TÌNH THU
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 133 bài trong đề mục
levisvc 12.02.2010 07:09:39 (permalink)
0
 

 GIAO  DUYÊN
 

 
Bâng khuâng gió trở về trời
Mây buông lặng lẽ đem phơi đáy sầu
Long lanh giọt nắng ngã màu
Chiều xuân giăng mắc biết đâu đường về.
 
 
Đường về có gió vân vê
Lời Anh,tiếng Liễu tỉ tê êm đềm
Gặp em tha thướt gót mềm
Nghe xôn xao lạ,nghe thèm mùi thương
Yêu sao khoé mắt mênh mông
Tơ cài lên áo điểm duyên lạ lùng
Hoà tan trong khúc nhạc rừng
Thanh âm vang vọng rộn ràng đó đây
Chân trời nhuộm chín sắc mây
Bóng chiều xế ngã thêm say tấc lòng.
 
Giao duyên phong cảnh trải dòng
Tao nhân gặp khách má hồng ngẫn ngơ
Theo về lần hỏi nàng thơ
Nàng thơ đi trốn đứng trơ một mình.
 
 
LÊ VI


 1O3 NHÂN VẬT NỔI TIẾNG THẾ  GIỚI  
Theođườnglinkđểtìmhiểuthêm:     http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 12:38:39 bởi levisvc >
#46
    levisvc 13.02.2010 10:45:55 (permalink)
    0


               

                           LÊ VI
          
               Xin chúc mừng ban điều hành    
    và toàn thể anh, chị, em thi hữu tham gia vnthuquan.net.

             "Một năm mới An Khang - Thịnh Vượng 
               Sức Khoẻ - Hạnh Phúc."
     
     
                             Thân ái.
     





    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 12:14:17 bởi levisvc >
    #47
      levisvc 15.02.2010 08:17:24 (permalink)
      0
      EM VAY  




      Em vay một khoảng trời xanh
      Để ươm thành mộng thanh thanh ngọt ngào
      Chắp cánh thêm những ước ao
      Cho anh thơm giấc ngủ vào thiên thai

      Em vay năm rộng tháng dài
      Vẽ tròn mộng mị cùng hoài bên anh
      Em vay một thoáng yên lành
      Vai anh em trốn mỏng manh cuộc đời

      Vay anh chung thuỷ một lời
      Tai em thủ thỉ để đời bình yên
      Vay anh một chút ưu phiền
      Ngẫm suy thêm chữ truân chuyên cuộc tình

      Em vay duyên phận chúng mình
      Để em gắn bó thêm xinh thêm nồng
      Cuộc đời thêm những ước mong
      Có anh, em có cả vòng tay yêu....


      Thuỵ Du

       

       
      CHO EM
       
       
      Cho em từng giọt nắng chiều
      Kết thành dải lụa mỹ miều ươm mơ
      Ngọt ngào nhận lấy ước ao
      Mộng vàng bắt nhịp bước vào thiên thai .
       
      Cho em tất cả tháng ngày
      Đẹp đôi loan phụng nhân hai chữ tình
      Xây thành mộng ước trắng tinh
      Là nơi nương tựa yên bình trong ta .
       
      Cho em một chút phong ba 
      Khiến bao nhiêu lá la đà rụng rơi
      Tình yêu cũng biết chơi vơi
      Cuốn theo chiều gió buông trôi ngỡ ngàng .
       
      Cho em một thoáng mơ màng
      Để còn có những buộc ràng triền miên
      Nghe tình kết tóc xe duyên
      Mỗi người một nửa nối liền vần thơ .
       
       
      LÊ VI
       
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 22:55:56 bởi levisvc >
      #48
        levisvc 18.02.2010 10:19:35 (permalink)
        0



        ĐẦU XUÂN
         
         
         
        Đầu xuân ươm búp mai vàng
        Thập thò kẽ lá cầm bằng chân không
        Thả hồn mơ ước viễn vong
        Vớt làn gió mát nhẹ mơn man lòng .
         
        Đầu xuân gom cả trời hồng
        Bao nhiêu sắc thắm trải dòng giao thoa
        Nghe cơn mộng mị trổ hoa
        Âm vang cuộc sống hoan ca giữa đời .
         
        Đầu xuân vừa đủ yêu người
        Gửi thương gửi nhớ buông lơi chữ phiền
        Tìm quên trong nỗi ảo huyền
        Mà sao muôn thưở vẫn biền biệt xa ?
         
        Mùa xuân nào cũng đi qua
        Người ơi!có biết trong ta ngại ngùng ?
        Sắc hương chưa kịp tao phùng
        Tình yêu lỗi nhịp nên chùng chiềng trôi .
         


        LÊ VI
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 04:12:43 bởi levisvc >
        #49
          levisvc 19.02.2010 05:27:41 (permalink)
          0
           
           
           
          XUÂN
           
           
           
          Nắng mỏng manh chắp nối trời xuân
          Gió buông lơi trổ nhịp cung đàn
          Gượng hỏi nàng xuân về đây đó
          Có gieo tình thắm đượm mầm xuân.
           
          Sáng hồng ý vị những hẹn hò
          Kìa hoa liền bướm diễu trời thơ
          Người thơ quyến rủ về xa lắm
          Ta ngóng bóng người trong giấc mơ.
           
          Về đâu em cũng vẫn là xuân
          Rong chơi đây đó đến ngút ngàn
          Riêng ta với nỗi sầu ly biệt
          Mộng ngã lưng chừng chực vỡ tan.
           
          Ôi xuân đó!hé nở nụ hồng
          Môi em cười lấp lánh màu son
          Mắt em kia nhuộm màu thánh thiện
          Hứa hẹn hương xuân ngập ngụa hồn.
           
          Xuân đem đến dáng vẻ thẹn thùng
          Sương mai lành lạnh bởi màn nhung
          Tiển bước em đi mà ái ngại
          Đón em về lại nghĩ mông lung.
           
          Thả lòng chìm đắm giữa tơ vương
          Tình riêng ta đã lạc mất đường
          Xuân tình trao giùm ai lời ngỏ
          Xuân ý cạn tỏ bởi yêu thương.
           
                                  
          LÊ VI
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 20:43:35 bởi levisvc >
          #50
            levisvc 21.02.2010 06:58:23 (permalink)
            0


             
            ĐÊM XUÂN
             
             
            Lá non xanh níu giọt sương rơi
            Trời chơi vơi đưa đẩy mây trôi
            Hoa mơn mởn chao nghiêng cánh biếc
            Hương dạ xuân tràn khắp muôn nơi .
             
            Em ở nơi nào giữa bao la ?
            Ngàn phương le lói ánh nguyệt tà
            Đất trời ngủ thiếp trong đêm lạnh
            Gió trở muôn chiều cách tiếng ca  .
             
            Bừng dậy men mùa thưở tròn trăng
            Cho ta vương lấy những muộn màng
            Đêm sâu lạc bóng người bên mộng
            Đường hồng khép lối đón em sang .
             
            Xuân vẫn trở mình giữa năm canh
            Tình yêu chắp cánh với thiên thần
            Mơ hoa trải thảm từng đêm trắng
            Hoài vọng tràn bờ tuổi xuân xanh .
             
             

            LÊ VI

             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 22:50:42 bởi levisvc >
            #51
              levisvc 23.02.2010 04:38:23 (permalink)
              0


               
              TÌNH  XUÂN
               
               
               
              Mạch nguồn xuân nẩy mầm rạo rực
              Hoà tan trong đáy vực chiêm bao
              Đi qua năm tháng hẹn hò
              Vẫn còn lặn hụp giữa bờ thực hư .
               
              Vẫy trời hội ngộ du xuân thắm
              Non cao xanh biếc đắm say tình
              Lương tuyền gợn sóng lung linh   
              Gửi đầu nỗi nhớ trắng tinh cả hồn .
               
              Chân thiện mỹ càn khôn bất biến
              Chuốc đam mê đưa tiễn phù du
              Thiệt thua rồi cũng bù trừ
              Cởi trần tắm gội tàn dư lệ sầu .
               
              Tình xuân khởi sắc màu mọng chín
              Chia yêu thương phủ kín niềm tin
              Cho ta suốt kiếp đi tìm
              Hồng hoa nở rộ từ tim bao giờ ???
               
               
              LÊ VI

               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 22:41:08 bởi levisvc >
              #52
                levisvc 24.02.2010 06:05:44 (permalink)
                0
                 

                 
                VẠC BAY NGÀN TRÙNG
                 
                 
                Tung cánh lưng trời mãi về đâu ?
                Vạc bay mang theo mối tình sầu
                Đôi lứa uyên ương xưa liền cánh
                Bây giờ lẻ bạn khóc canh thâu .
                 
                Xa vắng nhau rồi bạn tình ơi
                Vạc sầu buồn nghe giọt thu rơi
                Lạnh lùng mưa rớt bên thềm vắng
                Hoang lặng tình xưa mấy nẻo đời .
                 
                Mỏi cánh chim trời vạc mãi bay
                Tìm lại trăng xưa mảnh tình gầy
                Một thoáng xa đưa vùng kỷ niệm
                Cho một khối tình đã đắm say .
                 
                Bây giờ lẻ bạn mấy trời thương
                Để nẻo tình xưa cách vạn đường
                Vạc biết bao giờ tìm lại được
                Một chút ân tình để vấn vương ?  
                 
                 

                Thuỵ Du
                 
                 


                 
                 VẠC BAY VỀ ĐÂU ?
                 
                 
                Theo dấu chân trời vạc mãi bay
                Thiên di liền bóng với biệt ly
                Uyên ương rã cánh chia đôi ngã
                Để rồi kẻ ở khóc người đi .
                 
                Xanh rêu thềm vắng vướng lưng sầu
                Lẻ tình dấu vạc về nơi đâu ?
                Thấu suốt khoảng đời se se lạnh
                Đau lòng xé nát giọt mưa thu .
                 
                Mỏi cánh chim trời giữa không trung
                Trăng xưa sóng sánh tận ngàn trùng
                Tiếng vạc kiêu sương chùng gió lộng
                Tình non gầy guộc chẳng buộc ràng .
                 
                Vạn dặm đường bay cách biệt rồi
                Bao nhiêu thương nhớ cũng chia đôi
                Tình xưa lẻ bóng còn lưu lại
                Với nỗi tái tê buốt cả đời .
                 
                 
                LÊ VI
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2010 20:01:07 bởi levisvc >
                #53
                  levisvc 28.02.2010 03:58:43 (permalink)
                  0

                  ANH
                  CÓ BIẾT ?



                  Nếu cuộc đời vắng anh
                  Hoa lá uá trên cành
                  Tóc mây buồn thao thức
                  Trăng vàng cũng héo hanh

                  Nếu em chẳng có anh
                  Nụ hôn sẽ riêng dành
                  Chờ bao giờ anh đến
                  Để mộng đời ươm nhanh

                  Anh có biết gì không ?
                  Em đã dặn với lòng
                  Chỉ mình anh thôi đó
                  Em trao tặng nhớ mong

                  Mây ngủ ở trên cao
                  Có nghe tiếng thì thào
                  Em yêu anh mãi mãi
                  Tình đẹp tựa trăng sao

                  Thuỵ Du
                   
                   

                   

                  DÀNH RIÊNG EM. 
                   
                   
                   
                  Nếu đời mình có nhau
                  Tình là những đêm thâu
                  Gieo mộng vàng nở rộ
                  Giữa trăng sao nhiệm mầu .
                   
                  Nụ hôn dành cho em
                  Mang tất cả êm đềm
                  Từ kiếp nào hội tụ
                  Ươm trọn vẹn nỗi niềm .
                   
                  Em có hiểu cho chăng  ?
                  Tình anh là vết hằn
                  Đi qua bao năm tháng
                  Về đây gửi tơ giăng .
                   
                  Sao chỉ mỗi mình anh ?
                  Vướng mây ngã lưng trần
                  Nghe từng lời em hát
                  Vẫy vùng trong thiên thanh …
                   
                   
                  LÊ VI 
                   




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 22:39:22 bởi levisvc >
                  #54
                    levisvc 07.03.2010 06:21:57 (permalink)
                    0





                    TÌNH XA
                     
                    Ta ngồi lại đây ngắm cuộc tình

                    Qua bao năm tháng sống linh đinh
                    Bàn tay trơ trọi sau ngày ấy
                    Giờ chỉ còn đây có một mình .
                     
                    Nuối tiếc làm chi những ước mơ ?
                    Cuộc đời đâu có đợi có chờ ?
                    Quay quắt làm chi trời kỷ niệm ?
                    Dĩ vãng thôi rồi cũng chơ vơ !
                     
                    Tôi gọi tên anh giữa dòng đời
                    Người đã nửa chừng bỏ cuộc chơi
                    Ngập ngừng ôm lấy trời thương nhớ
                    Tôi biết từ đây đã xa rời.
                     
                    Xa rồi thôi đừng nhớ về nhau
                    Đừng đem cay đắng rắc thêm sầu
                    Đừng mang dĩ vãng vào nhung nhớ
                    Một mối duyên tình trót thương đau.
                     
                     
                    THUỴ DU
                     

                     

                    NUỐI TIẾC
                     

                    Ta ngồi đếm lại những tháng ngày
                    Khi tình lỡ nhịp vỗ cánh bay
                    Ở đây trơ trụi mùa hoang vắng
                    Giăng mắc sương phủ kín trăng gầy .
                     
                    Thôi rồi mộng ước cũng thành không
                    Còn đâu người đợi kẻ chờ mong?
                    Còn đâu hoa thắm trên cành biếc ?
                    Cả trời kỷ niệm mãi tơ vương . 
                     
                    Tôi gọi tên em giữa cuộc đời
                    Cuộc đời vô cảm lặng lờ trôi
                    Thả nổi trò chơi lưng chừng nửa
                    Chôn vùi thương nhớ trong đơn côi .
                     
                    Bao nhiêu dĩ vãng về nơi đâu ?
                    Gieo chi cay đắng đến bạc đầu ?
                    Cho cơn mê ngủ chưa tròn mộng
                    Cho mối duyên tình vỡ trong nhau .
                     
                     
                     
                    LÊ VI 
                     
                     
                     
                     


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 22:36:12 bởi levisvc >
                    #55
                      quynhhuong198 12.03.2010 21:19:49 (permalink)
                      0
                      quote]Trích đoạn: levisvc



                      TẠ TỪ
                       
                      Từ ngày ta tạ từ nhau
                      Trong em là nỗi xót đau nghẹn lời
                      Lá lay mệnh số của trời
                      Cho chi gặp gỡ để rồi chia xa

                      Thì thôi là những phong ba

                      Số phần định sẵn xót xa cũng đành
                      Tạ nhau tình ấy đã dành
                      Cho nhau dẫu quá mong manh hỡi người!

                      Em gom những cánh hoa rơi

                      Góp thành mảnh vỡ một đời Quỳnh Hương
                      Để lòng hoà khúc vấn vương
                      Trao anh một thưở yêu thương chúng mình

                      Trần ai vương sợi tơ tình

                      Lênh đênh trói mãi thành nghìn chữ đau…
                       
                      QUỲNH HƯƠNG



                       
                      GIỌT MƯA NGÂU
                       
                       
                      Từ ngày hứng giọt mưa ngâu
                      Trong em còn đó sắc thu phai vàng
                      Nhìn bao chiếc lá héo tàn
                      Ân tình chắc hẳn ôm choàng nỗi đau .

                      Để rồi ta tạ từ nhau

                      Để rồi tình nhỡ buông câu lỡ làng
                      Có bao nhiêu sắc thu vàng
                      Bấy nhiêu hoa mộng buộc ràng lại ta .

                      Dẫu đi qua những phong ba

                      Quỳnh Hương thì vẫn mãi là Quỳnh Hương
                      Vẫn còn thả nổi yêu thương
                      Vẫn còn say đắm vấn vương tơ lòng

                      Nâng niu từng cánh hoa hồng

                      Tình duyên bắt kịp theo dòng thời gian.
                       
                      LÊ VI
                        
                       



                      CÒN 
                      MỘT NGÀY  MAI

                      Đếm đời mấy nhịp nhỡ nhàng
                      Đếm thương đếm nhớ dở dang bao lần
                      Đời cho nặng kiếp phong trần
                      Nên chi ta đã lỗi phần nợ duyên

                      Em giờ mang phận thuyền quyên
                      Đường tình lỡ bước truân chuyên cũng đành
                      Tóc tơ là sợi chỉ mành
                      Treo lơ lửng giữa trời xanh muộn màng

                      Em về ôm chuyện trái ngang
                      Viết vần thơ muộn ngỡ ngàng chữ yêu
                      Anh về góc phố đìu hiu
                      Nhớ thương gom trọn cô liêu vào lòng

                      Duyên ta một sợi tơ hồng
                      Quyện em một mối tình nồng gửi anh

                      Quỳnh Hương
                      #56
                        quynhhuong198 16.03.2010 11:28:13 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: levisvc




                        TẠ TỪ
                         
                        Từ ngày ta tạ từ nhau
                        Trong em là nỗi xót đau nghẹn lời

                        Lá lay mệnh số của trời
                        Cho chi gặp gỡ để rồi chia xa


                        Thì thôi là những phong ba

                        Số phần định sẵn xót xa cũng đành
                        Tạ nhau tình ấy đã dành
                        Cho nhau dẫu quá mong manh hỡi người!

                        Em gom những cánh hoa rơi
                        Góp thành mảnh vỡ một đời Quỳnh Hương
                        Để lòng hoà khúc vấn vương
                        Trao anh một thưở yêu thương chúng mình


                        Trần ai vương sợi tơ tình

                        Lênh đênh trói mãi thành nghìn chữ đau…
                         
                        QUỲNH HƯƠNG



                         
                        GIỌT MƯA NGÂU
                         
                         
                        Từ ngày hứng giọt mưa ngâu
                        Trong em còn đó sắc thu phai vàng
                        Nhìn bao chiếc lá héo tàn
                        Ân tình chắc hẳn ôm choàng nỗi đau .

                        Để rồi ta tạ từ nhau

                        Để rồi tình nhỡ buông câu lỡ làng
                        Có bao nhiêu sắc thu vàng
                        Bấy nhiêu hoa mộng buộc ràng lại ta .

                        Dẫu đi qua những phong ba

                        Quỳnh Hương thì vẫn mãi là Quỳnh Hương
                        Vẫn còn thả nổi yêu thương
                        Vẫn còn say đắm vấn vương tơ lòng

                        Nâng niu từng cánh hoa hồng

                        Tình duyên bắt kịp theo dòng thời gian.
                         
                        LÊ VI
                          
                         



                        CÒN 
                        MỘT NGÀY  MAI


                        Đếm đời mấy nhịp nhỡ nhàng
                        Đếm thương đếm nhớ dở dang bao lần
                        Đời cho nặng kiếp phong trần
                        Nên chi ta đã lỗi phần nợ duyên

                        Em giờ mang phận thuyền quyên
                        Đường tình lỡ bước truân chuyên cũng đành
                        Tóc tơ là sợi chỉ mành
                        Treo lơ lửng giữa trời xanh muộn màng

                        Em về ôm chuyện trái ngang
                        Viết vần thơ muộn ngỡ ngàng chữ yêu
                        Anh về góc phố đìu hiu
                        Nhớ thương gom trọn cô liêu vào lòng

                        Duyên ta một sợi tơ hồng
                        Quyện em một mối tình nồng gửi anh

                        Quỳnh Hương



                        XÂY THÀNH MỘNG ƯỚC
                         
                         
                         
                        Bao nhiêu mộng ước trong lành
                        Anh gom về cả xây thành duyên ta
                        Tròn vần bằng nhịp tâm ca
                        Đếm thương đếm nhớ đi qua tháng ngày .
                         
                        Tóc tơ theo gió thu bay
                        Giáp đầu xuân chín đắm say cả hồn
                        Thuyền tình thắm đỏ màu son
                        Dìu em cách bước qua đường dấu yêu .
                         
                        Vẫy tay từ biệt đìu hiu
                        Biết bao ngang trái theo chiều đắng cay
                        Buông trôi số kiếp lưu đày
                        Cho tình ở lại đong đầy ước mong .
                         
                        Mà nghe sắc thắm trải dòng
                        Nghe trời toả ngát hương lòng trong nhau.
                         
                         
                        LÊ VI


                         



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 17:09:54 bởi quynhhuong198 >
                        #57
                          quynhhuong198 16.03.2010 12:41:40 (permalink)
                          0
                          quote:

                          Trích đoạn: levisvc




                          TẠ TỪ
                           
                          Từ ngày ta tạ từ nhau
                          Trong em là nỗi xót đau nghẹn lời

                          Lá lay mệnh số của trời
                          Cho chi gặp gỡ để rồi chia xa

                          Thì thôi là những phong ba
                          Số phần định sẵn xót xa cũng đành
                          Tạ nhau tình ấy đã dành
                          Cho nhau dẫu quá mong manh hỡi người!

                          Em gom những cánh hoa rơi
                          Góp thành mảnh vỡ một đời Quỳnh Hương
                          Để lòng hoà khúc vấn vương
                          Trao anh một thưở yêu thương chúng mình

                          Trần ai vương sợi tơ tình

                          Lênh đênh trói mãi thành nghìn chữ đau…
                           
                          QUỲNH HƯƠNG



                           
                          GIỌT MƯA NGÂU
                           
                           
                          Từ ngày hứng giọt mưa ngâu
                          Trong em còn đó sắc thu phai vàng
                          Nhìn bao chiếc lá héo tàn
                          Ân tình chắc hẳn ôm choàng nỗi đau .

                          Để rồi ta tạ từ nhau

                          Để rồi tình nhỡ buông câu lỡ làng
                          Có bao nhiêu sắc thu vàng
                          Bấy nhiêu hoa mộng buộc ràng lại ta .

                          Dẫu đi qua những phong ba

                          Quỳnh Hương thì vẫn mãi là Quỳnh Hương
                          Vẫn còn thả nổi yêu thương
                          Vẫn còn say đắm vấn vương tơ lòng

                          Nâng niu từng cánh hoa hồng

                          Tình duyên bắt kịp theo dòng thời gian.
                           
                          LÊ VI
                            
                           



                          CÒN 
                          MỘT NGÀY  MAI


                          Đếm đời mấy nhịp nhỡ nhàng
                          Đếm thương đếm nhớ dở dang bao lần
                          Đời cho nặng kiếp phong trần
                          Nên chi ta đã lỗi phần nợ duyên

                          Em giờ mang phận thuyền quyên
                          Đường tình lỡ bước truân chuyên cũng đành
                          Tóc tơ là sợi chỉ mành
                          Treo lơ lửng giữa trời xanh muộn màng

                          Em về ôm chuyện trái ngang
                          Viết vần thơ muộn ngỡ ngàng chữ yêu
                          Anh về góc phố đìu hiu
                          Nhớ thương gom trọn cô liêu vào lòng

                          Duyên ta một sợi tơ hồng
                          Quyện em một mối tình nồng gửi anh

                          Quỳnh Hương



                          XÂY THÀNH MỘNG ƯỚC
                           
                           
                           
                          Bao nhiêu mộng ước trong lành
                          Anh gom về cả xây thành duyên ta
                          Tròn vần bằng nhịp tâm ca
                          Đếm thương đếm nhớ đi qua tháng ngày .
                           
                          Tóc tơ theo gió thu bay
                          Giáp đầu xuân chín đắm say cả hồn
                          Thuyền tình thắm đỏ màu son
                          Dìu em cách bước qua đường dấu yêu .
                           
                          Vẫy tay từ biệt đìu hiu
                          Biết bao ngang trái theo chiều đắng cay
                          Buông trôi số kiếp lưu đày
                          Cho tình ở lại đong đầy ước mong .
                           
                          Mà nghe sắc thắm trải dòng
                          Nghe trời toả ngát hương lòng trong nhau.
                           
                           
                          LÊ VI


                           





                          HẠNH
                          PHÚC
                                  ƯỚC MƠ



                          Cảm ơn ô thước bắc cầu
                          Cho đôi ta được sông sâu nối bờ
                          Cho thôi hết những mong chờ
                          Cho quên đi những bến bờ không tên

                          Quên bao vách đá gập ghềnh
                          Cách ngăn uốn khúc chênh vênh dòng đời
                          Yêu nhau nguyện ước như lời
                          Để không còn phải một thời đớn đau

                          Thu về chẳng giọt mưa ngâu
                          Xuân đem hạnh phúc bền lâu đôi mình
                          Hạ không phải xót xa tình
                          Đông không lạnh buốt hành trình phải qua

                          Hương lòng mãi mãi bay xa
                          Kết thành hạnh phúc ngọc ngà ước ao...

                          Quỳnh Hương

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 17:17:25 bởi quynhhuong198 >
                          #58
                            quynhhuong198 16.03.2010 13:29:02 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: levisvc



                             
                            TÌNH  XUÂN
                             
                             

                            Mạch nguồn xuân nẩy mầm rạo rực
                            Hoà tan trong đáy vực chiêm bao
                            Đi qua năm tháng hẹn hò
                            Vẫn còn lặn hụp giữa bờ thực hư .
                             
                            Vẫy trời hội ngộ du xuân thắm
                            Non cao xanh biếc đắm say tình
                            Lương tuyền gợn sóng lung linh   
                            Gửi đầu nỗi nhớ trắng tinh cả hồn .
                             
                            Chân thiện mỹ càn khôn bất biến
                            Chuốc đam mê đưa tiễn phù du
                            Thiệt thua rồi cũng bù trừ
                            Cởi trần tắm gội tàn dư lệ sầu .
                             
                            Tình xuân khởi sắc màu mọng chín
                            Chia yêu thương phủ kín niềm tin
                            Cho ta suốt kiếp đi tìm
                            Hồng hoa nở rộ từ tim bao giờ ???
                             

                            LÊ VI
                             
                              

                            KHÚC
                                      TỰ TÌNH
                            MÙA XUÂN

                            Hãy lắng nghe
                            Giọt nắng mùa Xuân
                            Rót vào lòng
                            Từng điệu ru thánh thót

                            Đây là em
                            Đấy là anh
                            Mình trong nghau
                            Bình yên từng nhịp thở

                            Xuân đây rồi
                            Hoa lá cũng reo vui
                            Xuân đây rồi
                            Hạnh phúc cũng mĩm cười

                            Có anh và em
                            Tay trong tay
                            Mắt trong mắt
                            Bắt nhịp tự tình thôi

                            Nếu có anh
                            Còn gì mong hơn nữa ?
                            Nếu có em
                            Đời rộn rã tơ vương

                            Mình bên nhau
                            Quên hết cả nắng sương
                            Chỉ một điều
                            Đó mãi là hạnh phúc

                            Lắng nghe đi
                            Hạnh phúc đang đợi chờ
                            Đôi chúng ta
                            Bằng nốt trầm êm ái

                            Để cuộc đời
                            Mình có nhau mãi mãi
                            Như hoa kia
                            Thiếu nước được bao giờ ?

                            Như tình yêu
                            Chẳng thể thiếu ước mơ
                            Như anh và em
                            Mình dìu nhau tròn mộng


                            Quỳnh Hương
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2010 17:25:23 bởi quynhhuong198 >
                            #59
                              quynhhuong198 24.03.2010 10:25:46 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: levisvc



                               
                              TÌNH  XUÂN
                               
                               
                               
                              Mạch nguồn xuân nẩy mầm rạo rực
                              Hoà tan trong đáy vực chiêm bao
                              Đi qua năm tháng hẹn hò
                              Vẫn còn lặn hụp giữa bờ thực hư .
                               
                              Vẫy trời hội ngộ du xuân thắm
                              Non cao xanh biếc đắm say tình
                              Lương tuyền gợn sóng lung linh   
                              Gửi đầu nỗi nhớ trắng tinh cả hồn .
                               
                              Chân thiện mỹ càn khôn bất biến
                              Chuốc đam mê đưa tiễn phù du
                              Thiệt thua rồi cũng bù trừ
                              Cởi trần tắm gội tàn dư lệ sầu .
                               
                              Tình xuân khởi sắc màu mọng chín
                              Chia yêu thương phủ kín niềm tin
                              Cho ta suốt kiếp đi tìm
                              Hồng hoa nở rộ từ tim bao giờ ???
                               
                               
                              LÊ VI


                               



                              TRỞ
                              GIẤC TÌNH



                              Tình Xuân như ý còn trong mộng
                              Năm tháng trãi dần rộng ước mơ
                              Biết rằng người vẫn đợi chờ
                              Thực hư mờ ảo như hờ, như mây

                              Nỗi nhung nhớ ngập đầy tim nhỏ
                              Tình yêu chầm chậm ngỏ tình yêu
                              Hoàng hôn phủ kín trời chiều
                              Mà nghe ngơ ngẩn thương nhiều, người ơi...

                              Trắng hồn một thưở lời vừa bén
                              Lệ lấn tìm vào bến mộng thơ
                              Tình ơi, sao vẫn thờ ơ ?
                              Người ơi, sao vẫn bơ vơ hỡi người ?

                              Xuân về ấp ủ trời mộng ước
                              Xuân qua rồi chợt bước trong mưa
                              Nghe còn một chút xa xưa
                              Mong manh tuổi nhớ, đong đưa tuổi đời ...


                              Quỳnh Hương



                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 10:52:01 bởi quynhhuong198 >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9