LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 249 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
hai1957 16.03.2012 20:59:16 (permalink)
0


TRỐNG CƠM


Thế là con xít sang sông
Để câu tình bằng khắc khỏai
Con mắt lim dim bỏ lại
Để người trống vắng mênh mông

Trống cơm còn vỗ hay không?
Góc nhà vấn vương tơ nhện
Chiều lại sắp buông màn tím
Nhớ ai... ai nhớ... bao giờ

LH

Thương nhau đâu có hững hờ
Trót lòng yêu người mõi mệt
Trăm năm rồi ra cũng hết
Một đời gánh vác dùm ai

Đành vui chút đời lưu lạc
Xe chỉ ý a mòn kim
Phố đông mòn mỏi kiếm tìm
Người ở đâu mà chẳng thấy

LPH

Ừ thôi cũng đành lòng vậy
Tang bồng duyên nơ gì đâu
Mà sao rứt ruột lòng đau
Một đời lội sông con xít

Ngày qua ru đời mỏi mệt
Tay ai khéo vỗ nên bông
Ừ thì con xít sang sông
Tìm ai... tìm ai... nó lội

LH

Dốc cao trèo lên chi vội
Tang tình ngồi gốc cây đa
Có ai đổi nhớ thương xa
Lấy tình yêu gần không nhỉ

Hết thời tang bồng hồ thỉ
Về ngồi gõ trống hát chơi
Giật mình thấy nước mắt rơi
Đàn rơi, dây chùng, phách lạc...

LPH

Liên Hương 17.03.2012 09:00:02 (permalink)
0


TRỐNG CƠM

Thế là con xít sang sông
Để câu tình bằng khắc khỏai
Con mắt lim dim bỏ lại
Và người trống vắng mênh mông

Trống cơm còn vỗ hay không?
Góc nhà dùng dằng tơ nhện
Chiều lại sắp buông màn tím
Nhớ ai... ai nhớ... bao giờ

Thương nhau đâu có hững hờ
Trót lòng yêu người mỏi mệt
Trăm năm rồi ra cũng hết
Một đời gánh vác dùm ai

Đành vui chút đời lưu lạc
xe chỉ ý a luồn kim
Phố đông mòn mỏi kiếm tìm
Người ở đâu mà chẳng thấy

Ừ thôi cũng đành lòng vậy
Tang bồng duyên nơ gì đâu
Mà sao rứt ruột lòng đau
Một đời lội sông con xít

Ngày qua ru đời mỏi mệt
Tay ai khéo vỗ nên bông
Ô kìa con xít sang sông
Tìm ai... tìm ai... nó lội

Dốc cao trèo lên chi vội
Tang tình ngồi gốc cây đa
Có ai đổi nhớ thương xa
Lấy tình yêu gần không nhỉ

Hết thời tang bồng hồ thỉ
Về ngồi gõ trống hát chơi
Giật mình thấy nước mắt rơi
Đàn buông , dây chùng, phách lạc...

Lời thương còn trong câu hát
Bập bùng gửi nhịp trống xinh
Người ơi giữ lấy chút tình
Vấn vương, vấn vương tơ nhện...

Liên Hương - Lê Phú Hải
Liên Hương 17.03.2012 11:30:50 (permalink)
0

MÙA HOA CẢI

Rực triền sông hoa cải
Màu hoa tựa nắng vàng
Chợt nghe lòng khắc khoải
Trong gió chiều lang thang

Có mùa hè cháy mãi
Người đi không trở về
Để một người ở lại
Cải vẫn vàng ven đê

Cây mấy mùa thay lá
cải mấy mùa đơm hoa
Người qua thời con gái
Tình xưa chưa phai nhòa...

LH
Liên Hương 20.03.2012 13:43:13 (permalink)
0


Khúc cuối một truyện tình

( ghi theo lời kể của chị M )

Có một lần anh viết
Dở dang câu thơ tình
Em ngây thơ nào biết
Anh cất vào… lặng thinh !

Có một lần anh hát
Lời yêu gửi cung đàn
Em ngu ngơ nốt nhạc
Chê điệu buồn thở than

Có một lần anh hỏi
Khi nào em lấy chồng
Để một người mòn mỏi
Đi tìm lá diêu bông

Có một lần anh đợi
Ngày đông buốt đường về
Em vô tư khác lối
Mảnh trăng buồn ngõ khuya

Có một lần xa mãi
Là khi mất anh rồi
Có chuyện tình ngang trái
Em một đời lẻ loi

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 13:44:48 bởi Liên Hương >
hai1957 21.03.2012 13:40:57 (permalink)
0

MÙA HOA CẢI

Rực triền sông hoa cải
Màu hoa tựa nắng vàng
Chợt nghe lòng khắc khoải
Trong gió chiều lang thang

Có mùa hè cháy mãi
Người đi không trở về
Để một người ở lại
Cải vẫn vàng ven đê

Cây mấy mùa thay lá
Cải mấy mùa đơm hoa
Người qua thời con gái
Tình xưa chưa phai nhòa...

LH

Cái vụ hoa cải này thì h chịu, rất dốt về bông hoa củ quả mà, hì hì...
Bài Khúc cuối... lời kể của chị M nào đó đọc buồn quá trời luôn...
Liên Hương 22.03.2012 10:14:34 (permalink)
0
MƯA SỚM

chưa mùa sao bỗng đổ cơn mưa
Để lòng chợt nhớ một ngày xưa
Ga chiều tiễn biệt tàu xa khuất
Buồn vương biết nói mấy cho vừa

LH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2012 14:46:15 bởi Liên Hương >
Nguyễn Văn Thái 1949 22.03.2012 14:38:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

MƯA SỚM

chưa mùa sao bỗng đổ cơn mưa
Để lòng chợt nhớ một ngày xưa
Ga buồn tiễn biệt tàu xa khuất
Buồn vương biết nói mấy cho vừa

LH

CHIA LY
 
Dòng đời một quãng lửa ấm toa
Đã có bến buồn…trăng ngọc ngà
Chia ly ga ấy chiều thu lạnh
Vọng tiếng còi xa…Ôi thiết tha!


Nguyễn Văn Thái


Chia sẻ cùng muội. Chúc muội khoẻ, vui, hong thơ lai láng!




Liên Hương 22.03.2012 14:39:41 (permalink)
0


Trích đoạn: Liên Hương

MƯA SỚM

chưa mùa sao bỗng đổ cơn mưa
Để lòng chợt nhớ một ngày xưa
Ga chiều tiễn biệt tàu xa khuất
Buồn vương biết nói mấy cho vừa

Mưa rơi ướt cả rặng sầu đâu *
Mắt nhoà chưa kịp nói nên câu
Cõi lòng tơi tả như hoa rụng
Người đi rồi ...biết có nhớ nhau !

LH
Liên Hương 22.03.2012 14:44:47 (permalink)
0


Trích đoạn: Nguyễn Văn Thái 1949


Trích đoạn: Liên Hương

MƯA SỚM

chưa mùa sao bỗng đổ cơn mưa
Để lòng chợt nhớ một ngày xưa
Ga buồn tiễn biệt tàu xa khuất
Buồn vương biết nói mấy cho vừa

LH

CHIA LY
 
Dòng đời một quãng lửa ấm toa
Đã có bến buồn…trăng ngọc ngà
Chia ly ga ấy chiều thu lạnh
Vọng tiếng còi xa…Ôi thiết tha!


Nguyễn Văn Thái


Chia sẻ cùng muội. Chúc muội khoẻ, vui, hong thơ lai láng!





Ô , m cảm ơn huynh , thật vui vì h qua thăm m đó. Là vì hôm qua ở TPHCM tự nhiên có cơn mưa to lắm h ạ, mà giờ đã đến mùa mưa đâu cơ chứ. Cơn mưa đen trời tối đất dễ gợi nhớ một điều gì đó phải không h? m cũng chúc h luôn khoẻ vui, sáng tác đều nha h
hai1957 22.03.2012 17:47:54 (permalink)
0
MỘT CHÚT HÀNH PHƯƠNG NAM


Hành phương Nam
Gõ lên hồi trống
Áo dài khăn đống
Ta ngồi nhìn ba quân

Ôi dào đã mấy xuân
Tả quân buồn khôn xiết
Tình ơi biền biệt
Có ai buồn nước mắt chảy vào trong

Tha hương nhớ gì không
Đêm kinh rạch đàn rơi réo rắt
Nước sông trong vắt
Con cá nhảy lăn tăn

Ta nhớ tiếng Chầu văn
Nhưng vẫn mê điệu buồn xênh xáng
Hoàng hôn bãng lãng
Nàng bây giờ nơi đâu

Cái chuyện bể dâu
Ừ hiểu rồi muôn đời vẫn vậy
À ơi sầu biết mấy
Chuyện tình này ai cất ở đâu ta

Thành thử cứ hát ca
Cứ long rong cho mòn đời lữ thứ
Ông Trứ xưa còn có người ứ hự
Ta bây giờ ngớ ngẩn về đâu?

Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2012 15:17:12 bởi hai1957 >
Liên Hương 23.03.2012 09:22:02 (permalink)
0


HOÀI NIỆM MƯA

chưa mùa sao bỗng đổ cơn mưa
Để lòng chợt nhớ một ngày xưa
Ga chiều tiễn biệt tàu xa khuất
Buồn vương biết nói mấy cho vừa

Mưa rớt như rây bột phố dài
Tóc thề ướt đẫm nặng trĩu vai
Gió bay rát ruột đôi tà áo
Người ở, người đi ...mắt u hoài

Mưa rơi ướt cả rặng sầu đâu *
Mắt nhoà chưa kịp nói nên câu
Cõi lòng tơi tả như hoa rụng
Người đi rồi ...biết có nhớ nhau !

Ga nhỏ quạnh hiu thét buốt còi
Mình ai đứng lặng với mưa rơi
Đâu ngờ ngày ấy rồi xa mãi
Một cánh thiên di biệt cuối trời

Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2012 10:12:44 bởi Liên Hương >
hai1957 25.03.2012 18:21:58 (permalink)
0
CHỦ NHẬT BUỒN


Có những ngày chủ nhật buồn thiu
Ta khăn áo một mình xuống phố
Lá vẫn rơi "hoa vàng mấy độ"*
Con đường nào nhớ bóng người đi

Đã xa rồi một thuở tình si
"Anh khách lạ"* bây giờ già lắm
Dấu chân quên bên bờ cát ẩm
Quạnh hiu nào còn mãi quanh đây?

LPH
Liên Hương 26.03.2012 15:56:39 (permalink)
0
BỨC TRANH THƠ " THU QUA "



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80393/58D4DDD005F74838A0F8E83251B0C9FC.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Hương 26.03.2012 16:37:13 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

CHỦ NHẬT BUỒN


Có những ngày chủ nhật buồn thiu
Ta khăn áo một mình xuống phố
Lá vẫn rơi "hoa vàng mấy độ"*
Con đường nào nhớ bóng người đi

Đã xa rồi một thuở tình si
"Anh khách lạ"* bây giờ già lắm
Dấu chân quên bên bờ cát ẩm
Quạnh hiu nào còn mãi quanh đây?

LPH


Có những ngày chủ nhật mưa bay
Ta tựa cửa nhìn con đường vắng
Lòng trống tênh hững hờ khoảng lặng
Nghe vần xoay hối hả nhịp đời

Có những ngày chủ nhật nắng phơi
Bỗng mệt nhoài thèm cơn gió mát
Ta - kẻ độc hành trên sa mạc
Biết tìm đâu ốc đảo yên bình

LH



Liên Hương 27.03.2012 12:10:54 (permalink)
0
TRANH THƠ

XIN ĐỪNG KỂ TỘI MÙA THU

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80393/2E91E416C7C7497AAD0D8D2BE6703BBD.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 184 của 249 trang, bài viết từ 2746 đến 2760 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9