Thơ. Lâm Chiêu Đồng
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 57 trên tổng số 57 bài trong đề mục
hai1957 08.06.2012 15:06:36 (permalink)
0



HẠ CA

Ừ thôi ngày cũng qua rồi
Tình xưa giờ đã dạt trôi phương nào
Tay mềm gảy khúc thương trao
Vương lời hoa cỏ lao xao gọi hè
Tóc thề ru nhịp gió đi
Nắng chiều loang mãi trên mi Hạ gầy


Liên Hương
Nhỏ này viết mấy câu cảm tác mà không dám đăng lên trang này, hỏi sao thì nói sợ SP la, tôi mạo muội làm cái việc trung chuyển cho vui ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 15:08:48 bởi hai1957 >
#46
    hai1957 10.06.2012 20:55:36 (permalink)
    0
    SẮC MÀU

    Anh dẫn em đi vào thế giới sắc màu
    Con đường gập ghềnh với bao nhiêu mảnh vá
    Em cố ghép những khoảng đời vay trả
    Sao tranh em chỉ loang lổ màu buồn


    LH
    #47
      lâm chiêu Đồng 11.06.2012 04:08:04 (permalink)
      0
      quote]Trích đoạn: hai1957

      SẮC MÀU

      Anh dẫn em đi vào thế giới sắc màu
      Con đường gập ghềnh với bao nhiêu mảnh vá
      Em cố ghép những khoảng đời vay trả
      Sao tranh em chỉ loang lổ màu buồn


      LH


      Em đi về lối chiều buông
      Xâu hồng kết lục sầu tuôn ngập tràn
      Dậm xanh vá tím ngỡ ngàng
      Bộn bề cho mớ trễ tràng đêm nay

      LCĐ
      [/size]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 09:18:44 bởi lâm chiêu Đồng >
      #48
        Liên Hương 11.06.2012 11:44:49 (permalink)
        0

        Trích đoạn: lâm chiêu Đồng

        quote]Trích đoạn: hai1957

        SẮC MÀU

        Anh dẫn em đi vào thế giới sắc màu
        Con đường gập ghềnh với bao nhiêu mảnh vá
        Em cố ghép những khoảng đời vay trả
        Sao tranh em chỉ loang lổ màu buồn


        LH


        Em đi về lối chiều buông
        Xâu hồng kết lục sầu tuôn ngập tràn
        Dậm xanh vá tím ngỡ ngàng
        Bộn bề cho mớ trễ tràng đêm nay

        LCĐ

        Màu buồn loang lổ giọt say
        Hoàng hôn qua cửa mưa bay ướt thềm
        Sầu vương năm ngón tay mềm
        Vụng về em dán khoảng đêm ơ hờ

        LH
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 11:49:12 bởi Liên Hương >
        #49
          lâm chiêu Đồng 11.06.2012 15:00:33 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Liên Hương


          Trích đoạn: lâm chiêu Đồng

          quote]Trích đoạn: hai1957

          SẮC MÀU

          Anh dẫn em đi vào thế giới sắc màu
          Con đường gập ghềnh với bao nhiêu mảnh vá
          Em cố ghép những khoảng đời vay trả
          Sao tranh em chỉ loang lổ màu buồn


          LH


          Em đi về lối chiều buông
          Xâu hồng kết lục sầu tuôn ngập tràn
          Dậm xanh vá tím ngỡ ngàng
          Bộn bề cho mớ trễ tràng đêm nay

          LCĐ

          Màu buồn loang lổ giọt say
          Hoàng hôn qua cửa mưa bay ướt thềm
          Sầu vương năm ngón tay mềm
          Vụng về em dán khoảng đêm ơ hờ

          LH




          Chợt buồn một thoáng vu vơ
          Nhớ sông xa vắng đôi bờ quạnh hiu
          Giã từ nhau một bưổi chiều
          Ân cần gửi gắm thật nhiều niềm tin

          LCĐ





          #50
            Liên Hương 11.06.2012 16:24:48 (permalink)
            0

            Trích đoạn: lâm chiêu Đồng


            Trích đoạn: Liên Hương


            Trích đoạn: lâm chiêu Đồng

            quote]Trích đoạn: hai1957

            SẮC MÀU

            Anh dẫn em đi vào thế giới sắc màu
            Con đường gập ghềnh với bao nhiêu mảnh vá
            Em cố ghép những khoảng đời vay trả
            Sao tranh em chỉ loang lổ màu buồn


            LH


            Em đi về lối chiều buông
            Xâu hồng kết lục sầu tuôn ngập tràn
            Dậm xanh vá tím ngỡ ngàng
            Bộn bề cho mớ trễ tràng đêm nay

            LCĐ

            Màu buồn loang lổ giọt say
            Hoàng hôn qua cửa mưa bay ướt thềm
            Sầu vương năm ngón tay mềm
            Vụng về em dán khoảng đêm ơ hờ

            LH




            Chợt buồn một thoáng vu vơ
            Nhớ sông xa vắng đôi bờ quạnh hiu
            Giã từ nhau một bưổi chiều
            Ân cần gửi gắm thật nhiều niềm tin

            LCĐ


            "Đường anh đi hãy giữ gìn
            Dù muôn gian khó, dù nghìn dặm xa"
            Mai ngày năm tháng phôi pha
            Sắc màu gửi chút gấm hoa dâng đời

            LH
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 16:28:19 bởi Liên Hương >
            #51
              hai1957 11.06.2012 19:01:18 (permalink)
              0
              GỬI CHÚT GẤM HOA


              Em đi về lối chiều buông
              Xâu hồng kết lục sầu tuôn ngập tràn
              Dậm xanh vá tím ngỡ ngàng
              Bộn bề cho mớ trễ tràng đêm nay

              Màu buồn loang lổ giọt say
              Hoàng hôn qua cửa mưa bay ướt thềm
              Sầu vương năm ngón tay mềm
              Vụng về em dán khoảng đêm ơ hờ

              Chợt buồn một thoáng vu vơ
              Nhớ sông xa vắng đôi bờ quạnh hiu
              Giã từ nhau một bưổi chiều
              Ân cần gửi gắm thật nhiều niềm tin

              "Đường anh đi hãy giữ gìn
              Dù muôn gian khó, dù nghìn dặm xa"
              Mai ngày năm tháng phôi pha
              Sắc màu gửi chút gấm hoa dâng đời


              Liên Hương - Lâm Chiêu Đồng
              #52
                Liên Hương 15.06.2012 10:09:54 (permalink)
                0

                ĐƯỜNG XA

                Ngày xa lắc chuyến xe đời rong ruổi
                Nghe mông lung hoang vắng quãng đường dài
                Khúc độc hành trên tay người lầm lũi
                Ánh mắt nào trĩu nặng cả hai vai

                Tay nâng niu từng sắc màu bé nhỏ
                Những ngổn ngang gửi gắm một phần đời
                Nhịp sống chảy theo vui buồn xanh đỏ
                Ai biết rằng bao nhiêu giọt mồ hôi?

                Ta trầm mặc trong sắc màu huyền ảo
                Nghe " bóng mùa sang " hát khúc nghê thường
                Ta tĩnh tại giữa dòng đời dông bão
                Gọi " phục sinh " về dao dát một quê hương

                Ừ ta đi dù đường dài xa lắc
                Duyên nợ người mang trọn bước phiêu du
                Xuân vẫn hoa và Hạ rày hong nắng
                Dù hôm qua Đông đắng đót sương mù

                Liên Hương


                SP bận nên học trò dán đại vào đây để kéo trang lên nha. Đây là nội dung bức tranh mà học trò sẽ trình sư phụ đó , hì hì ( nghe thì hoành tráng chứ ...xấu hoăc à )
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 09:42:44 bởi Liên Hương >
                #53
                  lâm chiêu Đồng 17.06.2012 09:33:28 (permalink)
                  0
                  Tranh dẫu đẹp nhưng chỉ là hư ảo
                  Tình ta trao mang sắc đẹp muôn màu
                  Xin hãy nhận cõi hồn ta em nhé!
                  Kẻo mai này sương khói mịt mờ nhau

                  Tranh luôn đẹp như nghìn đời vẫn vậy
                  Mặc khuôn vàng đang nhuốm bụi thời gian
                  Dù nắng mưa dẩu dãi mộng phai tàn
                  Thì ý ngọc vẫn ngời lung linh sắc

                  Ta trầm mặc bên tranh buồn hiu hắt
                  Thời gian trôi chầm chậm đến ơ hờ
                  Khép mắt lại để dâng tràn mộng mị
                  Nhíu cau mày cho ảo vọng thành thơ

                  Tha nhân ơi dừng bước chân vội vã
                  Hãy ngắm mây ngưng tụ giữa lưng đồi
                  Có con đường đơn độc chỉ mình tôi
                  Thở mệt nhọc lê bước chân nghiệt ngã

                  Chúa Nhật 17/06/2012
                  Lâm Chiêu Đồng
                  #54
                    hai1957 18.06.2012 18:29:30 (permalink)
                    0



                    TỨ TUYỆT XÉ DÁN


                    Ta cũng xé đời ta nghìn mảnh nhỏ
                    Bởi vụng về lổ chổ sắc màu phai
                    Biết ai dán để gởi về bên đó
                    Vá lại dùm chiếc áo đã trần ai


                    Lê Phú Hải



                    TỨ TUYỆT XÉ DÁN 2


                    Nghìn mảnh nhỏ cố vụng về xé dán
                    Chẳng hoa tay dán mãi chả nên hình
                    Trót phiêu du nên đành câu duyên nợ
                    Biết bao giờ mới trả được "ba sinh" ?


                    Liên Hương
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2012 18:35:07 bởi hai1957 >
                    #55
                      lâm chiêu Đồng 19.06.2012 05:18:22 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hai1957




                      TỨ TUYỆT XÉ DÁN


                      Ta cũng xé đời ta nghìn mảnh nhỏ
                      Bởi vụng về lổ chổ sắc màu phai
                      Biết ai dán để gởi về bên đó
                      Vá lại dùm chiếc áo đã trần ai


                      Lê Phú Hải



                      TỨ TUYỆT XÉ DÁN 2


                      Nghìn mảnh nhỏ cố vụng về xé dán
                      Chẳng hoa tay dán mãi chả nên hình
                      Trót phiêu du nên đành câu duyên nợ
                      Biết bao giờ mới trả được "ba sinh" ?


                      Liên Hương


                      Hãy xé nhuyễn cho vụn buồn tan tác
                      Rắc vào tranh hoa nở khắp muôn trùng
                      Đừng mặc cả ôi! Đường trần cô quạnh
                      Người ấm êm sao ta bước lạnh lùng

                      Lâm Chiêu Đồng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2012 06:40:25 bởi lâm chiêu Đồng >
                      #56
                        hai1957 21.06.2012 19:18:19 (permalink)
                        0

                        Tiếng rao trưa - Tranh xé dán Lâm Chiêu Đồng - 120x120



                        CẢM ƠN CON CÒ
                        (Gởi mẹ và em)


                        Cảm ơn con cò
                        Đã theo tôi suốt đời tận tụy
                        Đưa tôi bay qua cơn lâm lụy
                        Dang cánh vỗ về khắp nẻo đời tôi

                        Từ thuở còn nằm nôi
                        Trong lời ru đã có cánh cò đến đậu
                        Con cò đôn hậu
                        Bay đi từ núi biếc đồng xanh
                        Con cò băn khoăn
                        Bay lả bay la bay hoài chưa mõi

                        Cảm ơn mẹ cò
                        Thương đàn con nên một đời lam lũ
                        Những đứa con không bao giờ lớn đủ
                        Buổi chợ chiều mẹ tất tả chạy cơm
                        Dáng cò lom khom
                        Cánh vỗ bâng khuâng một mình trên quãng vắng

                        Cảm ơn em cò
                        Đã san sẻ cùng tôi gánh đời lận đận
                        Khi yêu thương - khi buồn giận
                        Lúc đậu cành mềm - lúc đi đón cơn mưa
                        Sương sớm nắng trưa
                        Cò vẫn ở bên tôi chia dưa sớt muối
                        Con cò yếu đuổi
                        Vẫn đảm đang trời tối chưa nằm

                        Cảm ơn những cánh cò
                        Bay dịu dàng mang nỗi lòng rộng mở
                        Cò khôn ngoan - cò lầm lỡ
                        Cánh ruộng đời rộng nợ chật lương tâm
                        Những con cò phân vân
                        Mà phẩm giá gấp nhiều lần chim phượng

                        Xin cảm ơn con cò
                        Những con cò lặn lội
                        Những con cò lộn cổ xuống ao
                        Những con cò thanh cao
                        Những con cò nỉ non nuôi chồng gánh gạo
                        Những con cò lo toan đời cơm áo…
                        Cho người làm thơ góp nhặt viết nên lời
                        Xin cảm ơn
                        Những con cò làm đẹp ruộng đời.

                        Lê Phú Hải

                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2012 04:27:22 bởi Ct.Ly >
                        #57
                          Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 57 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9