YÊU LẦN NỮA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Tiền Giang 02.04.2011 07:37:33 (permalink)
0
THĂNG HAY GIÁNG??
 
Bản nhạc vui,rớt xuống một nốt buồn!
Ta cũng chẳng biết,đó là thăng hay giáng?
Con tim đau đớn,như thú hoang trúng đạn!
Ta chấp nhận buồn,để người ấy được vui!!?
 
Chưa về Pleiku,lòng đã thấy bùi ngùi!
Chùm thơ vui,muốn viết thêm bỗng tắt!
Mới chiều hôm qua,sóng lòng dào dạt!
Mỗi phút giây,đều muốn chuyển thành thơ!!
 
Lúc nắng lúc mưa,ta vốn chẳng bất ngờ!
Nhủ với lòng,hãy trước sau như một!
Muốn biết vì sao ta yêu,hãy cố làm người tốt!
Lỡ có buồn,cũng đem giấu sau lưng!!
 
Như một cổ xe,không đi nữa thì dừng!
Chiếc phanh tình yêu,vẫn khiến ta thấy sốc!
Lại một đêm,giữa Sài Gòn cô độc!
Như mọi lần,ta lại thức trắng đêm!!
 
Sáng ngày mai,ta sẽ cố đi tìm!
Con cá tháng tư,mang đi tình yêu lớn !
Khung trời hạnh phúc,mất đi những lời hẹn !
Giữa đất Sài Gòn cô độc,biết chờ ai ???
                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/E61399E49C1C4E1A85896A9AD61FACAF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2011 17:06:49 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 02.04.2011 13:27:31 (permalink)
0
EM KHÔNG HẸN



Mai em đi trên đường vắng một mình
Nghe hơi gió,biết mình không đơn độc
Khi nhớ anh, đôi khi chỉ muốn khóc
Chợt dặn lòng,vần thơ ấy,là anh!
 
Mỗi khi giận hờn,trên đôi mắt long lanh
Niềm thổn thức tuôn trao hai dòng lệ
Dẫu biết rằng tình yêu nào cũng thế
Có giận hờn để rồi sẽ yêu hơn!
 
Đã biết rằng,ta nào có cô đơn!
Nụ hôn yêu,ngày nào em cũng nhận
Nhưng lắm khi tủi mình lận đận
Yêu thật nhiều,nhưng hôn chỉ…trong mơ!
 
Vòng tay nào cũng chỉ có trong thơ
Ôm nhung nhớ,gửi hồn trong kỷ niệm
Em biết anh lòng đau,hồn chết lịm
Những khi tình sa vào trận bão giông
 
Em biết anh nơi phương đó,chờ mong
Em sẽ đến,nhưng anh ơi!không hẹn!
Hạnh phúc ngày mai,bất ngờ sẽ đến!
Nụ hôn bất ngờ chắc sẽ nồng hơn!
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 11:35:34 bởi Huyền Băng >
Tiền Giang 03.04.2011 10:41:43 (permalink)
0
TIỄN ĐƯA...
 
Sân ga tối nay,đèn vàng hiu hắt!
Ta lên đường,không một kẻ tiễn đưa!
Hàng cây không bóng,đứng im cúi mặt!
Cõi trần ai,mới chợt thấy mình thừa!!?
 
Lần nào trong đời, ta đều đến chậm!
Bài thơ vui, đến khổ cuối,vẫn buồn!
Tình không trọn,mới biết mình lận đận!
Nghĩ về người, hồn tràn ngập nhớ thương!!
 
Người vẫn mơ: Sẽ có ngày tái hợp!
Tay trong tay,vui viết khúc tương phùng!
Con đường đang đi, sao nghe mờ mịt!
Lối vào Địa Đàng, cứ thấy mông lung!!?
 
Buồn tháng Tư,chạy dài theo phi đạo!
Nỗi đau kia, xin bỏ lại Sài Gòn!
Trên chín tầng mây, xua đi phiền não!
Ôm ấp bóng hình, giữ lại mùi hương!!
 
Đến bây giờ, đóa hoa kia vẫn vậy!
Khi yêu thiết tha, lúc băng giá lạnh lùng!
Đã hứa rồi:Tình trong tim giữ mãi!
Dẫu có buồn, nàng hỏi, trả lời:không!!!
                                      Tiền Giang
 
r


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/46310261A59A478B8A8BE85DE746EDF1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 11:39:11 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
peli 04.04.2011 14:55:21 (permalink)
0
NỒNG ẤM HƯƠNG YÊU


Em dang tay ôm tình mộng vào lòng
Nghe hơi ấm truyền nhau qua hơi thở
Vần thơ yêu ,anh gửi nổi nhớ mong
Đêm gối chiếc,emgửi hồn theo gió
 
Tiếng sương rơi,có làm anh thức giấc
Nhớ cánh môi mềm ngày đó trao nhau
Ta yêu nhau nên vần thơ ướp mật
Giấc mộng tình ta vui với trăng sao
 
Anh là sông,ru em bằng ngọn sóng
Em là bờ,đợi dòng chảy thương yêu
Khi chiều xuống tóc bay theo gió lộng
Tình dâng cao như con nước thủy triều
 
Hoàng Lan nở gửi hương về Phố Núi
Tiền Giang nồng nàn,ôm  cánh hoa yêu
Trăm bài thơ ta gửi nhau vần đợi
Đón em về nhung nhớ biết bao nhiêu
 
Tình ta đó,muôn đời không thay đổi
Dù thời gian làm hương sắc nhạt nhòa
Nói yêu anh,em không hề xám hối
Đau trong lòng khi còn đó vắng xa!!!
HOÀNG LAN

Tiền Giang 05.04.2011 09:26:58 (permalink)
0
 ANH BIẾT EM SẼ ĐẾN
 
Em sẽ đến,có ngày em sẽ đến!
Chẳng bao giờ,chịu nát ngọc với trầm châu!
Ta đã băng qua,trăm bể khổ sông sầu!
Ai ngăn được,cái ngày em sẽ đến??
 
Tình bất tử,nên em không còn hẹn!
Trái ngang gì,mình cũng thuộc về nhau!
Con sông Tương,bắc trăm vạn chiếc cầu!
Em sẽ đến!Anh tin em sẽ đến!!
 
Có những giây phút,thấy lòng ngào nghẹn!
Nghĩ về em,đang ngậm đắng nuốt cay!
Cánh hoa yêu,đang chịu sự đọa đày!
Đau đớn quá!Nhưng rồi,em sẽ đến!!
 
Đâu chỉ vì câu:Non mòn biển cạn!
Tình em trao,nhiều như nước sông Tiền!
Anh đã gom về,đủ nợ lẫn duyên!
Dấu yêu ơi!Kiếp này,em phải đến!!
 
Trăm bài thơ tình,ngập tràn thương mến!
Phàm phu nào,cản được bước chân ta??
Hai con tim,nở chung một đóa hoa:
Hoa Tình Ái!Anh tin,em sẽ đến!!!
                                        Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/A10FCE0735684BBF84B1D036D55FAACA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 09:38:50 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 06.04.2011 18:55:43 (permalink)
0
ANH VẪN THẾ
 
Có một chút gì nhoi nhói trong tim
Một cơn đau cho đêm rồi mất ngủ
Giấc mơ đêm qua chìm trong bão tố
Nắng hanh vàng thiếu nụ hôn yêu
 
Lời trách hờn như ngọn lửa đốt thiêu
Cháy tâm can,cho cõi lòng giá lạnh
Ai nơi xa,mang tủi hờn cô quạnh
Em nơi này,cũng quặng thắt buồng tim
 
Những khi buồn,tình bao phủ màn đêm
Vắng ánh sáng của vầng dương ý chí
Anh vẫn thế,tim yếu mềm ủy mị
Hồn đi hoang,không tìm được lối về
 
Anh đắm mình trong cơn giận gớm ghê!
Tình đang nồng bỗng tan như sương khói!
Trong mắt anh ,em luôn luôn có tội!
Một chút buồn,lưu lại mấy vần thơ!!
 
Đêm nay sương khuya,nhân ảnh phủ mờ!
Em gói nụ hôn yêu bay theo cơn gió!
Nhờ trăng chuyển lời về bên Phố Núi!
Bến sông Tiền,Hoàng Lan vẫn yêu anh!
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/C82447753B35497B93552990A78F5759.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2011 18:59:40 bởi peli >
Attached Image(s)
peli 07.04.2011 10:12:51 (permalink)
0
TÌNH CÒN RAY RỨT
 
Đêm hoang vu,tịch liêu,hồn nghe lạnh
Bâng khuâng nhìn trời,tìm ánh sao băng
Gửi lời nguyện cầu tình chẳng trái ngang
Ngày tương ngộ,đừng rời xa thêm nữa
 
Dù đã bảo,không nợ nhau lời hứa
Tình vẫn nồng,lòng nào lại chẳng đau
Chỉ mong mỗi ngày ta được thấy nhau
Tay trong tay,nổi muộn phiền khép lại
 
Cách ngăn này,khiến đôi lòng tê tái
Ai hay đâu,tim nhoi nhói mỗi chiều
Trong cơn mơ tình tự chuyên thương yêu
Tàn đêm lại,ngỡ ngàng lòng chua xót!
 
Trăm bài thơ,thay bờ môi thơm ngọt
Vạn câu yêu để ấm lại cõi lòng
Ánh mắt này hằn bao nổi nhớ mong
Dấu yêu ơi!tình phương xa,có hiểu??!
 
Tình nhận rồi,sao lòng còn thấy thiếu
Tình trao rồi sao vẫn thấy chưa vừa?
Trời trở lạnh,giờ này,anh ngủ chưa??
Còn thao thức,trăn trở tỉnh bất tử?!!
HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/954EA7346BE349A8AFC325881674EF70.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 10:17:43 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 07.04.2011 15:52:29 (permalink)
0
NẾU CÓ THỂ...
 
Nếu có thể,anh xin làm tia nắng!
Hong tóc em,trong những buổi mưa dầm!
Trải sắc vàng,lên buổi chiều tĩnh lặng!
Để được làm người duy nhất nói yêu em!!
 
Nếu có thể,anh muốn làm chiếc lá!
Rơi trước mặt em,để hứng lấy chút buồn!
Để em biết,chỉ có anh tàn tạ!
Biết đâu chừng,em sẽ rũ lòng thương!!
 
Nếu có thể,anh thích làm cơn gió!
Thổi lúc giữa trưa,để em được mát lòng!
Bớt trằn trọc,biết đâu em sẽ nhớ!
Có người yêu em,mà phải chịu long đong!!?
 
Nếu có thể,anh khát làm tấm lụa!
Để em khoe,những đường nét căng tròn!
Chỉ nhìn thôi,mà trong tim có lửa!
Bờ vai trần,cùng với chiếc eo thon!!
 
Nếu có thể,cho anh làm chiếc lược!
Để làm suông,mái tóc đẹp nhung huyền!
Vừa chải tóc,vừa hôn đôi mắt biếc!
Mai xa người,khỏi chín nhớ mười thương!!
 
Nếu có thể,con tim xin gửi lại!
Để hòa chung nhịp đập,lúc xa người!
Để biết rằng,anh yêu em mãi mãi!
Hãy gọi anh là chồng!Nếu có thể!Em ơi!!!
                                      Tiền Giang
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/18AF7AFA6AFB4F2B9ADF486BB74CA582.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 15:55:06 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 08.04.2011 08:39:27 (permalink)
0
HOA KIA NỞ CHỈ VÌ ANH


Đứng giữa Sài Gòn nghe cô đơn lạ!
Dòng người xe vẫn tấp nập đi về
Dõi mắt tìm bóng dáng thân quen
Hôm nào đó ta cùng nhau sánh bước
 
Nhớ tóc rối,bàn tay anh làm lược
Hôn môi mềm,đầu khẽ tựa bờ vai
Trời Sài Gòn ươm giấc mộng tình say
Mang hơi ấm sưởi đôi hồn giá lạnh
 
Hương tình yêu xua tan niềm cô quạnh
Mười năm tròn,con tim thấy cô đơn
Lời mặn nồng cho nhung nhớ nhiều hơn
Hoa tình yêu em nở vì anh đó!
 
Em yêu anh,yêu trong từng nhịp thở
Sắc nắng vàng thêm nhớ buổi Thu xưa
Áo màu vàng em ngồi đêm hạt mưa
Trách người xa ,sao vô tình quá đổi
 
Gần một năm nhờ vần thơ đưa lối
Tình thêm nồng theo ngày tháng dần qua
Chút ưu phiền vì khoảng cách còn xa
Hẹn ngày mai,áo hồng,ta sánh bước
HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/06A63A8C207C42C78F719A9C286764E3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 09:03:39 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 08.04.2011 22:35:46 (permalink)
0
GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG!
 
Đâu phải mình ta,đau nỗi sầu nhân thế?
Ai đã yêu,không đánh mất linh hồn?
Ai chẳng biết,đời vốn là dâu bể?
Bước chân vào,mới nếm hết đau thương!!?
 
Đêm thượng tuần,trăng kia chưa kịp sáng!
Một đường cong,như vết nứt trong hồn!
Sờ bóng đêm,thấy lòng buồn vô hạn!
Lời yêu xem rồi,sao vẫn thấy cô đơn??
 
Một cộng cỏ,cũng làm ta vấp ngã!
Chỉ xô nhẹ thôi,đủ rơi xuống vũng buồn!
Ta dang tay,che cơn mưa đầu hạ!
Chỉ sợ phương trời,mưa ướt áo người thương!!
 
Đây không biết,lần thứ bao nhiêu nữa?
Trong cơn đau,ta quên cả lối về!
Giữa màng đêm,xin cho ta đóm lửa!
Soi mặt nỗi buồn,và vượt qua khỏi cơn mê!!
 
Bỡi ta hiểu,nên con tim se thắt!
Thiếu máu tươi,tim đập những nhịp buồn!
Ta ước gì,đời cho thêm nước mắt!
Để khóc cho mối tình,nghiệt ngã đau thương!!!
                                                Tiền Giang
Tiền Giang 09.04.2011 08:58:35 (permalink)
0
GỬI BUỒN VỀ ĐÂU?
 
Ta băm nỗi buồn,ra thành từng mảnh nhỏ!
Đem rắc xuống sông,để buồn khỏi trở về!
Vắng nỗi buồn,lòng sẽ không đau khổ!
Chẳng giọt sầu nào,rớt xuống giữa trang thơ!!
 
Ta đã đi vay,nguyên cái từ “chấp nhận”!
Đè lên trái tim,vì sao vẫn còn buồn?
Vết thương không lành,sẽ thấy đau vô tận!
Cố quên một người,lòng lại thấy buồn hơn!!
 
Hái dùm ta,ngôi sao buồn chiếu mệnh!
Giữa đêm đen,lạc phương hướng mất rồi!
Người đã hẹn,thế nào rồi cũng đến!
Sao con tim còn,ôm siết lấy niềm đau??
 
Lại một đêm,ta mong trời đừng sáng!
Thắp nến cô đơn,ta viết đoản thơ buồn!
Tình yêu cũng có năm xui tháng hạn!
Người còn yêu ta,nên ta mới buồn hơn!!
 
Lật trang sách,viết thêm trăm chữ nhẫn!
Nuốt lời đau,để khỏi lụy một người!
Đêm chứa buồn,đêm kéo dài vô tận!
Con tim buồn,giờ biết gửi về đâu???
                                      Tiền Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 09:00:54 bởi Tiền Giang >
Tiền Giang 11.04.2011 16:12:26 (permalink)
0
NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC
 
Những trang thơ,là ngôi nhà hạnh phúc!
Để giữ tình yêu,cho đến hết cuộc đời!
Thơ là thứ thuốc,chữa vết thương hay nhất!
Hồi sinh tâm hồn,xóa sạch nỗi đau!!
 
Với quá khứ,thơ nhuộm đầy sắc tím!
Tượng trưng cho thủy chung,dù có chút u buồn!
Sưởi ấm đời nhau,niềm đau chôn liệm!
Vần thơ nào,cũng tràn ngập yêu thương!!
 
Với hiện tại,dùng màu hồng tô điểm!
Thơ như nấc thang,dẫn ta đến Thiên Đường!
Chỉ một lần thôi,mà trở thành vĩnh viễn!
Khổ thơ nào,cũng lưu luyến,vấn vương!!
 
Tương lai cuộc tình,trải màu xanh hy vọng!
Ngôi nhà thơ,sẽ trăm sắc ngàn màu!
Dùng ân ái,dệt mối tình nồng thắm!
Bài thơ nào,cũng chỉ viết về nhau!!
 
Ta chung tay,xây ngôi nhà hạnh phúc!
Thơ viết đều tay,cả vợ lẫn chồng!
Làm thơ trong cảnh heo kêu con khóc!
Viễn cảnh này,em yêu có thích không??
                                      Tiền Giang
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/435EF8B7132347F5B603C82276E1D30E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 16:21:57 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 12.04.2011 22:09:49 (permalink)
0
CHÁY ĐẾN GIỌT CUỐI CÙNG


Ta muốn cháy một lần cho tất cả!
Muốn biến mình thành ngọn đuốc ,đêm nay!
Muốn một lần uống giọt mật tình say!
Muốn tất cả dù một lần duy nhất!!
 
Ta muốn quên chuyện đời được mất!
Muốn quên đi ân,nghĩa,tiền ,tài!
Muốn một lần không nghĩ đến ngày mai!
Ta muốn đêm nay say men tình ái!
 
Ta muốn đi một lần không trở lại!
Muốn xóa hiện tại bước đến tương lai!
Muốn lòng ta đừng vướng nổi u hoài!
Muốn con tim đêm nay đừng thổn thức!
 
Ta muốn mình và một người duy nhất!
Thức đêm nay làm chủ quả địa cầu!
Ta muốn đời tan hết chuyện bể dâu!
Muốn chữ duyên luôn nằm bên chữ nợ!
 
Muốn cuộc đời không có tình nào lỡ!
Muốn tình mình đẹp như những giấc mơ!
Muốn ta yêu như những vần thơ!
Muốn cuộc sống nhuộm màu hồng hạnh phúc!
HOÀNG LAN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/03E2C85BA0F64886B62AE21AF41930DE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 17:27:05 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.04.2011 22:33:03 (permalink)
0
KHÔNG THỂ CHÁY MỘT LẦN
 
Cháy một lần,rồi sống mãi ngàn năm!
Nhưng anh không muốn,chỉ một lần duy nhất!
Vắt những vần thơ,tươm ra giọt mật!
Uống cạn rồi,chúng ta sẽ cùng say!!
 
Giống như em,anh không nghĩ đến ngày mai!
Để chỉ biết,hôm nay là tuyệt diệu!
Cho hết cả rồi,vẫn hoài thấy thiếu!
Nhanh lên em!Một bước đến Thiên Đường!!
 
Mái tóc người tình,thơm ngát mùi hương!
Anh muốn sống,như chưa bao giờ được sống!
Là hiện thực,không phải là giấc mộng!
Ta tan vào nhau,cháy cho đến vô cùng!
 
Ngàn dặm xa nhau,lòng vẫn cứ thủy chung!
Trong trái tim,một bóng hình duy nhất!
Những vần thơ yêu,tựa như dòng nước mát!
Nuôi tình yêu,sống mãi đến ngàn đời!
 
Tái hợp rồi,đừng xa nữa em ơi!
Đã ra đi,đừng bao giờ quay lại!
Chỉ một lần,rồi nhớ nhau mãi mãi!
Tình đốt bằng con tim,sẽ cháy đến vô cùng!!
                                           Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/89351B210C4142F1AD36C9C93A74B0ED.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 22:34:33 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 13.04.2011 17:13:52 (permalink)
0
YÊU HOA CHỚ ĐỂ HOA TÀN


Có nhớ chăng anh buổi hẹn đầu
Nửa quen nửa lạ,mắt nhìn nhau
Thẹn thùng bối rối bàn tay nắm
Tình ép vào thơ lưu luyến trao
 
Sáng  Miền Đồng Thảo nhìn hoa tím
Tối dạo Sài Gòn dưới đèn đêm
Tay ai dìu bước vào Tiên Cảnh
Mật ngọt tình trên cánh môi mềm
 
Đào Nguyên ta gửi lại Đức Trần(1)
Chia tay hồn cứ mãi lâng lâng
Con tim trót thả trên sông nhớ
Biển hẹn non thề anh chớ quên!
 
Xin  giữ cho nhau mãi buổi đầu
Dù tình chưa biết sẽ về đâu
Vần thơ ghi giữ tình sâu nặng
Chia nữa hồn thơ ta nhớ nhau!
 
Hạ về văng vẳng tiếng ve ngân
Giá lạnh gian phòng thức giấc xuân
Đêm ôm gối mộng,sầu đơn lẻ
Thơ gói hương buồn đóa Hoàng Lan
 
Ai về Phố Núi nhắn dùm ta
Tình thơ trao gửi chớ nhạt nhòa
Trăm năm lời hẹn còn lưu giữ
Chớ để phai tàn một dáng hoa!
HOÀNG LAN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/C8A51BD237DF4ED5995ADFAF269337AE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 17:15:11 bởi peli >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9