LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 217218219 > >> | Trang 219 của 249 trang, bài viết từ 3271 đến 3285 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 15.09.2014 11:39:42 (permalink)
0
 

 
KHÚC ĐỒNG DAO CHO NGƯỜI
 
Có một ngày xưa
Vừa qua lặng lẽ
Có đời dâu bể
Khép lại đêm dài
 
Có bước chân ai
Quay về cố xứ
Giọt buồn lữ thứ
Hửng ngày nắng lên
 
Có một lời quên
Bay về miền nhớ
Nhẹ nhàng duyên nợ
Con xít sang sông
 
Bụi cỏ lông chông
Quay về bờ cát
Nằm nghe biển hát 
Lời sóng ầm ào
 
Có một thuở nào
Vần thơ chia sẻ
Dung dăng dung dẻ
Tóc thả vai ngoan
 
Chuỗi ngày lo toan
Chiều rơi ánh mắt
Xự xang câu hát
Góp nửa nụ cười
 
Có những buồn vui
Gom vào ký ức
Có đêm thao thức
Ngóng miền cố hương
 
Có những yêu thương
Vẫn còn đâu đó
Thành lời của gió
Hát khúc đồng dao
 
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2014 11:42:28 bởi Liên Hương >
Liên Hương 17.09.2014 17:37:34 (permalink)
0

 
MIỀN NHỚ
 
Đêm nằm mơ ngược gió
Chuyến tàu về tuổi thơ
Con sông quê dạo ấy
Nước thủy tinh vỗ bờ
 
Ruộng choàng khăn màu lúa
Thơm hương sậm đòng đòng
Khói hoàng hôn dát mỏng
Gọi đêm vào mênh mông
 
Trẻ ríu ran cút bắt
Đom đóm cài tóc thơm
Im lặng nghe tim đập
Áo quần mùi ra rơm
 
Bát ngát đồi sim chín
Ngọt mọng ngày sau mưa
Môi son màu tím rịm
Khúc khích cùng gió đưa
 
Củ khoai lùi tươm mật
Đỏ má hồng lọ lem
Vẫn là phần nhiều nhất
Anh để giành cho em
 
Chao ôi là miền nhớ
Giờ đã xa thật xa
Bàng hoàng khi tỉnh dậy
Chợt ghét oan …tiếng gà !
 
Liên Hương
Liên Hương 23.09.2014 09:57:31 (permalink)
0
Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Anh nơi ấy chiều hạ vàng Hà nội
Nắng thơm hương sen thoảng Tây hồ
Em - Sài gòn mùa mưa chưa kịp tới
Gió oi nồng xao xác lá vàng khô

Anh phương Bắc nước hồ xanh ngọc bích
Còn dấu xưa in dấu tích rùa thần
Em trời Nam...vọng câu thơ mở đất
Ngàn năm rồi thương nhớ mãi Thăng long

Anh có về sân trường quen ngày cũ
Đường Bưởi xưa còn ngan ngát hương  thầm?
Xin hãy gửi vào vần thơ thương nhớ
Cho em về...một phố cổ rêu phong

Trời phương Nam mùa này hanh hao nắng
Chợt thèm nghe đài báo đợt gió mùa...
Thèm se sắt cái lạnh về heo hút
Một chiều nào...anh đợi dưới cơn mưa

Giờ anh và em ở hai đầu đất nước
Không gian xa thành nỗi nhớ khôn cùng
Cháy trong tim lời yêu thương rạo rực
Câu thơ nối liền những khoảng lặng riêng chung

 
Liên Hương
Liên Hương 24.09.2014 11:24:22 (permalink)
0
 
CHUYỆN  TÌNH
 
Ngẫm chuyện tình mình như đời cát
Con sóng phiêu du tạc bến bờ
Hát một lời buồn đêm không ngủ
Nuốt vào giọt mặn đẫm xanh thơ
 
Trót nửa cuộc người đành lỗi hẹn
Vần xoay con tạo rối đèn cù
Cũng  từng thổn thức hồn đá cuội
Chai lỳ cát bụi dấu thiên thu
 
Âm thầm từng bước chân quen lạ
Quay quắt ngàn năm một chuyện tình
Chẳng  chữ nợ duyên mà vay trả
Bao giờ cho đến cuộc hồi sinh
 
Đôi lúc ngẫm đời toan viết sử
Đếm từng năm tháng thủy triều lên
Gộp đá xanh mòn câu ứ hự
Ai đợi ai chờ ai lãng quên
 
Vọng lời biển gọi đêm không ngủ
Thương đời cô quạnh tháng năm phai
Dã tràng bé nhỏ về xây cát
Ngàn lần ngơ ngác viết tên ai…
 
Liên Hương
 
 
 
 
 
 
Liên Hương 29.09.2014 15:10:06 (permalink)
0
GẶP LẠI

Bao năm rồi cách xa
Bỗng một lần gặp lại
Mới hay tình chưa quên
Vẫn nồng nàn sống mãi

Đường đời dù xa ngái
Tình đời dù bão giông
Một tình yêu bất diệt
Dấu mãi trong tim hồng

Thổn thức chi nỗi lòng
Để đêm dài không ngủ
Gặp gỡ chi hỡi người
Tro tàn còn ấp ủ

Thôi hãy quên hãy quên
Đừng vấn vương lưu luyến
Tình đã xa lâu rồi
Còn chi mà xao xuyến

Cơn mưa nào lại đến
Giọt buồn nào lại rơi
Biết yêu là đau khổ
Sao còn yêu hỡi người !

 
Liên Hương
Liên Hương 01.10.2014 10:11:50 (permalink)
0

 
DƯỜNG NHƯ
 
Tháng mười gói thu vào tóc
Heo may dường bỗng lạnh hơn
Sương thu ùa về bất chợt
Sẽ sàng mùi hạt dẻ thơm
 
Tình thu dường như bất tận
Trong suối tóc thu bồng bềnh
Dường như gió thu ngây ngất
Dìu ta - cánh buồm lênh đênh
 
Nhớ ai mà thu khẽ gọi
Tình thu ủ nhụy hoa vàng
Hồ thu trong veo giọt nắng
Để ta đắm mình lang thang
 
Giữa bao bộn bề tất bật
Thêm yêu thu lắm thu ơi
Những gì dường như đánh mất
Về theo cùng tiếng thu cười
 
Liên Hương
 
 
Liên Hương 03.10.2014 12:04:38 (permalink)
0

 
BÂNG KHUÂNG

chiều nay về qua vườn cũ
Chiều buông nắng tắt lâu rồi
Thềm đá rêu phong say ngủ
Hoang vu chẳng dấu chân người

Chợt gặp nụ hoa tim tím
Khẽ khàng khép lá bên rào
Hòang hôn chòang trên vai áo
Ngỡ ngàng …bóng một vì sao

Rưng rưng giọt buồn khóe mắt
Bâng khuâng vọng tiếng thở dài
lá rụng hay là gió thỏang
Giật mình ngỡ bước chân ai

Chim chiều kêu như mộng mị
Cây nghiêng xoã tóc bên thềm
Khung cửa sổ nào không sáng
Vội vàng phố lại vào đêm....

Liên Hương

 
Liên Hương 06.10.2014 16:00:59 (permalink)
0

 
CHIỀU MƯA PHỐ HUẾ
 
Áo trắng ta về bỗng nhớ nhau
Ngày xưa chia biệt bến giang đầu
Tà huy bóng lặng từ dạo ấy
Ai hay bờ bãi hóa nương dâu
 
Hờ hững rồi thu cũng khói tàn
Ảo ảnh một thời thoáng sương tan
Đường đời bóng ngả lưng chừng núi
Thành xưa xa lắc dấu non ngàn
 
 
Hiu hắt  mưa buồn lối Đông ba
Hư không chuông đổ chếch dương tà
Tóc thề e ấp đâu thành nội
Kỷ niệm ngày nào xanh lá hoa
 
Kinh kỳ từ ấy biệt quân vương
Vó ngựa chinh phu mỏi dặm trường
Chiều mưa thêm lạnh chiều mưa huế
Ướt cả câu hò ướt dòng Hương
 
Liên Hương
 
Liên Hương 08.10.2014 10:46:58 (permalink)
0
TẮM SUỐI
 
Nhẹ vắt hờ yếm thắm
Trên bờ hạ muộn màng
Xõa tóc thu cảm xúc
Khỏa trần bờ vai ngoan
 
Hoa nắng cười khúc khích
Thở phập phồng ngực xuân
Gió chạm môi khe khẽ
Mơn má đỏ bồ quân
 
Mây gửi tình len lén
Thả bóng lồng suối trong
Nước choàng khăn voan mỏng
Vòng tay ôm bóng hồng
 
Đâu  phải bầy tiên nữ
Xưa  đáp xuống nơi này
Mà  quên đời trần tục
Ước được là tiên bay
 
Một lần thôi …tắm suối
Hồn nhiên giữa núi rừng
Rồi  ngạt đời phố thị
Nhớ suối, về rưng rưng
 
 Liên Hương
 
Liên Hương 09.10.2014 14:15:08 (permalink)
0

 
VIẾT CHO NGƯỜI
 
Người gánh cuộc tình đi bán dạo
Xế chiều chẳng biết có ai mua
Trớ trêu chi bấy này con tạo
Một chuyện đời đã chán hơn thua
 
Thôi nhé lo toan ơi bỏ lại
Cho dù xế bóng hỡi tà huy
Con sóng bạc đầu đừng ái ngại
Gập ghềnh đâu cản vó ngựa phi
 
Vẫn còn mãi đó cùng tuế nguyệt
Hiên ngang thành quách dẫu rêu phong
Dù có vần xoay vòng ru bích
Đời cũng gặp nhau ở tấm lòng
 
Sông biển ta cùng chung nguồn cội
Nước mắt ngàn sau vẫn mặn mòi
Vắng nhau đâu phải lòng biển cạn
Nỗi đau thầm cho ngọc tinh khôi
 
 Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2014 16:37:18 bởi Liên Hương >
Liên Hương 21.10.2014 09:39:07 (permalink)
0

 
MỘT THOÁNG HÀ GIANG
 
Một ngày ta về phố cổ
Ghé vào quán nhỏ Đồng văn
Phố xưa bạc màu đất đỏ
Để người bịn rịn bước chân
 
Núi Đôi chiều về huyền ảo
Ngẩn ngơ tìm bóng nàng tiên
Vì ai ?...khỏa trần ngực trẻ
Ngàn đời nhắc một tiền duyên
 
Nắng hừng đồng tam giác mạch
Hoa xinh làm má ai hồng
Lại như về thời tuổi trẻ
Hoa vàng suốt một triền sông
 
Vắt vẻo cùng cao nguyên đá
Cười vang thung lũng mây ngàn
Quên hết nợ đời vay trả
Thả hồn theo gió lang thang
 
Cờ đỏ tung bay Lũng cú
Hồn thiêng xương máu ông cha
Dấu chân bao người mở cõi
Cho lòng đất mẹ nở hoa
 
Dinh thự vua Mèo còn đó
Một thời lừng lẫy quyền uy
Sao giờ rêu phong hoang vắng
Bụi mờ phủ những thịnh suy
 
Hà giang ta về sẽ nhớ
Xin để lại Mã Pì lèng
Ừ thôi…hãy cho ta nợ
Ra về còn mãi gọi tên
 
Liên Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2014 10:33:37 bởi Liên Hương >
Liên Hương 23.10.2014 17:02:19 (permalink)
0

 
HỒN THU
 
Mùa thu qua tình yêu ở lại
Hoa cúc vàng cùng gió heo may
Anh có nghe lời hoa thủ thỉ
Hương cuối mùa đọng ấm lòng tay
 
Vẫn còn đây những ngày tháng cũ
Kỷ niệm nào lắng những yêu thương
Cơn mưa thầm nói lời nhắn nhủ
Cho mắt buồn lóng lánh giọt sương
 
Em khẽ khàng dấu thu vào tóc
Giữ riêng mình nỗi nhớ màu xanh
Để biết rằng tình mình có thật
Như mùa thu và ánh mắt anh...
 
Liên Hương
 
Liên Hương 29.10.2014 08:58:27 (permalink)
0

 
GIÓ THU
 
Nhìn gió thu bay rụng lá vàng
Lá từ đâu nhỉ lá bay sang
Vàng tơ vạt nắng kề vai áo
Thổn thức con tim giọt nhớ chàng
 
Nhìn gió thu bay rụng lá buồn
lá rơi xuống đất lá bay luôn
Buồn phơi theo lá thu qua mất
Rồi sẽ về đâu một cánh chuồn
 
Nhìn gió thu bay rụng lá sầu
Lá còn thơ thẩn lá đi đâu
Sầu vương theo lá mùa thu lặng
Thét buốt sân ga những chuyến tàu
 
Nhìn gió thu bay rụng lá mềm
Lá thầm ôm nhẹ dấu chân êm
Mềm môi uống trọn ngày thu cũ
Nghe bóng tà huy rớt bên thềm
 
Nhìn gió thu bay rụng lá già
Lá rơi về cội lá bay xa
Già đem sương khói phai màu tóc
Kỷ niệm ngày xanh chửa nhạt nhòa...
 
Liên Hương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2014 09:00:05 bởi Liên Hương >
Liên Hương 31.10.2014 09:19:23 (permalink)
0

 
NGỠ …
  
Tóc thề ngỡ nhuộm trắng sợi quên
Duyên mơ ai chắc mộng lâu bền
Dòng đời đưa đẩy tàu xuôi ngược
Cố quận chiều đông nghe gió lên
 
Ngỡ thềm ký ức cũng rêu phong
Cõi nhớ từ đây tắt lửa nồng
Gió chở mây Tần về xứ Bắc
Chuông buồn vọng tiếng giữa thinh không
 
Ngỡ nắng từ đây bóng nhạt vàng
Cho lòng tắt lịm mộng hoang mang
Ngày xưa ký ức mang về ủ
Một giọng thơ ngâm một giọng đàn
  
Tôi cứ ngỡ người đã quên tôi
Chút tình be bé nhạt phai rồi
Mấy mùa gió nổi đông lạnh lắm
Năm tháng ơ hờ năm tháng trôi…
 
Ngỡ con đường cũ đã chia hai
Theo bóng người đi biệt dấu hài
Chiều nay gió trở ngày gặp lại
Thoảng chút hương mùa trên tóc ai
Liên Hương
Liên Hương 04.11.2014 09:44:03 (permalink)
0
SÁNG NAY
 
Sáng nay ra  phố nhỏ
Chợt thấy gốc bàng già
Thấp thoáng màu lá đỏ
Biết thu vừa đi qua …
 
Sáng nay nghe lành lạnh
Dường như gió mùa về
Mặt trời chưa tỉnh ngủ
Xám xịt tầng mây che
 
Sáng nay người thức dậy
Tách trà thơm một mình
Ồ có  bông hồng nở
Giọt sương còn long lanh…
 
Sáng nay chào ngày mới
Và  tháng mới nữa rồi
Lòng băn khoăn tự hỏi
Ta  sẽ buồn hay vui ?
 
Liên Hương
 
Thay đổi trang: << < 217218219 > >> | Trang 219 của 249 trang, bài viết từ 3271 đến 3285 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9