YÊU LẦN NỮA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Tiền Giang 05.02.2011 07:24:56 (permalink)
0
CHỈ MỖI MÌNH EM
 
Đọc những lời nhắn nhủ của em!
Trái tim anh,bồi hồi khôn xiết!
Hoàng Lan của anh,đâu chỉ là cành hoa đẹp!
Dưới nhan sắc kia,ẩn giấu một chữ Tâm!!
 
Bao nhiêu đắng cay,em chịu đựng âm thầm!
Cố dùng bàn tay yếu ớt,xoay chiều Định Mệnh!
Chỉ có em mới xứng đáng gọi Tình Yêu Lớn!
Nhận diện cuộc đời rồi,em quyết một hướng đi!!
 
Hai mươi tám tuổi tròn,mấy bận khóc từ ly!
Màu son trên môi,mấy lần tô dang dở!
Sự phũ phàng của con Tạo,có làm em khiếp sợ!
Nhưng sự tài hoa,vẫn ngời sáng giữa con tim!!
 
Cuộc đời anh,cũng chỉ mỗi mình em!
Có thể đánh thức hồn thơ đang yên ngủ!
Chỉ cần có em là cuộc đời vừa đủ!
Cảm hứng dâng trào,chắp cánh cho thơ!!
 
Mùa Thu năm Canh Dần,anh chợp mắt nằm mơ!
Mùa Xuân năm Tân Mão,em hoàn thành giấc mộng!
Thơ chưa đủ chan tình vào cuộc sống!
Ta vẫn còn cần ngàn thứ!Em biết không??
 
Phố Núi bây giờ,đang cố xua cái lạnh mùa Đông!
Mọi người hân hoan,đón mùa Xuân ấm!
Cầu cho “Tình Thơ”,ngày càng sâu đậm!
Trái tim mỗi người,chỉ có một tình yêu!!!
Tiền Giang

         


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/0556BD5EF8D1465EA29D4B5EF60AFF0D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2011 07:29:49 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 09.02.2011 12:03:19 (permalink)
0
NỖI LÒNG ĐÊM XUÂN
 
Tơ lòng gửi đến người xa
Những vần thơ ấy lệ hoa trải đầy
Người tìm vui với men say
Người đêm thổn thức,mắt cay lệ sầu
Nổi buồn chảy suốt đêm thâu
Dưới đèn đôi mắt ướp màu đau thương
Hoa tình héo úa sầu vương
Đắng cay chi lắm ,tan hương sắc tàn
Đêm dài lệ ướt  gối loang
Tơ lòng rối tựa muôn ngàn mối đan
Tình thơ vương lấy trái ngang
Do ai?định mệnh buộc ràng chi đây?
Nhớ người xa tít trùng mây
Nhìn người đối diện mỗi ngày giá băng
Vai gầy ngồi hứng sương giăng
Đêm nay vắng bóng chị Hằng ,cô đơn
Giận hờn để nhớ nhiều hơn
Bài thơ vần điệu trách hờn gân xa
Người ơi!nếu đã yêu hoa
Thì yêu cho trót xót xa làm gì?
Đừng làm lệ ướt bờ mi
Để cho hoa héo,còn gì anh yêu?
Tình nồng biết viết bao nhiêu
Để người xa hiểu tim yêu dạt dào???
Nụ hôn nhờ gió chuyển giao
Ấm lòng anh nhé!Em nào đổi thay!!
                                    Hoàng Lan
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/23B648CA370149899446FA000479402B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 12:06:39 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 10.02.2011 08:01:07 (permalink)
0
HÃY VIẾT ĐI EM!
 
Tết nhất xong rồi!Hãy viết đi em yêu!
Anh muốn đọc những vần thơ,chứa đầy mật ngọt!
Anh muốn từng giây được em chia sớt!
Cảm hứng dâng trào,tình ý chứa chan!!
 
Viết để mọi người thấy em vẫn hiền ngoan!
Vẫn yêu anh như lần đầu mới gặp!
Trang Hồi Ức lấy của em nhiều nước mắt!
Họ muốn biết tình mình,đoạn kết sẽ về đâu??
 
Em khẳng định ngàn lần,ta không thể mất nhau!
Ngoan đi em!Hãy vì anh viết tiếp!
Từng phút từng giây,yêu nhau tha thiết!
Kho đề tài của em đã cạn rồi sao??
 
Một dòng nhắn tin,tim anh đã xuyến xao!
Em phương trời đó,nhớ thương anh da diết!
“Người Đi Săn Bóng”,đang đi vào đoạn kết!
Còn trang “Hồi Ức” kia,chẳng lẽ bỏ nửa chừng???
 
Phố Núi-Cái Bè,đang vui vẻ đón Xuân!
Chúng ta hãy má tựa vai kề,cùng nhau cầm bút!
Vần thơ yêu,giúp vượt qua trở lực!
Trong tháng Giêng này,trọn vẹn giấc mơ Yêu!!
 
Có nhau rồi,em đừng hỏi vì sao
Anh muốn cùng em chuyện tình thơ viết tiếp?
Yêu trong hạnh phúc,không bao giờ có đoạn kết!
Vì con sông TÌNH,chảy xuyên suốt thời gian!!!
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/E3D590ED608644669B8695E3083B9808.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 15:57:12 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 11.02.2011 08:16:37 (permalink)
0
NHỮNG CÁI NGẢ BA...
 
Ta lại viết thêm một bài thơ buồn!
Khi con tim cố vui mà không vui được!
Mầu nhiệm thay,những lời hẹn ước!
Không nhấn chìm con người,trước ngả ba sông!!?
 
Gieo chi nhớ nhung nơi ngả ba lòng?
Để đêm từng đêm,sầu thương nặng trĩu!
Ôm cả vầng trăng,vẫn còn thấy thiếu!
Để nỗi buồn,gặm nhắm trái tim ta???
 
Cứ xem như người vừa mới đi xa!
Dòng sông tình,không có cái ngả ba đau lòng ấy!
Vậy mà âm ỷ,cứ từng đêm sóng dậy!
Ngả ba lòng,như dao bén cắt đời nhau!!
 
Không giận hờn,vẫn thức suốt đêm thâu!
Để nghĩ đến những cái ngả ba buồn chán ấy!
Trong thâm tâm,ta yêu người biết mấy!
Nên vẫn đợi chờ,vẫn cố gượng cười vui!!
 
Nhìn sắc Xuân mà lòng cứ bùi ngùi!
Có một cánh hoa,đang bị đời vùi dập!
Nơi ấy thuyền yêu,chứa đầy nước mắt!
Đang trôi bập bềnh nơi ngả ba sông!!
 
Thương quá em ơi!Cái ngả ba lòng!
Được bên này,bên kia lại hờn dỗi!
Đất khiến trời xui,em nào có lỗi!
Có ai muốn tạo cho mình,những cái ngả ba...
                                                Tiền Giang
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C0853CF653BD42A8B56A70EE393F2C7C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 16:03:46 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 12.02.2011 07:54:44 (permalink)
0
EM NHỚ ANH...
 
Đêm nay anh quên,để em mất ngủ
Vì trót đã quen,hơi ấm nụ hôn!
Càng về khuya,càng thấy nhớ nhiều hơn
Chắc anh say,nên quên em đang đợi!!
 
Con tim bơ vơ,giữa đời mệt mõi
Em muốn tìm một bến đỗ bình yên
Giữa cuộc đời,em ước một bờ vai
Để tựa đầu,môi khi rơi nước mắt!!
 
Đêm nay dài,một mình em thao thức!
Chắc anh ngủ rồi?say giấc ấm nồng!
Xuân vẫn còn,sao như lạc  giữa mùa Đông?
Dưới ánh đèn,phải chăng em đang khóc??
 
Lệ chảy dài,ai nếm dòng nước mắt?
Hồn chập chờn,ác mộng lúc giữa đêm!
Gõ bàn phím ,mà sầu thấm vào tim
Đêm thật dài,em ngồi trông trời sáng?!
 
Anh đang làm gì?lời yêu mất dạng?
Tình đâu rồi?nghe đau nhói,cô đơn!!
Chắc vui bên người,nên anh đã quên!!??
Thức trắng đêm,cầu mong anh hạnh phúc!!
HOÀNG LAN

 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/12D00826E7AE4834B203427D264E06DE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 07:56:21 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.02.2011 20:38:56 (permalink)
0
CHỈ MỖI HOÀNG LAN
 
Biết em vốn chẳng thích hoa Hồng!
Nhưng ngày tình nhân
Không thể thiếu loài hoa đài các đó!
Tình yêu đang nồng,tặng Hồng Nhung pha đỏ!
Sức nóng của tình,tan chảy giữa con tim!!
 
Hoa Hồng vàng,giống màu áo của em!
Chiếc áo nợ duyên,ngày đầu mới gặp!
Ai đem nét buồn,gắn lên đôi mắt?
Để mới thoáng nhìn,anh đã vội yêu!!
 
Những lần giận hờn,thương quá đi thôi!
Em vẫn giữ cho mình,dung nhan cô bé!
Kém yêu một chút là sụt sùi nhỏ lệ!
Vừa hôn vừa dỗ dành,kèm tặng những bài thơ!!
 
Mệt nhoài cả người,nhưng anh vẫn si mê!
Thứ nhan sắc ấy,trần gian không dễ kiếm!
Lời yêu êm tai,giọng cười ngọt lịm!
Sắc nước hương trời,nào kém cánh Hồng Nhung!!
 
Giữ hình bóng trong tim,yêu đến vô cùng!
Ngày Valentine,xin dành cho em đó!
Trong vườn tình,dẫu trăm hoa đua nở!
Tự nhủ với lòng,chỉ yêu mỗi Hoàng lan!!!
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/476C2AC686824AE0AE27379063166763.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 20:48:50 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 13.02.2011 16:23:27 (permalink)
0
CẢM ƠN ANH!!
 
 
Cảm  ơn anh,những giây phút bình yên!
Cảm ơn bờ vai anh để cho em tựa
Cảm ơn anh,đã tiếp thêm ngọn lửa
Để con tim thắp sáng một niềm tin
 
Cảm ơn anh,hơn trăm bài thơ tình
Cảm ơn lời dỗ dành những khi em khóc!
Cảm ơn anh,đã nếm dòng nước mắt!
Em hiểu thật rồi,định nghĩa”Tình Yêu”
 
Cảm ơn anh,lời âu yếm mỗi chiều
Cảm ơn anh dìu em vào giấc ngủ
Cảm ơn anh,vạn lời yêu chưa đủ!
Nói hết tâm tình anh đã trao em!!
 
Cảm ơn anh,tình khắc ở trong tim!
Biển cạn,non mòn,anh không thay đổi!
Tình anh lớn quá,em còn gì tiếc nuối!!
Trao hết cho người,hạnh phúc bình yên!!
 
Cảm ơn đời,dòng sông yêu dấu,cảm ơn!!
Cảm ơn kỹ niệm đã làm nên Bút Hiệu!
Cảm ơn vạn lần,sao còn thấy thiếu!!
Gom cả ân tình, em gửi cảm ơn anh!!
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/CF5C873E82B144CD819195D05B1A6B97.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 21:02:09 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 14.02.2011 08:22:01 (permalink)
0
CẢM ƠN 2
 
Em cảm ơn anh,anh lại cảm ơn đời!
Đã cho anh,một hồng nhan tri kỷ!
Dung nhan như hoa,thiên kiều bá mỵ!
Thơ chứa trong lòng,nhả ngọc phun châu!!
 
Cảm ơn dòng sông,ghi lại mối tình đầu!
Đơm hoa kết trái,để tạo thành tình cuối!
Anh tu mấy kiếp mà được em đứng đợi
Bên con sông Tình??Để ghép những vần thơ!!!
 
Cảm ơn Thần Ái Tình,đã tạo ra giấc mơ!
Để cho ngòi bút,được đi mây về gió!
Để hai kẻ lạ,gieo duyên và gặt nợ!
Nơi Vườn Địa Đàng,ký bản án chung thân!!
 
Cảm ơn đất cái Bè,trái ngọt hoa thơm!
Đã sản sinh một phụ nữ vẹn toàn tài sắc!
Giữa muôn vạn người,lại trở thành duy nhất!
Để suốt kiếp này,anh đem tặng chữ yêu!!
 
Trang thơ Thư Quán kia,cũng xin cảm ơn nhiều!
Không có chiếc cầu đó,làm sao ta gặp mặt??
Dẫu biết “Thư trung,hữu mỹ nhân nhan như ngọc”!
Nhưng đâu biết rằng,người đó chính là em???
 
Cảm ơn ánh sáng ban ngày,và bóng tối của đêm!
Đã tạo nên men tình,cho anh nhung nhớ!
Trong giấc ngủ,vẫn không quên khuôn mặt đó!
Người tình tuyệt vời,có bút hiệu:Hoàng Lan!!!
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/117964DD9BFD447589DD1840956C85C4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 08:23:34 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 15.02.2011 21:17:17 (permalink)
0
THƯƠNG QUÁ EM ƠI!!
 
Em bảo anh phải sống lạc quan!
Cuộc chiến sinh tử,để một mình em quyết định!
Giữ chữ hiếu,cố làm cho mẹ hiền thức tỉnh!
Hạnh phúc đời người,không thể bán mua!!?
 
Lời hứa hôn kia,tuy không phải chuyện đùa!
Nhưng càng không phải là gông cùm xiềng xích!
Con dao tiền bạc,không thể đem cắt thịt!
Đạo lý trên đời,mẫu tử tình thâm!!
 
Khổ nhục đắng cay,em chịu đựng âm thầm!
Mong được thoát khỏi chiếc lồng ma quái ấy!
Bẩy rập của đời,sao mẹ không nhìn thấy??
Vết đòn thù,trên tay ấy,còn kia!!?
 
Hắn biết em,mẫu tử chẳng chia lìa!
Nên đã quyết định đánh đòn cân não!
Chạy theo tình yêu,em sẽ là người lỗi đạo!
Chiếc vòng kim cô,câu thần chú,hắn nắm trong tay!!
 
Vật vã đớn đau,thân xác hao gầy!
Đóa Hoàng Lan ấy,đang kề bên miệng sói!
Chữ hiếu vẹn toàn,tình không lừa dối!
Con đường nào???Thương em quá đi thôi!!!
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/30CF5B2132FD46F0B99333C9EF5EEA6F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 19:39:02 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 18.02.2011 08:17:03 (permalink)
0
CHÂN LÝ
 
Khi ta tin về một điều gì!
Chân lý sẽ xuất hiện ngay giờ phút đó!
Cánh cổng này đóng,thì cánh kia phải mở!
Không có gì,là tuyệt đối,đâu em!!
 
Họ có tiền,ta có trái tim!
Chân lý ấy,chỉ sáng lên vào phút chót!
Con ruồi chịu chết,chỉ vì ham mật ngọt!
Viên đạn bọc đường,chết vẫn không hay!!
 
Em đã từng xem:Kim cổ,Đông Tây!
Nhu thắng cang,nhược thắng cường:là chân lý!
Để bảo vệ được cái mà ta yêu quý!
Phải tích hợp trong đầu,đủ lý lẽ để chứng minh!!
 
Lập luận của ta,có lý có tình!
Kẻ thiếu chất xám,làm sao bắt bẻ??
Trong văn chương,em đi mây về gió!
Chuyện giản đơn này,không làm được,hay sao???
 
Giải thích về hôn nhân:Có khó đâu nào?
Sợi chỉ tình yêu đã không xuyên suốt!
Lấy nhau vì tiền:Khác gì nô lệ tình dục??
Chỉ riêng điểm này,sức mạnh thuộc về ta!!
 
Lấy vợ khác gì chăm sóc vườn hoa!
Không ai yêu mến,lại đang tay vùi dập??
Vũ khí của phụ nữ chính là nước mắt!
Ai cũng phải đầu hàng,dù là kẻ phàm phu!!!
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/04BE9327387A4512B5A1E26AEA4DD49F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2011 09:05:28 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 19.02.2011 19:25:35 (permalink)
0
HOÀNG LAN QUA SÔNG DỊCH
 
Sáng mai một mình em cất bước lên đường!
Chẳng khác Kinh Kha,ngày xưa qua sông Dịch!
Biết rằng gian khổ,vẫn quyết tâm đến đích!
Đã trót sai lầm,cố sửa cho xong!!
 
Vĩnh viễn chia tay,cảnh cá chậu chim lồng!
Đau khổ ngày nào,hãy cuốn theo làn gió!
Cánh cửa tự do,xin dang tay rộng mở!
Cả đất lẫn trời,đều sẽ thuộc về ta!!
 
Ai bảo Hoàng Lan,chỉ là một cành hoa?
Sự quyết liệt,có kém gì nam tử!
Một lần qua sông,không quay đầu nhìn lại!
Hệ lụy này,muốn giải quyết cho xong!!
 
Rắc rối thay,mấy sợi tơ lòng!
Điều người khác muốn,thì ta chẳng muốn!
Con tim đâu phải món đồ mà cho mượn?
Chuyến đi này,chủ yếu chỉ vì anh!!
 
Không ước thì thôi!Đã ước tất thành!
Kinh kha vì nghĩa,em vì tình,đều thế cả!
Món nợ ân tình,xin khắc sâu trong dạ!
Hết kiếp này,thêm kiếp nữa,vẫn yêu!!!
                                      Tiền Giang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5C41B7E42D1E436F88432DF7254D3402.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2011 19:26:46 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 21.02.2011 07:48:10 (permalink)
0
HÌNH ẢNH YÊU THƯƠNG
 
Thời gian đợi chờ chẳng biết làm chi!
Ngồi xem lại,hình ảnh em ngày ấy!
Kỷ niệm lưu giữ mà nhớ thương biết mấy!
Mỗi tấm hình,một nét chấm phá của thời gian!!
 
Vẫn biết trăm năm,hoa nở sẽ tàn!
Bao nhiêu tấm hình,nét tươi nguyên như một!
Ngày ấy bên nhau,hoa cười ngọc thốt!
Nhưng mai này,người đẹp sẽ về đâu???
 
Hình chụp thì tươi,người xem lại úa sầu!
Một trời yêu thương chứa trong chiếc điện thoại!
Màn mưa và chiếc lá,khiến cho anh nhớ mãi!
Những ngày đầu,e ấp gọi tình nhân!!
 
Dấn sâu vào tình yêu!Em càng đẹp bội phần!
Anh đã thực sự bị những tấm hình mê hoặc!
Cũng như nhiều người,em vẫn hay thắc mắc:
Suốt ngày xem hình,không thấy chán hay sao??
 
Tình yêu cho ta hương vị ngọt ngào!
Những tấm hình giữ không cho đam mê đứt đoạn!
Mỗi khi đau buồn hay nhớ thương lai láng!
Xem lại những tấm hình,lòng bỗng thấy bình yên!!
 
Đời người làm sao khỏi có lúc ưu phiền?
Người yêu giận,còn có những tấm hình làm bạn!
Đợi chờ mất niềm tin,đâm ra chán nản!
Hình an ủi rằng:Em yêu vẫn còn đây!!!
                                      Tiền Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 14:39:21 bởi Tiền Giang >
Tiền Giang 01.03.2011 07:52:07 (permalink)
0
NGOAN CƯỜNG LÊN!!!
 
Nỗi đớn đau,chỉ ôm lấy một mình!
Chẳng phải báo hiếu,cũng không là gì cả!
Vườn hoa tình yêu,giờ chỉ còn sỏi đá!
Đã yêu người,sao chẳng thể quên???
 
Vì sao trong tim cứ chất chứa ưu phiền??
Tinh thần suy sụp rồi buông xuôi tất cả!
Em đòi anh trả màn mưa và chiếc lá!
Liệu những thứ này,người khác có tiếc thương???
 
Tư tưởng không thông,hệ lụy khôn lường!
Chính sự nhu nhược nuôi lớn dần cái ác!
Thiên đạo bất công khi đưa ra sự trừng phạt!
Nỗi đau lòng,dành hết cho người thân!!
 
Nhắc nhở em yêu không dưới trăm lần!
Lòng người sâu hiểm,chứa đầy bóng tối!
Tim vỡ hồn tan,lại cứ ngồi sám hối!
Sao không ngoan cường,cầm vũ khí đứng lên???
                                         Tiền Giang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/ABC2A79D0C6D45B09E0AFCE92F078C5D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 08:13:30 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 02.03.2011 20:47:38 (permalink)
0
NHA TRANG HỒNG
*Thương tặng anh Tiền Giang dấu yêu!
 

Khi gọi cho anh,em cứ mãi ngập ngừng!
Nửa nhớ,nửa thương,nửa buồn,nửa tủi!
Cái hẹn mùa Xuân,em biết anh ngóng đợi!
Nhưng gặp trong cảnh này,em thấy xót xa thêm!!
 
Nha Trang buồn,lang thang giữa trời đêm!
Đau đớn rã rời,mà vẫn yêu da diết!
Lo lắng của em,anh nào hay biết?
Muối xát trong lòng,nếu lỡ thế,thì sao???
 
Trăm mối tơ vương,chẳng biết tính thế nào?
Anh yêu của em đã một phần thấu hiểu!
Tấm lòng bao dung,anh đưa ra tiên liệu
Uẩn khúc của cuộc đời!Nên anh đến với em!!
 
Nước mắt rơi làm ướt cánh môi mềm!
Anh đã bảo quên,nên giữ tròn lời hứa!
Con tim anh vẫn cháy bùng ngọn lửa!
Yêu chân thành và không chút hờn ghen!!
 
Nằm trong vòng tay,anh cố nén ưu phiền!
Chỉ cho em thấy,thế nào là lẽ sống!
Phải dùng ý chí,đập tan sự manh động!
Trả lại cho đời,nét đẹp của vần thơ!!
 
Như ánh sao băng,em vui đến bất ngờ!
Anh vẫn vậy,chẳng có gì thay đổi!
Dẹp bỏ tuyệt vọng,tiếp thu cái mới!
Một Nha Trang hồng,đưa ta đến tương lai!!!
                                      Hoàng Lan

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/3B46D0956EF647C7B87CDC0359D1F74B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 20:58:32 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 04.03.2011 09:20:16 (permalink)
0
ANH CÒN NỢ EM!
 
Hôm nay anh vui vì thấy em đã bình tâm!
Có thể cầm bút viết vần thơ thương nhớ!
Trong cuộc tình này,anh là người vay nợ!
Nhưng anh lại chẳng có gì để trả cho em??
 
Sáng nay nhìn hoa Xuân nở muộn bên thềm!
Nhưng phương trời ấy,một đóa hoa đang héo!
Bao nhiêu đau đớn một mình gánh chịu!
Trong cuộc tình này,anh đã nợ em!!!
 
Xin vắt đến cuối cùng,giọt máu của con tim!
Để ngòi bút làm Tình Thơ sáng mãi!
Viết để tôn vinh mối tình khờ dại!
Viết để cho đời,định nghĩa lại tình yêu!!
 
Kho từ của anh vốn chẳng được nhiều!
Nói đi nói lại,cũng chỉ yêu và nhớ!
Nhưng anh nguyện rằng,chỉ còn một hơi thở!
Sẽ viết trăm bài thơ tình,gửi đến cho em!!
 
Đêm Nha Trang,chết dưới cánh môi mềm!
Anh muốn trả em cả hồn lẫn xác!!
Cuộc tình chúng ta khác nào một canh bạc!
Thắng hay thua gì,anh cũng nợ em!!!
                                      Tiền Giang
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9