Nhật Hạ Với Mùa Xuân
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 174 bài trong đề mục
ngocannhihuyen 16.02.2010 18:58:22 (permalink)
0
XUÂN VỀ PHỐ BIỂN
Họa Vận: "Dáng Xuân" của Nhật Hạ
*
Nha Thành hòa nhịp bước sang xuân
Biển lặng trời trong, cát trắng ngần
Cánh Bướm vui xuân vờn khắp phố
Hoa vàng phơi phới nỡ đầy sân
Lên lầu Vọng nguyệt chờ người ngọc
Xuống bãi Tiên Sa đợi mỹ nhân
Nhè nhẹ sóng ru hồn lữ thứ
Khách du lưu luyến chẳng rời chân.
------
16-2-2010.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
 
CHIỀU XUÂN
Họa Vận:"Hoa Nắng" của Nhật Hạ.(Thắp Sáng Đường Thi 5)
*
Phố biển xuân sang rực ánh hồng
Dập dìu du khách bước song song
Dừa nghiêng tỏa bóng màu xanh biếc
Cát mịn im lìm trải nắng trong
“Đảo Yến” gọi đàn nơi vịnh thẳm
“Hòn Chồng” đợi bạn chốn trời mông
Chiều xuân sóng dịu hôn bờ nhẹ
Thiếu bóng nàng thơ –nỗi chạnh lòng
-----
Xuân Canh Dần (16-2-2010)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 18:59:39 bởi ngocannhihuyen >
#46
    nghinhnguyen 16.02.2010 19:06:48 (permalink)
    0
    xóa


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 20:18:42 bởi nghinhnguyen >
    #47
      Nhật Hạ 19.02.2010 19:44:25 (permalink)
      0
      CHÚC TẾT NHẬT HẠ

      Vào thăm Nhật Hạ buổi đầu năm
      Chúc Tết xuân sang có mấy vần
      Phúc Lộc đôi đường đều đạt cả
      Sắc Tài hai chữ mãi như Xuân
      Tìm vui trên mạng nhiều duyên ảo
      So bút giữa đời lắm bạn văn
      Chúc cả năm sau và kỷ tới
      Say lòng mặc khách thắm tình thân!

      Mồng Một Tết Canh Dần

      Đuyên Hồng


      MỪNG XUÂN ĐUYÊN HỒNG

      Bài Họa

      Xin chúc Đuyên Hồng trọn cả năm
      Thi ca đối ẩm mãi xuôi vần
      Sài Gòn đón tết trong mùa hạ (*)
      Hà Nội xem hoa giữa tiết xuân
      Xướng họa duyên thơ trao mấy chữ
      Giao lưu nghĩa bút gửi câu văn
      Đôi lời thăm hỏi ngày vui mới
      Hạnh phúc an khang đến bạn thân.

      Nhật Hạ SG.
       
                                (*) Ngày Xuân Sài Gòn rất nắng và nóng như mùa Hạ


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 20:17:04 bởi Nhật Hạ >
      #48
        TTH 20.02.2010 04:49:27 (permalink)
        0
        CHÚC TẾT NHẬT HẠ

        Vào thăm Nhật Hạ buổi đầu năm
        Chúc Tết xuân sang có mấy vần
        Phúc Lộc đôi đường đều đạt cả
        Sắc Tài hai chữ mãi như Xuân
        Tìm vui trên mạng nhiều duyên ảo
        So bút giữa đời lắm bạn văn
        Chúc cả năm sau và kỷ tới
        Say lòng mặc khách thắm tình thân!

        Mồng Một Tết Canh Dần

        Đuyên Hồng


        MỪNG XUÂN ĐUYÊN HỒNG

        Bài Họa

        Xin chúc Đuyên Hồng trọn cả năm
        Thi ca đối ẩm mãi xuôi vần
        Sài Gòn đón tết trong mùa hạ (*)
        Hà Nội xem hoa giữa tiết xuân
        Xướng họa duyên thơ trao mấy chữ
        Giao lưu nghĩa bút gửi câu văn
        Đôi lời thăm hỏi ngày vui mới
        Hạnh phúc an khang đến bạn thân.

        Nhật Hạ SG.
         
        (*) Ngày Xuân Saigon rất nắng và nóng như mùa Hạ.
         
         
        CHÚC MỪNG XUÂN
         
        Quen nhau sâu đậm đã bao năm
        Tình nghĩa thi ca viết đẹp vần
        Chúc phúc vào nhà chào đón Tết
        Cầu tiền vô túi sắm tiêu Xuân
        Được ngày rãnh rỗi thăm cô bác
        Thừa lúc an nhàn họa phú văn
        Én liệng sum vầy vui  nắng mới
        Người mừng thăm viếng tỏ tình thân
         
        Thanh Huy
         


                                 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 09:01:19 bởi TTH >
        #49
          Huyền Minh 21.02.2010 01:17:58 (permalink)
          0
          Thơ Huy Cận

          VẠN LÝ TÌNH

          Người ở bên trời ta ở đây
          Chờ mong bên nọ ngóng phương này
          Tương tư đôi chốn tình ngàn dặm
          Vạn lý sầu lên núi tiếp mây

          Nắng đã xế về bên xứ bạn
          Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy
          Trông về bốn phía không nguôi nhớ
          Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay

          Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt
          Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày
          Chiếu chăn không ấm người nằm một
          Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay

          Huy Cận
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 01:30:49 bởi Huyền Minh >
          #50
            Huyền Minh 21.02.2010 12:36:18 (permalink)
            0
            Nàng thơ còn đang ngủ... nướng, chợt nhớ đến bài thơ cũ 2 đứa viết chung, anh post lại đây để nhớ về một thời "rùm beng" vì hàng loạt bài thơ Ma Nữ của HM... hi..hi... nghĩ đến cũng thấy vui NH nhỉ.

            LÃNH CHÚA VÀ MA NỮ

            Một đêm Lãnh Chúa ngự vườn yêu
            Hồn phách ngả nghiêng trước dáng kiều
            Ma Nữ hóa nàng Hồng quyến rũ
            Mê cung chàng lạc lối đào nguyên

            Vũ khúc Nghê Thường hương áo lụa
            Chân ngà cỏ mượt suối dịu êm
            Nụ hôn nóng bỏng bừng rực lửa
            Vòng tay Lãnh Chúa quyện thân mềm

            Ô hay! Hình như ta đã yêu
            Bâng khuâng xao xuyến nhớ nhung nhiều
            Anh là Lãnh Chúa không vương miện
            Ngai vàng duy nhất là tình yêu

            Tôi biết rằng tôi đã yêu anh
            Trái tim Ma Nữ.... Mộng còn xanh
            Soi mòn phiến đá băng tim lạnh
            Giọt nắng em mang trái ngọt lành

            Huyền Minh - Nhật Hạ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 13:05:39 bởi Huyền Minh >
            #51
              Huyền Minh 22.02.2010 05:06:29 (permalink)
              0
              Thêm một bài Lãnh Chúa cho Ma Nữ nè.
               
              LÃNH CHÚA TÌNH YÊU
               
              Anh không là... Lãnh chúa
              Hào quang ngự ngôi cao
              Đền lầu son, châu báu
              Gấm nhung lụa sang giàu

              Anh không là... Lãnh chúa
              Đeo bảo kiếm - giáp bào
              Sa trường lưng tuấn mã
              Thu phục nước chư hầu

              Anh không là... Lãnh chúa
              Mang ngự ấn, thẻ ngà
              Vương quyền quy thiên hạ
              Bao tỳ thiếp cận hầu

              Anh vốn là... Lãnh chúa
              Trong lòng của riêng em
              Vườn thơ mộng hoa lá
              Tim đời rộ đoá sen
               
              Huyền Minh
              Apr.22.09
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 07:56:51 bởi Huyền Minh >
              #52
                Huyền Minh 23.02.2010 04:10:01 (permalink)
                0
                NIỆM KHÚC

                ... có lạnh không em? Có những trận mưa ngút ngàn hay những giọt sương đêm lóng lánh lấm tấm rơi trên đám cỏ xanh lơ hơi ngả sang màu bạc cùng xác lá vàng ngập đầy quanh sân.
                Trong cái không gian và thời gian vô cùng tĩnh lặng ấy, anh nghe cả tiếng côn trùng rả rích , nỉ non như một điêp khúc thở than, trách người yêu sao hững hờ.
                Anh có cái thú được ngồi đây, ngoài hàng hiên sau nhà, khi mặt trời đã ngủ và màn đêm bao trùm lấy vạn vật, cũng là lúc anh sống với thế giới riêng của chính mình. Nhìn vũ trụ bao la đôi khi anh thấy con người thật nhỏ bé và cảm nhận được uy quyền vô biên cùng sự huyền diệu của Thượng đế và thiên nhiên. Từ ánh trăng huyền ảo, từ những ngôi sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời cao, cho đến những đêm không trăng sao, trời tối đen như mực, mưa giông kéo tới ào ạt bất ngờ, sấm sét rền vang, xa xa có những ánh chớp lập lòe...
                Tất cả những hình tượng ấy đều được anh gói trọn trong tâm tư...
                Đêm nay chợt nghe khát khao mùi da thịt đàn bà, thèm hôn đôi môi ngọt, vuốt ve bờ vai thon, hôn lên gáy cổ em trắng ngần, vũng ngực no tròn thơm tho và xuống nữa, xuống nữa... trong vùng tối sâu vực thẳm và cảm xúc của ngọn lửa đam mê nhiệm mầu...
                Từ đó anh có em ngả vào lòng của hồn thơ và cánh cửa thiên đàng cỏ hoa muôn lối...

                Huyền Minh

                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 13:21:17 bởi Huyền Minh >
                #53
                  Huyền Minh 24.02.2010 10:01:58 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Huyền Minh

                  Thơ Huy Cận

                  VẠN LÝ TÌNH

                  Người ở bên trời ta ở đây
                  Chờ mong bên nọ ngóng phương này
                  Tương tư đôi chốn tình ngàn dặm
                  Vạn lý sầu lên núi tiếp mây

                  Nắng đã xế về bên xứ bạn
                  Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy
                  Trông về bốn phía không nguôi nhớ
                  Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay

                  Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt
                  Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày
                  Chiếu chăn không ấm người nằm một
                  Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay

                  Huy Cận




                  TÂM THỨC 4

                  Ai biết cho lòng ta chốn đây
                  Nhớ mong - mong nhớ chén vơi đầy
                  Núi sông ngăn cách tình chưa vẹn
                  Cánh én rã rời dõi bóng mây

                  Nắng tắt lưng trời sầu vọng tưởng
                  Bên thềm làn gió thoảng lời ai
                  "Bên nhau anh nhé! Tình son sắt
                  Yêu trọn kiếp này chẳng nhạt phai..."

                  Nhớ mãi phút giây lưu luyến ấy
                  Lòng trầm cung nhạc rủ hồn say
                  Hình hài một bóng in trên vách
                  Động bước ai qua nhẹ gót hài

                  Huyền Minh
                  Feb/23/10
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2010 05:46:33 bởi Huyền Minh >
                  #54
                    Huyền Minh 27.02.2010 12:00:22 (permalink)
                    0
                    THƠ XUÂN DIỆU
                    (thơ thơ & gửi hương cho gió)

                    TƯƠNG TƯ CHIỀU...

                    Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
                    Anh nhớ em, em hỡi! anh nhớ em
                    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
                    Mà ánh sáng đều hòa cùng bóng tối
                    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
                    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành
                    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
                    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
                    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ

                    Thôi hết rồi! còn chi nữa đâu em!
                    Thôi hết rồi! gió gác với trăng thềm
                    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi
                    Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi
                    (Được giận hờn nhau! sung sướng bao nhiêu!)
                    Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
                    Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh

                    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh
                    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! em ơi!
                    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
                    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời
                    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm
                    Em! Xích lại! và đưa tay anh nắm!

                    Xuân Diệu
                    #55
                      Nhật Hạ 27.02.2010 23:01:10 (permalink)
                      0

                        
                       Biệt Khúc
                      ( Lời Ru Cuối Cho Nhau)
                       
                      Còn lời ru cuối cho nhau
                      Tơ duyên đứt đoạn dạ sầu héo hon
                      Làn mi thắm nước mắt còn
                      Uyên ương đã lỡ vàng son thuở nào
                       
                      Tan rồi một giấc chiêm bao
                      Mơ trăm năm sánh vai nào được đâu
                      Mưa về tan cuộc bể dâu
                      Ngẩn ngơ một khoảng trời sầu trong ta
                       
                      Thiên thu tình ngỡ đậm đà
                      Bóng chim tăm cá chia xa đôi đường
                      Tiễn người qua một đoạn đường
                      Nhớ nhung khép lại yêu thương cũng vùi
                       
                      Đưa tay lau giọt lệ rơi
                      Nói sao cho hết cạn lời đêm nay
                      Gối chăn chưa ấm hương say
                      Anh ơi thôi trọn kiếp này không nhau
                       
                      Lời ru cuối- Cuộc tình đau
                       
                       
                      Nhật Hạ
                       
                      #56
                        Huyền Minh 28.02.2010 01:01:02 (permalink)
                        0
                        TẠ TỪ

                        Đêm tạ từ - tại sao em không nói?
                        Để giọt sầu lả chả đọng hoen mi
                        Thuốc trên tay anh thở dài hơi khói
                        Không gian chìm trong bóng tối biệt ly

                        Lòng vẫn biết tình yêu nhiều trắc trở
                        Mấy kẻ yêu mà mộng ước được thành
                        Lời thơ yêu viết còn đang dang dở
                        Giấy nhạt nhòa than thở kiếp mong manh

                        Thôi đã thế! Nói chi rồi cũng thế!
                        Chút tình còn len lỏi thấm tâm tư
                        Nơi phương ấy - hãy vui nhiều, em nhé!
                        Nén nhang trầm anh thắp cuộc tình hư

                        Huyền Minh
                        Feb/27/10
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 02:34:39 bởi Huyền Minh >
                        #57
                          Đoạn_Trường 28.02.2010 14:59:15 (permalink)
                          0




                          Hạ Yêu!!!


                          Anh gửi lời yêu qua ý thơ
                          Tặng em mộng đẹp lạc vào mơ
                          Nụ hôn lần cuối hồ than thở
                          Ánh mắt ngày xưa suối hẹn hò
                          Ôm nắng chiều tà thương giọt nhớ
                          Hái mây mùa hạ đợi duyên tơ
                          Trao nhau tình ái không lầm lỡ
                          Siết chặt vòng tay hết hững hờ


                                                                      Đoạn Trường



                          chỉ có ngừ trong cuộc mới bik... chit mất tim...!

                          #58
                            Nhật Hạ 01.03.2010 00:25:36 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Đoạn_Trường





                            Hạ Yêu!!!


                            Anh gửi lời yêu qua ý thơ
                            Tặng em mộng đẹp lạc vào mơ
                            Nụ hôn lần cuối hồ than thở
                            Ánh mắt ngày xưa suối hẹn hò
                            Ôm nắng chiều tà thương giọt nhớ
                            Hái mây mùa hạ đợi duyên tơ
                            Trao nhau tình ái không lầm lỡ
                            Siết chặt vòng tay hết hững hờ


                                                                       Đoạn Trường



                            chỉ có ngừ trong cuộc mới bik... chit mất tim...!



                             
                            " Hạ Yêu "... ai mà gan quá ta. 
                            ĐT ơi không sợ mấy...cô nhéo cho bầm mình hả?
                            Cảm ơn ĐT với bài thơ dễ thương nha.
                            Chúc vui.
                            #59
                              Huyền Minh 01.03.2010 00:54:58 (permalink)
                              0
                              Hạ Yêu!!!

                              Anh gửi lời yêu qua ý thơ
                              Tặng em mộng đẹp lạc vào mơ
                              Nụ hôn lần cuối hồ than thở
                              Ánh mắt ngày xưa suối hẹn hò
                              Ôm nắng chiều tà thương giọt nhớ
                              Hái mây mùa hạ đợi duyên tơ
                              Trao nhau tình ái không lầm lỡ
                              Siết chặt vòng tay hết hững hờ 

                              Đoạn Trường

                               
                              Chào DT vẫn khoẻ? Một lần nữa HM xin được thay mặt "người đẹp" họa vui với DT bài thơ này nhe...hề...
                               
                              TÌNH HỜ
                               
                              Tỏ lòng yêu... Hạ... chỉ là thơ
                              Vơ vẩn vẩn vơ... chăng mộng mơ?
                              Nguyệt điện Hằng nga ca vũ khúc
                              Bến sông cô lái cất câu hò
                              Thả mồi ong bướm gieo câu chữ
                              Bắt bóng mật đường vương ý tơ
                              Thư quán bao cô Trường "để mắt"
                              Trách chi ai nỡ... dạ ơ hờ
                               
                              Huyền Minh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 03:20:48 bởi Huyền Minh >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 174 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9