Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 22 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 326 bài trong đề mục
SongHuong 11.01.2010 09:43:14 (permalink)
0
Níu
Với tay níu sợi tơ trời
Ta về thắt lại cuộc đời trao ai
Chén cay đưa suốt đêm dài
Mềm môi bởi... sợ ngày mai ...đôi đường !!

Cá vờn soi bóng ...sông Hương
Trăng rơi níu dáng người thương...Tây Hồ
Chiều buồn nghiêng dốc Nam giao
Mưa nghiêng hắt nỗi nhớ vào...xa xăm

Giọt buồn loang... níu tri âm
Hợp, tan, tan , hợp... mấy lần hay chăng ?
Ta về níu lại vầng trăng
Gốc đa còn... bóng người quen hôm nào ??
Huế 17/11/2009
Sông Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 14:18:53 bởi SongHuong >
#16
    SongHuong 11.01.2010 09:55:03 (permalink)
    0
    Lỡ lòng
    Lỡ lòng ...trót nhớ người xa...
    Thôi đành về nhặt tàn hoa... xếp hình
    Xếp trao ai chữ chung tình
    Xếp riêng ta một dáng hình ...để thương

    Lõ lòng... trót gởi một phương
    Biết là... nhạt phấn, phai hương ...cũng đành
    Ai về ta gởi ...tàn canh
    Có người lẻ bóng với vầng trăng suông

    Lỡ lòng... trót với... người dưng
    Cánh cò... cô quạnh... ngập ngừng qua sông
    Tây Hồ ... mưa bụi đầu đông
    Gởi ai chút nằng ...cùng ...hong nỗi buồn
    Huế, 22/11/2009
    Sông Hương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 14:19:45 bởi SongHuong >
    #17
      SongHuong 11.01.2010 14:12:06 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nguyenngoccan


      Trích đoạn: SongHuong

      MƯỜI NĂM
      Mười năm em bước sang sông
      Cây đa, bến cũ theo dòng trôi xuôi
      Mười năm tôi lạc xứ người
      Buồn vui theo những khóc cười nhân gian

      Em còn nhớ sóng Thuận An
      Nhớ chuông Linh Mụ quyện Đàn Nam Giao ?
      Tĩnh Tâm sen vẫn trắng hồ
      Người xa vời vợi phương nào biệt tăm?

      Tôi đi qua những tháng năm
      Những buồn vui, những thăng trầm áo cơm
      Mười năm... như thể gần hơn
      Dường đâu đó...những giận hờn, ngây ngô

      Mười năm tựa giấc chiêm bao
      Chút tình như gió gởi vào hư không
      Huế 19/2/2008
      Sông Hương












      Mười năm tình vẫn long đong
      Nhớ về Xứ Huế nặng lòng Hương Giang
      Bây chừ người đã sang ngang
      Chắc quên tiếng sóng Thuận An xô bờ!
      nnc
       
      Chúc SH một ngày vui vẻ!


      Mười năm ta vẫn đợi chờ
      Thuyền xưa vẫn cắm bên bờ sông Hương
      Nụ hôn ngày ấy còn vương
      Dẫu người vui thú một phương... quên về

      Cảm on NNC đã ghé thăm nhà. Chúc bạn luôn vui vẻ. Thân
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 14:17:32 bởi SongHuong >
      #18
        SongHuong 12.01.2010 08:04:02 (permalink)
        0
        Giao mùa
        Bây giờ trời đã chớm đông
        Tàn thu rớt lại giữa vòng tay xa
        Đêm thâu môt chén quan hà
        Môi buồn rưng rức như là ...đâu đây

        Bây giờ trời đã heo may
        Cuộn lòng thu gởi tháng ngày đã xa
        Như là vừa mới hôm qua
        Người đi chiều rót ngang ta ...chén buồn

        Bây giờ đêm lẻ...trăng suông
        Mưa quàng kí ức, gió luồn chiếu chăn
        Neo lòng bên bến sông Ngân
        Chờ người qua chuyến đò ngang... ngày về
        Huế, đêm 23/11/2009
        Sông Hương
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 08:05:05 bởi SongHuong >
        #19
          SongHuong 13.01.2010 13:41:17 (permalink)
          0




          Gởi

          Muốn gởi về em chút tình dù muộn
          Dẫu bây giờ ta cũng đã sang thu
          Chiếc lá rụng cuối mùa mang giọt nắng
          Nhỡ đông về còn sưởi ấm đời nhau

          Muốn gởi về em hương cuối mùa ngâu
          Qua tháng bảy không còn hương xưa nữa
          Ta về thắp chút tàn tro thành lửa
          Hong tháng ngày lạnh giữa ...bến bờ xa

          Muốn gởi về em mùa trăng đã qua
          Trăng cuối tháng biết là không viên mãn
          Cũng như ta khuyết một thời phiêu lãng
          Cũng xin tròn một thoáng gởi về ai
          Huế 08/12/09
          Sông Hương




           
          #20
            SongHuong 13.01.2010 20:09:11 (permalink)
            0
            Hoài niệm

            Tiếng lòng ai thả trong mưa
            Đưa ta về lại ngày xưa dại khờ
            Yêu người chưa khép vần thơ
            Thuyền ai đã vội hững hờ sang ngang

            Lòng còn vương chút đa mang
            Dẫu rằng vẫn biết người sang... không về
            Lòng còn vương chút si mê
            Dẫu chiều hoa rụng bốn bề mưa giăng

            Người về còn nhớ vầng trăng
            Hoàng hôn tím cánh bằng lăng lưng trời??
            Ta về hứng hạt mưa rơi
            Kết thành tơ thắt cuộc đời trao ai

            Huế 13/1/2010
            Sông Hương





            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 23:55:42 bởi SongHuong >
            #21
              SongHuong 14.01.2010 21:19:30 (permalink)
              0
              NỢ

              Nợ em một gánh ân tình
              Đường xa trĩu nặng trách mình đa đoan
              Lời nào tôi trót vương mang
              Để em khép mở đôi hàng mi cay

              Nợ em nghĩa nặng tình dày
              Hững hờ nên xoã vai gầy tóc sương
              Lời nào tôi trót tơ vương
              Đò sang lỡ chuyến... hai phương đợi chờ

              Nợ em còn nửa vần thơ
              Cạn lòng chưa thể khép hờ lời thương
              Chưa chia thao thức đêm trường
              Chưa nghiêng vai gánh đoạn trường đời nhau

              Nợ em nước mắt đêm thâu
              Ầu ơ... câu hát ví dầu... người ơi
              Nợ em, tôi nợ một đời
              Đành thôi xin trả... một thời đa mang
              Huế 14/1/2010
              Sông Hương
              #22
                Đình Thế 15.01.2010 01:16:16 (permalink)
                0
                Mười năm ta vẫn đợi chờ
                Thuyền xưa vẫn cắm bên bờ sông Hương
                Nụ hôn ngày ấy còn vương
                Dẫu người vui thú một phương... quên về


                SẼ VỀ!


                Người xa khuất nẻo sơn khê
                Dặm dài mưa gió, bộn bề viễn du
                Tháng năm còn mãi lao lư
                Nụ hôn xưa, mà ngỡ như hôm nào...
                Người đi mang nặng nỗi sầu
                Nhớ quê, nhớ cảnh bạc màu áo xưa
                ....
                Còn không Huế! một giọng hò
                Nam ai vọng mãi ầu ơ...chiều chiều
                Ngự Bình mây phủ cô liêu
                Tiếng chuông Linh Mụ đìu hiu ngân dài
                Đông ba gió lá me bay
                Sông Hương ơi, chút tình này còn vương
                ƠI người thương, hỡi người thương!
                Người xưa dẫu có tha phương...sẽ về.
                ĐT
                Chào SH, Chúc thơ bạn luôn hay và đầy cảm xúc!


                #23
                  SongHuong 15.01.2010 14:30:30 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Đình Thế

                  Mười năm ta vẫn đợi chờ
                  Thuyền xưa vẫn cắm bên bờ sông Hương
                  Nụ hôn ngày ấy còn vương
                  Dẫu người vui thú một phương... quên về


                  SẼ VỀ!


                  Người xa khuất nẻo sơn khê
                  Dặm dài mưa gió, bộn bề viễn du
                  Tháng năm còn mãi lao lư
                  Nụ hôn xưa, mà ngỡ như hôm nào...
                  Người đi mang nặng nỗi sầu
                  Nhớ quê, nhớ cảnh bạc màu áo xưa
                  ....
                  Còn không Huế! một giọng hò
                  Nam ai vọng mãi ầu ơ...chiều chiều
                  Ngự Bình mây phủ cô liêu
                  Tiếng chuông Linh Mụ đìu hiu ngân dài
                  Đông ba gió lá me bay
                  Sông Hương ơi, chút tình này còn vương
                  ƠI người thương, hỡi người thương!
                  Người xưa dẫu có tha phương...sẽ về.
                  ĐT
                  Chào SH, Chúc thơ bạn luôn hay và đầy cảm xúc!



                  Cảm ơn ĐT đã ghé thăm nhà SH.  Chúc bạn vui vẻ. Thân
                  CÒN MƠ NGÀY VỀ
                   
                  Mười năm vọng một câu thề
                  Ngự Bình xưa vẫn bốn bề thông reo
                  Nam giao còn ngóng trông theo
                  Người xuôi Vỹ dạ mà... heo hắt lòng
                   
                  Thời gian gạn đục khơi trong
                  Ta về thắt ruột cho tằm nhả tơ
                  Sông Hương lặng lẽ đôi bờ
                  Người vui bến mới... còn mơ ngày về?
                   
                  Dốc lòng trút cạn đam mê
                  Còn ta với mảnh trăng thề ngày xưa
                  Mười năm thắm thoát thoi đưa
                  Bao nhiêu thao thức cho vừa... nhớ nhung??
                   
                  Mười năm chân vẫn ngập ngừng
                  Mỗi chiều qua phố nhớ từng dấu xa
                  Mười năm ta với riêng ta
                  Người xưa cứ ngỡ như là... đâu đây
                   
                  Huế 15/1/2010
                  Sông Hương
                   
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2010 17:58:49 bởi SongHuong >
                  #24
                    SongHuong 15.01.2010 20:36:58 (permalink)
                    0
                    THÔI EM
                     
                    Không duyên cũng một chữ tình
                    Vì đâu nên nỗi chúng mình xa nhau?
                    Đắng cay cũng nụ hôn đầu
                    Dối gian cũng mấy mùa Ngâu trải lòng

                    Phũ phàng cũng thuở nhớ mong
                    Cố quên vẫn ướt đôi hàng mi cay
                    Ta giờ như một áng mây
                    Phù vân một kiếp cho đầy nhớ thương

                    Thôi em...đừng khóc đêm trường
                    Dẫu buồn mình cũng đôi đường. Thế thôi
                    Dẫu sao cũng lỡ duyên rồi
                    Em về đi... để mình tôi muộn phiền
                     
                    Kiếp này không nợ không duyên
                    Thì thôi kiếp khác chung thuyền nghe em


                    Huế 15/1/2010
                    Sông Hương

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 15:27:03 bởi SongHuong >
                    #25
                      SongHuong 17.01.2010 00:30:35 (permalink)
                      0
                      Hoài niệm thu

                      Có cảm tưởng như mùa thu rất ngắn
                      Nên mùa đông chợt đến tự bao giờ
                      Ta yêu người chưa kịp khép vần thơ
                      Chiếc lá rụng dường như còn ... nuối tiếc

                      Ngửa bàn tay hứng thời gian li biệt
                      Hững hờ ngày...lặng lẽ ...hững hờ đêm
                      Hứng giọt thu vô thức rụng bên thềm
                      Hứng kỉ niệm mỗi chiều ngang phố cũ

                      Có cảm tưởng mùa thu thôi quyến rũ
                      Heo may buồn... day dứt phía trời xa
                      Vần thơ nào giờ khép chỉ mình ta
                      Nên mãi mãi mùa thu thành hoài niệm

                      Huế 08/12/09
                      Sông Hương
                      #26
                        SongHuong 18.01.2010 15:22:00 (permalink)
                        0
                        Nợ II
                        Nợ người từ thuở sơ sinh
                        Bởi duyên không phận nên mình ... nợ nhau
                        Biết rằng đã lỡ mùa cau
                        Lòng nào còn nỡ trách nhau hỡi người !!

                        Làm sao quên được nụ cười
                        Tình yêu có lẽ riêng... người biết không ??
                        Làm sao quên được má hồng
                        Quên bờ mi ướt quên vòng tay xa

                        Đội khi tự nhủ lòng ta
                        Ừ thôi cứ để phôi pha tháng ngày
                        Cho tình theo gió ngàn bay
                        Như trăng viễn xứ như mây cuối trời

                        Nhưng nào quên được ...người ơi
                        Vắt lòng còn đọng những lời hôm qua
                        Gom thành thơ với riêng ta
                        Từng đêm cứ mãi xót xa... nợ người
                        Huế 18/1/2010
                        Sông Hương
                        #27
                          nguyenngoat 18.01.2010 15:38:32 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: SongHuong

                          Níu
                          Với tay níu sợi tơ trời
                          Ta về thắt lại cuộc đời trao ai
                          Chén cay đưa suốt đêm dài
                          Mềm môi bởi... sợ ngày mai ...đôi đường !!

                          Cá vờn soi bóng ...sông Hương
                          Trăng rơi níu dáng người thương...Tây Hồ
                          Chiều buồn nghiêng dốc Nam giao
                          Mưa nghiêng hắt nỗi nhớ vào...xa xăm

                          Giọt buồn loang... níu tri âm
                          Hợp, tan, tan , hợp... mấy lần hay chăng ?
                          Ta về níu lại vầng trăng
                          Gốc đa còn... bóng người quen hôm nào ??
                          Huế 17/11/2009
                          Sông Hương


                           
                          BUÔNG...
                           
                          Huế về trong giấc chiêm bao
                          Đền đài trầm mặc lối vào hoang sơ
                          Có còn chiếc nón bài thơ
                          Hoàng hôn buông xuống tím bờ Hương Giang
                          Em xưa gót ngọc đài trang
                          Nội thành nhã nhạc còn vang cung buồn
                           
                           
                           
                          ngng
                           
                           
                           

                          #28
                            Thuỵ Du 18.01.2010 20:53:30 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: SongHuong


                            XIN ANH ĐỪNG GIỮ

                            Giữ làm chi bóng hình em
                            Để đêm nghe nặng nề thêm nỗi sầu ?
                            Bây giờ em bước qua cầu
                            Còn anh ở lại ngẫm câu muộn màng

                            Giữ làm chi chuyện trái ngang
                            Để tim trống vắng dở dang mối tình
                            Thôi thì duyên phận đôi mình
                            Đã đành một kiếp ba sinh nghẹn ngào

                            Thương anh dòng lệ tuôn trào
                            Xin đừng hờn trách em sao phụ phàng
                            Rời anh cất bước sang ngang
                            Bỏ câu duyên nợ, lỡ làng từ đây

                            Cuốn theo ngọn gió heo may
                            Ân tình ta đã đắm say thưở nào
                            Trả anh mộng ước ngọt ngào
                            Xa nhau thôi đã...tình vào...hư vô....


                            Thuỵ Du


                            THÔI EM

                            Không duyên cũng một chữ tình
                            Vì đâu nên nỗi chúng mình xa nhau?
                            Đắng cay cũng nụ hôn đầu
                            Dối gian cũng mấy mùa Ngâu trải lòng

                            Phũ phàng cũng thuở nhớ mong
                            Cố quên vẫn ướt đôi hàng mi cay
                            Ta giờ như một áng mây
                            Phù vân một kiếp cho đầy nhớ thương

                            Thôi em...đừng khóc đêm trường
                            Dẫu buồn mình cũng đôi đường. Thế thôi
                            Dẫu sao cũng lỡ duyên rồi
                            Em về đi... để mình tôi muộn phiền

                            Kiếp này không nợ không duyên
                            Thì thôi kiếp khác chung thuyền nghe em

                            Huế 18/1/2010
                            Sông Hương



                            CHỜ
                            MỘT
                            KIẾP NÀO



                            Kiếp nào có nợ thiên duyên
                            Thì xin nhau một lời nguyền bên nhau
                            Kiếp này đành lỡ nhịp cầu
                            Em đi làm gãy tình sầu đôi ta

                            Phủ phàng đôi lứa cách xa
                            Thương anh dẫu có thiết tha cũng đành
                            Trời giăng một sợi tơ mành
                            Mình không khéo giữ nên thành xa nhau

                            Để giờ đôi ngả thương đau
                            Để giờ hai đứa đêm thâu lạnh lùng
                            Làm sao mơ chuyện tương phùng
                            Thôi đành ôm nỗi nhớ nhung bóng người

                            Là duyên là nợ của trời
                            Chỉ xin mình trọn một đời...kiếp sau....


                            Thuỵ Du

                            Thuỵ Du xin cám ơn Sông Hương đã ghé thăm trang thơ của TD....
                            Chúc SôngHương luôn vui & nhiều thơ hay, nhé!
                            Cảm ơn nhiều ....


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 20:56:58 bởi Thuỵ Du >
                            #29
                              SongHuong 19.01.2010 07:54:10 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Thuỵ Du
                              CHỜ
                              MỘT
                              KIẾP NÀO



                              Kiếp nào có nợ thiên duyên
                              Thì xin nhau một lời nguyền bên nhau
                              Kiếp này đành lỡ nhịp cầu
                              Em đi làm gãy tình sầu đôi ta

                              Phủ phàng đôi lứa cách xa
                              Thương anh dẫu có thiết tha cũng đành
                              Trời giăng một sợi tơ mành
                              Mình không khéo giữ nên thành xa nhau

                              Để giờ đôi ngả thương đau
                              Để giờ hai đứa đêm thâu lạnh lùng
                              Làm sao mơ chuyện tương phùng
                              Thôi đành ôm nỗi nhớ nhung bóng người

                              Là duyên là nợ của trời
                              Chỉ xin mình trọn một đời...kiếp sau....


                              Thuỵ Du

                              Thuỵ Du xin cám ơn Sông Hương đã ghé thăm trang thơ của TD....
                              Chúc SôngHương luôn vui & nhiều thơ hay, nhé!
                              Cảm ơn nhiều ....





                              Cảm ơn Thuỵ Du  về bài thơ hoạ thật hay. Gửi Thuỵ Du mấy câu và chúc TD luôn vui, đẹp

                              CÒN GÌ
                               
                              Còn gì để hẹn kiếp sau
                              Kiếp này mình trót nợ nhau quá nhiều
                              Nếu còn lại chút thương yêu
                              Thì em hãy giữ những chiều rất riêng

                              Em giờ ván đã đóng thuyền
                              Đành thôi kỉ niệm gởi miền xa xăm
                              Em về vui bến trăm năm
                              Anh về thương lấy nửa vầng trăng côi

                              " Gió đưa cây cải về trời..."
                              Em đi để lại mảnh đời dở dang
                              Người về lỡ chuyến đò ngang
                              Lỡ mùa cau muộn, trầu vàng...ai têm??

                               
                              Rồi từ độ ấy đêm đêm
                              Anh về ngồi đón trăng lên... nhớ người
                               
                              Huế, 19/1/2010
                              Sông Hương
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 08:00:02 bởi SongHuong >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 22 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 326 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9