NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 31 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Tiền Giang 30.06.2012 17:51:24 (permalink)
0
Dạy dỗ sĩ tốt,soạn thảo binh thư!
Đức Thánh Trần,lưu danh thơm hậu thế!
Giặc mạnh cỡ nào cũng không khiếp sợ!
Chúng bạo tàn,ta có chính nghĩa trong tay!!

Đem tích xưa,đối chứng chuyện ngày nay!
Giặc cũng đang rập rình nơi biên giới!
Chúng vẫn đang cố tìm cơ hội!
Để thêm một lần,nuốt chửng nước ta!!

Giặc đã ngang nhiên chiếm quần đảo Hoàng Sa!(3)
Ỷ mạnh cậy đông,xua quân qua biên giới!(4)
Thảm sát hàng nghìn người dân vô tội!
Chưa một phút nào,cái ác chịu chùng tay!!

Bá đạo,hung tàn,và mới vừa đây
Mở gói thầu số chín,bán tài nguyên trên đất Việt!(5)
Lộ rõ bộ mặt của phường cướp nước!
Giống những gì,cha ông chúng đã làm…

Ta càng lùi,chúng càng nổi lòng tham!
Ăn hết Biển Đông,đến đất liền mấy chốc??
Gieo rắc đau thương từ Nam chí Bắc!
Chúng sẽ làm ta tuyệt giống tuyệt nòi!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5FBB227274CC446E84706676982CD3F8.jpg[/image]

CHÚNG NGANG NHIÊN PHÂN LÔ BÁN NỀN TRÊN BIỂN CỦA TA
Attached Image(s)
Tiền Giang 30.06.2012 17:55:39 (permalink)
0
Đất nước Việt Nam,của chung Anh và Tôi!
Trách nhiệm là của Ta,đừng đổ cho con cháu!
Nếu ngại gian khó và tiếc phần xương máu
Cái ách Bắc thuộc một ngàn năm,đang lơ lửng trên đầu!!

Cá nhân có phạm sai lầm,cũng chẳng sao đâu!
Vun quén,tham ô,làm giàu,không đáng giận!
Nhưng nối giáo cho giặc sẽ bị đời căm hận!
Vì ta có chung một dòng máu Việt Nam!!

Vua hỏi Hưng Đạo Vương,những việc cần làm!
Trước khi Đức Thánh Trần,rời xa dương thế!(6)
“Kế sách giữ nước,khó nhưng mà dễ!
Hãy nhìn xem,giặc hành động thế nào?

Nếu chúng quyết tâm,cử động binh đao
Đến như lửa cháy,chẳng có gì phải sợ!
Nếu chúng chơi kiểu tằm ăn dâu,ta đừng trúng kế!
Phải tùy cơ ứng biến thật khôn ngoan!

Muốn rễ sâu gốc bền,hãy khoan sức dân!
Phụ tử chi binh,đánh đâu thắng đó!
Muốn chống Triệu Đà,phải mua thật nhiều lẩy nỏ!
Nga hay Mỹ gì,miễn bắn được thì thôi!!

Đưa các tướng tài,trấn ải địa đầu!
“Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ”!(7)
Khí thiêng sông núi,nhân tài hội tụ!
“Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn”!!(8)

Dùng máu hồng,tô hai chữ Việt Nam!
TỔ QUỐC TRÊN HẾT,thù riêng xin gác lại!
Sông,núi,cỏ,cây,sẽ ơn người mãi mãi!
Những anh hùng đã vị quốc vong thân…


1.Vua Đinh và con bị ám sát,các tướng trụ cột gồm Nguyễn Bặc,Đinh Điền,Phạm Hạp muốn sinh dị tâm.Phạm Cự Lạng là em ruột Phạm Hạp nhưng lại không về hùa với anh mà lại âm thầm giúp Lê Hoàn đem binh về triều giết chết Phạm Hạp.Sau đó Cự Lạng theo phò Lê Hoàn đem quân đánh giặc Tống xâm lược,lưu danh hậu thế.
2.Thuận Thiên công chúa là vợ An Sinh Vương Trần Liễu có thai đã 3 tháng vẫn bị Trần Thủ Độ bắt ép gả cho Trần Thái Tông.Trần Liễu chống đối nhưng bị Trần Thủ Độ đánh bại giết sạch thủ hạ còn bản thân được Trần Thái Tông che chở nên thoát chết.Mang hận trong lòng,Trần Liễu đã căn dặn con là Trần Quốc Tuấn phải báo thù cho cha và cướp ngôi vua Trần.Hưng Đạo Đại Vương đã gác thù riêng theo phò vua Trần một lòng chống giặc Nguyên cả ba lần đều giành thắng lợi,danh lưu thanh sử.
3.Giặc chiếm quần đảo Hoàng Sa của ta năm 1974.
4.Năm 1979 chúng mở cuộc chiến tranh biên giới giết hại rật nhiều đồng bào ta.
5.Cách đây mấy hôm,chúng ngang nhiên mời đấu thầu 9 lô nằm sâu trong hải phận của ta.sát nách bờ biển Phú Yên.
6.Trước lúc Hưng Đạo Vương lâm chung,vua Trần hỏi nếu giặc lại đến nữa thì phải làm thế nào?HƯng Đạo Vương nói “…Nếu chúng đến như lửa cháy thì rất dễ đối phó,nếu chúng lấn từ từ thì phải khôn ngoan xem xét đưa ra kế sách đối phó thích hợp,tùy thời tạo thế,chọn tướng giỏi để đưa ra quyết sách,khoan sức dân để tạo thế gốc sâu rễ bền,làm sao quân đội như cha với con…đó là thượng sách giữ nước.
7+8.Mượn câu nói của vua Quang Trung trước khi xuất quân đánh quân Thanh.


TIỀN GIANG



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/BAC4D0514CF145D1ACA72DBB3E912E94.jpg[/image]


TRỤC LÔI HẠM 389 CỦA GIẶC BỊ ĐÁNH CHÌM TẠI HOÀNG SA 1974
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 21:38:58 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 01.07.2012 21:42:00 (permalink)
0
KẾ HIỂM CỦA TIỂU NHƠN

Là nước lớn,nhưng lại chẳng bao dung!
Luôn nuôi ý đồ giết người cướp của!
Hành động đê hèn,khiến người nguyền rủa!
Chẳng khác gì tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần!!

Học tứ thư ngũ kinh,nhưng lòng dạ bất nhân!
Nói lễ,nghĩa,trí,tín,mà giở trò lang sói!
Mưu ma chước quỷ,hại người dân vô tội!
Núi liền núi,sông liền sông,hồi họp bất an!!??

Thời Xuân Thu,Việt Ngô tranh phong!(1)
Câu Tiễn dụng quỷ kế,sai người mượn thóc!
Nghe lời nịnh hót,Phù Sai trúng kế độc!
Trích quân lương,để vỗ béo kẻ thù!!

Để Ngô vương tin mình là kẻ giữ lời!
Câu Tiễn sai chọn thóc tốt,luộc đi,rồi mới trả!
Dân nước Ngô gieo hoài mà không lên mạ!!??
Đói kém mất mùa,dẫn đến bại binh!!

Kẻ thù bây giờ cũng rất tinh ranh!
Học mót kế hiểm,của tên vua hèn Câu Tiễn!!(2)
Ta nên tỉnh táo để còn phát hiện!
Những hành động tiểu nhân,bỉ ổi của kẻ thù…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/7EC6779F271F4250AE9F2A4F61369030.jpg[/image]

CÂU TIỄN
Attached Image(s)
Tiền Giang 01.07.2012 21:45:58 (permalink)
0
Biết các tỉnh phía Bắc,có thế mạnh hoa hồi!
Chúng vung tiền(giả)để nhân dân đào rễ lên đem bán!
Muốn phá nền nông nghiệp cho sức cùng lực cạn
Chúng đi mua sừng và móng của con trâu!!(3)

Người dân Lục Ngạn vẫn chưa hết đau đầu!
Mười năm trước,chúng cho giá long nhãn cao chưa từng thấy!
Ra sức thu mua,gom về để đấy!
Những tên lái buôn Trung Quốc trốn mất tăm…(4)

Cửa khẩu Tân Thanh,hàng ngàn xe tải ăn nằm!
Vật vã,mỏi mê,khốn khổ vì dưa hấu!
Nông dân xứ Quảng trót dại nghe lời nói dối!
Ra sức trồng dưa,đem đổ Hữu Nghị Quan…(5)

Chúng lại giở trò ma giáo tại Kiên Giang!
Một ký tắc kè,hét lên tiền triệu
Tận diệt loài thiên địch,để rồi xíu míu!
Bắt tắc kè khổ trần ai,bán giá quá bèo…(6)


Đối tượng chúng phá hoại,chủ yếu là dân nghèo!
Vì không có tiền,nên bị lừa thật dễ!
Đỉa là thứ vô cùng đáng sợ!
Chúng cho giá cao,để ta cố gắng nuôi!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/F4C97D7F442F4C8FBBFC2849455BC8AE.jpg[/image]

NÔNG SẢN ÙN TẮC Ở CỬA KHẨU TÂN THANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2012 21:47:40 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 01.07.2012 21:50:28 (permalink)
0
Dân Sài Gòn,bị đỉa đeo đã đời!(7)
Trung Quốc không ăn,các điểm thu mua đổ bỏ!
Những người sống ven kênh rạch vô cùng khổ sở!
Nhúng chân xuống nước chỗ nào,cũng bị đỉa đeo!!

Nhiều hộ nuôi cua trên bán đảo Cà Mau!
Cũng bị bọn chúng làn cho khốn đốn!
Ham giá cao,nhiều người mất vốn!
Thu gom cua thật nhiều,chỉ để…luộc ăn!!!(8)

Mò sang Vĩnh Long,chúng chơi xỏ khoai lang!
Cũng vẫn ngón đòn,xưa như trái đất!
Nhưng người nông dân,lại tin là thật!
Ráng trồng thật nhiều,để…nuôi chuột Miền Tây!!(9)

Trái khóm Tiền Giang,mới thật đắng cay!
Hủy hợp đồng nhà máy,bán xé rào cho được giá!
Vẫn những cái mặt Trung Quốc,chẳng ai xa lạ
Lừa chất đống khóm thật nhiều,liền viễn tẩu cao phi!!(10)

Chúng yêu cầu trộn gạo xấu vào Jasmin để làm chi??
Đâu phải vì tử tế,muốn cho ta được lợi?
Bôi xấu sản phẩm của ta trên trường thế giới!
Giống y chan như chuyện chè bẩn hôm nào!!(11)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/8F775561849F4316BCCD90B96646E88B.jpg[/image]

THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC MUA KHÓM Ở TIỀN GIANG
Attached Image(s)
Tiền Giang 01.07.2012 21:55:52 (permalink)
0
Lừa người bán chè,trộn bùn bẩn để được lãi cao!
Dán mác Việt Nam,rồi đem ra họp báo!
Tung lên mạng,nói ta làm ăn bá đạo!
Để bạn bè kinh tởm,lánh xa!!?(12)

Truyền miệng nhau,các tiệm thuốc Trung Hoa!
Mua cành và lá vải đem về làm thuốc!
Chúng muốn triệt hạ,thứ trái cây chủ lực!
Để nền nông nghiệp của ta,khốn khổ,lao đao!!(13)

Năm hai ngàn lẻ tám,chúng đi mua cau!
Đặt cọc ít tiền,rồi cong lưng bỏ chạy!
Hàng ngàn người,trót nghe lời xúi dại!
Ráng thu gom cau thật nhiều,chỉ để…ăn trầu!!!(14)

Bọn chúng vung tiền(giả),thu mua cám giá cao!
Khiến có lúc,heo Việt Nam,đói nheo đói nhóc!
Thịt lợn,trứng muối…chúng đều mua tuốt!
Để nhà máy,công ty,đói nguyên liệu,ngồi chơi!!(15)

Người dân Bến Tre,uống nước dừa đã đời!
Vì giá cả,chúng tự do thao túng!(16)
Từ Nam chí Bắc,nhà nhà điêu đứng!
Ý đồ xấu xa,con trẻ cũng lần ra…

Những mặt hàng nào bán chạy của ta
Chúng đều nhái tuốt,trắng đen lẫn lộn!
Chất lượng tồi,khiến bạn hàng kinh tởm!
Thấy hàng Việt Nam,liền vội tránh xa…(17)

Còn chút lương tri,xin hãy xót xa!
Đừng vì hám lợi,đi tiếp tay cho giặc!!
Chúng bỏ con tép(chết),để câu con cá sặc!(gạch)
Ta chẳng dại gì,trúng kế bọn bất nhân…

1.Nước Việt không phải Việt Nam mà là vùng Thượng Hải,Chiết Giang,Giang Tô.
2.Gọi vua hèn vì muốn đạt được mục đích,Câu Tiễn đã phải đổ bô,nếm phân cho Phù Sai còn khen phân thơm.
3.Vụ rễ hồi móng trâu đã một thời làm lao đao nông dân vùng biên giới.Cây hồi đào rễ làm sao sống?Con trâu lấy mất móng làm sao đi?
4.Năm 2001,chúng cho giá nhãn ngất ngưởng 140.000đ/kg.Thu gom đã đời chúng rớt giá còn 30.000đ/kg làm nhiều người phá sản.
5.Chúng đặt cọc giá dưa thật cao khiến người dân đất Quảng trồng bạt ngàn.Xe ùn ùn chở lên cửa khẩu Tân Thanh chúng lại bảo không mua khiến lái xe đổ bỏ dưa và quay về,làm ô nhiễm cả một vùng biên giới.
6.Tin giá tiền triệu,người dân Kiên Giang tận diệt loài tắc kè để rồi bọn chúng trở mặt không thu mua và cho giá thật bèo.
7.Phong trào nuôi đỉa bán cho TQ nở rộ tại quận 12 và Hóc Môn.Chúng ngưng thu mua,đỉa được phóng thích tràn ra sông rạch.
8.Nhiều nông dân tại Năm Căn bị chúng lừa mất cả vốn vì bán nợ cua cho thương lái TQ
9.Vụ khoai lang tím Vĩnh Long ai cũng biết.Đây là vụ phá hoại trắng trợn của gian thương TQ.
10.Dân Tiền Giang điêu đứng vì chất đống khóm bỏ cho thúi chờ những cánh chim TQ không bao giờ trở lại,trong khi nhà máy đồ họp đói nguyên liệu phải ngừng sản xuất.
11.Chúng lừa ta trộn gạo xấu vào gạo Jasmin rroofi đem so sánh với gạo Thái để bêu rếu.
12.Đặt mua chè bẩn với giá cao có dán mác Việt Nam.Chúng tổ chức họp báo và đưa lên mạng nói xấu chè Việt Nam để ta mất thị phần.
13.Chúng bảo hái lá và chặt cành vải bán để mang về nước làm thuốc chữa bệnh.Nhưng theo GS tiến sĩ Nguyễn Văn Khải chẳng có hiệu thuốc nào tại TQ mua cành vải để làm thuốc cả.Chặt cành thì cây chết,nhân dân đừng bị lừa.
14.Cau cũng mua về làm thuốc.Đặt ít tiền cọc rồi lặn mất tiêu.
15.Đã có lúc các tỉnh miền Bắc ùn ùn bán cám cho TQ khiến ngành chăn nuôi của ta gặp rất nhiều khó khăn.
16.Dừa rớt giá thảm hại cũng có sự nhúng tay của các thương lái TQ
17.Hầu hết các mặt hàng đã có thương hiệu của ta đều bị phía TQ làm giả và bán giá chỉ phân nửa nhưng chất lượng rất tồi.Nhiều thương hiệu mất uy tín trên thương trường thế giới.

TIỀN GIANG




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C272719EFDA64BC7A8C254A99A056378.jpg[/image]

GS TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN KHẢI:CÀNH VÀ LÁ VẢI CHẲNG LÀM THUỐC GÌ CẢ,BÀ CON CHỚ NGHE.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 21:56:51 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 05.07.2012 22:07:17 (permalink)
0
BÀI VIỆT SỬ CHO CON

Khi Lạc Long Quân định tình với Âu Cơ!
Rút ruột đẻ trăm con,để rồi chia biệt!
Kẻ xuống biển,người lên non,buồn thương khôn xiết!
Cũng chỉ vì tương lai,của một nước Việt Nam!!

Xây dựng cơ đồ,trăm thứ gian nan!
Mười tám đời vua Hùng,quốc gia cường thịnh!
Ranh giới đất nước,bắt đầu xác định!
Con rồng cháu tiên,dòng dõi Hồng Bàng!!

Quốc hiệu của ta,tên gọi Văn Lang!
Biểu tượng lấy hình chim Hồng,chim Lạc!!
Giặc Ân thuở ấy,hung hăng tàn ác!
Nên trời đã cho ta một Phù Đỗng Thiên Vương!!

Một cái vươn vai,cao lớn lạ thường!
Nhổ tre đằng ngà,vụt xuống đầu quân giặc!
Kẻ thù bị đánh tan,phi ngựa lên núi Sóc!
Phù Đỗng Thiên Vương,một sớm về trời!!

Đất nước Văn Lang,mưa gió tả tơi!
Thủy Tinh cuồng điên,dâng nước đòi vợ đẹp!
Con gái vua Hùng là Mỵ Nương khép nép:
Sơn Tinh đến trước rồi,giờ thiếp phải làm sao??


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/EE70D1B340EF432F8D921A2AFAC3A9EF.jpg[/image]

CON RỒNG CHÁU TIÊN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 22:08:29 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 05.07.2012 22:11:03 (permalink)
0
Chỉ vì chuyện tình,dẫn đến binh đao!
Khiến người dân Việt,ngàn đời chịu khổ!
Thục Phán cướp ngôi vua Hùng,Kim Quy cho lẩy nỏ!
Lập nước Âu Lạc,xây thành Cổ Loa!!

Giặc phương Bắc,tên là Triệu Đà!
Dùng nam nhân kế,cưới Mỵ Châu cho Trọng Thủy!
An Dương Vương,trúng nhằm kế quỷ!
Phải giết con và nhảy xuống biển sâu!!

Nhờ sự cả tin,của cô gái Mỵ Châu!
Triệu đã chiếm được Âu Lạc,lập ra Nam Việt!
Thái hậu Cù thị,thông dâm sứ thần,bán nước!
Tể tướng Lữ Gia nổi giận,giết chết cả hai!!

Triệu Dương Vương,mới vừa lên ngôi!
Hán Vũ Đế,đã cất binh xâm lược!
Chúng lộ rõ mưu đồ cướp nước!
Đặt tên là Giao Chỉ Bộ,để trông coi!!

Tích Quang và Nhâm Diên,đức độ để đời!
Nhưng tên Tô Định,lại vô cùng tàn ác!
Giết chết Thi Sách,là chồng bà Trưng Trắc!
Khiến hai nữ tướng họ Trưng,khởi nghĩa chống xâm lăng!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C48CB8CD93734EE4B7F9DC80D105AEFF.jpg[/image]

HAI BÀ TRƯNG KHỞI NGHĨA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 22:12:08 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 05.07.2012 22:13:38 (permalink)
0
Tô Định chạy về nước,ta chiếm sáu lăm thành!
Hai Bà Trưng,xưng vương lập quốc!
Ta xóa được ách đô hộ lần thứ nhất!
Dân Việt ta,lại được ngẩn cao đầu!!

Chỉ được mấy năm,lại gió thảm mưa sầu!
Mã Viện đem đại quân,tràn qua biên giới!
Chúng thẳng tay tàn sát người dân vô tội!!
Phận quần thoa,Hai Bà phải bại binh…

Sông Hát Giang,hai kỳ nữ trầm mình!
Giặc phương Bắc,dựng trụ đồng Mã Viện!!
Hai thế kỷ sau,Lý Cầm và Lý Tiến!
Người đầu tiên của ta,giặc cho làm quan!!

Thời Đông Ngô,tên thứ sử Lục Dận gian tham!
Khiến đất Giao Châu,người người oán hận!
Bà Triệu Thị Trinh,má hồng yếm thắm!
Trên bành voi,phất ngọn cờ vàng!!

Suốt nửa năm trời,đánh đuổi giặc bạo tàn!
Sức yếu thế cô,bà Triệu đành tự vẫn!
Thái thú người Tàu nào cũng ác như Lục Dận!
Khiến dân ta,điêu đứng trăm bề!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/2AB94D666ED9495F9314466215524619.jpg[/image]

BÀ TRIỆU THỊ TRINH:ĐẦU VOI PHẤT NGỌN CỜ VÀNG
Attached Image(s)
Tiền Giang 05.07.2012 22:16:44 (permalink)
0
Vàng bạc ngọc ngà,chúng vơ vét thỏa thuê!
Gái đẹp cưỡng dâm,nhân tài chém giết!
Đất nước Giao Châu,oằn mình rên siêt!
Khiến nổ ra,cuộc khởi nghĩa Lý Bôn!!

Quân giặc bị đánh cho thất đảm kinh hồn!!
Lý Nam Đế xưng vương,nhưng ngắn ngủi!
Đầm Dạ Trạch,Triệu Quang Phục chờ cơ hội!
Nửa giang sơn bên kia,Lý Phật Tử đã đầu hàng!!

Mai Hắc Đế,tên thật là Mai Thúc loan!!
Chiêu mộ nghĩa quân,đánh đuổi quân xâm lược!
Giặc dụng đại binh,ông bị thua rồi chết!
Nhà Đường cử tên đô hộ mới là Cao Chính Bình!!

Bố Cái Đại Vương,tên thật là Phùng Hưng!!
Sống nhân nghĩa,nên được dân xưng tụng!
Họ Cao bị vây hãm,sợ rồi sinh bệnh!
Phải bỏ thây nơi đất khách quê người!!

Dân đồn Cao Biền,hay cỡi diều gió đi chơi!
Tìm long mạch nước Nam,ra tay trấn yểm!
Thời Ngũ Đại,nước Tàu sinh biến!
Khúc Thừa Dụ thừa cơ,lên nắm lấy quyền!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/980BF95E8E0B405298E62D6CA199C2D3.jpg[/image]

MAI HẮC ĐẾ-MAI THÚC LOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 22:17:50 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 05.07.2012 22:23:51 (permalink)
0
Giặc phương Bắc vẫn không chịu để ta yên!
Nam Hán động binh,bắt được Khúc Thừa Mỹ!
Một tùy tướng tên Dương Diên Nghệ!
Đánh bại quân thù,chiếm được thành Đại La!!

Gia môn bất hạnh,xáo thịt nồi da!
Kiều Công Tiễn làm phản,hạ sát Dương Diên Nghệ!
Tướng giỏi Đường Lâm,tên Ngô Quyền vốn là rẻ…
Lập tức khởi binh,giết Kiều Công Tiễn để báo thù!!

Được họ Kiều cầu viện,Lưu Cung dụng mưu!
Muốn nhân cơ hội,nuốt tươi Đại Việt!
Sai thái tử Hoằng Tháo dẫn thủy binh đi trước!
Còn mình tự dẫn quân,đóng sát biên thùy!!

Thù trong giặc ngoài,đất nước lâm nguy!
Sông Bạch Đằng,Ngô Quyền cắm cọc nhọn!
Đòn Hồi Mã Thương,quân ta thắng lớn!
Nam Việt Vương Lưu Hoằng Tháo bỏ mình!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/1AA08A3F78DE41CB857D41CC4F3B18A8.jpg[/image]

NGÔ QUYỀN GIẾT LƯU HOẰNG THÁO TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 22:25:09 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 06.07.2012 11:59:39 (permalink)
0
Vua Nam Hán Lưu Cung,mất vía hồn kinh!
Thu nhặt tàn quân,khóc chạy về Bắc!
Ngô Quyền xưng vương,bố cáo trời đất!
Xóa bỏ ngàn năm,nô lệ cùm gông!!

Ngô vương băng hà,các tướng chẳng đồng lòng!
Con cháu họ Ngô,thiếu tài kém đức!
Xương Văn bất đồng với anh là Ngô Xương Ngập!
Sau khi trừ được kẻ cướp ngôi là Dương Tam Kha!!

Anh em tướng sĩ,cùng nhau bất hòa!
Loạn Thập Nhị Sứ Quân,khiến dân tình đồ thán!
Hoa Lư động,có Đinh Bộ Lĩnh thân hình cường tráng!
Tập hợp tre con,đánh trận cờ lau!!

Chiêu mộ nghĩa quân,dũng cảm đi đầu!
Đánh đâu thắng đó,Vạn Thắng Vương,xưng tụng!
Đinh Bộ Lĩnh,giang sơn nhất thống!
Đóng đô ở Hoa Lư,lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/7B6ABD0B7E25456583CE6322B77345F5.jpg[/image]

LOẠN THẬP NHỊ SỨ QUÂN
Attached Image(s)
Tiền Giang 06.07.2012 12:01:55 (permalink)
0
Đại Cồ Việt,sóng lặng gió yên!!
Vua Đinh đột nhiên,bị tên Đỗ Thích ám sát!
Đinh Tuệ mới lên sáu,vô cùng sợ sệt!
Khi hay tin quân Tống thừa cơ,tiến đánh nước ta!!

Thái hậu đương triều là Dương Vân Nga!
Khoát long bào để Lê Hoàn lên đường chống giặc!
Đại tướng họ Lê,được lòng sĩ tốt!
Nên xưng vương,hiệu Lê Đại Hành!!

Bộ binh Tống,bị đánh tan tành!
Thủy quân vội vã,kéo cờ rút chạy!
Biên giới phía Nam,bị Chiêm Thành xâm hại!
Vua Lê Đại Hành,dùng kế phá tan…

Vua Tiền Lê mất,con là Long Đĩnh nổi lòng tham!
Giết anh cướp ngôi,hung tàn bạo ngược!
Chỉ biết rượu và gái,không lo việc nước!
Trụy lạc ăn chơi,nên gọi Lê Ngọa Triều!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/E15890FE5DCC48DC98BACE623329EB39.jpg[/image]

LÊ ĐẠI HÀNH PHÁ TỐNG BÌNH CHIÊM
Attached Image(s)
Tiền Giang 06.07.2012 12:08:19 (permalink)
0
Lý Công Uẩn đức độ,nên lắm người theo!
Trong đó có Sư Vạn Hạnh và Đào Cam Mộc!
Quần thần hội họp sau khi Lê Long Đĩnh mất!
Và đồng thanh,tôn Lý Công Uẩn lên ngôi!!

Ban chiếu dời đô,thuận theo ý trời!
Về Đại la Thành,thấy rồng vàng xuất hiện!
Đổi tên Thăng Long Thành,Phật giáo phát triển!
Phát huy Khổng học.Xây thật nhiều chùa!!

Dưới thời Tiền Lê,quân Tống bị thua!
Vẫn không cam lòng,nên rấp tâm quấy phá!
Lý Thường Kiệt,chia quân hai ngả!
Vây Khâm,Liêm và đại phá Ung Châu!!

Tướng viện binh,Trương Thủ Tiết bay đầu!
Tướng giữ thành,Tô Giám tự sát!
Phương tiện gây chiến,bị ta phá nát!
Xuất kích thắng lợi,quân Đại Việt rút về!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/31C5B78DAE16400DB43054E63B68942D.jpg[/image]

LÝ THÁI TỔ DỜI ĐÔ VỀ THĂNG LONG
Attached Image(s)
Tiền Giang 06.07.2012 12:10:24 (permalink)
0
Chém tướng,phá thành,nên vua Tống bị quê!
Sai Triệu Tiết,Quách Quì,đánh nước ta phục hận!!
Sông Như Nguyệt,giặc lâm thế trận!
Chẳng tiến chẳng lui,ngựa mỏi quân đau!!

Phá Tống bình Chiêm,bạc phơ mái đầu!
Lý Thường Kiệt,xứng danh đại tướng!
Sau hơn hai trăm năm,tay cầm quyền trượng!
Đến đời Chiêu Hoàng,họ Lý mất ngôi!!

Trần Thủ Độ,dùng kế thâm sâu!
Buộc Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh!
Họ Lý suy vi,họ Trần đang mạnh!
Chuyện thay ngôi,đổi chủ là đương nhiên!!

Trần Cảnh nhỏ tuổi,nên Trần Thủ Độ chuyên quyền!
Bắt những người họ Lý,đổi thành họ Nguyễn!
Nhưng các vua Trần tiếp theo tỏ ra cấp tiến!
Pháp luật nghiêm minh,vua sáng tôi hiền!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/63C6F939B2D649A4B0B35C1E6F483305.jpg[/image]

LÝ THƯỜNG KIỆT NAM CHINH BẮC CHIẾN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2012 12:11:31 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 31 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9