không đề 1
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 62 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 923 bài trong đề mục
nevermind 14.04.2010 20:11:50 (permalink)
0
Gió lộng từng canh gió lạnh lùng
Trăng treo đầu ngõ đượm hư không
Vành hoa rũ bóng đêm hè lỡ
Tiếng vọng à ơi dịu mát lòng.
#46
    nevermind 20.04.2010 20:20:13 (permalink)
    0
    Mặt trời đỏ rực giữa đêm đen
    Thiêu đốt tình em suốt canh trường
    Hồn hoa rũ bóng đêm đông giá
    Bừng nở sắc hương đón thái dương.
    #47
      nevermind 20.04.2010 20:32:08 (permalink)
      0
      Hoa mơ nở giữa trời thương nhớ
      Không sắc hương lặng lẽ ươm tơ
      Ngậm sương khuya lòng nhẫn mong chờ
      Dệt tin yêu vẹn tròn đôi lứa.
      #48
        nevermind 21.04.2010 20:28:40 (permalink)
        0
        Chiếc lá rung
        Cành cây cong
        Cánh bướm lượn
        Trãi nắng hồng.
         
        Anh đến bên
        Vạch trời đêm
        Lóa tia chớp
        Mát mưa đêm.
         
        Năm tháng qua
        Ngày chia xa
        Con bướm nhỏ
        Khô cánh bồng.
        #49
          nevermind 23.04.2010 20:30:11 (permalink)
          0
          Những khúc hát quê hương
          Đượm tình lòng đất mẹ
          Theo tình yêu đôi lứa
          Nhân rộng tình yêu thương.
            *** *** *** ***
           
          Một cõi non sông giống lạc hồng
          Băng rừng lướt bể suốt nghìn năm
          Một cõi thanh bình đời no ấm
          Nhớ đức ông cha mặt thẹn lòng.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 20:21:08 bởi nevermind >
          #50
            nevermind 23.04.2010 20:47:23 (permalink)
            0
            Tình em tựa giấc chiêm bao
            Mở ra cõi mộng bước vào cõi mơ
            Tình anh như cánh diều bay
            Bay cao gió lộng néo dây hạ màn!!!!!!!!!!
             
                         *    *     *
            Em đến bên anh như giấc mơ
            Như ánh trăng thẹn nấp vào mây
            Như hoa xuân thắm lườm cơn gió
            Như ngọn lửa hồng tí tách reo.
             
                          *   *    *
            Gió về mắc võng tình yêu
            Để cây tình ái liêu xiêu tháng ngày
            Gió về thu đổi lá phai
            Chơ vơ cô hoạnh đổi thay kiếp đời.
                                 ( Trả lời Nhutvl)
                          
                           
                            *   *    *
            Anh ngủ có mơ bóng chị hằng
            Tựa cửa chong đèn ru giấc mộng
            Lượt là xiêm cánh tung cơn gió
            Tưới mát tình anh giấc đêm xuân?
                                 (Hỏi Nhutvl)
             
            #51
              nevermind 27.04.2010 20:11:40 (permalink)
              0
              Em đã xa rồi anh có hay
              Mưa tình thấm ướt vóc vai gầy
              Bâng khuâng hồn lã chiều thu tím
              Tóc xõa thân mềm mây trắng bay.
               
                   ****   ****   ****
               
              Đời là cõi mộng
              Tình là dây oan
              Anh trói chặt em
              Thuyền không rời bến.
               
              Đời dâng nước lớn
              vỗ về khơi xa
              Bốn bể là nhà
              Thuyền đà tách bến.
               
              Nước ròng nước lớn
              Nước chảy về xuôi
              Nước ngược mạn đời
              Chòng choành chới với.
               
              Trời mây u tối
              Dây nào neo mang
              Bến đa nhớ thuyền
              Thuyền đà quay bến?
               
               
               
              #52
                nevermind 27.04.2010 20:22:22 (permalink)
                0
                Sợi tơ vương
                Con nhện giăng
                Tình trong mắt
                xao xuyến lòng.
                 
                Pháo nổ vang
                Ngõ tân hôn
                Lúm đồng tiền
                Cô dâu thẹn.
                 
                Quả tầm chín
                Tay người nom
                Đời vuông tròn
                Tùy tay mắm.
                 
                 
                 
                 
                #53
                  nevermind 29.04.2010 20:16:58 (permalink)
                  0
                  Em vẫn yêu anh như thuở nào
                  Mặt trời vẫn ngự ở trên cao
                  Hoa vẫn say mơ cùng tia nắng
                  Cung hằng nhỏ giọt mãi xuyến xao.

                  *****  ******  *****

                  Có thật tình em đối với anh
                  Gió nâng cánh buồm lướt khơi xanh
                  Đào hoa nhụy hé dâng ong mật
                  Giếng mát chung tình giọt lắng trong?!!!?

                                                                     
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 20:47:20 bởi nevermind >
                  #54
                    nevermind 03.05.2010 20:12:34 (permalink)
                    0
                    Gạt lệ sầu gạt mộng tình sâu
                    Bao đêm trăn trở bước qua cầu
                    Vầng trăng lơ lửng buông tơ rối
                    Gió động bên đời bóng mưa ngâu.  
                     
                     
                     
                    (Một ngày thêm bạn thêm nguyên khí
                    Ta chúc cho đời vạn ý thơ
                    Tình thơ lai láng vòng tay ấm
                    Tình đời dào dạt ấm hồn thơ!!!!!!!!!)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 21:20:57 bởi nevermind >
                    #55
                      nevermind 07.05.2010 20:27:09 (permalink)
                      0
                      Giọt sầu lắng đọng
                                        Tình ngủ yên
                      Ngàn năm thương nhớ
                                        Xa xôi tình
                      Người đi lỡ hẹn
                                        Vầng trăng khuyết
                      Vớt đáy sông tình
                                        Mộng tròn trăng.
                      #56
                        nevermind 08.05.2010 20:09:10 (permalink)
                        0
                        Dòng đời đen bạc
                                    Giọt mưa sa
                        Gột rửa hồn ta năm tháng qua
                        Đường mây phủ lối
                                    Tim soi tỏ
                        Hướng bước chân đi vẹn nghĩa hòa.
                        #57
                          nevermind 12.05.2010 20:47:39 (permalink)
                          0
                          Ta ngồi
                               Lặng yên
                          Mây giăng
                               Cuối phố
                          Thời gian
                                Nhỏ giọt
                          Hồn bỗng
                                Chơi vơi
                          Lối nhỏ
                                 Vọng về
                          Tiếng cười
                                 Nắc nẻ
                          Tóc mây
                                 Vờn gió
                          Lệ hồng
                                 Hoen mi (!)
                          #58
                            nevermind 13.05.2010 20:36:13 (permalink)
                            0
                            Trời đêm điểm xuyết
                                               Vì tinh tú
                            Dòng đời thêm đẹp
                                               Ấm tình người
                            Thu về óng ả
                                               Nắng vàng rơi
                            Môi nở thêm xinh
                                               Hương lúa mới.
                            #59
                              nevermind 15.05.2010 20:51:32 (permalink)
                              0
                              Tiếng cười thiếu nữ buồn không lối
                              Tóc mây dài buộc lửng lờ rơi
                              Mộng trời xanh nhặt ánh sao trôi
                              Buông tơ thắm vầng dương bừng nổi.
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 62 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 923 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9