cánh vỗ về khắp nẻo đời tôi

Từ thuở còn nằm nôi
Trong lời ru đã có cánh cò đến đậu
Con cò đôn hậu
Bay đi từ núi biếc đồng xanh
Con cò băn khoăn
Bay lả bay la bay hoài chưa mõi

Cảm ơn mẹ cò
Thương đàn con nên một đời lam lũ
Những đứa con không bao giờ lớn đủ
Buổi chợ chiều mẹ tất tả chạy cơm
Dáng cò lom khom
Cánh vỗ bâng khuâng một mình trên quãng vắng

Cảm ơn em cò
Đã san sẻ cùng tôi gánh đời lận đận
Khi yêu thương - khi buồn giận
Lúc đậu cành mềm - lúc đi đón cơn mưa
Sương sớm nắng trưa
Cò vẫn ở bên tôi chia dưa sớt muối
Con cò yếu đuổi
Mãi đảm đang trời tối chưa nằm

Cảm ơn những cánh cò
Bay dịu dàng mang nỗi lòng rộng mở
Cò khôn ngoan - cò lầm lỡ
Cánh ruộng đời rộng nợ chật lương tâm
Những con cò phân vân
Mà phẩm giá gấp nhiều lần chim phượng

Xin cảm ơn con cò
Những con cò lặn lội
Những con cò lộn cổ xuống ao
Những con cò thanh cao
Những con cò nỉ non nuôi chồng gánh gạo
Những con cò lo toan đời cơm áo…
Cho người làm thơ góp nhặt viết nên lời
Xin cảm ơn
Những con cò làm đẹp ruộng đời.
(01.1990)
Liên Hương 09.03.2012 11:20:18 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong

Chúc Liên Hương ngày 8/3 vui vẻ và nhiều hạnh phúc



Cảm ơn anh SH nhiều nhiều

LH
Liên Hương 09.03.2012 11:21:48 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

(Nhân dịp 8/3, đăng lại bài thơ xưa để thay cho lời muốn nói...)

CẢM ƠN CON CÒ


Cảm ơn con cò
Đã theo tôi suốt đời tận tụy
Đưa tôi bay qua cơn lâm lụy
Dang cánh vỗ về khắp nẻo đời tôi

Từ thuở còn nằm nôi
Trong lời ru đã có cánh cò đến đậu
Con cò đôn hậu
Bay đi từ núi biếc đồng xanh
Con cò băn khoăn
Bay lả bay la bay hoài chưa mõi

Cảm ơn mẹ cò
Thương đàn con nên một đời lam lũ
Những đứa con không bao giờ lớn đủ
Buổi chợ chiều mẹ tất tả chạy cơm
Dáng cò lom khom
Cánh vỗ bâng khuâng một mình trên quãng vắng

Cảm ơn em cò
Đã san sẻ cùng tôi gánh đời lận đận
Khi yêu thương - khi buồn giận
Lúc đậu cành mềm - lúc đi đón cơn mưa
Sương sớm nắng trưa
Cò vẫn ở bên tôi chia dưa sớt muối
Con cò yếu đuổi
Mãi đảm đang trời tối chưa nằm

Cảm ơn những cánh cò
Bay dịu dàng mang nỗi lòng rộng mở
Cò khôn ngoan - cò lầm lỡ
Cánh ruộng đời rộng nợ chật lương tâm
Những con cò phân vân
Mà phẩm giá gấp nhiều lần chim phượng

Xin cảm ơn con cò
Những con cò lặn lội
Những con cò lộn cổ xuống ao
Những con cò thanh cao
Những con cò nỉ non nuôi chồng gánh gạo
Những con cò lo toan đời cơm áo…
Cho người làm thơ góp nhặt viết nên lời
Xin cảm ơn
Những con cò làm đẹp ruộng đời.
(01.1990)

M cảm ơn h
hai1957 10.03.2012 22:44:41 (permalink)
0
QUÀ TẶNG


Biết tặng gì đây cho người ta quí mến?
Tuổi cũng xế chiều xuân sắc có còn đâu
Câu hát vu vơ nhìn qua sao mà sến
Lúng túng ngập ngừng đời cứ mãi đi mau

Ba má sinh ra vốn vụng về chân đất
Dăm chữ bỏ bèn làm vốn liếng mưu sinh
Có biết gì đâu chỉ tình là rất thật
Nên mệt quá chừng cái giấc mộng phiêu linh

Đi mãi quẩn quanh tự vấp chân mà té
"Ai có lòng nào thì hãy xáo măng"
Bỗng có em đây một chút tình nhỏ bé
Ai gở sợi buồn ai chia sẻ băn khoăn

Thành thử tự nhiên mà như người mắc nợ
Cái nợ ân tình có dễ trả được đâu
Không giống người xưa nói được chăng hay chớ
Hạnh phúc vun thành từ những bễ dâu

Nên cứ yên tâm ta biết người không biết
Trời đã tính rồi ai là của ai thôi
Hãy cứ là ta nhiệt tình và tha thiết
Trả lại cội nguồn những dấu ấn tinh khôi

Và cứ như vậy dòng đời trôi chảy mãi
"Em là ta mà ta cũng là em"
Dăm câu hát TCS cảm khái
Ừ, bây giờ ta cũng đã hom hem.

Lê Phú Hải



Liên Hương 13.03.2012 11:10:46 (permalink)
0

Trích đoạn: hai1957

QUÀ TẶNG

Biết tặng gì đây cho người ta quí mến?
Tuổi cũng xế chiều xuân sắc có còn đâu
Câu hát vu vơ nhìn qua sao mà sến
Lúng túng ngập ngừng đời cứ mãi đi mau

Ba má sinh ra vốn vụng về chân đất
Dăm chữ bõ bèn làm vốn liếng mưu sinh
Có biết gì đâu chỉ tình là rất thật
Nên mệt quá chừng cái giấc mộng phiêu linh

Đi mãi quẩn quanh tự vấp chân mà té
"Ai có lòng nào thì hãy xáo măng"
Bỗng có em đây một chút tình nhỏ bé
Ai gỡ sợi buồn ai chia sẻ băn khoăn

Thành thử tự nhiên mà như người mắc nợ
Cái nợ ân tình có dễ trả được đâu
Không giống người xưa nói được chăng hay chớ
Hạnh phúc vun thành từ những bể dâu

Nên cứ yên tâm ta biết người không biết
Trời đã tính rồi ai là của ai thôi
Hãy cứ là ta nhiệt tình và tha thiết
Trả lại cội nguồn những dấu ấn tinh khôi

Và cứ như vậy dòng đời trôi chảy mãi
"Em là ta mà ta cũng là em"
Dăm câu hát TCS cảm khái
Ừ, bây giờ ta cũng đã hom hem.

Lê Phú Hải




CHÚT TÌNH CÒN LẠI

Nào có gì cho nhau đâu
Ngòai mấy câu thơ dang dở
Và một mùa Thu lá đỏ
Còn vương theo ngọn gió gầy

Xao xác cuối trời lá bay
Nẻo đời mấy mùa quen lạ
Phận người còn nghe buốt giá
Gọi nhau đắng đót nụ cười…

Chỉ là an ủi nhỏ nhoi
Thương nhau nào cần duyên nợ
Phải đâu được chăng hay chớ
Dù cho dâu bể cuộc đời

Nhẹ nhàng một chiếc lá rơi
Mùa Thu cuối trời xa khuất
Mang theo những gì được mất
Có chăng còn lại tấm lòng

Mai ngày mình sẽ hư không
Chỉ có cuộc đời ở lại
Và biển ngàn đời hát mãi
Cồn cào một khúc tình ca

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 11:33:18 bởi Liên Hương >
Liên Hương 14.03.2012 09:36:08 (permalink)
0


LỜI BIỂN


Những con sóng mang tấm lòng của biển
chắt chiu từ vị muối mặn ngàn năm
Yêu thương lắm nên hoàng hôn nhuộm tím
Để ngàn đời lời biển mãi vang âm

lúc lặng lẽ lúc cồn cào nhung nhớ
Muốn quên thuyền nhưng lại sợ lòng đau
Biển bao la vẫn lẻ loi muôn thuở
Bởi nỗi niềm biển dấu tận đáy sâu

Có con thuyền nhỏ nhoi về với biển
Khi bão giông tơi tả những cánh buồm
Bầy hải âu nhuộm bóng chiều xa khuất
Và cuối trời lặng lẽ vệt hoàng hôn

Kỳ diệu thay thuyền nghe lời biển hát
Nhịp sóng dâng như nhịp trái tim người
Thầm thì gió lau khô dòng nước mắt
Biển vỗ về ru tình khúc à ơi

Bởi vì thế biển và thuyền quấn quýt
Mãi bên nhau cho đến lúc bạc đầu
Không có biển lòng thuyền đau rạn vỡ
Xa thuyền rồi lời biển gởi về đâu ...

Liên Hương
Liên Hương 15.03.2012 15:03:23 (permalink)
0

TRỐNG CƠM

Thế là con xít sang sông
Để câu tình bằng khắc khỏai
Con mắt lim dim bỏ lại
Để người trống vắng mênh mông

Trống cơm còn vỗ hay không ?
Góc nhà vấn vương tơ nhện
Chiều lại sắp buông màn tím
Nhớ ai ...ai nhớ ...bao giờ

LH
hai1957 15.03.2012 19:06:12 (permalink)
0

TRỐNG CƠM


Thế là con xít sang sông
Để câu tình bằng khắc khỏai
Con mắt lim dim bỏ lại
Để người trống vắng mênh mông

Trống cơm còn vỗ hay không?
Góc nhà vấn vương tơ nhện
Chiều lại sắp buông màn tím
Nhớ ai... ai nhớ... bao giờ

LH

Thương nhau đâu có hững hờ
Trót lòng yêu người lắm lắm
Trăm dâu vẫn đổ đầu tằm
Thì ta một đời gánh vác

Sá gì chút đời lưu lạc
Xe chỉ ý a mòn kim
Phố đông mòn mỏi kiếm tìm
Người ở đâu mà chẳng thấy

LPH
Liên Hương 16.03.2012 08:57:18 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957


TRỐNG CƠM


Thế là con xít sang sông
Để câu tình bằng khắc khỏai
Con mắt lim dim bỏ lại
Để người trống vắng mênh mông

Trống cơm còn vỗ hay không?
Góc nhà vấn vương tơ nhện
Chiều lại sắp buông màn tím
Nhớ ai... ai nhớ... bao giờ

LH

Thương nhau đâu có hững hờ
Trót lòng yêu người lắm lắm
Trăm dâu vẫn đổ đầu tằm
Thì ta một đời gánh vác

Sá gì chút đời lưu lạc
Xe chỉ ý a mòn kim
Phố đông mòn mỏi kiếm tìm
Người ở đâu mà chẳng thấy

LPH


Ừ thôi cũng đành lòng vậy
Tang bồng duyên nơ gì đâu
Mà sao rứt ruột lòng đau
Một đời lội sông con xít

Ngày qua ru đời mỏi mệt
Tay ai khéo vỗ nên bông
Ừ thì con xít sang sông
Tìm ai ...tìm ai....nó lội

LH
Liên Hương 16.03.2012 14:17:12 (permalink)
0
NGHỈ HƯU

( tặng các cô chú CLB dưỡng sinh khu phố 8 )

Đã nghỉ hưu ngày nào chẳng nghỉ
Nhưng chỉ làm thơ khi phố ngủ rồi
thơ nói hộ nỗi niềm trăn trở
Mãi bộn bề riêng một ta thôi

Đã nghỉ hưu ngày nào chẳng nghỉ
Mà đôi khi cũng bận hẹn hò
Thêm tình nghĩa tắt đèn tối lửa
Thêm nụ cười vợi bớt âu lo

Đã nghỉ hưu ngày nào chẳng nghỉ
Mới canh năm bách bộ quanh nhà
Tập dưỡng sinh khí công hít thở
Đôi lúc tự cười, cũng biết lo xa

Đã nghỉ hưu ngày nào chẳng nghỉ
Vẫn loay hoay những việc đời thường
Bế cháu, trồng cây, tỉa cành ,gieo hạt
Trông đến ngày cây sẽ toả hương

Đã nghỉ hưu khoái đi du lịch
Hội đông vui cũng " quậy " tưng bừng
Như một nhà , cùng chung sở thích
Thân nhau rồi, đâu phải " người dưng "

Đã nghỉ hưu còn ham kết bạn
Buồn hay vui chia sẻ tháng ngày
An ủi nhau thấy lòng thanh thản
Ngẫm đời mình ấy thế mà may

Liên Hương
( Phỏng theo ý thơ Mai Minh )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 14:51:45 bởi Liên Hương >
Thay đổi trang: << < 181182183 > >> | Trang 183 của 249 trang, bài viết từ 2731 đến 2745 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9