YÊU LẦN NỮA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 24 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Tiền Giang 04.03.2011 09:29:26 (permalink)
0
BẨY RẬP
 
Con cừu non,tội nghiệp của anh ơi!
Sự ấu trĩ sẽ giết đời em đó!
Cánh cửa lồng kia,chẳng bao giờ chịu mở!
Sự thỏa hiệp này,chỉ là kế hoãn binh!!
 
Tiền che mắt rồi,làm sao nghĩ đến tình??
Họ có trăm nghìn cách,để cho em khuất phục!
Chôn vùi cuộc đời trong đớn đau tủi nhục!
Tiếng chim hót trong lồng,đã mất hết tự do!
 
Lời ru mà cũng nghe,em thật dại khờ!
Em lùi một bước,họ tiến thêm ba bước!
Chiếc mặt nạ rơi xuống rồi,cái mà em thấy được:
Là sự kinh hoàng của Địa Ngục trần gian!!
 
Lời nói của anh,em đã không màng!
Tự nguyện đưa chân chui vào bẩy rập!
Không biết em còn được bao nhiêu nước mắt?
Để khóc cho cuộc đời!Khóc vì mối tình thơ!!
 
Anh muốn vì em,vén áng mây mờ!
Để em thấy được lòng người đen tối!
Lần này giống như lần trước,em bỏ qua cơ hội!
Đáy huyệt mộ sầu,đang chờ đón chúng ta!!!
                                                Tiền Giang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5CB19B7AE09C4F6EA5CF5EC3766DD548.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 09:46:19 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 04.03.2011 11:12:46 (permalink)
0
NIỀM TIN
 
Tâm tư nặng gánh ưu phiền
Trách đời muôn sự tại tiền gây nên
Lòng mang chữ hiếu muốn đền
Mỗi ngày thêm nặng,báo đền sao kham?
Chim còn biết đậu cành Nam
Người ai tình phụ vì ham sang giàu?
Ơn cha nghĩa mẹ ngày sau
Tuổi già,sức yếu con nào dám quên
Không dùng thân để đáp đền
Nợ kia sẽ trả,chẳng quên ơn người
Hận kia gạt bỏ một lời
Nhục kia cam chịu đáp người ân sâu
Trăm năm không nợ cau trầu
Đồng sàn,dị mộng,nhạt màu tóc tơ
Cuộc  đời rồi sẽ xác xơ
Hồn không chung lối bơ vơ,lối tình
Ở đời ai biết nhục vinh
Cuối đường sẽ biết ân tình nông sâu!
Thân hoa cũng lắm dãi dầu
Nắng sương nếm trãi nào đâu sá gì
Tình Thơ nếu phải biệt ly
Đôi hồn ru mộng tình si trọn đời
Mỗi lời thề nhớ mỗi lời
Hoàng Lan tình cuối của đời Tiền Giang??
Chẳng may duyên kiếp lỡ làng
Cô đơn trọn kiếp,chẳng sang đò tình???
Trăm bài thơ viết làm tin

Hậu nhân sẽ hiểu chuyện tình hai ta
Dù ngoài ngàn dặm cách xa
Tình Thơ tỏa sáng như ta bên mình?????
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/BD2ECFFEC50C48E2A57C866C1E3A1223.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 11:15:11 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 08.03.2011 07:49:52 (permalink)
0
CÁI GIÁ CỦA TỰ DO
 
Khi em đưa tay vớt lại cuộc tình!
Sách sử sẽ ghi:Xứng danh đệ nhất!!
Thân có thể tan,Tự Do không để mất!
Nhẫn đến đây thôi!không thể nhẫn nữa!Em ơi!!
 
Lùi trăm bước rồi,để có được biển trời!
Nếu còn lùi nữa,sẽ mất đi tất cả!
Nghe em nói,mà bồi hồi trong dạ!
Cây muốn lặng rồi,liệu gió có để yên???
 
Lật lại chồng thơ,tìm cho được lời nguyền!
Ghi thêm câu nói “Tự do hay là chết”!!
Họ cần gì,em sẵn sàng đổi hết!
Giữ lại tấm thân ngà ngọc,để trao anh!!
 
Giờ mới nghiệm ra:Thiên Địa hữu tình!
Lẽ sống chỉ tìm thấy từ trong cõi chết!
Để giữ được cuộc tình,em phải dùng nước mắt!
Tưới cho cây tình,kết trái đơm hoa!!
 
Giở lịch,hôm nay,anh thấy thứ ba!
Chỉ còn một ngày nữa là châu về Hợp Phố!
Thiên Thần báo tin vui,cổng Thiên Đường sẽ mở!
Chào đón một người,vừa giành lại tự do!!
 
Con tim đang xót xa,bỗng hạnh phúc bất ngờ!
Một câu nói,làm đổi thay lịch sử!
Mong lần này,em sẽ không do dự!
Để thi đàn,khỏi vắng bóng Hoàng Lan!!!
                                      Tiền Giang


[
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 07:39:42 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 12.03.2011 18:33:26 (permalink)
0
TÂY NGUYÊN YÊU DẤU


Tâm hồn nhỏ nuôi một trời hy vọng
Nhìn Tiền Giang,từng ngọn sóng dâng cao
Ta quen nhau,có lẽ,tự kiếp nào
Mới nghe tên,mà lòng em đã mến!

Thấy yêu Tây Nguyên,chưa một lần em đến
Nơi những con đường phủ sắc tím Bằng Lăng
Em lớn lên bên dòng Cữu Long giang
Lại ước ao,mình là dân Phố Núi

Mong một ngày bước qua từng con suối
Bàn chân em,lướt trên khắp ngọn đồi
Tình của anh không chỉ ngọt trên môi
Mà thấm vào tim,len vào mạch máu

Dọc vần thơ anh,bao ưu tư sầu não
Lửa đâu rồi?Chẳng lẽ tắt rồi sao?
Đã mấy lần bão mãi chẳng mất nhau
Tương hay biết,tình trong tim ,vẫn thế

Giữa cuộc đời dẫu trăm dâu ngàn bễ!
Có một người để trao trọn tim yêu
Yêu và được yêu,còn mong ước chi nhiều
Đừng quá nặng lòng với những điều được -mất!

Trong tim em,có một tình yêu duy nhất!
Cố đợi chờ,ta sẽ được bên nhau!
Trong tim ta,nếu tình mãi thắm màu!
Thì ngại gì khoảng thời gian xa cách???


                            Hoàng Lan


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/0EE7D18C10CE4A26874635327B46B1D8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 16.03.2011 07:40:58 (permalink)
0
TRĂNG THƯỢNG TUẦN
 
Trời đang chuyển lạnh nên muốn nhờ đến gió!
Gửi nụ hôn nồng,sưởi ấm em yêu!
Gần một tuần rồi,vắng đi tiếng nhớ!
Ngắm trăng thượng tuần,thoáng chút quạnh hiu!!
 
Ngôi sao phương Nam,đêm nay không sáng lắm!
Hoàng Lan của anh,giờ có lẽ đang buồn??
Bài toán cuộc đời,sầu thương chất nặng!
Khiến cành hoa yêu kém sắc phai hương!!
 
Dưới gót chân em,đường tình trải lệ!
Con tim giá băng đã mấy thu rồi!
Ánh trăng hiu hắt,khiến lòng thêm nhung nhớ!
Tiếng tơ lòng,đầy cung bậc xuyến xao!!
 
Hai tuần nữa,trăng kia hết khuyết!
Em gửi tặng anh một giấc mơ vàng!
Trăng mười sáu sẽ tròn và đẹp!
Những tập thơ tình,yêu dấu chứa chang!!
 
Em có chờ anh chuyển mail rồi mới ngủ?
Để giấc mơ,thêm hương vị ngọt ngào!
Trăm nhớ ngàn thương,biết bao nhiêu cho đủ?
Để cuộc đời,mãi mãi được bên nhau!!!
                                      Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/58D5DDB73503471BA72FFC3A76CB3A60.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 07:54:06 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 17.03.2011 08:26:06 (permalink)
0
QUY ĐỔI
 
Lạc nhau hai mươi năm,mới tìm lại được em!
Cứ nghĩ tình muộn,nhưng hóa ra không muộn!
Chỉ cần một ngày,tâm hồn thư sướng!
Còn hơn mười năm,sống nhàm chán và khổ đau!!
 
Còn bao nhiêu quỹ thời gian của một đời người!
Đưa vào lò phản ứng để tình yêu đốt cháy!
Có nhau rồi,mặc sông Tiền sóng dậy!
Bão tố ngút trời,ta vẫn cứ yêu!!!
 
Tám tháng gặp nhau,chưa phải là nhiều!
Một ngày Thiên Đường,bằng mười năm hạ giới!
Yêu như thế rồi,ta còn gì tiếc nuối?
Ít hay nhiều,còn ý nghĩa gì đâu??
 
Ngàn năm có qua đi,tình sẽ chẳng nhạt màu!
Kiếp này yêu tha thiết,thì kiếp sau cũng thế!
Nếu được tái sinh,không bao giờ anh đến trễ!
Anh sẽ xếp hàng rồng rắn,để đợi em!!
 
Nụ hôn đầu tiên,đặt lên cánh môi mềm!
Ngoài anh ra,không còn ai có thể!
Thống nhất vậy rồi,sao anh còn phải sợ:
Ba mươi năm kiếp này chịu để mất em???
                                      Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/242B349E2D014F6E8DE15179F13AC6F9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 09:02:20 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 17.03.2011 09:13:19 (permalink)
0
CHÂN LÝ TÌNH YÊU
 
Lần đầu tiên,anh nói tiếng yêu em
Là khi nào?Bây giờ anh có nhớ??
Qua chiếc phone,tim rung theo nhịp thở!
Chân dung hôm nào,em chỉ vẽ bằng thơ!!
 
Ta biết nhau,không biết từ bao giờ?
Chưa gặp nhau,đã trao lời ước nguyện!
Vách đá ghi lời nguyền,dù trời xoay đất chuyển!
Hết giận hờn,tình lại thắm,chẳng hề phai?!
 
Tình nặng trong tim,dù lắm nổi u hoài!
Tình dẫu xa xôi mà lòng không ngăn cách!
Dù tương hay biệt,vẫn yêu không oán trách!
Chân dung của anh,em đã vẽ xong rồi!!
 
Trăm bài thơ tình,thay hơi ấm trên môi!
Lửa và Những Vần Thơ ,cho em thêm ý chí!
Hoa Tình Vẫn Nở ,khiến lòng không ủy mị!
Tình Bất tử, là lời nhắn nhủ cho nhau!!
 
Khoảng cách bây giờ,buồn nhưng chẳng hề đau!
Vì ta biết,ngày mai mình tượng ngộ!
Tình vẫn đong đầy,anh yêu đừng lo sợ!
Em đã hiểu rồi,chân lý của tình yêu!!
HOÀNG LAN
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/EB0F731A0B07433AA5F78F24F62D5583.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 09:35:24 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 18.03.2011 08:23:39 (permalink)
0
EM ĐẾN NHÉ!
 
Hẹn rồi,anh sẽ chờ em!
Dù cho trăng lặn,bên thềm sương rơi!
Nói lời phải giữ lấy lời!
Hẹn rồi không đến,để người chờ mong!!
Nhớ thương ấp ủ trong lòng!
Màu son có nhạt,tô hồng chờ anh!
Chăn ân,gối ái,để dành!
Hẹn mà không đến,năm canh đợi chờ!
Vì em viết nốt bài thơ!
Vì em dệt nốt giấc mơ cuối cùng!
Lòng em dẫu có giá băng!
Đem vần thơ ghép ánh trăng!Tình về!!
Đêm nào anh chẳng nằm mơ?
Đêm nào anh chẳng đợi chờ dáng em??
Hoa tình vẫn nở trong tim!
Lời yêu tiếng nhớ,êm đềm gửi trao!
Người xa,tình có xa nào???
Đừng cho chiếc áo phai màu!Nhé em!!!
                                      Tiền Giang
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/D68C5E5488314230B8A4C2D134CE3E2A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 08:39:29 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 18.03.2011 09:30:06 (permalink)
0
GIÂY PHÚT BÌNH YÊN
 
Xuân sắp qua,hạ vàng sắp đến!
Mùa của Bằng Lăng,hoa tím yêu thương!
Phố Núi ve ngân,sắc tím phủ con đường!
Màu Phượng Vỹ như máu tim thắm mãi!!
 
Xuân đi qua,còn sắc vàng để lại!
Màu hoa Mai hay màu áo em xưa?
Dù vẫn một mình nắng sớm mưa trưa!
Trên nẻo đời,không cô đơn,thật lạ!!
 
Đời  dập dồn với muôn con sóng cả!
Tựa vai anh,để tìm phút yên bình!
Về bên nhau,dù có phải hy sinh!
Giữ mối tình,tự do,dù phải chết!!
 
Giữa bão đời đôi khi em mỏi mệt!
Anh hãy là điểm tựa của riêng em!
Dang vòng tay,nâng nhẹ cánh môi mềm!
Đưa em vào giấc ngủ,bình yên,muôn thuở!!
 
Chỉ cần bên anh,em không hề lo sợ!
Hãy chờ em,khi trận chiến vừa tàn!
Đặt nụ hôn,dìu em vào giấc mơ hoang
Vườn Địa Đàng,ta như chim liền cánh!
HOÀNG LAN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/F1D601300A1F42DFB0E39AF33B5D44B9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 09:33:34 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 19.03.2011 07:19:58 (permalink)
0
UỐNG NỬA VẦNG TRĂNG
 
Không say hồn vẫn lăn trong nhớ!
Một chút hương xa,quặn thắt lòng!
Có ai về bến sông trăng đó!
Hỏi xem người cũ có còn không??
 
Chêm giữa câu vui,một chút buồn!
Vẫn là trăm nhớ với ngàn thương!
Chim bay mỏi cánh không nơi đậu!
Nửa sợi tơ lòng cứ vấn vương!!
 
Lật tung chồng sách tìm con chữ!
Để viết cho xong chuyện chúng mình!
Mong em đừng nói câu tình lỡ!
Dẫu biết tình thơ quá mỏng manh!!
 
Đã mấy hôm rồi xa vắng nhau!
Tâm tư choáng ngợp những u sầu!
“Tiếng băng tan”ấy không còn nữa!
Đã hiểu em rồi,vẫn thấy đau!!
 
Tà áo bên đường,trông thấy quen!
Lối về hun hút giữa trời đêm!
Đói lòng uống nửa vầng trăng nhớ!
Mới biết bên mình,không có em!!!
                                      Tiền Giang
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/7D96CA7090B3432E8C091BB20E42ED01.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 07:26:01 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 20.03.2011 08:05:23 (permalink)
0
NGHIÊNG VỀ PHÍA ANH
 
Nghiêng môi hôn giấc mơ hồng
Nghiêng nghiêng đôi mắt, em lồng ánh sao
Nghiêng vai anh,em tựa vào
Nghiêng vần thơ nhỏ dạt dào thương yêu
Nghiêng nghiêng vạt nắng cuối chiều
Nghiêng vầng trăng sáng dấu yêu đợi chờ
Nghiêng mây che ánh sao mờ
Nghiêng đầu hôn nhẹ lên bờ môi quen
Nghiêng ru giấc ngủ mỗi đêm
Nghiêng trời Hạ sớm bên thềm giấc mơ
Nghiêng tình dồn hết vào thơ
Nghiêng vòng tay dệt giấc mơ tuyệt vời
Nghiêng trời,nghiêng đất anh ơi!
Không nghiêng vách đá ghi lời nguyền xưa!
Nghiêng vai che chở sớm trưa
Nghiêng vầng trăng sáng cho vừa nhớ nhung
Nghiêng câu hẹn buổi tương phùng
Bến sông năm cũ đi chung chuyến đò!!
HOÀNG LAN
peli 20.03.2011 08:38:06 (permalink)
0
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 09:29:39 bởi peli >
Tiền Giang 20.03.2011 09:26:50 (permalink)
0

Trích đoạn: peli

EM NGHIÊNG ANH DỖ
 
Dỗ em trong giấc mơ này!
Dỗ con tim ấy đừng thay đổi lòng!
Dỗ thuyền về với bến trong!
Dỗ cho môi đỏ,má hồng chờ anh!
Dỗ em về mái nhà tranh!
Dỗ em quên cảnh thị thành xa hoa!
Dỗ em quên nét kiêu sa!
Dỗ cho mưa gió đi qua cuộc đời!
Dỗ cho trăng sáng lả lơi!
Dỗ cho em nói những lời yêu thương!
Dỗ cho hoa tím trải đường!
Dỗ em về với quê hương Đại Ngàn!
Dỗ dành một đóa Hoàng Lan
Dỗ cho em chịu viết trang sử tình!
Dỗ cho em khỏi lặng thinh!
Dỗ khi gặp lại chúng mình trao duyên!
Dỗ dành quên hết ưu phiền!
Dỗ cho em khỏi,cứ nghiêng một mình!!
Khi nào em về bên anh!
Thêm Thiên Thần nhỏ để tình lên ngôi!
Em nghiêng,anh dỗ,em ơi!!!
                                      Tiền Giang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/97F062E5C194461ABD8E46D29FE85BF1.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 21.03.2011 08:21:28 (permalink)
0
MỘT CHÚT BĂN KHOĂN
 
Anh với đất TIền Giang nào đâu xa lạ
Hơn một lần,trải mộng mối tình đầu
Người xưa giờ,trôi dạt biết về đâu
Nhờ Bút Hiệu đắp xây nên tình cuối
 
Anh đạ bảo:” Yêu không hề tiếc nuối
Còn bao nhiêu tình,anh dồn hết cho em??
Yêu hết kiếp,anh còn muốn yêu thêm
Vài kiếp nữa,cho thỏa lòng nhung nhớ!”
 
Nếu một mai,ta nên duyên chồng vợ
Anh còn vùi mình trong những cơn say??
Còn  ưu tư,than thở với u hoài?
Còn hỏi mãi:”Tại sao?Vì sao?”nữa???
 
Em yêu anh!Cố giữ tròn lời hứa!
Anh  yêu em thế nào?Anh hãy chứng minh!
Để lòng em,vững chắc một niềm tin
Thuyền về với bến,lòng không khắc khoải!!
 
Dù đã lớn,nhưng em còn khờ dại
Nên rất cần bàn tay để chở che
Biết thứ tha,độ lương và lắng nghe
Khoảng cách hai mươi năm,khiến lòng em e ngại!!
Tiền Giang 21.03.2011 08:49:34 (permalink)
0
TÌNH YÊU VÀ THỜI GIAN
 
Đã yêu rồi,sao còn nhớ con số hai mươi?
Để con tim tính chuyện đường dài,đường ngắn!!
Một ngày bên nhau,ân tình sâu nặng!
Có tình yêu nào,dùng cây thước thời gian??
 
Xinh đẹp bao nhiêu,nhan sắc cũng phai tàn!
Thêm bao năm nữa,đó vẫn là tình cuối!
Yêu là cho đi,cớ sao em phải vội?
Chỉ nhận về một chiều,tình ấy có bền không??
 
Em giữ cho anh,cháy mãi ngọn lửa lòng!
Mười hay hai mươi năm,cung thời gian rất ngắn!
Bên người mình yêu,ân tình lai láng!
Thời gian là gì,mà anh phải bận tâm??
 
Một tuần đã trôi qua,chẳng lẽ em nghe nhầm?
Anh đã bảo:Nói được thì cũng nên làm được!!
Những ngày đã qua,hoàn toàn khác trước!
Sự thay đổi này,em không cảm nhận hay sao??
 
Yêu:chính là làm cho cuộc sống tươi màu!
Yêu:là khiến cho người tình an tâm,thoải mái!
Em đã yêu với một tâm hồn khờ dại!
Anh lớn như vậy rồi,sao lại chẳng bao dung??
 
Hoàng Lan ơi!Anh yêu đến vô cùng!
Một lời nói ra,ngựa nào theo kịp??
Em đã bình tâm chuyện tình thơ viết tiếp!
Niềm vui này,đủ nuôi sống cuộc đời anh...
                                      Tiền Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 08:51:02 bởi Tiền Giang >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 24 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9