NHỮNG CON SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 31 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 456 bài trong đề mục
Tiền Giang 26.01.2011 18:39:43 (permalink)
0
CHIẾN TRANH VIỆT-CHIÊM
PHẦN II: TRẬN HẢI TRIỀU (SỬ THI)
 
Năm Đinh Tỵ,Đại Việt không có mùa Xuân!
Đoàn quân Nam chinh,mười phần chết tám!
Kinh thành Thăng Long,gió mưa ảm đạm!
Triều Trần suy,vận nước cũng bấp bênh!!
 
Nỗi đau nào,rồi cũng sẽ quên!
Nhưng sự bạc nhược của ta,làm kẻ thù hưng phấn!
Đọc lại lịch sử,chính ta cũng nổi giận!
Phạm Ngũ Lão,Trần Khánh Dư,con cháu họ biến đi đâu???(1)
 
Khoảng thời gian,chỉ vài chục năm thôi!
Chế Bồng Nga bốn lần,vào Thăng Long cướp phá!(2)
Hàm Tử Quan,Chương Dương Độ,đã trở thành xa lạ!(3)
Bài thơ “Cầm Hồ”,trên vách đá còn kia!!(4)
 
Đền Đức Thánh Trần,bị trộm mất binh thư!(5)
Khiến nơi cung cấm,thành vườn không nhà trống!
Cũng năm Đinh Tỵ,đất trời chuyển động!
Chế Bồng Nga lần thứ hai Bắc tiến,chiếm Thăng Long!!
 
Tướng Sư Hiền,trấn giữ biển Đại An!
Quân Chiêm theo cửa Thần Phù,tiến như vũ bão!
Quân Việt là cừu dê,còn địch như hổ báo!
Chưa bao giờ,thảm hại như thế kia!!?
 
Cửa biển Đại An,dồn dập gió mưa!
Hàng chục chiến thuyền quân Chiêm bị đắm!
Sự cướp bóc làm Thủy Thần nổi giận!
Thay con người,trừng phạt bọn xâm lăng!!
 
Sang năm sau,chúng lại cướp Nghệ An!
Cửa Đại Hoàng,Đỗ Tử Bình thất trận!
Kinh đô Đại Việt,lần thứ ba ôm hận!
Của cải vét vơ,người chúng bắt đem theo!!
 
Đêm tối mịt mù,lại có một ánh sao!
Nguyễn Đa Phương,nhân tài xuất chúng!
Cửa Thần Đầu,đang mùa biển động!
Chiến thuyền quân Chiêm,vẫn hăm hở tràn sang!!
 
Không đợi lệnh Quý Ly,đại tướng Nguyễn Đa Phương!
Cho mở cọc cừ sông,tiến ra giao chiến!
Quyết tâm diệt chủ lực địch quân trên biển!
Lệnh cho toàn quân,hỏa khí bắn vào thuyền!!
 
Đây là lần đầu tiên,ta bóp nát quân Chiêm!
Toàn bộ thủy đội giặc,chôn xuống lòng biển cả!
Núi Long Đại,đập tan quân bộ!
Sử đã quên,ghi công lớn của một người!!
 
Động binh đao nhiều,phải để sĩ tốt nghỉ ngơi!
Vua Trần hôn ám,không nhận ra điều đó!
Lập tức sai Quý Ly thuận bườm xuôi gió!
Dốc hết thủy quân,Nam tiền,đánh Chiêm Thành!!
 
Nhưng than ôi!Vừa đến huyện Kỳ Anh!
Gặp bão dữ,thuyền vỡ thành trăm mảnh!
Thiên thời không thông,làm mất đi sức mạnh!
Chế Bồng Nga thừa thắng đánh Thăng long!!
 
Vua Trần vội sai bại tướng Lê Mật Ôn!
Đem nhóm tàn quân,tìm phương chèo chống!
Trần tướng lập tức bị quân Chiêm bắt sống!
Thượng Hoàng kinh tâm,chạy trốn ở Đông Ngàn!!
 
Lần thứ tư,kinh thành bị cướp phá tan hoang!
Giặc chế nhạo: “Không còn gì để cướp”!
Lịch sử đóng dấu một trang ô nhục!
Nhà Trần vẫn tin dùng kẻ phản trắc Quý Ly!!
 
Quân Chiêm tấn công,đất Thanh Hóa lâm nguy!
Tướng Nguyễn Đa Phương,thêm một lần hóa giải!
Lê Quý Ly cầm quân thất bại!
Bỏ chạy về kinh,sàm tấu vua Trần!!
 
Thương cảm thay!Danh tướng Nguyễn Đa Phương!
Sinh chẳng nhằm thời:vua hôn,tôi ám!
Bị buộc tội,cùng đường phải tự vẫn!
Mở đường cho Quý Ly phế truất vua Trần!!
 
Chế Bồng Nga lại tiến đánh Nam Xang!
Trần Khát Chân khóc lạy,lên đường chống giặc!
Vua tôi nhà Trần đã vô cùng khiếp nhược!
Trước sức tấn công hung hãn của quân thù!!
 
Trần Khát Chân đóng quân tại Hải Triều!(6)
Lập thế ỷ dốc,quyết tâm ngăn giặc!
Không thể để kinh thành,lần thứ năm bị mất!
Thủy quân Chiêm,giàn kín khắp mặt sông!!
 
Hàng tướng Ba Lậu Kê hiến kế lập công!(7)
Hắn chỉ điểm chiến thuyền,có vua Chiêm đang đứng!
Trần Khát Chân,tung ra đòn quyết định!
Dồn toàn bộ hỏa lực của mình,bắn vào chỗ vua Chiêm!!
 
Hỏa khí giản đơn,vẫn có thể sát thương!
Chế Bồng Nga bỏ mình trên đất Việt!
Hậu cung Chiêm Quốc,ầm vang tiếng khóc!
Những khúc nhạc buồn,vọng mãi suốt đêm thâu!!
 
Oanh liệt một thời,rồi cũng phải mất đầu!
Cuộc chiến dai dẳng,đã đến hồi kết thúc!
Cả Việt lẫn Chiêm đều đau thương mất mát!
Để nhất tướng công thành,phải có vạn cốt khô!!(8)
 
Bên tháp Dương Long,xin đốt bài thơ!
Chiêu hồn tướng sĩ,trận Đồ Bàn ngày ấy!
Xếp lại trang sử,quên cái năm Đinh Tỵ!
Chiêm Việt bây giờ,cũng chỉ một mà thôi!!!(9)
                                      Tiền Giang
1.Tên các danh tướng thời Trần thịnh.
2.Các năm:1371,1377.1378.1383
3.Các địa danh ta đánh tan quân Nguyên Mông
4.Đoạt sáo Chương Dương độ-Cầm hồ Hàm Tử quan(thơ Trần Quang Khải)
5.Binh thư yếu lược:Sách dạy việc hành binh bố trận của Hưng Đạo Vương.
6.Sông Luộc
7.Tướng Chiêm Ba Lậu kê phạm tội sợ Chế Bồng Nga giết nên trốn sang đầu hàng Đại Việt đồng thời chỉ điểm thuyền vua Chiêm cho Khát chân tấn công.
8.Câu thơ cổ:Nhất tướng công thành vạn cốt khô:Một vị tướng thành công thì có hàng vạn người chết.
9.Dân tộc Việt và dân tộc Chiêmđều thuộc đại gia đình dân tộc Việt nam.
 

 
 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/EC175001FC9E49469594FE3F81464A1B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2011 19:06:53 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
#76
    Tiền Giang 31.01.2011 08:37:57 (permalink)
    0
    CHÔNG CHÊNH NÀNG XUÂN
     
    Người ta tất bật vì sự hối thúc của Nàng Xuân!
    Xe cộ chạy như bay,không chịu nhìn sau trước!
    Hàng hóa tựa tôm tươi,nhanh tay mới vớ được!
    Giá cả trên trời,nhưng không dám trả treo!!
     
    Chỉ có mấy ngày mà ngàn thứ ăn theo!
    Rờ đến món gì,cũng nghe chặt chém!
    Mỗi người bán hàng đều thủ con dao bén!
    Chỉ được một lần,đâu phải quanh năm!!?
     
    Tiền bạc thu về,chợt nghĩ đến chữ Tâm!
    Miếu mạo chùa chiềng,rủ nhau đến viếng!
    Nghi ngút khói nhang,thành tâm cầu nguyện!
    Trên trước độ trì,phúc lộc đầy sân!!?
     
    Người ta xài tiền,giống như dụng binh!
    Nuôi quân ngàn ngày,dùng trong một bữa!?
    Có những gia đình,bếp không đỏ lửa!
    Được bao nhiêu tiền,cũng dốc hết đón Nàng Xuân!!?
     
    Bên vệ đường,có em bé mắt rưng rưng!
    Không còn tổ ấm,để về trong dịp tết!
    Phong phanh áo vải,chống chọi cùng cái rét!
    Tết là gì?Ngơ ngác mắt trẻ thơ!!
     
    Rời thị thành,ta về miền thôn quê!
    Mới thấy Nàng Xuân,không thèm trang điểm!
    Mất dấu phấn son,thiếu phần ăn diện!
    Nhưng biết gọi là gì,vì nàng vẫn tên Xuân??
     
    Sự chông chênh này,khiến lòng thấy bâng khuâng!
    Niềm vui nhân đôi,nhưng nỗi buồn không xẻ nửa!
    Hãy vì nhân loại,nhóm lên bếp lửa!
    Để mọi người,cùng được sưởi hơi ấm Nàng Xuân!!
                                                    Tiền Giang
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 08:55:34 bởi Tiền Giang >
    #77
      Tiền Giang 09.02.2011 08:39:07 (permalink)
      0
      CỐ NHÂN...
       
      Bên đó buổi trưa nhưng ở đây nửa đêm!
      Cuộc gọi đến muộn khi đang say ngủ!
      Giọng nói thân quen nhưng ngập ngừng do dự!
      Chúc Xuân an lành!Sao không thấy người vui??
       
      Lời hỏi thăm,pha chất vị bùi ngùi!
      Bên đó đang mùa Đông và mịt mù bão tuyết!
      Năm nay có lẽ lạnh hơn năm trước?
      Cầu mong người,giữ được hơi ấm trong tim!!
       
      Gần một năm tròn,tất cả rồi sẽ quên!
      Tấm lòng nhân hậu và bản hợp đồng khờ dại!
      Cuộc sống tất bật,không ai nhớ mãi!
      Những chuyện buồn!Nên người mới chúc Xuân!!
       
      Mới đó mà nay,đã gọi nhau cố nhân!
      Chúc người được vui,nơi phương trời ấy!
      Bão tuyết chỉ làm giá băng nước Mỹ!
      Trái tim ngày xưa,mong hơi ấm vẫn còn!!
       
      Một khi sẩy tay đánh mất mùa Xuân!
      Lật lại trang sách chỉ thấy toàn hoài niệm!
      Phố Núi bây giờ không còn Bằng Lăng tím!
      Hái một đóa tặng người!Nhớ đất mẹ thân yêu!!!
                                                      Tiền Giang

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/65EFCEEECA544B6C90BE6873DEC15E54.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 21:26:01 bởi Tiền Giang >
      Attached Image(s)
      #78
        Tiền Giang 15.02.2011 21:22:56 (permalink)
        0
        NGỌN LỬA TRONG EM
         
        “Lửa và những vần thơ”,anh đã in rồi!
        Giờ nhìn lại thấy vô cùng thiếu sót!
        Có một trái tim ngoan cường đệ nhất!
        Nhưng chưa bài nào,ghi dấu ấn trang thơ??
         
        Sự việc diễn ra,quá đỗi bất ngờ!
        Anh cứ nghĩ:Em đầu hàng buông súng!
        Liễu yếu đào tơ,sức đâu chịu đựng?
        Họ vừa dùng tiền,cộng sức ép người thân!!
         
        Hắn muốn cho em,sụp đổ tinh thần!
        Dùng quyền lực đồng tiền,bứng mối tình trên mạng!
        Dằn vặt đọa đày,làm cho em chán nản!
        Cảnh cá chậu chim lồng,rồi cũng sẽ buông xuôi!!?
         
        Ếch nhái biết đâu,chí Hồng Hạc trên trời?
        Coi nhẹ bạc tiền!Tình thâm nghĩa trọng!
        Đâu chỉ có vật chất,mới làm nên cuộc sống??
        Lãnh vực tinh thần,tạo lập thế gian!!
         
        Thiếu chữ nhưng thừa tiền,em vốn chẳng màng!
        Đâu phải con người,sinh ra chỉ để sống???
        Tầm nhìn vươn xa,trời cao đất rộng!
        Gian khổ cách nào,cũng giữ vững niềm tin!!!
         
        Ma trận kia,em giải quyết một mình!
        Tháo cũi sổ lồng,giữ tròn tình hiếu!
        Đắng cay vì tình,em đành cam chịu!
        Cố giữ trong lòng,một ngọn lửa!Vì anh!!!
                                                        Tiền Giang
         
         

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/E778C670EC5140F7A7754FE7B603A1EE.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 21:45:35 bởi Tiền Giang >
        Attached Image(s)
        #79
          Tiền Giang 15.03.2011 08:11:08 (permalink)
          0
          LỜI CHIA BUỒN
           
          Trận động đất chín độ Richter!
          Kéo theo siêu hồng thủy làm tan hoang nước Nhật!
          Xứ sở Hoa Anh Đào,phủ đám mây tang tóc!
          Xin gửi lời chia buồn,đến đảo quôc Phù Tang!!
           
          Xem lại bằng video,vẫn cảm thấy kinh hoàng!
          Trước sự hủy diệt của một cơn cuồng nộ!
          Hồng thủy theo chân ập vào thành phố!
          Quét sạch những gì,cơn địa chấn trót buông tha!!
           
          Con người,ô tô,kể cả những ngôi nhà!
          Trôi bềnh bồng,giống như bọt biển!
          Đối mặt với cái chết,ta mất đi khái niệm!
          Về thời gian,về lẽ sống và niềm tin!!
           
          Bao nhiêu năm ky cóp giữ gìn!
          Trong một phút,trời lấy đi tất cả!
          Người chết,nhà trôi,đất trời nghiêng ngã!
          Giờ mới thấy con người,thật nhỏ bé lắm thay!!
           
          Địa chấn đi qua chưa được bốn ngày!
          Lò hạt nhân lại treo trên đầu cái chết!
          Biển Nhật Bản liệu có còn đủ nước
          Để bơm vào,làm nguội chúng hay không??
           
          Xin gửi vần thơ,kèm theo cả tấm lòng!
          Chia sớt nỗi đau,ngút trời cùng nước Nhật!
          Thắp nén nhang buồn cho những người đã khuất!
          Thiên tai qua rồi,tất cả sẽ hồi sinh!!!
                                                Tiền Giang


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5B1B54B7906E4C62990E7CDDEB395DFC.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2011 08:13:45 bởi Tiền Giang >
          Attached Image(s)
          #80
            Tiền Giang 17.03.2011 08:20:52 (permalink)
            0
            CHIA LỬA CÙNG EM
             
            Tiễn chân em ra mặt trận một mình!
            Không có giày đinh,gươm vàng cùng giáp sắt!
            Để bảo vệ tình yêu,em không lùi một bước!
            Làm cách nào,để chia lửa cho em???
             
            Xoa nhẹ bờ vai,hôn lên cánh môi mềm!
            Nơi Phố Núi,chờ em báo tin chiến thắng!
            Tình yêu ấy,mỗi ngày thêm sâu nặng!
            Tìm sự sinh tồn,cần không khí tự do!!
             
            Giữa con tim,anh dựng một ngọn cờ!
            Để em yêu biết,đâu là giới tuyến!
            Trăm năm bia đá,nhưng ngàn năm bia miệng!
            Để hậu nhân hiểu thế nào,là sống chết cho tình yêu??
             
            Nỗi nhớ thương em,như con sóng thủy triều!
            Hãy cương định và ngoan cường lên em nhé!
            Đừng quan tâm đến chuyện đời dâu bể!
            Chết một lần,rồi sống mãi ngàn năm!!?
             
            Óng ả tình yêu,vàng như sợi tơ tằm!
            Muốn tặng cho người,đành rút ra cho hết!
            Đi đến cuối đường:Tự do hay là chết!
            Anh sẽ ôm bó hoa hồng,chờ em báo tin vui...
                                                            Tiền Giang

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/231B867933CA44E782ADFC236EF8480A.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2011 16:24:48 bởi Tiền Giang >
            Attached Image(s)
            #81
              peli 17.03.2011 09:35:29 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Tiền Giang

              CHIA LỬA CÙNG EM
               
              Tiễn chân em ra mặt trận một mình!
              Không có giày đinh,gươm vàng cùng giáp sắt!
              Để bảo vệ tình yêu,em không lùi một bước!
              Làm cách nào,để chia lửa cho em???
               
              Xoa nhẹ bờ vai,hôn lên cánh môi mềm!
              Nơi Phố Núi,chờ em báo tin chiến thắng!
              Tình yêu ấy,mỗi ngày thêm sâu nặng!
              Tìm sự sinh tồn,cần không khí tự do!!
               
              Giữa con tim,anh dựng một ngọn cờ!
              Để em yêu biết,đâu là giới tuyến!
              Trăm năm bia đá,nhưng ngàn năm bia miệng!
              Để hậu nhân hiểu thế nào,là sống chết cho tình yêu??
               
              Nỗi nhớ thương em,như con sóng thủy triều!
              Hãy cương định và ngoan cường lên em nhé!
              Đừng quan tâm đến chuyện đời dâu bể!
              Chết một lần,rồi sống mãi ngàn năm!!?
               
              Óng ả tình yêu,vàng như sợi tơ tằm!
              Muốn tặng cho người,đành rút ra cho hết!
              Đi đến cuối đường:Tự do hay là chết!
              Anh sẽ ôm bó hoa hồng,chờ em báo tin vui...
                                                              Tiền Giang


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/F991AC67AFB3489DA879395C71B30B38.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #82
                Tiền Giang 25.03.2011 09:13:49 (permalink)
                0
                NỬA LINH HỒN ẤY
                 
                Đường chúng ta đi,trước mắt hãy còn dài!
                Anh tin hồn thơ em,sẽ có ngày tỏa sáng!
                Không phải vì yêu em mà anh trở nên lảng mạn!
                Có đôi cánh rồi,nhưng em chưa chịu bay cao!!
                 
                Gần hai trăm bài thơ,có phải không nào?
                Hãy nhặt hoa thơm,và bỏ đi cỏ dại!
                Có những khổ thơ,làm anh xao xuyến mãi!
                Em đã thay ngòi bút bằng trái tim!!
                 
                Công anh bỏ ra,giờ đã được đáp đền!
                Anh đi tìm em,từ bao nhiêu kiếp trước!
                Trễ hai mươi năm,bây giờ mới thấy được!
                Nửa phần linh hồn,thất lạc cõi trần gian!!
                 
                Dù châu báu hay kim cương,anh cũng chẳng màng!
                Xin cho anh được yêu,hồn thơ xinh đẹp ấy!
                Em bảo ngòi bút,làm sông Tiền sóng dậy!
                Vì yêu mà đổi cuộc đời,anh thấy có sao đâu??
                 
                Mỗi bài thơ,giống như một nhịp cầu!
                Bắc qua sông Tình,đưa ta vào cõi mộng!
                Trăm năm sau,ai biết ta đã sống?
                Đem cuộc đời tầm thường,hóa thành giấc mơ YÊU!!!
                                                                Tiền Giang

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/A5436882A6734865A38860ADD311AEF2.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2011 10:12:17 bởi Tiền Giang >
                Attached Image(s)
                #83
                  Tiền Giang 27.03.2011 18:48:52 (permalink)
                  0
                  NẾU...
                   
                  Em hỏi anh:Nếu điều ấy xảy ra?
                  Đâu là con đường,để cho anh lựa chọn?
                  Chìm trong men rượu,để quên sầu muộn?
                  Hay oán hờn,người mình đã từng yêu??
                   
                  Một chữ nếu thôi,nảy sinh đến ngàn điều!
                  Nó dọn sẵn đường,để cho em đi tới?
                  Chỉ có vậy thôi!Chẳng có gì đổi mới!
                  Hôm nay có khác gì,câu chuyện của hôm qua??
                   
                  Nếu...làm gì,để anh phải xót xa?
                  Điều phải đến,trước sau gì cũng đến!
                  Nơi bến sông Tình,lại một lần lỡ hẹn!
                  Đò sang ngang rồi,khách vẫn đứng nhìn theo!!?
                   
                  Chiều hôm nay,cũng như trăm vạn buổi chiều!
                  Thơ đẫm ân tình,hồn vẫn nghe cô độc!
                  Người trao hoa hồng,còn ta thì nước mắt!??
                  Chữ Nếu... này,xin đừng gửi cho anh!!
                   
                  Dù trong vườn tình,hoa lá hãy còn xanh!
                  Nhưng sẽ tàn úa,khi đưa ra chữ nếu...
                  Số phận đã thế,cũng phải đành cam chịu!
                  Con đường nào,cũng dẫn đến vực sâu...
                                                        Tiền Giang
                   

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/011E259BE6664A91BD4DC5CBD0A7739D.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2011 18:51:24 bởi Tiền Giang >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    peli 29.03.2011 16:05:48 (permalink)
                    0
                    LỜI HẸN ĐÂU RỒI!



                    Người không như thơ,nên lắm bất ngờ
                    Tâm tư biến đổi,vần thơ cũng thế!
                    Lời hứa trong thơ,trao nhau thật dễ
                    Yêu nồng nàn cũng chỉ có trong thơ

                    Bởi trót hẹn hò gặp giữa giấc mơ
                    Nên ta lỡ quên đâu là thực tại
                    Đặt cuộc đời vào mối tình oan trái
                    Bỗng giật mình,ta chưa hiểu tình yêu!!

                    Yêu là cho,đừng hỏi nhận bao nhiêu!
                    Người đã dạy,ta nằm lòng câu ấy!
                    Từ hôm nay,mỗi sớm mai thức dậy
                    Ta tự hỏi mình:"Ta đã yêu chưa"!

                    Có cần quên,màu vàng của ngày xưa?
                    Màu chiếc áo,chiều Thu nào trao gởi!
                    Bên Gốc Cây Tình,có cần đứng đợi?!
                    Bóng một người,tưởng lạc mất kiếp nào?!

                    Vần thơ ta,còn ai nữa xuyến xao?
                    Chiếc áo hồng,mới may,chưa lần mặc
                    Ta gói áo,mà cỏi lòng se thắt!
                    Áo còn đây,mà lời hẹn đâu rồi?!

                                                   Hoàng Lan


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/1C6C9BF7C04F4957A57ADA1972FCB77F.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    #85
                      Tiền Giang 30.03.2011 09:12:46 (permalink)
                      0
                      CÂU CHUYỆN CHIẾC ÁO HỒNG
                       
                      Chiếc áo hồng kia,chỉ nghe nhưng chưa thấy!
                      Vì thật ra,em có mặc bao giờ??
                      May xong rồi,nhưng chỉ để làm thơ!
                      Sao hôm nay,lại lấy ra,rồi xếp lại???
                       
                      Nhìn chiếc áo,mà lòng em tê tái?
                      Chẳng biết ngày xưa,may áo để làm gì?
                      Quá khứ buồn,không chịu ngoảnh mặt đi?
                      Còn hiện tại?Chẳng lẽ yêu người ấy???
                       
                      Cứ vài ba hôm,sông Tiền sóng dậy!
                      Chiếc áo hồng,em may sẵn,chờ ai???
                      Được đi bên nhau?Giấc mơ ấy còn dài...
                      Em lại cứ dùng dằng,không nỡ....
                       
                      Muốn bước chân đi,nhưng ngại nhiều gian khổ!
                      Sợ không tiền,sợ mẹ giận,sợ người buồn...
                      Cuộc chiến chưa tàn,mà đã thấy đau thương!
                      Chưa đi đã sợ,biết bao giờ đến đích???
                       
                      Gần một năm rồi,cuộc tình vẫn mờ mịt!
                      Chỉ mơ thôi,sao may chiếc áo hồng??
                      Để thơ và người,đều dài cổ đợi trông!
                      Nhưng chỉ nghe nói,nhưng không hề thấy mặc...
                                                                      Tiền Giang

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/AC483E48D4F84972B108081282DBAC5B.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 09:14:49 bởi Tiền Giang >
                      Attached Image(s)
                      #86
                        peli 30.03.2011 12:02:03 (permalink)
                        0
                        HAI MÀU CHIẾC ÁO


                        Nước mắt chảy xuôi,niềm đau dễ lắng
                        Lệ chảy vào lòng,nổi khổ nhân đôi
                        Trót vương mang một ân tình sâu nặng
                        Ngàn bài thơ,người vẫn thế mà thôi

                        Vầng dương tan khi màn đêm buông xuống
                        Tình còn kia,mà xa lạ vô cùng
                        Trời cho ta một tình yêu đến muộn
                        Ngắm sao trời,thương nhớ,nghĩ mông lung

                        Gần ba mươi,đêm dài ta mới hiểu
                        Thời gian trêu ngươi,đếm bước nặng nề
                        Ta không muốn sống cuộc đời cam chịu
                        Muốn tự do trong từng bước đi,về

                        Ta đã may,áo dài hồng,hai chiếc
                        Giờ muốn có thêm một chiếc màu đen
                        Hai màu để dành cho mối tình bất diệt
                        Hạnh phúc hồng,đen tan vỡ ,thương đau

                        Ta đã chuẩn bị cho mình hai màu áo
                        Dành cho nhau trong giây phút tương phùng
                        Nếu con tim,vẫn con con sáo nhỏ
                        Hãy đợi chờ,hai màu áo yêu thương


                                            Hoàng Lan





                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/CE4B051E845843FEB015A1BC8E8848E6.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 15:23:12 bởi peli >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          peli 31.03.2011 09:34:04 (permalink)
                          0
                          CÓ KHÔNG ANH?!


                          Về Sài Gòn,anh có ghé Đức Trần?
                          Có uống cà phê ở Miền Đồng Thảo?
                          Có đi dọc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa?
                          Có về thăm quán Chợt Nhớ hay không?

                          Trong tim anh có thêm một Sài Gòn?!(1)
                          Không ồn ào,cũng không đầy khói bụi!
                          Một mình anh,đường Sài Gòn lầm lủi!
                          Anh nhớ gì đến cô bé hay không???

                          Có ai ngồi nhặt hoa tím bên song
                          Khi trong tay anh,ly cà phê bóc khói!
                          Đường kẹt xe ,anh ơi!Đừng nóng vội!?
                          Ai chở anh khi không có em yêu?!

                          Anh chờ ai ,khi phố phủ sương chiều?
                          Giữa Sài Gòn,anh có tìm dĩ vãng??
                          Nhìn ánh đèn vàng trời đêm hiu hắt
                          Có thả hồn tìm lại dáng hoa xưa?

                          Sái gòn mùa này,vắng những cơn mưa
                          Thiếu cái lạnh cảu lần đầu gặp gỡ
                          Vắng vòng tay,thiếu hây hây má đỏ
                          Thiếu người tình,anh có thấy cô đơn?!


                          (1):Câu thơ của anh


                                                               Hoàng Lan


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88469/5CF871342A234305BA0088A632CE4DD6.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2011 09:35:36 bởi peli >
                          Attached Image(s)
                          #88
                            Tiền Giang 31.03.2011 10:42:39 (permalink)
                            0
                            CHỈ CẦN THƠ…


                            Vốn ngày xưa,anh sợ nước mát rơi!
                            Giờ lại sợ,thêm vần thơ em nữa!
                            Là con chữ,chẳng khác gì ngọn lửa!
                            Chúng dập dồn,thiêu đốt trái tim anh!!
                             
                            Nói những lời đau,thấy tình quá mong manh!
                            Đọc vần thơ yêu,biết là tình bất tử!
                            Tranh chấp với người,lao thân vào đất dữ!
                            Một câu nhịn chín câu lành,tình vẫn thuộc về ta!!
                             
                            Có lẽ nào,một phút bỗng chia xa?
                            Anh không tin!Chắc lòng em cũng thế?
                            Sao phải bận tâm,chuyện đời dâu bể?
                            Dìm chết tình yêu,trong bể giận sông hờn??
                             
                            Đọc thơ em rồi,anh hết thấy cô đơn!
                            Tuy có những lời,bén còn hơn dao cạo!
                            Vừa sợ vừa yêu,nên chẳng còn phiền não!
                            Vũ khí mới của em,lợi hại lắm thay!!
                             
                            Em cứ giận đi,nhưng tình phải đong đầy!
                            Hãy viết thêm,những vần thơ bất hủ!
                            Chỉ cần thơ thôi!Tình kia cũng đủ!
                            Khiến cho cuộc đời,tỏa ngát hương thơm!!!
                                                                  Tiền Giang
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2011 10:51:17 bởi Tiền Giang >
                            #89
                              Tiền Giang 02.04.2011 12:36:07 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Tiền Giang

                              CHỈ CẦN THƠ…


                              Vốn ngày xưa,anh sợ nước mắt rơi!
                              Giờ lại sợ,thêm vần thơ em nữa!
                              Là con chữ,chẳng khác gì ngọn lửa!
                              Chúng dập dồn,thiêu đốt trái tim anh!!
                               
                              Nói những lời đau,thấy tình quá mong manh!
                              Đọc vần thơ yêu,biết là tình bất tử!
                              Tranh chấp với người,lao thân vào đất dữ!
                              Một câu nhịn chín câu lành,tình vẫn thuộc về ta!!
                               
                              Có lẽ nào,một phút bỗng chia xa?
                              Anh không tin!Chắc lòng em cũng thế?
                              Sao phải bận tâm,chuyện đời dâu bể?
                              Dìm chết tình yêu,trong bể giận sông hờn??
                               
                              Đọc thơ em rồi,anh hết thấy cô đơn!
                              Tuy có những lời,bén còn hơn dao cạo!
                              Vừa sợ vừa yêu,nên chẳng còn phiền não!
                              Vũ khí mới của em,lợi hại lắm thay!!
                               
                              Em cứ giận đi,nhưng tình phải đong đầy!
                              Hãy viết thêm,những vần thơ bất hủ!
                              Chỉ cần thơ thôi!Tình kia cũng đủ!
                              Khiến cho cuộc đời,tỏa ngát hương thơm!!!
                                                                    Tiền Giang
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 31 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 456 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9