Gởi người phương xa - Thơ Sông Hương
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 22 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 326 bài trong đề mục
TTH 19.01.2010 08:56:48 (permalink)
0
CÒN GÌ
 
Còn gì để hẹn kiếp sau
Kiếp này mình trót nợ nhau quá nhiều
Nếu còn lại chút thương yêu
Thì em hãy giữ những chiều rất riêng

Em giờ ván đã đóng thuyền
Đành thôi kỉ niệm gởi miền xa xăm
Em về vui bến trăm năm
Anh về thương lấy nửa vầng trăng côi

" Gió đưa cây cải về trời..."
Em đi để lại mảnh đời dở dang
Người về lỡ chuyến đò ngang
Lỡ mùa cau muộn, trầu vàng...ai têm??

 
Rồi từ độ ấy đêm đêm
Anh về ngồi đón trăng lên... nhớ người
 
Huế, 19/1/2010
Sông Hương
 
 
NHỚ NGƯỜI...
 
Nhớ người...sao vượt đèo xuôi
Khi tình đã vỡ, lối đời bơ vơ
Chia tay còi hụ bao giờ
Ngó qua đèo Hải hững hờ mây trôi
Theo chồng để lạnh mình tôi
Thương em em bỏ chưa vui đã sầu
Tình thơ định gởi đôi câu
Sợ ai nghi ngại sợ đau mối hờ
Ôm yêu mình biết sao giờ
Nhìn dòng nước chảy buồn ngơ ngẩn lòng!
 
Thanh Huy
 
Thấy thơ hay xin viết ít câu làm quen. Chúc Sông Hương một cái Tết quê nhà thật Huế, thật vui. TTH.

 
#31
    Thuỵ Du 19.01.2010 10:57:28 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: SongHuong


    Cảm ơn Thuỵ Du  về bài thơ hoạ thật hay. Gửi Thuỵ Du mấy câu và chúc TD luôn vui, đẹp

    CÒN GÌ
     
    Còn gì để hẹn kiếp sau
    Kiếp này mình trót nợ nhau quá nhiều
    Nếu còn lại chút thương yêu
    Thì em hãy giữ những chiều rất riêng

    Em giờ ván đã đóng thuyền
    Đành thôi kỉ niệm gởi miền xa xăm
    Em về vui bến trăm năm
    Anh về thương lấy nửa vầng trăng côi

    " Gió đưa cây cải về trời..."
    Em đi để lại mảnh đời dở dang
    Người về lỡ chuyến đò ngang
    Lỡ mùa cau muộn, trầu vàng...ai têm??

     
    Rồi từ độ ấy đêm đêm
    Anh về ngồi đón trăng lên... nhớ người
     
    Huế, 19/1/2010
    Sông Hương

     
    VẪN
        CÒN LẠI
            NHỮNG DƯ ÂM
     

    Trăng buồn từ độ chia đôi
    Người buồn từ độ xa tôi nghẹn ngào
    Hỏi trăng người ở phương nào
    Yêu thương còn giữ giấu vào trong tim ?
     
    Bâng khuâng ai vẫn đi tìm
    Dư âm ngày cũ để thêm chạnh lòng
    Anh ơi tình ấy mặn nồng
    Em làm tan nát đóa hồng thương yêu
     
    Bây giờ đôi ngả chắt chiu
    Kẻ thương người nhớ những chiều chưa phai
    Em mang cả nửa hồn ai
    Theo em để lại cho ngày vấn vương
     
    Cho đêm thao thức canh trường
    Đón trăng để nhớ...người thương thưở nào....
     
    Thụy Du
     
    Thụy Du xin cảm ơn bài họa nhiều tình cảm của Sông Hương nhé!
    Chúc Sông Hương luôn an vui & nhiều thơ hay....
    Cảm ơn nhiều....

    #32
      SongHuong 20.01.2010 19:33:56 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Thuỵ Du

      VẪN
          CÒN LẠI
              NHỮNG DƯ ÂM


      Trăng buồn từ độ chia đôi
      Người buồn từ độ xa tôi nghẹn ngào
      Hỏi trăng người ở phương nào
      Yêu thương còn giữ giấu vào trong tim ?

      Bâng khuâng ai vẫn đi tìm
      Dư âm ngày cũ để thêm chạnh lòng
      Anh ơi tình ấy mặn nồng
      Em làm tan nát đóa hồng thương yêu

      Bây giờ đôi ngả chắt chiu
      Kẻ thương người nhớ những chiều chưa phai
      Em mang cả nửa hồn ai
      Theo em để lại cho ngày vấn vương

      Cho đêm thao thức canh trường
      Đón trăng để nhớ...người thương thưở nào....

      Thụy Du

      Thụy Du xin cảm ơn bài họa nhiều tình cảm của Sông Hương nhé!
      Chúc Sông Hương luôn an vui & nhiều thơ hay....
      Cảm ơn nhiều....




      MỘT THOÁNG XA XĂM

      Dẫu rằng còn chút dư âm
      Cũng là một thoáng xa xăm mơ hồ
      Anh về hái cả trời sao
      Kết thành nỗi nhớ gởi vào phương em

      Giọt trăng rơi rụng bên thềm
      Ngỡ chân người cũ đêm đêm vọng về
      Bao giờ tàn một cơn mê
      Bao giờ trọn một câu thề người ơi ??

      Với tay níu một quãng đời
      Tìm trong sâu thẳm những lời hôm qua
      Em giờ là của người ta
      Còn thương tiếc cũng chỉ là...thế thôi

      Sang ngang là mất nhau rồi

      Vòng tay xuôi... thả một thời buâng khuâng
       
      Huế 20/1/2010
      Sông Hương

      Chia sẻ cùng Thuỵ Du mấy dòng, Mong được gặp lại TD bên những dòng thơ


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 05:20:33 bởi SongHuong >
      #33
        Thuỵ Du 21.01.2010 04:00:37 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Song Huong


        MỘT THOÁNG XA XĂM

        Dẫu rằng còn chút dư âm
        Cũng là một thoáng xa xăm mơ hồ
        Anh về hái cả trời sao
        Kết thành nỗi nhớ gởi vào phương em

        Giọt trăng rơi rụng bên thềm
        Ngỡ chân người cũ đêm đêm vọng về
        Bao giờ tàn một cơn mê
        Bao giờ trọn một câu thề người ơi ??

        Với tay níu một quãng đời
        Tìm trong sâu thẳm những lời hôm qua
        Em giờ là của người ta
        Còn thương tiếc cũng chỉ là...thế thôi

        Sang ngang là lỡ duyên rồi
        Vòng tay xuôi... thả một thời đa mang
         
        Huế 20/1/2010
        Sông Hương

        Chia sẻ cùng Thuỵ Du mấy dòng, Mong được gặp lại TD bên những dòng thơ



        ĐÔI  NGẢ
                  TỪ  ĐÂY

        Tình mang bao nỗi phủ phàng
        Duyên xưa thôi đã lỡ làng còn đâu
        Đau lòng em bước qua cầu
          Để anh ở lại nghe câu lặng buồn

          Tàn đêm nhìn ánh trăng suông
        Trông về phương ấy lệ tuôn hai hàng
        Trách sao phần số lỡ làng
        Tách đôi hai đứa ngỡ ngàng thương nhau

        Nhớ anh dạ xót lòng đau
        Thôi còn chi nữa, còn câu ly tình
        Ước thề xưa của đôi mình
        Em đành bẻ gãy ba sinh ngậm ngùi

        Giờ thì ôm mộng khóc vùi
        Ly tan hai ngả ... ai xui hỡi người.....


        Thuỵ Du


        Xin cám ơn  bài thơ hoạ cùng Thuỵ Du....

        Chúc Sông Hương luôn vui & nhiều an lành nhé !

        Mến chào....


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 06:39:02 bởi Thuỵ Du >
        #34
          SongHuong 21.01.2010 05:51:56 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Thuỵ Du

          ĐÔI  NGẢ
                    TỪ  ĐÂY

          Tình mang bao nỗi phủ phàng
          Duyên xưa thôi đã lỡ làng còn đâu
          Đau lòng em bước qua cầu
          Để anh ở lại nghe câu lặng buồn

          Tàn đêm nhìn ánh trăng suông
          Trông về phương ấy lệ tuôn hai hàng
          Trách sao phần số lỡ làng
          Tách đôi hai đứa ngỡ ngàng thương nhau

          Nhớ anh dạ xót lòng đau
          Thôi còn chi nữa, còn câu ly tình
          Ước thề xưa của đôi mình
          Em đành bẻ gãy ba sinh ngậm ngùi

          Giờ thì ôm mộng khóc vùi
          Ly tan hai ngả ... ai xui hỡi người.....


          Thuỵ Du


          Xin cám ơn  bài thơ hoạ cùng Thuỵ Du....

          Chúc Sông Hương luôn vui & nhiều an lành nhé !

          Mến chào....




          DỞ DANG
           
          Chiều chiều ra đứng bên sông
          Trách con thuyền nhỏ đi không trở về
          Người xa cách trở sơn khê
          Sang sông mang cả câu thề ngày xưa

          Triền sông trắng khóm lau thưa
          Trắng bao nhiêu để cho vừa nỗi đau??
          Trách chi con nước qua cầu
          Làm sao đo được nông sâu... lòng người??

          Sang sông ai khóc, ai cười
          Ai còn thương tiếc những chiều mưa giăng
          Ai còn nhớ nửa vầng trăng
          Tơ lòng ai thả mà chăng ngang trời??
           
          Nhủ lòng thôi nhé người ơi
          Anh về...khâu lại những lời dở dang
           
          Huế 21/1/2010
          Sông Hương


          SH đã nhận tin nhắn của TD và đã sửa lại trong bài họa rồi. Chúc TD ngày mới nhiều niềm vui



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 10:01:32 bởi SongHuong >
          #35
            Thuỵ Du 21.01.2010 11:43:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: SongHuong



            DỞ DANG


             
            Chiều chiều ra đứng bên sông
            Trách con thuyền nhỏ đi không trở về
            Người xa cách trở sơn khê
            Sang sông mang cả câu thề ngày xưa

            Triền sông trắng khóm lau thưa
            Trắng bao nhiêu để cho vừa nỗi đau ??
            Trách chi con nước qua cầu
            Làm sao đo được nông sâu...lòng người ??

            Sang sông ai khóc, ai cười
            Ai còn thương tiếc những chiều mưa giăng
            Ai còn nhớ nửa vầng trăng
            Tơ lòng ai thả mà chăng ngang trời ??
             
            Nhủ lòng thôi nhé người ơi
            Anh về...khâu lại những lời dở dang
             
            Huế 21/1/2010
            Sông Hương

            TÀN 
            MỘT NỤ  ĐỜI



            Người đi mang một mảnh lòng
            Thương người ở lại tơ hồng dứt ngang
            Nẻo về cách trở quan san
            Xa xôi ngàn dặm dở dang chuyến đò

            Thôi rồi cả những hẹn hò
            Trăm năm câu nhớ buông cho lỡ làng
            Khâu chi tình ấy dở dang
            Đành thân đành phận thiếp chàng cách ngăn

            Người còn thương tiếc vầng trăng
            Ngày nào mộng ước tơ giăng lưng trời
            Nhớ xưa lòng chợt nghẹn lời
            Làm sao nối được nửa vời tình anh ??

            Lá yêu vẫn mướt màu xanh
            Mà đành rơi rụng tàn nhanh nụ đời ....


            Thuỵ Du


            Xin cám ơn Sông Hương nhé!
            Chúc SH luôn an vui.....
             

            #36
              SongHuong 21.01.2010 16:51:28 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Thuỵ Du


              TÀN 
              MỘT NỤ  ĐỜI



              Người đi mang một mảnh lòng
              Thương người ở lại tơ hồng dứt ngang
              Nẻo về cách trở quan san
              Xa xôi ngàn dặm dở dang chuyến đò

              Thôi rồi cả những hẹn hò
              Trăm năm câu nhớ buông cho lỡ làng
              Khâu chi tình ấy dở dang
              Đành thân đành phận thiếp chàng cách ngăn

              Người còn thương tiếc vầng trăng
              Ngày nào mộng ước tơ giăng lưng trời
              Nhớ xưa lòng chợt nghẹn lời
              Làm sao nối được nửa vời tình anh ??

              Lá yêu vẫn mướt màu xanh
              Mà đành rơi rụng tàn nhanh nụ đời ....


              Thuỵ Du


              Xin cám ơn Sông Hương nhé!
              Chúc SH luôn an vui.....




              NẺO VỀ
               
              Nẻo về cách chuyến đò ngang
              Mà sao đi mãi chẳng sang đến bờ
              Trách ta ngày ấy dại khờ
              Trách ai ngày ấy hững hờ qua sông

              " Biết đâu con sáo sổ lồng ..."
              Từng đêm ta vẫn thầm mong sáo về
              Chân còn lạc bến đam mê
              Lòng còn vương một nẻo thề người ơi

              Lời nào như chiếc lá rơi
              Để bây giờ nặng gánh đời riêng mang
              Mai về bến cũ đò ngang

              Ai còn thường lá trầu vàng chưa têm ??
               
              Lạy trời cho sáng trăng lên
              Cho em tôi nhớ đừng quên...nẻo về
               
              Huế 21/1/2010
              Sông Hương

              Bây giờ mới viết xong bài thơ tặng Thuỵ Du. Chúc Thuỵ Du một đêm an lành và nhiều mộng đẹp. Thân





              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 21:45:31 bởi SongHuong >
              #37
                Thuỵ Du 22.01.2010 05:20:28 (permalink)
                0

                Trích đoạn: SongHuong


                NẺO VỀ
                 
                Nẻo về cách chuyến đò ngang
                Mà sao đi mãi chẳng sang đến bờ
                Trách ta ngày ấy dại khờ
                Trách ai ngày ấy hững hờ qua sông

                " Biết đâu con sáo sổ lồng ..."
                Từng đêm ta vẫn thầm mong sáo về
                Chân còn lạc bến đam mê
                Lòng còn vương một nẻo thề người ơi

                Lời nào như chiếc lá rơi
                Để bây giờ nặng gánh đời riêng mang
                Mai về bến cũ đò ngang

                Ai còn thường lá trầu vàng chưa têm ??
                 
                Lạy trời cho sáng trăng lên
                Cho em tôi nhớ đừng quên...nẻo về
                 
                Huế 21/1/2010
                Sông Hương

                Bây giờ mới viết xong bài thơ tặng Thuỵ Du. Chúc Thuỵ Du một đêm an lành và nhiều mộng đẹp. Thân


                XÓT  XA


                Sáo ngày xưa bước sang sông
                Giờ thân cá chậu chim lồng, còn đâu !
                Nao lòng bể cả nông sâu
                Trăng vàng lộng bóng thấy đau nẻo về

                Ưu tư câu hẹn câu thề
                Giấu trong ký ức não nề tâm can
                Đời người như chuyến đò ngang
                Một lần rời bến dở dang cả lòng

                Trông về nơi ấy mà mong
                Nỗi niềm se sắt đêm đông lạnh lùng
                Người ơi, mộng ước tao phùng
                Em đành lỗi hẹn thuỷ chung cùng người

                Lạy trời nhờ gió giùm tôi
                Gửi anh phương đó bao lời xót xa ......


                Thuỵ Du


                Thuỵ Du xin cảm ơn bài thơ hoạ cùng của Sông Hương nhé !
                Chúc SH luôn nhiều sức khoẻ & an vui.....
                Mến chào....

                #38
                  SongHuong 22.01.2010 10:28:54 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Thuỵ Du


                  XÓT  XA


                  Sáo ngày xưa bước sang sông
                  Giờ thân cá chậu chim lồng, còn đâu !
                  Nao lòng bể cả nông sâu
                  Trăng vàng lộng bóng thấy đau nẻo về

                  Ưu tư câu hẹn câu thề
                  Giấu trong ký ức não nề tâm can
                  Đời người như chuyến đò ngang
                  Một lần rời bến dở dang cả lòng

                  Trông về nơi ấy mà mong
                  Nỗi niềm se sắt đêm đông lạnh lùng
                  Người ơi, mộng ước tao phùng
                  Em đành lỗi hẹn thuỷ chung cùng người

                  Lạy trời nhờ gió giùm tôi
                  Gửi anh phương đó bao lời xót xa ......


                  Thuỵ Du


                  Thuỵ Du xin cảm ơn bài thơ hoạ cùng của Sông Hương nhé !
                  Chúc SH luôn nhiều sức khoẻ & an vui.....
                  Mến chào....




                  CHẠNH LÒNG
                   
                  Gió mang giúp được bao lời ?
                  Mang làm sao hết một thời xót xa

                  Nẻo về giờ chỉ mình ta
                  Dẫu còn thương cũng chỉ là thương vay
                   
                  " Ba đồng một mớ trầu cay..."
                  Nào ai biết được có ngày chia xa
                  Ai giăng một dải Ngân Hà?
                  Để mùa Ngâu chỉ mình ta lặng buồn
                   
                  Ta về thương bóng trăng suông
                  Nhặt mây thả gió chiều buông hững hờ
                  Ta về góp nhặt vần thơ
                  Nhặt tàn thu muộn gởi bờ mi xưa
                   
                  Chạnh lòng câu ví đò đưa
                  Bên dòng sông cũ như vừa hôm qua
                   
                  Huế 22/1/2010
                  Sông Hương
                  Cảm ơn Thuỵ Du về những chia sẻ vừa qua. Chúc Thuỵ Du có thêm những bài thơ hay. Thân
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 20:01:24 bởi SongHuong >
                  #39
                    SongHuong 23.01.2010 09:04:35 (permalink)
                    0
                    VỚI NGƯỜI

                    Hồn ai như thể mộng du
                    Để mùa trăng lẫn mùa thu lỡ thì
                    Neo lòng bên bến biệt ly
                    Dẫu rằng vẫn biết người đi không về

                    Nhủ thầm thôi tỉnh cơn mê
                    Chiều không hôn thú... mây về dửng dưng
                    " Ai ơi chua ngọt đã từng..."
                    Nơi phương xa ấy biết gừng còn cay ?

                    Mặn môi tình muối vẫn đầy
                    Nhạt lòng ai để chùng dây tơ hồng
                    Vôi buồn đợi lá trầu không
                    Vườn cau đợi chén rượu nồng giao bôi

                    Mười hai bến nước cuộc đời
                    Đục trong rồi cũng một thời xuân qua

                    Huế 23/1/2010
                    Sông Hương
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 08:21:03 bởi SongHuong >
                    #40
                      Thuỵ Du 23.01.2010 14:27:44 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: SongHuong


                      CHẠNH LÒNG
                       
                      Gió mang giúp được bao lời ?
                      Mang làm sao hết một thời xót xa

                      Nẻo về giờ chỉ mình ta 
                      Dẫu còn thương cũng chỉ là thương vay
                       
                      " Ba đồng một mớ trầu cay..."
                      Nào ai biết được có ngày chia xa
                      Ai giăng một dải Ngân Hà?
                      Để mùa Ngâu chỉ mình ta lặng buồn
                       
                      Ta về thương bóng trăng suông
                      Nhặt mây thả gió chiều buông hững hờ
                      Ta về góp nhặt vần thơ
                      Nhặt tàn thu muộn gởi bờ mi xưa
                       
                      Chạnh lòng câu ví đò đưa
                      Bên dòng sông cũ như vừa hôm qua
                       
                      Huế 22/1/2010
                      Sông Hương


                      CÁCH TRỞ

                      Ngân hà một dải ai giăng ?
                      Trời thương trăn trở phải chăng riêng người ?
                      Ngưu Lang ở một phương trời
                      Ngậm ngùi Chức Nữ chịu lời đắng cay

                      Tích xưa truyền mối tình này
                      Mỗi năm lần gặp, lại đày xa nhau
                      Còn ta nghĩ lại mà đau
                      Nhớ thương trọn kiếp tình sầu phải mang

                      Lặng buồn thân phận đa đoan
                      Ai gieo nên cảnh trái ngang phủ phàng
                      Bên anh ngắm ánh trăng tàn
                      Đau thương cứ ngỡ võ vàng mình anh

                      Ai đâu biết được yến oanh
                      Của ngày xưa cũng...héo hanh nụ cười...

                      Thuỵ Du

                      Cám ơn SH nhiều nhé ! Chưa tìm được đề tài mới SH ạ ....
                      Chúc vui....
                      #41
                        Thuỵ Du 24.01.2010 11:16:09 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: SongHuong


                        Gởi Thuỵ Du

                        VỚI NGƯỜI



                        Hồn ai như thể mộng du

                        Để mùa trăng lẫn mùa thu lỡ thì
                        Neo lòng bên bến biệt ly
                        Dẫu rằng vẫn biết người đi không về

                        Nhủ thầm thôi tỉnh cơn mê
                        Chiều không hôn thú... mây về dửng dưng
                        " Ai ơi chua ngọt đã từng..."
                        Nơi phương xa ấy biết gừng còn cay ?

                        Mặn môi tình muối vẫn đầy
                        Nhạt lòng ai để chùng dây tơ hồng
                        Vôi buồn đợi lá trầu không
                        Vườn cau đợi chén rượu nồng giao bôi

                        Mười hai bến nước cuộc đời
                        Đục trong rồi cũng một thời xuân qua

                        Huế 23/1/2010
                        Sông Hương


                        BẾN  BIỆT  LY


                        Chén ân tình nặng xót xa
                        Biệt ly cay đắng, người - ta não nề
                        Xa xôi cách trở chẳng về
                        Hỏi người chốn ấy trọn bề yêu đương?

                        Neo tình nơi bến nhớ thương
                        Người đi kẻ ở còn vương tơ trần
                        Chùng dây duyên nợ mãn phần
                        Mà lòng mang nặng đường gần nẻo xa

                        Thu về héo hắt lòng ta
                        Chừng như nghe úa thiết tha dạ buồn
                        Trầu không chỉ có lá suông
                        Rượu nồng chỉ có lệ tuôn hai hàng

                        Mười hai bến nước lỡ làng
                        Uống bao cay đắng ngỡ ngàng người ơi....

                        Thuỵ Du
                        Gửi hoạ cùng với Sông Hương nhé !
                        Chúc an vui.....




                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 11:29:50 bởi Thuỵ Du >
                        #42
                          SongHuong 24.01.2010 11:19:34 (permalink)
                          0
                          VỀ ĐÂU


                          Lá vàng một chiếc rơi nghiêng
                          Rơi về đâu để muộn phiền qua đi?
                          Em gom một thuở xuân thì
                          Gởi về đâu để người đi không đành?
                           
                          Lá vàng một chiếc phương anh
                          Để phương em chiếc lá xanh đợi chờ
                          Anh gom buồn viết thành thơ
                          Tan thành giọt nắng gởi bờ hoang vu
                           
                          Thôi đừng đứng giữa trời thu
                          Về đi bởi lẽ lời ru còn dài
                          Về đi trời chuyển heo may
                          Tàn thu còn chút tình này người ơi
                           
                          Lá vàng muôn thuở vẫn rơi
                          Trong anh còn vọng một trời nhớ thương
                           

                           
                          Huế 24/1/2010
                          Sông Hương

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 11:27:23 bởi SongHuong >
                          #43
                            Thuỵ Du 24.01.2010 13:09:15 (permalink)
                            0
                            HOA CỎ MAY
                            Biết bây giờ em còn nhớ hay không ?
                            Thuở ấu thơ tụi mình mưa đồng, nắng bãi
                            Cái đuôi tóc vàng hoe buổi em chưa làm con gái
                            Tôi vụng về bảo giống : " Hoa cỏ may "

                            Rồi những chiều đùa nghịch bên nhau
                            Tôi hái hoa cỏ may rãi đầy trong gió
                            Hoa vô tình đậu trên làn tóc nhỏ
                            Em phụng phịu bắt đền : " Anh gỡ cho em "

                            Tuổi thơ dễ hờn rồi cũng chóng quên
                            Bỗng vụt qua đi, em trở thành con gái
                            Tôi theo lớp xa đồng, xa bãi
                            Cánh hoa cỏ ngày nào xin gởi lại tóc em

                            Cánh hoa cỏ ngày nào theo tôi suốt bao đêm
                            Thành kí ức tuổi thơ, thành nỗi niềm khôn tỏ
                            Thương nhớ em tôi gọi thầm tên loài hoa cỏ
                            Đâu biết rồi hoa cỏ cũng tàn phai

                            Ngày em sang sông tôi cách một con đèo (1)
                            Quà cưới cho em cánh hoa ngày xưa đó
                            Còn tiếc thương những chiều hoa bay đầy trong gió
                            Xin em giữ giùm cánh hoa cỏ ngày thơ

                            Sông Hương

                            (1) Đèo Hải Vân


                            CÁNH HOA KỶ NIỆM

                            Cánh cỏ may trong ngày xa xưa ấy
                            Vẫn thâm trầm lặng lẽ những bước chân
                            Khơi lại trong em nỗi nhớ âm thầm
                            Từng ký ức ..... rồi lại từng ký ức

                            Trăng hỡi trăng có bao giờ trăng thức?
                            Để cùng tôi tình tự chuyện ngày xưa
                            Chuyện ngày xưa của đồng, bãi nắng mưa
                            Và  "người ấy" của một thời con gái

                            Đã xa quá những ngày ta từng trãi
                            Những ngọt ngào thời bím tóc ngây thơ
                            Hoa cỏ may vẫn lặng lẽ vào mơ
                            Thương ngày đó vụng về bàn tay vuốt

                            Trên tóc em màu cỏ may óng mượt
                            Nhớ anh nhiều hoa cỏ cũng buồn theo
                            Giờ thẩn thờ nhìn nửa mảnh trăng treo
                            Nơi phương đó, người ơi xa xa lắm

                            Giữ cho anh cánh hoa tình xinh thắm
                            Của chúng mình tuổi mới bước vào yêu
                            Mà đã xa, xa cách biết bao nhiêu
                            Sao ngày ấy....lòng mình anh không tỏ?

                            Thuỵ Du

                            TD gửi hoạ với bài HOA CỎ MAY của Sông Hương .....Chúc vui nhé !


                            #44
                              SongHuong 25.01.2010 05:27:52 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Thuỵ Du



                              CÁNH HOA KỶ NIỆM

                              Cánh cỏ may trong ngày xa xưa ấy
                              Vẫn thâm trầm lặng lẽ những bước chân
                              Khơi lại trong em nỗi nhớ âm thầm
                              Từng ký ức ..... rồi lại từng ký ức

                              Trăng hỡi trăng có bao giờ trăng thức?
                              Để cùng tôi tình tự chuyện ngày xưa
                              Chuyện ngày xưa của đồng, bãi nắng mưa
                              Và  "người ấy" của một thời con gái

                              Đã xa quá những ngày ta từng trãi
                              Những ngọt ngào thời bím tóc ngây thơ
                              Hoa cỏ may vẫn lặng lẽ vào mơ
                              Thương ngày đó vụng về bàn tay vuốt

                              Trên tóc em màu cỏ may óng mượt
                              Nhớ anh nhiều hoa cỏ cũng buồn theo
                              Giờ thẩn thờ nhìn nửa mảnh trăng treo
                              Nơi phương đó, người ơi xa xa lắm

                              Giữ cho anh cánh hoa tình xinh thắm
                              Của chúng mình tuổi mới bước vào yêu
                              Mà đã xa, xa cách biết bao nhiêu
                              Sao ngày ấy....lòng mình anh không tỏ?

                              Thuỵ Du

                              TD gửi hoạ với bài HOA CỎ MAY của Sông Hương .....Chúc vui nhé !





                              CÒN NHỚ CHĂNG EM
                               
                              Xa lắm rồi thuở cắt cỏ chăn trâu
                              Thơ em viết chiều nay chừng như sống lại
                              Chuyện một thời mưa đồng, nắng bãi
                              Cỏ may chiều vương vãi tóc em tôi

                              Còn sao em cánh hoa thuở thiếu thời?
                              Anh cứ ngỡ đã tàn theo năm tháng
                              Từ xa quê bước sông hồ phiêu lãng
                              Vẫn bên lòng bóng dáng thuở mười ba

                              Ước ngày về hái lại một cành hoa
                              Thả lên tóc của người năm cũ
                              Cô bé ngày xưa nay trở thành thiếu phụ
                              Những đêm trường ru ngủ giấc... ầu ơ

                              Hoa cỏ ngày nào giờ còn lại trong thơ
                              Thành câu hát ru một thời thiếu nữ
                              Dẫu sang sông góc hồn riêng còn giữ
                              Cánh hoa chiều ai thả tuổi thơ bay

                               
                              Chuyện chúng mình giờ như hoa cỏ may
                              Mong manh quá trong những chiều cả gió
                              Tiếc ngày xưa sao lòng không dám tỏ
                              Để bây giờ khép mở những chiều sương
                               
                              Huế 25/1/2010
                              Sông Hương
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 14:02:58 bởi SongHuong >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 22 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 326 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9