YÊU LẦN NỮA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Tiền Giang 24.06.2012 09:24:10 (permalink)
0
CÁI HỌA NGÀN ĐỜI

Giặc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa!
Muốn nuốt trọn vùng biển trời của Tổ Quốc!
Chúng muốn một lần nữa máu hòa nước mắt!
Đẩy hai quốc gia vào biển lửa rừng đao!!!

Hữu nghị hòa bình,toàn chót lưỡi đầu môi!
Miệng cười thân thiện,lòng quyết tâm cướp nước!!
Mạnh,yếu,lớn,nhỏ,biết ai thua ai được?
Mà suốt ngày dở giọng cuồng ngông???

Tại Trường Sa,chúng muốn dựng lại trụ đồng!
Đẩy dân tộc ta vào đêm dài nô lệ!?
Người tính không bằng trời tính,chuyện nào phải dễ??
Sao không lật những trang lịch sử ra xem???

Hung bạo có phần vượt cả Mông Nguyên!
Tàn ác,dã man,nào kém chi Đường,Tống!!
Ta càng xuống nước,chúng càng manh động!
Cậy tàu to,súng lớn,cứ làm càn…

“CÁI HỌA NGÀN ĐỜI”,còn đó chưa tan!
Hãy đoàn kết lại!Triệu người như một!
Tuân thủ pháp luật,đàm phán cho thật tốt!
Nhưng lúc nào,súng cũng chắc trong tay!!

Lịch sử không bao giờ tùy thuộc rủi may!
Dân tộc tồn tại,hoàn toàn do ý chí!
Đại địch đương đầu,xin đừng bi lụy!
Ta quen rồi,thế “châu chấu đá xe”!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/7705D3A8584F4A188DC1A583780D31CF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2012 18:17:30 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 27.06.2012 07:54:29 (permalink)
0
MỘT

Một đi không trở lại!?
Một lần khoát áo hồng
Một người đã sang sông
Một cánh buồm chuyển hướng!!

Một đời đi khóc mướn?
Một kiếp trót thương vay?
Một lần nắm bàn tay
Một đời xa nhau mãi!!

Một người đành ở lại
Một ngàn năm u sầu!
Một kẻ đã qua cầu
Một lần không nhìn lại!!

Một tình yêu khờ dại!
Một con tim chung tình!?
Một mình lại một mình!
Niềm đau này ai thấu??

Tình thì xa vời vợi!
Buồn quanh quất bên mình!
Đưa tay ngắt chồi xanh!
Ném xuống dòng sông nhớ…

HOÀNG LAN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/142730A067F34C6B9552685E4024CBDC.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 01.07.2012 08:34:59 (permalink)
0
MƯA RU

Thời gian mở ra vòng xoáy!
Khiến ta rớt xuống vũng lầy!
Đêm nằm nghe mưa tí tách!
Ai làm cho sống mắt cay??

Giọt ngắn,giọt dài thương nhớ!
Ru ta,mưa khóc một mình!
Gió mưa hát câu tình lỡ!
Còn đâu một đóa hoa xinh??

Lời thơ vướng trăm sầu muộn!
Tiếng mưa nghe xót vô vàn!
Chắc người nghĩ ta vui sướng?
Lâu rồi chẳng thấy thở than!!

Đoạn trường qua cầu mới biết!
Yêu ai,nuốt thảm vào lòng!
Hoa Tím từ ngày cách biệt!
Sông Trăng chín đợi,mười mong!!?

Người ôm hùng tâm,tráng chí!
Cố xoay cho được thế cờ!
Ta sống chuỗi ngày vô vị…
Xa lìa hơi ấm nàng thơ!!!

HOÀNG LAN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/E80D6A1BA4AF4E5EAFE87B0CC3C27CA3.gif[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.07.2012 22:01:19 (permalink)
0
NGAI VÀNG ĐẪM MÁU

Cái ngai vàng của ngài tổng thống Sirya!
Tẩm chất cực độc,khiến hai vạn người đã chết!
Hội Đồng Bảo An,tranh cãi quyết liệt!
Cứ giở lý sự cùn,xem làm gì được nhau??

Liên Hợp Quốc đang bị chứng đau đầu!
Ông thì nói gà,còn bà thì bảo vịt!?
Bashar al Assad rung đùi thỏa thích!
Muốn tớ bỏ ngôi,phải đến tết Congo!!

Có hai ông anh,làm nhiệm vụ cứu bồ!
Anh,Mỹ dẫu tức,cũng đành đứng ngó!
Khắp đất nước,máu người dân cứ đổ!
Tên lửa,xe tăng,vẫn tiếp nhận đều đều!!

Đây là tổ kiến lửa,xin đừng có trêu!
Thứ gì của Nga,Assad đều có cả!
Mặc cho từng giờ,người chết như rạ!
Lái súng được tiền,Assad giữ được ngôi!!

Trên đời này,có trăm ngàn nỗi đau!
Nhưng chẳng có gì,bằng nồi da xáo thịt!
Đất nước Sirya,tương lai mờ mịt!
Một chiếc ngai vàng,nhuộm đỏ máu người dân…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/4CF9900DBFF5468BBC15D78B8BB5F512.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2012 22:03:58 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 19.07.2012 08:39:08 (permalink)
0
HÃY VIẾT ĐI ANH…

Viết đi anh!Giữ ngọn lửa trong tim!
Mai ta về,tình xanh lên sắc mới!
Không phí công,hai ta cùng chờ đợi!
Một này về,lối mộng rắc hoa thơm!!!

Chẳng mối tình nào,có thể đẹp hơn!
Khi con tim,ghép vần thơ thương nhớ!
Ta chưa hưởng được phút giây chồng vợ!
Nhưng Thiên Đường,đâu chối bỏ chúng ta??

Một ngày gần,phải chịu trăm ngày xa!
Những mối tình nồng,muôn đời vẫn thế!
Bỏ lại sau lưng,trăm dâu ngàn bể!
Ngày tương phùng,đôi áo ấy chờ em!!!

Lời chân thành,xin khắc ở trái tim!
Sự giả dối,hãy bay theo làn gió!
Muốn “Săn được bóng”,cần đủ duyên lẫn nợ!
Gặp nhau rồi,vẫn viết tiếp!Nha Anh!!

Bên sông Tiền,dựng một túp lều tranh!
Lấy thơ làm giường,lấy tình làm chiếu!
Chất ngọt nụ hôn,nếu còn thấy thiếu!
Ta đem cái để dành,tặng hết cho thơ!!!

Ngày nối ngày,chỉ mỗi một giấc mơ!
Được cầm tay anh,đi trong mưa gió!
Viết tiếp đi anh!Cho hoa kia vẫn nở!
Ngày tương phùng,tình mộng ướp hương thơm…


HOÀNG LAN

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/CA2BCF860A0046209C2B98E7434256D4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2012 08:42:05 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 04.08.2012 15:19:45 (permalink)
0
BIỂN HỒ

Sóng vỗ lao xao mặt nước hồ!
“Biển” nằm trên núi,đẹp như mơ!
Trâu trắng ra oai,thành phế tích!(1)
Chim thần vỗ cánh,gọi vần thơ!(2)
Quanh năm cấp nước,không thấy đáy!(3)
Suốt tháng mưa rơi,chẳng ngập bờ!
Phố Núi tương truyền,Đệ nhất cảnh!
Ai đến đều mong,ghé Biển Hồ…


1.Theo truyền thuyết người Gia Rai Biển Hồ là do hai con trâu trắng
đánh nhau tạo thành
2.Ch'Rao: chim thần của người Tây Nguyên
3.Biển Hồ cung cấp nước cho toàn bộ thành phố Pleiku.


TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/501ADC5090C74CAA8C3F8BF31919D9F6.jpg[/image]

BIỂN HỒ PLEIKU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2012 15:27:01 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 08.08.2012 09:06:03 (permalink)
0
TÊN ANH ĐÃ THẤM VÀO TIM…

Thơ anh viết làm em đau rồi...rút lại
Chắc nắng sông Tiền chưa gửi đến Pleiku?!
Mắt nhạt nhòa không phải bởi mưa thu
Mi hoen bởi câu vần...như oán trách?

Nào phải không yêu,để hồn thơ đứt mạch
Chỉ tại đời nghiêng ngã...giữa phong ba
Người hứa rồi,sẽ yêu mãi một loài hoa?
Sao thơ lại có ngàn lưỡi dao trong đó?

Nào phải tình mới trao dễ bay theo làn gió?
Mấy mùa thương trong ngăn cách mịt mùng!
Đã hẹn nhau...mai mốt sẽ tương phùng!
Để hoa xưa anh mang trồng nơi vườn cũ!!

Bão táp mưa sa,đừng để vần thơ ủ rũ!
Gửi giọt nắng sông Tiền...mong Phố Núi ấm lòng!
Tình em suốt đời chỉ gửi một dòng sông!
Bởi Tiền Giang tên anh thấm vào tim em...từng thớ thịt!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/2FCC90E20FD4435D938A318667D15C93.jpg[/image]

PHỐ NÚI PLEIKU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2012 09:08:22 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 17.08.2012 08:23:58 (permalink)
0
MÊ ĐẮM…

Em đang dừng chân,nghỉ ngơi giữa hồn anh!
Bàn tay búp măng,quạt cho đời chút gió!
Cái nắng Phương Nam,làm má em thắm đỏ!
Hoàng Lan ơi!Anh thấy nhớ vô cùng!!

Đổ bao chữ ra,lựa từ “thủy chung”!
Ngồi ghép lại,thành vần thơ yêu dấu!
Xa mặt cách lòng,vẫn không thay đổi!
Nước sông Tiền,ghét đục,thích trong!!

Nhớ lúc chia tay,như muối xát vào lòng!
Đã từng muốn chít khăn tang cho tình cuối!
Yêu đâu phải dục vọng mà chúng ta mê muội?
Những gì dành cho nhau,ngàn kiếp vẫn nguyên trinh!!

Ban cho nụ hôn,bắt giải nghĩa chữ Tình!
Anh chỉ viết được,mỗi một từ mê đắm!
Vóc ngọc,thân ngà,môi hồng,má thắm!
Trái tim em,còn chứa cả rừng thơ…

Chỉ hai năm,mà có triệu giấc mơ!
Anh đã hái được,nụ hoa mình yêu dấu!
Em hãy yên lòng,mấy Thu anh cũng đợi!
Ngày tương phùng,hát lại bản tình ca…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/6A31EDAD42E743068BD86EE18746D727.JPG[/image]
Attached Image(s)
peli 26.08.2012 16:23:46 (permalink)
0
ĐỪNG MỘT PHÚT XAO LÒNG

Em xin anh,đừng một phút xao lòng!
Đặt lên bàn cân,mối tình thơ tuyệt đẹp!
Người có thể chết,nhưng thơ không chết!
Còn nửa chữ thôi,cũng viết gửi về nhau!!

Hồng nhan đa truân,gió thảm mưa sầu!
Nhưng em vẫn,bền một lòng son sắt!
Mối Tình Thơ,ngập chìm trong nước mắt!
Làm cách nào,em có thể quên anh???

Giấc Mơ Hoa Tím,có thể không thành!
Nhưng con tim em,thuộc về anh mãi mãi!
Em là cô bé,trăm đường vụng dại!
Sao anh không làm Tùng Bách để chở che??

Xưa ta đến với nhau,bỡi sự huyền hoặc của thơ!
Giờ yêu nhau,bằng con tim chân chính!
Hợp hay tan,trời kia đã định!
Em chỉ xin anh,đừng một phút xao lòng!!

Đem rượu trần gian,đổ hết xuống sông!
Để anh khỏi say,khi viết về Hoa Tím!
Em đã hẹn,thế nào rồi cũng đến!
Chỉ xin anh,đừng một phút xao lòng…

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/7C974DB940B9481C90FB3894D93A1A91.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2012 16:27:00 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 14.09.2012 08:58:39 (permalink)
0
XIN EM ĐỪNG…

Xin em đừng… mặc chiếc áo dài hồng
Khi hạ bút viết bài thơ thương nhớ!
Hai năm rồi,anh đã quên sắc đỏ!
Chỉ giữ cho mình,những màu tối,buồn đau!!

Xin em đừng…mặc chiếc áo ngày đầu
Có hoa tím định tình ngay trước ngực!
Chẳng nhìn thấy áo,lòng anh không ray rứt!
Khi trong hồn,luôn nhớ một người xa!!

Mái tóc đen dài,nếu có cài hoa!
Em đừng mặc,chiếc áo vàng ngày ấy!
Nhìn giọt mưa Thu,hồn anh sóng dậy!
Hai năm rồi,cứ ngỡ em…đã quên!!

Xin em đừng…mặc chiếc áo dỗi hờn
Sau lưng,trước ngực,một trời dây dợ!
Em giữ chặc quá,khiến tình yêu lo sợ!
Cứ nghĩ rằng,em đã…hết thương!!?

Tình bây giờ,đang uống tuyết nằm sương!
Những chiếc áo kỷ niệm,cất đi,đừng mặc!
Em cứ đẹp,sẽ không ai thắc mắc
Áo ấy cũ rồi,nào phải tại em quên…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/76D92F9978954D1FBD038DC25744DBA0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2012 09:00:07 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.10.2012 18:12:15 (permalink)
0
VỚT CHÚT HƯƠNG NỒNG

Tình vẫn còn xanh như thưở nào!
Sợ người không nén được thương đau!
Lâu rồi không ghé trang thơ nhớ?
Cứ ngỡ người quên,ai biết đâu??

Vẫn giữ trong thơ màu áo ấy!
Hành trang chỉ mỗi trái tim người!
Trời bắt ra sao thì chịu vậy!
Tình kia sâu nặng lắm!Ai ơi!!

Em đã quen rồi,không có thơ!
Riêng anh ngập ngụa giữa men chờ!
Một lần hứa hẹn,trăm lần đợi!
Đáy giếng mò trăng,anh cứ mơ!!

Thấy vậy,xem ra,không phải vậy!
Tình đau,rên siết để làm gì?
Gửi hồn theo gió mùa Thu ấy!
Đã tắt lối về,em cứ đi!!

Anh sẽ ngồi canh nơi bến sông!
May ra vớt lại chút hương nồng!
Thuyền yêu không trả về bến cũ!
Dẫu hết kiếp này,anh cứ trông…




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/73AD4C367E394CD59241781AEF64B901.JPG[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 20.10.2012 08:56:15 (permalink)
0
TẶNG EM NGÀY PHỤ NỮ

Ngày phụ nữ Việt Nam,em yêu làm gì?
Có ngồi xem lại từng đường kim mũi chỉ?
Có vá cho lành vết thương thuở ấy?
Để ngày về,cành hoa tím còn tươi!!

Xin hãy vì anh,giấu lại nụ cười!
Để năm tới,tình xanh hơn sắc lá!
Một góc vườn yêu,gió mưa tơi tả!
Thoát khỏi vũng lầy,em vẫn là em!!

Ngày phụ nữ,anh tặng em trái tim!
Để phần còn lại,cứ thắm hoài sắc đỏ!
Tháng mười chớm lạnh,thấy khăn quàng lại nhớ!
Bàn tay hôm nào,chọn vải ấm cho anh…

Một năm của em,rồi cũng qua nhanh!
Mọi thứ sẽ trở về nguyên chỗ cũ!?
Không hôn thì nhớ,hôn bao nhiêu cho đủ?
Phép mầu nào,rút ngắn được thời gian??

Anh giữ cho mình,một đóa Hoàng Lan!
Nhưng lại tặng em,một nhành hoa bất tử!
Để em yêu ngắm trong ngày phụ nữ!
Xa mặt không cách lòng,đừng có quên anh….


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/9E5DB07462D14F8ABEF256A40C8B7647.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 08:58:56 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 02.11.2012 07:54:31 (permalink)
0
MỘT NỬA

Bâng khuâng ta tiễn mùa Thu đi!
Chẳng biết lòng ai nghĩ ngợi gì?
Có nhớ áo vàng cùng hoa cúc?
Bài thơ in dấu kẻ tình si!!

Nghe khúc ca buồn ta tiếc Thu!
Phố quen giờ kín những sương mù!
Xa màu áo ấy,tình lỗi hẹn!
Bướm cũ còn đây,hoa ở đâu??

Chia nửa vầng trăng,ta với thơ!
Cầu yêu gãy nhịp có ai ngờ!
Gửi cành hoa ấy về phương khác!
Giữ lại cho mình,nửa giấc mơ!!

Một chút hương xa,quặn thắt lòng!
Hành trang còn lại,nửa mùa Đông!
Ta về quán cũ,gieo vần nhớ!
Đợi nửa tình kia,ai biết không??

TIỀN GIANG



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C54F550AF5C44B82B277C9DAF722707E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 07:55:58 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 06.11.2012 09:31:14 (permalink)
0
NGẮM ĐI ANH!!

Anh xem đi,nhan sắc đó bây giờ
Còn lại bao nhiêu,đóa Hoàng Lan thuở trước!
Em va anh,vẫn uống chung dòng nước
Cuối bãi ,đầu nguồn xin hướng mãi về nhau!

Anh nhìn đi,đôi mắt lệ hôn nào
Nay nhìn đời khuất sau đôi kính trắng!
Đôi mắt xưa là hồ thu tĩnh lặng
Từng giọt lệ tràn,anh uống những đêm mưa!

Anh nhìn đi làn tóc rối ngày xưa
Em cuốn lại vì không bàn tay lược
Vẫn là em ,tuy không còn tha thướt
Chiếc áo dài,em cất kỹ trong rương

Anh nhìn đi,lòng còn nặng niềm thương?!
Cánh hoa cũ,héo tàn theo năm tháng
Nhớ không anh câu non mòn biển cạn!
Chuyện tình mình thách đấu với thời gian!

Nhìn đi anh,nhìn lại đóa Hoàng Lan
Hai năm trôi,oằn mình trong bão tố!
Ngắm cho kỹ những đường cong của vợ
Để mai này không bỡ ngỡ lúc tương phùng!

HOÀNG LAN




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/433DE7482C9C457DBC9E6895D95E3385.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2012 09:32:22 bởi peli >
Attached Image(s)
peli 23.11.2012 08:13:48 (permalink)
0
NÓ THUỘC VỀ EM

Con tim yêu nhiều,nên bị tổn thương!
Bảo nó đập,nó không chịu đập!
Những nhịp đứt quãng,giống như tiếng khóc!
Bao năm tháng rồi,luôn nhớ một người xa…

Có một con sông,luôn nổi phong ba!
Có một mối tình,nép mình trong bóng tối!
Có một con tim,dẫu đau vẫn đợi!
Có một cành hoa,đang tươi bỗng lụi tàn…

Bao nhiêu trang thơ,chứa mỗi giấc mơ hoang!
Chỉ mong cây tình,mãi luôn xanh tốt!
Rễ cây tình được tưới bằng nước mắt!
Nên hoa tình,cứ mãi tỏa hương thơm!!

Chỉ có hai năm,mà bão tố dập dồn!
Một mình em chèo chống,cho thuyền đừng đắm!
Ta vẫn có nhau,như hình với bóng
Để tưới dòng mật ngọt cho thơ…

Dù bến rất xa,thuyền vẫn đợi chờ!
Một lời âu yếm,làm con tim ngoan lại!
Đau vì nhung nhớ,nhưng không làm tổn hại!
Vì bây giờ,nó đã thuộc về em…


TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/7BA3D251E0A4480FB717686B5D618A8D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2012 08:29:00 bởi peli >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9