THƠ ĐƯỜNG - NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 261 bài trong đề mục
SuongAnh 23.03.2010 16:20:08 (permalink)
0
GỞI MIỀN



XUÂN MUỘN

Dường như nắng chín dáng hanh gầy
Xuân muộn đã về hong gió Tây
Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
Bóng nhỏ đường về ai mắt say
Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
Bốn mùa đồng điệu đó và đây !

Nguyên Hải


                   Hết Tết

            Thân côi một bóng dáng hao gầy
            Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
            Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
            Lời ca mục tử mắt đong đầy
            Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
            Mái lá sum vầy rượu uống say
            Hết tết chia tay tình bịn rịn
            Mộ phần muốn gặp phải về đây

                 Vancali 3.20.10

Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....




TÌNH XUÂN BAO LA

Anh đã không quên nàng nắng gầy
Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
Để ai nhận được lòng khơi ấm
Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
Tựa màu sắc quí ngắm càng say
Dáng hường áo vải làn môi mọng
Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây

                                               Đoạn Trường
 
 
XUÂN ĐẾN MUỘN
 
Xuân đến muộn màng nắng héo gầy
Muà đông tuyết ngập cả phương Tây
Làm sao có được tình nồng ấm
Biết thế thôi đành lỡ mộng đầy
Ngớ ngẩn nhìn hoa vưà nhận được
Vu vơ đếm cánh thấy lòng say
Quà kia gởi tặng không tên tuổi
Chẳng biết ai người...cảm tạ đây!
 
Sương Anh
 
Anh NH nè, ĐT nghèo quá hổng có tiền mua hoa tặng nên phải đành sang nhà anh NH " mượn hoa cúng Phật ", nhận hoa được rồi làm SA cảm thấy có bổn phận là..."ăn quả phải nhớ  kẻ trồng cây " nên vào để chia lại hoa cho gia chủ nha, anh ra nhận đi nè...
 
vancali96 24.03.2010 07:29:27 (permalink)
0


Hồi 3h ngày 19 - 3 - 2010, nhà thơ Hữu Loan đã an nghỉ tại quê nhà xã Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hoá
Họa bài
Tiễn Biệt Nhà Thơ Hữu Loan
Của
Việt Đường


Thành Kính Phân Ưu

Lão hạc từ đây biệt cõi trần
  Dương cầm lạc phím tạ người thân
Vào đời "Sim Tím" thành danh sĩ
Thoát kiếp "Hữu Loan" dựa thánh thần
Thanh Hóa quan tài chôn bút thép
Nga Sơn bia đá ngự lòng sân
Ngàn năm kiệt tác lưu truyền mãi
Ngọc quí phong ba vẫn trắng ngần

Vancali 3.23.10

Chúc quí huynh tỷ ngày mạnh khỏe hì hì ....

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2010 08:27:57 bởi vancali96 >
C Pham 25.03.2010 01:03:03 (permalink)
0
GỞI MIỀN







XUÂN MUỘN

Dường như nắng chín dáng hanh gầy
Xuân muộn đã về hong gió Tây
Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
Bóng nhỏ đường về ai mắt say
Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
Bốn mùa đồng điệu đó và đây !

Nguyên Hải


                   Hết Tết

            Thân côi một bóng dáng hao gầy
            Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
            Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
            Lời ca mục tử mắt đong đầy
            Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
            Mái lá sum vầy rượu uống say
            Hết tết chia tay tình bịn rịn
            Mộ phần muốn gặp phải về đây

                 Vancali 3.20.10

Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....




TÌNH XUÂN BAO LA

Anh đã không quên nàng nắng gầy
Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
Để ai nhận được lòng khơi ấm
Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
Tựa màu sắc quí ngắm càng say
Dáng hường áo vải làn môi mọng
Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây

                                               Đoạn Trường
 
 
XUÂN ĐẾN MUỘN
 
Xuân đến muộn màng nắng héo gầy
Muà đông tuyết ngập cả phương Tây
Làm sao có được tình nồng ấm
Biết thế thôi đành lỡ mộng đầy
Ngớ ngẩn nhìn hoa vưà nhận được
Vu vơ đếm cánh thấy lòng say
Quà kia gởi tặng không tên tuổi
Chẳng biết ai người...cảm tạ đây!
 
Sương Anh

Xuân Vắng Anh
 
Xuân về sao dạ héo hon gầy
Đôi lứa đôi đầu Đông* với Tây*
Bên ấy nắng lên trời có ấm?
Nơi đây tuyết lạnh vẫn giăng đầy!
Đọc dòng thơ cũ còn nghe nhớ
Ôm kỷ niện xưa  mãi ngất say
Xuân đến thật không sao chẳng thấy?
Vắng anh đông giá vẫn quanh đây
 
C Pham
 
*Đông Á, Tây Mỹ
C Pham tìm hoài mới ra được phòng của bài xướng đây!!!  Ham vui họa theo mong NH không chấp nhất!! Chúc NH 1 ngày an lành!
 
 

NGUYÊN HẢI 25.03.2010 03:10:32 (permalink)
0


             GỞI MIỀN


             XUÂN MUỘN

Dường như nắng chín dáng hanh gầy
Xuân muộn đã về hong gió Tây
Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
Bóng nhỏ đường về ai mắt say
Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
Bốn mùa đồng điệu đó và đây !

Nguyên Hải



                   Hết Tết

            Thân côi một bóng dáng hao gầy
            Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
            Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
            Lời ca mục tử mắt đong đầy
            Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
            Mái lá sum vầy rượu uống say
            Hết tết chia tay tình bịn rịn
            Mộ phần muốn gặp phải về đây

                 Vancali 3.20.10

Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....




TÌNH XUÂN BAO LA

Anh đã không quên nàng nắng gầy
Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
Để ai nhận được lòng khơi ấm
Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
Tựa màu sắc quí ngắm càng say
Dáng hường áo vải làn môi mọng
Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây

                                               Đoạn Trường
 
 
XUÂN ĐẾN MUỘN
 
Xuân đến muộn màng nắng héo gầy
Muà đông tuyết ngập cả phương Tây
Làm sao có được tình nồng ấm
Biết thế thôi đành lỡ mộng đầy
Ngớ ngẩn nhìn hoa vưà nhận được
Vu vơ đếm cánh thấy lòng say
Quà kia gởi tặng không tên tuổi
Chẳng biết ai người...cảm tạ đây!
 
Sương Anh

Xuân Vắng Anh
 
Xuân về sao dạ héo hon gầy
Đôi lứa đôi đầu Đông* với Tây*
Bên ấy nắng lên trời có ấm?
Nơi đây tuyết lạnh vẫn giăng đầy!
Đọc dòng thơ cũ còn nghe nhớ
Ôm kỷ niện xưa  mãi ngất say
Xuân đến thật không sao chẳng thấy?
Vắng anh đông giá vẫn quanh đây
 
C Pham
 
*Đông Á, Tây Mỹ
C Pham tìm hoài mới ra được phòng của bài xướng đây!!!  Ham vui họa theo mong NH không chấp nhất!! Chúc NH 1 ngày an lành!
 
 
Thân chào bạn C Pham. Nguyên Hải rất vui  được đón tiếp bạn ghé vào trang THƠ ĐƯỜNG-NGUYÊN HẢI. NH mong được thưởng thức những áng thơ tuyệt vời của bạn. Chúc bạn luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Đẹp-Hạnh phúc-Phát tài và thành đạt, luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
 
CHÚC NH 1 NGÀY AN LÀNH
 
Bạn chúc cho ta chỉ một ngày
Còn gần vạn tám biết sao đây
Thôi đành nhắm mắt đu đưa sướng
Mong được vui đời đủng đỉnh say
Lời quý cho nhiêu thì nhận vậy
Bạn vàng đòi lắm sợ xa ngay
Biết đâu mai mốt đường nên Rượu
Trai gái hai nhà thỏa mộng xây.
 
Nguyên Hải

C Pham 25.03.2010 22:36:34 (permalink)
0
CHÚC NH 1 NGÀY AN LÀNH
 
Bạn chúc cho ta chỉ một ngày
Còn gần vạn tám biết sao đây
Thôi đành nhắm mắt đu đưa sướng
Mong được vui đời đủng đỉnh say
Lời quý cho nhiêu thì nhận vậy
Bạn vàng đòi lắm sợ xa ngay
Biết đâu mai mốt đường nên Rượu
Trai gái hai nhà thỏa mộng xây.
 
Nguyên Hải
 

Chúc NH  Một Ngày Vui Trọn Vẹn
 
Len lén vào thăm lúc giữa ngày
Kiếm nhà mệt xỉu mới ra đây
Quà đem sang gửi một câu chúc
Biếu lại xã giao chén rươu say
Vui trọn một ngày cho thỏa chí
Bởi vì vạn tám sẽ qua  ngay
Đời người ngắn ngủi làm sao biết
Đánh dấu thời gian tri kỷ xây
 
C Pham
Thân chào bạn C Pham. Nguyên Hải rất vui  được đón tiếp bạn ghé vào trang THƠ ĐƯỜNG-NGUYÊN HẢI. NH mong được thưởng thức những áng thơ tuyệt vời của bạn. Chúc bạn luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Đẹp-Hạnh phúc-Phát tài và thành đạt, luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
 
Thơ C Pham mà NH nói tuyệt vời? Có phải NH chọc quê C Pham không vậy?  Họa một bài với NH mà C Pham lục hết gia tài chữ nghĩa ra xài vẫn thấy chưa đủ nữa! Thôi thì chữ ít lòng nhiều, người giỏi không được chê người dở nhen!
Nguyên Hải làm khó khách nha!!! Nếu chúc vạn tám ngày vui thì đâu còn cơ hội để C Pham qua chúc nữa, phải không NH?    C Pham chúc NH hôm nay một  ngày vui trọn vẹn nha!

NGUYÊN HẢI 25.03.2010 23:17:44 (permalink)
0


CHÚC NH 1 NGÀY AN LÀNH
 
Bạn chúc cho ta chỉ một ngày
Còn gần vạn tám biết sao đây
Thôi đành nhắm mắt đu đưa sướng
Mong được vui đời đủng đỉnh say
Lời quý cho nhiêu thì nhận vậy
Bạn vàng đòi lắm sợ xa ngay
Biết đâu mai mốt đường nên Rượu
Trai gái hai nhà thỏa mộng xây.
 
Nguyên Hải
 

Chúc NH  Một Ngày Vui Trọn Vẹn
 
Len lén vào thăm lúc giữa ngày
Kiếm nhà mệt xỉu mới ra đây
Quà đem sang gửi một câu chúc
Biếu lại xã giao chén rươu say
Vui trọn một ngày cho thỏa chí
Bởi vì vạn tám sẽ qua  ngay
Đời người ngắn ngủi làm sao biết
Đánh dấu thời gian tri kỷ xây
 
C Pham
Thân chào bạn C Pham. Nguyên Hải rất vui  được đón tiếp bạn ghé vào trang THƠ ĐƯỜNG-NGUYÊN HẢI. NH mong được thưởng thức những áng thơ tuyệt vời của bạn. Chúc bạn luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Đẹp-Hạnh phúc-Phát tài và thành đạt, luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
 
Thơ C Pham mà NH nói tuyệt vời? Có phải NH chọc quê C Pham không vậy?  Họa một bài với NH mà C Pham lục hết gia tài chữ nghĩa ra xài vẫn thấy chưa đủ nữa! Thôi thì chữ ít lòng nhiều, người giỏi không được chê người dở nhen!
Nguyên Hải làm khó khách nha!!! Nếu chúc vạn tám ngày vui thì đâu còn cơ hội để C Pham qua chúc nữa, phải không NH?    C Pham chúc NH hôm nay một  ngày vui trọn vẹn nha!
 
 
LỜI CHÚC KEO KIỆT
Hôm nào không bạn chắc buồn thiu
Keo kiệt làm chi hởi ánh chiều
Nửa bước trần ai còn nợ nghiệp
Tròn câu đường mật thỏa lòng yêu
Trùng khơi ngăn cách lời thăm hỏi
Muôn dặm xa vời cảnh vắng teo
Phải  được cùng thuyền xuôi một bến
Khỏi trao lời chúc mỗi ngày trêu.
 
Nguyên Hải
 
 
 
 
 

 
NGUYÊN HẢI 26.03.2010 01:14:05 (permalink)
0
 





BIỂN NHỚ
 
Thương nhớ ai mà trắng bạc đầu
Ngày đêm lưởi sóng liếm bờ nhau
Đồi dương gom gió reo tình dậy
Bãi cát vương hồn lạnh giấc sâu
Biền biệt cánh buồm mê xứ lạ
Mỏi mòn con nước thức đêm thâu
Trăng rơi Đa-Cuội buồn giăng mắt
Thuyền ở nơi nào Biển biết đâu?!
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 13:14:44 bởi NGUYÊN HẢI >
SuongAnh 27.03.2010 05:01:04 (permalink)
0


CHÚC NH 1 NGÀY AN LÀNH
 
Bạn chúc cho ta chỉ một ngày
Còn gần vạn tám biết sao đây
Thôi đành nhắm mắt đu đưa sướng
Mong được vui đời đủng đỉnh say
Lời quý cho nhiêu thì nhận vậy
Bạn vàng đòi lắm sợ xa ngay
Biết đâu mai mốt đường nên Rượu
Trai gái hai nhà thỏa mộng xây.
 
Nguyên Hải
 

Chúc NH  Một Ngày Vui Trọn Vẹn
 
Len lén vào thăm lúc giữa ngày
Kiếm nhà mệt xỉu mới ra đây
Quà đem sang gửi một câu chúc
Biếu lại xã giao chén rươu say
Vui trọn một ngày cho thỏa chí
Bởi vì vạn tám sẽ qua  ngay
Đời người ngắn ngủi làm sao biết
Đánh dấu thời gian tri kỷ xây
 
C Pham
Thân chào bạn C Pham. Nguyên Hải rất vui  được đón tiếp bạn ghé vào trang THƠ ĐƯỜNG-NGUYÊN HẢI. NH mong được thưởng thức những áng thơ tuyệt vời của bạn. Chúc bạn luôn Vui-Trẻ-Khỏe-Đẹp-Hạnh phúc-Phát tài và thành đạt, luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
 
Thơ C Pham mà NH nói tuyệt vời? Có phải NH chọc quê C Pham không vậy?  Họa một bài với NH mà C Pham lục hết gia tài chữ nghĩa ra xài vẫn thấy chưa đủ nữa! Thôi thì chữ ít lòng nhiều, người giỏi không được chê người dở nhen!
Nguyên Hải làm khó khách nha!!! Nếu chúc vạn tám ngày vui thì đâu còn cơ hội để C Pham qua chúc nữa, phải không NH?    C Pham chúc NH hôm nay một  ngày vui trọn vẹn nha!
 
 
LỜI CHÚC KEO KIỆT
Hôm nào không bạn chắc buồn thiu
Keo kiệt làm chi hởi ánh chiều
Nửa bước trần ai còn nợ nghiệp
Tròn câu đường mật thỏa lòng yêu
Trùng khơi ngăn cách lời thăm hỏi
Muôn dặm xa vời cảnh vắng teo
Phải  được cùng thuyền xuôi một bến
Khỏi trao lời chúc mỗi ngày trêu.
 
Nguyên Hải
 
 
 
Chúc C PHAM - NH Hoài Vui
 
Thân nhau dẫu tối cũng như ngày
Gặp được lòng vui hả dạ đây
Chẳng rước không mời chân cứ ghé
Tri tình mến nghiã chén cùng say
Ai đồn mặc kệ vì trong trắng
Họ nói không màng bởi thẳng ngay
Dẫu gái hay trai đều bạn hữu
Trang thơ Phạm - Hải mãi hoài xây...
 
Sương Anh
 
SA ui, đi đâu hổm rày không nghe tiếng vậy??  Có nghe về gấp nha!!! Bao nhiêu là người đợi đó SA uiiii!
 
C Pham ui...SA đây, đã nghe rồi nè, đừng có la to nưã ha khan tiếng bi giờ đó, còn làm cho SA điếc tai nưã...Ai đợi SA dzị mà có thấy ai đâu, chỉ có C Pham đợi thôi mà đã thấy nóng ruột vội chạy dzià nè thêm nhiều nưã chắc là SA bị cháy đứt ruột luôn quá
SuongAnh 27.03.2010 05:22:04 (permalink)
0





BIỂN NHỚ
 
Thương nhớ ai mà trắng bạc đầu
Ngày đêm lưởi sóng liếm bờ nhau
Đồi dương gom gió reo tình dậy
Bãi cát vương hồn lạnh giấc sâu
Biền biệt cánh buồm mê xứ lạ
Mỏi mòn con nước thức đêm thâu
Trăng rơi Đa-Cuội buồn giăng mắt
Thuyền ở nơi nào Biển biết đâu?!
 
Nguyên Hải

 
....THUYỀN XA
 
Thương ai sóng dậy vỗ cao đầu
Thảm thiết than sầu bởi mất nhau
Ngóng nhạn trùng khơi mòn mắt đợi
Chờ người viễn xứ nát tim sâu
Thuyền xa khuất biệt muôn nghìn dặm
Biển nhớ mong chờ suốt mấy thâu
Muốn hỏi bao giờ Trăng với Cuội
Ta - Mình sánh bước..?? có ai đâu!!!

 
Sương Anh
C Pham 27.03.2010 14:49:12 (permalink)
0
LỜI CHÚC KEO KIỆT
 
Hôm nào không bạn chắc buồn thiu
Keo kiệt làm chi hởi ánh chiều
Nửa bước trần ai còn nợ nghiệp
Tròn câu đường mật thỏa lòng yêu
Trùng khơi ngăn cách lời thăm hỏi
Muôn dặm xa vời cảnh vắng teo
Phải  được cùng thuyền xuôi một bến
Khỏi trao lời chúc mỗi ngày trêu.
 
Nguyên Hải
 

Lời Trách Ngọt Ngào
 
Nắng vàng chở ngọn gió thiu thiu
Lời trách hờn vương trong bóng chiều
Có phải lòng sầu duyên trót lỡ
Cho nên dạ oán quyết không yêu
Đường đời hiu quạnh chân mòn mỏi
Vạn nẻo cô đơn bước lạnh teo
Thuyền bến ngọa mình soi đáy nước
Nô đùa quấn quýt chẳng ngừng  trêu
 
C Pham
NGUYÊN HẢI 28.03.2010 00:54:35 (permalink)
0
LỜI CHÚC KEO KIỆT
 
Hôm nào không bạn chắc buồn thiu
Keo kiệt làm chi hởi ánh chiều
Nửa bước trần ai còn nợ nghiệp
Tròn câu đường mật thỏa lòng yêu
Trùng khơi ngăn cách lời thăm hỏi
Muôn dặm xa vời cảnh vắng teo
Phải  được cùng thuyền xuôi một bến
Khỏi trao lời chúc mỗi ngày trêu.
 
Nguyên Hải
 

Lời Trách Ngọt Ngào
 
Nắng vàng chở ngọn gió thiu thiu
Lời trách hờn vương trong bóng chiều
Có phải lòng sầu duyên trót lỡ
Cho nên dạ oán quyết không yêu
Đường đời hiu quạnh chân mòn mỏi
Vạn nẻo cô đơn bước lạnh teo
Thuyền bến ngọa mình soi đáy nước
Nô đùa quấn quýt chẳng ngừng  trêu
 
C Pham
 

LỖI HẸN
 
Sang sông Sáo để bến đời thiu
Nhuộm tím hòang hôn nhạt bóng chiều
Tiếng Nhạn kêu sương buồn cánh mỏi
Tình người thoảng gió bỏ trời yêu
Trúc-Mai lỗi hẹn duyên chưa thắm
Tơ-Liễu buông mành cảnh vắng teo
Trâm gảy bình rơi gương vỡ nát
Trách chi Nguyệt lão quyết lòng trêu.
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 05:50:33 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 28.03.2010 01:37:25 (permalink)
0





BIỂN NHỚ
 
Thương nhớ ai mà trắng bạc đầu
Ngày đêm lưởi sóng liếm bờ nhau
Đồi dương gom gió reo tình dậy
Bãi cát vương hồn lạnh giấc sâu
Biền biệt cánh buồm mê xứ lạ
Mỏi mòn con nước thức đêm thâu
Trăng rơi Đa-Cuội buồn giăng mắt
Thuyền ở nơi nào Biển biết đâu?!
 
Nguyên Hải


....THUYỀN XA
 
Thương ai sóng dậy vỗ cao đầu
Thảm thiết than sầu bởi mất nhau
Ngóng nhạn trùng khơi mòn mắt đợi
Chờ người viễn xứ nát tim sâu
Thuyền xa khuất biệt muôn nghìn dặm
Biển nhớ mong chờ suốt mấy thâu
Muốn hỏi bao giờ Trăng với Cuội
Ta - Mình sánh bước..?? có ai đâu!!!

 
Sương Anh

VỀ ĐÂU...

Thương người lữ khách bến giang đầu

Mỏi  mắt trông về nơi có nhau
Ai  kẽ hững hờ duyên bến đợi
Để người quặn thắt tiếng lòng sâu
Khuyết tròn hai nửa vần trăng úa
Mong nhớ đôi miền vách gió thâu
Cách mặt xa lòng sương khói bạc
Chiều rơi mây gió cuộn về đâu?!
 
Nguyên Hải






vancali96 28.03.2010 06:57:13 (permalink)
0
Quán tranh hèn

Mời anh ghé lại quán tranh hèn
Chủ đẹp ân cần dẫu mới quen
Mỗi bữa hàng quê khô cá chép
Hằng đêm đặc sản lẩu chồn đèn
Nhiều tiền khoái khẩu cua lăn bột
Ít bạc vui lòng gỏi ngó sen
Khuyến mãi mười chai bia tặng một
Mời anh ghé lại quán tranh hèn

Vancali 96

Chào chào quán Ê' có khách thăm !!!! Coca Cola nhá !!!mời mời
Hi Van !"Cali có gì lạ không Cô"?( mượn lời hay ý đẹp đó) mến !!!

Khách Hèn

Ghé quán đông vui tủi phận hèn

Chen chân dõi mắt để tìm quen
Lời đồn thi phú, tài cô chủ       
Danh nổi khách thơ, rạng ánh đèn
Đặc sản thích ghê chồn phá lấu
Bình dân dễ chịu trà hương sen
Vào thăm vốn lạ lời chào mến
Ghé quán đông vui tủi phận hèn

Hữu Hạnh
 
Giàu hèn

Tiếp đãi như nhau dẩu thấp hèn
Ban đầu bỡ ngỡ riết thành quen
Mồi khô dăm chén vui ngày tháng
Rượu đế vài ly đến tối đèn
Hội ngộ trùng dương cùng bạn hữu
Kim bằng bốn bể với trà sen
Ven đường quán cóc tình cô chủ
Tiếp đãi như nhau dẩu thấp hèn

Vancali 3.26.10


Thân chúc huynh tỷ thứ sáu vui nhen , cuối từng gùi hì hì .......
Riêng cám ơn huynh TTH ngày thứ sáu say xỉn hì hì ......
 
KIẾP CÔ ĐƠN
 
Kiếp sống cô đơn chịu số hèn
Đời tôi tăm tối chẳng người quen
Tối say chiều xỉn buồn thân phận
Dãi nắng dầm mưa tủi sách đèn
Nhớ thuở chung đôi trên bãi biển
Thương ngày hò hẹn giữa đầm sen
Vui qua tất cả giờ còn chỉ
Kiếp sống cô đơn chịu số hèn!
 
Thanh Huy
 
NHẬU
 
Biết nhau nhậu chẳng kể sang hèn
Đầu lạ xỉn rồi tất cả quen
Ly cụng ngả nghiêng trong bóng tối
Lời ra chí chóe giữa bàn đèn
Ngâm nga tiếng hát ru câu lý
Ngẫm nghĩ lời thơ cắn hạt sen
Bạn hữu mầy tau lời mật thiết
Biết nhau nhậu chẳng kể sang hèn
 
Thanh Huy

Ham chơi

Gặp nhau khúm núm sợ chê hèn 
Nếp sống bung thùa tạo thói quen
Cưỡi ngựa đua xe cùng xổ số
Ăn chơi đàng điếm với mâm đèn
Cặp bồ tụ tập bên chuồng khỉ
Bỏ học lang thang dưới cánh sen
Ít chữ làm công đời rách rưới
Gặp nhau khúm núm sợ chê hèn

vancali 3.26.10

Chúc huynh
Nguyên Hải  thứ bảy vui khỏe hì hì..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 06:59:19 bởi vancali96 >
NGUYÊN HẢI 28.03.2010 14:13:35 (permalink)
0



 
Quán tranh hèn

Mời anh ghé lại quán tranh hèn
Chủ đẹp ân cần dẫu mới quen
Mỗi bữa hàng quê khô cá chép
Hằng đêm đặc sản lẩu chồn đèn
Nhiều tiền khoái khẩu cua lăn bột
Ít bạc vui lòng gỏi ngó sen
Khuyến mãi mười chai bia tặng một
Mời anh ghé lại quán tranh hèn

Vancali 96







CÓ ĐÂU HÈN !
 
Ngói-Tranh cũng chủ có đâu hèn
Lối bướm đường ong khóm cỏ quen
Tí tách suối reo ngời mắt Liễu

Thì thào gió dập nát hoa đèn
Làng thôn quán vắng rêu lòng dậu
Chiều tím người về mượt cánh sen
Tắt lửa một màu đêm tối mịt
Ngói -tranh cũng chủ có đâu hèn.
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2010 01:42:38 bởi NGUYÊN HẢI >
SuongAnh 30.03.2010 16:38:16 (permalink)
0
BIỂN NHỚ
 
Thương nhớ ai mà trắng bạc đầu
Ngày đêm lưởi sóng liếm bờ nhau
Đồi dương gom gió reo tình dậy
Bãi cát vương hồn lạnh giấc sâu
Biền biệt cánh buồm mê xứ lạ
Mỏi mòn con nước thức đêm thâu
Trăng rơi Đa-Cuội buồn giăng mắt
Thuyền ở nơi nào Biển biết đâu?!
 
Nguyên Hải


....THUYỀN XA
 
Thương ai sóng dậy vỗ cao đầu
Thảm thiết than sầu bởi mất nhau
Ngóng nhạn trùng khơi mòn mắt đợi
Chờ người viễn xứ nát tim sâu
Thuyền xa khuất biệt muôn nghìn dặm
Biển nhớ mong chờ suốt mấy thâu
Muốn hỏi bao giờ Trăng với Cuội
Ta - Mình sánh bước..?? có ai đâu!!!

 
Sương Anh


VỀ ĐÂU...

Thương người lữ khách bến giang đầu

Mõi  mắt trông về nơi có nhau
Ai  kẽ hững hờ duyên bến đợi
Để người quặn thắt tiếng lòng sâu
Khuyết tròn hai nửa vần trăng úa
Mong nhớ đôi miền vách gió thâu
Cách mặt xa lòng sương khói bạc
Chiều rơi mây gió cuộn về đâu?!
 
Nguyên Hải


...NGƯỜi HỠI!
 
Về đâu người hỡi giấc mơ đầu
Biết đến bao giờ có được nhau?
Chữ ái mênh mông như biển rộng
Câu tình chất ngất tợ sông sâu
Lời yêu muốn thả mong ai nhặt
Tiếng nhớ gom vào ngại gió thâu
Nếu sợ xa lòng thì cách mặt
Thôi đừng luyến ái...được gì đâu!

 
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 261 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9