Tháng Mười
Tháng Sáu trời mưa dấu Hạ về
Sân trường: phượng vỹ với bầy ve
Thưở nào còn nhớ con đường cũ
Tháng Bảy mưa Ngâu lệ ướt mi
Tháng Tám Trung Thu ánh nguyệt vàng
Tháng ngày qua vội, nhớ mênh mang
Đêm hè quỳnh nở hoa màu trắng
Ngơ ngác ai tìm một bóng trăng !
Tháng Chín vù qua đến tháng Mười
Hương trầm thoang thỏang khắp muôn nơi
Trái tim tha thiết, mùa thu chết
Da diết trầm kha biển rã rời
Mới đó bây giờ đã tới thu
Sớm mai đây đó đặc sương mù
Hạ đi đâu mất ai tìm thấy?
Chân bước dấu mòn trên chiến khu...?
Nguyên Đỗ