DƯ ÂM NGÀY XƯA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 24 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Tiền Giang 20.05.2012 10:58:42 (permalink)
0
NGỌN HẢI ĐĂNG

Hãy vững lòng,giữ được sự bình yên!
Đừng để ý chuyện lạc hoa lưu thủy!
Trên đời này,chẳng có gì hoàn mỹ!?
Khuyết hôm nay,mai ta sẽ bù vào!!

Dùng con dao tình,cắt bớt nỗi đau!
Ngày gặp lại,sẽ chẳng còn xa mấy!!
Duyên và tình,mặc cho đời đưa đẩy!
Của Cesar sẽ trả lại cho Cesar!!

Anh không ngồi,nhìn ngày tháng đi qua!
Anh còn mài bút để đâm loài hổ dữ!
Một vùng Biển Đông,bị cá Kình chế ngự!
Giọt nước mặn nào cũng nhuốm chút khổ đau!!

Anh không thể nào đứng ở tuyến đầu!
Ôm súng gác để dân mình được ngủ!
Nhưng anh cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ!
Chỉ vì chữ tình,quên Tổ Quốc thân yêu!!

Tâm hồn em,trong sáng biết bao nhiêu!
Đó là ngọn hải đăng,neo trên vùng biển rộng!
Tấm chân tình ấy,đất trời đều cảm động!
Bên Tổ Quốc lúc nào,cũng có bóng dáng em…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5650729AF87C42E9B4C8C550B74C6AEE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2012 08:02:58 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 25.05.2012 10:27:54 (permalink)
0
TÂM SỰ BÊN DÒNG SÔNG

Chẻ sợi tóc ra để tìm lại lời nguyền!
Đâu ngờ vẫn thấy,bóng hình anh trong đó!?
Hèn chi mỗi lần hong tóc là em lại nhớ!
Chưa một phút nào,anh rời bỏ màu đen!!

Ba hôm rồi,lòng bỗng thấy ưu phiền!
Vắng tin nhạn,một đóa hoa chợt héo!
Vẫn biết đường đời,chúng ta hai nẻo
Chưa một giây nào,em không nghĩ về anh!!

Ngồi bên dòng sông,nhìn mặt nước long lanh!
Vuốt mái tóc dài,mà tâm tư bối rối!
Tình đẹp như thế,nào phải đâu mê muội!
Trong em bây giờ,chỉ có mỗi Tiền Giang!!

Vẫn biết anh yêu cả Cẩm lẫn Hoàng!
Hai đóa hoa ấy,sẽ có ngày tàn úa!
Trên thi đàn,ai tiếp anh ngọn lửa?
Gối chăn nào,chờ giây phút phục sinh???

Đẩy sóng ra xa,gom lại chút tâm tình!
Em viết bài thơ bên sông Tiền yêu dấu!
Anh thân yêu ơi!Lòng em đang bối rối!
Biết lấy gì,để chuyển đến cho anh???

HOÀNG LAN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/58A52BE4CA4A4CFAAA7261F032B58C9F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 03.06.2012 22:01:43 (permalink)
0
TÌNH VẪN NGỦ ĐÔNG

Theo lời em,anh cho tình ngủ Đông!
Ngồi ở Pleiku viết chuyện Tàu,Nga,Mỹ!
Tạm gác chuyện tình,lao đầu vào chính trị!
Lịch sử may ra là liều thuốc để quên!??

Nhìn cổ xe tăng,anh lại thấy màu đen?
Trên pháo tháp có đôi mắt hình viên đạn!
Những lời “ve vãn”,chắc đã làm em chán?
Nên anh phải dùng ngôn ngữ của chiến tranh!!

Năm lần bảy lượt đảo chính bất thành!
Em chấp nhận sống cuộc đời nô lệ!
Chính trị thế giới bây giờ cũng thế!
Nơi chính trường,đâu khác chốn phòng the!!?

Nếu hôm nào em báo tin trở về!
Anh sẽ đưa tàu sân bay đến tận nơi để đón!
F16 hay Su35 tùy em lựa chọn!
Chiến trường không xài,ta dùng chúng rước dâu!!

Một khi xe hoa đã chạy qua cầu!
Tên lửa đất đối hạm ta dựng lên khắp lối!
Kẻ thù có đuổi theo,xin em đừng vội!
Chờ chúng đến gần,ta bấm nút là xong…

Em chưa chịu về,tình vẫn cho ngủ Đông!
Để anh viết nốt những bài thơ lịch sử!
Giữ trái tim anh nhưng em không khó xử!
Cứ sống bình thường vì tình đã ngủ Đông!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/11231CABC6B54E1CA2C02AF67816990C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2012 22:08:26 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 16.06.2012 15:44:20 (permalink)
0
MỘNG ẢO


Thương chiếc lá chưa thu...vội vã
Giả biệt cành...khi còn thắm áo xanh
Trời tiển đưa lâm râm lệ long lanh
Chiều rơi vội...cuối đầu như từ tạ!

Sương ôm ấp,cố giữ tươi màu lá
Cuốn oằn mình lả chả giọt nhựa thơm
Nghiêng giấc cuối đời ...hôn đất...giữa chiều hôm
Nghe nhoi nhói...cây lịm im....hờ hững gió!

Bình minh lên...lá rơi...thay áo đỏ
Lũ ve ngân nhạc sầu...thương chiếc lá nằm đau
Khoác áo vàng...cho ngày nữa...hôm sau
Rồi lịm tắt...lá nâu đen...vào lòng đât...!

Ta mơ như lá ...một lần duy nhất
Buông tay rơi theo gió....sẽ một lần
Gió ơi!chiều loang nhẹ có bâng khuâng?
Ủ hương hoa đang lụi dần ...theo năm tháng!

Gió tung sóng ,chiều hạ vàng bãng lãng
Màu Bằng Lăng ru giấc mộng sông Tiền
Vẫn hiểu cuộc đời:"Muôn sự do duyên"
Ta vẫn ước gió về ru mộng ảo!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/2128AD8A3D48442A93E4469A11BBF877.jpg[/image]
Attached Image(s)
peli 27.06.2012 08:45:29 (permalink)
0
NHẮN NGƯỜI NƠI ẤY

Lâu rồi thơ bỏ ta đi
Lơ ngơ con chữ xuân thì nằm đau
Tứ vần tình tự cùng nhau
Thở dài đêm vắng nát nhàu gió trăng
Hồn như mảnh đất khô cằn
Hạt tình gieo xuống bao lần…như không
Biết rằng nơi ấy người mong
Lòng như con suối cạn dòng nước ngoan
Thơ ơi!tiếc nuối hạ vàng
Lá rơi ta khóc thu tàn..bên song
Người ơi! Đừng đợi đừng mong
Lan xưa đã chết bên dòng Tiền Giang

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/B94F92033BF445E69AEECD8300309C8A.JPG[/image]
Attached Image(s)
peli 01.07.2012 08:43:29 (permalink)
0
MÀI MỰC CHO ANH

Đêm qua nằm mơ,anh đấu với giao long!
Kiếm gãy,giáp tan,mình đầy thương tích!
Bốn phương,tám hướng đều là đại địch!
Trúc chẻ ngói tan,thế giặc điên cuồng!!

Tỉnh giấc rồi,chi xiết ưu phiền!
Đêm Cái Bè,trời mưa như xối!
Đã dặn lòng,thôi đừng chờ đợi!
Nhi nữ tình trường,làm nhụt chí hùng anh!!

Xưa,Đặng Dung mài kiếm dưới trăng thanh!
Thù nước chưa báo,mà đầu đã bạc!
Bão tố kéo về,cỏ cây tan nát…
Muốn giữ cho mình,cành hoa ấy,được không???

Trời sinh ra,làm phận má hồng!
Chỉ còn biết tiếp cho anh ngọn lửa!
“Thất phu hữu trách”,ta không quyền chọn lựa!
Anh đang học theo cụ Đồ Chiểu,ngày xưa!!

“Ngọn bút trừ gian”,sắm được mấy mùa!
“Con thuyền chở đạo”,vẫn còn nằm nơi bến!(1)
Anh cứ đến,nơi cần phải đến!
Em luôn bên mình,mài mực cho anh…

1.Trong ngoặc kép lời thơ của cụ Đồ Chiểu:
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm!
Đâm mấy thằng gian,bút chẳng tà…

HOÀNG LAN




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/A229F12BFA9D48EF98EAC26A9681906A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 08:45:04 bởi peli >
Attached Image(s)
Tiền Giang 06.07.2012 11:52:39 (permalink)
0
DẪM NÁT LOÀI HOA TÍM

Xóa một trang thơ,là xóa cả cuộc tình!
Để đời biết,ta đoạn lìa quá khứ!
Cả ta lẫn người,không còn ai khó xử!?
Để yên lòng,nắm giữ cái trong tay!!

Hạnh phúc triền miên,sao phải chịu đọa đày?
Bể hoan lạc,không có loài hoa sầu tủi!!
Đã bảo đừng đợi,mà người cứ đợi!
Dao đoạn tình,cắt một nhát là xong!!

Vẫn còn đây,má thắm với môi hồng!
Nhưng con tim,đã dành cho người khác!
Một mảnh tình thơ,te tua,rách nát!
Luyến tiếc gì,không xóa hết cho xong???

Đêm từng đêm,ân ái bên chồng!
Gió thét mưa gào,trời nghiêng đất lệch!
Ta hạnh phúc,thì nàng thơ phải chết!
Vần điệu làm gì mua được áo cơm???

Bịt tai không thèm nghe tiếng mưa đêm!
Dùng giày cao gót,dẫm nát loài hoa tím!
Bến Sông Trăng,không làm ta lưu luyến!
Tiếc nuối gì,giữ lại mấy trang thơ???


Tiền Giang 07.07.2012 10:58:17 (permalink)
0
CHIÊU THỨC MỚI

Trung Quốc ngày nay,đang chơi nước cờ cao!
Vừa đánh trống la làng,vừa ra tay ăn cướp!!
Tiền hậu bất nhất,ăn ngạo nói ngược!
Không còn ẩn thân chờ thời,như trước nữa đâu!!!

Hơn một tỷ dân,nhưng chỉ có một quân sư!
Lúc nào cũng muốn biến mình thành Hạng Võ!
Thấy người khác càng mềm,càng giở trò cuồng nộ!
Múa vút,nhe nanh,đe dọa láng giềng!!

Năm sáu hai,mãnh sư nổi cơn điên!
Đem hùng binh đánh bang Pradesh,chiếm đất Ấn Độ!!
Năm sáu chín,thây phơi máu đổ!
Cùng người Nga tranh hùng trên Hắc Long Giang!!

Năm bảy chín,giở thói bạo tàn!
Đem chín quân đoàn,giết dân Việt vô tội!
Bành trướng phía nào,cũng không có lối!
Nhật đang giữ chặt trong tay,hòn đảo Điếu Ngư!!!

Kinh tế đi lên,cần thật nhiều dầu!
Nhìn về Biển Đông,thèm muốn nhỏ dãi!
Nhưng theo luật biển quốc tế,nước nào cũng có lãnh hải!
Mình ở xa,muốn xông vào cướp!Khó thay…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/411343311CFC40578458709F3FFC0F84.jpg[/image]

GIẶC MỞ CUỘC TẤN CÔNG TOÀN TUYẾN PHÍA BẮC NĂM 1979
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 11:05:28 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 07.07.2012 11:01:39 (permalink)
0
Quân sư quạt mo,hiến kế cù nhầy…
Biến vùng không tranh chấp,trở thành tranh chấp!
Đem tàu sân bay Thi Lang,răn đe dọa nạt!
Kẻ nào yếu bóng vía,ra tay cướp luôn!!

Nếu đụng phải sự chống đối ngoan cường!
Giở giọng nhân nghĩa:Hai bên cùng có lợi…
Ổn định tình hình,không nên làm tới!
Đây là vùng tranh chấp,ta khai thác chung…

Để hổ trợ cho luận điệu nhập nhằng!
Vừa điều trọng binh,vừa ra tay phủ quyết…
Cho thế giới biết,không phải mình ăn cướp!
Đây chỉ là sự hiểu lầm thôi mà…

Tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa!
Muốn đẩy các nước Đông Nam Á vào trong tầm súng!
Ai hèn nhát,cứ cắn răng chịu đựng!
Để cái lưỡi “Con bò ma”,liếm hết đất đai!!

Câu chuyện bành trướng,còn viết tiếp dài dài…
Khi lòng tham,vẫn tìm chưa thấy đáy!
Việt Nam hay Philippin,chẳng người nào khờ dại!
Để con cháu Tào A Man,dùng quỷ kế tóm thâu…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/753D8AC09E484DBC98DC04067E427259.jpg[/image]

GIẶC CÔNG KHAI RAO BÁN VÙNG THỀM LỤC ĐỊA CỦA TA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 11:07:47 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 16.07.2012 08:03:57 (permalink)
0
EM BÂY GIỜ

Em bây giờ,nửa nhớ nửa quên!
Em bây giờ,nửa thương nửa giận?
Em bây giờ,phai hương nhạt phấn?
Em bây giờ,chẳng phải là em!!?

Em bây giờ,trót đánh mất trái tim!
Em bây giờ,nửa đường đứt gánh!
Em bây giờ,sầu thương chất nặng!
Em bây giờ,quên mất nàng thơ!!

Em bây giờ,đầu óc lơ mơ!
Em bây giờ,đã quen bóng tối!?
Em bây giờ không còn chờ đợi!?
Em bây giờ,tóc gió thôi bay!!

Em bây giờ,sống kiếp lưu đày!
Em bây giờ,phòng không gối chiếc!?
Em bây giờ,nhớ anh tha thiết!
Tuổi xa người,phấn nhạt hương phai…

Nước sông Tiền,mong rửa hết đắng cay!
Để em dệt lại giấc mơ hoa tím!
Chép thiên tình sử,trăm thương ngàn mến!
Gói bài thơ,gửi đến một người xa…

HOÀNG LAN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/31AAEE9E60D74F5C81D5BDCC73A24C22.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 25.07.2012 08:51:02 (permalink)
0
DANH PHẬN

Xưa ta gọi em bằng Vợ!
Mây giăng khắp đỉnh núi sầu!
Em gọi ta là Ông Xã!
Một trời chua xót khổ đau!!?

Con trẻ chưa nhìn ánh sáng!
Đã đi vào cõi vĩnh hằng!
Chia phôi mồ con đắp cạn!
Nát lòng,mẹ phải sang ngang!?

Thơ tình tắm trong nước mắt!
Vợ xưa,giờ gọi Nhân Tình!
Hoa tím rơi trong héo hắt!
Đêm tàn,chẳng thấy bình minh!!?

Se chỉ ngồi đan kỷ niệm!
Vá sao nổi vết thương lòng?
Người đau không bằng Hoa Tím!
Hạ về,lại nhớ mùa Đông!??

Hình bóng ngập tràn ký ức!
Vợ xưa,giờ gọi Tình Nhân!
Ly rượu khiến hồn đau nhức!
Lang thang trong cõi hồng trần!!

Thương quá!Hồng Nhan Tri Kỷ!
Quên đi những nụ hôn nồng!
Chỉ cần tương thông tâm ý!
Không còn chín đợi mười mong!!?

Thơ viết mỗi ngày mỗi ít!
Lời yêu gửi gió bay xa!
Sông Tiền gió mưa mờ mịt!
Hồng Nhan Tri Lỷ xót xa!!??

Ai cho anh quyền để chọn??
Vợ không được gọi lâu rồi!
Tình Nhân,nỗi buồn càng lớn!
Hồng Nhan Tri Kỷ,lại đau!!?

Mai kia nếu em trở lại!
Gặp anh,em mặc áo gì?
Để cho tình kia sống mãi!
Không còn chịu cảnh phân ly!!

Vợ phải tay bồng tay ẵm!
Tình Nhân,phải viết thơ tình!
Sắc tím yêu đương tô đậm!
Hồng Nhan Tri Kỷ đứng xem!!

Thực ảo hai đường lẫn lộn!
Em còn thắc mắc làm gì?
Cố giữ được tình yêu lớn!
Chờ ngày tái giá vu quy….



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/3A1EB0E5AD93437CB569FF6D55527B7B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 31.07.2012 09:58:29 (permalink)
0
CÂU CHUYỆN NGƯỜI EM GÁI

Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu!
Để viết về câu chuyện,của một người em gái!
Ngày ấy chúng ta,còn hồn nhiên thơ dại!
Tung tăng vui đùa,nơi cắt rốn chôn nhau…

ở vùng quê,có thể gọi em là ngôi sao!?
Gương mặt thanh tú,tóc dài da trắng!
Bàn tay ngà ngọc,vẫn quen mưa,chịu nắng!
Vì em xinh,nên sớm vội lấy chồng!!

Bao nhiêu năm,trôi dạt long đong!
Gặp lại mới hay,em giữa đường đứt gánh!
Ly cà phê bốc khói,giữa chiều Đông giá lạnh!
Em kể anh nghe,thiên tình sử nao lòng…

Hồng nhan nào,chẳng có số long đong?
Em gặp người ấy,năm mới mười bảy tuổi!
Sóng lòng dào dạt,sóng tình sôi nổi!
Miệng thẹn thùng,nhưng tim đã nói yêu…

Tuổi trẻ ngây thơ,tự ái lại nhiều
Vì một lời nói,anh bỏ đi biệt xứ!
Sau bao năm,lăn lộn trên đất Mỹ!
Lúc quay về,em đã có hai con!!

Tình nghĩa phu thê,chẳng được vuông tròn!
Người chồng đầu ấp tay gối,về bên kia thế giới!
Một nách hai con thơ,lòng em bối rối!
Trước cổng nhà,bao ong bướm đong đưa…

Góa phụ đang xuân,rạo rực có thừa!
Em vẫn thủ tiết để nuôi con khôn lớn!
Người ấy trở về,làm lòng em sóng gợn!!
Rào dậu nào,ngăn bướm cũ đến vườn xưa???


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/AD6F59496A8E4C868FC216892CE428F9.jpg[/image]

MỘT NÁCH HAI CON (HÌNH MINH HOẠ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2012 10:00:02 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 31.07.2012 10:02:23 (permalink)
0
Mảnh đất khô cằn,giờ đầy ắp gió mưa!
Hỏi em bao nhiêu tuổi,em bảo mình không có tuổi!?
Tình rót vào tim,nghe sao nóng hổi!
Cuộc sống tẻ nhạt hôm nào,giờ choáng ngợp hương thơm…

Huế,Qui Nhơn,Đà Lạt đều hóa chốn thần tiên!?
Sài Gòn,Phú Quốc,tựa Thiên Đường chẳng khác!
Lời nào của người,cũng đều có nhạc!
Nói anh đừng cười,em đã quá yêu…

Món ngon trời cho,ăn đâu được nhiều!?
Mấy tháng gần nhau,qua nhanh như gió!!
Tiễn người ra sân bay,không ngăn dòng suối lệ!
Em tự giận mình,sao lại quá yêu???

Lang thang trở về,ngọn đèn phố hắt hiu!
Người vừa đi xa,hồn em vội mất!
Em không sợ câu xa lòng cách mặt!
Nhưng đêm từng đêm,em không chịu nổi sự cô đơn…

Xưa,mẹ góa con côi,nhưng chẳng thấy buồn!
Giờ có đôi có cặp,lại từng đêm nhỏ lệ!!
Giọt hạnh phúc,rớt vào hồn rất khẽ!
Tan đi rồi,để lại một niềm đau!!!

Nghe câu chuyện em,anh không biết nói sao!
Lời khuyên nào,cũng thấy không thực tế!
Tình yêu là một chiếc bình pha lê dễ vỡ!
Nhưng ngắm nhìn suốt ngày,lại thấy đẹp biết bao??

Bản thân tình yêu,vốn đã rất thanh cao!
Chỉ dâng hiến,và không hề toan tính!
Nó cũng dị ứng với những lời phỉnh nịnh!
Viết câu chuyện này,mong an ủi được em…

TIỀN GIANG



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/437D498661D1430CA66DC075DC7D9591.jpg[/image]

TIỄN NGƯỜI RA SÂN BAY
Attached Image(s)
peli 06.08.2012 08:29:29 (permalink)
0
NGUYỆN VỀ BÊN ẤY

Sắp tháng bảy rồi,anh có đợi cơn Ngâu
Nhờ đàn quạ bắt nhịp cầu ô thước?
Em bên này gửi tình theo con nước
Anh bên kia,ôm hoa tím làm thơ

Cách xa muôn trùng,ta cùng dệt giấc mơ
Cơn mưa thu gọi hồn về kỹ niệm
Em về Tây Nguyên hôn lại màu hoa tím
Dẫu cuối hè,xơ xác những hàng cây!

Tình bây giờ...anh đó,em đây
Ngàn nổi nhớ...thơ làm sao nói hết?
Xin gửi cho nhau...dù mai tương hay biệt
Con tim nồng nàn,tình vẫn hướng về nhau?!

Tháng Bảy này ,em lễ Phật sẽ nguyện cầu
Mong ơn trên thương dùm cành hoa dại
Để đường về,ngày mai thu ngắn lại
Cho nước sông Tiền ,đồi hướng ...ngược về nguồn!

Anh nơi xa,xin đừng để tình buồn!
Ươm thơ đợi sẽ có ngày tái hợp
Dù biển đời,sóng trùng dương lớp lớp
Vẫn nguyện với lòng,về bến ấy...cùng anh!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/47C74FBCACC740029B0E9C4831D7C515.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 06.08.2012 15:21:39 (permalink)
0
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Giấc mơ nào,xây mãi cũng sẽ thành!
Em đừng thả thơ,trôi theo dòng nước!
Giữ nét thanh tao,dáng ngà tha thướt!
Để làm say lòng anh,trong buổi tương phùng!!

Con đường thơ,chúng ta đã đi chung!
Mỗi bước chân em,hoa Hoàng Lan lại nở!
Anh đang chôn chặc một trời thương nhớ!
Đêm từng đêm,ôm ấp bóng hình em…

Đã hẹn cùng nhau,giữ hộ con tim!
Dẫu Thu đến,chỉ làm vàng sắc lá!
Bão tố cỡ nào cũng không nghiêng ngã!
Tình thắm rồi,suốt kiếp sẽ không phai!!

Đại lễ vu lan,đừng cầu lộc,cầu tài!
Cầu tình trong tim,sẽ trường tồn bất tử!
Chữ hiếu trọn rồi,ơn trên sẽ tha thứ!
Cho mối tình cháy bỏng của chúng ta!!

Em đừng u sầu,cố giữ dáng hoa!
Để anh viết những vần thơ...chắp cánh!
Men tình yêu,sẽ cho ta sức mạnh!
Tìm lại chính mình,chờ tái hợp!Nha em…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/7AAE450A77AB4FE8B68E9D81E7D5B4E4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 24 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 356 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9