Nhật Hạ Với Mùa Xuân
CHIỀU NHỚ
Hoàng hôn nhẹ phủ phía chân trời
Tím ngắt một mầu sông nước trôi
Hiu hắt thuyền sương theo bóng nhạn
Thướt tha trăng gió quyện lưng đồi
Tóc vương khói sóng đời cô lữ
Hồn dõi bờ mây phận lẻ đôi
Chiều nhớ đan sầu lên mắt biếc
Hỏi người có thấu mảnh tình tôi
Nhật Hạ
Chiều Nhớ
Chiều mây giăng biển tím phương trời
Kỷ niệm êm đềm sóng cuốn trôi
Chợt nhớ người dưng thân cách cội
Bỗng thương bóng lẻ bước in đồi
Bướm ong chia rã tình hai lối
Duyên số tan dìm mộng một đôi
Thơ gởi tiếng lòng buồn quá đỗi
Đó sầu đây cũng khóc riêng tôi
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 03:07:23 bởi TTH >
LÀM DUYÊN
Làm duyên em xuống phố chiều qua
Trau chuốt cho xuân thắm mặn mà
Sóng biếc thẹn thùng xinh khoé mắt
Môi hồng e ấp đẹp mầu hoa
Tóc thề lược dắt, thân mềm mại
Tuổi ngọc trâm cài, dáng thướt tha
Lá hát gió đùa vui trước ngõ
Chân son nhẹ bước gót kiêu sa
Nhật Hạ
Cầu Duyên
Chiều về trước ngõ có em qua
Môi đỏ mắt nai đẹp lắm mà
Cổ quấn chiếc khăn xinh dáng Hạ
Gió lay làn tóc ngát mùi hoa
Yêu ai son sắt tình đon đả
Nhớ đó chân thành mộng thiết tha
Mong được nối cầu duyên mới lạ
Như đời vui đón bóng tiên sa
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2012 03:47:32 bởi TTH >
LÀM DUYÊN
Làm duyên em xuống phố chiều qua
Trau chuốt cho xuân thắm mặn mà
Sóng biếc thẹn thùng xinh khoé mắt
Môi hồng e ấp đẹp mầu hoa
Tóc thề lược dắt, thân mềm mại
Tuổi ngọc trâm cài, dáng thướt tha
Lá hát gió đùa vui trước ngõ
Chân son nhẹ bước gót kiêu sa
Nhật Hạ Cầu Duyên
Chiều về trước ngõ có em qua
Môi đỏ mắt nai đẹp lắm mà
Cổ quấn chiếc khăn xinh dáng Hạ
Gió lay làn tóc ngát mùi hoa
Yêu ai son sắt tình đon đả
Nhớ đó chân thành mộng thiết tha
Mong được nối cầu duyên mới lạ
Như đời vui đón bóng tiên sa
Thanh Huy EM ƠI ĐỪNG KHÓC !
Anh đứng bên nầy ngóng cổ qua
Người ta đi mất thiệt rồi mà
Mong tìm gặp bậu trao quà biếu
Muốn tận mặt nàng để tặng hoa
Nếu lỡ sai lầm nên lượng thứ
Hay vì gây tội hãy dung tha
Chớ đừng giận dỗi rồi buồn tủi
Quay mặt giấu che giọt lệ sa
.....LEHONG..... Khóc Chi Em Hỡi
Khóc chi em hỡi dựa vai qua
Bão lặng tâm tư đỡ rối mà
Chớ tiếc ân tình khi bị ná
Tránh buồn duyên phận lúc tàn hoa
Chơi bời cẩn thận đừng sa đọa
Ăn ở hiền lành hãy vị tha
Đức trọng người thương thân có giá
Chọn đời thanh thản bút thơ sa
Thanh Huy
Thay Cho Lời Tạm Biệt
Tôi giữ trong tim những phố phường
Sài Gòn, bạn hữu khắp muôn phương
Vùng trời một thuở hằng lưu luyến
Mảnh đất bao ngày mãi vấn vương
Khúc nguyệt cầm gieo vàng nỗi nhớ
Câu quan họ gợi tím niềm thương
Rồi mai mang kiếp người xa xứ
Biết đến khi nào lại cố hương
Nhật Hạ CÓ MỘT NGƯỜI ĐI
Có một người đi biệt khóm phường
Chân son rải dấu đến ngàn phương
Rời Saigon đẹp lòng luôn nhớ
Xa Đất Mẹ hiền dạ cứ vương
Đường trải đìu hiu chờ bóng lẻ
Gác nằm im ỉm đợi người thương
Chim trời vỗ cánh về nơi lạ
Tình nghĩa xưa còn đọng phấn hương
Thanh Huy KÉM MÙI HƯƠNG
Thôn quê buồn bã lại về phường
Tiếp tục phong trần khắp bốn phương
Chẳng có người em lòng quyến luyến
Nào đâu bạn gái dạ tơ vương ?
Mong nghe bậu nói lời âu yếm
Muốn tỏ cùng nàng tiếng mến thương
Chờ đợi tôi hoài công mệt mỏi
Vì Hoa xinh đẹp kém mùi hương
.....LEHONG...... Em Đã Đi Rồi
Em đã rời xa phố với phường
Về khung trời lạ để buồn phương
Héo vàng lá rụng thu giăng mắc
Lạnh tím thơ đề lệ thấm vương
Kỷ niệm hao gầy gieo sắc nhớ
Tình yêu mờ mịt rã màu thương
Hai nơi hai cảnh đời oan nghiệt
Kẻ khổ mất người kẻ thắm hương
Thanh Huy
Hạ
Đêm ngồi đơn chiếc ngắm trăng sao
Nhớ Hạ vui tươi của thuở nào
Dìu bước dịu dàng qua phố dạo
Cầm tay âu yếm kiếm lời trao
Bóng hằn trong trí không hoen dấu
Tình khắc vào tim chẳng nhạt màu
Son sắt yêu thương tròn nghĩa đạo
Chia bùi xẻ ngọt sống vì nhau
Thanh Huy
Phụ Nhau
Em cười em đẹp tựa trăng sao
Nỡ phụ anh đi kiếm mối nào
Chào hỏi ân cần không tiếng đáp
Hẹn hò ấp úng thiếu lời trao
Mộng vừa khắc dạ đà xanh lối
Tình vội chia tay khiến tím màu
Than thở cung đàn không nối nhịp
Để lòng chia sẻ đỡ buồn nhau
Thanh Huy
Đón Noel
Noel chờ đợi đến rồi em
Non nước sáng bừng cơn nắng lên
Xe chạy giao hàng bươn tấp nập
Người lo sắm lễ ngó liên miên
Cây giăng mắc ảnh xinh đô thị
Đường nở rộ hoa đẹp ánh đèn
Rộn rã hội hè vang tiếng nhạc
Hai mình đến để hát vui bên
Thanh Huy
Ngày Tận Thế
Đến ngày tận thế thật sao em
Nếu chẳng mình đâu ngăn cách thêm
Có phải đổi đời vui kiếp đến
Hay là chán mộng tội tình quên
Ngỏ lời an ủi khi lâm chuyện
Dành phút sẻ chia lúc gọi tên
Mai lỡ thân vùi xa vĩnh viễn
Cũng hồn hiện kiếm bóng người bên
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 12:19:33 bởi TTH >
Em
Chẳng lẽ em tôi cứ cách xa
Cách xa bao cũng nhớ người ta
Tình không chăn gối mà chung thủy
Mộng thiếu vàng son vẫn đậm đà
Chữ hứa chắc như đinh đóng cột
Lời yêu đẹp tựa bướm vờn hoa
Em niềm hạnh phúc đời anh có
Là tiếng tơ đàn reo thiết tha
Thanh Huy
Bạn Đường Ơi
Có vui không đó bạn đường ơi
Nhớ nước nhớ nhà nhớ mọi nơi?
Mộng cũ xanh xao chờ nắng dội
Tình xưa bạc bẽo thấm mưa rơi
Noel cảnh rộn buồn riêng lối
Năm mới người đông lẻ một đời
Nếu khổ tâm đây chia sẻ với
Để ngày tháng dịu bớt đơn côi
Thanh Huy
Đến Nhà Em
Đến nhà chẳng thấy em đâu
Mưa rơi héo hắt giọt châu tràn trề
Noel thiên hạ vui ghê
Riêng mình si ngóng tái tê tình buồn
Lần đầu tim nặng cô đơn
Câu thơ thiếu họa nỗi hờn vây quanh
Ngọt bùi hai tiếng em anh
Tả tơi rách tựa tơ mành vỡ hai
Nơi nào em đến vui mai
Bỏ chim lẻ bạn được ai đón hầu
Thấm buồn vọng cổ sáu câu
Xàng xê than thở nỗi sầu đã vương
Đó đây cách bảy tiếng đường
Một phương tìm bạn một phương kiếm chồng
Tình yêu khó lượn sao đong
Đổi thay sự thế buồn không hỡi người
Đêm nay đèn đỏ muôn nơi
Nửa đêm chuông đổ tuyết rơi trắng đường
Đời em đón mấy mùa thương
Để anh nhặt mấy nỗi buồn lứa đôi
Còn đây tôi với thơ tôi
Viết bao kỷ niệm với lời oái oăm
Còn đây hò hẹn trăm năm
Chôn trong tim kín làm răng nói người
Rượu nồng chưa uống em ơi
Chén mời thiếu bóng chén khơi tình hoài
Thơ làm thắm thiết cho ai
Nhắc thời hoa bướm phôi phai hẹn thề
Nhà em chứa mộng chứa mê
Tôi tương tư để đi về cô đơn
Câu ca giọng nói tiếng đờn
Mãi vang vọng giữa lối mòn nhà em
Phòng yêu cửa đóng cài then
Đâu môi mặn ngọt đâu chăn chiếu mềm
Tìm từng kỷ niệm ấm êm
Ru cơn mộng ảo bên thềm nhớ thương
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2013 23:16:17 bởi TTH >
Nhớ Hạ
Chiều trời lạnh buốt tối giăng mau
Nhớ thuở quen xưa ruột xé nhàu
Xuân đến cô đơn ai có thấu
Hạ trôi lờ lững bóng về đâu
Mưa rơi lắm hạt khơi tim não
Thuyền dạt một phương để bến sầu
Chén rượu tương phùng đầy mộng ảo
Người ơi chia để thấy còn nhau!
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2013 10:19:37 bởi TTH >
NHÌN TRĂNG (Bài họa)
Dưới ánh trăng thu dệt ước mơ
Cùng nhau đối ẩm họa vần thơ
Thương trao nét bút không biên giới
Mến gửi bài thi chẳng bến bờ
Hiên vắng quỳnh hương khoe sắc đợi
Thềm khuya dạ lý thắm mầu chờ
Nguyệt soi dõi bóng vương tình ý
Quấn quyện hồn đêm tiếng trúc tơ
Nhật Hạ
Ánh Trăng Vàng
Nhặt ánh trăng vàng hong ước mơ
Trao về em gái dệt câu thơ
Xây lầu hạnh phúc vui bao thuở
Rọi bến tương tư đẹp mấy bờ
Rộn rã vườn xinh hoa nhụy nở
Đắm say sắc thắm bướm ong chờ
Cây đời kết trái nên duyên nợ
Thỏa mãn ân tình đẹp khúc tơ
Thanh Huy
Mừng Sinh Nhật
Chúc mừng sinh nhật được vui nha
Thóc gạo dư ăn phúc viếng nhà
Thêm tuổi hoa cười xinh một đóa
Nhiều tiền tàu kéo nặng vài toa
Mua xe chạy xiệng khoe người lạ
Đốt pháo nổ dòn đón khách xa
Tặng trái tim hồng anh giữ hả
Bên nhau đêm ngủ ấm êm mà...
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2013 23:04:37 bởi TTH >
Đón Tết
Tết đó vui không các bạn ơi!
Nơi nầy giá lạnh tuyết rơi rơi
Nhà không pháo đốt tiền khô túi
Đường chẳng xe qua cảnh vắng người
Ngoảnh mặt em đi duyên đứt mối
Cam lòng tôi ở mộng lìa đôi
Thân nằm quạnh quẽ chào Xuân tới
Chẳng hận chi đời trách số thôi
Chẳng hận chi đời trách số thôi
Thủy chung mấy cũng khổ tàn đôi
Sống hoài xứ lạ lòng thương cội
Nhìn mãi trời xa dạ nhớ người
Gối chiếc phòng đơn tình nhạt rối
Đêm dài gió lạnh lệ thầm rơi
Xuân về vỡ mộng buồn bao nỗi
Tết đó vui không các bạn ơi!
Thanh Huy
Áo Trắng
Áo trắng bay bay áo mỹ miều
Đắm say bóng ảo lắm chàng yêu
Đêm ôm gối chiếc tình than thiếu
Ngày nhớ người dưng mộng dệt nhiều
Lạnh nhạt duyên hờ tơ nguyệt ghẹo
Long đong số hẩm bến bờ neo
Về đâu một mối tương tư héo
Ruột quặn gan cào vẫn cố đeo?
Thanh Huy
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: