THƠ VIẾT CHUNG SÔNG HƯƠNG – KIỀU NGA ( Maivang Tp)
PHÍA TÂY HỒ
Muốn gởi em cánh hoa đào phương bắc
Bên mai vàng khoe sắc nắng phương nam
Sài gòn mùa này trời nắng chói chang
Hay rả rich như lập đông Hà Nội ? (SH)
Sài Gòn em bốn mùa … đông chẳng tới
Chẳng lá thu rơi nhẹ bước chân về
Mùa đi qua những con đường vội vã
Em lặng buồn trong nỗi nhớ tái tê (KN)
Chiều Tây Hồ anh lạc giữa cơn mê
Cành liễu rũ như dáng chiều nghiêng nhớ
Mưa ray rứt tựa cung đàn buông… lỡ
Em chập chờn xa … vụn vỡ hoài mong (SH)
Thời gian trôi thầm lặng giữa mùa đông
Anh cứ nhớ để lòng em khao khát
Vòng tay ấm, nụ hôn nào bỏng rát
Sẽ theo em đi mãi tới vô cùng...! (KN)
Có thể nào mình lại có nhau không...?
Anh giá lạnh giữa trời đông xứ Bắc ...
Để cánh hoa đào rơi rơi trầm mặc
Se sắt buồn khi nhớ nắng phương Nam...!( KN)
Phố cổ mùa rêu nhạt phủ thời gian
Mong chút nắng sưởi chiều đông Hà Nội
Dường như nắng …cuối một tầm tay với.
Dáng ai nghiêng chấp chới phía… Tây hồ (SH)
11/2013
Sông Hương _ Kiều Nga ( Maivang Tp)