ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 56 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 832 bài trong đề mục
C Pham 01.04.2010 23:16:40 (permalink)
0






Công Tử Đi Câu


Hoàng hôn xách giỏ định đi câu
Tản bộ ra sông đứng dưới cầu
Gió thoảng vui lòng hương tỏa nhẹ
Mây vờn mát dạ cá chờ lâu
Thản nhiên quăng lưỡi nơi chòm sậy
Cực khổ kiếm mồi mé rặng dâu
Lưỡng lự rung cần mong bắt được
Một đôi chép trắng xỏ thành xâu

                                            Đoạn Trường 

Câu Cá Gì?
 
Công tử nhà ai ngồi thả câu
Quần xăn áo vắt ở trên cầu
Thập thò cau có không kiên nhẫn
Nhấp nhỏm bực mình đợi quá lâu
Câu cá ai đời dây ngắn ngủn
Nhử mồi lạ nhỉ gắn chùm dâu
Mững này câu tới khi trời sáng
Hổng được một con đừng nói xâu
 
C Pham
 
Chuẩn bị đổi nghề tiếp ĐT ui!!!!
 

TTH 02.04.2010 01:32:57 (permalink)
0
SỰ THẬT

Lâu lâu nổi hứng định on lai
Khổ nỗi màn hình lại sắp đai
Giật giật từng cơn hoa cả mắt
Rè rè suốt buổi điếc luôn tai
Bạn bè chẳng hiểu nghi mình xạo
Thân hữu không tin tưởng tớ hài
Sự thật nói ra mà thấy thẹn
Đời trăm cái khổ bám đeo hoài

Tú lòng...thòng



Lời Đồn
 
Đây tin rằng đó chắc không lai (lie)
Khổ nổi tin người bán đất đai
Đồn đãi trong nhà  nhồi nhức óc
Dèm pha trước ngõ nhét inh tai
Kẻ rằng anh Tú theo đoàn xiếc
Người bảo Hàn Phong nhập gánh hài
Giờ đó về rồi thì hết chuyện
Không thôi thiên hạ cứ phăng hoài
 
C Pham


KIẾM ĐẤT
 
Sống nơi xứ lạ tưởng mình lai
Già khụ chán đời chọn lỗ đai
Sợ nỗi không tiền sao kiếm đất
Phiền khi thiếu nợ chưỡi phồng tai
Loay hoay nghĩ cách như người máy
Lính quýnh lo thân giống kẻ hài
Tính mãi chưa xong mình đã ngả
Mặc ai chôn cất nhớ thương hoài!
 
Thanh Huy
hồng tuyên 02.04.2010 17:24:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường



TRĂNG TÀ


Trăng già mỗi lúc càng già thêm
Bóng rũ nghiêng nghiêng lấm bực thềm
Để cụm mây mù che đỡ ấm
Được làn sương nhẹ giúp cho êm
Bước dần qua núi tròn đơn kiếp
Soi chậm xuống hồ đủ một đêm
Ngoảnh mặt làm chi trời chớm sáng
Mộng tàn lưu luyến dáng Nga* mềm...

                                                 Đoạn Trường



* chị hằng nga




Nắng Trẻ
Nắng rọi càng trưa, nắng lại hăng
Nhuộm hồng men lửa cháy hồn hoang
Cho loài mây dại nương trong gió
Để cuộc rong chơi nhuốm rực đường
Chạy đến hồ xa cơn nắng dữ!
Lẩn vào khe núi đợi rơi sương
Bước về say lại đời không vướng
Mộng đến ái ân khúc Nghê Thường
HT
 
Pe An 03.04.2010 15:20:01 (permalink)
0





Công Tử Đi Câu


Hoàng hôn xách giỏ định đi câu
Tản bộ ra sông đứng dưới cầu
Gió thoảng vui lòng hương tỏa nhẹ
Mây vờn mát dạ cá chờ lâu
Thản nhiên quăng lưỡi nơi chòm sậy
Cực khổ kiếm mồi mé rặng dâu
Lưỡng lự rung cần mong bắt được
Một đôi chép trắng xỏ thành xâu

                                          Đoạn Trường 

Câu Cá Gì?
 
Công tử nhà ai ngồi thả câu
Quần xăn áo vắt ở trên cầu
Thập thò cau có không kiên nhẫn
Nhấp nhỏm bực mình đợi quá lâu
Câu cá ai đời dây ngắn ngủn
Nhử mồi lạ nhỉ gắn chùm dâu
Mững này câu tới khi trời sáng
Hổng được một con đừng nói xâu
 
C Pham
 
Chuẩn bị đổi nghề tiếp ĐT ui!!!!
 
 
Lãng Tử..Đi..Đâu??
Lãng tử quăng cần định thả câu
Ấy mà vừa đến được cây cầu
Bên kia lỏm bỏm ..nhìn quen.. quá
Phía nọ lềnh bềnh …thấy…lạ ..đâu*
Bởi mắt “mơ huyền” nên ….ngỡ.. cá
Vì tâm “có sắc”**  phải..dzờ dzâu***
Khi vừa đụng nước….chòy ôi..tía
Giựt phắt lên bờ……woa..một xâu.
 

Lãng Tử Pé..!
 
* Em hỏng phải là người Hà Lội
** Nghe người Nam hay bảu "đi tấm"
*** như trên *
vancali96 04.04.2010 00:48:16 (permalink)
0
Hôm nay sáng thứ bảy mời huynh Đoạn Trường đi uống cà phe nè hì hì ..

Đời thi sĩ


Sáng sớm rời nhà vẫn thói quen
Ghé vào quán lá gọi ly đen
Ghiền cô chủ quán trong màu áo
Nhớ bạn tình thân dưới ánh đèn
Hút thuốc phà hơi run cẳng nhịp
Uống trà từng ngụm gật đầu khen
Trần gian hạnh phúc đời thi sĩ
Tối đến bên nhau xúm thổi kèn*

* Uống bia không ly

Vancali 4.3.10 

Lẹ lên hong cô chủ giận à nha hì hì ....
TTH 04.04.2010 08:34:03 (permalink)
0
Người yêu lý tưởng

Gió xoáy tâm hồn lạnh buốt tim
Người yêu lý tưởng biết đâu tìm
Đồi thông ủ rũ đời đen bạc
Bến vắng u sầu phận bạch kim
Ngày đến buồn tênh  đời vọng ảo
Đêm sang vắng vẻ giấc mơ chìm
Mưa phùn tựa cửa tình chao đảo
Sóng gợn trong lòng  nhớ ổ chim

Vanclai 4.3.10

Thân chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui vẻ khỏe hì hì ...
Riêng chúc huynh TTH luôn vui yêu đời hì hì .


TÌM NGƯỜI YÊU
 
Yêu em đây có một buồng tim
Bóng ảo về đâu để mãi tìm
Tìm tiếng tơ lòng thêm nát ruột
Tìm câu chung thủy giống mò kim
Tình xa u ẩn tình trôi nổi
Mộng rã cô đơn mộng đắm chìm
Thơ thẩn gọi người người vắng lặng
Chỉ nghe vang vọng tiếng sầu chim!
 
Thanh Huy

Tự Giác
 
Tìm em không thấy hỏi con tim
Nó cũng khuyên ta lên “nét” tìm
Lục mãi “Quán Đường”không Thúy Liễu
Tìm hoài “Chỗ Nhớ” chẳng Thiên Kim
Thanh Huy bổn mạng cung la hận 
Hữu Hạnh bản thân vận nổi chìm
Mỏi gối chồn chân buồn số kiếp
Thôi về nhà nghỉ vỗ về..... chim****
 
HH
 
****ai muốn nghĩ sao thì ra đó

THÔI VỀ NHÀ NGHỈ
 
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim
Chớ chạy lông bông khổ ướt chìm
Gặp chỗ an toàn vui số phận
Sa nơi bụi bặm nát vàng kim
Mặt mày quắc thước không đâu sánh
Hình vóc gang tay chẳng dễ tìm
Của quý ở đời ai cũng thích
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 08:46:24 bởi TTH >
Đoạn_Trường 04.04.2010 10:07:33 (permalink)
0





Nắng Trẻ
Nắng rọi càng trưa, nắng lại hăng
Nhuộm hồng men lửa cháy hồn hoang
Cho loài mây dại nương trong gió
Để cuộc rong chơi nhuốm rực đường
Chạy đến hồ xa cơn nắng dữ!
Lẩn vào khe núi đợi rơi sương
Bước về say lại đời không vướng
Mộng đến ái ân khúc Nghê Thường
HT



Cây Già!

Cây già thân quỵ lá thường hăng
Vì sắp đến ngày ra bãi hoang
Vùi xuống chân mồ danh ẩn sĩ           
Giấu vào đáy huyệt chí thiên đường 

Rễ tàn dưới sỏi theo chùm nắng
Cành đỗ bên lề đẫm giọt sương
Kẻ tới người qua hờ hững vậy
Còn chi đoản khúc mộng ru thường


                                               Đoạn Trường



Chúc "thầy" Huyền Tông vui vẻ



T.B.: cho Đoạn Trường nợ bài "Sự Thật" của Tú Lòng...Thòng mùh Ci-gì-Phạm và Thanh Huy đang hoạ vì ĐT thấy Han Phong cũng thường bận rộn không rảnh để hoạ lại, nên ĐT hong muốn làm người xướng phải khó xử.  Xướng mà không hoạ lại thì mất hứng.  Thông cảm hén!
Đoạn_Trường 04.04.2010 10:22:08 (permalink)
0




Công Tử Đi Câu


Hoàng hôn xách giỏ định đi câu
Tản bộ ra sông đứng dưới cầu
Gió thoảng vui lòng hương tỏa nhẹ
Mây vờn mát dạ cá chờ lâu
Thản nhiên quăng lưỡi nơi chòm sậy
Cực khổ kiếm mồi mé rặng dâu
Lưỡng lự rung cần mong bắt được
Một đôi chép trắng xỏ thành xâu

                                  Đoạn Trường



Câu Cá Gì?
 
Công tử nhà ai ngồi thả câu
Quần xăn áo vắt ở trên cầu
Thập thò cau có không kiên nhẫn
Nhấp nhỏm bực mình đợi quá lâu
Câu cá ai đời dây ngắn ngủn
Nhử mồi lạ nhỉ gắn chùm dâu
Mững này câu tới khi trời sáng
Hổng được một con đừng nói xâu
 
C Pham
 


 
ĐI CÂU
 
Buồn chẳng chi làm xuống biển câu
Xe bon trên phố lướt qua cầu
Đến nơi tìm bạn ngồi chơi chút
Chọn chỗ thả mồi đứng đợi lâu
Cá bén cần cong tay cuốn cước
Mặt cười chân trụ miệng ăn dâu
Đời tươi như thế quên gian khổ
Con bự khi về xách mấy xâu!
 
Thanh Huy



Công tử đi câu

 Kiếm cá kho gừng xuống lạch câu
Sợ ma công tử đứng xa cầu
Sông dài lặng gió ngồi chăm chú
Mắt mỏi ê mình đứng đã lâu
Nắng nóng đường về ông ghé chợ
Trưa hè vợ nịnh lão mua dâu
Bà con cười gã vì cần ngắn
Thắc mắc trong lòng chép một xâu

Vancali 4.1.10
 
 


Trên cầu….gì??
 
Lợi dụng thời gian nhẩm mấy câu
Hiu hiu gió thổi lọt vô  cầu
Trên đầu mây trắng đang trôi  chậm
dưới nước cá tra đã ngóng  lâu
bận rộn cả đời săn bóng ảo
nhàn du một lúc dựa tàng dâu
bổng đâu trời chuyển ầm ầm động
chẳng lẻ bom đâu rớt cả xâu???
 
cs


Lãng Tử..Đi..Đâu??

Lãng tử quăng cần định thả câu
Ấy mà vừa đến được cây cầu
Bên kia lỏm bỏm ..nhìn quen.. quá
Phía nọ lềnh bềnh …thấy…lạ ..đâu*
Bởi mắt “mơ huyền” nên ….ngỡ.. cá
Vì tâm “có sắc”**  phải..dzờ dzâu***
Khi vừa đụng nước….chòy ôi..tía
Giựt phắt lên bờ……woa..một xâu.
 

Lãng Tử Pé..!
 
* Em hỏng phải là người Hà Lội
** Nghe người Nam hay bảu "đi tấm"
*** như trên *




Công Tử Đổi Nghề Câu

Làm thương khổ quá đổi nghề câu
Sắm máy ca-nô lướt khỏi cầu
Rồi đậu giữa hồ trăng sáng lạ
Nhìn xem mặt sóng gió đùa lâu
Rung cần tránh dữ tan nghèo khổ
Quăng lưỡi trao lành cạn bể dâu
Điếu nguyệt nhâm nhi từng cốc rượu
Thả hồn bay bổng mộng liên xâu


                                                    Đoạn Trường




Chúc tất cả vui vẻ, đi câu được nhiều ghẹ... í nhầm nhiều cá. 
Đoạn_Trường 04.04.2010 11:28:12 (permalink)
0



Đời thi sĩ


Sáng sớm rời nhà vẫn thói quen
Ghé vào quán lá gọi ly đen
Ghiền cô chủ quán trong màu áo
Nhớ bạn tình thân dưới ánh đèn
Hút thuốc phà hơi run cẳng nhịp
Uống trà từng ngụm gật đầu khen
Trần gian hạnh phúc đời thi sĩ
Tối đến bên nhau xúm thổi kèn*

* Uống bia không ly

Vancali 4.3.10 

Lẹ lên hong cô chủ giận à nha hì hì ....




Có Phải VanCali Hong Dzị?

Uống cà phê Lú gặp người quen
Nhìn giống Ca-li mắt phủ đen
Hé miệng ra cười xiêu tiếng nhạc
Gác giò lên nhịp rụng tim đèn
Đắm say gái đẹp... ham ngồi hú
Vứt lại trai nghèo... hỏng thấy khen
Bên cạnh hai chàng tui khỏi dám
Thôi đành bỏ chạy nát tan kèn

                                               Đoạn Trường



Đoạn Trường thích được người đẹp thổi kèn giùm... nhưng nghe VanCali mời, ĐT run quá hỏng bik cây kèn để đâu.... ĐT coi bộ nhác gan lém. 
vancali96 04.04.2010 12:56:17 (permalink)
0

Đời thi sĩ

Sáng sớm rời nhà vẫn thói quen
Ghé vào quán lá gọi ly đen
Ghiền cô chủ quán trong màu áo
Nhớ bạn tình thân dưới ánh đèn
Hút thuốc phà hơi run cẳng nhịp
Uống trà từng ngụm gật đầu khen
Trần gian hạnh phúc đời thi sĩ
Tối đến bên nhau xúm thổi kèn*

* Uống bia không ly

Vancali 4.3.10 

Lẹ lên hong cô chủ giận à nha hì hì ....


Có Phải VanCali Hong Dzị?

Uống cà phê Lú gặp người quen
Nhìn giống Ca-li mắt phủ đen
Hé miệng ra cười xiêu tiếng nhạc
Gác giò lên nhịp rụng tim đèn
Đắm say gái đẹp... ham ngồi hú
Vứt lại trai nghèo... hỏng thấy khen
Bên cạnh hai chàng tui khỏi dám
Thôi đành bỏ chạy nát tan kèn

                                               Đoạn Trường

Hì hì cấm nghĩ tùm lum ...đó à nha ..cho em họa vui tiếp nè đở chiêu nhen ...

Nhát đèn

Ngó cuốc ra gà tưởng bạn quen
Cà phê hai mảnh trắng nhìn đen
Guốc cao nhúng nhảy theo dòng nhạc
Ngực nở tung tăng dưới ánh đèn
Xóm vắng ra thành khờ thấy tội
Thôn nghèo đi quán Lú về khen
Châm trà gái hỏi chàng run rẩy
Lí nhí không nghe bởi trống kèn

Vancali 4.3.10

Chúc huynh tối thứ bảy vui bên cà phê Lú xong qua ăn phở Lú về nhà bù khú ...bị vợ cú ...hì hì ....

cosiaus 04.04.2010 14:24:16 (permalink)
0
DT à bên Aus dể gì có
cầu này hoi nhỏ nhà ông ngoai (ở Viet nam)mình hay đi  lắm ,nhờ vay mấy tay nhậu moi có mồi
 
 
Mình mới làm rớt
 
chẳng lẻ bom đâu rớt cả xâu???
 
Pé An lẹ tay thiệt
Giựt phắt lên bờ……woa..một xâu.
 
 
 
====================
 
Vài hàng tâm sự với DT
Hình như có  người cho rằng thơ cosiaus là loai thơ dơ dáy
That ra thơ khg dơ dáy mà do trong đầu nguoi đoc mà ra.
Luc truoc cosiaus này có viet 1 bài rat la dơ dáy mà hinh như chỉ
Nhà Quê nhìn ra. Đó là bài post trong Phuong ha Phuong topic<trangchinh Hoxuan Huong>
Neu bạn để ý cosiaus đã đốt nhà mình rồi va có ý treo but trong D Đ này.
Thôi kệ sẳn đây trich bai đó cho ban coi.
 
 
chồng đeo vợ đẻo  

Thân trai chẳng ngại làm cai
dù xa ở tận xóm đoài xóm đông

nắng cực cũng phải ra đồng

lây đồ biếng nhác đâu chồng của em

vợ tôi tuy môi đỏ lèm

ôn tồn tính nết đức kèm đi theo

lặt rau lặt cỏ nuôi heo

việc nhà bếp nước vợ đèo đầy lu

tiền  vợ chỉ đá đọng xu

nhà quê không điện lù khù cũng xong

mùa về em gánh anh gồng
nồi cơm thơm ngát vợ chồng cùng ăn.

Cs
 
Ban có thay gì kh ông?
 
Con nguoi tự bản thân c ó thiên có ác , c ó sạch c ó dơ
Cs này khg ngai ai noi à th ứ gì vì cũng đã muon bỏ viết.
 
chào các bạn.
 
 
cosiaus
9.15pm 04/04/2010 australia
 
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 18:14:53 bởi cosiaus >
vancali96 05.04.2010 00:43:13 (permalink)
0
Sáng chủ nhật xim cho phép em phỏng vấn huynh nhen , chuẩn bị nè hì hì ....

Nhà báo Cali

Phỏng vấn huynh Trường bạn ở đâu
Phòng thuê dưới đất hoặc trên lầu
Đi làm mấy bữa còn ăn nhậu
Thất nghiệp lâu dài vẫn thích câu
Dĩ vãng*la cà mê mốt lạ
Tao nhân* lui tới trút cơn sầu
Đường thi quịt tẹt lời chân đất
Gấp bỏ cho người lộ ý sâu

*Tên quán cà phê bi ki ni nổi tiếng ở Cali
Vancali 4.4.10

Thân chúc Đoạn Trường vui vẻ trả lời và chủ nhật vui mạnh hì hì .
..
Hữu Hạnh 05.04.2010 02:55:19 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

DT à bên Aus dể gì có
cầu này hoi nhỏ nhà ông ngoai (ở Viet nam)mình hay đi  lắm ,nhờ vay mấy tay nhậu moi có mồi
 
 
Mình mới làm rớt
 
chẳng lẻ bom đâu rớt cả xâu???
 
Pé An lẹ tay thiệt
Giựt phắt lên bờ……woa..một xâu.



====================

Vài hàng tâm sự với DT
Hình như có  người cho rằng thơ cosiaus là loai thơ dơ dáy
That ra thơ khg dơ dáy mà do trong đầu nguoi đoc mà ra.
Luc truoc cosiaus này có viet 1 bài rat la dơ dáy mà hinh như chỉ
Nhà Quê nhìn ra. Đó là bài post trong Phuong ha Phuong topic<trangchinh Hoxuan Huong>
Neu bạn để ý cosiaus đã đốt nhà mình rồi va có ý treo but trong D Đ này.
Thôi kệ sẳn đây trich bai đó cho ban coi.
 
 
chồng đeo vợ đẻo  

Thân trai chẳng ngại làm cai
dù xa ở tận xóm đoài xóm đông

nắng cực cũng phải ra đồng

lây đồ biếng nhác đâu chồng của em

vợ tôi tuy môi đỏ lèm

ôn tồn tính nết đức kèm đi theo

lặt rau lặt cỏ nuôi heo

việc nhà bếp nước vợ đèo đầy lu

tiền  vợ chỉ đá đọng xu

nhà quê không điện lù khù cũng xong

mùa về em gánh anh gồng
nồi cơm thơm ngát vợ chồng cùng ăn.

Cs

Ban có thay gì kh ông?

Con nguoi tự bản thân c ó thiên có ác , c ó sạch c ó dơ
Cs này khg ngai ai noi à th ứ gì vì cũng đã muon bỏ viết.
 
chào các bạn.
 
 
cosiaus
9.15pm 04/04/2010 australia
 
 




Chào quý huynh,

Hôm nay bận không vao` chơi được chỉ ghé ngang và léng phéng không
nắm vững chuyện trên là bao nhung nghe nói "tuc thanh & dơ dáy" HH
cung cảm thây' có điều không vui...nhất là nghe huynh COSIAUS muốn
treo kiếm quả là điều chẳng vui....

Thú thật HH thấy ai trong cái làng Đường này đều vui và khoáng đat.
riêng huynh Cosiaus rât' sáng tạo và co' nhiều "brain storm" trong thơ
HH muốn trao đổi với nhau lắm...hãy cùng vui...

HH xin mươn. ý bài thơ của huynh Cosiaus họa xem cho vui nhé với lời chú thích
AI NGHĨ SAO THÌ RA VẬY.......


Trụ Vương và em  cưng
 
 “Đắc Kỹ khanh ơi chín lổ tim
Khó ơi là khó biết đâu tìm”
 “Quân Vương đã biết người cầm kiếm*
Thần thiếp chết rồi ai mó kim”
 “Giết hại công thần như  bỏ ngỏ?”
 “Tiêu tùng phi tử tựa teo chim”
 “Ôi thôi! giờ ngọ ta toan tính
Thà thí Tỷ Cang để giử chim”
 
Cs
 
*Tỷ Cang có  thanh kiếm miển chết trong tay 
 


 
 Lời Xưa
 
Chu Công cổ lắm yêu bằng tim
Đậy hũ lâu lâu nhớ lại tìm
Đắc Kỷ mơn ru bao điệu cũ
Trụ Vương dụ cách của hoàng kim
Đại thần cúi mặt mù mù đợi
Thái giám lùi chân lén lén chìm
Đặt kế Tỷ Cang đành mất mạng
Ví dù thanh tục gởi theo chim
 
HH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 03:03:59 bởi Hữu Hạnh >
Đoạn_Trường 05.04.2010 08:37:03 (permalink)
0





 
Người yêu lý tưởng

Gió xoáy tâm hồn lạnh buốt tim
Người yêu lý tưởng biết đâu tìm
Đồi thông ủ rũ đời đen bạc
Bến vắng u sầu phận bạch kim
Ngày đến buồn tênh  đời vọng ảo
Đêm sang vắng vẻ giấc mơ chìm
Mưa phùn tựa cửa tình chao đảo
Sóng gợn trong lòng  nhớ ổ chim

Vanclai 4.3.10



TÌM NGƯỜI YÊU

Yêu em đây có một buồng tim
Bóng ảo về đâu để mãi tìm
Tìm tiếng tơ lòng thêm nát ruột
Tìm câu chung thủy giống mò kim
Tình xa u ẩn tình trôi nổi
Mộng rã cô đơn mộng đắm chìm
Thơ thẩn gọi người người vắng lặng
Chỉ nghe vang vọng tiếng sầu chim!

Thanh Huy


Tự Giác
 
Tìm em không thấy hỏi con tim
Nó cũng khuyên ta lên “nét” tìm
Lục mãi “Quán Đường”không Thúy Liễu
Tìm hoài “Chỗ Nhớ” chẳng Thiên Kim
Thanh Huy bổn mạng cung la hận 
Hữu Hạnh bản thân vận nổi chìm
Mỏi gối chồn chân buồn số kiếp
Thôi về nhà nghỉ vỗ về..... chim****
 
HH

****ai muốn nghĩ sao thì ra đó



THÔI VỀ NHÀ NGHỈ

Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim
Chớ chạy lông bông khổ ướt chìm
Gặp chỗ an toàn vui số phận
Sa nơi bụi bặm nát vàng kim
Mặt mày quắc thước không đâu sánh
Hình vóc gang tay chẳng dễ tìm
Của quý ở đời ai cũng thích
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim!

Thanh Huy

 

Chim phóng sanh

Đốt đuốc mong chờ nửa trái tim
Đầu non cuối bãi biết sao tìm
Mình sương kém sắc chân thiên mã
Vóc hạc đa tình mạng quí kim
Bói toán ghi rành căn vẫn nặng
Tử vi bói quẻ số còn chìm
Chồng con lận đận không bè bạn
Cải mạng lên chùa phóng thích chim


Vancali 4.3.10


 
 
Trụ Vương và em  cưng
 
 “Đắc Kỹ khanh ơi chín lổ tim
Khó ơi là khó biết đâu tìm”
 “Quân Vương đã biết người cầm kiếm*
Thần thiếp chết rồi ai mó kim”
 “Giết hại công thần như  bỏ ngỏ?”
 “Tiêu tùng phi tử tựa teo chim”
 “Ôi thôi! giờ ngọ ta toan tính
Thà thí Tỷ Cang để giử chim”
 
Cs
 
*Tỷ Cang có  thanh kiếm miển chết trong tay
 





 
 Lời Xưa
 
Chu Công cổ lắm yêu bằng tim
Đậy hũ lâu lâu nhớ lại tìm
Đắc Kỷ mơn ru bao điệu cũ
Trụ Vương dụ cách của hoàng kim
Đại thần cúi mặt mù mù đợi
Thái giám lùi chân lén lén chìm
Đặt kế Tỷ Cang đành mất mạng
Ví dù thanh tục gởi theo chim
 
HH



Lẻ Loi!

Xa vắng em rồi ảm đạm tim
Lẻ loi cánh nhạn biết sao tìm
Khóc thay hạnh phúc cây vàng lá
Tiếc nuối chung tình sắc rỉ kim
Số phận long đong đời "bảy nổi"
Tương lai bí sị kiếp "ba chìm"
Rồi đây anh sẽ như hành khất
Lê lết vỉa hè sống với chim


                                              Đoạn Trường

Đoạn_Trường 05.04.2010 09:19:01 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus


====================

Vài hàng tâm sự với DT
Hình như có  người cho rằng thơ cosiaus là loai thơ dơ dáy
That ra thơ khg dơ dáy mà do trong đầu nguoi đoc mà ra.
Luc truoc cosiaus này có viet 1 bài rat la dơ dáy mà hinh như chỉ
Nhà Quê nhìn ra. Đó là bài post trong Phuong ha Phuong topic<trangchinh Hoxuan Huong>
Neu bạn để ý cosiaus đã đốt nhà mình rồi va có ý treo but trong D Đ này.
Thôi kệ sẳn đây trich bai đó cho ban coi.
 
 

Ban có thay gì kh ông?

Con nguoi tự bản thân c ó thiên có ác , c ó sạch c ó dơ
Cs này khg ngai ai noi à th ứ gì vì cũng đã muon bỏ viết.
 
chào các bạn.
 
 
cosiaus
9.15pm 04/04/2010 australia
 





Bên lề tâm sự
(chú ý: nếu có bạn nào không muốn đọc, thì nên lướt qua)

Đoạn Trường thiết nghĩ cosiaus cũng muốn thố lộ tâm sự nầy lâu rồi. Nhân diệp trăng thanh gió mát, vườn lại rộng rãi, nên cosiaus chia sẽ tâm sự cùng ĐT.  ĐT lấy làm hân hạnh.  Chắc là ĐT cũng phải tính tiền mượn vườn đó hén.  kakaka.  Tiếu lâm chút cho bớt phần căng thẳng.  

Đọc bài "Chồng Đeo Vợ Đẻo" của cosiaus, đọc xuôi thì mượt mà, giản dị, và chất phát.  Nhưng lúc tối, tắt đèn đọc ngược, đàn ông có thể bị "chảy máu cam", mấy cổ bị gì thì ai biết - ĐT đâu phải là phái nữ sao nói được.  Cách chơi chữ cũng khá hay.  Nói đến cách chơi chữ, thì phải nhắc đến thời Phong kiến, các cụ chơi chữ rất ngoạn mục để lồng những ý nhằm phản ảnh chế độ thời bấy giờ.

Nói đến thơ, làm ĐT liên tưởng đến rượu.  Rượu cũng có thể làm cho người ta tán gia bại sản, mèo mở tùm lum, đổ vỡ hạnh phúc, nhưng trong các buổi lễ đình đám, tiệc tùng đều không thiếu nó.  Cho nên, rượu là rượu, chính bản thân nó không có một đặc tính gì liên quan đến nếp sống và cách giao thiệp giữa người và người.

Nói một cách khác, thơ cũng vậy.  Thơ là thơ.  Thơ bao gồm cả ba giai đoạn: người viết ra nó, người thưởng thức nó, và người bình luận nó.  Tùy theo sự hiểu biết và cảm nhận của từng người, nó có thể là dơ bẩn, cũng có thể là trong sạch.  Cùng một bài thơ mà người đọc và người bình luận đã đa dạng hóa nó lên thì cần chi mình phải đắn đo.  Nói đây, không có nghĩa là khi mình làm sai, mình cứ bô bô nói là đúng.  Hay mình cố ý chà đạp người nào, để nâng cao mình lên thành bác học, sĩ phu thì không mấy hay cho lắm.  Trước sau gì, người đọc và người bình luận cũng sẽ biết.  (ĐT nói chung, chứ không phải nói cosiaus.)

Cosiaus cũng đừng vì chuyện thiên hạ bình luận mà đốt nhà gát bút.  Khi cosiaus bỏ đi sẽ không ai hiểu cho bạn đâu.  Bỏ đi không làm gì được mà ngược lại, đôi khi, làm râm rĩ sự ấm ức trong lòng.  Theo ý - 3 xu 5 hào - của ĐT thì mình vẫn chơi tiếp tục, chơi đến khi nào người ta hiểu mình mới thôi. 

ĐT thấy thơ Việt Nam hầu như là đang dậm chân tại chổ trong mấy thập niên qua, không có cái mới lạ, phát triễn gì hết, nên cần có sự đóng góp rất nhiều của mỗi thi sĩ, hầu mở ra sáng kiến mới cho nền thơ ca Việt Nam.  Mong rằng thế hệ trẻ sau nầy tiếp tục mở rộng nền thơ ca Việt Nam. 

"ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường" "Thôn Nghèo... Đoạn Trường" luôn mở cửa chào đón cosiaus và tất cả các bạn trong "vnthuquan" cùng các bạn khác nữa.  Các bạn cứ thoải mái chơi - chơi cho chán.  Nói thì nói vậy, chứ ĐT còn lơ là với một số bạn.    

"We can cure physical diseases with medicine, but the only cure for loneliness, despair, anh hopelessness is love.  There are many in the world who are dying for a piece of bread, but there are many more dying for a little love," said Mother Teresa. 


Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 56 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9