NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 31 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Tiền Giang 29.07.2011 11:41:32 (permalink)
0
KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC MINH
 
PHẦN THỨ HAI:
 
LAM SƠN KHỞI NGHĨA-NẰM GAI NẾM MẬT
 
Suốt một ngàn năm đô hộ nước ta!
Vẫn không đồng hóa được,giặc vô cùng căm phẩn!
Chúng ra tay đốt phá,đập bỏ đi cho hả giận!?
Bất cứ thứ gì,có yếu tố “Việt”,chúng không tha!!
 
Nước mất rồi,ta cũng chẳng còn nhà!
Lần thứ tư,Đại Việt chịu gông cùm Bắc thuộc!
Vẫn nặng hai vai,thù nhà nợ nước!
Những trai làng,lại khoát áo,ra đi!!
 
Trong lúc nước nhà gặp cảnh hiểm nguy!
Lê Lợi đất Lam Sơn,dựng cờ tụ nghĩa!
Là một thổ hào,nức tiếng vùng Thanh Hóa!
Giặc Minh từng nghe tên,nên bắn tiếng dụ hàng!!
 
Thương muôn dân,sống trong cảnh lầm than!
“Đại trượng phu,phải nương theo chí lớn!
Sao lại làm tôi đòi,để người sai khiến?”
Hội Lũng Nhai,uống máu ăn thề!!!
 
Chí cả tài cao,cùng tụ nghĩa dưới cờ!
Ngoài Trần Nguyên Hãn,Nguyễn Trải,còn có Lưu Nhân Chú!
Lê Sát,Lê Văn An,biên chế vào cho đủ!
Ngũ hổ tướng anh hùng,phò tá Bình Định Vương!!
 
Năm Mậu Tuất phất cờ,khởi nghĩa Lam Sơn!
Kêu gọi dân chúng,cùng đứng lên đánh giặc!
Đuổi bọn cướp nước,giành lại nền độc lập!
Bắt đầu cuộc trường chinh gian khổ,suốt mười năm!!
 
Thời gian đầu,ta thắng được quân Minh
Vài trận nhỏ,nhưng cuối cùng bị đánh bại!
Có lúc lẻ loi,chỉ một mình tháo chạy!
Phải ba lần,trốn vào núi Chí Linh!!
 
Đâu phải kẻ thù,chỉ có quân Minh!
Các tù trưởng miền núi,cũng theo hùa với giặc!
Thêm quân Ai Lao,quấy phá vùng Tây bắc!
Nghĩa quân Lam Sơn,bị giam trong núi rất lâu!!
 
Nhiều lúc đói lòng,chỉ có măng rau!
Phải giết cả voi và ngựa chiến,để no lòng tướng sĩ!
Những lúc quân Minh,lơ là không phòng bị!
Lê Lợi đem quân,đột kích lại quay về!!
 
Một ngày kia,giặc chớp lấy thời cơ!
Vây núi Chí Linh,trùng trùng điệp điệp!
Nghĩa quân hết lương,nên tỏ ra kiệt sức!
Mạng sống chúa lẫn tôi,chỉ được tính bằng giờ!!
 
Theo gương Kỷ Tín,Lê Lai gióng trống phất cờ!
Trong sắc phục Bình Định Vương,xông ra giao chiến!
Kế “Kim thiền thoát xác”,quyết tâm thực hịện!
Hy sinh thân mình,để cho chủ đào vong!!
 
Đáng ca ngợi thay!Dòng máu anh hùng!
Vì đại nghiệp,chẳng kể gì thân xác!
Giặc tập trung vào Lê Lai,nên Bình Định Vương trốn thoát!
Chúng giận sôi gan,đem nghĩa sĩ hành hình!!
 
Thế lực mạnh dần,ta hạ thành Đa Căng!
Đưa quân chủ lực,chiếm đồng bằng xứ Nghệ!
Quân cứu viện của tù trưởng Cầm Bành tan vỡ!
Nguyễn Chích tập trung công kích thành Trà Long!!
 
Tướng Minh Trần Trí,đem quân cứu Cầm Bành!
Lê Lợi đặt phục binh,đánh lui quân giặc!
Thành Trà Long,nhiều ngày bị vây ngặt!
Tù trưởng họ Cầm,xuống ngựa quy hàng!!
 
Lê Lợi sai Đinh Liệt,đem quân đánh Nghệ An!!
Trần Trí thua liền mấy trận,rút vào thành cố thủ!
Lý An,Phương Chính,từ Đông Quan vào cứu!
Lại bị phục binh của Lê Lợi đánh tan!!
 
Lý,Phương cắm đầu chạy vào thành Nghệ An!
Lê Lợi điều Đinh Lễ,đánh Diễn Châu cấp tốc!
Ta thắng như chẻ tre,làm kinh hồn quân giặc!
Chúng co cụm về,cố thủ ở Tây Đô!!
 
Bình Định Vương lại sai Trần Nguyên Hãn,Lê Đa Bồ!
Mang quân vào Nam,đánh Tân Bình,Thuận Hóa!!
Cánh quân thiện chiến của Nhậm Năng bị phá!
Nghĩa quân làm chủ hoàn toàn giải đất phía Nam!!
 
Giặc Minh tập trung củng cố Đông Quan!
Gom hơn trăm nghìn quân,thành tập đoàn cứ điểm mạnh!
Từ đây chúng sẽ tung những đòn quyết định!
Dùng tinh binh đề nghiền nát quân ta!!!

 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/58A9B52BB77E4EF48A471438E1EAB418.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 21:57:03 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 30.07.2011 11:33:04 (permalink)
0
KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC MINH
 
PHẦN THỨ BA:
 
CÔNG ĐỒN ĐẢ VIỆN-SẤM RỀN CHỚP GIẬT
 
Nhà Minh sai Vương Thông đem năm vạn quân!
Trấn giữ Đông Quan,chận đường Bắc tiến!
Bình Định Vương điều Phạm Văn Xảo Lê Triện!
Đem ba vạn tinh binh,theo hướng tây bắc hành quân!!
 
Điều Đinh Lễ,Nguyễn Xí,đánh thẳng vào Đông Quan!
Lưu Nhân Chú,Bùi Bị,trấn giữ vùng Đông Bắc!
Đay là cuộc hành quân chiến lược!
Thế ta và địch bây giờ,đã khá cân phân!!
 
Theo lệnh vua Minh,để xốc lại tinh thần!
Vương Thông tập trung,chín mươi ngàn quân thách đấu!
Theo hướng Tây nam,chúng chạm trán Phạm Văn Xảo,Đỗ Bí!
Trận Chúc Động-Tốt Động lừng danh,sắp sửa mở màn!!!
 
Cánh quân thứ hai,giao Phương Chính,Lý An!
Trung quân chủ lực,do Vương Thông điều khiển!
Cánh còn lại, Sơn Thọ và Mã Kỳ cùng tiến!
Trận thư hùng,đá chạy,cát bay!!
 
Sơn Thọ đóng đồn,tại cầu Thanh Oai!
Vương Thông trú quân tại làng Cổ Sở!
Phương Chính đóng đồn,dọc theo sông Nhuệ!
Chúng muốn tạo thế liên hoàn,để đập nát quân ta!!
 
Ngày năm tháng mười một,vừa qua cầu Ba La!
Mã Kỳ,Sơn Thọ,rơi vào ổ mai phục!
Trận vu hồi,như sấm giăng chớp giật!!
Gần hai ngàn tên xâm lược phơi thây!!
 
Hai tướng Mã,Sơn phách lạc hồn bay!
Vội rút chạy tìm Vương Thông che chở!
Chủ soái quân Minh phải dùng quỷ kế!
Cắm thật nhiều chông,để chống đội tượng binh!!
 
Tin tức báo về,nghĩa quân Lam Sơn!
Đang tập kết,tại vùng Cao Bộ!
Đoái công chuộc tội,Mã Kỳ hiến kế:
Tạo thế gọng kềm,để bóp nát quân ta!!
 
Vương Thông theo lời,nhưng lại phòng xa!
Dặn cánh quân đánh tập hậu,phải dùng pháo lệnh!!
Trung quân chủ lực,theo ngõ Miếu Môn thẳng tiến!
Chờ bên kia Mã Kỳ,Phương Chính báo tin vui!!?
 
Sách có câu:”Ngoài trời còn có trời”!
Qua trinh sát,ta biết được ý đồ của giặc!
Thám báo địch,mới vừa bị ta bắt!
Cho biết đường đi,nước bước của kẻ thù!!
 
Ta đặt mai phục rồi,mà địch chẳng biết thực hư!
Cả Chúc Động lẫn Tốt Động,đều trở thành cạm bẩy!!
Đất Chương Mỹ,sau một đêm sóng dậy!
Quân Lam Sơn,nổ phát súng đầu tiên!!
 
Vương Thông tưởng pháo lệnh vội tiến lên!
Tại Tốt Động,bị ta đánh cho tan tác!!
Khi đội quân chủ lực bị ta đập nát!
Cánh quân vu hồi,vẫn bán tín bán nghi!!
 
“Pháo lệnh kia,đáng lẽ do mình truyền đi!?”
Cao Bộ vẫn yên ắng,nên chúng không dừng bước!
Khi thấy tàn quân Vương Thông,chạy về phía trước!
Đám Mã Kỳ,Phương Chính mới hồn kinh!!
 
Dẫm đạp nhau rút lui,khi chưa rõ nội tình!
Cả hai cánh quân,cùng dồn về Yên Duyệt!
Nghĩa quân Lam Sơn,từ ba mặt đổ ra đuổi giết!
Vương Thông cắm đầu,chạy về hướng Ninh Kiều!!
 
Đoán được ý đồ,ta chặt đứt cầu phao!
Tiền và hậu quân địch,như cá nằm trong rọ!
Mười vạn quân địch,chỉ trong một ngày tan vỡ!
Xác giặc Minh,nghẽn cả sông Ninh Giang!!
 
Suốt hai tám năm,chúng gieo sự bạo tàn!
Giờ đã đến lúc,cúi đầu đền tội!
Năm vạn tên,phơi thây trong biển máu!
Một vạn tên,ta bắt làm tù binh!!
 
Các tướng một thời,khét tiếng của quân Minh:
Như Trần Hiệp,Lý Lượng,Lý Hằng,đều bị giết!
Chủ tướng Vương Thông,gặp may sống sót!
Nhưng mình đầy thương tích,phải đào vong!!
 
Chiến thắng này,phá tan kế hoạch của Vương Thông!
Muốn biến Đông Quan,thành tập đoàn cứ điểm mạnh!
Ta đi từ thế phòng ngự,chuyển sang chủ động!
Lại nắm được cách tạo ra hỏa khí của quân thù!!
 
Vương Thông cố thủ trong thành và xin giảng hòa!
Nhưng thực chất muốn dưỡng quân và sai người cầu viện!
Lê Lợi lệnh cho toàn quân Bắc Tiến!
Hạ các thành Kỳ Ôn,Tam Giang và Xương Giang!!
 
Tướng Minh Thái Phúc,nộp thành Nghệ An!
Ta dồn toàn lực,vây Vương Thông thật chặt!
Đau đớn thay!Chỉ một giây sơ xuất!
Chúng đánh lén quân ta,Lê Triện phải hy sinh!!
(còn tiếp)

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2011 11:38:59 bởi Tiền Giang >
Tiền Giang 02.08.2011 15:50:03 (permalink)
0
Khi thấy quân ta,cố vây chặt Đông Quan!
Vương Thông buồn rầu,muốn dâng hàng biểu!
Bọn Việt gian Trần Phương,Lương Nhữ Hốt lại không cam chịu!
Sợ giặc Minh rút đi rồi,chúng phải đầu rơi!!
 
Đem tích Ô Mã Nhi,để giảng chuyện đời!
Chúng dọa Vương Thông:Nếu có hàng cũng chết!
Nguyên soái họ Vương,vô cùng sợ sệt!
Vội viết thư cầu viện vua Tuyên Đức nhà Minh!!
 
Để duy trì đại cuộc và cứu Vương Thông!
Một lực lượng hùng hậu,được đưa sang Đại Việt!!
Giở lại tàng thư Lam Sơn Thực Lục
Hai cánh quân này,do Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy!!
 
Đem mười vạn quân sang Đại Việt lần thứ hai!
An Viễn Hầu Liễu Thăng vô cùng tự phụ!
Cứ nghĩ sẽ lập lại chuyện xưa tích cũ!
Đại Việt lần này,cũng phải chịu bó tay!!
 
Mộc Thạnh cầm năm vạn quân theo lộ thứ hai!
Liễu Thăng được Bảo Định Bá Lương Minh làm phó!!
Thượng thư Lý Khánh cùng đô đốc Thôi Tụ!
Thêm hai vạn kỵ binh,xuất phát từ Quảng tây!!
 
Kiềm Quốc Công Mộc Thạnh nối gót phía sau!
Nhưng theo ngả Vân Nam đi cứu viện!
Sợ đòn nội công ngoại kích,quân tình sinh biến!
Lê Lợi sai Trần Nguyên Hãn,Lê Sát đánh gấp thành Xương Giang!!
 
Sau ba tháng trời,cực khổ gian nan!
Ta làm chủ thành lũy cuối cùng phía Bắc!
Tạo thế chủ động để ta dự trù quyết sách!
Thực hiện thành công,thế đả viện công đồn!!
 
Quyết tâm tiêu diệt cánh quân của Liễu Thăng!
Rồi dùng lực lượng nhỏ,kềm cánh quân Mộc Thạnh!!
Ta đem một trăm ngựa cùng năm voi chiến!
Thêm một vạn quân,phục tại ải Chi Lăng!!
 
Phòng giặc vượt qua,nên sai Lê Lý,Lê Văn An!
Đem ba vạn quân,phục tại Cần Trạm!
Trần Nguyên Hãn được lệnh biến Xương Giang thành pháo đài xám!
Án ngữ đường đi,và tiêu diệt kẻ thù!!
 
Tháng chín,An Viễn Hầu theo đường Quảng Tây!!
Đến Chi Lăng,đụng đầu cùng Lê Sát và Lưu Nhân Chú!
Trước đó ta đã đem hai vạn quân và năm voi chiến phòng thủ!
Ngày tám tháng mười,Họ Liễu tiến vào Việt Nam!!!
 
Tướng giữ ải Pha Lũy là Trần Lựu xin đi tiên phong!
Đánh chưa được mấy hiệp đã giả thua bỏ chạy!!
Quân Minh hùng hổ,xông vào cướp ải!
Suốt mấy trận liền,Trần Hựu đều giả thua!!
 
Biết quân Minh dõng lực có thừa!
Nhưng về cơ trí,lại đang hồi u ám!
Nguyễn Trãi viết thư,xin Liễu Thăng gia hạn!
Để chúa tôi Lam Sơn,xếp giáp quy hàng!!??
 
Khổ nhục kế,đã đánh lừa Liễu Thăng!
Hắn nghĩ không mấy chốc,sẽ đập tan quân Việt!!
Chỉ đem theo một trăm quân,An Viễn Hầu đuổi miết!
Chủ lực Minh,ngày một vời xa!!
 
Tại đèo Mã Yên,phục binh đổ ra!
Trong phút chốc,Liễu Thăng đầu lìa khỏi cổ!!
Đạo quân chủ lực gần như tan vỡ!
Ta chém đầu hơn một vạn tên!!
 
Ta viết thư,khuyên Bảo Định Bá Lương Minh!
Nên rút quân,để giữ tình hòa hiếu!
Chưa thấy quan tài,nên họ Lương không chịu!
Gom tàn quân,về Cần Trạm trú chân!!
 
Trước ta đã phục tại đây hơn ba vạn quân!
Giờ lại thêm Lê Sát,Lưu Nhân Chú từ Chi Lăng về tiếp viện!!
Trận đánh diễn ra,đúng như ta dự kiến!
Đây là mồ chôn tập thể của giặc Minh!!
 
Ba mặt hợp công,chớp giật sấm rền!
Ta ép giặc,phải tiến sâu vào nội địa!
Lại thêm một lần cứu viện Minh tan vỡ!
Bảo Định Bá Lương Minh đành chịu phơi thây!!
 
Đô đốc Thôi Tụ,lập tức lên thay!
Vẫn cố xua quân,tiến về phía trước!
Ta đặt phục binh tại nơi Phố Cát!
Để đón đám tàn binh,lực kiệt sức tàn!!
 
Tại Xương Lâm,thuộc huyện Lạng Giang!
Phục binh ta băm nát đội hình của giặc!
Thượng thư Lý Khánh,cùng đường tự sát!
Thôi Tụ dẫn tàn binh,chạy về Xương Giang!!
 
Đến được rồi,giặc khôn xiết kinh hoàng!
Trên cổng thành,cờ ta bay phất phới!
Lâm vào tuyệt lộ,không đường tiến thối!
Quân Minh hạ trại,đắp lũy đất,đề phòng!!
 
Chúng vờ xin hòa,để vượt sông Lục Nam!
Ta điều thêm Lê Khôi,Nguyễn Xí đem ba ngàn thiết đột!!
Lại tăng viện thêm,những thớt voi cực tốt!
Sáng ngày mồng ba,nổ pháo tổng tiến công!!
 
Xác giặc nằm phơi,kín cả cánh đồng!
Thôi Tụ,Hoàng Phúc bị bắt,năm vạn tên bị giết!
Cánh quân tiếp viện,hoàn toàn bị quét sạch!
Ta bắt sống hơn ba vạn tên!!
 
Kiềm Quốc Công Mộc Thạnh vừa nghe báo tin!
Chưa kịp đánh,đã vội vàng tháo chạy!!
Nghĩa quân Lam Sơn do Phạm Văn Xảo,Nguyễn Khả
Truy kích ngày đêm,diệt trên một vạn tên!!
 
Toàn bộ viện binh,đã bị đánh tan!
Vương Thông sợ hãi,xin hàng và về nước!
Năm Đinh Mùi,lập lời thệ ước!
Ta mở vòng vây,để cho giặc rút về!!
 
Nguyễn Trãi viết bài “Đại Cáo Bình Ngô”!
Cho thiên hạ biết,đâu là chí nhân,đâu là cường bạo!
Bình Định Vương,thay trời hành đạo!
Cứu dân đen,trên ngọn lửa hung tàn!
 
Kháng chiến trường kỳ,lắm nỗi gian nan!
Lấy ít địch nhiều,lấy yếu chống mạnh!
Liễu Thăng,Trần Hiệp,Lý Lượng đều bỏ mạng!
Bọn Mã Kỳ,Sơn Thọ,nín thở thoát thân!!
 
Về đến nhà,tim còn đập,chân còn run!
Vương Thông chẳng khác hổ đói vẩy đuôi xin cứu mạng!
Quân cứu viện,đã sức cùng lực tận!
“Tên nhải ranh Tuyên Đức,vẫn không ngừng động binh”!
 
Bọn chúng có Đường,Tống,Nguyên,Minh!
Ta há chẳng có:Trần,Ngô,Đinh,Lý??
Bọn Thạnh,Thăng đem dầu chữa cháy!
Ta giương cao cờ nghĩa,quét sạch quân thù!
 
Vết nhục ngàn năm Bắc thuộc,giờ đã sạch làu!
Nền độc lập,muôn đời vững chắc!!
Mười năm gian khổ,mà vinh quang chất ngất!
Tự hào thay,hùng khí đất Lam Sơn!!!
                                      Tiền Giang
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/1D0C8C42CA7948F6B0370B5E1931FE49.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 22:08:50 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 07.08.2011 22:20:55 (permalink)
0
NAM QUỐC SƠN HÀ
 
PHẦN MỘT:

HAI CON NGƯỜI-MỘT CUỘC CHIẾN
 
Lịch sử có những trùng hợp lạ kỳ!
Khiến cho cuộc đụng đầu,vô cùng lý thú!
Chiến tranh Nam-Bắc,thật ra không hề mới!
Nhưng trang sử nào,cũng làm xao xuyến hồn ta!!
 
Một ngàn năm Bắc thuộc vừa bước qua!
Nhà Lý của Đại Việt,đang thời kỳ ổn định!
Yêu nước,thương dân,tôi hiền,vua sáng!!
Lý Thường Kiệt trở thành trụ cột của triều đình!!
 
Tuy xuất thân,là một hoạn quan!
Ngô Tuấn,lại tài kiêm văn võ!!(1)
Vua ban quốc tính,cho cải tên đổi họ!
Tuổi ba lăm,được thăng Nội sảnh Đô Tri!!
 
Cận kề vua,lập rất nhiều công lao!
Được phong đến chức Kinh phòng Sứ!
Người Mường vùng biên giới,ngày đêm quấy rối!
Lý Thường Kiệt đem quân vào Thanh Hóa,Nghệ An!!
 
Chính sách ôn nhu,rất được lòng dân!
Chỉ bằng lời nói,mà chiêu an các động!
Năm châu,sáu huyện,hoàn toàn ổn định!
Tám năm sau,theo Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành!!
 
Lý Thường Kiệt lãnh ấn tiên phong!
Liên tiếp thành công,tiến sâu vào đất địch!
Vua Chiêm là Chế Củ,sa cơ bị bắt!
Phải hàng phục và nộp ba châu phía Bắc để chuộc mình!!
 
Nơi triều trung,thái sư Lý Đạo Thành!
Tạo bè cánh cùng Thượng Dương hoàng hậu!(2)
Thái tử Càn Đức,không có nhiều cơ hội!(3)
Vì Nguyên phi Ỷ Lan,không được dự triều trung!!
 
Cả mẹ lẫn con,phải dựa vào Lý công!
Vua Lý băng hà,thái tử mới bảy tuổi!
Lý Thường Kiệt,nắm trong tay quân đội!
Giữ vững lập trường,đưa Càn Đức lên ngôi!!
 
Một tấm lòng trung,nhật nguyệt sáng soi!
Giữ vai trò phụ chính,nhưng cúc cung tận tụy!(4)
Phá Tống,bình Chiêm,uy danh lừng lẫy!
Ngàn năm sau,thanh sử còn lưu danh!!
 
Bên kia nhà Tống,giữa hàng công khanh!
Vương An Thạch nổi lên như vì sao sáng!
Xuất thân từ gia đình hoạn quan,lại hai lần tham chính!
Bán Sơn lão Nhân,muốn làm cuộc cách mạng thần kỳ!!(5)
 
Biết Tây Hạ và Liêu mạnh lên,nhà Tống sẽ lâm nguy!
Tể tướng Vương An Thạch,đưa ra nhiều kế sách!
Muốn nước mạnh,dân giàu phải dùng  “Tân Pháp”!(6)
Phía Bắc thì bố phòng,cố lấn chiếm xuống Nam!!!
 
Biện pháp tuy hay,nhưng quá ôm đồm!
Thần dân nhà Tống,lại không nhiệt tình hưởng ứng!
Một người thuận có đến ba người chống!
Khiến cho Kình Quốc Công,phải chịu bó tay!!(7)
 
Cáo lão điền viên,dạy học,trồng cây!
Giới Phủ trờ thành,một trong bát đại gia của Đường Tống!!(8)
Hai con người,khác nhau hai lối sống!
Lại gặp nhau,trong một trận thư hùng!!!(9)

 
1.Lý Thường Kiệt nguyên họ Ngô tên Tuấn vì dáng dấp khôi ngô nên được vua Lý cho theo hầu với tư cách hoạn quan!
2.Triều đình chia làm hai phe.Thái sư Lý Đạo Thành ủng hộ Thượng Dương hoàng hậu chống lại Ỷ Lan Nguyên Phi.Nhưng Ỷ Lan lại có con là Càn Đức được lập làm thái tử sau lên ngôi là Lý Thánh Tông.Lý Thường Kiệt thì lại ủng hộ Ỷ Lan
3.Khi vua Lý đi đánh Chiêm Thành,Lý Đạo Thành không cho Ỷ Lan tham dự triều chính!
4.Sau khi Càn Đức lên ngôi,Lý Thường Kiệt giữ vai trò phụ chính nắm hết quyền hành nhưng vẫn một lòng trung thành!
5.Bán Sơn Lão Nhân:ngoại hiệu của Vương An Thạch
6.Tân Pháp:Kế sách định quốc an bang của Vương An Thạch
7.Kinh Quốc Công:Chức của họ Vương
8.Giới Phủ:Tên riêng của Vương
9.Vương chuẩn bị đánh Đại Việt nhưng Lý ra tay trước mang quân đánh Tống!!
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/F174D0ADF4564DF7862C15DBC50F0DBE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 08:44:18 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 08.08.2011 15:33:29 (permalink)
0
NAM QUỐC SƠN HÀ
 
PHẦN HAI:

  TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN
 
Phía Bắc chịu thiệt thòi,nên muốn lấn xuống phía nam!
Tống cứ nghĩ,Đại Việt là quốc gia dễ bắt nạt!
Nhớ lại câu chuyện con của Nồng Tồn Phúc!(1)
Là Nùng Trí Cao,sợ Đại Việt mạnh lên!!(2)
 
Trước Nồng Tồn Phúc,chiếm châu Quảng Nguyên!
Xưng Chiêu Thánh Hoàng đế,và lập Trường Sinh quốc!
Lý Thái Tông,thân chinh đi đánh giặc!
Bắt Nồng Tồn Phúc,xử chém tại kinh đô!!
 
Con trai họ Nùng,tên gọi Trí Cao!
Tập hợp lực lượng,lập ra nước Đại Lịch!
Quân Lý dưới quyền đại tướng Quách Thịnh Dật!
Công phá ngày đêm,buộc Trí Cao phải đầu hàng!
 
Quay mặt xưng thần với vua nước Nam!
Nùng Trí Cao chỉa mũi giáo tấn công phía Bắc!
Quân của Nùng,chiếm thành cướp đất!
Tám châu vùng Quảng Đông,Quảng Tây rước họa binh đao!!
 
Vua tôi Tống Nhân Tông,kinh hải xôn xao!
Sai sứ sang Đại Cồ Việt nhờ đem binh cứu viện!
Tướng Tống Địch Thanh tỏ ra sĩ diện!
Sai sứ đi ngăn quân Việt tại biên thùy!!
 
Lưỡng đầu thọ địch,họ Nùng lâm nguy!
Tại cửa Côn Lôn,đại quân tan vỡ!
Nùng Trí Cao chạy sang Đại Lý náu mình tính kế!
Nhưng bị Tiêu Chú đuổi theo,giết hết cả nhà!!
 
Hai nước Tống Việt,tạm lắng can qua!
Đến khi Tiêu Chú dâng biểu xin động binh lần nữa!
Vương An Thạch,đứng phía sau tiếp lửa!
Chúng muốn tiến về phía Nam,để lấy lại oai phong!!
 
Vương An Thạch một lòng muốn lập công!
Lên phương án,quyết tâm đánh Đại Việt!!
Bộ binh thị lang Thẩm Khởi làm Quảng tây kinh lược!
Lo toan mọi bề,chuẩn bị xuất quân!!
 
Việc đầu tiên:cấm hẳn chuyện giao thương!
Lập doanh trại và sửa đường tiếp tế!
Gom hết thuyền muối,tập thủy quân cho dễ!
Dụ các tù trưởng ở Quảng Nguyên,làm nội ứng bên trong!!
 
Nhà Tống tích cực đóng thuyền và tăng viện quân!
Tướng Lưu Di,biến Ung Châu thành pháo đài kiên cố!
Tuyệt đối bí mật,giặc dùng quỷ kế!
Nhưng động thái này,không che nổi mắt quân ta!!
 
Tân pháp mất lòng,chúng bôi mặt đá gà nhà!
Từ Bá Tường của Tống,xin làm nội ứng!
Biết trước sau địch cũng động binh,nên ta quyết định!
Đánh đòn phủ đầu,tiên phát chế nhân!!(3)
 
Nơi biên giới,ta tập trung rất nhiều quân!
Chia bốn mũi,Đông Tây cùng hợp kích!
Lý Thường Kiệt xuất phát từ Móng Cái,còn Thân Cảnh Phúc!
Theo ngả Lạng Sơn.Hoàng Kim Mãn hướng Cao Bằng!
 
Đường Quảng Ninh,có Vi Thủ An!
Chúng ta dương Tây nhưng kích Đông,nhắm Ung Châu thẳng tiến!
Ngày hai bảy tháng mười,Vi Thủ An đánh vào Cổ Vạn!
Các mũi phía Tây,chiếm được trại Hoàng Sơn!!
 
Quân Tống bị hút vào,nên lơ là phía Đông!
Châu Khâm,châu Liêm,chỉ một tuần thất thủ!
Đường tiến quân chính,đã bị ta chế ngự!
Lý Thường Kiệt đem quân vây chặt Ung Châu!!
 
Tướng giữ thành do Tô Giám đứng đầu!
Biết đánh không lại,nên quyết tâm cố thủ!
Nhân tài,vật lực,đều triển khai để phòng ngự!
Mặt khác cho người lén cầu viện Tống triều!!
 
Không nắm được tình hình thực tế ra sao!
Vua Tống sai Trương Thủ Tiết,đem năm vạn quân cứu viện!
Tháp tùng còn có các tướng Hứa Dự,Trương Biện!
Đi vòng theo đường Quý Châu theo ngả Côn Lôn!
 
Ta thực hiện tuyệt chiêu đả viện công đồn!
Giăng cái bẩy lớn,đợi đội quân cứu viện!
Giặc không nghi ngờ,nên ngày đêm vẫn tiến!
Cách Ung Châu bốn mươi dặm,bị phục binh!!
 
Đòn đánh bất ngờ,chẳng khác sấm rền!
Đạo quân cứu viện,hoàn toàn bị tiêu diệt!
Ta giết chết đô đốc Quảng Tây,Trương Thủ Tiết!
Cả Trương Biện,Hứa Dự và Vương Trấn cũng mạng vong!!
 
Ngày bốn tháng giêng,máu chảy thành sông!
Tô Giám là tướng giỏi,nên giữ thành khá chặt!
Ta phải bắt dân Tống dùng bao chứa đất!
Đắp quanh thành,làm bàn đạp tấn công!!
 
Bốn mươi hai ngày,phụ tử một lòng!
Thành Ung Châu kiên cường cuối cùng thất thủ!
Tập đoàn cứ điểm mạnh,chỉ trong một ngày tan vỡ!
Tô Giám đem cả nhà tự thiêu,quyết chẳng đầu hàng!!
 
Công trình phòng thủ,ta phá tan hoang!
Dùng đá lấp sông,đề phòng giặc phản kích!
Sau một thời gian đóng trên đất địch!
Lý Thường Kiệt lệnh các cánh quân tuần tự kéo về!!
 
Khai Quốc Công đã đi một thế cờ!(4)
Khiến giặc phương bắc,hết xem thường Đại Việt!
Giở lịch sử,chưa thấy danh tướng nào như Lý Thường kiệt!
Tám mươi lăm tuổi rồi,vẫn lên ngựa điều binh!!!
 
Một tấm lòng son,ái quốc trung quân!
Một tấm gương sáng,để ngàn đời chiêm ngưỡng!
Đánh Nam dẹp Bắc,xứng danh đại tướng!
Giặc Tống chưa cam lòng,tài thao lược vẫn còn kia!!!
 
1.Nồng Tồn Phúc được vua Lý phong mán chủ trấn thủ châu Thăng Do.Em là Nồng Tồn Lộc châu Vạn Nhai,em vợ Dương Đức châu Vũ lạc.Vì lòng tham,Tồn Phúc fieest chết hai người em để chiếm đất đai lập Trường Sinh quốc xưng Chiêu Thánh hoàng đế,trở mặt với nhà Lý.Lý Thái Tông thân chinh đánh bắt cả nhà phúc đem về kinh xử chém,xóa sổ TRường Sinh quốc.
2.Con của Tồn Phúc là Nùng Trí Cao chạy thoát sau quay lại chiếm châu Quảng Nguyên lập ra nước Đại Lịch.Vua Lý cho người đánh bắt được nhưng nghĩ trước đã giết Tồn Phúc nên tha cho Trí Cao và phong chức Thái bảo.Sau Trí Cao lại làm phản,Quách Thịnh Dật đi đánh và Trí Cao lại đầu hàng.Xưng thần với Đại Việt,Trí Cao quay sang đánh Tống và chiếm 8 châu vùng Quảng Đông Quảng tây.Vua Tống xin Đại Việt phối hợp đánh Trí Cao.Ta đem quân đến biên giới nhưng tướng Tống Địch Thanh can vua Tống và cho người ngăn quân ta tại biên giới.Sau Địch Thanh phá được Trí cao tại ải Côn Lôn.Trí Cao chạy sang Đại Lý và bị Tiêu Chú đuổi theo giết cả nhà.
3.Tiên phát chế nhân:ra tay trước kiềm chế kẻ địch.
4.Chức của Lý Thường kiệt
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 15:36:15 bởi Tiền Giang >
Tiền Giang 10.08.2011 15:20:53 (permalink)
0
NAM QUỐC SƠN HÀ
 
PHẦN THỨ BA:
 
SÔNG NHƯ NGUYỆT,THƠ THẦN LUI GIẶC

Bị đánh phủ đầu,nhà Tống rất đau!
Muốn dốc toàn lực,báo thù Đại Việt!
Tống Thần Tông,lệnh cho Quách Quỳ cùng Triệu Tiết!
Đem một trăm ngàn quân,trực chỉ hướng Nam!!
 
Rút kinh nghiệm nên họ Quách củng cố đường giao thông!
Điều hai trăm ngàn dân phu cùng mười ngàn ngựa chiến!
Trong hàng quân,gồm chín tên đại tướng!
Thủy bộ tập trung dày đặc tại Ung Châu!!
 
Biết chúng sẽ tiến đánh Thăng Long qua ngõ sông Cầu!
Lý Thường kiệt lập tuyến phòng thủ tại bến đò Như Nguyệt!
Nơi đây sẽ diễn ra những trận đánh mang tầm chiến lược!
Dùng phòng thủ để tiêu hao và đánh bại quân thù!!
 
Nôn nóng báo thù,giặc gầm thét như mãnh sư!
Ngoài gươm giáo còn trang bị máy bắn đá và hỏa tiễn!
Cậy sức mạnh,chúng xua quân đánh trực diện!
Chỉ mấy ngày,đã vào sâu trong lãnh thổ của ta!!
 
Phò mã Thân Cảnh Phúc và Vi Thủ An,phòng thủ từ xa!
Quấy rối quân Tống,vùng Cao bằng,Bắc Cạn!
Nhưng sau đó,chỉ trong thời gian ngắn!
Quách Quỳ đã đóng quân,phía bờ Bắc sông Cầu!!
 
Cứ ngỡ thủy quân,chậm bước nên đi sau!
Tướng Tống án binh chờ phối hợp vượt sông cho dễ!
Quách Quỳ đâu biết,Dương Tùng Tiên trúng kế!
Bị Lý Kế Nguyên,tập kích đánh tơi bời!!
 
Đại bại tại Đông Kênh,thủy quân Tống rút lui!
Quách Quỳ theo kế Vương Tiến,lén vượt sông tập kích!
Tướng Miêu Lý,đem hai ngàn quân thiết đột!
Lợi dụng yếu tố bất ngờ,chọc thủng phòng tuyến quân ta!!
 
Tưởng giản đơn,chúng muốn chiếm thành Đại La!
Nhưng đến Yên Phụ,rơi vào ổ phục kích!
Ta chặn nơi bến sông,khiến Miêu Lý lưỡng đầu thọ địch!
Hai ngàn quân,bị tiêu diệt hoàn toàn!!
 
Giặc lâm vào cảnh tấn thối lưỡng nan!
Quách Quỳ buộc phải tấn công thêm lần nữa!
Chúng huy động dân binh,đóng bè bằng tre nứa!
Chở đại quân,ồ ạt vượt sông!!
 
Chưa lên được bờ,đã đụng phải rào chông!
Quân Việt lại tập trung cường kích!
Viện binh Tống chậm chân không qua kịp!
Tiền quân của Quách Quỳ,thiệt hại nặng nề!!
 
Những chiếc bè bập bềnh,trơ trọi,chỏng chơ!
Hắt quân Tống xuống sông,như hắt nước!
Nguyên soái Quách Quỳ,nhanh chân chạy thoát!
Lệnh:Ai nói vượt sông,sẽ bị chém đầu!!
 
Hàng ngày dùng máy bắn đá chọi sang,theo kiểu cầu âu!!
Ý đồ đánh nhanh thắng nhanh hoàn toàn bị phá sản!
Bệnh tật,ốm đau,địch vô cùng chán nản!
Nhưng sợ nhục và tội,nên chẳng dám rút về!!
 
Thấy tình hình giặc Tống đã ủ ê!
Lý Thường Kiệt tổ chức phản công theo kế hoạch!
Lệnh cho Hoàng Chân cùng Chiêu Văn,dùng bốn trăm chiến thuyền dụ địch!
Đem hai vạn quân theo ngả Vạn Xuân tiến lên!!
 
Quân Việt bỏ thuyền lên bộ tấn công!
Khiến Quách Quỳ dốc toàn lực vừa lui vừa chống đỡ!
Bị địch phản kích,quân ta tan vỡ!
Phải trở lại thuyền,rút chạy theo sông!!
 
Địch dùng máy bắn đá,hổ trợ tấn công!
Đánh đắm thuyền ta,giết nhiều binh sĩ!
Hoàng Chân và Chiêu Văn cùng sa trường chiến tử!
Nhưng ta đã thành công cầm chân tướng Quách Quỳ!!
 
Bên kia Triệu Tiết lại đang lâm nguy!
Doanh trại bố trí kiểu dã chiến,không thể nào phòng ngự!
Quân Lý ào đến,chẳng khác nào thác lũ!
Bốn vạn quân Triệu Tiết,bị tiêu diệt hoàn toàn!!
 
Nơi gò cao,xác giặc ngổn ngang!
Chiến thuật giương Đông kích Tây,đã đem về thắng lợi!
Cánh Đồng Xác,ngàn năm nắng chiếu!
Giặc đang rơi vào tình thế rất ngặt nghèo!!
 
Trong đêm khuya,theo con sóng thủy triều!
Đề thờ ven sông,tiếng ngâm vang vọng:
“Đất Nam vua Nam ở,cớ sao bây manh động?
Trái mệnh trời,dứt khoát phải bại vong!!”
 
Quân ta nghe,hùng khí cháy lòng!
Giặc Tống nghe,tinh thần hoảng loạn!
Ta đưa đề nghị giảng hòa,chẳng khác gì nắng hạn!
Gặp cơn mưa rào,chúng mừng rỡ lắm thay!!
 
Ba mươi vạn quân,một nửa đã phơi thây!
Giặc ký hòa ước,để phần nào đỡ mất mặt!
Nam Quốc Sơn Hà,là bản tuyên ngôn độc lập!
Gần ba trăm năm,Đại Việt hưởng thái bình!!
 
Cả một đời,Bắc chiến Nam chinh!
Sắp lìa đời,vẫn lập nên công lớn!
Tại Diễn Châu,Lý Giác làm phản!
Vua Chiêm,Chế Ma Na,xua quân chiếm lại ba châu!!
 
Trên lưng ngựa bạc phơ cả tóc lẫn râu!
Chỉ một đòn đánh,đã sanh cầm Lý Giác!
Chế Ma Na bị khuất phục phải trả đất cho Đại Việt!
Một giải biên cương,sóng lặng gió yên!!
 
Hoan hô triều Lý,vua sáng tôi hiền!
Khiến giặc phương Bắc,bỏ ý đồ xâm lược!!
Trí dũng song toàn,bài thơ thần giữ nước!
Hãy đem trang sử vàng,trải kín khắp Biển Đông!!!

 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/CE24D4F3AFC44A608443348DDF1D6D81.JPG[/image]
ĐỀN THỜ LÝ THƯỜNG KIỆT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 08:47:25 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 18.08.2011 22:03:57 (permalink)
0
ĐƯỜNG VỀ THÊNH THANG
 
Anh cứ chạy xe như kẻ mất hồn!
Hết Lý Chính Thắng,lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa!
Khối tình ngày ấy,giờ chia đôi,xẻ nửa!
Khiến hàng triệu người,mà chẳng thấy ai quen!!
 
Nghe lời em,anh cố gắng giữ gìn!
Để ngày gặp lại,tình không vơi,dù một chút!
Chẳng gì mong manh bằng hai từ được mất!
Sao còn băn khoăn,chuyện hoa héo hay tươi???
 
Hạnh phúc hay khổ đau,cũng chỉ chứa một kiếp người!
Toàn bộ giá trị,sẽ nằm nơi ga cuối!
Ôm chồng thơ tình,sẽ có người đứng đợi!
Yêu con tim rồi,còn ngắm nhan sắc làm chi???
 
Hai chiếc áo dài hồng,thay thế lễ vu quy!
Nó đã chính thức gắn cho em danh phận!
Sài Gòn vắng nhau,có chút buồn,chút giận!
Nhưng đường về,vẫn còn đó thênh thang!!
 
Có một loài hoa nở mãi không tàn!
Nếu được ướp bằng máu hồng tình ái!!
Vắng đóa Hoàng Lan,Sài Gòn buồn tê tái!
Nhưng chỉ tạm thời,có phải thế,không em???
TIỀN GIANG


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/432272623C3D4790AF7A3FA0F9F57492.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2011 10:22:21 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 25.08.2011 10:38:01 (permalink)
0
BIẾT TÌM ĐÂU??
 
Giá như yêu,mà không nói ra lời!
Thế gian sẽ bớt đi,hàng triệu người đau khổ!?
Quả đất sẽ chẳng có cuộc tình nào tan vỡ!
Chỉ ngắm nhìn,thổn thức,để rồi yêu!!
 
Thu dẫu sang,cũng không có những chiều
Ngồi ngắm hoa,mà lòng đau như cắt!
Những giọt mưa Thu,buồn như nước mắt
Của người tình,khóc trước lúc chia tay...
 
Đông có sang,cũng chẳng phải lưu đày!
Nhớ kỷ niệm cũ mà hồn băng giá!
Mỗi bữa một chút,dần trở thành xa lạ!
Rồi đến một ngày,sẽ vĩnh viễn mất nhau!!
 
Biết tìm đâu,tóc rối với lụa nhàu?
Biết tìm đâu,má hồng cùng mắt biếc?
Không còn trong vòng tay,mới gục đầu nuối tiếc!
Mất nhau rồi,mới cảm nhận hết đắng cay!!!
 
Thiếu lửa trong thơ,cuộc sống lắt lay...
Đem nỗi nhớ,dìm sâu trong ly rượu!
Nợ tình không trả được,nợ đời mãi thiếu!
Những hợp âm buồn,tấu lên để mình nghe...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/18B6784B20894838AAE6B1AFF4DECB3F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/4F81505E3B8A4938B9179A0DF22DBBBA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 08:39:28 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 29.08.2011 10:03:24 (permalink)
0
GÌN GIỮ NHA EM
 
Em lại chờ anh,trước cổng Thiên Đường!
Để nối lại,sợi dây đàn đã đứt!
Cơn đau qua rồi,giờ chỉ còn hạnh phúc!
Giọt lệ nào,không còn mặn bờ môi!!
 
Gió thoảng mùi hương,hoa nở bên trời!
Thu đem sắc vàng,bao tấm thân ngà ngọc!
Trên đỉng Vu Sơn,mây hồng thức giấc!
Câu chuyện tình hoa bướm,đã sang trang!!
 
Hạnh phúc đi qua,lại thấy nhớ vô vàn!
Anh ước mình,được tháp thêm đôi cánh!
Dù em yêu đang ở ngoài vạn dặm!
Sớm tối gì,ta cũng được gần nhau!!
 
Dấu yêu ơi!Cây tình đã xanh rồi!
Mọi thứ lại trở về nguyên vị trí!
Anh không cần dùng phần mềm định vị!
Bão tố kiểu nào,cũng không thể mất nhau!!
 
Em đã gom,bao trái ngọt của đời!
Để anh hiểu thế nào là hạnh phúc!
Gìn giữ nha em!Đừng bao giờ đánh mất!
Cánh cổng Thiên Đường,của mối tình thơ!!!
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/BA3AD5D442A94AF298A43F9466F059DB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2011 10:05:32 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 13.09.2011 08:39:21 (permalink)
0
LẠI MỘT NGÀY ĐI QUA

Vậy là ta đã xài hết một ngày!
Thơ bay mất,văn chẳng còn một chữ!
Đời thiếu lửa,bỗng trở nên vô vị!
Viết để làm gì,và biết viết cho ai??

Vầng trăng xưa,chỉ còn tiếng thở dài!
Mở cửa ngắm hoa,hoa cúi đầu tàn úa!
Ân tình cũ,giờ chỉ còn phân nửa!
Những thứ mất rồi,có đòi lại được đâu!!

Muốn học người xưa,lên non kiếm phép mầu!
Soi rọi cuộc tình bằng chiếc chiếc gương hy vọng!
Trong vùng đất chết,ươm lên ngàn mạch sống!
Để ngày về,bát ngát những chồi xanh!!

Một giấc mơ hoa,bỗng sụp đổ tan tành!
Mấy tháng rồi,ta căng mình chịu đựng!
Chất cồn năm mươi độ,không đốt tan cơn giận!
Nên nỗi buồn,cứ bất chợt đến rồi đi!!

Tình cuối thả trôi sông,ta vớt lại được gì??
Chiếc áo hồng ấy,ai là người sẽ mặc??
Đừng tắm ngày về,bằng những dòng nước mắt!
Khiến tình mất rồi,thơ tàn úa!Người ơi!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/D4819849A02C49439186AD52396BD24D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 08:47:13 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 26.09.2011 21:16:49 (permalink)
0
MỘT VIÊN ĐÁ CHO TRƯỜNG SA
 
Hãy chuyển thật nhiều đá,cho quần đảo Trường Sa!
Để biến nơi đó,thành tường đồng vách sắt!
Đây là đồn tiền tiêu,ngăn bước chân xâm lược!
Biển Đông chẳng khác nào,máu thịt của dân ta!!
 
Bao nhiêu cuộc chiến tranh buộc phải bước qua!
Cây và đá,bạn đồng hành thân thiết!
Mỗi khi lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt!
Cây che mắt quân thù,đá nghiền nát bọn xâm lăng!!
 
Trường Sa Lớn,Song Tử Tây,Nam Yết hay An Bang....
Là những tàu sân bay lớn,do ông cha để lại!
Giặc cậy chiến hạm cùng pháo thuyền làm ta tổn hại!
Những viên đá hình trái tim,sẽ ngăn bước quân thù!!
 
Hãy chuyển đá thật nhiều,giống như chuyển thư!
Để động viên dân Việt,quyết tâm giữ đảo!
Đất nước lâm nguy,đừng nói gì cơm áo!
Con cá mập hung tàn,đang giơ vuốt,nhe nanh!!
 
Ta không mong bão về,làm dậy sóng Biển Đông!
Nhưng Hoàng sa và Trường Sa,phải quyết tâm gìn giữ!
Ta đã tồn tại và trưởng thành từ gian khổ!
Xin làm viên đá lót đường,để giữ vững Trường Sa!!!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/7EF8800BD190468EBC684057B47B7694.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 21:26:15 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 05.10.2011 15:04:19 (permalink)
0
THỪA VÀ THIẾU
Chuyển một Video Clip trên mạng thành thơ!
 
Hai cô gái đẹp vào một nhà hàng!
Gọi hai phần KFC nhưng chỉ dùng chút đỉnh!
Gà rán giòn,nước sốt thơm,vẫn không ngon miệng!?
Hai phần ăn dù còn nguyên,vẫn phải vứt đi!!??

Trời tối đen,một người đàn ông châu Phi
Lầm lũi đạp xe,kéo theo cái rờ móc!
Đen cộng với đen,nên chỉ còn đôi mắt!
Ôm cái thùng thật to,vào chỗ chứa rác của nhà hàng!!
 
Đã khá khuya,nên chẳng cần hỏi han!
Cấp tốc mở thùng rác và bới tìm nhặt nhạnh!
Xương nhiều thịt ít,cho vào cái thùng lớn!
Những thứ ngon ăn,đựng bằng túi ny lon!!
 
Gặp cái cánh gà còn nguyên,hớn hở trong lòng!
Đây là phần thưởng,dành cho con gái út!
Sau hơn nửa giờ,tốn công mất sức!
Rác của nhà hàng,đã thành lương thực của anh ta!!!
 
Trên đường đi,chưa về đến nhà!
Một bầy trẻ,ngồi bên đường chờ đợi!
Ngày không có gì ăn,nên đêm bị đói!
Chúng vồ lấy cái thùng,lòng ngập niềm vui!!!
 
Xương xóc,bún thiu,đều cảm thấy tuyệt vời!
Tay hốt miệng nhai,chúng tranh nhau chí chóe!
Đứa nhỏ nhất bọn,thấy mình thất thế!
Nên cắm luôn đầu vào thùng,để giật lấy miếng ăn!!!
 
Người đàn ông đứng nhìn,lòng cảm thấy nhẹ nhàng!
Trẻ trong xóm đã no,giờ đến phần con ruột!
Chiếc túi ôm trước ngực,gần như sũng nước!
Phải về ngay thôi,kẻo bọn trẻ chờ mong!!!
 
Ngọn đèn tù mù,soi đôi vợ chồng!
Bầy con đói,đang ngồi xếp hàng chờ đợi!
Những chiếc đĩa bày ra,để dùng bữa tối!!
Mấy mẫu thịt gà khá hơn,được trịnh trọng chia phần!!
 
Xem Videoclip,hàng triệu người nước mắt rưng rưng!
Thế giới chia hai nửa,một bên thừa,một bên thiếu!!
Một ngày trái đất có hai vạn rưỡi người chết đói!
Nghịch cảnh này,có ai biết cho chăng???

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/1E12CD44B286406D86962210892662D6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 15:20:30 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 21.10.2011 10:08:08 (permalink)
0
GIẤC NAM KHA
*Cảm xúc vì một cái chết đăng trên báo sáng nay!
 
Quyền lực nghiêng trời lệch đất!
Bốn mươi năm,chễm chệ trên ngai vàng!
Một bàn tay,tóm gọn lấy non sông!
Biến đất nước,thành căn nhà vĩ đại!!?
 
Nguồn dầu bất tận,nuôi lòng tham lớn mãi!
Triệu người buồn,chỉ có một người vui!
Tiệc rượu thâu đêm,lơi lả tiếng cười!
Cả đến cận vệ,cũng toàn trinh nữ đẹp!!!
 
Cai trị đất nước bằng bàn tay thép!
Mệnh lệnh đưa ra,chẳng ai dám cãi bao giờ!
Biến ngân khố quốc gia,thành một nhà kho!
Tiền sẵn trong túi,muốn tiêu gì tùy thích!!!
 
Bỏ ba mươi tỷ đô la,đào đường hầm xuyên sa mạc!
Đặt ống dẫn nước về,phục vụ cho hoàng gia!
Một bầy vợ,một đám con,sống phè phỡn xa hoa!
Tức nước vỡ bờ,khiến dân đen nổi loạn!!?
 
Xưa nhất hô bá ứng,giờ vô cùng bi thảm!
Một trăm hai mươi tấn vàng,phút chốc đã bay hơi!
Một trăm năm mươi tỷ đô la,cũng biền biệt phương trời!
Con bị chết,vợ đào vong sang xứ khác!!!
 
Thành phố chôn nhau cắt rốn,hoang tàn đổ nát!
Hàng trăm người dân vô tội bị chết oan!
Những kẻ trung thành,bảo vệ sự bạo tàn!
Đều lần lượt,phơi mình trước họng súng!!!
 
Trước giàu có,giờ trở nên nghèo túng!
Đường máu mở không thông,phải chui lỗ cống náu mình!
Quần áo nhàu nhò,người đầy máu tanh!
Bị bắt lôi ra,chẳng khác gì bắt ếch!!!
 
Đám đông xông đến,căm thù gào thét!
Kẻ vặt râu,người bứt tóc!Kinh hoàng!!
Sức kiệt lực cùng,không buông nổi tiếng than!
Vua sư tử châu Phi,dần đi vào cõi chết!!!
 
Vẫn biết đời người,xuôi tay là hết!
Tổng thống hay dân nghèo,nằm xuống cũng thế thôi!!
Xáo thịt nồi da,lòng có chút bùi ngùi!
Cái cũ chết,liệu có sản sinh ra cái mới???
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/B10BF4B0E30D4EEFADB493308007DADE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2011 10:15:17 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
peli 28.10.2011 08:52:10 (permalink)
0
TÂN XUÂN THU CHIẾN QUỐC
 
Với Biển Đông là đường lưỡi bò!
Với Ấn Độ Dương,là “Trân châu nhất xuyến”!(1)
Muốn lập con đường cao tốc,chạy dài trên biển!
Từ đảo Hải Nam,đến tận châu Phi!!
 
Đất không tham,nhưng tính chuyện an nguy!
Biến Phú Lâm,thành trung tâm đề kháng mạnh!(2)
Tại Gạc Ma,lập đài vô tuyến điện(3)
Nối thông tin tới tận Sihanoukville!!(4)
 
Trên đất Thái,cắm mốc Laem Chabang!
Một loạt căn cứ,trải dài theo Miến Điện!
Tại Bangladesh,ký hợp đồng vay mượn
Càng Chittagong,làm chỗ dưỡng quân!!
 
Bàn tay vươn dài đến tận Tích Lan!(5)
Biết bạn rất nghèo,nên cho vay thoải mái!
Cảng Hanbantato,trở thành hiện đại!
Bàn chân đặt ở đây rồi,sẽ bước tiếp vào Pakistan!!
 
“Chuỗi trân châu” ôm hết Ấn Độ Dương!
Xây cảng Gwadar để hất chân người Mỹ!(6)
Từ bỏ “Quyền lực mềm”,binh pháp Tôn Ngô đà tính kỹ!
Học thuyết “Hoa vi trung”,cần cương lực nhiều hơn!!
 
Thuận ngã giả tồn,nghịch ngã giả vong!(7)
Bằng mọi giá phải thực hiện “Hải thượng thông tin tuyến lộ”(8)
Thế giới đánh giá là một kẻ háu ăn vô độ!
Nhưng buồn thay,vẫn chưa mọc đủ răng!!
 
Phương tiện răn đe,có “Thần sấm kiêu long”!(9)
Tấn công trên bộ,tin dùng “Thẩm điện hỏa tiễn”!(10)
Tàu sân bay,sử dụng chưa nhuần nghuyễn!
Cũ người mới ta,dùng hù dọa cho chắc ăn!!(11)
 
Thái độ hung hăng,làm nhiều nước bất an!
Từ lớn đến nhỏ,đua nhau mua vũ khí!
Dẫu không thân thiện,cũng nhìn về phía Mỹ!
Muốn dùng quốc gia này,làm đối trọng ở Biển Đông!!(12)
 
Ấn Độ vội vàng,đóng mới tàu ngầm hạt nhân!(13)
Tên lửa hành trình,gắn bom nguyên tử!
Hàng không mẫu hạm, ít tiền nên khó!
Trận chiến hải không,chẳng thể thiếu thứ này!
 
Khu trục hạm đất nước Mặt Trời,dày đặc như mây!(14)
Ngân sách quốc phòng,đột nhiên tăng vọt!
Hàn quốc nâng cấp cảng Jeju với giàn tàu khu trục!
Mang tên lửa Aegis và trực thăng diệt tàu ngầm!!
 
Càng sống ôn hòa,càng sợ lòng tham!
Singapore nhỏ xíu,cũng mua tàu khu trục!
Vẫn chưa an tâm,mua thêm xe tăng Đức!
Bỏ tiền tậu về,tám chiếc F mười lăm E!(15)
 
Ai cũng sợ “Đại biên chu lưỡi bò”!
Malaysia chọn tàu ngầm của Pháp!(16)
Chiến đấu cơ Nga,khu trục hạm Đức!
Đoàn xe tăng,mua lại của Ba Lan!!
 
Có hai lăm tỷ đô,nên chẳng vội vàng!
Úc đóng mới mười hai chiếc Collines dùng tự vệ!
Chạy đua vũ trang như trăm hoa đua nở!!
Tất cả chỉ vì,một trận chiến hải không!!(17)
 
Vật giá leo thang,khắp thế giới khóc ròng!(18)
Tiền đóng thuế,dồn để mua vũ khí!
Cuộc sống xáo trộn,bỡi bàn tay ác quỷ!
Chúng đang khoát lên người,chiếc áo chiến tranh!!!

TIỀN GIANG
 
1.Một vòng trân châu
2.Thuộc quần đáo Hoàng sa
3.Thuộc quần đảo Trường Sa
4.Cảng hàng hải số một của Campuchia
5.Sri Lanca
6.Chưa xác nhận
7.Thuận ta thì còn,nghịch ta thì mất
8.Đường thông tin trên biển
9.Tên một loại chiến đấu cơ giao cho Pakistan
10.Tên một loại tên lửa
11.Mua lại tàu sân bay phế liệu của Ucraina
12.Philippin ký hiệp ước quốc phòng với Mỹ
13.Tàu INS Arihant chạy bằng năng lượng hạt nhân
14.Nhật có 47 khu trục hạm,18 tàu ngầm,9 tàu phá mìn,9 tàu đổ bộ
15.Chiến đấu cơ thế hệ mới của Mỹ
16.Tàu Scorpene
17.Airsea battle
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 08:54:43 bởi peli >
Tiền Giang 29.10.2011 08:26:08 (permalink)
0
CHÀO EM!CÔNG DÂN THỨ BẢY TỶ!
 
Căn nhà chật rồi,em đến càng vui!
Của không ngon,đông con cũng hết!
Mùa Đông đang đến,ngoài trời giá rét!
Đã sinh ra rồi,hãy thương lấy,em tôi!!
 
Cỏ và voi,không phải bỡi tại trời!
Quy luật tuần hoàn,có sinh có diệt!
Khoa học tiến bộ,đẻ nhiều chết ít!
Địa cầu vốn rộng mênh mông,giờ chật chội lắm thay!!
 
Em chào đời,chắc chọn tháng chọn ngày!
Nhân loại đã có mấy vạn năm tiến bộ!
Một phần giàu có,còn ba phần nghèo khổ!
Nhưng dù giàu hay nghèo,em đừng có than van!!?
 
Xưa,rừng xanh phủ kín bạt ngàn!
Giờ,khắp nơi chọc trời cao ốc!!!
Em ra đời lúc hồng thủy nhấn chìm Bangkok!
Nước Thổ oằn mình trong cơn địa chấn kinh hoàng!!
 
Châu Âu điên đầu vì món nợ công!
Nước Mỹ bấn loạn vì vấn đề suy thoái!
Phong trào “Chiếm phố Wall”vẫn đang tồn tại!
Của làm ra,người giàu chiếm lấy hết,còn đâu???
 
Nhìn về châu Phi,lại thấy buồn rầu!
Angola,Mozambic,hàng ngàn người chết đói!
Nào phải Thượng Đế,không cho ta cơ hội?
Nhưng vì lòng tham,đã nuốt chửng lương tâm!!?
 
Các nước Ả Rập bây giờ,đã có “Mùa Xuân”!
Những bạo chúa,luân phiên bị lật đổ!
Trong khi người dân cả nước sống trong nghèo khổ!
Bọn chúng nhởn nhơ,nằm giữa đống vàng!!?
 
Cũng chính lòng tham,phát động chiến tranh!
Nhân loại mấy vạn năm,chưa một ngày yên nghỉ!??
Biển Đông xa xôi,đã mấy lần sóng dậy!
Nếu là người Việt Nam,đừng sợ nghe em!!!
 
Điệu ru mùa Đông,chắc em sẽ ngoan hiền?
Con số bảy tỷ,khiến căn nhà thêm đẹp!
Xin ru em,bằng bài ca giữ nước!
Để khi ta đi xa rồi,vẫn còn đó,em tôi!!!
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/97E9A0A8C1A340058A9D4D92E420A8EF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2011 08:40:33 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 31 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9