NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 31 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 456 bài trong đề mục
võ phong trần 02.09.2016 10:59:34 (permalink)
0
KINH HOÀNG VIỆT PHƯỚC
 
Sông Đồng Nai bị bức tử ở thượng nguồn
Thành phố Sài Gòn sẽ không còn nước uống!
Hàng triệu người bị đầu độc một cách đau đớn
Thủ phạm là công ty Việt Phước cũng của Đài Loan..
 
Cá chết trắng sông, nhà máy nước hoang mang
Bỏ ra ba mươi tỷ vẫn chưa khắc phục được!
Từ trại chăn nuôi ra sông đầy xác heo chết
Ruồi nhặn đen trời, mùi hôi thối... nhức xương!!
 
Vẫn là câu trả lời hết sức xem thường
- Lò thiêu hỏng nên vứt xác heo bừa bãi!
Môi trường sống miền Nam bị chúng tổn hại
Đầu tư kiểu này chính là đầu độc dài lâu...
 
Vụ Formosa làm cả nước lo âu
Giờ thêm Việt Phước, mối hiểm nguy không kém!
Hai đầu đất nước đều bị trấn yểm
Nếu cứ nhẹ tay, hậu quả sẽ khôn lường...
 
Đừng chạy theo dự án mà bỏ mặc môi trường
Đời cha ăn mặn đời con sẽ "khát nước"!
Cả dân tộc mất để một vài người được
Sông và người chết rồi, nuôi heo để làm chi??
 
 
 
võ phong trần 05.10.2016 10:10:49 (permalink)
0
BIỂN CHIỀU
 
Em như con sóng xô bờ
dáng in bóng nước, thẩn thờ tim anh!
Em như màu mắt biển xanh
Chiều nghiêng nắng chiếu, chòng chành khói sương..
 
Trước biển bỗng nhớ người thương
Một tầm tay với, ngút đường chim bay..
Em đứng trước biển chiều nay
Sóng xoa gót ngọc, em say men tình...
 
Váy Ma xi điểm màu xanh
Trong tim chứa mỗi bóng hình anh thôi!
Chiều nay vắng sóng bạc đầu
Em hòa theo biển một màu nhớ anh..
 
Có đôi mắt đẹp long lanh
Chiều nay đứng trước biển xanh nhớ người!
Con thuyền xa tít ngoài khơi
Giữ tình yêu để một đời bình yên...
 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 11:47:43 bởi Nguyệt Hạ >
võ phong trần 29.10.2016 08:49:32 (permalink)
0
VỀ PHƯỚC HẢI ĂN GỎI CÁ MAI
*Tặng Thừa,phó giám đốc sở tư pháp BRVT

 
Hủy chuyến bay vì nhận lời mời
Hẹn thứ Bảy,thăm quê hương Phước Hải!
Sự tiếp đón nồng hậu khiến lòng nhớ mãi
Người bạn mới vui tính tên Thừa...

 
Qua cầu Rạch Lấp trời đã khá trưa
Cảng cá Phước Tĩnh nằm trong tầm mắt!
Nếu đi thẳng là về Long Đất
Rẽ phải bắt gặp Long Hải và biển xanh...

 
Bên núi bên biển khí hậu trong lành
Resort cao cấp mọc lên như nấm!
Cảnh quan tuyệt mỹ khiến hồn say đắm
Đây sẽ là khu nghỉ dưỡng của miền Nam...

 
Gốc quê chơn chất,miệng nói tay làm
Thừa đãi khách những món ngon của biển!
Cá mai nhiều xương làm gỏi bất tiện
Nhưng để khách vui đã bỏ rất nhiều công...

 
Phước Hải bình yên,thêm chén rượu nồng
Mối tình sơ giao trở thành tri ngộ!
Nhân kiệt địa linh,đất lành chim đỗ
Một chuyến ghé thăm thành kỷ niệm nhớ đời...

 
 
 
võ phong trần 26.11.2016 08:26:59 (permalink)
0
TÔI ĐÃ ĂN 
CON MẮT CỦA ĐẠI DƯƠNG

 
Hôm qua cùng bạn thăm thành phố Tuy Hòa
Thưởng thức món đặc sản vô cùng đặc biệt!
Mắt cá ngừ đại dương, không ăn sẽ tiếc
Người ta vẫn ví von, là cặp mắt của biển khơi...

 
Ghé quán bà Tám, bạn sẽ nhớ đời
Món Sashimi, lá cải cuốn cá chấm mù tạt!
Nhắp chén rượu gạo Quy Hậu, cùng nghe biển hát
Gỏi bao tử cá ngừ, càng ăn càng ngon...

 
Nếm qua rồi mới biết đúng lời đồn
Mắt cá đựng trong thố sành, thêm vị thuốc Bắc!
Giá thì bèo nhưng lại cực chất
Món " Đèn Biển" danh bất hư truyền...

 
Mắt cá ngừ thịnh hành ở Phú Yên
Vì sự tươi tắn, không chuyển đi xa được!
Từ quán đến biển chỉ có mấy bước
Trong miệng tan dần mùi lạ của biển khơi...

 
Mỗi bước đi làm phong phú cuộc đời
Mắt được ngắm nhìn,bao tử thỏa mãn!
Thành phố Tuy Hòa đối ẩm cùng bạn
Tôi đã ăn hết một con mắt của đại dương...

VÕ THANH PHONG
 
võ phong trần 11.01.2017 09:03:00 (permalink)
0
BÁN NỐT GIẤC MƠ
 
Ngày lễ Tình Nhân không có hoa
Tim đau vì nhớ đến người xa!
Trăng khuya đang vỡ trên mặt sóng
Chỉ có trong tay một tách trà...
 
Khách sạn Mỹ Khê đêm tháng Giêng
Buông tay xóa hết những ưu phiền!
Có ai về bến Tương Tư đó
Xin lại giùm ta một chữ.. quên!!
 
Ngày lễ Tình Nhân theo gió bay!
Ai mua ta bán giấc mơ này?
Đường đi không khó, lòng người khó
Ly rượu đầu Xuân chuếnh choáng say...
 
Gửi nốt tơ lòng theo gió Đông
Đem thơ chôn dưới gốc Ngô Đồng!
Lỡ mai nhớ đến tình xưa ấy
Khỏi phải chạnh lòng,ai biết không??
 
 
võ phong trần 08.02.2017 16:02:05 (permalink)
0
BÀN TAY THÁP BÚT
 
Em ngồi đàn,anh ngắm đôi bàn tay
Những ngón suông dài lướt trên bàn phím!
Khuôn mặt thiên thần,tiếng đàn ngọt lịm
Chiếc váy màu xanh làm mát tâm tư...
Mái tóc đen che một góc trời 


Vòng eo thiếu phụ khiến buổi chiều mê đắm!
Tiếng đàn tri âm vang xa ngàn dặm
Những âm giai thổn thức bỡi bàn tay...
 
Làn da trắng hồng làm anh ngất ngây
Một tuyệt tác bỡi bàn tay Thượng Đế!
Thật may mắn được làm người trần thế
Định mệnh dẫn đường để anh được gặp em...
 
Tiếng đàn người tình ve vuốt con tim
Bàn tay tháp bút làm no đôi mắt!
Đâu phải thi nhân lụy vì nhan sắc
Nét tài hoa tạo hưng phấn cho thơ...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2017 16:04:02 bởi võ phong trần >
võ phong trần 17.03.2017 14:22:55 (permalink)
0
LỄ HỘI HOA BAN ĐIỆN BIÊN PHỦ
 
Tối qua
Điện Biên Phủ tổ chức Lễ hội Hoa Ban
Với sự góp mặt đồng bào tám tỉnh Tây Bắc!
Vì lễ hội hoa nên lồng cuộc thi nhan sắc
Người xem mãn nhãn với thiếu nữ vùng cao...

 
Bản sắc dân tộc,trân trọng và tự hào
Những bộ váy thổ cẩm làm nên sự khác biệt!
Chiến công Điện Biên Phủ muôn đời bất diệt
Lễ hội mở đường cho mùa vui tháng Năm...

 
Biểu tượng đất Tây Bắc là loài hoa Ban
Mộc mạc,đơn sơ, nhưng vô cùng quyến rủ!
Xuất thân từ rừng, giờ vô cùng vinh dự
Đà Lạt và Hà Nội đều đua nhau trồng...

 
Cánh hoa màu trắng nhưng phơn phớt hồng
Nơi e ấp nhất nổi lên chùm sắc tím!
Ngắm hoa Ban,ai mà không lưu luyến?
Ngày nay lên Điện Biên,khách quên mất lối về...

 
Mừng lễ hội,xin tặng bài thơ
Du lịch Tây Bắc lấy hoa Ban làm biểu tượng!
Mường,Thái,Tày,Nùng..ấm no thịnh vượng
Nhắc Điện Biên là nghĩ đến hoa Ban...

 
 
võ phong trần 02.06.2017 17:50:34 (permalink)
0
NỖI BUỒN CỦA ÁO DÀI
 
Thi nhân ơi!
Tết năm nay,em buồn lắm biết không?
Cái từ"cách tân" như con dao cắt thịt!
Hình ảnh áo dài mà anh ưa thích
Biến thành trang phục mùa hè của người Trung Hoa...

 
Dài không đến gối,củn cởn,xót xa
Ống quần thì túm chặt như cow-boy Texas!
Có người lại sợ áo dài không mát
Phía bên trong chơi nguyên một chiếc váy xòe..

 
Cái từ cách tân sao lắm nhiêu khê?
Đường cong của thi nhân không còn thấy nữa!
Thơ anh có người nguyện suốt đời giữ lửa
Còn Áo Dài em,liệu tồn tại hay không??

 
Lên xe hoa, e ấp chọn màu hồng
Nhưng hai tà áo,không thể bay trong gió!
Vòng eo thiếu phụ mà anh hằng nhung nhớ
Sẽ có ngày biến mất trong thi ca...

 
Bao cô gái Việt,nhờ em thành Hằng Nga
Lụa Thái Tuấn cũng vang danh thế giới!
Giữ quốc hồn,em biết anh không đổi mới
Đã là áo dài,trước gió phải tung bay...

 
  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2017 08:18:24 bởi Nguyệt Hạ >
võ phong trần 24.06.2017 10:39:00 (permalink)
0
BÊN MIỆNG HỐ CHIẾN TRANH
 
Mỹ vừa bắn rơi chiến đấu cơ Syria
Thùng thuốc súng Lưỡng Hà càng nóng!
Miền đất chết đang có nhiều biến động
Chiến tranh ủy nhiệm trở thành cuộc đối đầu...

 
Mỹ bắn phá sân bay Shayrat cách đây không lâu
Nga tức giận hủy hiệp ước song phương vùng vịnh!
Việc Trump mạnh tay với Syria nằm ngoài toan tính
Cục diện tại đây đang như mớ bòng bong..

 
Nga tăng cường vũ khí phòng không
Tuyên bố sẽ bắn hạ máy bay của Mỹ!
Cuộc chiến võ mồm không còn gì úy kỵ
Ai cũng bênh gà nhà và chỉ trích đối phương..

 
Hồi giáo cực đoan bị dồn vào chân tường
Lại đứng cười ruồi nhìn long hổ quyết đấu!
Cuộc chiến đã giết chết sáu vạn người vô tội
Biến Syria thành mảnh đất hoang tàn..

 
Quyền lực và lợi ích đem lại sự lầm than
Kéo loài người vào vòng xoáy bạo lực!
Vùng đất của đế chế Umayyad toàn máu và nước mắt
Nga Mỹ đưa địa cầu đến miệng hố chiến tranh..

 
 
võ phong trần 01.09.2017 14:50:36 (permalink)
0
ĐÊM KHÔNG NGỦ
 
Không ngủ đêm qua,vì nhớ em
Trời đang se lạnh, gió lay rèm!
Tấm hình trên vách gây xao xuyến
Có tiếng thở dài trong bóng đêm..

 
Không ngủ nên giờ mắt thấy cay
Hình như không gặp đã..nửa ngày!
Hạ huyền mưa lạnh,trăng không sáng
Nhấp chút rượu nồng chếnh choáng say..

 
Không ngủ, tìm hình nuôi tứ thơ
Soi gương mặt mũi thấy bơ phờ!
Ai yêu mà lại không mất ngủ?
Thực ảo đan xen, nên lơ mơ...

 
Dỗ giấc nửa chừng,điện thoại reo:
-Anh ơi! Trời rét nhớ anh nhiều!
Một trời mỏi mệt đều tan biến
Mất ngủ dài dài để được..yêu!!

VÕ THANH PHONG
 
võ phong trần 17.10.2017 09:51:42 (permalink)
0
DUY NHẤT
 
Có một không gian mở
Chứa dung nhan người tình!
Yêu em từ dạo ấy
Một trái tim nguyên trinh...
 
Sân ga không thao thức
Đâu đón được con tàu?
Nếu không là duy nhất
Làm sao giữ được nhau??
 
Nhớ nhung như lửa cháy
Tình tựa nước vỡ bờ!
Góc Địa Đàng sóng dậy
Em hiến thân cho... thơ!!
 
Gần rồi không xa nữa
Đời chuyển gam màu hồng!
Con tim chia em nửa
Yêu cuồng điên! Biết không??
 
võ phong trần 20.11.2017 15:33:00 (permalink)
0
ANH SẼ NÓI...
Khúc giao mùa, trời đang mưa lại nắng
Thiếu tri âm, thơ vui bỗng thấm buồn!
Đời không phải một mặt hồ sóng lặng
Đi dưới ngàn sao mới hiểu được cô đơn...
 
Thơ muốn viết lại thiếu người mài mực
Nàng nhìn ta bằng đôi mắt vô hồn!
Thốt lời yêu để riêng mình ray rứt
Tháng Chín qua rồi nào có gì hơn??
 
Mong sẽ có một tháng Mười hạnh phúc
Trong hòm thư ta viết chữ yêu nàng!
Đóa hoa ấy sẽ cho đời giọt mật
Để Tình Thơ đánh dấu phút sang trang...
 
Lòng đã quyết xin cho anh chút gió 
Để thuyền yêu vào được bến sông Tình!
Say men nồng con tim kia sẽ mở
Muốn yêu người cần có chút niềm tin...
 
 
võ phong trần 12.01.2018 14:58:30 (permalink)
0
MÁI TÓC
 
Ô kìa mái tóc hay giòng suối?
Hư ảo lung linh,một góc trời
Vừa gặp,mới xa,hồn vội nhớ!
Gió làm hương tóc, dạt muôn nơi!
 
Tóc dài,đêm ngắn tình như mộng
Mãi mãi theo anh vỗ nhẹ bờ
Âu yếm dìu anh vào giấc ngủ!
Một làn tóc rối,một vần thơ!!
 
Tóc bay,nhân dáng thêm hư ảo!
Sóng mắt long lanh, chén rượu đầy!
Sao vẫn như lần đầu mới gặp
Thoáng nhìn anh đã tít mù say!
 
Chẳng biết yêu người hay mái tóc?
Trái tim tình nguyện chịu lưu đày!
Hãy giữ hồn anh trong suối tóc
Từng đêm chắp cánh, vút trời mây!!
 
Tiền Giang (Võ Thanh Phong)
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2018 09:10:12 bởi Nguyệt Hạ >
võ phong trần 07.05.2018 16:06:23 (permalink)
0
CUNG THƯƠNG ĐIỆU NHỚ
 
Độc huyền cầm,cung thương điệu nhớ
Cổng Thiên Đường chỉ mở đêm nay!
Cành hoa trước gió nhẹ lay
Rượu tình nửa chén đã say tít mù..

 
Áo dài trắng,ôn nhu vô đối
Đàn một dây,như nối đường tơ!
Đưa người vào giấc viễn mơ
Nửa đêm thức giấc,làm thơ tặng nàng..

 
Ánh trăng chiếu qua hàng dâm bụt
Tiếng đàn ai gảy khúc Phượng Cầu
Hồng trần lắm chuyện bể dâu
Đào Nguyên vẫn cứ thắm màu ái ân..

 
Đàn nhắc chuyện mưa Tần gió Sở
Tiếng đàn ru điệu nhớ người xa
Vườn tình vẫn thắm màu hoa
So dây nắn phím,dáng ngà tuyệt xinh..
VÕ THANH PHONG

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2018 15:04:13 bởi võ phong trần >
võ phong trần 03.06.2018 15:09:03 (permalink)
0
LƯU ĐI EM


Lưu đi em! Tấm hình ưng ý nhất
Áo màu cánh sen,tạo dáng tuyệt vời!
Tuổi thanh xuân chứa đầy trong đôi mắt
Má thắm môi hồng,em tựa đóa hoa tươi...

 
Hình giữ lại những phút giây kỳ ảo
Đường cong kia,đá cũng phải ngước nhìn!
Với thi nhân,nhan sắc là tôn giáo
Cái đẹp muôn đời giữ lại niềm tin...

 
Những kỳ tích đều phải qua sức trẻ
Dáng mảnh mai nhưng lấp biển vá trời!
Bao triều đại thăng trầm và hưng phế
Đều có bàn tay của người đẹp đó thôi...

 
Đường Minh Hoàng nếu trời cho tái thế
Cũng sẽ làm thơ ca tụng áo dài!?
Dương Quý Phi trở thành một biệt lệ
Quốc phục Đại Nam chứa đầy chất liêu trai...

 
Lưu đi em! Sự thăng hoa ảo diệu
Trăm năm sau,đôi má ấy vẫn hồng!
Kỷ thuật số giữ đóa hoa hàm tiếu
Để cho đời chiêm ngưỡng!Em biết không?

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2018 15:11:23 bởi võ phong trần >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 31 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9