LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 249 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
hai1957 27.03.2012 13:06:29 (permalink)
0

CHỦ NHẬT BUỒN


Có những ngày chủ nhật buồn thiu
Ta khăn áo một mình xuống phố
Lá vẫn rơi "hoa vàng mấy độ"*
Con đường nào nhớ bóng người đi

Đã xa rồi một thuở tình si
"Anh khách lạ"* bây giờ già lắm
Dấu chân quên bên bờ cát ẩm
Hiu quạnh nào còn mãi quanh đây?

LPH

Có những ngày chủ nhật mưa bay
Ta tựa cửa nhìn con đường vắng
Lòng trống tênh hững hờ khoảng lặng
Nghe vần xoay hối hả nhịp đời

Có những ngày chủ nhật nắng phơi
Bỗng mệt nhoài thèm cơn gió mát
Ta - kẻ độc hành trên sa mạc
Biết tìm đâu ốc đảo yên bình

LH

Có những ngày chủ nhật một mình
Đường phố cũ áo xưa về nhớ
Mấy mươi năm bây giờ cứ ngỡ
Chưa có nhiều dâu bể qua đây

Cơn mưa mùa - nước vỡ trên tay
Người lữ khách rưng rưng tóc bạc
Chiều bóng xế xe về ngơ ngác
Những vòng lăn cuốn bụi mịt mù

LPH
hai1957 28.03.2012 19:07:23 (permalink)
0
CHUNG TÌNH


Người xưa kể cũng chung tình thiệt
"Xếp tàn y lại" để dành hơi
Ta cứ băn khoăn mà chẳng biết
Mình còn có nhớ chút xa xôi?

Cớ gì "đập gương xưa tìm bóng"
Sự đời non nước cứ trôi qua
Ai có thương ai thì lắng đọng
Mai rồi bếp lửa sẽ phôi pha

LPH



Liên Hương 29.03.2012 10:08:03 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

CHUNG TÌNH


Người xưa kể cũng chung tình thiệt
"Xếp tàn y lại" để dành hơi
Ta cứ băn khoăn mà chẳng biết
Mình còn có nhớ chút xa xôi?

Cớ gì "đập gương xưa tìm bóng"
Sự đời non nước cứ trôi qua
Ai có thương ai thì lắng đọng
Mai rồi bếp lửa sẽ phôi pha

LPH


" mối tình muốn dứt càng thêm bận"
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi"
Nghĩa tử hình như là nghĩa tận
Ân tình thương nhớ bởi xa xôi

Xin đừng lâm luỵ khi tử biệt
Cầm bằng vội vã tiếng sinh ly
Hai nẻo âm dương hay chăng tá !
Than khóc tụng ca có ích gì

LH
hai1957 29.03.2012 21:19:17 (permalink)
0
CHUNG TÌNH


Người xưa kể cũng chung tình thiệt
"Xếp tàn y lại" để dành hơi
Ta cứ băn khoăn mà chẳng biết
Mình còn có nhớ chút xa xôi?

Cớ gì "đập gương xưa tìm bóng"
Sự đời non nước cứ trôi qua
Ai có thương ai thì lắng đọng
Mai rồi bếp lửa sẽ phôi pha

"Mối tình muốn dứt càng thêm bận"
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi"
Nghĩa tử hình như là nghĩa tận
Ân tình thương nhớ bởi xa xôi

Xin đừng lâm luỵ khi tử biệt
Cầm bằng vội vã tiếng sinh ly
Hai nẻo âm dương hay chăng tá !
Than khóc tụng ca có ích gì

Chung tình ừ cũng là chung thủy
Tơ lòng một sợi bức chẳng ra
Đâu phải mọi điều luôn có lý
Vui buồn tự hỏi trái tim ta

Liên Hương - Lê Phú Hải

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 22:41:39 bởi Ct.Ly >
Liên Hương 01.04.2012 10:57:55 (permalink)
0


NGHE KHÚC CA " PHƯỢNG NHỚ HOÀNG "


Bão nổi mưa buồn trên phố vắng
Hàng cây gầy guộc gió ngẩn ngơ
Cung đàn ai gửi lời sâu lắng
Cho người thêm chạnh nỗi bơ vơ

Tình đã xa xôi từ mấy thuở
Chiều nay bất chợt " phượng nhớ Hoàng"
Giọt buồn da diết như nghẹn đắng
Nước mắt nhòa ôi tiếng xự xang

Hoàng ơi ! phượng khóc chiều lẻ bạn
Đành sênh phách lạc đất phương Nam
Tơ lòng ngân khúc ca đồng vọng
Hoàng có nghe chăng phượng thở than ?

Mong có ngày nào về cố xứ
Tình nghèo níu một cánh thiên di
Phượng hoàng liền cánh xây tổ ấm
Cho đời bớt lạnh khúc chia ly

Bìm bịp kêu chiều ngày mở đất
Nỗi niềm thương nhớ lệ chưa vơi
Hoàng đã về đâu đời lưu lạc
Tóc Phượng còn bay trắng mây trời

Liên Hương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2012 14:23:23 bởi Liên Hương >
Liên Hương 02.04.2012 09:54:01 (permalink)
0
Hãy Nhín Cho Nhau

Hãy nhín cho nhau chút ít giờ
Cho hồn thanh thản rộn ràng thơ
Lắng nghe chim hót bên bờ giậu
San sẻ chia nhau những mộng mơ

Hãy nhín cho nhau chút mặn nồng
Cho lòng ấm áp giữa trời đông
Mặc cho gió bão hay mưa tuyết
Áo mỏng phên thưa vẫn ấm nồng

Hãy nhín cho nhau chút dịu dàng
Con đường trước mặt rộng thênh thang
Giòng sông hoa trắng màu hoang dại
Đêm đến trăng gieo vạn ánh vàng

Hãy nhín cho nhau một tấm lòng
Quê nhà, đất lạ, giống tiên rồng
Bắc Nam trăm họ cùng dân tộc
Một mẹ trăm con, cháu Lạc Long

Hãy nhín cho nhau mộng ước lành
Cuộc đời trần thế rất mong manh
Chiến tranh bom đạn luôn tàn phá
Hãy chúc cho nhau vạn phước lành

Nguyên Đỗ


Hãy nhín cho nhau những nụ cười
Đông buồn qua hết để xuân tươi
Đời riêng bao nẻo ngồi gần lại
Nhân ái người xin đến với người

Hãy nhín cho nhau một chút tình
Trao lời trong mắt biếc lung linh
Ưu tư xóa hết ngày xa cách
Chiu chắt cho đời giọt khiết tinh

Hãy nhín cho nhau một chút thương
Lối xưa ta vẫn thủơ chung đường
Aó dài mây trắng anh còn nhớ
Cây bưởi vườn xưa vẫn ngát hương

Hãy nhín cho nhau một chút thầm
Ươm tình thơ đẹp đến ngàn năm
Anh về chốn cũ thăm vườn cũ
Chớ để ai buồn nét lặng câm

Hãy nhín cho nhau... một khoảng gần
Thơ đời nối trọn những tình thân
Năm châu bốn biển quây quần lại
Xua hết mây mù gọi nắng xuân

Liên Hương
LH rất thích bài thơ này của anh NĐ nên xin góp với anh đôi vần. Cảm ơn anh đã ghé thăm trang thơ của em . Chúc anh và các anh chi trong BĐH luôn dồi dào sức khỏe
hai1957 02.04.2012 19:15:51 (permalink)
0
BÃO RỚT PHƯƠNG NAM


Đêm phương Nam nằm nghe cơn bão rớt
Gió mưa nào đi lạc ghé về đây
Hạt muộn phiền ủ rủ rớt trên tay
Phên liếp nhỏ mái khua buồn biết mấy

Đường phố vắng người đâu rồi chẳng thấy
Ánh đèn đường run rẫy cũng xanh xao
Chợt thương con cò quê quán phương nao
Coi chừng nước thượng nguồn về không biết

Ta lữ khách quen sống đời thua thiệt
Cuộc mưu sinh mòn mõi chốn đông người
Phải đôi khi nghe trái gió trở trời
Để nhắc nhở ta ơi đừng phù phiếm

Ừ bão rớt phương Nam (xưa nay hiếm)
Đừng đi về quê quán mẹ cha ta
Lưu lạc góc trời mấy đứa con xa
Đêm trăn trở giấc mơ hoa chưa đến

Dòng kinh xanh con cá bơi thương mến
Cũng có ngày yếu đuối nhọc nhằn thôi
Chỉ còn đây một tiếng gọi tình ơi
Chìm đâu đó trong bão bùng mưa gió

Lê Phú Hải
Liên Hương 02.04.2012 21:15:43 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

BÃO RỚT PHƯƠNG NAM


Đêm phương Nam nằm nghe cơn bão rớt
Gió mưa nào đi lạc ghé về đây
Hạt muộn phiền ủ rũ rớt trên tay
Phên liếp nhỏ mái khua buồn biết mấy

Đường phố vắng người đâu rồi chẳng thấy
Ánh đèn đường run rẩy cũng xanh xao
Chợt thương con cò quê quán phương nao
Coi chừng nước thượng nguồn về không biết

Ta lữ khách quen sống đời thua thiệt
Cuộc mưu sinh mòn mỏi chốn đông người
Phải đôi khi nghe trái gió trở trời
Để nhắc nhở ta ơi đừng phù phiếm

Ừ bão rớt phương Nam (xưa nay hiếm)
Đừng đi về quê quán mẹ cha ta
Lưu lạc góc trời mấy đứa con xa
Đêm trăn trở giấc mơ hoa chưa đến

Dòng kinh xanh con cá bơi thương mến
Cũng có ngày yếu đuối nhọc nhằn thôi
Chỉ còn đây một tiếng gọi tình ơi
Chìm đâu đó trong bão bùng mưa gió

Lê Phú Hải


Cơn bão sớm chưa đến mùa thương khó
Giận hờn gì mà đã vội về mau
Thương đời nghèo rát ruột lòng đau
Những cảnh mưu sinh chống cửa buồn ngơ ngác

Thương nóc phố , thương hàng cây xơ xác
có tổ chim nào mất mẹ, lìa con
Chị bán hàng rong nét mặt héo hon
Em vé số co ro hiên nhà vắng

Mong bão tan ngày mai trời hửng nắng
Để phố thôi buồn gương mặt em tôi
Những gánh hàng lại trên phố ngược xuôi
giấc mơ con vui mảnh đời nhỏ bé

Trong tiếng gió có một người gọi khẽ ...

LH






hai1957 04.04.2012 09:47:51 (permalink)
0
BÃO RỚT PHƯƠNG NAM


Đêm phương Nam nằm nghe cơn bão rớt
Gió mưa nào đi lạc ghé về đây
Hạt muộn phiền ủ rũ rớt trên tay
Phên liếp nhỏ mái khuya buồn biết mấy

Đường phố vắng người đâu rồi chẳng thấy
Ánh đèn đường run rẩy cũng xanh xao
Chợt thương con cò quê quán phương nao
Coi chừng nước thượng nguồn về không biết

Ta lữ khách quen sống đời thua thiệt
Cuộc mưu sinh mòn mỏi chốn đông người
Phải đôi khi nghe trái gió trở trời
Để nhắc nhở ta ơi đừng phù phiếm

Ừ bão rớt phương Nam (xưa nay hiếm)
Đừng đi về quê quán mẹ cha ta
Lưu lạc góc trời mấy đứa con xa
Đêm trăn trở giấc mơ hoa chưa đến

Dòng kinh xanh con cá bơi thương mến
Cũng có ngày yếu đuối nhọc nhằn thôi
Chỉ còn đây một tiếng gọi tình ơi
Chìm đâu đó trong bão bùng mưa gió

Cơn bão sớm chưa đến mùa thương khó
Giận hờn gì mà đã vội về mau
Bao đời nghèo đành rứt ruột lòng đau
Chiều viễn xứ chong cửa buồn ngơ ngác

Thương nóc phố hàng cây già xơ xác
Chim mẹ âu sầu dáo dác tìm con
Tất tả đường dài bao khuôn mặt héo hon
Vé số trên tay co ro chiều hiên vắng

Mong bão qua đi ngày mai trời hửng nắng
Để thôi buồn rạng rở mặt em tôi
Những phận người phố xá ngược xuôi
Giấc mộng con và mảnh đời bé nhỏ

Liên Hương - Lê Phú Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2012 21:00:10 bởi hai1957 >
Liên Hương 09.04.2012 09:35:40 (permalink)
0


BIỂN

Em lại về với biển
giữa một chiều hè sang
Biển dịu dàng trìu mến
Bờ cát dài miên man

Biển hay là anh đó
Con sóng nào lang thang
Ôm mãi bờ cát trắng
Rải ngàn tia nắng vàng

Chiều nay nghe biển hát
Lời yêu sao dịu dàng
Biển nhuộm em đến tím
Khúc tự tình chứa chan

Cánh buồm nâu xa khuất
Biển ngút ngát chân trời
Em nhỏ nhoi trước biển
Gọi ngàn lời ....Biển ơi!

LIÊN HƯƠNG
hai1957 09.04.2012 22:26:42 (permalink)
0
NHÂN và CHIA


Nhân đôi tình yêu bé nhỏ
Ta về ngồi dưới cội si
Có nhớ không mùa hạ đỏ
Ngày xưa ai đó thầm thì

Chia hai nỗi buồn đi nhé
Mai rồi nhẹ gánh đong đưa
Chân ơi về đây nhè nhẹ
Gót mềm dạo bước lưa thưa

LPH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2012 22:32:57 bởi hai1957 >
Liên Hương 10.04.2012 09:33:08 (permalink)
0


Trích đoạn: hai1957

NHÂN và CHIA


Nhân đôi tình yêu bé nhỏ
Ta về ngồi dưới cội si
Có nhớ không mùa hạ đỏ
Ngày xưa ai đó thầm thì

Chia hai nỗi buồn đi nhé
Mai rồi nhẹ gánh đong đưa
Chân ơi về đây nhè nhẹ
Gót mềm dạo bước lưa thưa

LPH


Nhân thêm nụ vàng nắng mới
Cho đời hoa nở tinh khôi
Cơn gió lành nào vừa tới
Lời yêu hồng mắt môi cười

Chia bớt ưu tư phiền muộn
Đêm dài ngon giấc mùa thu
Dịu dàng ánh trăng vời vợi
Bên người chia một khúc ru

LH
hai1957 10.04.2012 19:18:34 (permalink)
0

NHÂN và CHIA


Nhân đôi tình yêu bé nhỏ
Ta về ngồi dưới cội si
Có nhớ không mùa hạ đỏ
Ngày xưa ai đó thầm thì

Chia hai nỗi buồn đi nhé
Mai rồi nhẹ gánh đong đưa
Chân ơi về đây nhè nhẹ
Gót mềm dạo bước lưa thưa

LPH

Nhân thêm nụ vàng nắng mới
Cho đời hoa nở tinh khôi
Cơn gió lành nào vừa tới
Lời yêu hồng mắt môi cười

Chia bớt ưu tư phiền muộn
Đêm dài ngon giấc mùa thu
Dịu dàng ánh trăng vời vợi
Bên người còn một khúc ru

LH

Ta nhân đôi tình quá khứ
Đem về hiện tại hiến dâng
Đường xa chân trần cô lữ
Chợt về một thoáng bâng khuâng

Chia, ừ thì chia nỗi nhớ
Tình ta mòn mõi tháng ngày
Những dấu yêu xưa vỡ lỡ
Mùa về nắng rớt trên tay

LPH
Liên Hương 11.04.2012 09:43:04 (permalink)
0



NHÂN và CHIA


Nhân đôi tình yêu bé nhỏ
Ta về ngồi dưới cội si
Có nhớ không mùa hạ đỏ
Ngày xưa ai đó thầm thì

Chia hai nỗi buồn đi nhé
Mai rồi nhẹ gánh đong đưa
Chân ơi về đây nhè nhẹ
Gót mềm dạo bước lưa thưa

Nhân thêm nụ vàng nắng mới
Cho đời hoa nở tinh khôi
Cơn gió lành nào vừa tới
Lời yêu hồng mắt môi cười

Chia bớt ưu tư phiền muộn
Đêm dài ngon giấc mùa thu
Dịu dàng ánh trăng vời vợi
Bên người còn một khúc ru

Ta nhân đôi tình quá khứ
Đem về hiện tại hiến dâng
Đường xa chân trần cô lữ
Chợt về một thoáng bâng khuâng

Chia, ừ thì chia nỗi nhớ
Tình ta mòn mỏi tháng ngày
Những dấu yêu xưa vỡ lở
Mùa về nắng rớt trên tay

Liên Hương - Lê Phú Hải
hai1957 11.04.2012 13:44:41 (permalink)
0
BÀN TAY


Ta mắc nợ hai bàn tay nhỏ bé
Mùa hạ vàng nắng vỡ rớt trên sân
Mái trường xưa chân bước cũng ngai ngần
Còn ai đứng bên khung trời phượng đỏ

Qua dâu bễ người chắc xa rồi đó
Có bao giờ quay lại những ngày xưa
Con dế buồn chiều gáy khúc lưa thưa
Bao chuyện nhỏ thầm thì theo nỗi nhớ

LPH

Thay đổi trang: << < 184185186 > >> | Trang 185 của 249 trang, bài viết từ 2761 đến 2775 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9