TÌNH THU
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 133 trên tổng số 133 bài trong đề mục
levisvc 18.10.2011 13:28:43 (permalink)
0


ÂM HƯỞNG TÌNH YÊU
 
 


Em vẫn cho anh niềm khao khát…
Khép hờ dĩ vãng xót xa đưa
Em vẫn trong anh là rất thật
Hạnh phúc lên ngôi réo gọi mùa.
 
Dẫu có xa gần, dẫu nắng mưa
Tình nở hoa giăng với ngọt bùi
Sóng nhạc thanh thiên nhiều cung bậc
Bắt nhịp tim yêu biết ngủ vùi.
 
Đã ngỡ gặp nhau thời vô cực
Lửa tình dồn nén bừng cháy rực
Như thể quá thì sẽ lịm tắt
Cũng gửi trao đời một nốt thăng.
 
Nhuộm trắng chân trời màu lạnh ngắt
Âm hưởng mù loà xoá vết yêu
Ủ chín linh hồn bằng giọt mật
Đưa đón tháng ngày dài lê thê.
 
LÊ VI



1O3 NHÂN VẬT NỔI TIẾNG THẾ  GIỚI  

Theođườnglinkđểtìmhiểuthêm:     http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2011 13:34:22 bởi levisvc >
levisvc 20.10.2011 19:56:20 (permalink)
0


GIẤU MÌNH
 
 
Khi đất trời bình lặng
Vạn vật ngủ mê say
Trên đường đời bằng phẳng
Anh gặp em nơi này.
 
Tình yêu ta ngây dại
Như giọt nước tràn ly
Nên đôi tim ái ngại
Bắt nhịp đập xuân thì .
 
Ôm bao nhiêu khát vọng
Có hoá thành bể dâu?
Kéo lê hồn lạc lõng
Không biết bờ bến đâu …
 
Khi đất trời trở dậy
Thì giông bão bắt đầu
Quay cuồng trong cạm bẫy
Gieo ngang trái thương đau .
 
Tình yêu còn sót lại
Hiện hình làm thiêu thân
Giấu mình trong băng hoại
Giết dần mòn thời gian .
 
LÊ VI


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2011 22:56:16 bởi levisvc >
levisvc 21.10.2011 19:33:53 (permalink)
0


SONG THƠ
 
 
Ta gặp nhau đây tình chín lả
Như ngọn lửa hong ấm mùa đông
Như mưa rào hiến dâng nắng hạ
Men ái ân thắp sáng đêm nồng.
 
Cảm ơn tình thu tràn hơi thở
Cảm ơn em bày tỏ vu vơ
Sắc thắm thăng hoa còn để ngõ
Mời mọc trăng sao thuở hẹn hò.
 
Ru ngủ câu ca vờn giấc mộng
Thanh thoát âm vang tiếng nhạc lòng
Mặc nắng mưa, mặc trời biển động
Hạnh phúc lên ngôi sưởi tình hồng.
 
Hãy nắm tay nhau cùng đan chặt
Đưa đón tơ duyên bước sang đò
Với cả hương thơm mùi cỏ mật
Với tình yêu đẹp tựa song thơ.
 
LÊ VI



Thuỵ Du 22.10.2011 11:37:23 (permalink)
0

Trích đoạn: levisvc



THU PHAI
 


Em đã xa rồi, thu có hay?
Cành đưa gió cuốn lá vàng bay
Buồn lên đôi mắt màu nắng nhạt
Chênh vênh dốc nhớ tận phương này.
 
Đường xưa ngõ vắng chẳng còn nhau
Mịt mờ sương khói biết tìm đâu?
Hoàng hôn ủ chín trời cách biệt
Đưa đón tình côi suốt canh thâu.
 
Trả lại cho người chốn trần ai
Thuận dòng gối mộng cõi trời tây
Tình riêng gửi gắm về nơi ấy
Em có còn vương thuở sum vầy?
 
Mỗi mùa thu đến, lá mỗi thay
Qua bao thế giới của tình say
Thu nào cạn chén hồng tao ngộ?
Thu nào khóc hận nỗi biệt ly?
 


LÊ VI




THU SẦU
 
Em đã xa rời nơi chốn xưa
Bước chân kỷ niệm cũng thoi đưa
Ngẩn ngơ tiếc sắc thu màu nhớ
Lòng nặng nghe thương mấy cho vừa
 
Của những ngày nào ta có nhau
Đợi thu tay đan nhịp tình sâu
Mà nay thu đến trong thầm lặng
Cách trở nên thu chợt hanh sầu
 
Em đã chôn vùi bao ước mơ
Vì sao tuế nguyệt vẫn bơ vơ
Vòng tay trống vắng tình yêu lạnh
Đêm thâu đăm đắm nỗi mong chờ
 
Còn lại những gì, anh hỡi anh ?
Ngậm ngùi ta giữ chiếc lá xanh
Để tình đừng vuột cùng năm tháng
Vun mãi cho nhau giấc mộng lành
 

Thụy Du
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2011 11:41:49 bởi Thuỵ Du >
levisvc 22.10.2011 17:29:36 (permalink)
0



PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN


 
 Chuốc đam mê từ mầm nhân quả
Thuận theo chiều gió, úa trăng côi
Hương hoa trải thảm chân trời
Nhuộm màu lãng mạn gọi mời sắc xuân .
 
Phận thuyền quyên nghiêng tràn giấc mộng
Dấu địa đàng đánh võng muôn sao
Sóng lòng khẽ vỗ xôn xao
Tình duyên ai đã đem trao tặng người .
 
Dành bao trinh bạch thời nguyên thuỷ
Vừa chớm khai hoa kỉ niên này
Phút chốc như thoáng mây bay
Ngày đông ấp ủ đêm tây tự tình .
 
Ai người luyến tiếc hình bóng cũ ?
Cân đo nhung nhớ đủ tròn vần
Được mất tự thuở phù vân
Chứ sao? ai nặng nợ trần với ai ?...
 
LÊ VI






levisvc 23.10.2011 19:25:12 (permalink)
0


ĐẢO ĐIÊN
 
 
Đêm tràn lên kỷ niệm
Để ngày đốt cháy nhớ nhung
Ý nghĩ lâm chung
Đeo đuổi thôi miên
Cứu rỗi ưu phiền .
 
Ta góp nhặt
Bao điều vụn vặt
Vừa đủ điểm tô
Cuộc sống thanh cao .
 
Xin làm người điên dại
Cho muôn loài vĩ đại
Thoát khỏi bầy đàn
Tính toán mưu toan
Từ lửa vô minh.
 
Hạnh phúc không cùng tồn tại
Chỉ thắp sáng lại
Khi tâm cảm ngược dòng.
 
Ước mơ có cánh bềnh bồng
Làm chim nghiêng ngả giữa trời
Nối liền tự do
Bằng những vần thơ
Mầu nhiệm trong sạch
Soi đời rất thật .
 
Xin đừng hỏi tại sao???
Giải toả khát khao
Chẳng màng ngang trái
Không đúng không sai
Ra ngoài luật định
Nằm ngoài nguyên tắc.
 
Bởi đó là nguyên tắc
Của những người điên .
 
LÊ VI


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 11:22:03 bởi levisvc >
levisvc 24.10.2011 19:40:37 (permalink)
0



NÉT ĐẸP CHÂN NHƯ
 
 


Đường đi thẳng trì chí tin yêu
Đường đi cong lặn hụp sóng triều
Tuổi em hồng thắm tình mơn mởn
Để anh còn níu kéo muôn chiều .
 
Da em mềm vàng cả sắc thu
Lời em đưa tựa khúc hát ru
Mắt em xanh biển trời hội tụ
Cho lòng trần nét đẹp chân như .
 
Anh đã là cành lá ngủ đông
Ủ thật ấm tình tự hư không
Nuôi sống mãi mầm non hy vọng
Đợi xuân về nở nụ đơm bông .
 
Xin trao em trọn vẹn cuộc đời
Khép linh hồn gối mộng trùng khơi
Xây hạnh phúc trăm năm ngà ngọc
Của tình yêu chung thuỷ sáng ngời .
 
LÊ VI




levisvc 25.10.2011 19:00:08 (permalink)
0


THÚ ĐAU THƯƠNG
 
 
Có phải tình yêu là mầm điên dại?
Từ thuở hồng hoang truyền kiếp muôn năm
Cất bước đi qua bao nhịp thăng trầm
Gặt hái hoan vui đón đầu sầu hận .
 
Lạc thú đau thương bào mòn thời vận
Kết đôi nếm thử vị cấm địa đàng
Trần trụi bên nhau tắm ánh trăng vàng
Thả rong cạm bẫy chung chăn thác loạn .
 
Mật ngọt thăng hoa thêm phần dư chấn
Cho những cuồng si dang dở nghèo nàn
Chếnh choáng mê say đến phút lụi tàn
Đốt cháy thời gian chôn vùi bóng xế.
 
Vết xước nguyên sơ thù hằn trần thế
Để lại sau lưng cung bậc riêng tư
Hoà lẫn vào đêm tăm tối mịt mù
Vang vọng đâu đây bao lần sám hối .
 
LÊ VI



levisvc 26.10.2011 17:55:40 (permalink)
0



VƯỜN THU
 
 
Gió đưa rời rạc song quê
Trăng non lấp ló bên lề tương tư
Hữu tình trọn nghĩa vườn thu
Ngày đêm trằn trọc thực hư chạnh lòng .
 
Ai đơm trái ngọt rượu hồng ?
Cho tình yêu mãi chảy ròng theo tôi
Như con nước đổ về xuôi
Chờ xuân chín rộ kết đôi muôn loài .
 
Ngẫn ngơ hai nửa trong ngoài
Nửa trong gối hạc nửa ngoài vương tơ
Si tình dệt mấy vần thơ
Gửi về viễn xứ thăm dò ý xuân …
 
Hương thu xoa dịu lưng trần
Dỗ ngoan chiếc lá lìa cành rụng rơi
Tình mình chừ có phai phôi ?
Có còn ly biệt chia ngôi mộng thường ?
 
LÊ VI




levisvc 27.10.2011 18:31:36 (permalink)
0


GIẢI THOÁT
 
 
Trách chi phận số liền cái chết!
Để cho tăm tối siết chặt thêm
Tìm đâu bao nỗi ấm êm?
Nẩy mầm thanh thản bên thềm hợp tan.
 
Giấc mơ hoa dâng tràn vào mộng
Mượn vay ngang trái võng cả hồn
Mịt mù sương khói chân nhơn
Đêm ngày khắc khoải bôi trơn giáo điều.
 
Lúc thức dậy bắt chiều trở giấc
Đường xưa hút gió lạc lối đi
Xoay vòng trong cuộc cờ người
Đảo điên, điên đảo vu hồi chán chê.
 
Quay mặt đã cập kề nguồn cội
Giao nhau tâm điểm khởi đầu nan
Tử sinh nào có vách ngăn
Giáp bờ giải thoát muôn phần khổ đau.
 
LÊ VI


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2011 19:50:24 bởi levisvc >
levisvc 28.10.2011 19:46:02 (permalink)
0


BÊN KIA BỜ KỶ NIỆM
 
 
Tôi tiễn đưa người qua bờ kỷ niệm
Tình thu mặn chát nên trắng đôi tay
Thấp thoáng hương xưa theo gió lưu đày
Ngậm ngùi trong nhau như chưa tồn tại .
 
Em có biết rằng hồn anh hoang dại ?
Niềm thương nỗi nhớ trút bỏ vực sâu
Ngày nắng đêm mưa khép kín lòng sầu
Tình ái trao tay cùng cơn giá lạnh .
 
Anh đã từng nghe qua bao giai điệu
Từ nụ hôn môi đến tiếng còi  tàu
Lần cuối bên em thiếu vắng sắc màu
Thời gian chao nghiêng xa dần ước vọng .
 
Ngày tháng trôi nhanh biến thành chiếc bóng
Vượt quá con đường tâm điểm thu đi
Để lại sau lưng khoảng trống đang thì
Làm sao còn kịp cho ta quay lại…
 
LÊ VI


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 20:00:44 bởi levisvc >
levisvc 29.10.2011 17:50:52 (permalink)
0


GIẤC THU CA
 
 
Thu dệt duyên mình lại thành đôi
Xoay chiều ngược gió giỡn mà chơi
Cho nên vàng vọt trời sầu hận
Lá đổ, men tình rụng tả tơi .
 
Mưa nguồn chớp bể, động biển đông
Tình thu hiu hắt ráng mây hồng
Hoen mi đợi nắng tìm nhân ảnh
Em ở nơi nào có biết chăng ?
 
Ta đã sa lầy chốn trùng khơi
Chỉ còn mộng ảo bám cầm hơi
Tiếc thay thân phận này dang dở
Ngập ngụa đau thương giữa đường đời.
 
Không thể hoá vàng giấc thu ca
Uốn cong sắc nét cưỡng phong ba
Sóng ngầm len lỏi cất tiếng thét
Anh ngồi ôn chuyện với bóng ma.
 
LÊ VI



levisvc 30.10.2011 17:23:29 (permalink)
0


CỎ LAU
 
 
Dẫu cho trăm lối ngàn phương
Tình ta vẫn thoảng qua vườn cỏ lau
Dệt lòng theo bóng mây câu
Hoà chung nhịp thở bắc cầu nhớ thương .
 
Thu về say ngất yêu đương
Dâng cao giấc mộng vô thường tràn tay
Tiêu diêu hương ngát vơi đầy
Chia ra từng lúc đưa ngày tháng qua .
 
Đan xen mưa nắng lưa thưa
Chao nghiêng cung bậc giao mùa khi yêu
Gập ghềnh hai chữ bình yên
Chìm trong hoang lạnh xanh rêu cuộc tình .
 
Uyên ương tung cánh đăng trình
Chắp hai nỗi nhớ cho mình gặp nhau
Chạnh lòng hứng giọt mưa ngâu
Nghe hồn chùng lại pha màu cỏ lau .
 
LÊ VI


 

Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 133 trên tổng số 133 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9