DƯ ÂM NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Tiền Giang 28.10.2011 09:29:24 (permalink)
0
BIỂN SẦU
 
Em sang sông,phận mỏng cánh chuồn!
Niềm vui mang theo,nỗi buồn để lại!
Đường không xa,mà lòng xa ngái!
Con sáo trong lồng,đã chăn ấm nệm êm!?
 
Lời yêu thươngng,không còn đọng dưới môi mềm!
Trang thơ như chiếc xe bị xì thủng lốp!
Sông Tiền mùa lũ,lại không có nước!?
Giọt lệ hôm nào,đã khô cạn còn đâu!??
 
Áo mặc bên ngoài,sương gió làm đổi màu!
Chiếc áo trong tim,giờ bung khuy đứt nút!
Thơ viết làm gì cho đời cơ cực?
Trải nỗi lòng ra,biết để ai xem???
 
Giọt sầu ai gieo,rơi mãi từng đêm?
Cứ muốn quên đi,mà lòng không thể!?
Giảm yêu một chút,lại tăng phần đau khổ!
Bài toán này,chẳng biết giải làm sao???
 
Kiếp nào lấp xong,bể hận với sông sầu?
Gói lại cuộc tình,cho lòng thanh thản???
Yêu thì hữu hạn,mà buồn thì vô hạn!!
Đào một nấm mồ,lấp xuống mấy trang thơ!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/FB542AAE4AA5419F8E1901F89770D6AF.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 30.11.2011 09:29:10 (permalink)
0
THƯƠNG QUÁ LOAN ƠI
 
Lời thơ ân tình lai láng!
Làm sao ta quên được người??
Chờ hết năm xui tháng hạn!
Đọc thơ!Thương quá Loan ơi!!!
 
Em không phải cành hoa dại!
Bùn nhơ đâu giam được em!!
Còn đó minh sơn thệ hải!
Trăm năm,anh vẫn đi tìm!!!
 
Mưa mãi rồi trời sẽ nắng!
Nói lời phải giữ lấy lời!
Vợ chồng tình sâu nghĩa nặng!
Xem thơ yêu lắm!Loan ơi!
 
Quyết đi,có ngày sẽ đến!
Không lo hoa úa hay tàn!
Em không đưa ra lời hẹn!
Suốt đời vẫn nhớ Hoàng Lan!!!
 
Nếu được,vui lên em nhé!
Để anh còn dám nhìn đời!
Hôn chiếc áo hồng,đỡ nhớ!
Yêu thơ em lắm!Loan ơi!!!!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/46C51231E5D945469AA14E7B4C18C9DB.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2011 09:35:21 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 15.12.2011 07:47:38 (permalink)
0
MỘT NGÀY XA VẮNG TRĂM NGÀY NHỚ
 
Em biết tình anh vẫn đong đầy
Chiều tìm men rượu thả hồn say
Đêm mơ đôi áo người tri kỷ
Mông thắm vườn yêu buổi sum vầy

Tình còn đẹp lắm phải không anh?

Con tim vẫn đập nhịp chân thành
Mỗi ngày xa vắng trăm ngày nhớ
Nước chẳng buồn trôi khi thiếu anh!

Hoa đã không còn khoe sắc hương

Anh còn mơ nữa,giấc mộng thường?
Có còn ôm mãi bài thơ nhớ!
Chuyện tình còn viết nữa: nhớ ,thương?

Nếu hiểu cuộc đời sắc là không

Xin giữ cho em chiếc áo hồng
Ngày về còn đó lời ước hẹn
Dù còn xa nữa vẫn dặn lòng!

Hãy để cho em gửi chút tình

Chút lời nhung nhớ giữ niềm tin
Giáng Sinh sắp đến,năm tròn nữa!
Hy vọng năm sau,sẽ vẹn tính



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/030C74AE0F564E48A58413E4E6C81934.JPG[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 17.12.2011 07:48:53 (permalink)
0
ĐÓN GIÁNG SINH NHỚ THIÊN THẦN!!
*Về Hoàng Lan dấu yêu!!
 
Một năm rồi,Chúa giữ lại tình yêu!
Để Noel lần này,vẫn ngập tràn sắc đỏ!
Cây thông xanh làm dịu đi nỗi nhớ!
Những chiếc chuông vàng,nhầm sắc áo người yêu!!
 
Năm ngoái giờ này,thân thiết biết bao nhiêu?
Mắt lệ rưng rưng,em báo tin có Thiên Thần nhỏ!
Theo tiếng chuông giáo đường,niềm vui òa vỡ!
Hạnh phúc dường như nằm gọn giữa bàn tay!!??
 
Tội chúng ta chưa trả xong,nên Chúa lưu đày!
Đông chưa qua,mà mùa Xuân gục chết!
Thiên Thần gãy cánh,đớn đau khôn xiết!
Tiếng chuông giáo đường,tắt ngấm giữa hồn ta!!
 
Giáng sinh năm này đã bớt xót xa!
Em đang hướng đến một vùng đất mới!
Trong tình yêu,anh thích làm bến đợi!
Để có một ngày,niềm vui lại vút cao!!
 
Anh đang dừng chân bên rừng thông lao xao!
Muốn chọn một cành để nhớ Thiên Thần nhỏ!
Anh sẽ dùng con tim,thay cho sắc đỏ!
Đón Noel hồng,thương nhớ em và con!!!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/09727C6876D04F929FF2A2E050F726AB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 07:54:32 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 01.01.2012 09:49:04 (permalink)
0
ĐÓN GIAO THỪA NHỚ EM...
 
Ngày đầu năm,anh viết tặng riêng em!
Phần tiếp nối của mối tình bất tử!
Giao thừa qua rồi,anh vẫn còn mất ngủ!
Lật trang thơ xưa,da diết nhớ một người!!
 
Một giọt buồn đang rớt xuống!Loan ơi!
Hòa theo gió,để tiển đưa năm cũ!
Ly rượu đầu năm,nhấn chìm sầu lữ thứ!
Để năm mới về,ta viết khúc hoan ca!!
 
Bốn biển năm châu rực sáng pháo hoa!
Đường phố dập dìu,người đi như trẩy hội!
Biết em vẫn ở xa,nên anh không vội!
Về nhà lúc này,cũng chỉ có mình ênh!!
 
Hai mùa Đông rồi,tình vẫn chưa quên...
Những nét bút,thay lời nguyền trên đá!
Sóng gió không làm con tim nghiêng ngã!
Băng tuyết tan rồi,ta tìm lại mùa Xuân!!
 
Nhìn thiên hạ vui,anh có chút bần thần!
Giá như...có em bên cạnh thì hay biết mấy?
Giấc mộng còn xa,thôi đành chịu vậy..
Giao thừa sang năm,sẽ được nắm tay nhau...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/493FB2081E6947069B806A74340D9160.JPG[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 11.01.2012 09:07:15 (permalink)
0
GIAI NHÂN VÀ MÙA XUÂN
 
Giai nhân ơi!Gió Xuân đã đổi chiều!
Hãy khoe nhan sắc,để cho đời chiêm ngưỡng!?
Để đời biết anh không hề vay mượn!
Thơ xuất hồn,vì có người đẹp kề bên!!
 
Nước có dâng,thì bèo mới lên!
Hoa tình hé nhụy,muôn hoa đời đua nở!
Mỗi khi nghe em,gọi chồng xưng vợ!
Hạnh phúc gõ tiếng chuông,vang thấu chín tầng mây!!
 
Giọt mật yêu thương,uống mãi vẫn cứ đầy!
Chỉ buồn một phút,vui trọn ngày,em nhé!
Không còn thấy cảnh than đau kể khổ!
Đem con tim hồng,thắp sáng cả tương lai!!
 
Con đường em đi,phần còn lại rất dài!
Chiếc áo hồng đó,vẫn chờ em về mặc!
Không phải tình yêu nào cũng cần nhan sắc!?
Nhưng em đẹp để làm gì mà anh chẳng si mê???
 
Đem màu má hồng,nhuộm thắm cho thơ!
Lấy sắc áo vàng,tôn vinh quá khứ!
Gọi em là giai nhân,anh thêm phần vinh dự!
Biết nói thế nào?Em đẹp quá đi thôi...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/AB3ABAD991E24B17B1A519731AE5FA8A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 13:19:43 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 24.01.2012 20:43:56 (permalink)
0
NGÀY ĐẦU NĂM
 
NGày đầu năm,em yêu làm gì?
Sao không thấy những vần thơ thương nhớ?
Nụ hôn nồng,sao không nhờ gió
Sưởi ấm lòng kẻ đang ở thật xa!!
 
Ngày đầu năm,em nhận được quà
Quên thực tại,để vui lên em nhé!
Hai chữ tình yêu đem dồn vào đó!
Chỉ xem thơ,cũng hiểu được nỗi lòng!!
 
Ngày đầu năm,sao không gọi chồng!
Hai tiếng "Ông Xã"'anh thấy ghiền rồi đấy!
Chỉ cần nghe,cái từ thân thiết ấy
Cảm giác lúc nào,em cũng kề bên!!
 
Ngày đầu năm,em nhớ đặt tên!
Cho những lời hẹn,để chúng đừng theo gió!
Gặp lại nhau,máu trong tim vẫn đỏ!
Để bàn tay ngà,còn viết được chữ "YÊU"!!
 
Ngày đầu năm,nhớ em thật nhiều!
Muốn gửi hết mùa Xuân về phương ấy!
Nhưng lại e con sông Tiền sóng dậy!
Sóng gió dập vùi,tan nát đời hoa...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/BF0F6952F9EF409F9806B83093C28CD3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 08:15:05 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 28.01.2012 08:57:33 (permalink)
0
GIẤC MƠ XUÂN[
 
Phố Núi đêm đầy gió!
Xuân xa không ấm lòng!
Thương ai phương trời đó!
Cuộc đời đầy long đong!!
 
Bên hiên hoa vẫn nở!
Trong sắc không có tình!
Giọt sương ngỡ dòng lệ!
Nơi khóe mắt long lanh!!
 
Sao rơi không kịp ước:
Xuân xa xin chóng tàn!
Châu kia về Hợp Phố!
Tình thôi hết ly tan!!
 
Ngửi  mùi hương chợt nhớ!
Dáng Xuân xưa yêu kiều!
Trích tiên lạc trần thế!
Thơ viết toàn chữ Yêu!!
 
Xuân sau hoa lại nở!
Ta ghép chung mảnh đời!
Người yêu hóa thành vợ!
Hạnh phúc quá!Loan ơi!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/145BA61CD7B04A359BA2630377CB2AFE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 08:18:59 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 13.02.2012 14:38:21 (permalink)
0
THÍCH THEO EM

Bỗng nhiên em lại thích thơ Đường?
Đột phá kiểu này thật dễ thương!
Vần trắc bung ra trăm sắc lạ!
Âm bằng nhốt lại một mùi hương!
Tiên Nữ đùa mây vùng núi Cấm!
Hằng Nga giỡn sóng bến sông Tương!
Cầu yêu gãy nhịp ta nối lại!
Vì em,anh cũng thích thơ Đường...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/6A4DD43730FD4997B705197A5572A527.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 08:16:38 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 29.02.2012 14:55:06 (permalink)
0
[size=5]THƠ NHẠT[/size]

Trăng suông lặng lẻ điệu à ơi
Héo hắt thơ kia thiếu ý lời
Gợi nhớ lưng chừng câu Lục rớt
Gieo thương khắc khoải luật Đường rơi
Dăm câu nhắn gửi lòng nặng trĩu
Bảy chữ thì thầm dạ chơi vơi
Vắng bóng tri âm thơ bỗng nhạt
Tri kỷ xa rồi,bút buông lơi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2012 14:57:02 bởi peli >
peli 10.03.2012 08:38:53 (permalink)
0
NỬA CON TIM,NỬA VẦNG TRĂNG

[size=4]Ao ước bình thường sao lại hoá xa xôi
Bờ môi mộng,thương chiều hoang buông tím
Ánh trăng non hôn bến sông buồn ngất lịm
Giữa vô thường xin chạm để yêu…thơ

Ta và người lạc lõng giữa cơn mơ
Đến bất chợt rồi ra đi bất chợt
Thầm gọi Thu về cho lá vàng lã lướt
Để môi yêu chạm đến cõi vô thường

Trăng muộn tà khuyết nửa vẫn còn thương
Ủ hương hoa trong nắng chiều bãng lãng
Tri âm ơi!Xót vườn thơ hoang vắng
Ta gục đầu đơn lẽ giữa cô liêu

Bến sông này,trăng soi dáng hắt hiu
Gom lá vàng , ủ con tim khuyết nửa
Nắng thu chưa về ,ta đánh rơi lời hứa
Mơ đi hoang bên ấy…những lụi tàn

Ủ chút tình,thêm chút nữa hương lan
Rơi trên áo,vương gót hài lãng tử
Bóng trăng non theo ai miền lữ thứ
Bờ Tương giang ai nối hộ nhịp cầu tình





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/D60BC7349DCD48D2BD1DF0BA2E69D9CE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2012 08:41:09 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 11.04.2012 15:17:19 (permalink)
0
ĐONG

Anh đong những hạt sương mai
Mỗi ngày một ít,đắp xây ân tình!
Em đong ráng đỏ bình minh
Để trong hờn giận,chúng mình đừng xa!!
Anh đong những giọt lệ hoa
Để khi gặp lại,đừng nhoà mi ai!
Em đong những nét trang đài
Cho con tim ấy,đừng phai lời nguyền!!
Anh đong sách vở bút nghiên
Để thơ bắt lại cầu duyên thuở nào!!
Em đong những nét hư hao
Để cho tóc rối lụa nhàu vì anh!!
Ta đong trời rộng biển xanh!
Để cho thiên hạ,biết mình yêu nhau!!
Cố đong cho hết sầu đau
Để tình còn lại một màu yêu thương!!
Đong thêm một khúc Nghê Thường
Để cho tình ấy,vấn vương trọn đời!
Vừa đong,vừa nhớ,Loan ơi....



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/DF3B5C69BED647449694B9D619E81424.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2012 15:18:34 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 18.04.2012 16:19:33 (permalink)
0
GIÁ NHƯ....

Giá như ngày ấy đừng quen
Mắt kia đâu phải đêm đêm lệ nhoà!
Đừng gắn tên một loài hoa
Tình không phải chịu phong ba dập dồn...

Giá như..đừng có nụ hôn
Giờ đâu phải chịu nửa hồn thương đau!
Tóc không rối,lụa đừng nhàu
Chắc gì ta đã...luỵ nhau vì tình!!

Giá như em đừng...quá xinh
Để anh khỏi phải,vừa nhìn vừa...yêu!!!
Nước không đổ,thành chẳng xiêu
Đêm thương ngày nhớ,ấp yêu má hồng!!

Giá như đừng có mùa Đông
Con chim sáo chẳng sang sông làm gì?
Nghẹn ngào thốt tiếng từ ly
Trăm thương ngàn nhớ,quay đi chẳng đành...

Giá như em chịu lấy anh!
Trên Thư Quán đã kết thành một đôi!
Sắc hương tặng hết cho đời!
Đem thơ ủ bóng một người trong tim...

Giá như anh lấy được em
Bỏ xe đi bộ,dùng thuyền rước dâu..
Xe hoa dù chẳng qua cầu!
Nhưng ta vẫn cứ yêu nhau suốt đời!!!

Giá như...cứ thế...Loan ơi!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/229C2E89348A44788CC04A0FE490FD6B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2012 16:24:05 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 27.04.2012 21:36:26 (permalink)
0
[size=5]MƯA LỆ[/b]

Nắng tháng tư,cơn mưa về bất chợt
Hạt rơi tròn như nổi nhớ trong em
Sau màn kính, từng giọt nước vỡ…lem
Tim se thắt …tình yêu trong ảo ảnh

Tiếng mưa rơi làm hồn em giá lạnh
Nhớ vòng tay hơi ấm mới vừa quen
Đường phố ngoài kia chưa kịp lên đèn
Thiếu ánh sáng,con đường buồn đến lạ

Em bỗng thèm được một lần sa ngã
Để hôn anh,ru trọn giấc nồng nàn
Đường tình một chiều,vương lấy trái ngang
Kiếp trước vụng tu,nên kiếp này đến muộn

Em chưa nói hết những điều mong muốn
Môi nghẹn ngào khao khát nụ hôn anh
Mưa giăng giăng,lạnh ước mộng không thành
Em giãy giụa tim mình trong nổi nhớ!

Mưa bắn vào mặt làm em bỡ ngỡ
Tưởng lệ mình vừa rớt xuống vần thơ
Hai tâm hồn dệt chung một giấc mơ
Mà ngăn cách bởi muộn màng…do định số!


HOÀNG LAN





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/8939EB574FC4428385F2975D47141DC8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 21:37:38 bởi peli >
Attached Image(s)
peli 17.05.2012 09:10:23 (permalink)
0
VẬT ĐỊNH TÌNH

[size=4]Cả tuần rồi,không chuyển thơ anh yêu!
Em muốn giữ,cho riêng mình ngọn lửa!
Lỡ mai kia,tình phân đôi xẻ nửa!
Em còn có chút gì,để nhớ về anh!!

Cuộc đời em,ngàn thứ đều mong manh!
Chỉ riêng có tình yêu là bền chặt!
Năm lần bảy lượt,xa nhưng chẳng mất!?
Và lần này,cũng như thế!Anh ơi!!

Thơ của em,sẽ để lại cho đời!
Nhưng tình yêu,chỉ mình anh duy nhất!
Ngọc khiết băng thanh,anh đừng thắc mắc!!
Dù có nhúng xuống bùn,hoa vẫn ngát hương thơm…

Em sẽ dành ra một nửa mảnh hồn
Viết thơ vui,động viên anh cầm bút!
Nửa mảnh hồn kia,ngày đêm sùi sụt!
Vì người thân,em gánh chịu nỗi đau!!?

Chiếc áo vàng kia,ngàn kiếp chẳng phai màu!
Vật định tình,dành riêng cho anh đó!
Gọi anh bằng chồng,ngàn lần xưng vợ!
Hết kiếp này,đừng nói chuyện phân ly….

HOÀNG LAN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/DC9270A042434B0384253D7BF3B27BC3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2012 09:11:48 bởi peli >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9