DƯ ÂM NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Tiền Giang 08.02.2011 07:17:06 (permalink)
0
PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BUỒN
 
Biết chữa bệnh buồn,bằng phương cách nào đây??
Quay đi ngoảnh lại,buồn mỗi ngày mỗi lớn!
Lúc đầu mới chỉ lăn tăn sóng gợn!
Giờ đã thành phong ba,vùi lấp đời ta!!
 
Y thư bảo phải trong uống ngoài thoa!
Không thấy thuyên giảm,cần dùng liều cực mạnh!
Ai chữa bệnh buồn,cũng uống nguyên chén đắng!
Bao vây vị tỳ,đè bẹp tâm can!!
 
Trên đời bệnh gì cũng phải thuốc thang!
Liều lượng tăng giảm tùy tình hình thực tế!
Muốn tìm căn nguyên,phải nghe qua hơi thở!
Vì sao lại buồn???Còn chữa được hay chăng???
 
Nếu bệnh buồn,mới phát độ tuần trăng!
Hãy mạnh dạn,cắt đi đường hướng ngoại!
Quên thật nhanh đối tượng làm cho ta khổ ải!!
Cứ nghĩ trên đời này,chưa từng gặp họ,là xong!!?
 
Nhưng bệnh quá nặng rồi,cần giải quyết từ bên trong!
Uống thuốc không hết,phải tiến hành giải phẫu!
Vấn đề cơ bản,phải thay cho hết máu!
Để con tim bị đánh lừa:Chưa một ngày yêu!!
 
Gió Xuân thổi về,lòng vẫn thấy quạnh hiu!
Nỗi buồn đã di căn và không còn thuốc chữa!!
Cắt bỏ trái tim,để không còn buồn nữa!!?
Cho dù tình đã trộn vào máu thịt của đời ta!!
 
Phương pháp cuối cùng:Róc xương,lột da!
Đem băm nát cơ thể,trong một cơn nóng giận!
Từ nay vĩnh viễn,buồn không nơi trú ẩn!
Ta cũng tạm yên lòng,đã quên được tình yêu!!!
                                                Tiền Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 07:18:49 bởi Tiền Giang >
Tiền Giang 08.02.2011 21:03:33 (permalink)
0
CHỮ NHẪN
 
Chữ nhẫn có chữ đao,nên cắt thịt cắt da!
Nó bắt ta chịu đựng những gì không thể chịu!
Mỗi ngày đi qua,tâm tư nặng trĩu!
Ngồi nhìn cảnh đau lòng,máu ứa khắp buồng tim!!
 
Mới nghe qua,cứ ngỡ không phải em!
Hàng ngày phục dịch từ đĩa mồi chai rượu!
Chờ đợi cơn say,gật gù bên chiếu!
Nhỏ nhẹ ngọt ngào,chiều chuộng phu quân!!
 
Vẫn biết bây giờ,trời đang còn Xuân!
Tháng Giêng ăn chơi,em nào dám cãi?
Nồi xoong chén đĩa,chất chồng như núi!
Nước tẩy rửa ăn tay,nghĩ đến đã se lòng!!
 
Bến nước đã chọn rồi,nào kể đục trong!
Những vần thơ,giống cục bùi nhùi buồn tẻ!
Ngón tay tháp bút chìm trong dầu mỡ!
Giúp cơn say cho người,em cố gắng hiền ngoan!!
 
Nấu nướng một mình,không tiếng thở than!
Em muốn làm người phụ nữ đủ công dung ngôn hạnh!
Dưới mắt “kẻ phàm phu”,hình tượng em lấp lánh!
Cưới được em rồi,hạnh phúc sẽ nhân đôi!!
 
Nơi tít mù xa,có một người nghe đau!
Khi thấy Thánh Nữ,ngủ dụi bên bồn nước!
Đọc bao nhiêu sách,để ta có được?
Chữ nhẫn chết người,đáng nguyền rủa,kia ơi???
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/1E502163886C4735B55BC1B2B591C1D8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 10:11:44 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 09.02.2011 08:27:18 (permalink)
0
VUI XUÂN...
*Câu chuyện của một đôi vợ chồng ở Cái Bè&Cao lãnh!
 
Cái Bè năm nay,mùa Xuân kéo dài!
Khiến dân Cao Lãnh,thích đổ về để nhậu!
Sau bếp hiền thê xắn tay xào nấu!
Trên chiếu rung đùi,nhìn nhạc phụ gật gù say!!
 
Đĩa mồi bưng lên,má người đẹp hây hây!
Chỉ có vậy thôi,mà ngàn ly vẫn cạn!
Men rượu cồn cào,tay chân quờ quạng!
Em ngồi đây!Lệnh Thành Phố,phải nghe!!
 
Đều người trong nhà,nào ai cười chê?
Đây là ông anh,vốn trước xưng là bác!
Người tẩm dầu mỡ,sao em thơm ngát?
Trước tết đến giờ,năm lần nhậu!Em biết không???
 
Anh không về,lại sợ em ngóng trông!
Vắng đàn ông quạnh nhà,vắng đàn bà quạnh bếp!
Chiều nay,chiều mai,chiều mốt về nhậu tiếp!
Em đang thi lấy bằng,làm cô vợ hiền ngoan!!?
 
Thời đại bây giờ,không còn đun bằng củi than!
Lẩu điện,bếp ga,nhẹ cho em rồi đó!
Biết anh sẽ nhậu,em phải ra ngay chợ!
Bốn cẳng,ba chân,không kịp anh sẽ la!!?
 
Quyền lực của chồng,còn lớn hơn mẹ cha!?
Khắp đất Cao Lãnh,ai không biết anh thích nhậu??
Em giỏi thế này,tiền tỷ anh không đổi!
Cưới nhau rồi,phong em làm bếp trưởng!Chịu không???
                                                                      Tiền Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2011 08:29:51 bởi Tiền Giang >
Tiền Giang 10.02.2011 20:07:28 (permalink)
0
THIÊN ĐƯỜNG SỤP ĐỔ
 
Hôm nay viết sách,đến đoạn ấy rồi!
Nhớ giọt máu đào,buồn chan lên bàn phím!
Ngày ấy nghe tin,hồn ta chết lịm!
Một nửa Thiên Đường,vừa sụp đổ dưới chân!!
 
Tháng trước Thánh Đường vang tiếng chuông ngân!
Báo hiệu Thiên Thần,mang niềm vui cho trần thế!
Khấp khởi mừng thầm,hôn tấm hình cho đỡ nhớ!
Cây Kim Cương,trái Hồng Ngọc,tuyệt vời thay!!
 
Theo dõi từng giờ,yêu và nhớ quắc quay!
Không quen tụng niệm
Vẫn vái tám phương trời,mười phương Phật!
Chút xíu ấy thôi,chứa vô vàn hạnh phúc!
Hờn giận cách gì,cũng nhịn được!Vì con!!
 
Cũng cách xa như bây giờ,nhưng không thấy cô đơn!
Sợi dây ấy,chuyền cho nhau hơi ấm!
Nụ cười trẻ thơ,khiến tình thêm sâu đậm!
Bảo ta đánh đổi cuộc đời,để giữ lại Bé!Tại sao không???
 
Vui và buồn,cùng chôn bỡi mùa Đông!
Nấm mồ ảo ấy,khiến lòng đau như cắt!
Biết em phương ấy,đã khô dòng nước mắt!
Nỗi bất hạnh này,lớn quá!Phải không em???
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/0347F15429F74D00B4782E971E7F2660.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 20:19:22 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 10.02.2011 20:08:33 (permalink)
0
BUỒN....
 
Em muốn anh tiếp tục làm thơ buồn!
Viết về những điều,cuộc đời không như ý!
Có một thứ,anh vô cùng yêu quý!
Bị người chiếm rồi,không thể đòi lại!BUỒN THAY!!
 
Trút hết tâm tình,vẫn người góc biển,kẻ chân mây!
Bao nhiêu thương nhớ,nằm trong chiếc điện thoại!
Lời yêu thốt ra,con tim sợ hãi!
Chim sáo nhốt trong lồng!Không dám hót!BUỒN GHÊ!!
 
Thế giới riêng tư,còn lại mấy trang thơ!
Đầu năm em bận rộn,một mình anh chèo chống!
Biết đến bao giờ,đôi Uyên Ương xòe cánh rông?
Bay đến Thiên Đường!Đợi mãi!BUỒN QUÁ ĐI!!
 
Biết bao nhiêu lần,tình trổi khúc từ ly!
Em phân vân!Em đắn đo!Em cố tình lẩn tránh!
Nghiệt ngã cuộc đời,làm con tim giá lạnh!
Trót yêu rồi,không giữ được!BUỒN HIU!!
 
Em hỏi mai này:Tình còn lại bao nhiêu?
Trong em!Trong anh!Trong mối tình dang dở!
Tâm tư không ngăn,em nói câu tình lỡ!!
Mất nhau rồi,đời vô nghĩa!BUỒN TÊNH!!!
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/857F5EE4245845A28C9C611853D93781.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 20:26:36 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 11.02.2011 08:18:57 (permalink)
0
MUỐN ANH BUỒN...
 
Muốn cho anh buồn,chẳng có gì dễ bằng!
Em cứ tắt máy và hoàn toàn im lặng!
Anh sẽ nằm vắt tay lên trán,tha hồ tưởng tượng!
Giờ này em đang làm gì?Phục dịch hay vui chơi??
 
Trong trạng thái nào,anh cũng nghe đau!
Khá phi lý và không kém phần kỳ cục!
Em vui hay buồn,anh đều bứt rứt!
Em có cần,anh giải thích tại sao không???
 
Tuy anh được em,âu yếm gọi bằng “Chồng”!
Nhưng hai thân xác,cách xa hàng vạn dặm!
Nơi đó hàng ngày,cánh hoa yêu chìm đắm!
Vui vẻ nói cười,phục dịch người ta!!?
 
Em làm việc nhiều,anh thấy xót xa!
Cả ngày buôn bán,tối còn lo chuyện nhậu!
Một mình chợ búa!Một mình xào nấu!
Bãi chiến trường,dọn đến sáng,chưa xong!!?
 
Nhìn người yêu bị đọa đày!Hỏi có buồn không??
Anh muốn “Cách sơn đả ngưu”,xóa sổ tên phàm phu đó!
Đồng tiền của hắn,làm cho em lo sợ!
Trên đời này,còn đạo lý hay chăng???
 
Em vui cười,sao anh lại thở than??
Em vui trong cảnh đó,con tim anh tan nát!!
Em không trả lời,mọi con đường đều cắt!
Hắn đang bên mình,em sợ!Phải làm thinh!!!
 
Chỉ cần vậy thôi,đủ giết chết hồn anh!
Đủ đem nỗi buồn,phá tan giấc ngủ!
Thức trắng một đêm,để anh vừa đủ!
Viết trăm bài thơ buồn,gửi đến em yêu!!!
                                      Tiền Giang
Tiền Giang 11.02.2011 08:20:09 (permalink)
0
HIỂU NGẦM...
 
Khi em mở miệng gọi anh bằng “Chồng”!
Tay cầm dao bén,sao không cắt lìa quá khứ??
Mỗi lần xuống tay,em tỏ ra do dự!
Bên nào cũng là “chồng”,thấy khó xử lắm sao??
 
Cứ một vài hôm,trái tim lại nghe đau!
Khi biết em,đang vui cười bên người ấy!
Con sông Tiền kia,lại đùng đùng sóng dậy!
Năm lượt bảy lần,muốn giết chết cuộc đời anh!!
 
Cây tình em trồng,giờ vẫn còn xanh!
Hoa thì đẹp,nhưng trái kia đắng chát!
Ôm chặt trong tay,vẫn còn nghe mất mát!
Có cuộc tình nào,kỳ lạ như thế không???
 
Vắng một giờ,lại mòn mỏi ngóng trông!
Im lặng một buổi,biết xảy ra sự cố!
Con chim sáo ấy,luôn bất an lo sợ!
Cánh cửa lồng,chỉ mở phút giây thôi!!?
 
Tình trạng này kéo dài,hai con tim sẽ đau!
Có được nhau rồi,hồn đã lìa khỏi xác!
Sự im lặng,lại khiến lòng tan nát!
Sự hiểu ngầm,đau đớn lắm!Em ơi!!!
                                      Tiền Giang
 
peli 12.02.2011 08:05:44 (permalink)
0
BUỒN…..2
 
 
Ngày hẹn gần kề,tình chết,BUỒN THAY!!
Cơn say hôm nào làm anh quên mất!
Trong tim anh toàn đắng cay,hơn trách!
Còn chỗ nào để chứa bóng hình em???
 
Luôn miệng bảo rằng :”tình vẫn trong tim”!
Con thuyền tình tự mình mang vùi xác!
Hoa tình ngọt ,anh cho rằng quả đắng!
Yêu để làm gì?Yêu như thế,BUỒN KHÔNG?
 
Những bài thơ hãy xóa chữ nhớ mong
Để lòng khỏi xốn xang vì chua xót!
Nếu quả tình không thể mang vị ngọt
Mong chờ làm gì?Chỉ để: BUỒN THÊM!!!
 
Mỗi lần giận hờn,anh thức trắng đêm!
Tội nghiệp chiếc phone,không hề ngơi nghĩ
Đầu dây bên này,nhận tin rơi lệ!!
Tình nghĩa thế này,nghĩ đến,BUỒN HƠN
 
Lúc giận người,muốn khép cửa lồng son
Tự  giam đời mình,chiều theo số phận
Phải chăng vì yêu nên đời lận đận??
Đã hẹn rồi,người trách mãi,BUỒN SAO!!!??
peli 12.02.2011 08:06:58 (permalink)
0
MUỐN….?!?!
 
Em đang muốn con tim mình hóa đá
Để thôi buồn,thôi thấy máu tim rơi!
Ai làm cho hoa thắm nát tan rồi!
Tình còn đó,mà như xa xôi lắm!!!
 
Nụ hoa tình,chưa dãi dầu mưa nắng
Sao hương nhạt rồi,sắc cũng kém tươi???
Đêm qua giữa trời có một ánh sao rơi
Phải chăng báo hiệu mối tình đang chết?
 
Con đường vạch ra,ai đang đi lệch???
Ai  cố công,tạo cho được “ngã ba”???
Vần thơ buồn đã trút hết xót xa??
Nếu vẫn còn,đêm nay anh viết tiếp!!!
 
Đâu phải riêng anh biết buồn cách biệt?
Biết nhớ nhung,đau khổ với đợi chờ!!!
Bao nhiêu tình,em dồn hết vào thơ
Còn chưa hiểu,em có nên chua xót???
 
Ai chẳng muốn,tình yêu toàn mật ngọt?
Ai lại mong mình như con sáo trong lồng??
Ai cổ mình cứ vướng mãi cùm,gông???
Có con sông nào muốn nước chia ba ngã????
 
peli 12.02.2011 08:08:00 (permalink)
0
NHÂN QUẢ
 
Anh nên viết nhiều thêm lời oán trách
Em nhận lỗi mình,không tiếng thở than!!
Định mệnh trời xui số phận trái ngang
Đàn đã nát,tri âm đừng đến nữa!!!
 
Những vần thơ,hoa tình chưa tàn úa
Ngã ba lòng,anh cố dựng cho em?
Gợi làm gì?Niềm đau cố tìm quên!
Đã chọn rồi,anh muốn em chọn lại???
 
Có ai sinh ra muốn đời mình ngang trái?
Con đường đời,ai muốn đứng trước ngã ba?
Dòng thơ buồn  âm từ quá xót xa!
Đọc mới hiểu,lòng ta còn xa cách!!
 
Giữa biển đời,thuyền yêu  chưa đi lạc
Nhưng giông bão nhiều,thuyền sẽ về đâu?
Đêm anh thức trắng,em suối lệ u sầu
Đúng là trái đắng ân tình,đầy vị chát
 
Em không trách nữa :” trời cao ở bạc”!!
Chỉ trách mình,nông nổi của ngày xưa
Đem tình yêu của bao kẻ  để cợt đùa!
Nay chịu khổ vì tình,như nhân quả!!
 
Tiền Giang 14.02.2011 08:32:47 (permalink)
0
HAI CHỮ VÔ THƯỜNG...
 
Một chút buồn trong ngày Lễ Tình Nhân!
Để cho cuộc đời thêm nhiều hương sắc!
Sao ta cứ muốn được mà không chịu mất??
Để cho tâm hồn thanh thản bình yên!!
 
Uống viên thuốc vui để xua nỗi ưu phiền!
Vẫn biết “Tự cổ,nhân sinh thùy vô tử?”
Quan tâm làm chi,để cho lòng tư lự?
Hãy thuộc nằm lòng,hai chữ sắc không!!!
 
Trước mắt ta,đôi má ấy ửng hồng!
Nhưng mai kia,cũng chỉ là bạch cốt!
Buông sợi dây dài,ông tơ đùa cợt!
Vòng luân hồi,tạo ra lắm bến mê!!
 
Quyến luyến,yêu thương,nhung nhớ,đợi chờ!
Nếm cho đủ vị,một kiếp người ngắn ngủi!
Dưới chân Linh Sơn,cúi đầu sám hối!
Gieo nhân vô tình,ắc gặt lấy niềm đau!!
 
Hai chữ Vô Thường,tâm ý cực cao!
Gõ một tiếng chuông,mong tìm giác ngộ!
Địa Ngục hay Thiên Đường đều là phần số!
Nghiệp căn này,không ai tạo cho ta!!!
                                      Tiền Giang
Tiền Giang 14.02.2011 08:34:12 (permalink)
0
MUỐN VÀ KHÔNG MUỐN...
 
Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân!
Điều ta không muốn,thì người nào có muốn!
Dù sao cũng chỉ là kẻ đi vay mượn!
Nổi lòng tham rồi,muốn chiếm giữ cho riêng mình!!
 
Trên con sông tình,thuyền yêu cứ chạy quanh!
Mỏi gối chồn chân không tìm ra bến đỗ!
Bên nào cũng thấy toàn duyên với nợ!
Có chiếc la bàn,lại đánh mất từ lâu!!
 
Sao ta không được làm mối tình đầu??
Để con tim người,ngàn năm nhớ mãi??
Sóng dập gió dồi,hắt hiu tình cuối!
Những bài thơ buồn,đốt mãi vẫn chưa xong!!
 
Sẽ không bao giờ,có cái ngả ba lòng!
Con tim phụ nữ chỉ yêu một người duy nhất!
Đừng quan tâm đến những điều được mất!
Nàng đã hứa rồi,vĩnh viễn thuộc về ta!!
 
Ngày tình nhân,ta ôm sẵn bó hoa!
Tặng ngay phút đầu tiên,nhưng người không về kịp!
Ta thức trắng đêm,vần thơ buồn viết tiếp!
Nhưng đã hứa rồi,ta sẽ xóa nghe em!!
                                      Tiền Giang
Tiền Giang 16.02.2011 08:39:44 (permalink)
0
QUA SÔNG NÊN PHẢI LỤY ĐÒ
 
Sáng nay,nắng Xuân lên muộn!
Nơi đó,chắc em đang sầu?
Trắc trở nào ai tiên lượng!
Hiểu rồi,anh mới nghe đau!!
 
Thương quá!Con chim sáo nhỏ!
Một chân đang ở trong lồng!
Hứng chịu trăm đau nghìn khổ!
Ai đem con sáo sang sông???
 
Phải chịu lụy con đò ấy!
Để giành cho được chữ tình!
Qua sông một lần thôi nhé!
Muôn đời,sáo thuộc về anh!!
 
Xòe đôi cánh bên trời rộng!
Cất lên tiếng hót yêu đời!
Ta sẽ như hình với bóng!
Không lìa một bước!Em ơi!!
 
Câu chuyện Tình Thơ viết tiếp!
Sắc hương,dâng hết cho đời!
Đừng để má hồng mắt biếc!
Vắng Tình,theo gió Xuân phai!!?
                             Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/77AC7B2E4FE94923BA4CF1ACE7998BBC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 09:37:06 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 18.02.2011 08:20:49 (permalink)
0
MỘT CHÚT GỬI EM
 
Anh chẳng có gì,để tặng em yêu!
Ngoài mấy vần thơ chất đầy nhung nhớ!
Mong em bình yên,vượt qua bão tố!
Để Nhật ký Tình Yêu,viết nốt chương cuối cùng!
 
Con đường trải hoa,đã hẹn đi chung!
Má tựa vai kề,chuyện tình thơ viết tiếp!
Phu xướng phụ tùy,tình chàng ý thiếp!
Góp mặt với đời,một chút văn chương!!
 
Mấy vần thơ thôi,mà yêu đến lạ thường!
Em như cô gái,bước ra từ tranh vẽ!
Được ôm trong vòng tay,mà mắt em nhỏ lệ!
“Giữ được cuộc tình,gian khổ lắm!Anh biết không?”!!
 
Thử thách lớn lao,lại chọn khách má hồng!
Đặt lên bàn cân,bên tình bên hiếu!
Đau đớn tâm can,nào ai thấu hiểu?
Muốn cho vẹn toàn,phải thức trắng nhiều đêm!!
 
Ai chẳng mong,có cuộc sống êm đềm?
Có con thuyền nào,thích đi trong bão tố??
Nhưng nếu đã duyên lại kèm thêm nợ!
Em quyết nghe theo lời nói của trái tim!!
 
Ngày ấy bên em,uống giọt lệ ưu phiền!
Anh muốn nuốt vào lòng,khổ đau của trần thế!
Đem tình yêu lớn,trao con chim sáo nhỏ!
Để ký bản hợp đồng,tù ngục đến ngàn năm!!!
                                                Tiền Giang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/56D9036C94CF442AB242A8706BFFC84E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2011 08:35:12 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 21.02.2011 07:40:57 (permalink)
0
THÊM MỘT NGÀY MAI
 
Lại thêm một lần,anh ghét từ ngày mai!
Nó tạo cảm giác,bắt người ta chờ đợi mãi!
Nó khẳng định,thời gian đang tồn tại!
Cứ tiếp tục đợi chờ và phải chịu cách xa!!
 
Hôm nay nữa,là bốn ngày đã qua!
Anh đang sống như người bị cấm vận!
Hy vọng chứa chan,nhưng tình còn lận đận!
Tự điển YÊU,nào có hai chữ Ngày mai??
 
Về ngữ căn,nó thuộc dạng tương lai!
Người ta dùng chỉ những điều chưa đến!
Chắc chắn bao nhiêu,vẫn chỉ là lời hẹn!
Hết một ngày!Thêm một ngày nữa!Buồn ghê!!
 
Chẳng biết làm gì,mở laptop viết thơ!
Đầu óc trống rỗng,vần điệu đi đâu mất!
Thơ buồn muốn gõ,lại sợ làm em khóc!
Anh cứ thẩn thờ với hai chữ ngày mai...
 
Hãy cứ an tâm!Cố nén tiếng thở dài!
Cuộn tơ vò đó,chỉ một mình nàng gỡ!
Còn ta chỉ biết có khổ đau và nhung nhớ!
Sao không dằn lòng,chấp nhận ngày mai???
                                      Tiền Giang
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/A81CE7AF26C34AD180385FE21A9F8118.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 24 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9