TÌNH THU
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 133 bài trong đề mục
levisvc 28.05.2010 15:33:15 (permalink)
0





VÀO HẠ

Hạ về sim chín rộ
Tím cả trời trong xanh
Chim vành khuyên chuyền cành
Thăm ngàn hoa đua nở .


Gió tây về chực vỡ

Màu nắng cháy thịt da
Bầy chiền chiện hoan ca
Trong tiếng ve vang vọng .


Cội dương già ngả bóng

Cho phượng đỏ lên ngôi
Cho bồng bềnh mây trôi
Ngược về vùng tuổi dại .


Thời gian như nán lại

Đưa đón trời ngất ngây
Tràn biển bờ nơi đây
Một tình yêu chân thật .


Xin cùng nhau góp nhặt

Những kỷ niệm thân thương
Ru tháng ngày tơ vương
Hoà ca cùng nhịp hạ .




LÊ VI
 
1O3 NHÂN VẬT NỔI TIẾNG THẾ  GIỚI  

Theođườnglinkđểtìmhiểuthêm:     http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 16:36:35 bởi levisvc >
#91
    levisvc 01.06.2010 20:35:44 (permalink)
    0


    LẠNH LÙNG

    Theo gót Thu tìm qua lối xưa
    Hạ huyền tròn mấy nhịp đong đưa
    Đông về trơ trọi buồn chăn gối
    Xuân đến bơ vơ xót chiếu thừa
    Ngõ vắng đêm tàn đi lạc bước
    Thềm hoang ngày lại đổ cơn mưa
    Ngỡ ngàng mai trúc lòng se thắt
    Tình hỡi, ơi tình đau đớn chưa ?

    Giọt Buồn



    MÙA BIỆT LY
     
    Trằn trọc giấc tình trong bến xưa
    Bao nhiêu mộng ước thoáng thoi đưa.
    Xuân về níu bước thời gian lại
    Hạ đến hoà ca khoảnh khắc thừa .
    Thu trở rũ hồn bên lá úa
    Đông sang thổn thức giữa cơn mưa. 
    Mai, lan, cúc, trúc còn đâu nữa ? 
    Mùa biệt ly giờ đã đến chưa ?
     
     
    LÊ VI
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2010 16:31:59 bởi levisvc >
    #92
      levisvc 02.06.2010 19:07:42 (permalink)
      0


      ĐƯA NHAU

      Đưa nhau đến cuối cuộc đời
      Dẫu cho xa tắp đầy vơi nỗi buồn
      Đưa nhau tình trở về nguồn
      Trắng đêm nghe những giọt suông nghẹn ngào
      Đưa nhau cùng vạn xuyến xao
      Trở trăn đành nuốt lại vào tâm tư
      Đưa nhau tình dẫu thực hư
      Cho đi tất cả âm dư tuôn trào
      Đưa nhau đêm trắng dạt dào
      Tình yêu muôn thuở ngọt sao tận lòng
      Đưa nhau trời hạ bềnh bồng
      Ru theo gót nhạc tình nồng ban sơ
      Đưa nhau vào những giấc mơ
      Êm êm như gối đợi chờ vàng thu...


      GIỌT BUỒN



      TRONG NHAU
       
       
      Trao nhau, trao cả ngàn thu
      Âm dư bắt nhịp lời ru êm đềm
      Yêu cho mộng chín bên thềm
      Giăng giăng sương phủ qua đêm trắng tình
      Trở trăn bên bóng bên hình
      Thực hư , hư thực- mỗi mình, mình thôi
      Duyên hồng sóng sánh nên đôi
      Tâm tư cùng tận buông trôi tấc lòng
      Có bao nhiêu mộng bềnh bồng
      Dìu nhau vào hạ theo dòng thời gian
      Cung trầm trổ nhịp ái ân
      Tay anh em gối thanh tân mơ màng
      Khuôn trăng rực sáng ánh vàng
      Tình ta muôn thuở nồng nàn trong nhau .
       
       
      LÊ VI
       
      #93
        levisvc 12.06.2010 18:05:18 (permalink)
        0



        MỘNG TÌNH

                    

        Anh giật mình khi thần linh thức giấc
        Ngước nhìn trời bắt gặp ánh sao sa
        Dõi theo về thế giới của riêng ta
        Ở tận cùng bên kia dòng ý nghĩ.



        Rồi bắt gặp đoá hoa tình tuyệt mỹ

        Của đất trời còn lưu lại nơi em
        Bao hình ảnh dìu vào giấc mơ êm
        Đã bừng lên gieo mầm xanh thương nhớ .



        Anh mơ hồ trên đường băng rối gió

        Nghe rộn ràng cả nắng sớm ngày mai
        Trôi chầm chậm đến tận cùng tương lai
        Em đừng thờ ơ cho đời hoang dại.



        Mái tóc em là hồn tiên còn lại

        Có khép hờ ngày hội của mùa xuân ?
        Khi trao người xây mộng cõi thế nhân
        Khi rực sáng lung linh màu tình tự.



        Đôi mắt em là những vì tinh tú

        Đang ngủ yên,ngủ giữa lòng anh
        Anh hoài ru bên giấc điệp chân thành
        Ngủ đi em, cùng màu xanh ánh ngọc.



        Bờ môi em là hoa đào mộng ước

        Bởi nét lượn từ trái cấm địa đàng
        Cả một thời trinh trắng vẫn đa mang
        Môi em nở cho tình anh đến ngự.



        Bàn tay em là cành h
        ồng vệ nữ
        Đã nhẹ nhàng xoa dịu những khát khao
        Chỉ khoảnh khắc cũng đủ thấy ngọt ngào
        Đủ cho anh những nỗi niềm khắc kỷ.




        LÊ VI



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 18:06:48 bởi levisvc >
        #94
          HRPT 14.06.2010 02:02:02 (permalink)
          0


          LẠNH LÙNG

          Theo gót Thu tìm qua lối xưa
          Hạ huyền tròn mấy nhịp đong đưa
          Đông về trơ trọi buồn chăn gối
          Xuân đến bơ vơ xót chiếu thừa
          Ngõ vắng đêm tàn đi lạc bước
          Thềm hoang ngày lại đổ cơn mưa
          Ngỡ ngàng mai trúc lòng se thắt
          Tình hỡi, ơi tình đau đớn chưa ?
          levisvc

          @ Thơ chú hay quá !
          Nhất là được giọng ngâm ngọt ngào
          của cô cháu ở những bài hoạ của cô.
          Cháu xin hoạ cùng chú cho vui nhé !



          BÂNG KHUÂNG HẠ VỀ

          Nhẹ bước đường chiều về lối xưa
          Thượng tuần nguyệt khuyết...tròn hay chưa
          Thu qua ngỏ vắng buồn hoang lạnh
          Hạ đến ve sầu khóc tiễn đưa
          Cánh phượng bao mùa rơi ngỏ nhớ
          Cành bàng lã ngọn dìu cơn mưa
          Sân trường phượng vỹ rung trong gió
          Áo trắng đợi chờ...bóng dáng xưa...

          HRPT

          $ Kính chú lời chúc thành công ạ !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 02:05:52 bởi HRPT >
          #95
            giotbuon 14.06.2010 21:27:12 (permalink)
            0

            Trích đoạn: levisvc




            MỘNG TÌNH

            Anh giật mình khi thần linh thức giấc
            Ngước nhìn trời bắt gặp ánh sao sa
            Dõi theo về thế giới của riêng ta
            Ở tận cùng bên kia dòng ý nghĩ.

            Rồi bắt gặp đoá hoa tình tuyệt mỹ

            Của đất trời còn lưu lại nơi em
            Bao hình ảnh dìu vào giấc mơ êm
            Đã bừng lên gieo mầm xanh thương nhớ .

            Anh mơ hồ trên đường băng rối gió
            Nghe rộn ràng cả nắng sớm ngày mai
            Trôi chầm chậm đến tận cùng tương lai
            Em đừng thờ ơ cho đời hoang dại.

            Mái tóc em là hồn tiên còn lại
            Có khép hờ ngày hội của mùa xuân ?
            Khi trao người xây mộng cõi thế nhân
            Khi rực sáng lung linh màu tình tự.

            Đôi mắt em là những vì tinh tú
            Đang ngủ yên, ngủ giữa lòng anh
            Anh hoài ru bên giấc điệp chân thành
            Ngủ đi em, cùng màu xanh ánh ngọc.

            Bờ môi em là hoa đào mộng ước
            Bởi nét lượn từ trái cấm địa đàng
            Cả một thời trinh trắng vẫn đa mang
            Môi em nở cho tình anh đến ngự.

            Bàn tay em là cành hồng vệ nữ
            Đã nhẹ nhàng xoa dịu những khát khao
            Chỉ khoảnh khắc cũng đủ thấy ngọt ngào
            Đủ cho anh những nỗi niềm khắc kỷ.

            LÊ VI





            MỘNG TÌNH

            Hôm qua trăng sáng tỏ trên vòm lá
            Ngẩn ngơ hồn đêm dạo khúc tình ca
            Gặp âm thanh huyền hoặc chợt thiết tha
            Sao tiếng vọng lặng trầm nhiều tâm sự


            Đường vào yêu dường lắng sâu tình tự
            Nhịp ngân hòa theo bản nhạc thời gian
            Đôi vòng tay quấn chặt những ngỡ ngàng
            Để lối mộng cũng ngập ngừng chân bước


            Tóc em mây cho lòng anh ao ước
            Mắt em buồn chất chứa cả trời thơ
            Giá vì anh tình ấy chẳng thờ ơ
            Đời có đẹp như giấc mơ, anh hỡi ?


            Rồi anh đưa thiên đường nào em tới ?
            Mình vụng về tay đan lấy tay yêu
            Giữ cho nhau trời thu đẹp chắt chiu
            Vùng thương nhớ xin ghi vào kỷ niệm


            Cả một đời mình cùng đi tìm kiếm
            Nắng mưa hoài tình vẫn ước mơ xa...


            GIỌT BUỒN

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 21:29:49 bởi giotbuon >
            #96
              giotbuon 15.06.2010 11:14:00 (permalink)
              0

              Trích đoạn: levisvc





              TÌNH  THIÊN  THU


                                                    


              Sáng thức dậy tiếng tơ lòng hé mở

              Càng si mê,càng đắm đuối ngẫn ngơ
              Chỉ vì người !hay tại những vần thơ ?
              Chuốc men say,say cả trời ngây dại .


              Đã lâu rồi chưa một lần ghé lại

              Chốn lâu đài tình ái ngát hương thơm
              Giờ trầm mình gói trọn cả tay ôm
              Tình yêu ai lịm chín trời cao đẹp .


              Ngủ đi em cho bờ mi rũ khép

              Trong cuộc đời mộng cả bóng cô liêu
              Cho tình ta nhuộm trắng thoáng nắng chiều
              Đưa nỗi nhớ theo em về vô tận .


              Từ kiếp nào sót lại bao vương vấn

              Mối duyên tình bỏ ngõ giữa hư vô
              Gọi tên em khao khát đến mơ hồ
              Sao rất gần ,mà rất là xa lạ ?


              Sao tin nhau ?sao trao nhau tất cả ?

              Tấm chân tình xanh biếc biển thiên thu
              Đáp thuyền hồng đến gỏ cửa thương yêu
              Đưa tình ta bước lên bờ hoàn mỹ .

               
              LÊ VI



              TÌNH THIÊN THU


              Tình muôn kiếp hoài là tình dang dở
              Để một người còn ở, một người đi
              Tình thiên thu tấc dạ vẫn khắc ghi
              Trăm chữ nhớ thấm sâu vào huyền sử



              Trót phận mình mang thân người lữ thứ
              Lặng nghe buồn theo nhịp bước thời gian
              Trách sao mình gây nên chuyện đa đoan
              Gieo thương cảm chi một người thêm tội



              Theo tình anh, em thân cò lặn lội
              Đắm mình trong dòng đời tắm trái ngang
              Rồi nợ duyên tròng thêm những phũ phàng
              Bao oan trái kiếp này còn ràng buộc



              Tình đẹp lắm trên con đường thân thuộc
              Mà ngỡ ngàng ôi người đó ta đây
              Ngẩn ngơ buồn trong một thoáng say say
              Yêu thương hỡi nay còn đâu lối thoát ?



              Rồi xa nhau, rồi con tim vỡ nát
              Lại một lần vương định mệnh trời cho
              Yêu nhau đi, đừng ngần ngại đắn đo
              Tình dang dở muôn đời tình vẫn đẹp...



              GIỌT BUỒN



              #97
                levisvc 15.06.2010 21:00:53 (permalink)
                0

                BÀI SONG THẤT CHO ANH


                Ngủ đi anh trời đông trần thế
                Giọt tình nào dỗ để anh quên ?
                Không gian bỗng chốc lạnh thêm
                Nghe từng sợi nhớ len đêm vào hồn

                Kỷ niệm đầy muốn chôn đi hết
                Nhưng còn gì làm chết lòng ta ?
                Đành thôi nghĩa ấy thiết tha
                Em xin giữ lấy dẫu nhoà lệ đau

                Con tim lặng chữ sầu lấp trọn
                Mắt đen buồn ôm gọn xót xa
                Đếm thời gian đã đi qua
                Long lanh năm tháng phong ba của đời

                Ru anh lỡ dở vơi chữ nợ
                Ru lại mình cũng sợ niềm riêng
                Trời ơi ! Góc phố bình yên
                Cho con trú ẩn trốn duyên kiếp người...

                Giọt Buồn


                R


                GIẤC MƠ SONG THẤT
                 
                 
                Câu song thất ru hời sợi nhớ
                Mối duyên tình lầm lỡ đi qua
                Men hồng say khướt trong ta
                Giấc mơ trần thế hoá ra mặn nồng .
                 
                Màn đêm buông giữa không gian lạnh
                Cho đất trời càng thánh thiện hơn
                Môi mềm tan vỡ nụ hôn
                Nuốt từng giọt lệ mõi mòn đắng cay . 
                  
                Vùng kỷ niệm còn đây khoảng trống
                Đôi mắt hờ hình bóng tràn mi
                Người ơi !sao vẫn biệt ly ? 
                Theo dòng năm tháng ra đi khẽ khàng .
                 
                Ôi ! đau thương buộc ràng phận số
                Kết lại vòng dang dở rồi sao ?
                Giấc mơ song thất nghẹn ngào
                Ru hời ru hởi khát khao mộng vàng .
                 
                 
                 
                LÊ VI
                 
                  
                  
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 21:49:26 bởi levisvc >
                #98
                  levisvc 15.06.2010 21:32:29 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: HRPT



                  LẠNH LÙNG

                  Theo gót Thu tìm qua lối xưa
                  Hạ huyền tròn mấy nhịp đong đưa
                  Đông về trơ trọi buồn chăn gối
                  Xuân đến bơ vơ xót chiếu thừa
                  Ngõ vắng đêm tàn đi lạc bước
                  Thềm hoang ngày lại đổ cơn mưa
                  Ngỡ ngàng mai trúc lòng se thắt
                  Tình hỡi, ơi tình đau đớn chưa ?
                   
                  Giọt Buồn


                  @ Thơ chú hay quá !
                  Nhất là được giọng ngâm ngọt ngào
                  của cô cháu ở những bài hoạ của cô.
                  Cháu xin hoạ cùng chú cho vui nhé !



                  BÂNG KHUÂNG HẠ VỀ

                  Nhẹ bước đường chiều về lối xưa
                  Thượng tuần nguyệt khuyết...tròn hay chưa
                  Thu qua ngỏ vắng buồn hoang lạnh
                  Hạ đến ve sầu khóc tiễn đưa
                  Cánh phượng bao mùa rơi ngỏ nhớ
                  Cành bàng lã ngọn dìu cơn mưa
                  Sân trường phượng vỹ rung trong gió
                  Áo trắng đợi chờ...bóng dáng xưa...

                  HRPT

                  $ Kính chú lời chúc thành công ạ !

                  ------------------
                        Cảm ơn bạn HRPT đã ghé thăm, đọc
                  trang thơ của chú và để lại bài hoạ:
                           BÂNG KHUÂNG HẠ VỀ theo thể thơ
                  đường rất hợp với thời gian này, có hình ảnh
                  về mùa hạ rất đẹp.
                           Và cảm ơn cháu mến yêu trang thơ của
                  chú,với lời khích lệ tinh thần sáng tác rất lớn.
                           Bài thơ LẠNH LÙNG -HRPT đã ghi sai
                  tên tác giả của bài thơ rồi, đó không phải của
                  chú mà là thơ của cô GIỌT BUỒN, nhờ cháu
                  sửa lại giúp chú.
                           Hẹn một dịp khác thuận lợi chú cháu ta
                  cùng hoạ thơ với nhau nhé.
                           Chúc cháu luôn vui và có nhiều thơ hay.
                           Thân ái.
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 22:38:08 bởi levisvc >
                  #99
                    HRPT 16.06.2010 00:12:40 (permalink)
                    0
                    Dạ vâng ạ !
                    Thưa chú LV ạ dạ vâng hi hì hì ... Ý cháu là nghĩa nói của câu như vầy : Cháu đọc thơ chú thật là hay, ở chỗ thơ này tại đây, và ở chỗ kia ở Blog của chú đấy đó ... thơ chú được diễn ngâm hay lắm, có cô kính yêu của cháu hoạ thơ với chú
                    và diễn ngâm ngọt ngào hay thật nhiều lắm cơ ! Nhưng bài thơ cháu hoạ với bác GTB.
                    Vì tự nhiên cháu bỗng dưng ra lời hoạ bài đấy thôi. Vì tức cảnh sinh tình thơ. Nên cháu ngu ngơ hoạ chút ờ...Kính chú lời chúc vui và hạnh phúc ạ !
                    Cháu qua Blog chú và cô của cháu nghe ngâm thơ ca nhạc ạ ! Hay lắm chú à ! Thích lắm cơ !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2010 00:42:42 bởi HRPT >
                    levisvc 17.06.2010 14:33:05 (permalink)
                    0
                     

                    LẠC MẤT VẦN THƠ 


                    Thơ lạc mất giữa đời hoang vắng
                    Sáo chạnh lòng cay đắng dở dang
                    Đành thôi tim vỡ, tình tan
                    Chông chênh ngày tháng hồn loang tím buồn

                    Còn trầm mặc ngọn nguồn tay trắng
                    Ưu tư hoài sâu lắng từng cơn
                    Nỗi lòng ai sẽ nhiều hơn ?
                    Ta đây, người đó giọt hờn hoen mi

                    Thôi đừng trách người đi, ta ở
                    Để tìm nghe trăn trở vào thương
                    Mà dư âm vẫn còn vương
                    Cho miền hoang lạnh đêm sương dâng đầy

                    Thơ lạc lối còn đây huyền sử
                    Người lạc người mệt lử niềm tin
                    Tình duyên ngày ấy đẹp xinh
                    Giờ xin trả lại yên bình cho nhau 

                     
                     
                     
                     
                    GIỌT BUỒN




                     
                       LẠC VẦN THƠ HOẠ
                     
                     
                    Sáo vi vu nhuộm sầu muôn lối
                    Vần thơ chùng lại gợi niềm thương
                    Gió vương hoa thắm chín hường
                    Ngoài hiên trở lạnh chạnh lòng mưa ngâu .
                     
                    Giữa canh thâu lạc câu thề nguyện
                    Lời nỉ non lưu luyến đợi chờ
                    Ngân lên cung bậc dại khờ
                    Về đây ủ chín hoen mờ nét mi .
                     
                    Tháng ngày rơi sắc thì chực vỡ 
                    Dư âm nào còn nhỏ giọt châu?
                    Cả hồn thấm ướt mưa ngâu
                    Bao nhiêu thương nhớ gởi đâu hởi người ?
                     
                    Nghe cách trở ngàn khơi sâu lắng
                    Nghe đau thương rũ trắng một trời
                    Nghe thơ lạc lối mất rồi
                    Tình yêu lên tiếng gọi mời khát khao .
                     
                     
                    LÊ VI
                     


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2010 06:04:31 bởi levisvc >
                    levisvc 17.06.2010 14:46:55 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: HRPT

                    Dạ vâng ạ !
                    Thưa chú LV ạ dạ vâng hi hì hì ... Ý cháu là nghĩa nói của câu như vầy : Cháu đọc thơ chú thật là hay, ở chỗ thơ này tại đây, và ở chỗ kia ở Blog của chú đấy đó ... thơ chú được diễn ngâm hay lắm, có cô kính yêu của cháu hoạ thơ với chú
                    và diễn ngâm ngọt ngào hay thật nhiều lắm cơ ! Nhưng bài thơ cháu hoạ với bác GTB.
                    Vì tự nhiên cháu bỗng dưng ra lời hoạ bài đấy thôi. Vì tức cảnh sinh tình thơ. Nên cháu ngu ngơ hoạ chút ờ...Kính chú lời chúc vui và hạnh phúc ạ !
                    Cháu qua Blog chú và cô của cháu nghe ngâm thơ ca nhạc ạ ! Hay lắm chú à ! Thích lắm cơ !

                    ----------------
                    Gởi HRPT
                     
                            Cảm ơn HRPT đã ghé thăm, đọc
                    và giải thích cho chú hiểu thêm ý cháu.
                            Đúng vậy, bất kỳ ai đã yêu thơ và
                    làm thơ cũng đều nghĩ như cháu cả.
                            Rất vui được cháu quan tâm đến
                    trang thơ của chú, cô.
                            Chúc HRPT luôn giữ bên mình tình
                    yêu thơ ca thật trong sáng đó.
                            Chúc cháu luôn hạnh phúc.
                            Thân ái.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2010 14:51:19 bởi levisvc >
                    buivhai 18.06.2010 09:18:19 (permalink)
                    0
                    Mình viết rõ là bỏ luật mà bạn. Đừng xưng cháu làm mình tổn thọ nhé:
                    Bỏ Luật
                     
                    Cố buộc làm chi, cái luật lề
                    Muốn lên, muốn xuống, tự ta, hề !
                    Ôm đùm vác nặng chi cho vất
                    Buông chài bỏ lưới đó nên vui.
                    Anh hùng làm việc không gò bó
                    Tiểu nhân nằm ngủ cũng so đo
                    Xưa nay thế sự thường như vậy
                    Trói mình đâu có phải là hay.


                    Tặng bạn bài theo luật này:


                    World Cup Nam Phi
                     
                    Hè này có cúp ở Nam Phi
                    Thế giới mong chờ ngóng bóng đi
                    Việc cũng lề mề, ôi mấy lúc
                    Thân thì dộc dạc, ấy đôi khi
                    Oai phong xuất chúng là Guây Nớ
                    Nghệ thuật siêu phàm có Mét Si
                    Tối thức thâu đêm xem bóng đá
                    Ngày thì ngủ mệt trước ti vi.
                     
                    DOHOANGQUAN 18.06.2010 14:41:29 (permalink)
                    0


                    GÓC MƠ XA

                    Góc mơ xa
                    góc mơ xa
                    Dáng em áo trắng chiều tà thướt tha

                    Ngỏ qua dáng nhỏ kiêu sa
                    Lầu vàng gát tía _ cho ta tự tình

                    Ta về mơ bóng với hình
                    Mình ta
                    ta cứ
                    lặng nhìn ngỏ xa

                    Lầu hoa
                    gát phượng
                    ngọc ngà

                    Tình ta phiêu lãng
                    chỉ là bâng quơ
                    Tình ta
                    chỉ là mộng mơ
                    Đường về
                    lẻ bóng
                    bơ vơ vào hồn...

                    D H Q

                    * Đệ vào thăm huynh , tỷ. Chúc vui và hạnh phúc. Ha ha ha aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 14:43:08 bởi DOHOANGQUAN >
                    DOHOANGQUAN 18.06.2010 15:42:02 (permalink)
                    0



                    Hoa nở đẹp
                    và hương thơm
                    toả ngát

                    Quý vô cùng
                    vì ý nghĩa hoa thơ

                    Mang tặng người
                    yêu quý tự bao giờ

                    Hoa quỳnh trắng trong màu thanh quý phái


                    Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 7 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 133 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9