DƯ ÂM NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Tiền Giang 29.12.2010 10:05:11 (permalink)
0
MONG MỘT NGÀY KIA...
 

Không uổng sinh ra một kiếp người!
Tình sâu,nghĩa nặng lắm em ơi!
Hồng nhan tri kỷ,mơ thành thật!
Em đã trao anh cả cuộc đời!!
 
Gửi chút hương nồng,cho gối chăn!
Đêm nay,anh thấy nhớ vô vàn!
Lời yêu vẫn thốt bên tai đó:
“Đêm vắng canh dài,em nhớ anh”!(1)
 
Như đã dấu yêu tự kiếp nào?
Chỉ buồn một chút,lòng đã đau!
Rừng thương,biển nhớ lồng ân ái!
Suốt cả ngày trời,quấn quít nhau!!!
 
Hoa nở bên song,Đông sẽ tàn!
Ngợp trời hạnh phúc,đón xuân sang!
Thơ tình ta viết,câu tương hợp!
Anh vẫn yêu thương Cẩm lẫn Hoàng!!
 
Mong một ngày kia,đón tin vui!
Tinh hoa em để lại cho đời!
Sắc tài truyền hết cho hậu thế!
Anh sẽ an lòng,Yêu Dấu ơi!!!
                             Tiền Giang
1.Lời thơ của em!
Tiền Giang 09.01.2011 17:34:56 (permalink)
0
HAI ĐƯỜNG NHAN SẮC
 

Anh đã từng phản đối:câu hồng nhan họa thủy!
Cũng chẳng ưa nhận định:người đẹp thì đa truân!
Vận mệnh con người,quyết định bởi chữ tâm!
Trong cái đẹp, có chính tà hai lối!
 
Lợi dụng nhan sắc,để lẳng lơ khêu gợi!
Bắt đàn ông sắp hàng,đánh số vào lưng!
Cố tiêu xài,cho hết tuổi thanh xuân!
Sắc đẹp trời cho,nào phải ai cũng thế??
 
Mỗi cái liếc mắt,là một lần vay nợ!
Đâu biết chữ tình,vào dễ khó ra!?
Nhan sắc cho đi,lấy lại sự kêu ca!
Một cành hoa đẹp,quá nhiều người muốn hái!!
 
Bên ngoài trao đi,bên trong tổn hại!
Sắc hết tình tan,lắm mối tối nằm không!
Đổ nước nghiêng thành,giờ có cũng như không!
Chút hương sắc,vội tan theo làn gió!!
 
Nhan như ngọc,nhưng tim chứa đầy máu đỏ!
Yêu chân thành,không tính toán thiệt hơn!
Thế thái nhân tình,phân biệt trắng đen!
Cái đẹp ấy,không làm ai đau khổ!!
 
Một đời người,được mấy lần hoa nở??
Nhan sắc đem lồng,những áng thơ hay!
Không ngắm khuôn mặt người, hồn vẫn đắm say!
Cái đẹp ấy muôn đời không thể mất!
 
Yêu một người,mà chỉ yêu nhan sắc!
Khác gì muốn ôm lấy cầu vồng,và đuổi bắt tiếng vang!
Nếu tách những vần thơ ra khỏi bóng hình em!
Anh đang yêu một cây khô, chỉ trơ cành không có lá!!!
                                                Tiền Giang

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 17:42:59 bởi Viet duong nhan >
Tiền Giang 13.01.2011 08:22:40 (permalink)
0
NỖI BUỒN KHÔNG TÊN SỐ 3
 
Quá khứ là máu thịt của cuộc đời!
Dẫu có đem chôn,vẫn có ngày sống lại!
Người viết hay kẻ đọc,cảm thấy lòng tê tái???
Chiếc nhẫn vứt xuống sông rồi,người lại vớt lên!!
 
Muốn viết thêm một bài “Nỗi buồn không tên”!
Ta đang bị kẹp giữa hai đầu:Tương lai và Quá khứ!
Dẫu biết đó chỉ là một thiên cố sự!
Một chút nhạt nhòa,người nhớ ta quên!!
 
Có một cái gì vừa rời khỏi trái tim?
Tình không đủ lớn để xóa đi hình bóng!?
Chiếc thuyền yêu vẫn vào vùng biển động!
Sóng gió cuộc đời,theo bén gót chân ta!!!
 
Chương mười viết xong rồi,mà đêm chẳng chịu qua!?
Ta ngụp lặn trong thế giới đến bảy phần là ảo!?
Vắt óc tưởng tượng những điều giả tạo!
Chỉ cốt chứng minh một điều:Mình đã quá yêu!!?
 
Một giấc mơ buồn,trong bóng tối hắt hiu!
Ta bị chết sặt bởi tro tàn quá khứ!?
Dặn lòng kiên nhẫn,chờ xem ngày hoa nở!
Đành viết thêm một bài”Nỗi buồn không tên”!!!
                                                Tiền Giang
Tiền Giang 14.01.2011 07:57:25 (permalink)
0
BAO NHIÊU TIỀN
ĐỂ MUA MỘT TIẾNG “ANH”?
 
Tiếng “Anh” trìu mến chỉ dành cho một người!
Ta đóng vai trò “Người kia”,đến sau,buồn chán!
Đôi chân bị thương,lê đi bằng chiếc nạng!
Cú đẩy lộn nhào,lại vấp phải mấy anh!!
 
Mới có hai hôm,nàng viết quá nhanh!?
Cuốn “Hồi ức”,đã xong trang số bốn!
Đắng cay,ngọt bùi,khổ đau lẫn lộn!
Mục đích để làm gì?Ta cũng chịu thua!!!
 
Giá như nỗi buồn,có kẻ muốn mua!
Chỉ trong đêm nay,ta sẽ thành tỷ phú!?
Khuyến mãi thêm cho cái từ “Quá khứ”!
Đem hết gia tài,để mua lại một tiếng :ANH”!!?
 
Lần đầu tiên,ta thấy đêm quá nhanh!
Được người nói yêu mà tâm hồn đau khổ!
Khóc thì hổ ngươi,cười thêm mắc cỡ!
Ta là gì,trong hỗn độn của đời em???
 
Tiêng “ANH” của mình,giờ nghe gọi người khác,thấy quen!?
Biết trong lòng nàng,chỉ có ta duy nhất!
Vậy mà vẫn thấy có cái gì đang mất!
Suy nghĩ hoài,cũng không biết vì sao??????
                                                Tiền Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 08:02:14 bởi Tiền Giang >
Tiền Giang 18.01.2011 07:42:34 (permalink)
0
ANH ĐANG CHỜ ĐỌC
 
Hãy viết cho xong trang sử tình!
Giữa đường,em không thể lặng thinh!
Có đầu,không cuối,đọc ai hiểu??
Có phải em quên chuyện chúng mình??
 
Quá khứ trang thơ,đã xóa rồi!
Trang “Hồi Ức” đó,đừng làm đau!
Xem qua chỉ thấy tình yêu cũ!
Hỏi tại sao buồn?Không biết đâu!!
 
Em bảo nói ra phải thật lòng!
Nhưng đừng cái có biến thành không!
Hay em tiếc nuối phần đã xóa?
Nhạt bớt hương cay,khách má hồng??
 
Đã quyết giữ cho tâm khí hòa!
Sao lòng vẫn cứ thấy lo xa!
Đầu voi đuôi chuột,trang Hồi Ức!
Đọc chỉ thấy người,không thấy ta!??
 
Hiện tại chúng ta khổ lắm rồi!
Đừng biến quá khứ thành nỗi đau!
Em không viết nốt Hồi Ức đó!
“Bất Tử”tình kia,chỉ thế thôi!!!
                             Tiền Giang
peli 18.01.2011 08:49:41 (permalink)
0
T


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/73E1D4C0455B41EE9133A2C0629E17AC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 09:22:06 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 18.01.2011 10:47:21 (permalink)
0
Đây là góc cho em xả stress.Những bài thơ buồn lúc giận nhau sầu não quá
nên anh dồn hết vào chỗ này!Có ai đọc qua sẽ cảm nhận được tình yêu có vị ngọt
xen lẫn đắng cay!Chỉ được post vào chỗ này thôi nhé!

GIỌT TÌNH CHƯA PHAI
 
 Hôm nào,say giấc tình ru
Tình trao dưới anh trăng Thu áo vàng
Tiền Giang ôm đóa Hoàng Lan
Nhớ ,yêu nồng ấm ngập tràn trang thơ
Mộng tình đẹp tựa giấc mơ
Một trang Hồi Ức,tình thơ vỡ rồi
Đêm Đông lạnh mãnh hồn côi
Còn đâu lời hẹn ,bờ môi ấm nồng
Còn đâu trăm tiếng nhớ mong?
Còn đâu dấu nụ hôn nồng mỗi đêm?
Còn ai vuốt mái tóc mềm?
Còn đâu hội ngộ bên thềm Xuân sang?
Hoàng Lan xa hẳn Tiền Giang
Nhìn con sông cũ hai hàng lệ rơi
Có hay hoa khóc bên trời
Người nơi xa ấy,buông lời làm chi?
Ngày nào nặng mối tình si
Giờ tình tan nát,còn gì hoa yêu?
Hứa rằng chẳng hỏi bao nhiêu
Hẹn rồi,nhẫn  nhịn,mọi điều,giờ quên?
Nhớ sao nổi nhớ chông chênh
Thương sao tình lại mông mênh chữ tình
Hoa đời trọn kiếp lặng thinh
Thời gian lên tiếng thay mình hôm nay
Trăm sầu ngàn tủi vạn cay
Nhớ thương cũng lắm,đành quay lưng rồi
Giọt tình còn ấm trên môi
Anh quay lưng có bồi hồi không anh?
Bước thời gian sẽ bước nhanh
Chuyện hôm nay sẽ hóa thành thiên thu
Sông Tiền Giang thoảng lời ru
Bé Hoàng Lan với tình thu muôn đời!!
HOÀNG LAN


LÂU ĐÀI TRÊN CÁT
 
Hãy quên nhau,như  ta chưa từng biết
Trang thơ nào,hãy xóa bóng hình nhau
Những bài thơ tình,giờ sắc bén hơn dao
Cứa vào tim ta,cho tâm hôn nhức nhối!
 
Cuộc tình đẹp,không có người phản bội!
Vẫn chia tay,không thiếu sự ly kỳ!
Chia tay rồi,đừng lưu luyến mà chi!
Ta với người,tơ tình giờ đứt đoạn!
 
Chuyện tình ta,không có người bội phản
Vẫn đoạn lìa, vì trang Hồi Ức mới đau
Từ bây giờ mình vĩnh viễn mất nhau
Đông ắp qua,mà lòng còn giá lạnh
 
Gian phòng vắng cho hồn thêm cô quạnh
Tây Nguyền giờ anh có nhớ em không?
Thả hồn theo con sóng mênh mông
Dòng Tiền Giang,nước buồn trong tiếng sóng
 
Góc quán quen,ánh chiều tà ,gió lộng
Tóc gió bay,lại nhớ nụ hôn nồng
Mới hôm nào,tình sâu,nghĩa nặng mênh mông
Giờ như cát xây lâu đài gặp sóng!
HOÀNG LAN

 
 

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/65EA08ABF689442A8F677409B40FE9AB.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 14:43:12 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 18.01.2011 11:24:28 (permalink)
0
CHỮ NHẪN HỨA RỒI,ANH ĐỂ ĐÂU?
 
Anh đã van em đừng viết nữa
Chuyện của con tim,từ ngày xưa
Tiếng lòng em gửi trang Hồi Ức
Giờ mong viết tiếp?”nắng “rồi “mưa”!!!
 
Em sẽ vì anh ,viết chuyện lòng
Một loài hoa tím,chết bên sông
Tình thơ mang lại hương xuân mới
Cho mắt thêm tươi,má lại hồng
 
Tình cũ giờ đây đã hết rồi
Bên lòng chỉ có Tiền Giang thôi
Tình thơ xưa ảo giờ là thật
Mắt nồng ánh mắt,môi kề môi
 
Từ ngày tay đã nắm bàn tay
Bão tố,phong ba đẫu mệt nhoài
Trang thơ ghi dấu,tình bất tử
Đưa em vào mộng,giấc tình say
 
Dấu ái,tim yêu chẳng nhạt nhòa?
Dù mình đang chịu cảnh cách xa
Bên em  còn đó,Thiên Thần nhỏ
Dệt mộng Thiên Đường của riêng ta!!
 
Ai bảo em quên chuyện chúng mình?
Sao biết rằng em sẽ lặng thinh?
Anh hứa nằm lòng một chữ “nhẫn”
Chưa chi đã vội….vội bất bình!!!
 
Chữ “nhẫn”hứa rồi ,anh để đâu?
Chưa chi,lòng đã nhuốm men sầu
Quyết tâm thay đổi vòng tạo hóa
Hồi Ức có gì phải giận nhau?????
 
Em chỉ là em của riêng anh
Cây tình thuở ấy đã ngát xanh
Mang hương sắc ủ cho mầm mới
“Bất Tử “tình kia,em với anh!!
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/FD08B30F1B0941CEB49E9E4CE0F4769B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 20:28:57 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 25.01.2011 11:31:18 (permalink)
0
CON ĐI MANG CẢ NIỀM VUI
 
Chiều nay,nhớ con ta lại say!
Một nỗi buồn,cố ngăn nhưng không được!
Sóng gió cuộc đời,làm sao biết trước?
Để trong một ngày,đi từ hạnh phúc đến khổ đau!!
 
Câu chuyện tình thơ rồi sẽ về đâu??
Còn chương cuối,lấy gì để viết tiếp??
Một cái sẩy chân,khiến đau buồn khôn xiết!                                                                       Đã hai đêm rồi,bão lốc cuốn đời ta!!
 
Nhớ đến con,mà lòng ngập xót xa!
Một trời hy vọng,giờ tan như mây khói!
Đem chan thương nhớ,trong tháng ngày chờ đợi!
Giây phút tuyệt vời,thấy mặt đứa con yêu!!
 
Ân tình bây giờ,còn lại bao nhiêu?
Ta có là gì,trong cõi đời tăm tối?
Đã biết rồi,sao ta còn hỏi!
Để câu trả lời,gây nhức nhối con tim!!
 
Cơn say này,loại bỏ được một đêm!
Cơn say kế tiếp,bớt đi một ngày buồn chán!
Cuộc đời chỉ toàn năm xui với tháng hạn!
Con đi rồi,mang hết cả niềm vui!!!
Tiền Giang
peli 29.01.2011 09:48:11 (permalink)
0
TÂY NGUYÊN THƯƠNG NHỚ!!


Cây Mai vàng đã tăng nhiều lộc mới
Những búp non lơi lã dưới nắng vàng
Lá tươi hồng,đánh dấu lúc mùa sang
Đông quay bước cho nàng Xuân trở lại

Hương tình Thu vẫn còn trong ta mãi
Sắc áo vàng,hoa tím và dong sông
Những bài thơ gieo nổi nhớ mênh mông
Đất và người,Tiền Giang em yêu mến

Phố Núi thân thương dù em chưa đến
Từng ngọn đồi,con dốc lẫn Biển Hồ
Núi Hàm Rồng,gùi sơn nữ nhấp nhô
Hương café thơm nồng kheo áo trắng

Trời Pleiku sương mù nhiều không nắng
Tiếng chim non có ríu rít chào xuân?
Anh có nhớ,hôm nào mắt rưng rưng
Hoa tím rơi góc quán Miền Đồng Thảo??

Nhớ đường Sài Gòn những chiều đi dạo
Cánh tay nào ôm trọn vòng eo thon
Bờ vai gầy,ai đặt khẽ nụ hôn
Tay trong tay,mắt lồng trong ánh mắt

Giữa trời Xuân bướm bên hoa dìu dập
Anh có buồn?trống trãi nhớ về em?
Cơn gió Xuân lùa nhẹ lúc về đên
Anh có lạnh,mơ một vòng tay ấm??


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/E22C23A28926484F8F1DCF93196DC891.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2011 09:50:01 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 06.02.2011 20:50:18 (permalink)
0
XUÂN TÚY
 
Mới mùng bốn thôi,đã thấy Xuân nhuốm buồn!
Con đường tình yêu,hiện dần ngã rẽ!
Hẹn biển thề non,mặn nồng là thế!
Phần xác họ giữ rồi,cái ảo thuộc về ta!!
 
Xuân vẫn còn nồng nhưng ướp vị xót xa!
Có kẻ muốn buông súng,đầu hàng số phận!
Tình cũng hên xui,chiếu theo thời vận!
Gom góp cả đời,đem đốt chỉ một giây!!
 
Giàu hai con mắt,khó hai bàn tay!
Đôi mắt ta chỉ thích nhìn hoa nở!?
Gai nhọn đâm hoài,vẫn không biết sợ!
Cuộc tình qua rồi,vắt hết máu trong tim!!?
 
Mùa Xuân có ngày,nhưng vẫn còn đêm!
Để sự trống vắng,ấp ôm niềm cô quạnh!
Đâu chỉ mùa Đông,con tim mới giá lạnh?
Tình yêu đi rồi,bến sông đó,biết đợi ai??
 
Muốn nhốt linh hồn trong những cơn say!
Xua đi nỗi buồn không duyên không cớ!
Chẳng kẻ say nào giữ tròn lời hứa:
Sẽ viết ngàn bài thơ buồn,dù trời vẫn đang Xuân!!
                                                Tiền Giang
 
Tiền Giang 07.02.2011 07:37:00 (permalink)
0
GIỌT BUỒN MÙA XUÂN
 
Đầu năm,chẳng lẽ đi viết những vần thơ buồn?
Để rồi cả năm,chịu nhiều xui xẻo!
Tại sao cứ phải là Xuân Tân Mão??
Tiếng kêu của con mèo,ám ảnh cuộc đời ta!!
 
Có bơi trong biển sầu,mới biết nó bao la!
Đi trên than hồng,mới biết bàn chân bỏng rát!
Ai bảo tình yêu êm như điệu nhạc?
Nó như sóng gầm,lửa nóng đốt đời nhau!!
 
Tiếng đàn dương cầm,nghe quen nhưng đau!
Mất đi cung mi thứ,chỉ còn si giáng!
Cũng cần đòn roi cho những tâm hồn lảng mạn!
Để hiểu vì sao,ta thức suốt đêm thâu!!
 
Trên dòng sông đời,con thuyền ấy cứ trôi!
Mất phương hướng rồi,điểm đến là vô định!
Đi giữa trời Xuân,sao con tim giá lạnh!
Hơi ấm ngày nào,người đem giấu đi đâu??
 
Ta muốn gửi hồn đến những vì sao!
Nơi đó không ai nói câu “Tình lỡ”!
Cũng sẽ không có,câu chuyện tình viết dở!
Không có những cuộc đời,đem đổi chác,bán mua!!?
 
Chẳng biết giờ này,người đã ngủ chưa?
Có còn giật mình trong cơn hoảng loạn?
Giọt buồn nhỏ thôi,nhưng chảy dài lênh láng!
Có khi nào,nó làm ướt cả mùa Xuân???
                                      Tiền Giang
Tiền Giang 07.02.2011 07:39:10 (permalink)
0
HOA VÀ LUÂN HỒI
 
Khi đưa tay khẽ chạm vào cành Mai!
Những cánh hoa vàng, rụng rơi trước gió!
Sự tàn phai, chứa đựng niềm đau khổ!
Cái đẹp giả từ, ngay trong mắt nàng Xuân!!
 
Nhặt cánh hoa mà cảm xúc trào dâng!
Đã có khởi đầu, làm sao khỏi kết thúc??
Thương cánh hoa kia thấy tâm hồn bứt rứt!
Nhưng còn cuộc tình, biết chôn giấu nơi nao??
 
Người ta vui Xuân, mình lại thức suốt đêm thâu!
Để nghĩ về những điều,cách xa ngoài vạn dặm!
Càng muốn bớt đi, tình lại càng sâu đậm!
Xích xiềng này, ta tự buộc đời ta!
 
Vòng luân hồi,nằm ở trong cánh hoa!
Rực rỡ đó!Rồi tàn phai trong chốc lát!
Ta cứ quanh quẩn mãi với hai từ:Được,Mất!
Đem dìm nàng thơ trong bể giận sông hờn!!
 
Đã dặn lòng,mình tuyệt đối không cô đơn!
Dù hoàn cảnh nào, tình vẫn còn nguyên đó!
Thơ viết vì ta, nàng luôn dùng chữ  “Nhớ”!
Vậy mà vẫn buồn, thật kỳ lạ cho tình yêu!!!?
                                                Tiền Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 16:09:55 bởi Huyền Băng >
Tiền Giang 08.02.2011 07:12:26 (permalink)
0
VẪN CON CHIM SÁO
 
Lần thứ hai viết về con sáo và chiếc lồng!
Ta ghét đắng ghét cay cái từ định mệnh!
Ai không biết,có đi ắc có đến!
Con đường vạch rồi,nhưng sao quá vời xa??
 
Sớm muộn gì,nỗi buồn cũng giết chết đời ta!
Mọi con chim sáo đều xem chiếc lồng là tổ ấm!
Đứng ở đó,nhìn bầu trời cao rộng!
Sợ bắt trắc của đời,chim sáo chẳng buồn bay!!
 
Tha thiết yêu người,tình ngỡ trong vòng tay!
Môi hôn chạm vào,mới biết tình trong ngăn cách!
Con chim sáo ấy,đã nằm trong lồng sát!
Tiếng hót nghẹn ngào,đau xé lòng ta!!
 
Khu vườn tình,trồng mỗi một loài hoa!
Những bức tường thép rào chắn,vô cùng kiên cố!
Chìa khóa duy nhất,người ta đang nắm giữ!
Ta chạy quanh bên ngoài,giống kẻ trộm!Buồn thay!!
 
Còn biết làm gì,ngoài những cơn say!
Để quên đi khu vườn và con chim sáo!
Xuân đến người vui,nhưng riêng ta sầu não!
Ai đem nỗi buồn,gói kín cuộc đời ta???
                                                Tiền Giang
Tiền Giang 08.02.2011 07:13:33 (permalink)
0
GIẬN....
 
Không biết giận ai,ta quay lại giận mình!
Sống chẳng ra sống,xa rời lý tưởng!
Thơ văn đầy dẫy sự thương vay khóc mướn!
Còn trái tim,cựa một tí là buồn!!?
 
Cánh hoa tàn,cố giữ lại mùi hương!
Dòng sông khô,lại ngâm mình xuống tắm!
Đêm tối mịt mùng vẫn căng đôi mắt ngắm!
Một tà áo đã phai theo mưa gió của đời!!
 
Con thuyền từ ly đã xa tít ngoài khơi!
Vẫn ngồi nơi bến,ôm nhớ thương chờ đợi!
Sáng yêu,tối giận,vạn lần nông nổi!
Dùng con dao đau buồn,băm nát trái tim khô!!
 
Người tỉnh rồi,ta vẫn cứ nằm mơ!
Một giấc Nam Kha lại ngỡ là Cổ Tích!
Đem vứt con tim vào lò lửa yêu mờ mịt!
Rồi ngày nào cũng buồn!Thật đáng giận lắm thay!!!
 
Người bảo có ngọt bùi,phải trộn chút đắng cay!
Tình mới đẹp,và bền theo năm tháng!??
Đã kiên trì đến đây rồi,sao ta còn chán nản???
Vẫn cứ nghi ngờ!Thật đáng giận lắm thay!!!
 
Trăm lần nhúng hồn trong những cơn say!
Cố tìm lảng quên,lại hái toàn nhung nhớ!
Sự mềm yếu của ta thật vô cùng đáng sợ!
Rồi đến một ngày,nhân cách cũng tiêu ma!!!
 
Giận bản thân mình,nhưng kèm chút xót xa!
Trời cho làm gì,con tim yêu khờ dại???
Một giây thề thốt rồi suốt đời nhớ mãi!
Ta chỉ giận mình,nhưng tội nghiệp trái tim ta...
                                                Tiền Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 07:15:40 bởi Tiền Giang >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 24 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9