THƠ ĐƯỜNG - NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 261 bài trong đề mục
SuongAnh 13.03.2010 05:38:56 (permalink)
0
VẮNG EM
 
Lâu rồi chẳng thấy bóng hình em
Mực đọng nghiên sầu thơ lạnh tênh
Áo trắng thôi bay ngày gió lộng
Dấu hài lối rẽ ngóng tình đêm
Nợ duyên bỏ dở trong đành đoạn
Mơ ước tan mau giữa ảo huyền
Dáng nhỏ về đâu đời vắng lặng
Quên câu thề hẹn của đôi mình!
 
Thanh Huy

CÓ LẼ XA RỒI...
 
Có lẽ xa rồi...bởi tại em
Nhìn ai nét mặt rất buồn tênh
Trăng hờn lặng lẽ soi dòng nước
Biển nhớ cồn cào dậy sóng đêm
Dẫu chỉ lần thôi hoài mộng tưởng
Dầu là một thoáng vẫn mơ huyền
Tình xin giấu giữ trong lòng mãi
Khắc dạ ghi tâm chuyện chúng mình

 
Sương Anh
 
SA xin chúc anh NH một week-end vui vẻ và thật bình yên nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 05:52:17 bởi SuongAnh >
vancali96 13.03.2010 09:32:53 (permalink)
0

Hoài trông

Đêm tàn gió lạnh giữa mùa đông
Cũng muốn như ai một đấng chồng
Ngại bướm ra đi ngày nắng nhạt
Lo người để lại mối tình không
Lên chùa khấn nguyện đôi rồng phụng
Cúng phật thành tâm một bó hồng
Quân tử đành nhìn chim lẻ bạn
Cho nàng mắt lệ cứ hoài trông

Vancali 3.11.10


MỘNG ẢO
Có còn Ô-thướt nối Tây-Đông
Muôn nhịp trùng khơi lớp sóng chồng

Cánh Én mồ côi xuân bóng lẻ

Hài Loan hờ hững mãnh đời không

Cành vàng lá ngọc danh đài cát                                      

Bóng xế trăng khuya sắc nguyệt hồng    

Mơ gót giai nhân đời mộng mị

Ngày mòn mắt mỏi hão huyền trông.         

 Nguyên Hải                   
Cải số

Em là con gái xứ Hà Đông
Bởi thế cho nên khó kén chồng
Đến huyện thay tên hòng tránh tiếng
Lên làng đổi họ có thành không
Niền răng kẻ mắt thoa môi đỏ
Nhuộm tóc đeo khoen đánh má hồng
Xóa bỏ nguồn căn hòng cải số
Duyên tình nở rộ hết buồn trông

Vancali 3.11.10

Thân chúc huynh NH cuối từng vui mạnh hì hì ..
.

cosiaus 13.03.2010 10:03:45 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96



Hoài trông

Đêm tàn gió lạnh giữa mùa đông
Cũng muốn như ai một đấng chồng
Ngại bướm ra đi ngày nắng nhạt
Lo người để lại mối tình không
Lên chùa khấn nguyện đôi rồng phụng
Cúng phật thành tâm một bó hồng
Quân tử đành nhìn chim lẻ bạn
Cho nàng mắt lệ cứ hoài trông

Vancali 3.11.10



MỘNG ẢO
Có còn Ô-thướt nối Tây-Đông
Muôn nhịp trùng khơi lớp sóng chồng

Cánh Én mồ côi xuân bóng lẻ

Hài Loan hờ hững mãnh đời không

Cành vàng lá ngọc danh đài cát                                      

Bóng xế trăng khuya sắc nguyệt hồng    

Mơ gót giai nhân đời mộng mị

Ngày mòn mắt mỏi hão huyền trông.         


 Nguyên Hải                   

Cải số

Em là con gái xứ Hà Đông
Bởi thế cho nên khó kén chồng
Đến huyện thay tên hòng tránh tiếng
Lên làng đổi họ có thành không
Niền răng kẻ mắt thoa môi đỏ
Nhuộm tóc đeo khoen đánh má hồng
Xóa bỏ nguồn căn hòng cải số
Duyên tình nở rộ hết buồn trông

Vancali 3.11.10

Thân chúc huynh NH cuối từng vui mạnh hì hì ..
.



 
Tâm sự gái Cali
 
Đông tới đông đi  mấy chục đông
chồng ơi chồng hởi ở đâu chồng??
em nằm phơi phới  bên chăn  trống
tóc xõa bềnh bồng cạnh gối  không
nào  phải răng hô hay trán lộ
cũng là má lúm với môi hồng
mà duyện chẳng đến nhà em gỏ
Cứ để đứng ngồi đợi với trông
 
 
cs
 

 

NGUYÊN HẢI 13.03.2010 10:50:48 (permalink)
0




Hoài trông

Đêm tàn gió lạnh giữa mùa đông
Cũng muốn như ai một đấng chồng
Ngại bướm ra đi ngày nắng nhạt
Lo người để lại mối tình không
Lên chùa khấn nguyện đôi rồng phụng
Cúng phật thành tâm một bó hồng
Quân tử đành nhìn chim lẻ bạn
Cho nàng mắt lệ cứ hoài trông

Vancali 3.11.10



MỘNG ẢO
Có còn Ô-thướt nối Tây-Đông
Muôn nhịp trùng khơi lớp sóng chồng

Cánh Én mồ côi xuân bóng lẻ

Hài Loan hờ hững mãnh đời không

Cành vàng lá ngọc danh đài cát                                      

Bóng xế trăng khuya sắc nguyệt hồng    

Mơ gót giai nhân đời mộng mị

Ngày mòn mắt mỏi hão huyền trông.         


 Nguyên Hải                   


Cải số

Em là con gái xứ Hà Đông
Bởi thế cho nên khó kén chồng
Đến huyện thay tên hòng tránh tiếng
Lên làng đổi họ có thành không
Niền răng kẻ mắt thoa môi đỏ
Nhuộm tóc đeo khoen đánh má hồng
Xóa bỏ nguồn căn hòng cải số
Duyên tình nở rộ hết buồn trông

Vancali 3.11.10

Thân chúc huynh NH cuối từng vui mạnh hì hì ..
.


XIN CƯỚI

Mòn chân giày rách khắp đoài-đông

Chẳng kiếm đâu ra gái muốn chồng
Có phải nghiệp đời trong kiếp bạc
Mà nay duyên số cảnh phòng không
Mẹ cha mòn mắt mong thằng cháu
Anh chị chờ em chuốc rượu hồng
Người hởi nghiệp căn mà cải được
Cho ta cưới quách khỏi ngồi trông.
 
Nguyên Hải

 
 
 
Nguyệt Ánh 13.03.2010 14:16:57 (permalink)
0
XIN CƯỚI

Mòn chân giày rách khắp đoài-đông

Chẳng kiếm đâu ra gái muốn chồng
Có phải nghiệp đời trong kiếp bạc
Mà nay duyên số cảnh phòng không
Mẹ cha mòn mắt mong thằng cháu
Anh chị chờ em chuốc rượu hồng
Người hởi nghiệp căn mà cải được
Cho ta cưới quách khỏi ngồi trông.
 
Nguyên Hải


NGÓ CÙNG TRÔNG !!!


 Có ngừ kiếm dzợ chạy tây,đông
Đẹp xấu miễn em chịu lấy chồng
Chắc tại ông tơ quên nối chỉ
Nên giờ rã gối cũng về không
Cha chờ ẫm mốc khay trà, rượu
Mẹ đợi ôi thiu quả nhãn ,hồng
Ngon ngọt bao ngừ ăn hỏng hết
Còn mình  chỉ biết ngó cùng trông !


                     Nguyet Anh dzọt lẹ chớ hong bị đánh đòn           


 


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 14:24:36 bởi Nguyệt Ánh >
#230
    NGUYÊN HẢI 13.03.2010 23:11:40 (permalink)
    0




    XIN CƯỚI

    Mòn chân giày rách khắp đoài-đông

    Chẳng kiếm đâu ra gái muốn chồng
    Có phải nghiệp đời trong kiếp bạc
    Mà nay duyên số cảnh phòng không
    Mẹ cha mòn mắt mong thằng cháu
    Anh chị chờ em chuốc rượu hồng
    Người hởi nghiệp căn mà cải được
    Cho ta cưới quách khỏi ngồi trông.
     
    Nguyên Hải


    NGÓ CÙNG TRÔNG !!!



     Có ngừ kiếm dzợ chạy tây,đông
    Đẹp xấu miễn em chịu lấy chồng
    Chắc tại ông tơ quên nối chỉ
    Nên giờ rã gối cũng về không
    Cha chờ ẫm mốc khay trà, rượu
    Mẹ đợi ôi thiu quả nhãn ,hồng
    Ngon ngọt bao ngừ ăn hỏng hết
    Còn mình  chỉ biết ngó cùng trông !



                         Nguyet Anh dzọt lẹ chớ hong bị đánh đòn       
     
     
    QUA CHẲNG TRÔNG
     
    Có phải cô em buổi chợ đông
    Bán thơ sắm lễ rước thêm chồng
    Ghẹo người tơ nguyệt chưa bày biện
    Trêu kẻ rèm loan mãi trống không
    Cũng muốn hầu Anh, làm phận thứ
    Mà  e  ghen bậu nát thân hồng
    Cầu xin hai chữ bình an vậy
    Tặng cả gia tài, Qua chẳng trông.
     
    Nguyên Hải
     
      Chít chưa, NÁ dám ghẹo anh hả, cấm không được khóc đó nhé

     
     
     



     
     




    #231
      vancali96 14.03.2010 04:30:12 (permalink)
      0
       Hoài trông
      Đêm tàn gió lạnh giữa mùa đông
      Cũng muốn như ai một đấng chồng
      Ngại bướm ra đi ngày nắng nhạt
      Lo người để lại mối tình không
      Lên chùa khấn nguyện đôi rồng phụng
      Cúng phật thành tâm một bó hồng
      Quân tử đành nhìn chim lẻ bạn
      Cho nàng mắt lệ cứ hoài trông

      Vancali 3.11.10
      MỘNG ẢO
      Có còn Ô-thướt nối Tây-Đông
      Muôn nhịp trùng khơi lớp sóng chồng

      Cánh Én mồ côi xuân bóng lẻ

      Hài Loan hờ hững mãnh đời không

      Cành vàng lá ngọc danh đài cát                                      

      Bóng xế trăng khuya sắc nguyệt hồng    

      Mơ gót giai nhân đời mộng mị

      Ngày mòn mắt mỏi hão huyền trông.         


       Nguyên Hải                   
      Cải số

      Em là con gái xứ Hà Đông
      Bởi thế cho nên khó kén chồng
      Đến huyện thay tên hòng tránh tiếng
      Lên làng đổi họ có thành không
      Niền răng kẻ mắt thoa môi đỏ
      Nhuộm tóc đeo khoen đánh má hồng
      Xóa bỏ nguồn căn hòng cải số
      Duyên tình nở rộ hết buồn trông

      Vancali 3.11.10

      Thân chúc huynh NH cuối từng vui mạnh hì hì ..
      .

      XIN CƯỚI

      Mòn chân giày rách khắp đoài-đông

      Chẳng kiếm đâu ra gái muốn chồng
      Có phải nghiệp đời trong kiếp bạc
      Mà nay duyên số cảnh phòng không
      Mẹ cha mòn mắt mong thằng cháu
      Anh chị chờ em chuốc rượu hồng
      Người hởi nghiệp căn mà cải được
      Cho ta cưới quách khỏi ngồi trông.
       
      Nguyên Hải

      NGÓ CÙNG TRÔNG !!!


      Có ngừ kiếm dzợ chạy tây,đông
      Đẹp xấu miễn em chịu lấy chồng
      Chắc tại ông tơ quên nối chỉ
      Nên giờ rã gối cũng về không
      Cha chờ ẫm mốc khay trà, rượu
      Mẹ đợi ôi thiu quả nhãn ,hồng
      Ngon ngọt bao ngừ ăn hỏng hết
      Còn mình  chỉ biết ngó cùng trông !

                         Nguyet Anh dzọt lẹ chớ hong bị đánh đòn       
       

      QUA CHẲNG TRÔNG
       
      Có phải cô em buổi chợ đông
      Bán thơ sắm lễ rước thêm chồng
      Ghẹo người tơ nguyệt chưa bày biện
      Trêu kẻ rèm loan mãi trống không
      Cũng muốn hầu Anh, làm phận thứ
      Mà  e  ghen bậu nát thân hồng
      Cầu xin hai chữ bình an vậy
      Tặng cả gia tài, Qua chẳng trông.
       
      Nguyên Hải

        Chít chưa, NÁ dám ghẹo anh hả, cấm không được khóc đó nhé

      Cho em theo chân tỷ NA nhen hì hì....

      Tình bụi chuối

      Tội chàng lãng tử mắt sầu đông
      Kiếm bạn cô đơn gái chửa chồng
      Đến chợ ngâm thơ ngày đứng đợi
      Vô chùa lể phật tối nằm không
      Hờn duyên uống rượu vui ong bướm
      Tủi phận tìm say giận má hồng
      Quá chén đường xa tình bụi chuối
      Sáng ngày qua lại lắm bà trông


      Vancali 3.13.10

      Thân tặng huynh
      Nguyên Hải  chủ nhật vui với khách sạn ngày sao hì hì ....
      #232
        Nguyệt Ánh 14.03.2010 07:56:35 (permalink)
        0
        QUA CHẲNG TRÔNG

        Có phải cô em buổi chợ đông
        Bán thơ sắm lễ rước thêm chồng
        Ghẹo người tơ nguyệt chưa bày biện
        Trêu kẻ rèm loan mãi trống không
        Cũng muốn hầu Anh, làm phận thứ
        Mà  e  ghen bậu nát thân hồng
        Cầu xin hai chữ bình an vậy
        Tặng cả gia tài, Qua chẳng trông.

        Nguyên Hải

          Chít chưa, NÁ dám ghẹo anh hả, cấm không được khóc đó nhé

        Cho em theo chân tỷ NA nhen hì hì....

        Tình bụi chuối

        Tội chàng lãng tử mắt sầu đông
        Kiếm bạn cô đơn gái chửa chồng
        Đến chợ ngâm thơ ngày đứng đợi
        Vô chùa lể phật tối nằm không
        Hờn duyên uống rượu vui ong bướm
        Tủi phận tìm say giận má hồng
        Quá chén đường xa tình bụi chuối
        Sáng ngày qua lại lắm bà trông


        Vancali 3.13.10

        Thân tặng huynh
        Nguyên Hải  chủ nhật vui với khách sạn ngày sao hì hì ....

        Chúc tỳ NA cuối tuần vui đừng bỏ em một mình nhen hì hì ...


         
        TRÔNG !
         
        Đich thị là em ở xóm đông
        Mang thơ chợ bán để nuôi chồng
        Tảo tần sớm tối nồi luôn rỗng
        Vất vả bao mùa túi vẫn không
        Chẳng thấy xuân về mai rực thắm
        Không nhìn hạ đến phượng tươi hồng
        Dòng trong lẹ cẳng ngừ dành hết
        Bến đục em ngồi gát bút trông !
         
                                  Nguyet Anh
         
        Cho em cắt bớt nhen,lâp lại bài cũ nhìu đọc chán lém l
        #233
          vancali96 17.03.2010 03:00:23 (permalink)
          0

          Hôm nay thứ ba rùi tặng huynh coi cho vui hì hì ....

          Chồng Tầu

          Muốn được chồng cưng hảy lựa Tàu
          Bởi gì quí vợ tợ người Âu
          Ăn ngon hạng nhứt cười vui tính
          Mặc đẹp trung lưu khoái gật đầu
          Chữ nghĩa không màng tiền lẽ sống
          Công danh chả bận ý thâm sâu
          Ve chai gánh nặng vàng lưng túi
          Chất phát không tham nắng dãi dầu

          Vancali 3.16.10

           
          Thân chúc huynh Nguyên Hải  thứ ba vui mạnh hì hì ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 02:13:17 bởi vancali96 >
          #234
            NGUYÊN HẢI 17.03.2010 23:23:56 (permalink)
            0

            Hôm nay thứ ba rùi tặng huynh coi cho vui hì hì ....

            Chồng Tầu

            Muốn được chồng cưng hảy lựa Tầu
            Bởi gì quí vợ tợ người Âu
            Ăn ngon hạng nhứt cười vui tính
            Mặc đẹp trung lưu khoái gật đầu
            Chữ nghĩa không màng tiền lẽ sống
            Công danh chả bận ý thâm sâu
            Ve chai gánh nặng vàng lưng túi
            Chất phát không tham nắng dãi dầu

            Vancali 3.16.10

             
            Thân chúc huynh Nguyên Hải  thứ ba vui mạnh hì hì ...
             
            CHÚC EM HẠNH PHÚC

            Ham vui  em quyết lấy chồng Tàu
            Bỏ lại tình anh kiếp Hải Âu
            Biển sóng trùng khơi thân bạc cánh
            Chiều buông bảng lảng bến sương đầu
            Nghĩa nhân đành đoạn màu trăng úa
            Hẹn ước phai nhoà giấc mộng sâu
            Cầu chúc nghiệp-duyên người phúc hạnh
            Vượt qua nắng dãi với mưa dầu.
             
            Nguyên Hải
             
             
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 23:08:28 bởi NGUYÊN HẢI >
            #235
              vancali96 18.03.2010 02:57:35 (permalink)
              0
               


              Hôm nay thứ ba rùi tặng huynh coi cho vui hì hì ....

              Chồng Tầu

              Muốn được chồng cưng hảy lựa Tàu
              Bởi gì quí vợ tợ người Âu
              Ăn ngon hạng nhứt cười vui tính
              Mặc đẹp trung lưu khoái gật đầu
              Chữ nghĩa không màng tiền lẽ sống
              Công danh chả bận ý thâm sâu
              Ve chai gánh nặng vàng lưng túi
              Chất phát không tham nắng dãi dầu

              Vancali 3.16.10

               
              Thân chúc huynh Nguyên Hải  thứ ba vui mạnh hì hì ...
               
              CHÚC EM HẠNH PHÚC

              Ham vui  em quyết lấy chồng Tàu
              Bỏ lại tình anh kiếp Hải Âu
              Biển sóng trùng khơi thân bạc cánh
              Chiều buông bảng lảng bến sương đầu
              Nghĩa nhân đành đoạn màu trăng úa
              Hẹn ước phai nhoà giấc mộng sâu
              Cầu chúc nghiệp-duyên tròn phúc hạnh
              Vượt qua nắng dãi với mưa dầu.
               
              Nguyên Hải

               
              Chảo dầu
               
              Vỡ mộng tình chung với lão Tàu
              Em buồn viễn xứ sống trời Âu
              Đông về giá lạnh đời cô lữ
              Hạ đến hồn oan sóng bạc đầu
              Nghĩ đến tương lai lòng khắc khoải
              Xa rồi dĩ vãng mắt hoằng sâu
              Thời gian gội rửa thương yêu cũ
              Ước nguyện đơn sơ với chảo dầu

              Vancali 3.17.10

              Thân chúc huynh NH ngày vui , huynh sừa dùm Tàu không ơ dùm em nhen hì hì ....


              #236
                vancali96 19.03.2010 07:52:36 (permalink)
                0
                 
                Gần cuối tuần gùi tặng huynh TH đọc cho vui hì hì ....

                Kỵ mã già

                Tuấn mã khôi ngô lão hóa rồi
                Ngủ gà ngủ gật giống trời ơi
                Lên đồi hổn hển như gần chết
                Xuống dốc phì phò tựa hết hơi
                Minh Mạng như không lòng mãi gọi
                Kỳ đà vẫn vậy mộng đành thôi
                Uổng công tẩm bổ gà tiềm thuốc
                Tối đến tình lơ chán sự đời

                Vancali 3.18.10


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 08:12:39 bởi vancali96 >
                #237
                  NGUYÊN HẢI 21.03.2010 01:41:06 (permalink)
                  0


                  GỞI MIỀN
                  XUÂN MUỘN
                   
                  Dường như nắng chín dáng hanh gầy
                  Xuân muộn đã về hong gió Tây
                  Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
                  Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
                  Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
                  Bóng nhỏ đường về ai mắt say
                  Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
                  Bốn mùa đồng điệu đó và đây !
                   
                  Nguyên Hải

                   
                   
                   
                   
                  #238
                    vancali96 21.03.2010 04:35:10 (permalink)
                    0
                            GỞI MIỀN
                    XUÂN MUỘN
                     
                    Dường như nắng chín dáng hanh gầy
                    Xuân muộn đã về hong gió Tây
                    Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
                    Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
                    Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
                    Bóng nhỏ đường về ai mắt say
                    Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
                    Bốn mùa đồng điệu đó và đây !
                     
                    Nguyên Hải

                                       Hết Tết

                                 Thân côi một bóng dáng hao gầy
                                 Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
                                 Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
                                 Lời ca mục tử mắt đong đầy
                                 Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
                                 Mái lá sum vầy rượu uống say
                                 Hết tết chia tay tình bịn rịn
                                 Mộ phần muốn gặp phải về đây

                                     Vancali 3.20.10

                    Chúc huynh NH thứ bảy vui khỏe hì hì ....
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 04:51:40 bởi vancali96 >
                    #239
                      vancali96 22.03.2010 04:02:53 (permalink)
                      0


                        GỞI MIỀN
                      XUÂN MUỘN
                       
                      Dường như nắng chín dáng hanh gầy
                      Xuân muộn đã về hong gió Tây
                      Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
                      Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
                      Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
                      Bóng nhỏ đường về ai mắt say
                      Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
                      Bốn mùa đồng điệu đó và đây !
                       
                      Nguyên Hải

                                         Hết Tết

                                  Thân côi một bóng dáng hao gầy
                                  Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
                                  Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
                                  Lời ca mục tử mắt đong đầy
                                  Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
                                  Mái lá sum vầy rượu uống say
                                  Hết tết chia tay tình bịn rịn
                                  Mộ phần muốn gặp phải về đây

                                       Vancali 3.20.10

                      Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....

                      TÌNH XUÂN BAO LA


                      Anh đã không quên nàng nắng gầy
                      Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
                      Để ai nhận được lòng khơi ấm
                      Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
                      Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
                      Tựa màu sắc quí ngắm càng say
                      Dáng hường áo vải làn môi mọng
                      Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây


                                                                     Đoạn Trường

                      Chúc các bạn mỗi ngày vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc!!!

                      Nhớ thuở Rồng bay

                      Lung linh mặt nước bóng trăng gầy
                      Tựa cửa trông người đẹp mái tây
                      Thành nội hồ gươm tình mãi gọi
                      Sông hương núi ngự nhớ vơi đầy
                      Việt Nam khắc đậm lời thầy dạy
                      Gia Định in hằn vết rượu say
                      Chùa Lá rồng bay lần thứ tám
                      Thơ đường hội ngộ khách tìm đây

                      Vancali 3.21.10


                      Cám ơn huynh Đoạn Trường chúc huynh luôn vui vẻ yêu đời hì hì ....
                      #240
                        Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 16 của 18 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 261 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9