Ngữa mặt lên trời nhấp rượu cay
Buồn vui ai biết sóng ngang mày
Tay nâng chén rượu nghiêng trời đất
Trút cạn đi rồi tỉnh hay say .
Tỉnh tỉnh say say nhấp men cay
Ngoài trời mưa bụi lá thu phai
Ngọn gió vô tình sao thổi mãi
Khiến lòng dậy sóng hồn lung lay .
" Uống cho cố lắm đế rồi say
Chân đá chân kia mặt đỏ gay
Không khéo quá say rồi ói bậy
Giữa đường giữa xá lại mềm thây . " :v
(Nguyen Trung KQ )
Uống cho sầu thoát khỏi chân mây
Cho ngày lên nắng hết buồn ngây
Rượu nghĩa rượu tình ta trút cạn
Rượu thách rượu bè chi ... nặng thây .
"Rượu vô chỉ có cái mềm thây
Tình nghĩa gì đâu uống cho say
Cho chó ăn chè hay loạng choạng
Đi trên mặt đất ngỡ trên mây ."
Rượu vào cũng có vài phần hay
Lưu thông máu huyết nhẹ chân tay
Sảng khoái tinh thần ăn ngon miệng
Đánh giấc một lèo sáng trắng mây .
" Hiếm gì thức uống mà không thay ?
Cứ phải rượu vào để nó say ?
Say chẳng biết gì rồi nói bậy
Hỏi sao lúc đó chẳng mềm thây ."
Tại người ham hố nên phát lây
Chứ đâu phải rượu mà trách đây
Ai biểu ta đây cứ nốc tới
Quá chén để rồi đổ vạ lây ... :v
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2018 17:49:57 bởi nevermind >