NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 31 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Tiền Giang 29.10.2010 10:23:21 (permalink)
0
         THẢM HỌA VỊNH MEXICO
 

           Sập giếng dầu ở vịnh Mexico
          Tác hại không thua một quả bom nhiệt hạch!
          Một góc Đại Tây Dương đã trở thành biển chết!
          Bốn bang đặt mình trong thảm họa quốc gia!!
 
         
Còn nhớ năm nào,cơn bão Katrina!
          Đã gieo rắc bao kinh hoàng chết chóc!
          Người dân Mỹ,đổ bao nhiêu nước mắt!
          Để khóc người thân,khắp Texas,Houston!!
 
        
  Vịnh Mexico không phải mùa Đông!
          Sao vắng bóng đàn hải âu đón gió?
          Nhìn vệt dầu loang,sinh vật nào chẳng sợ?
          Cái chết từng ngày,ám ảnh đại dương!!
 
         
Ngư dân ven bờ mới thật đáng thương!
          Biển như thế,làm gì còn tôm cá?
          Chỉ một giếng dầu,đã gây bao tai họa!
          Đại dương còn bao nhiêu cái,biết không??
 
         
Đây là ngón đòn “Gậy tớ đập lưng ông”!
          Vì thứ vàng trắng kia,con người không thể thiếu!
          Ô nhiễm ngàn lần cũng gồng mình gánh chịu!
          Dầu khác nào máu đỏ để nuôi tim!!
 

        
  Một ngày không dầu,nhân loại sẽ nổi điên!
          Sự lệ thuộc đã ăn sâu vào da thịt!
          Trái đất chúng ta đang quý dầu hơn nước!
          Có bao giờ,ta hối hận hay chăng???

                                                Tiền Giang



#46
    Tiền Giang 29.10.2010 10:47:44 (permalink)
    0
    SÔNG LAM TANG TÓC

    Ngoài biển Đông chẳng có cây bão nào!
    Sông Lam nước vẫn tràn bờ,dân đua nhau chạy lũ!
    Không phải Nhược Thủy của Thiên Hà
                                       Do cổng trời đã mở!
    Xứ Nghệ hoang tàn,mưa trút suốt ngày đêm!!

    Quốc lộ Một đã trở thành không tuổi,không tên!
    Gió thét mưa gào,đường chìm trong ruộng!
    Bên bờ sông Lam,một chiếc xe định mệnh!
    Thần chết dẫn đường:nước ngập vẫn cứ đi!!(1)

    Khách trên xe,nào biết sự hiểm nguy!
    Mẹ vẫn ôm con,ngủ gà ngủ gật!
    Nước chèn cửa xe,sóng dồi gió dập!
    Những tiếng thét kinh hoàng,giờ biết chạy đi đâu??

    Xe vẫn trược dài,mặc cho lũ cuốn đi!
    Những cái quẫy đạp,đã hoàn toàn tuyệt vọng!
    Chiếc xe chìm xuống,mang theo bao sự sống!
    Sinh mạng con người,sao quá đổi mong manh!!

    Cố gắng bơi,trong làn nước giá băng!
    Cha đội con ba tuổi lên đầu,xin được sống!!(2)
    Tình phụ tử,tựa trời cao biển rộng!
    Viết về người,nước mắt đẫm trang thơ!!

    Mẹ cố gồng người,túm lấy một cành tre!(3)
    Nước chảy xiết,vẫn nắm tay con thật chặt!
    Đứa con hai mươi tuổi lại không ngừng kêu khóc!
    “Con không biết bơi!Con xin mẹ đừng buông!”

    Còn cảnh nào trên đời,có thể nghiệt ngã hơn??
    Xương đòn mẹ bị gãy,con chìm sâu trong nước!
    Dòng sông Lam hiền hòa,bỗng trở thành tang tóc!
    Thượng Đế đã sinh ra con người
                                       Còn kèm lũ lụt làm chi???
                                                          Tiền Giang
    1.Lũ lớn tại Nghệ An,một chiếc xe khách chở 33 người
    Bị nước cuốn trôi khiến 19 người chết.
    2.Một người đàn ông phá cửa xe thoát ra được,đội
    Đứa con ba tuổi lên đầu bơi hơn 800m mới được cứu.
    3.Một bà mẹ túm được lùm cây và kéo tay đứa con 20 tuổi nhưng không biết bơi.Lực chảy của nước đã làm
    Gãy xương đòn của người mẹ nhưng cũng không cứu được con.


    Ngóng tin tức người thân dưới đáy sông Lam
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:43:02 bởi Viet duong nhan >
    #47
      Tiền Giang 29.10.2010 11:30:02 (permalink)
      0
             ĐÊM QUA CẦU CẦN THƠ
       

                  Đêm qua cầu Cần Thơ!
                Nhìn đèn sáng,tưởng hoa đăng ngày hội!
                Giòng Hậu giang đã đẩy lùi bóng tối!
                Cùng sông Tiền,chào đón ánh bình minh!!

       
                Có được cầu,phải mất mát,hy sinh! (1)
                Để thông suốt,con đường xuyên Việt!
                Đất “chín rồng”,cách ngăn bỡi sông nước!
                Nhưng giờ đây,tất cả đổi thay rồi!!
       

                Mỹ Thuận,Cần Thơ,như một cặp sinh đôi! (2)
                Như hai chiếc giày,của đôi hia vạn dặm!
                Dáng vóc mỹ miều,làm người say đắm!
                Cầu chính là cô thiếu nữ đang xuân!!

       
                Đêm qua cầu,còn đọng tiếng rao quen
                Của gánh hàng rong,trên bến phà ngày ấy!
                Giấc ngủ trăm năm,sông Hậu vừa thức dậy!
                Chút ngậm ngùi,thương cảnh cũ,người xưa!!

       
                Không quản nhọc nhằn,chẳng kể gió mưa!
                Những chiếc phà đã chất đầy kỷ niệm!
                Bến sông xưa,không còn ai đưa tiển!
                Những con người,chẳng biết sẽ về đâu?? (3)

       
                Dù đau lòng,hay nuối tiếc cho nhau!
                Cầu vẫn cứ,giúp thay trang sử mới!
                Cả tương lai cùng đưa tay vẩy gọi
                Đất “Chín rồng”,mau cất cánh bay lên!!!

                                                  Tiền Giang

                1.Sự cố sập mấy nhịp cầu dẫn làm nhiều người chết
                  Và bị thương.
                  2.Cầu Mỹ Thuận được xây dựng trước cũng rất hoành
                  Tráng và nổi đình nổi đám!
                  3.Cầu xây xong,hàng trăm công nhân bến phà thất nghiệp
                  Hoặc phải chuyển đổi nghề.Nhiều hộ buôn bán hai đầu bến
                  Phà cũng phải giải nghệ hay đến nơi khác sinh sống!
                                                                
              
      #48
        Tiền Giang 29.10.2010 12:00:47 (permalink)
        0
        HIỂM HỌA

        Tôi đã gặp những con người kỳ dị
        Mặt mũi bơ phờ,tham ngủ,biếng ăn!
        Là tín đồ:Giáo phái Game Online!
        Một xác chết,chỉ còn mười ngón tay hoạt động!!

        Đôi mắt lạc thần,nhưng không mơ mộng!
        Hắn đang hóa thân thành nhân vật lẫy lừng!
        Võ công đầy mình,kiếm giắt bên lưng!
        Trấn áp quần hùng hoặc đi tìm kho báu!!


        Đường hắn đi,ngập tràn những máu!
        Giết được nhiều người,công lực càng cao!
        Áo giáp,gươm thần,phải sở hữu cho mau!
        Thế giới ảo,nhưng con người là thật!!


        Game online khiến học hành sa sút!
        Cha rầy la,mẹ nước mắt sụt sùi!
        Nhưng cuộc đời sẽ mất hết niềm vui!
        Nếu buộc phải chia tay với bàn phiếm!!


        Một thế hệ đã trở thành cuồng tín!
        Ném tương lai vào những chuyện hoang đường!
        Mỗi cuộc đời,một số phận đau thương! (1)
        Là hiểm họa,treo trên đầu dân tộc!!! (2)

                                             Tiền Giang

        1.Rất nhiều vụ án giết người cướp của chỉ vì cần tiền
        chơi game online!
        2.Nhiều tổ chức Quốc tế xác nhận:nghiện game online
        \khó ngăn ngừa và khó cai hơn ma túy!

        r



        Đính kèm (1)
        #49
          Tiền Giang 29.10.2010 16:22:35 (permalink)
          0
           TUYỆT VỜI BÁN KẾT
           
          Trận bán kết thứ hai,Đức gặp Tây ban Nha!
          Cuộc tái ngộ của cựu thù ngày ấy! (1)
          Thế trận cân bằng,cả hai cùng giăng bẩy!
          Tựa gái lấy chung chồng,chẳng ai chịu nhường ai!!

           
          Đêm hôm kia,là trận đấu cực hay!
          Hoa Tulip tiễn Forlan về nước! (2)
          Kết quả ấy,bao nhiêu người đoán trước!
          Đất Nam Phi,trận chung kết toàn châu Âu!!

           
          Hãy tự hào và đừng quá đớn đau!
          Ai ngăn được sự xuất thần như thế!(3)
          Bị dẫn bàn,các anh không sụp đổ!
          Vẫn miết mài,dù hy vọng mong manh!!(4)
           

          Cú đánh đầu của Carles Puyol (5)
          Chú Bò tót húc đổ Xe tăng Đức!
          Trên sân cỏ,những đôi chân làm xiếc!
          Say lòng người,điệu nhảy Flamengo!!

           
          Quá tuyệt vời,tôi tiếp tục làm thơ!
          Don Quíchotte chắc đêm nay không ngủ! (6)
          Đường phố Tây ban Nha ngập tràn màu đỏ!(7)
          Giấc mơ này,ôm ấp đã từ lâu!!
           

          Tan trận rồi mà lòng cứ nao nao!
          Không đủ từ ngữ để nói về cái đẹp!
          Mũi Hảo Vọng,trang sử vàng viết tiếp!
          Bao anh tài,gục ngã đất Nam Phi!!

                                                Tiền Giang

          1.Chung kết Euro 2008,Đức thua TBN 0-1
          2.Hòa Lan thắng Urugay trong trận bán kết thứ nhất
          Đầy kịch tính!
          3.Ba cầu thủ Van Bronckhorst,Sneịder và Robben cùng
          Tỏa sáng với ba bàn thắng đưa HL vào chung kết!
          4Duf bị dẫn trước 3-1,nhưng Uruguay vẫn miệt mài tìm
          Bàn thắng và đã rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút bù giờ thứ 2
          Cuối trận đấu
          5.Trung vệ đội TBN
          6.Don Quichotte,hiệp sĩ hoang tưởng của nhà văn Miguel
          De Cervantes của TBN.
          7.Sắc áo của đội tuyển TBN
                   


          Đính kèm (1)
          #50
            Tiền Giang 29.10.2010 16:36:31 (permalink)
            0
            PHẢI  LÒNG
            *Tặng TKB
            Xưa,ta yêu nhan sắc thật trên đời!
            Giờ,phải lòng những vần thơ,mới lạ!
            Yêu lắm “Sài Gòn thu vàng góc phố”
            Người muốn xa thơ,không đành nói giả từ!! (1)
             

            Ta mơ màng dạo trong cõi riêng tư
            Chợt bắt gặp những vần thơ óng mượt!
            Có lẽ chúng mình quen từ kiếp trước?
            Hai tâm hồn,in đậm chất men thơ!!

             
            Cách hai phương trời,sao chung một đam mê?
            Ta đang thiếu một giòng sông hò hẹn?
            Mọi lạc thú trong phút giây tan biến!
            Chỉ mình ta ngồi lại để yêu THƠ!!

             
            Muôn ngọn sóng lòng,thêm một chút vu vơ
            Ta lạc giữa vườn hoa ngàn sắc thắm!
            Không phải giai nhân vẫn làm người say đắm!
            Lạ lùng thay,con chữ của trần gian!!
             

            Một chút mềm lòng,một chút đa đoan!
            Thơ lan tỏa mùi hương buồn man mát!!
            Mong tất cả không phải là ảo giác!
            Khỏi chạnh lòng,khách đã trót yêu THƠ!!

                                                            Tiền Giang
            1.Hai bài thơ của TKB

            _____________________________



            Đính kèm (1)
            #51
              Tiền Giang 29.10.2010 16:39:45 (permalink)
              0
                    THĂM QUÊ EM
               
                        Hôm nay anh về thăm Sầm Giang!
                      Lòng xôn xao,hồn ngập mơ màng!
                      Ô kìa!Quê em xinh đẹp quá!
                      Trong vui mừng,đượm chút hoang mang!

               
                     Giòng sông nào hiền như dáng em!
                     Lá vàng rơi phủ kín con đường!
                     Anh nghe tim mình xao xuyến lạ!
                     Cảnh với người chìm trong mến thương!!

               
                     Mắt em xanh hay màu lá xanh?
                     Ôi quê hương em bao nhiêu tình!
                     Hơn một ngày anh quên sầu muộn!
                     Mỗi một giờ,em lại thêm xinh!!
               

                     Mưa buổi chiều ghé thăm chúng ta!
                     Nghe niền vui mênh mông chan hòa!
                     Khói lam chiều quyện trên mái ngói!
                     Trong tia nhìn,ôi sao thiết tha!!

                                                      Tiền Giang


              #52
                Tiền Giang 29.10.2010 16:52:45 (permalink)
                0
                KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
                *Nhân xem thời sự lũ lụt tàn phá Miền Trung!
                Dải hội tụ gây mưa,kéo dài từ Bắc xuống Nam!
                Khúc ruột Miền Trung biến thành hồ chứa nước!
                Điệp khúc đau thương,nhuốm đầy tang tóc!
                Thôn ấp bị nhấn chìm trong làn nước mênh mông!!
                 
                Đường phố bây giờ,đã thành những dòng sông!
                Nước đánh sập,từng căn nhà cũ nát!
                Ngàn Phố,Ngàn Sâu,nghẹn ngào tiếng khóc!(1)
                Thạch Hãn,Gio Linh,sóng vỗ tím cuộc đời!!
                 
                Ngửa mặt kêu Trời,Trời mãi tận trên cao!
                Cúi mặt than với Đất,Đất giờ không thấy nữa!
                Trong đêm tối,chẳng tìm ra một đóm lửa!
                Mênh mông đất trời,chỉ có nước bủa vây!!
                 
                Xem truyền hình thôi,mà sống mắt đã cay!
                Những người đang ở đó,chắc ngàn lần đau khổ!?!
                Mưa vẫn như trút nước,nhiều con đê đang vỡ!
                Làng mạc,hoa màu,biến mất giữa trùng khơi!!
                 
                Bản tin vừa nghe,lòng thương quá đi thôi!
                Cặp vợ chồng trẻ,bị chìm đò trong ngày cưới!
                Trường học vùng cao,bất ngờ bị lũ cuốn!
                Có những Thiên Thần
                                   Không còn cầm được sách trên tay!!
                 
                Mỗi năm mấy lần:đất chuyển,trời xoay!
                Khúc ruột Miền Trung,oằn mình chịu lũ!
                Chỉ mong sao,hai đầu Bắc Nam no đủ!
                Để hướng con tim về,người em út thân yêu!!!
                                                                Tiền Giang
                1.Tên hai con sông nhỏ chảy qua vùng núi Hà Tĩnh!



                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 20:34:17 bởi Viet duong nhan >
                #53
                  Tiền Giang 29.10.2010 20:36:57 (permalink)
                  0
                  NGHẸT THỞ
                   
                  Xem hai trận tứ kết đêm qua
                  Chỉ còn biết dùng từ:Nghẹt thở!
                  Bóng đá đỉnh cao như mùa hoa rộ nở!
                  Đầy bất ngờ,kịch tính,đến khó tin!!
                   

                  Trận đầu,Hà Lan đụng độ Brazil
                  Ai cũng nghĩ:điệu Samba sẽ thắng!
                  Nhưng đoàn quân của Dunga vừa uống
                                               xong chén đắng!
                  Đành ngậm ngùi,chia tay với cuộc chơi!!

                   
                  Cứ như hiệp đầu,nào có chuyện gì đâu!
                  Về thủ,lên công,vô cùng kín kẽ!
                  Đôi chân Robinho giống như đang vẽ!
                  Những đường banh quyến rũ đến lạ thường!!

                   
                  Nhưng sách có câu: “Thiên ngoại hữu thiên”!(1)
                  Hà Lan lại sở hữu một Roben tinh quái!
                  Cặp giò“pha lê”,làm mọi người kinh hãi!
                  Hàng thủ Brazil liên tiếp phạm sai lầm!!
                   
                  Cú lội ngược giòng,như đạn bắn vào tim!
                  Dẫu “thực dụng”cũng phải đành gục ngã!(2)
                  Trong thể thao,chỉ một mình bóng đá
                  Bắt triệu trái tim hạnh phúc hay khổ đau!!

                   
                  Uống thêm ly cà phê để xem tiếp trận sau
                  “Lục địa đen” so tài Uruguay “cựu đế”!(3)
                  Cơ hội chia đều:một trận cầu nghẹt thở!
                  Đấu pháp nào,ngăn cản được Forlan??

                   
                  Tỷ số một đều,hai hiệp phụ đá thêm!
                  Sự hoang dã,dần phát huy sức mạnh!
                  “Linh dương đen”,trong một lần không chiến
                  Buộc tiền đạo đối phương chơi bóng bằng tay!!(4)

                   
                  Quả phạt đền:niềm vui thật ngất ngây!
                  Cứ tưởng Gana sẽ đi vào lịch sử!
                  Gyan mãi mãi không bao giờ tha thứ
                  Cú đá vọt xà,tiếp lửa cho đối phương!!
                   

                  Thất bại này,điềm báo trước tai ương!
                  Thi đá luân lưu,khiến Gana bất lợi!
                  Hai lần sút hỏng,cả châu Phi chới với!
                  Nỗi đau này,nuốt mãi vẫn không trôi!!

                   
                  Vẫn biết rằng,chỉ là một cuộc chơi!
                  Sân Soccer City cứ ngập tràn nước mắt!
                  Một trận cầu khiến hàng triệu người thao thức!
                  Thật diệu kỳ,sức mạnh trái banh da!!!

                                                        Tiền Giang

                  1.Thiên ngoại hữu thiên:ngoài trời này còn có trời khác.
                  2.Brazil đã chuyển từ lối đá hoa mỹ sang thực dụng nhằm
                  Đạt kết quả tốt nhất!
                  3.Châu Phi chỉ còn một mình Gana lọt vào tứ kết.Uruguay
                  Đã từng 2 lần vô địch thế giới!
                  4.Vì khung thành bỏ trống,Suarez tiền đạo Uruguay phải
                  Dùng tay đấm bóng ra chịu thẻ đỏ và phạt đền

                  #54
                    Tiền Giang 29.10.2010 20:48:15 (permalink)
                    0
                    THĂNG LONG CỦA CHÚNG TA!
                        *Ngày mai kỷ niệm 1000 năm TL
                     
                    Khi vua Lý quyết định thiên đô!
                    Khí thiêng sông núi đã tụ về nơi đó!
                    Hai bờ sông Hồng,ánh lên sắc đỏ!
                    Dân chúng vui mừng
                                       Rông thiêng cất cánh bay lên!!
                     
                    Đất và trời,cùng hàng triệu trái tim!
                    Đồng thanh hát,khúc hùng ca giữ nước!
                    Những gì hôm nay,chúng ta có được!
                    Tiền nhân xưa,đã dùng máu tạo cơ đồ!!
                     
                    Trải qua bao đời,binh yếu thế cô!
                    Ta vẫn tồn tại,do có Địa linh cùng Nhân kiệt!
                    Một tay cầm cày,một tay giữ nước!
                    Trang sử nào,cũng làm náo nức hồn ta!!
                     
                    Biết bao lần bão táp với mưa sa!
                    Nền độc lập,như ngàn cân treo sợi tóc!!
                    Thăng long đổ  mồ hôi và nước mắt
                    Những anh hùng,đã ngã xuống,để bay lên!!
                     
                    Biết bao nhiêu người không tuổi,không tên!
                    Phá Tống,bình Chiêm,giữ gìn sông núi!
                    Minh ,Thanh dẫu cường bạo cũng không còn cơ hội!
                    Nước sông Hồng,đã quét sạch bọn ngoại xâm!!
                     
                    Mười hai ngày đêm,trận Điện Biên Phủ trên không!
                    Thăng Long chấp nhận,cảnh điêu tàn đổ nát!
                    Cuộc chiến giữ nước nào,không hy sinh mất mát?!?
                    Còn giống nòi,ta còn có Thăng Long!!!
                     
                    Ba Mươi Sáu Phố Phường,giờ đã bình an!
                    Đẹp lông lẫy,tựa Tiên Dung công chúa!
                    Cả góc phố nghèo,cũng rực màu hoa đỏ!
                    Hà Nội tưng bừng,sinh nhật Một Ngàn Năm!!
                     
                    Ta dìu nhau đi,trong khúc nhạc dịu êm!
                    Nhưng mắt vẫn phải nhìn biển trời của Tổ Quốc!
                    Vẫn còn đó,những kẻ thù giấu mặt!
                    Chúng chưa bao giờ,muốn ta được bình yên!!!
                                                                    Tiền Giang
                     


                    #55
                      Tiền Giang 29.10.2010 20:58:58 (permalink)
                      0
                                              THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
                       
                                                  Hôm nay sàn ngập một màu xanh!
                                              Chim Khách kêu,báo tin tốt lành!
                                              Đã ba phiên chịu trung bình lỗ!
                                              Chỉ số tuần rồi,rớt quá nhanh!!

                       
                                              Truy tìm quá khứ,đoán tương lai
                                              Vi tính vừa xong,tiếp báo đài!
                                              Đồ biểu hết lên rồi lại xuống!
                                              Bao người bình luận,biết tin ai?

                       
                                              Vui buồn theo hai sắc đỏ xanh
                                              Chứng khoán đong đưa như người tình!!
                                              Cầm bút,không quen cầm máy tính!
                                              Lỗ, lời, biên giới thật mong manh!!

                       
                                              Viết mệt rồi,nên thử phiêu lưu
                                              Lên sàn vẫn tốt, có sao đâu?
                                              Đỏ xanh mặc kệ đời lên xuống!
                                              Chỉ biét trong lòng,một thoáng vui!!

                                                                                              Tiền Giang
                      #56
                        Tiền Giang 29.10.2010 21:17:37 (permalink)
                        0
                            CÀ PHÊ ĐẮNG
                         

                              Tháng ba trời nóng như đổ lửa!
                             Nước tưới bao nhiêu cũng chẳng vừa!
                             Cà phê chăm sóc,sao gian khổ!
                             Chỉ mong trời sớm đổ cơn mưa!!

                         
                             Một đêm thức dậy,cây tàn lụi!
                             Sâu hại tràn lan khắp cánh đồng!
                             Vợ chán,chồng lo trong sầu tủi!
                             Bao ngày vất vả,giờ như không!!
                         

                            Trên cành trái chín,mừng chưa kịp!
                            Trộm đạo dò la khắp xóm làng!
                            Trái xanh vội hái,về ủ tiếp!
                            Của khó người khôn,thật bất an!!

                         
                            London,Newyork,sàn rớt giá!
                            Không bán,đành đem ký gửi người!
                            Tin xấu chợt nghe,tìm vội vã!
                            Mồ hôi,nước mắt chảy về đâu??
                         

                            Kho tàng trống rỗng,người chẳng thấy!(1)
                            Vợ khóc,chồng than,thật não lòng!
                            Cà phê đắng chác!Luôn là vậy!
                            Nỗi khổ đau này,trời thấu không???

                                                           Tiền Giang

                            1.Cà phê rớt giá,nông dân đem ký gửi các vựa chờ bán.Vì làm ăn thua lỗ
                            nên một số chủ vựa bán hết cà phê của nông dân rồi bỏ trốn,khiến họ trắng
                            tay!



                        Đính kèm (1)
                        #57
                          Tiền Giang 29.10.2010 21:27:23 (permalink)
                          0
                          SÔNG XANH BÙN ĐỎ
                           
                          Hungary,một bãi bùn đỏ nổ tung!
                          Trung và Nam Âu,chìm trong đau thương,chết chóc!
                          Đêm qua,Johann Strauss đã sụt sùi nước mắt!(1)
                          Vì “Dòng Sông Xanh”,chết một nửa mất rồi!!
                           
                          Danube thân yêu,nào phải riêng của Châu Âu?
                          Nó là biểu tượng thanh bình toàn nhân loại!
                          Giờ đang đau đớn bỡi thứ nước bùn phế thải!
                          Của nhà máy luyện nhôm:Một án tử của con người!!
                           
                          Khoa học nâng lên,nhu cầu thứ kim loại ấy càng cao!
                          Nơi nào có bauxite là ra tay đào bới!
                          Tàn phá môi trường không hề tiếc nuối!
                          Đem tương lai của cháu con quy đổi hết thành tiền!!
                           
                          Những ai chưa biết gì về bùn đỏ,xin đừng quên!
                          Nó không chỉ tan trong nước để trở thành chất độc!
                          Khi khô ráo,chỉ một cơn gió lốc!
                          Thứ bụi đỏ chết người,sẽ phân tán khắp nơi!!
                           
                          Trăm con đường đều dẫn đến bệnh ung thư!
                          Một ác bệnh trong “Nan y tứ chứng”!
                          Nơi nào có bauxite trước sau gì cũng điêu đứng!
                          Lấy được nhôm rồi,bùn đỏ thải đi đâu???
                           
                          Giở bản đồ,tôi tìm chữ Nhân Cơ!
                          Một làng nhỏ của Tây Nguyên gió lộng!
                          Cái vùng cơ cực ấy bỗng trở thành điểm nóng!
                          Triệu người cùng lo:chuyện thảm họa môi trường!!
                           
                          Sông Danube kia đã trở thành một tấm gương!
                          Đem cân đo lại những gì ta được mất!
                          Nếu có tiền mà các thế hệ sau phải khóc!
                          Trên đời này,thà đừng có Nhân Cơ!!!
                                                                          Tiền Giang
                          1.Tác giả của Blue Danube
                           


                          Đính kèm (1)
                          #58
                            Tiền Giang 30.10.2010 11:41:55 (permalink)
                            0
                                              SẦU CÔ PHỤ
                                                        *Tặng những thiếu phụ vắng chồng tuổi thanh xuân!
                                                        Sao anh mới về,anh lại đi?
                                                    Cho hồn em đẫm lệ chia ly!
                                                    Ngày mai nắng sớm không hồng nữa!
                                                    Chẳng biết lòng anh nghĩ ngợi gì?

                             
                                                   
                            Vừa nhớ là em lại thoáng buồn!
                                                    Đời người con gái,mấy mùa xuân?
                                                    Anh đi đi mãi,anh đi mãi!
                                                    Bỏ mặc sau lưng những tủi hờn!!
                             

                                                   
                            Em vẫn không hề than trách đâu!
                                                    Nén lòng em nhận kiếp sầu đau!
                                                    Mười hai bến nước,thân con gái!
                                                    Dù đục hay trong,đã chọc rồi!!

                             
                                                  
                              Anh bảo vui lên với mọi người!
                                                    Nhưng lòng em khổ lắm anh ơi!
                                                    Nhiều đêm thức giấc nhìn con dại
                                                    Chợt thấy con tim ngập rã rời!!
                             

                                                   
                            Ước vọng bao giờ mới đạt xong?
                                                    Tình anh khi ấy coa còn không?
                                                    Bỗng dưng em thấy sao nghe sợ!
                                                    Những nỗi đau thương,chuyện nát lòng!!

                             

                                                   
                            Rồi một hôm nào mây xám bay!
                                                    Gió buồn lặng lẽ lướt qua cây!
                                                    Khép đời em sống đời cô phụ!
                                                    Mong được tìm quên,với tháng ngày!!

                                                                                                 Tiền Giang
                            #59
                              Tiền Giang 30.10.2010 14:16:31 (permalink)
                              0
                                                                  BÃO CHAN CHU(1)
                               
                                                          Thuyền ra đi,sao thuyền không về?
                                                      Trong túp lều,một đàn con thơ!
                                                      Trên giường nát,mẹ già đang bệnh!
                                                      Người vợ hiền,nửa tỉnh,nửa mê!!

                               
                                                     
                              Biển cho ta cá tôm mỗi ngày!
                                                      Biển chia ly chúng ta từ đây!
                                                      Bao đêm rồi sống trong tuyệt vọng!
                                                      Bao ngày rồi,nỗi buồn bủa vây!!

                               
                                                      T
                              rong bão giông,thuyền về nơi đâu?
                                                      Nếu thế gian có phép nhiệm mầu
                                                      Xin cho thuyền lại về với bến!
                                                      Để cuộc đời,vơi bớt khổ đau!!

                               
                                                     
                              Đang dịu êm,sao bỗng hung tàn?
                                                      Bao gia đình vì biển nát tan!
                                                      Xin đánh đổi những gì quý nhất
                                                      Để cho thuyền vượt biển bình an!!!

                                                                                               Tiền Giang
                                                         1.Còn gọi bão số 1,làm hàng trăm ngư
                                                            dân chết và mất tích!
                                                     
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 31 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 456 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9