LỜI YÊU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 249 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 01.01.2010 19:15:11 (permalink)
0
Chị gởi cho Thương Giang bài thơ chúc tết ở trang 'Lời yêu " không biết TG đã đọc chưa. Thôi để chị gởi vào trang này cho em dễ nhận nhé

Em Thương Giang, còn chị Hồng Hà
Đôi dòng sông ấy, có bao xa
Cùng chung nguồn cội, chung đất mẹ
Nòi giống rồng tiên vẫn một nhà
Lại một mùa xuân mới đến rồi
Chúc em hạnh phúc, chúc em vui
Gởi em một nhánh đào đơm nụ
Nhìn hoa như nhìn thấy em cười

Xuân về trời đất rộn niềm vui
Đào, mai chúm chím hé nụ cười
Chị gửi cho em cành đào thắm
Gợi nhớ Tết quê  sắp tới nơi...
Năm Mới vừa sang...Tết người ta
Giao thừa nâng chén, dạ  xót xa
Đón Xuân tha hương , lòng buồn tủi
Miệng cười đáy mắt giọt châu sa...

Hồng Quế-Thương Giang


#16
    THƯƠNG GIANG 02.01.2010 14:34:57 (permalink)
    0
    Gửi em cô gái sông Thương

    (Thân tặng Thương Giang )

    Em là cô gái sông Thương
    Một vùng Kinh Bắc vấn vương ,quê nhà
    Bãi bồi chở nặng phù sa
    Câu thơ chở cả lời ca ân tình
    Cây đa, bến nước, sân đình
    Hữu tình Quan họ cho mình gặp ta
    Đường đời dù có cách xa
    Nhịp cầu thơ sẽ giao hòa đôi quê
    Người đi xa hẹn ngày về
    Tìm người trao mảnh trăng thề năm nao
    Đôi dòng- sông biếc xôn xao
    Thương Giang - ký ức ngọt ngào không quên
    Người ơi ! đến hẹn lại lên
    Lại về Kinh bắc trao duyên cùng người...

    Gửi người...

    Hai ta cách biệt  đôi nơi
    Hữu duyên gặp gỡ để rồi kết giao.
    Ngày Xuân nâng chén rượu đào
    Nhẩn nha đối ẩm...ngọt ngào tứ thơ.
    Bồng bềnh lạc giữa cõi mơ
    Tựa mạn thuyền ngắm đôi bờ sông Thương.
    Lãng đãng mờ ảo màn sương
    Như trong tiên cảnh...Chiều buông sẫm dần...
    Vẫn nghe lời hát còn ngân
    Phải duyên quan họ ngày Xuân lại về...
    Tìm nhau ghép mảnh trăng thề.
    Trao nhành Nguyệt Quế hương quê thơm nồng.
    NguyệtQuế-Thương Giang

    #17
      Liên Hương 02.01.2010 18:56:21 (permalink)
      0

      Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

      Gửi em cô gái sông Thương

      (Thân tặng Thương Giang )

      Em là cô gái sông Thương
      Một vùng Kinh Bắc vấn vương ,quê nhà
      Bãi bồi chở nặng phù sa
      Câu thơ chở cả lời ca ân tình
      Cây đa, bến nước, sân đình
      Hữu tình Quan họ cho mình gặp ta
      Đường đời dù có cách xa
      Nhịp cầu thơ sẽ giao hòa đôi quê
      Người đi xa hẹn ngày về
      Tìm người trao mảnh trăng thề năm nao
      Đôi dòng- sông biếc xôn xao
      Thương Giang - ký ức ngọt ngào không quên
      Người ơi ! đến hẹn lại lên
      Lại về Kinh bắc trao duyên cùng người...

      Gửi người...

      Hai ta cách biệt  đôi nơi
      Hữu duyên gặp gỡ để rồi kết giao.
      Ngày Xuân nâng chén rượu đào
      Nhẩn nha đối ẩm...ngọt ngào tứ thơ.
      Bồng bềnh lạc giữa cõi mơ
      Tựa mạn thuyền ngắm đôi bờ sông Thương.
      Lãng đãng mờ ảo màn sương
      Như trong tiên cảnh...Chiều buông sẫm dần...
      Vẫn nghe lời hát còn ngân
      Phải duyên quan họ ngày Xuân lại về...
      Tìm nhau ghép mảnh trăng thề.
      Trao nhành Nguyệt Quế hương quê thơm nồng.
      NguyệtQuế-Thương Giang




      Thuyền trôi trên sóng bềnh bồng
      Cùng người nhấp chén rượu nồng ngất ngây
      Mặt nhìn mặt, tay cầm tay
      Hội làng Quan họ nhớ ngày giao duyên
      Cõi trần nào phải cõi tiên
      Mà sao "Từ Thức" vẫn quên đường về
      Chia nhau một mảnh trăng thề
      gửi nhau cả mối tình quê ngọt ngào
      Nhấp chung một chén rượu đào
      Mạn thuyền sóng vỗ xôn xao đôi bờ
      Bao giờ cho đến . . . bao giờ
      Để người về lại cõi mơ cùng người ?


      LIÊN HƯƠNG
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 17:11:40 bởi Liên Hương >
      #18
        Liên Hương 02.01.2010 20:04:51 (permalink)
        0

        Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

        Chị gởi cho Thương Giang bài thơ chúc tết ở trang 'Lời yêu " không biết TG đã đọc chưa. Thôi để chị gởi vào trang này cho em dễ nhận nhé

        Em Thương Giang, còn chị Hồng Hà
        Đôi dòng sông ấy, có bao xa
        Cùng chung nguồn cội, chung đất mẹ
        Nòi giống rồng tiên vẫn một nhà
        Lại một mùa xuân mới đến rồi
        Chúc em hạnh phúc, chúc em vui
        Gởi em một nhánh đào đơm nụ
        Nhìn hoa như nhìn thấy em cười

        Xuân về trời đất rộn niềm vui
        Đào, mai chúm chím hé nụ cười
        Chị gửi cho em cành đào thắm
        Gợi nhớ Tết quê  sắp tới nơi...
        Năm Mới vừa sang...Tết người ta
        Giao thừa nâng chén, dạ  xót xa
        Đón Xuân tha hương , lòng buồn tủi
        Miệng cười đáy mắt giọt châu sa...

        Hồng Quế-Thương Giang




        Xuân ở phương xa tuyết trắng trời
        Nhớ nhà nâng chén lệ đầy vơi
        Buồn tủi nỗi lòng người xa xứ
        Rưng rưng nỗi nhớ vắng nụ cười

        Biết nói sao đây để ấm lòng
        Xóa đi lạnh lẽo của mùa đông
        Gửi chút tình quê về nơi ấy
        Để má em tôi thoáng ửng hồng

        Muốn gửi cho em tết quê nhà
        bánh chưng, đào thắm rực sắc hoa
        Gửi cả cây nêu, tràng pháo nổ
        Gửi rượu làng Vân, gửi mứt trà

        Chỉ mong em chị bớt nỗi buồn
        Muốn gửi cho em cả quê hương
        Tình quê ấm áp như lòng mẹ
        Hồng Hà luôn nhớ đến Sông Thương



        NGUYỆT QUẾ - THƯƠNG GIANG
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2010 20:06:14 bởi Nguyet Que >
        #19
          THƯƠNG GIANG 03.01.2010 07:27:08 (permalink)
          0
          Gửi em cô gái sông Thương

          (Thân tặng Thương Giang )

          Em là cô gái sông Thương
          Một vùng Kinh Bắc vấn vương ,quê nhà
          Bãi bồi chở nặng phù sa
          Câu thơ chở cả lời ca ân tình
          Cây đa, bến nước, sân đình
          Hữu tình Quan họ cho mình gặp ta
          Đường đời dù có cách xa
          Nhịp cầu thơ sẽ giao hòa đôi quê
          Người đi xa hẹn ngày về
          Tìm người trao mảnh trăng thề năm nao
          Đôi dòng- sông biếc xôn xao
          Thương Giang - ký ức ngọt ngào không quên
          Người ơi ! đến hẹn lại lên
          Lại về Kinh bắc trao duyên cùng người...

          Gửi người...

          Hai ta cách biệt  đôi nơi
          Hữu duyên gặp gỡ để rồi kết giao.
          Ngày Xuân nâng chén rượu đào
          Nhẩn nha đối ẩm...ngọt ngào tứ thơ.
          Bồng bềnh lạc giữa cõi mơ
          Tựa mạn thuyền ngắm đôi bờ sông Thương.
          Lãng đãng mờ ảo màn sương
          Như trong tiên cảnh...Chiều buông sẫm dần...
          Vẫn nghe lời hát còn ngân
          Phải duyên quan họ ngày Xuân lại về...
          Tìm nhau ghép mảnh trăng thề.
          Trao nhành Nguyệt Quế hương quê thơm nồng.

          Bao giờ gặp lại....

          Thuyền trôi trên sóng bềnh bồng
          Cùng người nhấp chén rượu nồng ngất ngây
          Mặt nhìn mặt, tay cầm tay
          Hội làng Quan họ nhớ ngày giao duyên
          Cõi trần nào phải cõi tiên
          Mà sao "Từ Thức" vẫn quên đường về
          Chia nhau một mảnh trăng thề
          Gửi nhau cả mối tình quê ngọt ngào
          Nhấp chung một chén rượu đào
          Mạn thuyền sóng vỗ xôn xao đôi bờ
          Bao giờ cho đến . . . bao giờ
          Để người về lại cõi mơ cùng người ?


          Biết làm sao được người ơi!
          Phương trời  cách biệt xa xôi nghìn trùng..?
          Rượu đào chẳng thể uống chung
          Bến mơ  thao thức tương phùng ngày Xuân...
          Bao giờ hết kiếp trầm luân,
          Người đi xa mỏi đôi chân quay về.
          Sông trăng gội mái tóc thề.
          Ủ trong mái tóc hương quê thủa nào...
          Nhớ quê ,nhớ đến cồn cào...
          Hội Lim nón thúng quai thao gặp người...
          Miếng trầu cánh phượng nồng vôi.
          Mình cùng ăn để giao bôi thề nguyền.
          Trăm năm giữ mối lương duyên
          Dẫu xa ngàn dặm vẫn chẳng quên tình người...
           
          NguyệtQuế-Thương Giang

          #20
            Liên Hương 03.01.2010 18:44:44 (permalink)
            0
            Ta tin mình sẽ giữ lời
            Dù còn đôi ngả xa xôi ngàn trùng
            Dẫu xa mặt, chẳng cách lòng
            Quê nhà vẫn đợi, vẫn mong , vẫn chờ
            Sông Thương còn đó đôi bờ
            Hồn quê vẫn nặng câu thơ ân tình
            Hữu duyên ta sẽ gặp mình
            Hữu tình rồi sẽ cho mình gặp ta
            Cho dù khoảng cách còn xa
            Lòng nhân ái mãi chan hoà , thắm sâu
            Phải chăng có phép nhiệm mầu?
            Để câu thơ nối nhịp cầu kết giao


            Nguyệt Quế - Thương Giang
            #21
              Liên Hương 03.01.2010 19:01:19 (permalink)
              0
              CHÚC TẾT CON CỌP 2010
              Cung kính cùng nhau thắp nén nhang
              Nghinh xuân, đông tiễn gọi mùa sang
              Tết đến muôn loài hoa nở thắm
              Con trẻ hân hoan rộn xóm làng
              Cọp vàng hứa gọi mùa vàng tới
              Chúc mừng năm mới bước sang trang
              An lành phúc thọ thêm tài lộc
              Khang thái niềm vui mãi dâng tràn
              Thịnh tình hoan hỉ bên đồng nghiệp
              Vượng gia ấm áp cả họ hàng
              Mọi người hăng hái cùng chung sức
              Nhà nhà vun đắp đẹp xóm làng
              Hạnh ngộ đồng lòng cùng chia sẻ
              Phúc đến hoa mai rực sắc vàng


              LIÊN HƯƠNG
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 17:15:12 bởi Liên Hương >
              #22
                THƯƠNG GIANG 03.01.2010 20:55:46 (permalink)
                0
                Nhịp cầu quê hương
                Ta tin mình sẽ giữ lời
                Dù còn đôi ngả xa xôi ngàn trùng
                Dẫu xa mặt, chẳng cách lòng
                Quê nhà vẫn đợi, vẫn mong , vẫn chờ
                Sông Thương còn đó đôi bờ
                Hồn quê vẫn nặng câu thơ ân tình
                Hữu duyên ta sẽ gặp mình
                Hữu tình rồi sẽ cho mình gặp ta
                Cho dù khoảng cách còn xa
                Lòng nhân ái mãi chan hoà , thắm sâu
                Phải chăng có phép nhiệm mầu?
                Để câu thơ nối nhịp cầu kết giao

                Mãi là tri ân
                Tình Xuân chan chứa biết bao!
                Nghĩa người sâu nặng bút nào tả đây?
                Tiếc mình  xa tít chân mây
                Không về gặp được trong ngày đầu Xuân...
                Nhưng lòng ấm áp bội phần
                Cành đào người gửi ,thấy gần quê hương.
                Lòng vơi bớt nỗi chán chường.
                Xuân này tỏa nắng yêu thương từ người.
                Hai trái tim, hai khoảng trời.
                Giờ đây hòa nhập trong người trong ta.
                Thời gian chẳng dễ phôi pha
                Thương Giang -Nguyệt Quế mãi là tri ân!


                Nguyệt Quế - Thương Giang
                #23
                  Liên Hương 04.01.2010 15:33:08 (permalink)
                  0
                  TỚI NGƯỜI - XIN GỬI MỘT TRỜI YÊU THƯƠNG

                  Dù xa mà thấy thật gần
                  người vui ta thấy mùa xuân đang về
                  Tri âm giữ vẹn câu thề
                  Cánh thơ vui chở tình quê dạt dào
                  Cười lên - chúm chím nụ đào
                  Nồng nàn hương bưởi thoảng vào giấc mơ
                  Gửi người cả mối tình thơ
                  Gửi người cả một bến bờ quê hương
                  Dù còn xa cách hai phương
                  Tình người vẫn mãi vấn vương bên người
                  Đừng buồn nữa nhé người ơi!
                  Tới người - xin gửi một trời yêu thương



                  LIÊN HƯƠNG
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 17:17:36 bởi Liên Hương >
                  #24
                    NGUYÊN HẢI 05.01.2010 02:22:46 (permalink)
                    0
                     
                     



                    THÁNG
                    CHẠP 

                    & ANH
                     
                    Tháng chạp rồi
                    Em có về không vậy
                    Áo trời đông
                                 thay sắc giao mùa
                    Chẻ ngọn gió gầy
                                 thềm vắng đu đưa
                    Anh soi kiếm 
                                 hồn tơ tình em gởi 
                    Bờ Liễu buồn
                    Bến đợi
                    Trăng  nhạt vàng
                                 thả sợi
                                       trải mông mênh
                    Tiếng chiều rơi
                                 Đàn Én lượn bồng bềnh
                    Em xa thẳm
                                 giữa ngàn trùng xa cách
                     
                    Màn đêm trở mình
                                 theo những vì sao
                                            đưa mắt buồn lấp lánh
                    Anh chơ vơ
                                  trông thăm thẳm
                                            phía chân trời
                    Câu dân ca
                                  người ở
                                            người ơi
                    Là ngọn lửa
                                  Cháy lòng người
                                                       mong đợi.
                     
                                                        
                     Nguyên Hải 
                     


                    #25
                      NGUYÊN HẢI 05.01.2010 02:25:25 (permalink)
                      0
                       
                       



                      ĐỢI
                      EM !

                       
                      Trời  nhẹ mưa giông tháng chạp về
                      Đu  đưa lá Trúc gió vân vê
                      Chiều quang ánh bạc cao mây trải
                      Liễu  khuất sương mờ nhẹ bước lê
                      Đàn Én cánh vờn bờ Đông cạn
                      Vườn Mai lá rụng bến Xuân kề
                      Em còn tha thướt phương nào vậy
                      Có kịp cùng anh trọn ước thề.
                       
                                               Nguyên Hải

                      #26
                        NGUYÊN HẢI 05.01.2010 03:24:08 (permalink)
                        0
                         






                        LIỀU
                        ƠI...!!!
                         
                        Liều ơi...! xin viết lời yêu
                        Theo rông ngọn gió lắm điều thông reo
                        Gieo nguyền hẹn ước duyên ngèo
                        Mây ngờ Nguyệt Quế hương theo mơ ngày
                        Đấy so tài-sắc đó say
                        Tường hoa xây  mộng lâu đài tòa hương
                        Sương thơ tìm chút sơ thương
                        Xuyên dây hồng thắm đôi đường xây duyên
                         
                        Nguyên Hải


                        Chào bạn Nguyệt Quế, Nguyên Hải nghịch với bạn mấy  vần lục bát vui, nếu có giận, NH mong được bạn tha thứ.
                        Chúc Bạn luôn vui trẻ khỏe đẹp  đón xuân mới tràn đầy hạnh phúc, phát tài , thành đạt , ngày  nào cũng có niềm vui.


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 03:30:23 bởi NGUYÊN HẢI >
                        #27
                          Liên Hương 05.01.2010 09:10:57 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

                          " Lời yêu " sao gọi " Liều ơi "?
                          Thông reo cho gió muôn đời....theo rông
                          Tông hờ... để nối tơ hồng
                          Giao sơ để nối chữ Đồng sơ giao
                          Khao khát cho thỏa khát khao
                          Tìm nhau đừng để nát nhàu con tim
                          Tim mờ ta vẫn mơ tìm
                          Duyên nghèo ta vẫn ngày đêm gieo nguyền

                          Nguyên Hải Ơi! NQ rất vui khi nhận được bài thơ  hóm hỉnh mà thật khó đối này. Tiếc là khả năng đối đáp và gieo vần của NQ dở quá nên nghe chả còn ra thơ nữa. Mong NH đừng cười nha! Cảm ơn NH vì những lời chúc tốt đẹp,NQ cũng chúc Nguyên Hải và gia đình năm mới luôn vui khỏe,hạnh phúc. Thân quý !  














                          LIỀU
                          ƠI...!!!
                           
                          Liều ơi...! xin viết lời yêu
                          Theo rông ngọn gió lắm điều thông reo
                          Gieo nguyền hẹn ước duyên ngèo
                          Mây ngờ Nguyệt Quế hương theo mơ ngày
                          Đấy so tài-sắc đó say
                          Tường hoa xây  mộng lâu đài tòa hương
                          Sương thơ tìm chút sơ thương
                          Xuyên dây hồng thắm đôi đường xây duyên
                           
                          Nguyên Hải


                          Chào bạn Nguyệt Quế, Nguyên Hải nghịch với bạn mấy  vần lục bát vui, nếu có giận, NH mong được bạn tha thứ.
                          Chúc Bạn luôn vui trẻ khỏe đẹp  đón xuân mới tràn đầy hạnh phúc, phát tài , thành đạt , ngày  nào cũng có niềm vui.

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 09:16:00 bởi Nguyet Que >
                          #28
                            Liên Hương 05.01.2010 16:56:36 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

                             
                             












                            THÁNG
                            CHẠP 

                            & ANH
                             
                            Tháng chạp rồi
                            Em có về không vậy
                            Áo trời đông
                                         thay sắc giao mùa
                            Chẻ ngọn gió gầy
                                         thềm vắng đu đưa
                            Anh soi kiếm 
                                         hồn tơ tình em gởi 
                            Bờ Liễu buồn
                            Bến đợi
                            Trăng  nhạt vàng
                                         thả sợi
                                               trải mông mênh
                            Tiếng chiều rơi
                                         Đàn Én lượn bồng bềnh
                            Em xa thẳm
                                         giữa ngàn trùng xa cách
                             
                            Màn đêm trở mình
                                         theo những vì sao
                                                    đưa mắt buồn lấp lánh
                            Anh chơ vơ
                                          trông thăm thẳm
                                                    phía chân trời
                            Câu dân ca
                                          người ở
                                                    người ơi
                            Là ngọn lửa
                                          Cháy lòng người
                                                               mong đợi.
                             
                                                                
                             Nguyên Hải 
                             






                            Phương trời ấy
                                            Đường xa xôi vời vợi
                            Tháng chạp rồi
                                         vẫn đợi gió xuân sang
                            Mong mặt trời lên
                                              mang tia nắng hoe vàng
                            Xua đông giá
                                              Cho ngàn hoa hé nụ
                            Anh vẫn đợi em
                                                 Như những ngày hẹn cũ
                            Thao thức,bồi hồi
                                                    Mong một bước chân quen
                            Hương tóc em
                                         ngây ngất
                                                         tỏa vào đêm
                            Mang hơi thở mùa xuân
                                                       phả vào anh
                                                                       rạo rực
                            Em xa vắng rồi
                                                giờ chỉ còn ký ức
                            Để lại nơi này
                                           tháng chạp và anh...
                             
                             
                            Nguyệt Quế
                             
                                                      
                                                               MẶN  & ĐẮNG

                            Mặn môi tiếng thở quen hơi
                            Mặn lòng tim nhịp thành lời yêu em
                            Mặn tình trăn trở thâu đêm
                            Mặn đời cát bụi còn thèm tìm nhau
                             
                            Đắng tình cho trái tim đau
                            Đắng đời cho tóc bạc màu thời gian
                            Đắng lòng cho nước mắt tràn
                            Đắng môi để nhớ đến ngàn năm sau...
                             
                            Nguyên Hải   - Nguyệt Quế

                                                 
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 10:06:21 bởi Nguyet Que >
                            #29
                              NGUYÊN HẢI 06.01.2010 11:05:33 (permalink)
                              0





                               
                               
                              MẶN  
                              ĐẮNG
                              NGỌT
                              CAY


                              Mặn môi tiếng thở quen hơi
                              Mặn lòng tim nhịp thành lời yêu em
                              Mặn tình trăn trở thâu đêm
                              Mặn đời cát bụi còn thèm tìm nhau

                              Đắng tình cho trái tim đau
                              Đắng đời cho tóc bạc màu thời gian
                              Đắng lòng cho nước mắt tràn
                              Đắng môi để nhớ đến ngàn năm sau... 

                               
                              Ngọt lời mật ngọt trên môi
                              Ngọt câu thề để một đời đắm say
                              Ngọt rượu không uống mà cay
                              Ngọt tình để đó với đây kết tình 

                              Cay nồng vôi thắm trầu xinh

                              Cay duyên một thuở ta-mình yêu thương

                              Cay hương đắm đuối đời thường

                              Cay đời mặn-đắng-ngọt vương chữ tình.

                               
                              NH-NQ





                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 14:03:05 bởi NGUYÊN HẢI >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 249 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9