NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 31 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Tiền Giang 20.10.2012 10:49:21 (permalink)
0
Có nhiều trường hợp nghe cứ như đùa!
Bà Trần Kim Phe,chánh án tòa án huyện Cái Nước!
Xài bằng giả,bị phát hiện,lại trèo cao hơn trước!
Ngồi ghế trưởng phòng tổ chức,hội đồng nhân dân Cà mau!!

Dân huyện Ngọc Hiển,không ngớt xôn xao!
Ông bí thư Nguyễn Thanh Mến,nhận bằng nhưng không học!
Chưa hết cấp ba,về sở xây dựng làm giám đốc!
Tại vị hết nhiệm kỳ,và hạ cánh an toàn!!

Gần ba trăm bằng giả,phát hiện tại Sóc Trăng!
Hơn một ngàn trường hợp khác,còn đang nghi vấn!
Tại Bạc Liêu,có hai chín cán bộ huyện!
Cùng rủ nhau,mua bằng giả để xài!!

Tỉnh An Giang,hàng trăm cán bộ làm sai!
Khi không đi học,vẫn có bằng để nộp!
Toàn cán bộ xã và thị trấn,thuộc diện chủ chốt!
Của hai huyện An Phú và Thoại Sơn!!

Người dân Đà Nẵng,chắc là chưa quên!
Chuyện ông Dương Thành Thị,chủ tịch quận Liên Chiểu!
Ngồi chiếc ghế đó,chẳng có gì ông thiếu!
Ngoài mảnh bằng không giả,để tiến thân!!

Huyện Hương Trà,có Trương Văn Dưng!
Bí thư xã Hương Toàn,sính xài bằng giả!
ở Quảng Ngãi,có bí thư và chủ tịch xã
Tên Lương Phước Hồng,và Nguyễn Minh Tân!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/1CAE8EE6CF404015807CBBC56E3777C2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 21:03:07 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 20.10.2012 10:55:23 (permalink)
0
Xài bằng giả,bị phát hiện một lần!
Sở giáo dục Cần Thơ,điểm danh hai trăm cán bộ!
Không học vẫn có bằng,thật là cơ khổ!
Tỉnh Long An,ngót nghét một trăm…

Bằng giả chỉ cần người,không cần thời gian!?
Một quan lớn đậu tiến sĩ,chỉ sau sáu tháng!
Bằng thạc sĩ giám đốc sở y tế,bốn mươi ngày,đúng hạn!
Bằng cấp càng cao,văn hóa lại lùn đi!!

Bằng giả trở thành một mối hiểm nguy!
Làm xói mòn niềm tin,lụi tàn đạo đức!
Sự lừa bịp,làm vẩn đục môi trường giáo dục!
Kẻ bất tài,được ăn trước ngồi trên!!

Lấy cái giả,che cái dốt của mình!
Đây là quốc nạn,kéo lùi sự phát triển!
Vừa là ổ tham nhũng,vừa triệt tiêu chất lượng!
Tạo sự bất công,giữa kẻ dốt và nhân tài!!

Trót nói nhiều,cũng có thể mình sai!
Nhưng xài bằng giả,chính là đi ăn cắp!
Nếu cứ đà này,không cần đi học!?
Chỉ cần có tiền,bia tiến sĩ sẽ đề danh!???



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/92FFD49AEB5A43A29AF15359CEDDDA07.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 11:03:31 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 20.10.2012 22:30:29 (permalink)
0
NỮ HOÀNG NỘI Y

Thấy em nghèo,trời cho dáng cùng da!
Để một phút,đổi đời thành triệu phú!
Lãnh vực nhan sắc,biết thế nào là đủ?
Để cánh đàn ông,bớt nổi lòng tham!!

Sinh ra đời tại một tỉnh miền Nam!
Phù sa đỏ,khiến con người chơn chất!
Những gì em nói,đều là sự thật!
“Yêu không có tiền,hãy cạp đất mà ăn!”

Đến với em,xin đừng có thở than!
Muốn được người đẹp,đâu ngại gì tốn kém?
Nhiều kẻ ác miệng,bảo chân dài óc ngắn!
Thông minh mà làm gì,khi không được người yêu??

Nữ hoàng nội y,nước đổ thành xiêu!
Ba vòng của em,đố ai cưỡng nổi!
Yêu bằng đôi mắt,điều này không mới!
Nên người đến sau,tiêu chuẩn phải giàu hơn!!

Lời ong tiếng ve,em chẳng thèm buồn!
Hàng triệu kẻ,muốn như em mà không được!
Đàn ông say em,giống như say thuốc!
Cái đẹp ngàn đời,luôn được tôn vinh…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/D963B05F8CC7441D9D7B4505F2FF1A0F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 22:34:15 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 30.10.2012 21:06:55 (permalink)
0
BÔNG HOA NĂM TẤN

Em lớn lên,trên quê lúa Thái Bình!
Tai vẫn nghe quen lời ru năm tấn!
Tuổi ấu thơ,gieo neo lận đận
Nhưng được trời cho,chút nhan sắc mặn mà!!

Tự biết mình,có dáng dấp kiêu sa!?
Em mạnh dạn,đi dự thi hoa hậu!
Lọt vào top năm,cuộc đời thay đổi!
Danh hiệu “Người đẹp biển”khiến em hái ra tiền!!

Trình diễn thời trang,dự tiệc triền miên…
Tấm bằng đại học,trầy lên trật xuống!
Xưa nguyên là vận động viên bóng chuyền bay lượn!
Giờ em chỉ thích đi quảng cáo cho siêu xe!!

Bộ trang sức “Danh gia vọng tộc”,ai nhìn cũng mê!
Trị giá liên thành,ước chừng mười tỷ!
Không có trang sức,vẫn khiến người mụ mị!
Chỉ sau hai năm,em lột xác hoàn toàn!!

Vẫn giữ cái tên chơn chất là Nguyễn Thị Loan!
Không cần nghệ danh,người vẫn mê như điếu đổ!
Đại gia đeo đuổi,chỉ là chuyện nhỏ!
Có bệ phóng rồi,em còn muốn tiến xa hơn…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/0EE7086008084ADA937D3DD6423C8579.jpg[/image]

NGUYỄN THỊ LOAN:HOA HẬU BIỂN NĂM 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 21:09:20 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 04.11.2012 20:46:20 (permalink)
0
BÀI LỊCH SỬ NGÀY XƯA...
*Tặng các em trường Trung Học Thanh An!

Viên phấn trên tay,viết hết được rồi!
Những con chữ,vẫn không thôi nhảy múa!
Bài lịch sử,dường như đang đốt lửa!
Để soi đường,cho thế hệ mai sau!!!

Từ ải Nam Quan,đến mũi Cà mau!
Tổ Quốc ta,có hình cong chữ S!
Từng tất đất,thấm mồ hôi nước mắt!
Ông cha ta,dùng máu dựng cơ đồ!!

Sách lật rồi,qua giọng đọc trẻ thơ!
Những trận đánh,vẫn còn nguyên chất lửa!
Những dữ liệu,cứ thi nhau nhảy múa!
Đúc kết thành,bài học chống ngoại xâm!!

Đốt nén hương thơm,đọc Đinh Lê Lý Trần!
Đẹp biết mấy,những bài ca giữ nước!!
Hoa không đủ,tặng cho người đi trước!
Thơ thiếu lời,ghi lại những chiến công!!

Lịch sử chảy dài như một dòng sông!
Rất quyến rủ,và trường tồn,bất diệt!
Hãy học lịch sử,với tấm lòng tha thiết!
Để nối bước tiền nhân,tiếp tục dựng cơ đồ!!

Đừng nhìn lịch sử theo kiểu đầu Sở,mình Ngô!
Đừng đem sự kiện,dùng bàn tay chắp vá!!
Lịch sử mênh mông,chẳng khác gì biển cả!
Đọc bằng mắt thường,nhưng cảm nhận bỡi trái tim!!

Con số hay địa danh,ta có thể quên!
Nhưng chất lửa,phải truyền cho hậu thế!
Máu dùng viết sử,luôn chan hòa sắc đỏ!
Để bây giờ,ta có được niềm tin!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/158F217DAD4F46E38BDDB5FC5B084C43.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2012 20:47:35 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 25.11.2012 07:57:51 (permalink)
0
NHẤP NHÔ…

Em về,rồi em lại đi!
Nhấp nhô con sóng xuân thì lênh đênh!
Tình xưa thoắt nhớ thoắt quên!
Nhấp nhô con chữ,trên nền thơ xưa!
Hồng nhan dãi nắng dầm mưa!
Thuyền đi ngàn dặm,vẫn chưa thấy bờ!?
Giọt buồn rớt giữa trang thơ!
Đầu Thu trăng lặn,sao mờ cuối Đông!!
Tình như gió thổi qua đồng!
Tan mùi hương lúa,mặn nồng phôi pha!!
Em đi,để lại xót xa!
Em về,có một nụ hoa đổi màu!!
Nhấp nhô con sóng nghe đau!
Nhấp nhô con chữ,bạc màu thời gian!
Biết đời đã hợp phải tan…
Thiếu tri âm vẫn vô vàn xót xa!
Thời gian rồi cũng sẽ qua!
Dòng thơ sầu muộn,đừng nhòa mi em!!
Đi về liên tục để quên!?
Đem “Tình Thơ” trả lại miền hư vô!
Con tim giờ lại nhấp nhô…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/612E8F6F30DA482298D4FFE15B2DF6F0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 02.12.2012 08:23:03 (permalink)
0
HẬU QUẢ

Dân Việt bây giờ,sính hàng ngoại vô cùng!
Rác người ta,cũng trở thành của quý!?
Hàng hiệu trước đây,là đồ xa xỉ!
Giờ đã trở thành vật bất ly thân…

Giày dép,tóc tai,cho đến áo quần!
Xài hàng hiệu,để thấy mình đẳng cấp!
Cầu thủ đá banh,cũng toàn ngoại nhập!
Sân cỏ rất nhiều những cặp giò đen!!!

Doanh nghiệp chống lưng,thỏa sức vung tiền!
Chỉ cần thắng,không cần hậu quả!?
Đá trên sân mình,mà trở thành người lạ!?
Cầu thủ Việt chán đời,làm kẻ ăn theo!!?

Tiền được nhiều,nhưng chuyên môn lại nghèo!
Sao mới không mọc,sao cũ thì tắt ngấm!
AFF cúp,dẫn quân đánh đấm!
Muối mặt trở về,thua như chưa từng thua…

Giải vô địch quốc gia,cầu thủ ngoại được mùa!
Cầu thủ nội,giờ cũng như hàng nội!!?
Muốn được cái riêng,đem cái chung đánh đổi!
Vác chuông đấm xứ người,đấm mãi…không kêu!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/32585A2BB26441B3BEE4B6000D762FDB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 08:25:13 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 19.12.2012 08:41:50 (permalink)
0
NGÀY THỨ SÁU ĐEN

Thị trấn Newtown,không khí thật yên bình!
Đường sá phong quang,có rừng lẫn suối!
Mùa Đông Connecticut đang thay áo mới!
Giống như mọi hôm,các cháu bé đến trường!!

Đâu có ai ngờ,ngày thứ sáu tai ương?
Trường tiểu học Sandy Hook,quỷ Sa Tăng đến viếng!
Tên Adam Lanza,hai mươi tuổi,mắc bệnh trầm cảm!
Bắn chết mẹ ruột xong,lái xe chạy đến trường…

Ác quỷ hiện nguyên hình,gieo rắc tai ương!
Nhằm vào các cháu bé,điên cuồng nhả đạn!
Chi xiết kinh hoàng,cả ngôi trường hỗn loạn!
Dưới chân tên sát nhân,máu ngập đường đi!!

Nhìn các học sinh thân yêu hứng chịu hiểm nguy!
Cô giáo Victoria Soto lấy thân mình che đạn!
Đóa hoa hai bảy tuổi dáng xinh như mộng!
Nhận loạt đạn hành hình của kẻ sát nhân…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/66174E0D80684B0D8F08289998CBF4CE.jpg[/image]

ÁC QUỶ ADAM LANZA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2012 09:00:40 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 19.12.2012 08:47:38 (permalink)
0
Vị hiệu trưởng Hochspungs sợ hãi vô ngần!
Nhưng vẫn xông lên,nhận cho mình cái chết!
Máu thịt tung tóe,chìm trong tiếng gào thét!
Adam Lanza tự kết liễu đời mình…

Ba khẩu súng trong tay một kẻ tâm thần!
Hai mươi tám người chết,khiến loài người sửng sốt!
Obama vừa đọc diễn văn vừa lau nước mắt!
“Nước Mỹ đã không làm gì để bảo vệ trẻ thơ!”

Cấm bán súng ư?Xin hãy cứ chờ!
Sở hữu súng đã ghi trong hiến pháp!
Kinh doanh súng liên quan đến tài phiệt!
Vài bữa thôi,mọi việc sẽ êm xuôi…

Kẻ chết yên thân,nhưng người sống ngậm ngùi!
Không biết lúc nào xảy thêm vụ mới?
Những đôi mắt xanh,ngây thơ vô tội!
Mở to kinh hoàng,trước họng súng sát nhân…



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/38EC48CA3B75468A861A91458FEBF34F.jpg[/image]
Attached Image(s)
Tiền Giang 23.12.2012 08:56:13 (permalink)
0
NGÀY TẬN THẾ

Từ nước Mỹ xa xôi,em gọi điện hỏi thăm!
Sợ sau ngày tận thế,không còn gặp mặt!
Câu chuyện hoang đường,cười ra nước mắt!
Các hành tinh xếp thẳng hàng,trời đất tối thui…

Lịch của người Maya đã tính cả rồi!
Hành tinh Nibiru sẽ va vào trái đất!
Những con sóng thủy triều cao hàng trăm mét!
Nhấn loài người,trong biển nước mênh mông…

Chúng ta sẽ tuyệt chủng như loài khủng long?
Không còn sự sống,nên gọi ngày tận thế!?
Khắp địa cầu,là những quầng lửa đỏ!
Trái đất chìm trong cơn cuồng nộ của Hóa Công!!

Nếu điều đó xảy ra,em có sợ không?
“Cùng lúc biến mất,vì sao phải sợ?”
Chỉ kẻ đang yêu,mới ớn ngày tận thế!?
Hành tinh xếp thẳng hàng,đâu phải con tim…

Sao lại chỉ tối có ba ngày ba đêm?
Đánh mất niềm tin,chính là ngày tận thế!?
Chỉ nghĩ đến cái lớn mà quên đi việc nhỏ
Hành tinh Nibiru luôn hiện hữu giữa đời thường…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/A27D93E415B244A6822E25926AE3EC01.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 09:03:06 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 24.01.2013 08:51:25 (permalink)
0
VINH QUANG VÀ CAY ĐẮNG

Có một người chiến thắng bệnh ung thư!
Chọn môn thể thao ngồi trên lưng ngựa sắt!
Tour de France bảy lần vô địch!
Lance Amstrong,sừng sững một tượng đài…

Kỷ lục này,vốn có một không hai!
Biết bao lớp trẻ,xem Amstrong là thần tượng!
Xin được chữ ký,đã vô cùng hảnh diện!
Tài trợ và hợp đồng,chất tựa núi cao…

Rồi đến một ngày,cả thế giới xôn xao
Lời thú tội,khiến tượng đài sụp đổ!
“Kẻ lừa dối siêu đẳng”vừa nói vừa nhỏ lệ!
Anh ta khóc cho mình,hay khóc cho niềm tin???

Suốt mười lăm năm,sử dụng doping!
Bịt mắt mọi người,quỷ thần không biết!
Anh ta đạp xe giống như làm xiếc!
Khiến các cua rơ theo muốn hụt hợi…

Bao vinh quang,xin trả lại cho đời!
Sự lừa dối,đáng nhận về cay đắng!
Chính lòng tham,đã tạo ra sức nặng
Biến anh hùng thành một kẻ tội đồ…


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/26FCC6749E514A00808A4AA150B025EC.jpg[/image]

Amstrong trả lời phỏng vấn Oprah Winfrey
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2013 08:57:18 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang 12.02.2013 06:58:48 (permalink)
0
TÌNH CŨ HÓA THIÊN ĐƯỜNG

Gom hết mùa Xuân gửi tặng cho em!
Mong giữ lại chút màu đen mê hoặc!
Vẫn biết Hoa ấy,đang tỏa hương thơm ngát!
Nhưng phần anh,chia được chút nào đâu?

Tình không như sắc áo dễ phai màu!
Xuân,Hạ,Thu,Đông,gói hồn thật chặt!
Bơi trên biển tình mà hồn kia cứ khát!
Mong giọt nước cam lồ,rớt giữa bờ môi!!

Ngắm nhan sắc em,quên cả chuyện chán đời!
Đâu hay màu đen,làm sắc Xuân thắm lại!
Cái đẹp thường chứa cả một trời oan trái!
Nhưng bản thân em,đâu có tội tình gì??

Dưới suối tóc em,Anh trồng cây si!
Ba mùa Xuân,cây tình kết trái!
Ta non vợ chồng,nhưng già nhân ngãi!?
Nên Xuân này,chẳng khác mấy Xuân xưa!!

Đêm qua nhớ em,Anh đón giao thừa!
Hình em tặng,đẹp tựa Hoa tựa ngọc!
Trăm sắc Hoa Xuân dồn vào ánh mắt!
Để ngày Mai,tình cũ hoá Thiên Đường...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/D843675311E84E2B840ADD3A747E158E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 13:10:06 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
võ phong trần 22.11.2014 20:22:07 (permalink)
0
THƠ SIÊU THỰC
 
Lần đầu tiên
Ta muốn làm một bài thơ
không vần không điệu
Bên này mưa rơi
bên kia nắng chiếu
Kiểu thơ tréo cẳng ngỗng lại đâm hay
Ta sẽ mời thi nhân kim cổ Đông Tây
Đánh bóng tên tuổi mình
bằng những lời báng bổ!
Trên trời dưới biển, đầu Ngô mình Sở
Gọi đó là thơ điên cho Bùi Giáng nhíu mày!
Ghẹo Vũ Hoàng Chương nên bảo đó là thơ say!?(1)
Một đống bùi nhùi
Cùng một mớ hổ lốn!
Ngôn ngữ Việt đem trùm trong chiếc chăn hỗn độn
Rồi gọi đó là siêu thực
Là thơ TỰ DO!
Ông nọ gặp bà kia trong cùng một giấc mơ
Alexandre de Rhodes khóc vì tạo ra Quốc Ngữ!(2)
Bên bờ sông
Ta ngồi tư lự!
Trông gà hóa cuốc trong lúc viết thơ tình
Baudelaire nhìn thấy hết
nhưng lại lặng thinh(3)
Ông ấy biết là ta đang nghiêm túc!?
Xin chắp tay bái những vần thơ siêu thực
Nghe đọc thơ
Mà bụng quặn đau như phụ nữ sắp sinh...
1.Xin lỗi nhị vị tiền bối Bùi Giáng và Vũ Hoàng Chương
2.Alexandre de Rhodes không phải người duy nhất tạo ra chữ Quốc ngữ nhưng có vai trò hết sức quan trọng.
3.Baudelaire:thi sĩ trứ tác thơ tình lừng danh nước Pháp và thế giới.
TIỀN GIANG
 
 
võ phong trần 25.11.2014 20:03:28 (permalink)
0
Việt Nam quê hương tôi:
 
TRĂNG LONG XUYÊN
 
Qua phà trời đã tối
Trăng tan trên mặt sông
Long Xuyên đêm xuống vội
Chút se lạnh đầu Đông…
 
Đánh xe vào khách sạn
Nước mát rửa bụi trần
Phố đông khách lai vãng
Đường ngập đầy ánh trăng…
 
Món bún cá ngọt lừ
Tung-lò-mò lạ miệng(1)
Thốt nốt trong bánh bò
Làm bằng gạo nàng Nhen…
 
Qua cù lao Ông Hổ
Thăm bảo tàng bác Tôn
Có đờn ca tài tử
Lại nhiều món ăn ngon…
 
Đốt nhang chùa Ông Bắc
Dạo quanh phường Mỹ Long
Lại ghé đình Mỹ Phước
Để ngắm trăng Long Xuyên…
 
Sáng sớm đi chợ nổi
Trưa về ôm…hoa tươi!
Ngày vui qua rất vội
Nhanh lên nào em ơi!!
 
Trăng Long Xuyên rất sáng
Tình nồng như đôi mươi!
Chuyến đi đầy lảng mạn
Yêu cho tình lên ngôi…
 
1.Tung lò mò:món lạp xưởng bò nướng theo kiểu người Chăm
 
TIỀN GIANG

võ phong trần 30.11.2014 21:09:13 (permalink)
0
Việt Nam quê hương tôi:
SĂN MÂY TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
 
Đêm qua nằm mơ ngược đường lên Tây Bắc
Tìm săn " Mây" trên cao nguyên Mộc Châu!
Hai bên đường trăm hoa đua sắc
Hoa cải trắng tinh, bát ngát một màu...
 
Trời se lạnh hoa Mận Đào chớm nở
Màu hoa xinh tựa màu má người thương
Những thửa ruộng đang vào kỳ chín đ
Cảnh sắc tựa Đào Nguyên, đẹp đẽ lạ thường...
 
Trời thiếu nắng, mây vờn bên chân núi
Ta ôm mây, mây vuột khỏi tầm tay!
Ngồi nghỉ mệt viết vần thơ chờ đợi
Đi săn mây mà chẳng khác bị lưu đày!!
 
Màn đêm buông, đêm Mộc Châu rất lạnh
Trại bò sữa phía Tây đang hối hả lên đèn!
Mây đi rồi hồn bỗng dưng cô quạnh
Ập đến nỗi buồn không tuổi không tên...
 
Trăng lên rồi may ra còn chút gió 
Để ta gom mây bày tỏ nỗi lòng
Hương rừng núi khiến con tim nhung nhớ
Ta ôm mây quên giá rét mùa Đông...
 
Mai ra về còn chút gì để lại
Chuyến săn " Mây" kỳ thú nhất trong đời!
Đêm Mộc Châu, nụ Tầm Xuân đã hái
Hương tình nồng sẽ nhớ mãi em ơi!!
 
TIỀN GIANG
 
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 31 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9