YÊU LẦN NỮA
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 24 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 347 bài trong đề mục
peli 27.11.2010 16:12:07 (permalink)
0
MƯA NẮNG HAI MIỀN



Mưa Peiku lạnh lòng người xa xứ
Nắng Sài Gòn,không sưởi nổi con tim
Đông về rồi,em càng nhớ nhiều thêm
Lời hẹn ấy,có làm anh xao xuyến?

Được bên nhau,lời thề non hẹn biển
Của hôm nào,anh nhớ nhé!Đừng quên!!
Trăng sông Tiền,in đáy nước lênh đênh
Con sóng vỗ,trăng vỡ òa nhung nhớ!!!

Tình cuối cùng,sẽ không là tình lỡ
Giấc mơ hồng,phủ kín mối tình ta!
Hẹn ngày mai,khi bướm được kề hoa
Ta nhắc lại,chuyện ngày qua xa cách

Yêu nhau,không kể đầu xanh,tóc bạc
Khúc nhạc lòng,ta trỗi mãi mùa xuân
Cơn bão nào,dù gợi chút bân khuân!
Nhưng không thể,làm cây tình gãy đổ!!

Chiều bên sông Tiền,ngồi nghe sóng vỗ
Tiếng rì rào,nhớ giọng nói thân quen!
Nhớ nụ hôn,ru vào mộng mỗi đêm!
Em nhớ lắm,anh yêu ơi!có biết??



Hoàng Lan


R

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/30FF1FEC745C40BD9052302C21F40686.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 03:29:39 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Tiền Giang 27.11.2010 20:35:07 (permalink)
0
HỢP XƯỚNG BẢN TÌNH CA
 
Một tuần nữa thôi,anh sẽ chẳng sai lời!
Trả cây lại cho rừng và thuyền về với biển!
Em giữ trái tim anh,làm sao dám lỗi hẹn!
Thương nhớ và đợi chờ,nên lòng cứ nôn nao!!
 
Hai đêm rồi,anh có ngủ được đâu?
Mắt nhớ môi thương,lạt mềm buộc chặt!
Tình yêu được nuôi sống bỡi nụ cười và nước mắt!
Ta còn có gì,không trao hết cho nhau??
 
Anh cứ ngập ngừng,giờ em đã biết vì sao?
Chút khoảng cách đó,nhưng san bằng không dễ!
Bảy phần vui mừng,ba phần lo sợ!
Liệu có giữ được mối tình,đẹp tựa các vần thơ??
 
Càng sắp đến ngày,anh lại cứ nằm mơ!
Khi hạnh phúc tràn đầy,lúc tột cùng đau khổ!
Cánh cổng Thiên Đường,em đã dang tay rộng mở!
Anh không chịu vào,chẳng lẽ mất trí hay sao??
 
Mặt nước sông Tiền,sẽ có chút sóng xao!
Lời em nói,khiến anh bình tâm trở lại!
Thơ sẽ như đời,ước sao đẹp mãi!!
Gặp nhau rồi,hợp xướng bản tình ca!!!
                                      Tiền Giang
Tiền Giang 02.12.2010 08:38:28 (permalink)
0
ĐỪNG HỎI VÌ SAO
ANH YÊU EM?
*Tặng Hoàng Lan dấu yêu!

Từ nay đừng hỏi vì sao anh yêu em!
Câu trả lời khắc vào tim rồi đó!
Thơ anh viết,bài nào em cũng nhớ!
Lời của con tim,chẳng lẽ em lại quên??

Chúng ta bắt đầu bằng một chữ duyên!
Vần thơ của em,thay ông tơ xe chỉ!
Trời đất thương tình:tập hợp Chân Thiện Mỹ!
Để anh có một người tình,vượt lên cả ước mơ!!

Giờ anh mới hiểu câu:Bảy bước thành thơ!
Em là chim Phụng Hoàng của Nữ Trung Hào kiệt!
Chỉ với điểm này,đủ cho anh yêu tha thiết!
Còn bao nhiêu thứ tuyệt vời,có cần kể ra hết hay không??

Trái đất bây giờ,đang bước vào mùa Đông!
Sao lại có tiếng băng tan,để anh yêu!Thật lạ!
Giọng nói của em:như ngọc khua trong đá!
Nghe cả buổi rồi,anh vẫn thích nghe thêm!!

Cách một giờ,lại mở hình ra xem!
Có một cái gì đó,hút hồn anh thật chặt!
Có lẽ em yêu,không còn thắc mắc!
Về tình yêu cuối cùng dành cho đóa Hoàng Lan!!!
Tiền Giang
Tiền Giang 08.12.2010 08:09:43 (permalink)
0
THIÊN THU


Lửa đốt tim anh
Thời gian quá nhanh
Tình em mật ngọt
Giật mình hoảng hốt!
Em đừng rời xa
Mong ngày đừng qua
Mong đêm đừng tới
Sầu thương vời vợi
Vẫn còn cách ngăn
Lời yêu của tim
Nụ hôn có lửa
Em đừng chọn lựa
Đau lòng biết không?
Anh chỉ cầu mong
Dây chùng sẽ đứt!
Đừng nói đánh mất
Đừng nói chia ly
Đừng nói quay đi
Tình yêu sâu nặng
Em là lẽ sống
Em là nguồn vui
Em là vì sao
Trong anh sáng mãi
Tình yêu khờ dại
Hoá Thiên Thu rồi
Ta cần có nhau
Lửa lòng sưởi ấm
Yêu em sâu đậm
Yêu em điên cuồng
Trăm nhớ,ngàn thương
Dành cho em hết!
Yêu cho đến chết
Yêu đến bạc đầu
Không rời xa nhau
Dù là nữa bước!
Còn non,còn nước
Ta còn yêu nhau!
Chia sẽ thương đau
Vuông tròn hạnh phúc!



                           Tiền Giang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/2A0972431FE446B98A3F16B5D227EB5C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 14.12.2010 21:10:10 (permalink)
0
GIÂY PHÚT BAN ĐẦU
 
Được em rồi,anh thấy trái đất toàn đàn ông!
Chỉ một mình em,là nữ nhân duy nhất!
Thế giới diệu kỳ,gom vào đôi mắt!
Trăm bài thơ tình,nằm ở hai bàn tay!!
 
Một tiếng cười giòn,hồn đã thấy ngất ngây!
Em đưa anh đến,nơi chưa từng được đến!
Trăm đêm đợi chờ,ngàn ngày hò hẹn!
Gian khổ ngút ngàn,giờ ta đã có nhau!!
 
Giây phút ban đầu,chỉ cần nắm bàn tay!
Anh sẽ có tất cả,đúng như lời ước hẹn!
Anh thì ngập ngừng còn em hổ thẹn!
Cửa ải ban đầu,nhanh chóng vượt qua!!
 
Bỏ lại sau lưng,ngày tháng cách xa!
Em ngồi đó,thật nhu mì đằm thắm!
Quên cả chuyện ăn,anh nhìn em say đắm!
Đang giữa ban ngày,anh không thể nằm mơ!!
 
Anh đặt cạnh em “Câu Chuyện Tình Thơ”!
Có cả cuốn sách của “Người Đi Săn Bóng”!
Tay trong tay,thấy cõi lòng xao động!
Cổng vào Thiên Đường,em trao chìa khóa cho anh!!
 
Men bia thì nồng,em lại quá xinh!
Hương thơm Hoàng lan,khiến hồn anh say khước!
Em đã gom hết bao nhiêu mật ngọt!
Của loài người,ưu ái tặng cho anh!!!
                                      Tiền Giang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 03:26:39 bởi Viet duong nhan >
Tiền Giang 15.12.2010 09:06:34 (permalink)
0
TÌNH SÂU NHƯ BIỂN
 
Đáp số nào,anh vẫn có được em!
Chuyến đi đó,mở rất nhiều cánh cửa!
Nó vẫn giữ được trong lòng em ngọn lửa!
Đào Nguyên thật gần,Thiên Thai cũng chẳng xa!!
 
Mong đêm kéo dài,mong ngày đừng qua!
Để cho cây tình đủ thời gian đậu trái!
Mai xa em rồi,nhớ thương xin để lại!
Chỉ muốn đem về,mỗi hương sắc Hoàng Lan!!
 
Một chút mây mù,đã được nắng xua tan!
Em trong vòng tay,ngàn lần trìu mến!
Được em yêu rồi,anh đâm ra hổ thẹn!
Vì thấy mình chưa hiểu hết lòng em!!
 
Trong tình yêu,cần không chỉ trái tim!
Nên dành chút tâm tư,nhìn từ hai phía!
Đợi em nói mới hiểu,thì thật là vô nghĩa!
“Thợ rèn không dao ăn trầu”,em nói chẳng hề sai!!
 
Yêu một người,đâu phải chỉ đắm say!
Hôn và âu yếm,mỗi khi gặp mặt?
Chỉ một chút buồn,ẩn trong đôi mắt!
Rất nhiều điều khó xử,đang chờ em!!
 
Thần Ái Tình ban cho nhân loại niềm tin!
Nên lịch sử mới có những mối tình đẹp nhất!
“Không thích ngói lành,chỉ muốn làm ngọc nát!”
Nên em khắc lời thề “Vĩnh viễn thuộc về anh”!!!
                                                Tiền Giang
 
 
 
peli 18.12.2010 07:34:14 (permalink)
0
ĐÁP SỐ TÌNH YÊU
*Về anh yêu Tiền Giang
 

Anh có biết ,thế nào là Biển Nhớ?
Những mẫu vẽ,trong bộ sưu tập đầu!
Bao yêu thương ,thao thức suốt canh thâu
Trong biển tình,có hai tâm hồn đi lạc!
 
Vườn Địa Đàng,hoa tình yêu thơm ngát!
Một trời yêu,nụ hôn đọng bờ môi!
Nhớ ,thương ,mong,con tim nhỏ bồi hồi!
Cô bé đang cố,trở thành  người lớn!!
 
Mặt biển tình,có đôi khi sóng gợn!
Lửa ghen hờn,khiến tình sắp dỡ dang!
Em sẽ là cô bé rất dịu dàng,
Xoa nhẹ tim anh,xóa bao thổn thức!
 
Đang ngủ nữa đêm, giật mình tỉnh  giấc
Cơn gió nào,len nhẹ,lạnh hồn côi!
Nhớ nụ hôn,yêu dấu thắm bờ môi!
Nhớ vòng tay ,gối đầu em mỗi tối!
 
Đã trao hết,sao anh yêu còn hỏi:
“Yêu thật không?”Còn hờn giận đủ điều!
Biết làm sao, để đo được bao nhiêu?
Tình trong  em, để cho anh đáp số?
                                 HOÀNG LAN
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2010 07:36:32 bởi peli >
Tiền Giang 20.12.2010 09:25:31 (permalink)
0
XIN EM MỘT NHÁNH SÔNG TIỀN

Anh thích có thêm một nhánh sông Tiền!
Để ngày hai buổi,xem nước ròng nước lớn!
Câu thơ đem trải trên mặt sông sóng gợn!
Nhờ hoa Lục Bình,gom sắc tím tặng em!!

Thương suốt ngày,cộng thêm nhớ cả đêm!
Mong cây Hoàng Lan,sẽ một lần cho quả!
Con sông nợ duyên,ngàn lần đa tạ!
Đã viết lên câu chuyện tình,đẹp nhất của đời tôi!!

Mỗi lần anh về,gửi lại một ít thôi!
Mầm sống ngọt ngào,con sông thương nhớ đó!
Trăm lần gieo hạt,mong một lần hoa nở!
Dù là nhánh sông Tiền,cây trái vẫn ngát xanh!!

Bài “Bút Hiệu”,làm quen,tình ấy khá mong manh!
Bài “Đôi Lời Cảm Ơn”,duyên kia đã bền chặt!
Có những nụ cười,chan trong nước mắt!
Bao nhiêu lần giận hờn,tình vẫn chẳng rời xa!!

Con tim suốt đời,khắc tên một loài hoa!
Sống ở bờ sông Tiền,lại hướng về Phố Núi!
Trời đất thương tình,cho anh cơ hội!
Quyết ủ mãi trong lòng,để hoa khỏi mất hương thơm!!!
Tiền Giang
Tiền Giang 22.12.2010 08:45:04 (permalink)
0
CHO ANH XIN LỖI

 
Khi kẻ phàm phu,khám phá một kho tàng!
Họ muốn lấy đi tất cả,những gì mình có thể!
Đâu biết rằng kho báu đêm đêm phải nhỏ lệ!
Phần tiếc của mình,phần thương hại lòng tham!!
 
Kể từ khi,anh được nói tiếng yêu em!
Lần đầu tiên,đặt chân vào kho báu!
Không phải một kẻ yêu cuồng,sống vội!
Lại muốn ôm hết vào lòng,thật đáng trách lắm thay!!
 
Sợi tóc của em,cũng làm anh đắm say!
Đừng nói nụ cười nghiêng thành đổ nước!
Thêm vòng eo thon cùng đôi mắt biếc!
 Bàn tay ngà kia,em hứng trọn trái tim anh!!
 
Ánh sáng tình yêu:Huyền ảo và lung linh!
Anh muốn có tất cả,chắc sẽ làm em giận!
Biển tình chứa vô số cơn bão lòng hưng phấn!
Lối đi em rắc hoa hồng,ướp hương vị nhớ thương!!
 
Mỗi ngày tình tăng theo cấp số nhân!
Anh xin lỗi,đã làm em mất ngủ!
Lòng tham của con người,biết bao nhiêu là đủ?
Chìa khóa kho tàng,em còn muốn trao anh???
                                                Tiền Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 08:46:26 bởi Tiền Giang >
Tiền Giang 24.12.2010 16:57:14 (permalink)
0
NOEL HỒNG
 
Anh với em,đều là người ngoại đạo!
Nhưng trong tim,vẫn có một Thánh Đường!
Giáng sinh năm này,yêu thêm tiếng chuông!
Nhân gian nguyện,hai chúng ta cũng nguyện!!
 
Con thuyền em đi,sẽ vượt qua bão biển!
Thử thách cuối cùng,không cản được bước chân em!
Khi Thánh Đường,vang lên tiếng chuông ngân!
Một đóa Hoàng Lan nhỏ,tạo niềm vui thật lớn!!
 
Vượt qua vũng lầy,tình không hề thương tổn!
Những đôi cánh Thiên Thần,sẽ che chở cho em!
Trong cuộc đời,sẽ có hàng trăm lễ Noel
Được tay trong tay,hạnh phúc nhìn máng cỏ!
 
Ánh sáng chan hòa,những Thiên Thần nhỏ!
Đem lại niềm vui,không thể nói bằng lời!
“Quán Xưa”,lại được nhìn nước chảy,hoa rơi!
Giữa anh và em,có một đồng minh nhỏ!!
 
Anh sẽ chia đôi,cụm từ: “Yêu Và Nhớ”!
Thật đồng đều,thật chính xac,em chịu không?
Noel chìm trong giá lạnh của mùa Đông!
Nhưng có hai con tim,thấy ấm hơn bao giờ hết!!!
                                                Tiền Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 16:58:40 bởi Tiền Giang >
peli 27.12.2010 09:54:43 (permalink)
0
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 01
*Chùm thơ “Bài Không Tên”dành riêng
Cho anh Tiền Giang dấu yêu!

Nếu một ngày,em vĩnh viễn xa anh!
Cánh Hoàng Lan buông tay,đời tàn úa
Cả nợ lẫn duyên,kiếp này không còn nữa
Em nguyện với lòng,hẹn lại kiếp sau!

Ba vạn sáu ngàn ngày, sẽ qua mau
Cẩm Loan chết,nhưng Hoàng Lan còn mãi!
Để kiếp sau,"Chuyện Tình Thơ" đọc lại
Ta biết rằng,mình từng đã yêu nhau

Không biết ta,xa xăm từ kiếp nào
Đã yêu chưa?Hay đã từng thất lạc?
Để bây giờ,người đầu xanh,tóc bạc!
Tình lại nồng nàn,tha thiết nhớ nhung?

Nếu trời không cho,ta được đi chung
Cẩm Loan lỗi hẹn,là do định mệnh
Tình thơ,cổng Thiên Đường,ta vẫn đến!
Hoàng Lan muôn đời vẫn của riêng anh!

 
Những đêm sương,em ngồi ngắm trăng thanh!
Hồn gửi Pleiku,nhớ thương xa lạ!
Giữa nhịp sống Đô Thành hối hả!
Có bao giờ,anh nghĩ đến Hoàng Lan??
 
Có biết nơi xa,giữa đất Tiền Giang!
Có một loài hoa,mất hương còn sắc?
Thả trôi đời,dùng máu hòa nước mắt!
Viết dòng thơ tình,gửi về đất Pleiku!!!
                                      HOÀNG LAN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 09:55:49 bởi peli >
Tiền Giang 27.12.2010 10:13:48 (permalink)
0
GIÁNG SINH NGẬP NIỀM VUI
 

Ngay trong ngày Noel,Chúa ban cho niềm vui!
Anh cứ ngỡ,chỉ có trong huyền thoại!
Em báo tin rồi,mà anh ngừng ngập mãi!
Nghĩ là xa nhiều ngày,em tìm cách động viên anh!??
 
Dẫu biết cây tình giờ đã ngát xanh!
Thời gian quá ngắn,có thể nào cho quả?
Nhưng trong mùa Giáng sinh,biết bao nhiêu phép lạ!
Ngã rẽ cuộc đời,em không cần chọn làm chi!!
 
Trả cho người,tấm bảng “vu quy”!
Chiếc áo hồng,đợi con biết đi,sẽ mặc!
Phá tan xiềng xích,đẩy lùi sự áp đặt!
Vĩnh viễn xóa cho đời,cảnh nô lệ tình yêu!?!
 
Phía trước cuộc đời,sẽ còn những lúc lao đao!
Nhưng em không hề hối tiếc,những gì mình đã chọn!
Em muốn một mình,nuôi con khôn lớn!
Chỉ gửi cho anh tấm hình của con,trong ngày lễ Noel!!
 
Lời nói này,anh muốn em sẽ quên!
Để anh vẫn được gần gũi Thiên Thần yêu dấu đó!
Mỗi khi cái lạnh đến,và Giáo Đường tiếng chuông đổ!
Nhắc nhớ một mùa Giáng Sinh,tràn ngập niềm vui!!!
                                                Tiền Giang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/215BF384D40642F98932BF5398301B7C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 10:33:55 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 29.12.2010 08:14:19 (permalink)
0
KHỔ MỘT NGÀY-VUI MỘT ĐỜI
 
Mấy ngày xa nhau,trong dạ héo hon!
Người nơi xa,trách hơn như không hiểu!
Đâu chỉ riêng ai,mỗi đêm thấy thiếu?
Bến sông Tiền,giá lạnh một con tim!!
 
Tình đã nồng,nghĩa đã nặng nhiều thêm!
Giữa hai ta,có một Thiên Thần nhỏ !
Cây Hoàng Lan còn sợ gì mưa gió??
Dòng Sông Tiền,đừng nổi bão,lập Xuân!!
 
Hãy cùng nhau,vượt bão,đón Thiên Thần!
Hãy là chỗ dựa tinh thần cho bé!!!
Hãy nói với con tim bằng ngôn từ lý lẽ:
“Ở nơi xa,nàng đang nhớ đến mình”!!
 
Trong tình yêu,cần phải có niềm tin !
Không chỉ hôm nay mà vạn ngày sau cũng thế!
Đã bao lần,muốn xa nhau nào dễ??!
Sao anh còn,bâng khuâng mãi,chuyện tương lai??!
 
Đã hứa một lời,em sẽ chẳng hề sai!
“Xa hai tháng ,để gần nhau mãi mãi”!
Để mai sau,xoa đầu con,kể lại:
“Cha ,mẹ đã từng đau khổ lắm,để có con!!”
                                                HOÀNG LAN
 
Tiền Giang 29.12.2010 08:31:28 (permalink)
0
CẢM ƠN CON
 
Cảm ơn con đã cho ba niềm vui!
Tạo cảm hứng,để mẹ viết vần thơ trác tuyệt!
Chỉ mới một chút xíu thôi,con đà hiểu biết!
Cách thức giảng hòa,khi ba mẹ giận nhau!!
 
Chín tháng mười ngày,mẹ mang nặng đẻ đau!
Gửi gắm nơi con,tình yêu nồng cháy!
Chưa ra đời,đã mấy lần ba nhờ cậy:
Giúp con tim mẹ hiền,cơn giận tan mau!!
 
Ba biết con ra đời,sẽ là một ngôi sao!
Tích họp cả nhan sắc và trí thông minh của mẹ!
Ba sẽ ôm con,theo dõi từng nhịp thở!
Truyền hơi ấm vào người,để con giống mẹ lẫn ba!!
 
Tuy hiện giờ,ba và mẹ cách xa!
Khi con ra đời,sẽ bắt nhịp cầu sum họp!
Con là nguồn cảm hứng,để “Tình Thơ” viết tiếp!
Sẽ có trăm bài thơ,chỉ nói mỗi mình con!!
 
Có con rồi,ngòi bút mẹ tiến xa hơn!
Những buồn khổ,sẽ trở thành quá khứ!
Bên bờ sông Tiền,đóa Hoàng Lan rực nở!
Bút hiệu của mẹ,giờ thành tên gọi,của con!!!
                                                Tiền Giang
Tiền Giang 30.12.2010 17:08:59 (permalink)
0
ĐỒNG MINH
 
Khi đối mặt với cuộc chiến không do ta lựa chọn!
Sức yếu thế cô,thiếu địa lợi với nhân hòa!
Nhưng để cuối cùng,phần thắng thuộc về ta!
Em phải tìm cho được,Đồng Minh tương trợ!!
 
Xa thì tận chân trời góc bể!
Nhưng bảo gần,thì lại ở chính trong ta!?
Chín tháng mười ngày,nở nhụy khai hoa!
Sức mạnh ấy,đã trở thành vô địch!!
 
Mắt xanh,mũi dọc dừa,ai nhìn chả thích?
Da phơn phớt hồng,mặt đẹp tựa Hoàng Lan!
Thành lũy quá khứ có dày,cũng sẽ bị đánh tan!
Còn nhân vật đó,sẽ chạy cho mất dép!!
 
Có Đồng Minh,em chẳng sợ ai ăn hiếp!
Chim sáo khinh thường,đạp đổ chiếc lồng son!
Con đường em đi,chắc sẽ chẳng giản đơn?
Nhưng sức mạnh của Thiên Thần đó,là niềm tin tuyệt đối!!!
                                                Tiền Giang
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 24 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 347 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9