LỜI YÊU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 249 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Liên Hương 27.01.2010 13:33:06 (permalink)
0
TỰ MỪNG
 
Lần hồi cũng đến lúc tròn trăm
Hết muốn lang thang,muốn được nằm
Trà cúc lưng bình chờ nắng sớm
Rượu đào nửa chén đợi trăng rằm
Dòng đời lắt léo nhiều cay nghiệt
Con tạo xoay vần lắm oái ăm
Chắc phải từ giờ siêng tụng niệm
Nói nhìu sợ mắc bịnh cà lăm !
 
                        Nha Uyen

 
CÀ LĂM

Xưa nay thơ viết đã trên trăm
Lúc đứng, lúc đi, cả lúc nằm
Kẹt ý thì trông mưa tháng
Nghèo thơ lại ngắm nguyệt đêm rằm
Tám câu tưởng đã vô suôn sẻ
Một chữ ai dè gặp oái ăm
Thôi cứ ráp vô rồi họa đại
Lấy vui làm chính có bao lăm

Tú lòng...thòng




DỐT

Thơ tớ còn lâu mới được trăm
Bởi dâu chưa chín khổ lòng tằm
Nghèo câu , nghèo ý mong gì họa
Cạn chữ ,cạn vần  chả dám thăm
lục bát tìm từ e vẫn thiếu
Đường thy kiếm tứ được bao lăm
Tủi mình mít đặc trời sinh thế
Xếp bút nghiên đành lặn...mất tăm
 
LIÊN HƯƠNG


CHỈ LÀ VUI
 
Thơ hay đến vậy sá gì trăm
Dâu chín mai đây chật bụng tằm
Mến bạn cùng đường năng đến viếng
Yêu thơ khác ngõ ngại tìm thăm
Tiền tài danh vọng đâu còn mãi
Khanh tướng công hầu được bấy lăm 
Lúc rảnh lang thang chơi chút chút
Bận rùi lại lặn chẳng hơi tăm
 
                   Nha Uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 15:51:07 bởi Liên Hương >
Uat Kim Hương 27.01.2010 14:59:37 (permalink)
0
DỐT

Thơ tớ còn lâu mới được trăm
Bởi dâu chưa chín khổ lòng tằm
Nghèo câu , nghèo ý mong gì họa
Cạn chữ ,cạn vần  chả dám thăm
lục bát tìm từ e vẫn thiếu
Đường thy kiếm tứ được bao lăm
Tủi mình mít đặc trời sinh thế
Xếp bút nghiên đành lặn...mất tăm
 
LIÊN HƯƠNG

Chào chị,

Chào chị Liên Hương, em ghé thăm,
Đọc thơ kết bạn rủ tình thâm,
Dăm chữ an nhàn nghe lại thấm,
Đôi câu chưa rõ thấy vẫn thầm.
Em mãi dần canh sang Tết đón,
Chị còn hổ thẹn chuyện Thơ ngâm?
Thôi thì chén mẻ em xin kính,
Chúc tằm sớm mãn chuyện lá trăm.



Liên Hương 27.01.2010 16:04:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Uat Kim Hương

DỐT

Thơ tớ còn lâu mới được trăm
Bởi dâu chưa chín khổ lòng tằm
Nghèo câu , nghèo ý mong gì họa
Cạn chữ ,cạn vần  chả dám thăm
lục bát tìm từ e vẫn thiếu
Đường thy kiếm tứ được bao lăm
Tủi mình mít đặc trời sinh thế
Xếp bút nghiên đành lặn...mất tăm

LIÊN HƯƠNG

Chào chị,

Chào chị Liên Hương, em ghé thăm,
Đọc thơ kết bạn rủ tình thâm,
Dăm chữ an nhàn nghe lại thấm,
Đôi câu chưa rõ thấy vẫn thầm.
Em mãi dần canh sang Tết đón,
Chị còn hổ thẹn chuyện Thơ ngâm?
Thôi thì chén mẻ em xin kính,
Chúc tằm sớm mãn chuyện lá trăm.



Chào em!
Rất vui được đón em ghé nhà chơi, tiếp em bằng bài thơ tếu tếu này vậy nhé. Thân quý!

NGẪM ĐỜI
 
Tuổi đời dung dúc, chửa tròn trăm
Trăng khuyết, trăng lu cũng đến rằm
Ông nọ bà kia mua mấy vạn
Công hầu, khanh tướng bán bao lăm
"Dòng đời lắt léo nhiều cay nghiệt
Con tạo xoay vần lắm oái oăm" *
 Bổn cũ vô thường nay lại tụng
Kệ thây số kiếp - tớ đi nằm...    
              
LIÊN HƯƠNG

* Bí quá nên NU vui lòng cho LH mượn đỡ hai câu này nha. Cảm ơn NU cứu bồ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 09:36:05 bởi Liên Hương >
Liên Hương 28.01.2010 09:37:34 (permalink)
0
Vườn anh cỏ mượt triền đồi
Hoa tươi , lá thắm gọi mời nắng mai
Riêng ai tâm trạng u hoài
Anh về có trả công ai chăm vườn???
TÂYTHI













BAN TÂM GIAO

 
Anh và em bạn tâm giao
Tự bao đã xanh màu nhớ nhung
Cám ơn em đã sang trông
Khu vườn anh mới tươi hồng màu thơ.
NNC



MONG

Anh đi đâu?  để bạn  chờ
Hắt hiu ngọn gió ngẩn ngơ nắng chiều
Thinh không lẻ một cánh diều
Người đi, người ở bao nhiêu nỗi niềm
Biết rằng xa thẳm đôi miền
Vẫn mong câu chữ dầy thêm mỗi ngày
Gửi vào thơ chút hương say
Để anh về gió ngát đầy hương sen
Bạn thơ còn đợi bên thềm
Muôn hoa hé nở, cỏ mềm trước sân
Cung đàn vọng một khúc ngân
Vườn thơ chờ đón bước chân anh về
 
LIÊN HƯƠNG
Liên Hương 28.01.2010 12:21:18 (permalink)
0
ĐỢI...
 
Người đi xa mấy hôm rồi
Vườn thơ vắng  lặng, còn tôi một mình
Đêm dài đợi một bình minh
Tri âm đợi một bóng hình xa xôi
Đếm từng khoảnh khắc dần trôi
Mong đêm qua để sáng ngời nắng lên

LH
lanh.ktq 28.01.2010 18:11:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

ĐỢI...
 
Người đi xa mấy hôm rồi
Vườn thơ vắng  lặng, còn tôi một mình
Đêm dài đợi một bình minh
Tri âm đợi một bóng hình xa xôi
Đếm từng khoảnh khắc dần trôi
Mong đêm qua để sáng ngời nắng lên

LH

 
Bệnh
 
Hôm rồi trời vẫn mùa đông
Ngoài này mưa gió, lạnh trông nhạt màu
Vườn thơ chẳng được cùng nhau
Một mình ủ bệnh nỗi sầu miên man...
 
Ngẫm mình ở giữa thế gian
Trách chi cho được thở than ông trời
Sinh lão bệnh tử ở đời
Làm sao níu được rạng ngời nét xưa
 
Mong trời bớt chút, cơn mưa
Nhẹ cơn gió thoảng cũng vừa lòng nhau
Để hoa tươi mãi thắm màu
Tri âm thôi đợi, cùng nhau nụ cười
 
Bình minh rồi sẽ đến nơi
Nắng vàng nhẹ trải chơi vơi bến bờ
Tịnh tâm trở lại vườn thơ
Đêm dài thôi nhắc ơ hờ tháng năm...
 
16h10, 28/01/2010
lanh.ktq 28.01.2010 21:56:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

HIỂU


Thơ xa nối lại tình gần
"..thực lòng thoảng chút.." - thành vần thơ xinh
Chẳng chung nhau một chữ " tình "
Thì chung chữ "nghĩa "cho mình hiểu nhau
Cho hoa tươi mãi sắc màu
Thơ ai bớt "lạnh". bớt " đau" hỡi người
Phải đâu như cánh chim trời
Đam mê gửi chốn xa vời lòng tin
Đêm dài rồi sẽ nắng lên
Còn xao động khoảng trời chìm ưu tư!
Hồn đau, đau đến bao giờ?
Lẽ nào còn mãi ru vờ " lời yêu "?
Để đời lạnh nỗi cô liêu
Để thơ ẩn chứa bao điều trái ngang
Dù cho lỡ một cung đàn
Vẫn xin làm ánh nắng vàng ngày xuân
Thênh thang một cõi hồng trần
Nửa phần bầu bạn, nửa phần tri âm
Đinh ninh lòng tự nhủ thầm
Tình thơ còn mãi trong ngần thẳm sâu
 
LIÊN HƯƠNG
 


 
Hiểu...
 
Chẳng chung nhau một chữ tình
Thì chung chữ nghĩa cho mình hiểu nhau
Lời người sao vẹn trước sau
Đêm này dẫu lạnh cũng mau mềm lòng
Phận đời còn vấn vương mong
Lời yêu còn vội mắt trong còn chờ
Hồn đau, đau đến bao giờ
Câu thơ nên tội có ngờ tịch liêu
Nhạn bay mỏi cánh chim chiều
Thôi đành duyên phận lời yêu ru vờ
Hồng trần dẫu thực và mơ
Tìm trong chút gió ngẩn ngơ ánh buồn
Thôi đừng khóe mắt lệ tuôn
Hẩm hiu một phận cũng luôn nhủ lòng
Đời thơ dẫu chút long đong
Nên tình nên nghĩa mãi trong cuộc đời...
 
21h45, 28/01/2010_lanh.ktq
nguyenngoccan 28.01.2010 21:57:23 (permalink)
0
ĐỢI...
 
Người đi xa mấy hôm rồi
Vườn thơ vắng  lặng, còn tôi một mình
Đêm dài đợi một bình minh
Tri âm đợi một bóng hình xa xôi
Đếm từng khoảnh khắc dần trôi
Mong đêm qua để sáng ngời nắng lên

LH






VỀ
 
Một tuần mà ngỡ lâu rồi
Ra đi dạo ấy đơn côi một mình
Bây giờ xin được thanh minh
Ra đi vì chút ân tình xa xôi
Một tuần cũng đã thoắt trôi
Nay về thơ lại mong người vui lên.
nnc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 14:46:38 bởi nguyenngoccan >
nguyenngoccan 28.01.2010 22:33:23 (permalink)
0
-----------
Vườn anh cỏ mượt triền đồi
Hoa tươi , lá thắm gọi mời nắng mai
Riêng ai tâm trạng u hoài
Anh về có trả công ai chăm vườn???
TÂYTHI





BAN TÂM GIAO

 
Anh và em bạn tâm giao
Tự bao giờ đã xanh màu nhớ nhung
Cám ơn em đã sang trông
Khu vườn anh mới tươi hồng màu thơ.
NNC




MONG

Anh đi đâu?  để bạn  chờ
Hắt hiu ngọn gió ngẩn ngơ nắng chiều
Thinh không lẻ một cánh diều
Người đi, người ở bao nhiêu nỗi niềm
Biết rằng xa thẳm đôi miền
Vẫn mong câu chữ dầy thêm mỗi ngày
Gửi vào thơ chút hương say
Để anh về gió ngát đầy hương sen
Bạn thơ còn đợi bên thềm
Muôn hoa hé nở, cỏ mềm trước sân
Cung đàn vọng một khúc ngân
Vườn thơ chờ đón bước chân anh về
 
LIÊN HƯƠNG




Anh đi vẫn nhớ hẹn thề
Một tuần rồi sẽ trở về với em
Biết em mãi đợi bên thềm
Vườn thơ phảng phất hương sen ngọt lành
Anh đi vốn cũng không đành
Câu thơ vương vấn vịn nhành hoa em
Để lòng thổn thức bao đêm
Ước mơ được sớm về bên khu vườn
Bây giờ trọn vẹn nhớ thương
Có em chờ đón nỗi buồn phai phôi
Vần thơ bỗng chốc lên ngôi
Muôn hoa khoe sắc bồi hồi khúc xuân.
nnc
 
 
 
 
 
Liên Hương 29.01.2010 11:08:03 (permalink)
0
"...đời thơ dẫu chút long đong
Nên tình , nên nghĩa mãi trong cuộc đời "
 
Lanh.ktq
 
MÃI NÓI...
 
Lời anh, em sẽ giữ lời
" Phải đâu bèo dạt mây trôi cho đành "
Nhờ thơ nói hộ lòng thành
Trong thơ em hiểu lòng anh với người
Đường trần vạn lý ngược xuôi
Chữ Tâm sưởi ấm cõi đời chênh vênh
Xin đừng buồn nữa nhé anh!
Nghĩa tình xa lạ kết thành tri âm
Vẳng trong lời gió lặng thầm
Xôn xao một khúc bổng trầm hòa theo
Nhìn đời vẫn mắt trong veo
thế nhân vẫn  giữ tin yêu với người
Tình thơ mãi sáng nụ cười
Hồn thơ mãi nói một lời yêu thương
 
LIÊN HƯƠNG
 
 
Liên Hương 29.01.2010 11:16:30 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Nhớ...

Ba ngày lạc lối vườn thơ
Hỏi người có nhớ có chờ có mong...
Ngồi đây giấu ở trong lòng
Chênh vênh về với đợi trông một người

Dù sao cũng đã miệng cười
Vần thơ đưa đẩy của người với ta
Một lòng nhịp đập thi ca
Hòa trong niềm sống riêng mà vẫn chung

Ai ơi hát tiếng tương phùng
Xua đi lạnh giá vui cùng mùa xuân
Vần thơ tôi lén trao vần
Mong mình mãi được đến gần nàng thơ

12h15, 28/01/2010


XEM NHƯ...

Tri âm dẫu chỉ giấc mơ
Cũng xin người chớ nghi ngờ lời yêu
Dù rằng lá đổ muôn chiều
Dù đời còn đó bao điều  đắng cay
Sen hồng vẫn tỏa hương bay
Dẫu lìa ngó ý còn lay tơ lòng
Vườn thơ còn đó niềm mong
Nàng thơ còn mãi đợi trông một người
Em xin gửi chút nắng ngời
Về người xin gửi chút lời từ tâm
nỗi lòng tri kỷ- tri âm
Xem như một chút hương thầm người ơi!

LH

Liên Hương 29.01.2010 11:27:38 (permalink)
0
VỀ

Một tuần mà ngỡ lâu rồi
Ra đi dạo ấy đơn côi một mình
Bây giờ xin được thanh minh
Ra đi vì chút ân tình xa xôi
Một tuần cũng đã thoắt trôi
Này về thơ lại mong người vui lên.
nnc

 
ĐÓN BẠN THƠ
 
Vườn thơ lại đón bạn hiền
Xuân về cho khắp mọi miền nở hoa
Trời cao đất rộng bao la
Vườn thơ còn mãi chan hòa sắc xuân
Anh về đẹp áng thơ ngâm
Xua đi muôn nỗi lặng thầm trong ta
Nhịp thơ lại nối giao hòa
Tình thơ lại hát bài ca thắm nồng
Én về én liệng tầng không
Anh về gọi ánh xuân hồng má em !
 
LH
lanh.ktq 29.01.2010 20:55:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương

MÃI NÓI...

Lời anh, em sẽ giữ lời
" Phải đâu bèo dạt mây trôi cho đành "
Nhờ thơ nói hộ lòng thành
Trong thơ em hiểu lòng anh với người
Đường trần vạn lý ngược xuôi
Chữ Tâm sưởi ấm cõi đời chênh vênh
Xin đừng buồn nữa nhé anh!
Nghĩa tình xa lạ kết thành tri âm


 
Muốn nói...
 
Dẫu duyên phận biết không thành...
Trong thơ em hiểu lòng anh với người
Tìm đâu tri kỷ muôn nơi
Tâm xin một chữ gửi lời tri âm
 
Lời người dẫu lặng gió thầm
Xôn xao sẽ một bổng trầm hòa theo
Nhìn đời, phải mắt trong veo
Thế nhân sẽ giữ tin yêu cuộc đời
 
Tình thân muốn kết một nơi
Dẫu xa cách thẳm chơi vơi đường trần
Xin người vẫn giữ chữ Tâm
Như đường muôn lối chẳng lầm hương đưa
 
Sen thơm biết mấy cho vừa
Chỉ mong một chút hương thừa của nhau...
 
20h55, 28/01/2010
lanh.ktq 29.01.2010 21:24:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Hương


quote:

Trích đoạn: lanh.ktq

Nhớ...

Ba ngày lạc lối vườn thơ
Hỏi người có nhớ có chờ có mong...
Ngồi đây giấu ở trong lòng
Chênh vênh về với đợi trông một người

Dù sao cũng đã miệng cười
Vần thơ đưa đẩy của người với ta
Một lòng nhịp đập thi ca
Hòa trong niềm sống riêng mà vẫn chung

Ai ơi hát tiếng tương phùng
Xua đi lạnh giá vui cùng mùa xuân
Vần thơ tôi lén trao vần
Mong mình mãi được đến gần nàng thơ

12h15, 28/01/2010



XEM NHƯ...

Tri âm dẫu chỉ giấc mơ
Cũng xin người chớ nghi ngờ lời yêu
Dù rằng lá đổ muôn chiều
Dù đời còn đó bao điều  đắng cay
Sen hồng vẫn tỏa hương bay
Dẫu lìa ngó ý còn lay tơ lòng
Vườn thơ còn đó niềm mong
Nàng thơ còn mãi đợi trông một người
Em xin gửi chút nắng ngời
Về người xin gửi chút lời từ tâm
nỗi lòng tri kỷ- tri âm
Xem như một chút hương thầm người ơi!

LH

 
Nghĩ...
 
Người ơi nhiều lắm mỗi chiều
Ngồi đây để nhớ lời yêu một mình
Chung chiêng cũng tại chữ tình
Thâm giao muốn kết thơ xinh mấy vần
 
Xin người cũng chút từ tâm
Nỗi lòng tri kỷ tri âm cũng gần
Dẫu thơ chỉ mới xếp vần
Nặng lòng sen ấy, hương thầm người ơi
 
Xin đừng là áng mây trôi
Lả lơi lạc lối giữa tôi với người
Xin đời đôi chút miệng cười
Hình dung ấm áp một người rất xa...
 
21h15, 28/01/2010
Tráng Lệ 30.01.2010 09:57:37 (permalink)
0
làmthơ đâu cần trăm
chỉ cần lòng ham thơ
dẫu chỉ là mảnh vụn
ghép thành một mảnh tình
tình đó là chi kỉ
thế là đủ một trăm
29/1/2010
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 249 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 3726 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9