NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 31 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 456 bài trong đề mục
võ phong trần 11.03.2015 15:55:11 (permalink)
0
Vần thơ vị nhân sinh:
BÃI RÁC CỦA THẾ GIỚI
 
Trên thế giới, xử lý rác thải hết sức đau đầu!
Tốn nhiều tiền bạc,môi trường bị ô nhiễm!
Các tập đoàn đa quốc gia thực hành tiết kiệm
Núp dưới vỏ bọc xuất khẩu đem rác đổ xứ người...

 
Hơn năm ngàn contener toàn thứ trời ơi
Không có giá trị lại vô cùng độc hại!
Vào được cảng chủ hàng liền bỏ lại
Thu lợi bất chính cao chạy xa bay...

 
Cảng Hải Phòng thành bãi rác của nước ngoài
Giải quyết ô nhiễm gần như siêu rẻ
Có nhiều công nhập vào cảng Đoạn Xá
Mười năm nay vẫn chẳng thấy chủ đâu...

 
Tạm nhập tái xuất một thủ tục nhức đầu
Đường dây mafia vẫn đua nhau nhập rác!
Biết léo lận nhưng không thể nào xử phạt!
Hàng không đúng vận đơn hoặc bị gửi nhầm...

 
Doanh nghiệp nước ngoài đã quỷ lại thâm
Đẩy rác đi rồi lập tức xóa dấu vết!
Lực lượng quản lí ngày càng mỏi mệt
Ngồi trên núi rác không biết phải làm sao??

 
Contener mỗi ngày lại được chất cao
Bên trong không hàng hóa chỉ toàn là rác!
Tiền của đổ ra dân nghèo nước mạt
Mua chất độc về phát triển bệnh ung thư...

 
Nếu cứ quản lý theo kiểu... nhân từ
Cả đất nước sẽ trở thành bãi rác!
Một người được mà đến triệu người mất
Chuyện rác rơm không xem nhẹ được đâu!!

 
TIỀN GIANG
 
 
võ phong trần 20.03.2015 15:23:40 (permalink)
0
THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?
* Nhân ngày Quốc Tế hạnh phúc 20.3
 
Hôm nay,ngày và đêm dài bằng nhau
Âm dương, sáng tối, ước mơ và hiện thực
Cân bằng nhau nên gọi ngày Quốc Tế Hạnh Phúc!
Mặt trời nằm ngang đường xích đạo, rất hài hòa...
 
Chỉ số hạnh phúc Đông Tây giao thoa
Đó là sự yêu thương và chia sẻ!
Hạnh phúc được đánh giá từ tinh thần đến sức khỏe
Mức sống của cư dân từ giáo dục đến môi trường...
 
Có thể chỉ là tin báo tăng lương
Một nụ hôn hay mở tour đi du lịch..
Tìm thấy người thân sau chuyến bay.. mất tích
Được đoàn tụ gia đình trong dịp cuối năm...
 
Hạnh phúc khi tự tay nuôi được lứa tằm
Bức thư tỏ tình được người hồi đáp!
Hạnh phúc đôi khi được chan bằng nước mắt
Họ vẫn biết ơn vì đã được làm người...
 
Hạnh phúc biểu lộ thông qua nụ cười
Em bé khát sữa được ngậm ngay núm vú!
Năm mươi năm sau gặp lại người cũ
Khi cả hai đều thừa nứu thiếu... răng!!
 
Hãy bắt chước người dân xứ Bhutan
Đặt mục tiêu hạnh phúc cao hơn tất cả!
Không chỉ một ngày mới yêu thương và chia sẻ
Âm dương sẽ cân bằng,ta hạnh phúc quanh năm...
 
TIỀN GIANG
 
 
 
 
võ phong trần 27.03.2015 15:09:58 (permalink)
0
ĐAU THƯƠNG VŨNG ÁNG
 
Ca làm đêm dự án Formosa tối qua
Khi công nhân đang đổ bê tông thì giàn giáo sập!
Cả khu kinh tế Vũng Áng chìm trong nước mắt
Cả ngàn tấn sắt đổ ập xuống kinh hoàng...
 
Hiện trường vụ tai nạn hết sức tang thương
Mười ba công nhân chết ngay tại chỗ!
Mấy chục người bị thương, đang được cứu chữa
Hầu hết đều bị rơi từ khẩu độ rất cao...
 
Hà Tĩnh đổ mưa tăng thêm nỗi đớn đau
Khiến việc cứu hộ gặp nhiều trở ngại!
Trong đống đổ nát vẫn còn người kẹt lại
Khiến người thân ruột gan cứ cồn cào...
 
Một vụ tai nạn mà thương vong rất cao
Trách nhiệm thuộc ai nên cần làm rõ!
Không chỉ mồ hôi mà máu công nhân đã đ
An toàn trong lao động không thể xem thường...
 
Hãy tập trung cứu chữa người bị thương
Thực hiện câu lá lành đùm lá rách!
Người chết được yên, kẻ sống lau nước mắt
Những công trình "thế kỷ" vẫn còn kia...
 
TIỀN GIANG
 
 
 
 
võ phong trần 19.04.2015 16:59:07 (permalink)
0
MỘT TẤM LÒNG SON
 
Chào đời tại ấp Cái Mơn tỉnh Vĩnh Long
Trương Vĩnh Ký còn có tên khác là Trương Chánh Ký!
Trước học chữ Hán, sau chuyển sang Quốc ngữ
Theo Thiên Chúa giáo, đđầu bỡi linh mục Long...
 
Thông thạo 27 ngoại ngữ, kiến thức uyên thâm
Nhà văn, ngôn ngữ học và khảo cứu văn hóa!
Lấy hiệu là Sĩ Tài, tri thức như biển cả
Dạy tại trường thông ngôn, nức tiếng xa gần..
 
Biên chế phái bộ nghị hòa cùng các đại thần
Nhận khuê bài hàn lâm đệ nhị đẳng của Pháp!
Thêm Hàn lâm đệ nhất đẳng Cam Bốt
Long Khánh của Nam triều, hàm Lễ bộ Tham tri!!
 
Theo đánh giá của giới học thuật châu Âu
Trương nằm trong số mười tám nhà bác học thế giới!
Khắp Đông Dương và Trung Quốc hiện đại
Chỉ có Sĩ Tài là bác học mà thôi...(1)
 
Quyết tâm phát huy chữ Quốc Ngữ giúp ích cho đời
Khiến dân ta người người nói thông viết thạo!
Thiên hạ tôn vinh là ông tổ của nghề làm báo(2)
Giải phóng câu văn Việt khỏi xiềng xích chữ Hán, ngoại bang!!
 
Võ Trường Toản là hậu tổ Nho học còn ông là Tiền hiền
Của chữ Quốc ngữ trên toàn cõi Việt!
Người đời xưng tụng "bảo thân minh triết"
Như hoa Sen gần bùn mà chẳng nhuốm mùi bùn...
 
Vẫn giữ bộ quần áo quốc túy quốc hồn
Làm việc cho Pháp nhưng không nhập tịch!
Cận kề giặc nhưng làm điều có ích
Đau đáu một lòng muốn đất nước tiến lên..
 
Bản đồ bác học thế giới ghi tên
Để lại hơn 100 tác phẩm từ điển và dịch thuật!
Có cả lịch sử, địa lý và trước tác văn học
Một nhà ngôn ngữ xuất sắc của loài người..
 
Về Vĩnh Long nhớ mang theo hoa tươi
Viếng nhà bác học lừng danh Trương Vĩnh Ký
Tâm thuật kết hợp với chân thiện mỹ
Ngàn đời sau vẫn còn nhắc đến ông!!
 
1.Học giả Pháp Jean Bouchot gọi TVK là nhà bác học duy nhất ở Đông Dương và cả Trung Hoa hiện đại( vào thời điểm đó).
2. Ông là chủ bút đầu tiên của tờ Gia Định báo, tờ báo cổ xưa nhất nước ta..
 
TIỀN GIANG
 

 
võ phong trần 19.05.2015 11:44:14 (permalink)
0
ĐẠI VIỆT NHỊ KIỀU
 
Theo sử Việt thì chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên
Hạ sinh bốn công nữ hoa nhường nguyệt thẹn!
Trong đó có hai người được lịch sử nhắc đến
Là Ngọc Vạn và Ngọc Khoa, Đại Việt nhị Kiều...
 
Sống trong nhung lụa được cha mẹ cưng chiều
Thi phú cầm nghệ đều hơn người một bậc!
Môi son má phấn, giai nhân tuyệt sắc
Hai công nương nức tiếng khắp Đàng Trong...
 
Chúa Nguyễn tâm tư muốn tiến xuống phía Nam
Củng cố lực lượng chống Trịnh từ phương Bắc!
Hai lân bang là Chiêm Thành và Chân Lạp
Quân Xiêm áp chế, người Bồ muốn giao thương...
 
Dụng nước cờ cao nhờ người đẹp mở đường
Sai Ngọc Khoa vào đất Chiêm buôn bán!
Đam mê sắc dục của quân vương là vô hạn
Vừa gặp Tiểu Kiều liền hồn lạc phách bay!!(1)
 
Vua Chiêm Po Romê chặt bỏ cây Kraik
Biểu tượng thiêng liêng của Champa thuở ấy!
Hoàng hậu Út làm đất bằng sóng dậy(2)
Vương triều Chiêm suy yếu và diệt vong...
 
Nhờ Ngọc Khoa, dân Việt tràn xuống đất Cửu Long
Công chúa nhà Nguyễn đã có công mở nước!
Hôn nhân chính trị cũng là đòn chiến lược
Nước mắt má hồng tô thắm dãi biên cương...
 
Vương triều Chân Lạp bỏ Siem Riep chạy về Oudong
Dựng tân đô tránh quân Xiêm cướp bóc!
Muốn mượn nhà Nguyễn chống lại quân xâm lược
Chey Chetta II xin cưới Ngọc Vạn để cầu thân...
 
Đẹp người, đẹp nết, được yêu quý vô cùng
Ngọc Vạn trở thành hoàng hậu Somdach của Chân Lạp!
Chúa Nguyễn nhân cơ hội tặng chàng rể quà cáp
Cử đội hùng binh giúp đẩy lui quân Xiêm La...
 
Vùng Thủy Chân Lạp giờ đã thuộc về ta
Dân Việt được tự do khai hoang lập ấp!
Vương triều Chân Lạp xảy ra tranh chấp
Xáo thịt nồi da chém giết triền miên!
 
Thái hậu Ngọc Vạn trở về Sài Gòn
Sau lập chùa Gia Lào ẩn tu ở Bà Rịa!
Năm mươi năm với trăm dâu ngàn bể
Đại Kiều gởi thân núi Chứa Chan cho đến hết đời!!
 
Mưu sự tại nhân, còn thành sự tại... trời!?
Hai cuộc hôn nhân đã nắn dòng lịch sử!
Sức mạnh của hồng nhan nào kém chi nam tử
Bất chiến tự nhiên thành! Nam tiến trơn tru...
 
Viết bài thơ ca ngợi Nhị Kiều
Trọn hiếu tận trung lưu danh hậu thế!
Góp công mở nước dân lành tưởng nhớ
Mỹ nhân đương quan vạn nhân mạc khai...(3)
 
1. Đông Ngô thời Tam Quốc có Đại và Tiểu Kiều được gả cho Tôn Quyền và Châu Du. Khổng Minh đã dùng nhan sắc 2 người đẹp làm kế khích tướng để Châu Du liên thủ đánh Ngụy.
2. Vua Chiêm Po Romê có 3 hoàng hậu. Hai người trước da màu còn Ngọc Khoa là hoàng hậu Út.
3. Người đẹp giữ ải vạn người không mở được.
TIỀN GIANG
 
 
 
 
 
võ phong trần 13.06.2015 21:08:53 (permalink)
0
ĐÃ TÍNH CHƯA??
 
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên hòa bình
Nhưng nguy cơ bị xâm lược vẫn ẩn tàng đâu đó!
Sự đối đầu có thể từ những hòn đảo nhỏ
Để rồi bùng lên thành cuộc chiến tranh...
 
Bị dồn vào chân tường,ta không thể lặng thinh
Lùi thêm một bước là mất biển mất đảo!
Đâu chỉ đơn thuần chuyện màu cờ sắc áo
Mà đây là giống nòi cùng sự tồn vong...
 
Dân tộc ta vốn thù ghét chiến tranh
Nhưng khi giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh!
Lòng yêu nước trang bị cho ta sức mạnh
Trang sử nào cũng làm nức lòng ta...
 
Đất nước thái bình nhưng hãy lo xa
Đoán xem tương lai giặc từ đâu tới?
Trong tay chúng có vũ khí gì mới?
Chiến tranh tổng lực hay bóc ngắn cắn dài??
 
Muốn thọc sâu phải chiếm bến cảng sân bay
Tổ chức đánh cướp hay cố tình hủy diệt?
Biết ý đồ của địch để ra tay trước
Như Lý Thường Kiệt tiên phát chế nhân...
 
Chiến tranh nổ ra kẻ thù lại quá gần
Học mót đế quốc phát triển pháo hạm!
Đóng tàu sân bay nổi đình nổi đám
Trang bị tên lửa hành trình hù dọa lân bang...
 
Ta không nói nhưng cứ việc làm
Tìm thứ khắc chế để chôn vùi soái hạm!
Bảo vệ tổ quốc có gì mà không dám?
Lấy nhỏ đổi to chúng sẽ hụt hơi...
 
Biệt đội Kamikaze của Nhật khiến Mỹ nhớ đời!
Hãy lập đội tàu cao tốc " Đồng quy ư tận"!?(1)
Chiến thuật " tằm ăn dâu" đã làm biển nổi giận
Lãnh hải là đây, mà ADIZ cũng được lập từ đây!!(2)
 
Sự an nguy của Tổ Quốc phải tính từng ngày
Thắt lưng buộc bụng tìm mua vũ khí " độc"!
Tiên hạ thủ vi cường chúng sẽ ra tay trước
Lịch sử đã chứng minh, thua thiệt ắt về ta...
 
Là một phó thường dân nhưng lại lo xa
Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách!
Sách trắng chúng công bố rồi,rất nhiều ngóc ngách
Nếu không tính bây giờ sẽ di hận đến ngàn sau...
 
1. Cả 2 cùng chết! Một kiểu cảm tử như Kamikaze
2.ADIZ: vùng nhận dạng phòng không
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2015 21:11:12 bởi võ phong trần >
võ phong trần 30.06.2015 09:19:43 (permalink)
0
THÁO CHẠY
 
Tình hình Hy Lạp hết sức thê lương
Hôm nay là ngày cuối móc hầu bao trả nợ!
Giới đầu tư cuống cuồng lo sợ
Kẻ đi vay thì nhất quyết nói không...

 
Xuống đường biểu tình già trẻ một lòng
Nợ không trả lại từ chối thắc lưng buộc bụng!
Trên đe dưới búa trăm bề lúng túng
Thủ tướng mới xin trưng cầu ý dân...

 
Phố Wall đêm qua hoảng loạn muôn phần
Người nắm cổ phiếu thi nhau tháo chạy!
Ngân hàng đóng cửa càng thêm kinh hãi
Rồng rắn xếp hàng chờ rút được tiền..

 
Nhập nhằng mãi, bộ ba chủ nợ phát điên
Sao không nhớ câu" vay thì phải trả"?
Lúc đi vay không hỏi gì dân cả
Những đồng tiền ấy giờ đang ở đâu???

 
Sàn chứng khoán chỉ thấy một màu
Dow Johns thủng đáy, Nasdaq ngã ngựa!
Cả thế giới như ngồi trên đống lửa
Một người xài tiền mà trăm kẻ phải lo...

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2015 09:21:41 bởi võ phong trần >
võ phong trần 03.09.2015 15:22:23 (permalink)
0
THẦN ĐỒNG
 
Mới sáu tuổi đã làm quen với cờ vua
Thần đồng Nguyễn Anh Khôi vang danh thiên hạ!
Sau một năm đoạt giải nhất U7 ai cũng thấy lạ!
Tám tuổi được phong kiện tướng FIDE! Hiếm thay!!
 
Sáu huy chương vàng Đông Nam Á trong tay
Tám tuổi mề đay vàng U8 châu Á!
Mười tuổi cú đúp vô địch khiến châu lục nghiêng ngã
Mười hai tuổi xưng vương môn cờ tại Uzbekistan!!
 
Huy chương vàng cờ tiêu chuẩn lẫn cờ nhanh
Bộ não trẻ thơ tính toán không thua máy
Giải cờ vua trẻ thế giới tại Slovenia sóng dậy
Khôi toàn thắng cả mười một ván và lên ngôi!!
 
Báo chí thế giới ca tụng Nguyễn Anh Khôi
Một kỳ thủ nhí nhưng đầy bản lãnh!
Hai chữ Việt Nam đã cho em sức mạnh
Liên tục chiến thắng trên các đấu trường...
 
Nguyễn Anh Khôi được cả nước yêu thương
Ba năm trước nằm trong mười nhân vật tiêu biểu!
Giỏi cả ngoại ngữ và võ thuật! Ôi chú bé kỳ diệu
Tự hào thay một kỳ thủ Việt Nam...
 
 
 
 
 
võ phong trần 14.09.2015 08:44:35 (permalink)
0
ÁO DÀI LÀM THƠ
 
Đêm qua anh lại nằm mơ
Áo dài quần tím đứng chờ ven sông!
Mắt xanh,má đỏ,môi hồng
Chỉ nhìn thôi đã thấy lòng xuyến xao…
 
Đêm nay bầu trời đầy sao
Nhớ em anh lại đi vào đi ra!
Lục tung cả dãy Thiên hà
Tìm ngôi sao giống dáng hoa ngày nào…
 
Đêm nay,gió ở trên cao
Không chuyên chở nỗi xuyến xao đến nàng!
Mình ta mơ giấc đi hoang
Lạc nhau trước cổng Địa Đàng!Buồn ghê!!
 
Đêm qua,sầu rớt trang thơ
Cửa kia anh chỉ khép hờ đợi em!
Có gì nhoi nhói trong tim
Rượu kia đã cạn sao đêm còn dài??
 
Tình không phải áo để thay
Một giây chia biệt,trăm ngày nhớ nhau!
Đêm qua,uống cạn chén sầu
Lật trang thơ cũ,viết câu đợi chờ…
 
Áo dài,quần tím,làm thơ…
 
TIỀN GIANG
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2015 08:46:09 bởi võ phong trần >
võ phong trần 04.10.2015 20:51:47 (permalink)
0
SÁNG MÙA THU
 
Sáng mùa Thu sương giăng khắp phố
Tiếng đàn ngân bỗng nhớ người xa!
Bên đường Cúc đã vàng hoa
Lòng nghe xao xuyến như là mới yêu...
 
Sáng mùa Thu đọng nhiều nhung nhớ
Đem vần thơ vay nợ tình xa!
Đâu hay trời đất giao hòa
Trăm năm còn đó bài ca hương nồng...
 
Ai chẳng biết phố Đông nhiều ngõ
Vẫn mềm lòng giữ hộ con tim!
Đem tình gói cả màn đêm
Để nghe từng bước chân em đi về...
 
Gió cuốn theo cơn mê tình ái
Tấm chân tình giữ mãi nhé em!
Trên tường viết một chữ duyên
Vòng tay mở rộng cho thuyền ra khơi...
 
In vào tim những lời dấu ái
Nhận nụ hôn gửi lại niềm tin!
Thế nhân gọi đó là Tình
Mùa Thu trải nắng để mình yêu thêm...
 
 
võ phong trần 13.10.2015 20:41:03 (permalink)
0
BIỂN NHỚ
 
Sáng nay chân trời vắng bóng hải âu
Anh và em ở hai đầu biển nhớ!
Mặt trời nhú lên ngất ngây màu đ
Cảnh đẹp nao lòng nhưng thiếu tình nhân...
 
Em đi xa, bỗng dưng lại hóa gần!
Chỉ với chút nữa là chạm nơi anh ở!
Buổi sáng tinh sương anh lắng nghe hơi thở
Của người tình đang hành phương Nam!!
 
Hai chúng ta không phải kiếp tằm
Vẫn nhả tơ gói tình yêu trong đó!
Tơ tình rất bền,xin em đừng sợ!
Buộc được nhau rồi ắt đến trăm năm...
 
Sáng nay trời trong, mặt biển dịu êm
Em đã hứa từ nay thôi bão tố!
Em sẽ hiền ngoan để anh trả nợ
Không chỉ kiếp này, mà kiếp nữa vẫn yêu...
 
Đi xa, thơ tình em có mang theo?
Biển rất rộng, sẽ chứa đầy nỗi nhớ!
Con tim tiếp tục nhờ em giữ hộ
Để ngày về, gió hát khúc tình ca...
 
 
 
 
 
võ phong trần 23.10.2015 22:03:04 (permalink)
0
BÌNH LƯU LY ĐÃ VỠ
 
Đêm qua ta thấy một vầng trăng úa
Chết chìm trong vũng nước trước nhà 
Chốn Thiên Đường nổi cơn bão lửa
Khu vườn tình chẳng còn một bông hoa...
 
Ta dừng chân bên bờ sông chảy xiết
Cánh bèo trôi như một kẻ mất hồn
Chim nghiêng cánh bên trời đầy mỏi mệt
Một cánh buồm thiếu gió khóc cô đơn...
 
Đổ xuống sông nguyên một bao hoài niệm
Gió mùa Đông đang chắn bước ta về
Ta muốn đưa tay xé toạt khung trời tím
Mượn vũng lầy chôn chặt những si mê...
 
Đêm nguyệt tận sao rơi miền ký ức
Vung bút lên xóa bỏ đoản thi buồn
Không duyên nợ người vẫn rơi nước mắt
Ta dặn lòng thôi chín nhớ mười thương...
 
Con tim ấy cứ một lầm hai lỡ
Lời yêu thương xếp lại trả cho người
Trót sẩy tay bình lưu ly đã vỡ
Buốt giá ngập trời, buồn ấy biết về đâu??
 
 
võ phong trần 07.11.2015 21:22:34 (permalink)
0
CÙNG EM NGẮM HOA
 
Đi xa về nghỉ ngơi được hai ngày
Lại đưa nhau xem hoa Tam Giác Mạch!
Đường lên Hà Giang khiến em thấm mệt
Nhưng đến được Sủng Là thật chẳng hoài công...
 
Những sườn đồi trải hoa tím mênh mông
Cái đẹp của thiên nhiên làm ta nghẹn thở!
Lũng Cú, Mã Pí Lèng, đều có hoa nở
Mèo Vạc, Đồng Văn, Tam Giác Mạch trắng đồng...
 
Hoa đẹp vì người,em có biết không?
Hòa vào thiên nhiên đầu trần chân đất!
Mùi thơm nồng khiến hồn anh ngây ngất
Chẳng biết hương Tam Giác Mạch,hay của em??
 
Ngắm hoa, ngủ lại vùng biên giới một đêm
Sắp cuối Thu, gió Bấc về nghe lạnh!
Simacai, Hoàng Su Phì,sao trời lóng lánh
Những cô gái người Mông duyên dáng lạ thường...
 
Lên Hà Giang ngắm hoa cùng người thương
Hạt" mạch" của tam giác cứ gieo mầm sự sống!
Vùng đất cực Bắc Tổ Quốc mây bay gió lộng
Tình theo hoa và người từng phút thăng hoa...
 
* Gọi Tam Giác Mạch vì hoa chúm lại theo hình tam giác ở giữa có hạt " mạch" có thể ăn thay gạo.
 
 
 
võ phong trần 16.11.2015 15:53:30 (permalink)
0
HÃY CỨU MÔN LỊCH SỬ
 
Dân tộc nào cũng muốn giữ cội nguồn
Nhập quốc tịch Hoa Kỳ phải thuộc lịch sử Mỹ!
Nước Nhật văn minh hay Tây Âu cũng vậy
Môn lịch sử luôn được đưa lên hàng đầu...
 
Nhìn lại mình,lòng không ngớt lo âu
Lộ trình xóa môn sử chỉ còn trong gang tấc!
  Một môn học thuộc loại hấp dẫn nhất
Cớ sao học trò lại đồng loạt quay lưng??
 
Học kiểu thực dụng hậu quả khôn lường
Môn hái ra tiền như tiếng Anh, tóan, lý hóa!
Giữa học và kiếm tiền bắt tay chặt quá 
Các môn không bắt buộc xếp xó không nhìn...
 
Đưa vào tự chọn đã chìm vào lảng quên
Giờ lại ghép môn khác, chẳng ai muốn học!
Ngàn năm văn hiến đưa tay lau nước mắt
Đinh, Lê, Lý, Trần không thể dạy kèm...
 
Lịch sử một dân tộc chính là trái tim
Những thứ hào nhoáng chỉ là vật chất!
Trung ngôn nghịch nhĩ xin nghe lời nói thật
Cứu lấy môn sử để giữ được giống nòi...
 
Muốn đời không quay lưng cũng đơn giản thôi
Hãy biên chế lịch sử thành môn học chính!
Tổ Quốc và kiến thức tạo nên sức mạnh
Kẻ nào thành người cũng nhớ đến tiền nhân...
 
Lúc lâm nguy lịch sử chính là tinh thần
Triệu người như một đứng lên giữ nước!
Mũi súng tầm thù cùng hướng về phía trước
Không cần cưỡng ép hay ra sức động viên...
 
Bỏ môn lịch sử, hậu quả sẽ nhãn tiền
Một bộ phận nào đó vong thân mất gốc!
Cử nhân tiến sĩ dốt sử, nên cười hay khóc?
Hãy vì tương lai giống nòi cân nhắc thiệt hơn...
 
r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2016 10:41:10 bởi Huyền Băng >
võ phong trần 29.11.2015 20:38:06 (permalink)
0
ĐÊM THÁNG TƯ
 
Một thoáng hương nồng đêm tháng Tư
Yêu thương giờ đã thốt thành lời!
Phòng khuê bát ngát mùi tình ái
Gió lọt rèm thưa! Thương nhớ ơi!!
 
In dấu tình nồng theo sắc môi
Vu Sơn mưa giEm gieo trái cấm nơi vườn lạ
Khiến lúc đêm về lại nhớ nhau...
 
Tình sẽ theo thơ đi rất xa
Ái ân say đắm giữa Ngân Hà 
Dùng mây đắp kẻo chân em lạnh
Thơ cũng như người, say dáng hoa...
 
Một khúc tự tình đêm tháng Tư
Gửi hương theo gió để yêu người!
Em đi để lại mùi son phấn
Xao xuyến lòng anh! Thương nhớ ơi!!
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 31 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9