không đề 1
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 62 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 923 bài trong đề mục
galaxies 20.02.2010 20:16:33 (permalink)
0

Trích đoạn: nevermind

    TÌNH XUÂN
Nắng lên rồi
Thay màu áo
Hoa xuân cười
Trẽ đùa vui.





Nhìn em là mùa xuân
Nụ cười tươi rạng rỡ
Gom cả trời thương nhớ
Mở lòng anh trang thơ

( Hi hi hi là cười vui đó. Mình nghĩ bạn là con gái và mình tưởng tưởng bạn rất xinh thế đấy ! Ha ha ha là cười vui đó... Mình cũng tập là thơ. Hôm nay, mình viết chữ ít vụn về, lủng củng như mấy hôm trước. He he he là cười vui đó )
@ Bạn có ghét mình không? Vì mình thấy chỗ thơ bạn ít thơ quá nên mình vào góp vui, nếu không thích thì bạn bảo mình xoá nhé !
#16
    galaxies 20.02.2010 20:28:21 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nevermind

        NỤ CƯỜI XUÂN
    Cỏ đôi bờ
    Long lanh nắng sớm
    Gió xuân tràn
    Én lượn Mai cười vang.
        ********
      THANH BÌNH XUÂN QUÊ
    Cỏ đôi bờ
    Long lanh nắng sớm
    Gió xuân tràn
    Khói bếp bốc cao.








    Anh cùng em dạo xuân
    Khép nép bên tình quân
    Tim nồng yêu hương thắm
    Lòng hạnh phúc vạn lần

    ( Mình ước mơ bạn luôn hạnh phúc như thế đầy ! Hi hi hi là cười vui )

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 20:36:46 bởi galaxies >
    #17
      galaxies 20.02.2010 20:35:35 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nevermind

      Buồn Quá tập tành giãi khuây
      quote



      Trời buông nửa vầng trăng
      Đón em lên cao dần
      Cùng vui xuân cung quảng
      Có thiên thần và Hằng (Nga)

      ( Bạn đừng buồn nữa nhé bạn ơi ! Vui lên nào ! Hi hi hi là cười đấy)
      #18
        nevermind 22.02.2010 19:49:55 (permalink)
        0
        Những đêm vắng cô đơn
        Gác trọ nằm thao thức
        Cành thu rơi lỗi nhịp
        Trăng sáng trên đồi chè.
        #19
          nevermind 22.02.2010 20:07:03 (permalink)
          0

          Trời buông nửa vầng trăng
          Đón em lên cao dần
          Cùng vui xuân cung quảng
          Có thiên thần và Hằng (Nga)

          ( Bạn đừng buồn nữa nhé bạn ơi ! Vui lên nào ! Hi hi hi là cười đấy)
          Cám ơn sự quan tâm của bạn!Cách đây vài phút mình cãm thấy thắt lòng lắm ,nhưng nhờ có tấm lòng đẹp của bạn mình cãm thấy lòng như ấm lại ,Cám ơn!!!!!!!!!! mình không có khả năng thi phú ,sức mình chỉ đến thế này thôi ! Rất vui được bạn ghé thăm!!!!!!!!! 

          Trích đoạn: galaxies


          Trích đoạn: nevermind

          Buồn Quá tập tành giãi khuây
          quote



          Trời buông nửa vầng trăng
          Đón em lên cao dần
          Cùng vui xuân cung quảng
          Có thiên thần và Hằng (Nga)

          ( Bạn đừng buồn nữa nhé bạn ơi ! Vui lên nào ! Hi hi hi là cười đấy)

          #20
            nevermind 28.02.2010 19:46:19 (permalink)
            0
            Giọt nước mắt
             Long lanh
            Mùa xuân rộn rã
            Tình nồng trong tim.
             
            Giot nước mắt
             Hân hoan
            Hè rực rở 
            Tình cao vời vợi.
             
            Giọt nước mắt
             Trong veo
            Giọt mưa thu cuối thềm
            Tình buồn xa vạn dặm.
             
            Giọt nước mắt
             Không tên
            Trăng lạnh đêm đông
            Tình xa khuất.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 19:54:10 bởi nevermind >
            #21
              nevermind 03.03.2010 19:11:23 (permalink)
              0
              Rèm mi rũ bóng
              Hồn lạc vỡ
              Hồ thu chìm đắm
              Nhớ đong đầy.
                   ******
              Em nhớ anh
              Như nhành cây mong gió
              Chiều thu vàng
              Cánh cò trắng đơn côi.
               
               
              #22
                nevermind 06.03.2010 19:26:18 (permalink)
                0
                Những gợn sóng lăn tăn
                Hữu tình xô bờ cát
                Tình xuân ngàn đời hát
                Bạc đầu vẫn cách xa.
                      
                     I love You,my Sun.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 19:24:23 bởi nevermind >
                #23
                  Thuỵ Du 06.03.2010 20:19:31 (permalink)
                  0
                  #24
                    nevermind 06.03.2010 20:36:03 (permalink)
                    0
                    THANKS!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    #25
                      traitimthica 07.03.2010 08:48:24 (permalink)
                      0
                      Sóng ngàn đời vẫn hát
                      bài tình ca bên bờ
                      Như lòng anh vẫn nhớ
                      hình em vô vạn lần!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 08:50:06 bởi traitimthica >
                      #26
                        nevermind 07.03.2010 19:53:16 (permalink)
                        0
                        Trắng X Đen
                        Con đường xám xịt không ranh giới
                        Hàng cây nghiêng
                        Hàng cây trơ trụi lá
                        Mặt trời tỏa thiếu giọt sương mai.
                              * * *
                        Lầm lủi bước
                        Chiếc lá trôi dòng nước
                        Ngẩng đầu lên
                        Tôi trôi dạt nơi nao?
                             * * *
                        Tôi hớp chút ánh sáng lẽ loi cuối đường hầm
                        Như con cá hớp không khí
                        Tôi vẫn sống
                        Con đường vẫn ở phía trước
                        Nhưng tôi không biết đó là ánh hoàng hôn hay bình minh đang tới.
                               * * * * * * *
                        Tôi vẫn bước dù đôi chân đau mõi
                        Dò tìm
                        Không một lần dấp ngã
                        Không niềm vui một lần chống gối đứng lên
                        Bỏ lại sau lưng -Trống rỗng
                        Nỗi sợ hãi treo vành mi mắt
                        Trái tim mòn thoi thóp nhớ Con tim.
                              
                                   * * * * * * * 
                          Chạm vào quá khứ
                          Em ngây ngô đen đúa ngơ ngác
                          Gió giao mùa.
                         
                         
                        #27
                          nevermind 09.03.2010 18:57:48 (permalink)
                          0
                          Như con thuyền lướt trên bể lớn
                          Đi vào lòng cửa bể yêu đương
                          Mây giăng phủ chiều đông chớp giật
                          Mình có ta nhóm lửa yêu thương.
                              * * * * * * * *
                          Có những giấc mơ không trở thành sự thật
                          Đời buồn như chiếc lá thu rơi
                          Gió thu lạnh hay cõi lòng đơn giá
                          Một lần mơ xin trọn nghĩa yêu thương.
                                  I love YOU , my Sun.
                          #28
                            nevermind 10.03.2010 19:00:32 (permalink)
                            0
                            Đôi cánh chim trời
                            Tung tăng đùa gió
                            Xuân tràn khắp ngõ
                            Áo gấm dệt thơ.
                                  * * *
                            Em nhớ anh
                            Đêm dài như vô tận
                            Hạ lung linh
                            Như ráng đổ hoàng hôn.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2010 19:35:04 bởi nevermind >
                            #29
                              nevermind 10.03.2010 19:08:05 (permalink)
                              0
                              Nếu tôi chết
                              Xin trở thành cát bụi
                              Mùa xuân sang
                              Vun gốc nẩy hoa đời.
                                      * * *
                              Ước mơ là vậy
                              Có tưởng không
                              Mùa xuân nẩy lộc
                              Mộng cho đời.
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 62 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 923 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9