ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 56 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Long vũ 05.04.2010 09:39:32 (permalink)
0
 
  Vài hàng tâm sự với DT
Hình như có  người cho rằng thơ cosiaus là loai thơ dơ dáy
That ra thơ khg dơ dáy mà do trong đầu nguoi đoc mà ra.
Luc truoc cosiaus này có viet 1 bài rat la dơ dáy mà hinh như chỉ
Nhà Quê nhìn ra. Đó là bài post trong Phuong ha Phuong topic<trangchinh Hoxuan Huong>
Neu bạn để ý cosiaus đã đốt nhà mình rồi va có ý treo but trong D Đ này.
Thôi kệ sẳn đây trich bai đó cho ban coi.
 
 
chồng đeo vợ đẻo  

Thân trai chẳng ngại làm cai
dù xa ở tận xóm đoài xóm đông

nắng cực cũng phải ra đồng

lây đồ biếng nhác đâu chồng của em

vợ tôi tuy môi đỏ lèm

ôn tồn tính nết đức kèm đi theo

lặt rau lặt cỏ nuôi heo

việc nhà bếp nước vợ đèo đầy lu

tiền  vợ chỉ đá đọng xu

nhà quê không điện lù khù cũng xong

mùa về em gánh anh gồng
nồi cơm thơm ngát vợ chồng cùng ăn.

Cs
 Cho tôi có vài ý thô thiển , thơ bạn CS không có gì quá đáng chẳng qua cần trao chuốt thêm thì không thể ai ý kiến ,vì bạn ẩn dụ bằng từ bình dân nên lộ liễu mà thôi , cho tôi dán ở đây mấy bài thơ rất là tục tiểu mà ai dám nói gì họ rất khéo léo và tế nhị , họ ẩn dụ rât khôn ngoan mời quí bạn tham khảo .
Long Vũ


Ái Hoa



Họ họa theo hình Avata của Ái Hoa mà ý gì gì mời quí bạn xem .

Fá Thầy Iu Woa


Của quý thầy chưng giống cái chi
Trông qua tưởng ấm nước không ly
Vòi dài nửa tấc teo rùng rợn
Bụng bự hai gang mập cực kỳ
Vuốt vuốt dầu trong tuôn róc rách
Rờ rờ nhớt đục đổ rù rì
Châm thêm chút lửa bên trên lỗ
Đốt được vài lần vất bỏ đi

Lưu Ly Tím


hỏng biết cái gì nữa!

Tròn tròn mập mập cái chi chi
Giữ mãi bên mình vật bất ly
Tảng sáng em cần châm mấy bận
Đầu hôm chị mượn thổi đôi kỳ
Khi soi ngõ tối sương ươn ướt
Lúc thám hang sâu cỏ rậm rì
Lửa lụn dầu khô lòng tận tuỵ
Trên đời của hiếm thử tìm đi

Ái Hoa


Ngày qua chẳng dám hỏi han chi
Đốt riết e là ngót mấy ly
Đặt cạnh bàn son nhìn quá tục
Chưng bên tủ dép nghía hơi kỳ
Ve-chai chị đóng dồn nhanh nhảu
Sắt-vụn cô cân nhích chậm rì
Đã rõ thần đèn không đủ phép
Ai khờ giữ lại bán liền đi

Phá tiếp

Lưu Ly Tím
7/4/2009


Em xin theo chân Tỷ nhe hì hì...

Đèn cũ rích

Bấc lụn khô dầu giữ để chi
Tìm đâu ánh lửa gợi mê ly
Bình teo móp méo hình kinh dị
Vòi ngắn cong queo dáng lạ kỳ

Bán bỏ không đành vì nghĩa đậm
Đem sài chẵn chịu bởi hơi rì
Phân vân chả biết xài hay cất
Lúc bận dời nhà lạc mất đi

Vancali 4.8.08

Hỏng biết kỳ nầy mất chế Lưu Ly Tím có tiếc hong ta?


Úi, cái của Thầy thì Thầy giữ, cái của chị em mình thì chị em mình giữ, dám để mất... chắc bị rày đó tỉ Vancali 

Tóm lợi đèn cùn lợi ích chi
Người xui đánh mất lúc phân ly
Bà tây nhặt được hao tâm cọ
Mụ xủm tìm ra nhọc sức kỳ
Lửa yếu dù dầu đong hối hả
Bình teo dẫu khói bốc cà rì (cà rì cà mò)
Không may báu vật Thầy yêu chuộng
Giữ mãi ai ngờ bị rớt đi 

TTTT

Em có hỏi cái của thầy ra sao thầy trả lời như vầy nè....

Giữ kỹ...

Vụt quách gừng già luyến tiếc chi
Khô cằn khéo vắt nhểu chân ly
Dùng xoa cuống phổi phòng hơi độc
Để cạo da lưng lúc gió kỳ
Dáng quẹo sần sùi chai xám ngắt
Đầu thòng héo quắt mốc xanh rì

Quí như báu vật thầy luôn giữ
Mỗi bước sờ còn mới chịu đi

Vancali 4.9.08


Mỏ nhọn thò thò chỉ một chi
Ngoái nhìn từa tựa cối trăm ly
Châm dầu bốc lửa đầu thêm nóng
Lụn bấc tàn hơi dáng quả kỳ
Lỗ thụt ngập ngừng khô quéo quéo
Vòi phun ọc ạch bí rì rì
Đồ xưa dùng thạo đừng chê cũ
Đêm tối khi cần phải xách đi

Ái Hoa
10/4/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 01:13:50 bởi Long vũ >
Đoạn_Trường 05.04.2010 09:39:58 (permalink)
0





Sáng chủ nhật xim cho phép em phỏng vấn huynh nhen , chuẩn bị nè hì hì ....

Nhà báo Cali

Phỏng vấn huynh Trường bạn ở đâu
Phòng thuê dưới đất hoặc trên lầu
Đi làm mấy bữa còn ăn nhậu
Thất nghiệp lâu dài vẫn thích câu
Dĩ vãng*la cà mê mốt lạ
Tao nhân* lui tới trút cơn sầu
Đường thi quịt tẹt lời chân đất
Gấp bỏ cho người lộ ý sâu

*Tên quán cà phê bi ki ni nổi tiếng ở Cali
Vancali 4.4.10

Thân chúc Đoạn Trường vui vẻ trả lời và chủ nhật vui mạnh hì hì ...




Trả Lời Phỏng Vấn

Nơi ở của mình chẳng khá đâu
Nhà tranh bốn vách chái không lầu
Gieo trồng khổ cực ngày hai bữa
Xướng họa thanh nhàn tối tám câu
Dãi nắng đen thui biết phận xấu
Dầm mưa ghẻ lở tủi thân sầu
Đoạn_Trường là vậy còn ai hiểu...    
Phỏng vấn xong rồi thương mến sâu


                                                       Đoạn Trường




có được đăng báo và trả tiền thù lao hong VanCali?  kakaka  Nếu không thì đãi một chầu cà phê ở Dĩ Vãng 2 cũng được.  Nhưng không được dẫn dzợ/ghẹ/đào/bà nhỏ/cục cưng theo, nếu không sẽ bị dzị nè... đi cà phê Lú [sm=cooll.gif], bị Double Lú [sm=yike.gif], nhìn đâu cũng thấy (' ') ... nói ra dễ bị cú [sm=ex7.gif]... ĐT tui chào chú [sm=pimp.gif].   kakaka... ko dc méc dzợ đoá. 
TTH 05.04.2010 10:12:39 (permalink)
0
Người yêu lý tưởng

Gió xoáy tâm hồn lạnh buốt tim
Người yêu lý tưởng biết đâu tìm

Đồi thông ủ rũ đời đen bạc
Bến vắng u sầu phận bạch kim
Ngày đến buồn tênh  đời vọng ảo
Đêm sang vắng vẻ giấc mơ chìm
Mưa phùn tựa cửa tình chao đảo
Sóng gợn trong lòng  nhớ ổ chim

Vanclai 4.3.10



TÌM NGƯỜI YÊU

Yêu em đây có một buồng tim
Bóng ảo về đâu để mãi tìm
Tìm tiếng tơ lòng thêm nát ruột
Tìm câu chung thủy giống mò kim
Tình xa u ẩn tình trôi nổi
Mộng rã cô đơn mộng đắm chìm
Thơ thẩn gọi người người vắng lặng
Chỉ nghe vang vọng tiếng sầu chim!

Thanh Huy


Tự Giác
 
Tìm em không thấy hỏi con tim
Nó cũng khuyên ta lên “nét” tìm
Lục mãi “Quán Đường”không Thúy Liễu
Tìm hoài “Chỗ Nhớ” chẳng Thiên Kim
Thanh Huy bổn mạng cung la hận 
Hữu Hạnh bản thân vận nổi chìm
Mỏi gối chồn chân buồn số kiếp
Thôi về nhà nghỉ vỗ về..... chim****
 
HH

****ai muốn nghĩ sao thì ra đó



THÔI VỀ NHÀ NGHỈ

Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim
Chớ chạy lông bông khổ ướt chìm
Gặp chỗ an toàn vui số phận
Sa nơi bụi bặm nát vàng kim
Mặt mày quắc thước không đâu sánh
Hình vóc gang tay chẳng dễ tìm
Của quý ở đời ai cũng thích
Thôi về nhà nghỉ vỗ về...chim!

Thanh Huy

 

Chim phóng sanh

Đốt đuốc mong chờ nửa trái tim
Đầu non cuối bãi biết sao tìm
Mình sương kém sắc chân thiên mã
Vóc hạc đa tình mạng quí kim
Bói toán ghi rành căn vẫn nặng
Tử vi bói quẻ số còn chìm
Chồng con lận đận không bè bạn
Cải mạng lên chùa phóng thích chim

Vancali 4.3.10




Trụ Vương và em  cưng
 
 “Đắc Kỹ khanh ơi chín lổ tim
Khó ơi là khó biết đâu tìm”
 “Quân Vương đã biết người cầm kiếm*
Thần thiếp chết rồi ai mó kim”
 “Giết hại công thần như  bỏ ngỏ?”
 “Tiêu tùng phi tử tựa teo chim”
 “Ôi thôi! giờ ngọ ta toan tính
Thà thí Tỷ Cang để giử chim”
 
Cs
 
*Tỷ Cang có  thanh kiếm miển chết trong tay
 


 Lời Xưa
 
Chu Công cổ lắm yêu bằng tim
Đậy hũ lâu lâu nhớ lại tìm
Đắc Kỷ mơn ru bao điệu cũ
Trụ Vương dụ cách của hoàng kim
Đại thần cúi mặt mù mù đợi
Thái giám lùi chân lén lén chìm
Đặt kế Tỷ Cang đành mất mạng
Ví dù thanh tục gởi theo chim
 
HH



Lẻ Loi!

Xa vắng em rồi ảm đạm tim
Lẻ loi cánh nhạn biết sao tìm
Khóc thay hạnh phúc cây vàng lá
Tiếc nuối chung tình sắc rỉ kim
Số phận long đong đời "bảy nổi"
Tương lai bí sị kiếp "ba chìm"
Rồi đây anh sẽ như hành khất
Lê lết vỉa hè sống với chim


                                           Đoạn Trường
 
XIN ĐỪNG XA NHAU
 
Xin đừng xa lánh để sầu tim
Bè bạn yên vui khó kiếm tìm
Mộng ước bên nhau xanh tựa ngọc
Ân tình sum họp sáng như kim
Gặp lời thơ phú vui bừng nổi
Xa nghĩa anh em lạnh nát chìm
Đời thoáng qua mau vùi tất cả
Đâu còn sung sướng ngỏ tình chim
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2010 10:23:01 bởi TTH >
hồng tuyên 05.04.2010 16:11:14 (permalink)
0

Nắng Trẻ
Nắng rọi càng trưa, nắng lại hăng
Nhuộm hồng men lửa cháy hồn hoang
Cho loài mây dại nương trong gió
Để cuộc rong chơi nhuốm rực đường
Chạy đến hồ xa cơn nắng dữ!
Lẩn vào khe núi đợi rơi sương
Bước về say lại đời không vướng
Mộng đến ái ân khúc Nghê Thường
HT



Cây Già!

Cây già thân quỵ lá thường hăng
Vì sắp đến ngày ra bãi hoang
Vùi xuống chân mồ danh ẩn sĩ           
Giấu vào đáy huyệt chí thiên đường 

Rễ tàn dưới sỏi theo chùm nắng
Cành đỗ bên lề đẫm giọt sương
Kẻ tới người qua hờ hững vậy
Còn chi đoản khúc mộng ru thường


                                             Đoạn Trường



Chúc "thầy" Huyền Tông vui vẻ, hết chảy máu cam.  Thầy mùh chảy máu cam hoài, ĐT hết dám đi ngang chùa lun đoá. 


Thầy đây phải chừa máu để "chơi" chứ huynh! Chảy hòai lỡ khắc xuân hết thì uổng lém kè kè!!!
Thiếu Nữ Trên Sông
Chiều hôn thiếu nữ tắm trên sông
Nước khát bờ vai, uống ngực hồng
Ai thả thuyền mơ trôi lững thững
Em lờ đôi mắt ngó thong dong
Trời vươn cánh mỏi, hồn say khướt
Tóc bết vai mềm, lụa ngát trong
Lẳng lặng chiều tan, còn mãi ngóng
Em về gieo nhớ ngợp cõi mong!
HT
Pe An 05.04.2010 19:35:42 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

DT à bên Aus dể gì có
cầu này hoi nhỏ nhà ông ngoai (ở Viet nam)mình hay đi  lắm ,nhờ vay mấy tay nhậu moi có mồi
 
 
Mình mới làm rớt
 
chẳng lẻ bom đâu rớt cả xâu???
 
Pé An lẹ tay thiệt
Giựt phắt lên bờ……woa..một xâu.



====================

Vài hàng tâm sự với DT
Hình như có  người cho rằng thơ cosiaus là loai thơ dơ dáy
That ra thơ khg dơ dáy mà do trong đầu nguoi đoc mà ra.
Luc truoc cosiaus này có viet 1 bài rat la dơ dáy mà hinh như chỉ
Nhà Quê nhìn ra. Đó là bài post trong Phuong ha Phuong topic<trangchinh Hoxuan Huong>
Neu bạn để ý cosiaus đã đốt nhà mình rồi va có ý treo but trong D Đ này.
Thôi kệ sẳn đây trich bai đó cho ban coi.
 
 
chồng đeo vợ đẻo  

Thân trai chẳng ngại làm cai
dù xa ở tận xóm đoài xóm đông

nắng cực cũng phải ra đồng

lây đồ biếng nhác đâu chồng của em

vợ tôi tuy môi đỏ lèm

ôn tồn tính nết đức kèm đi theo

lặt rau lặt cỏ nuôi heo

việc nhà bếp nước vợ đèo đầy lu

tiền  vợ chỉ đá đọng xu

nhà quê không điện lù khù cũng xong

mùa về em gánh anh gồng
nồi cơm thơm ngát vợ chồng cùng ăn.

Cs

Ban có thay gì kh ông?

Con nguoi tự bản thân c ó thiên có ác , c ó sạch c ó dơ
Cs này khg ngai ai noi à th ứ gì vì cũng đã muon bỏ viết.
 
chào các bạn.
 
 
cosiaus
9.15pm 04/04/2010 australia
 
 



 
 Pé An có nói gì đâu nò, ai hỉu sao hỉu chứ bộ. Có chúa chứng dám, Pé hổng có nói một từ nào...tại mọi người "siu tưởng" gần đúng rồi, nhưng Pé cũng thích cách nghĩ ấy của Bác Cosiaus Cả nhà cùng cười đoá nhoa, tui hổng phá mấy người nữa
 
 
Đoạn_Trường 07.04.2010 12:02:46 (permalink)
0




Đam Mê Của Lạ


Làm việc hết ngày thử mát-xa*
Bước vào người đẹp gọi anh à
Quán đây định giá cưng chiều lắm
Phòng kế thay đồ nằm duỗi ra
Hai ả Cúc Đào tha thướt lại
Bốn tay ngọc thúy dịu dàng xoa
Xui hồn lạc bước thủy liêm động
Mấy tháng đam mê giấu vợ nhà

                                       Đoạn Trường

* massage



Chào anh Long Vũ ghé vào tệ xá.  Đoạn Trường hỏng bik anh LV và Ái Hoa là cùng một người hay là hai người khác nhau.  Hữu Hạnh sáng mắt khiếp luôn, nhìn ra hết từng khe từng rãnh... sợ quá ta.  Lãng tử Pé seo rùi... nhõng nhẽo hả?  Mún en kà lem hong?  Mún đi mách-sa thì ĐT zẫn seo.  Nếu 81 thì kòn chẻ wá, ngừ ẹp mê chit, nhưng nếu 18 tuổi xì dzừa đủ zà, zẫn seo dc đó hén ...kakaka. 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 13:57:46 bởi Đoạn_Trường >
SuongAnh 10.04.2010 03:30:51 (permalink)
0
 
SA xin cám ơn C Pham, Đoạn Trường, Thanh Huy và anh Hùng đã ghé đến post thơ và hỏi thăm nha, bưã giờ SA đi trại với doàn sinh GĐPT mới vưà về được hai ngày, còn mệt lắm nên hồn thơ chưa tỉnh táo, cho SA xin nha, đừng giận SA tội nghiệp. Chúc các thi huynh, thi hữu một week-end thiệt là vui vẻ, đầm ấm và ngọt ngào [sm=kissing.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 03:34:20 bởi SuongAnh >
hồng tuyên 10.04.2010 12:30:12 (permalink)
0
Cánh Hạc
Hương tóc em bay nắng ngất ngây
Đưa hồn én lạc cõi Thiên Thai
Vai người em gái xuân mơ ngủ
Cánh hạc tung trời nước non say
Nụ mắt đưa trăng vào muôn thuở
Môi cười ru kẻ lạc đường mây
Ai đem hồn gió phong kín lại!
Bên dáng mai gầy,nụ khẽ lay!
HT
Cuối tuần fun... nhé!
HanSiNguyen 10.04.2010 21:54:30 (permalink)
0


ĐOẠN TRƯỜng & các bạn thơ thân mến,

Bài thơ TRĂNG RƠI LỆ của tác giả ĐOẠN TRƯỜNG đã được phổ nhạc
Mời các bạn cùng nghe 2 ca sĩ QUỲNH LAN và ĐĂNG TUẤN trình bày ở đây :

TRĂNG RƠI LỆ

Chúc tất cả luôn vui
:)
HSN
Đoạn_Trường 12.04.2010 08:12:27 (permalink)
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

ĐOẠN TRƯỜng & các bạn thơ thân mến,

Bài thơ TRĂNG RƠI LỆ của tác giả ĐOẠN TRƯỜNG đã được phổ nhạc
Mời các bạn cùng nghe 2 ca sĩ QUỲNH LAN và ĐĂNG TUẤN trình bày ở đây :

TRĂNG RƠI LỆ

Chúc tất cả luôn vui
:)
HSN




Cám ơn anh HanSiNguyen, ca sĩ Quỳnh Lan, ca sĩ Đăng Tuấn và các bạn của anh đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức để "chắp cánh" cho áng thơ của Đoạn Trường.

Cám ơn em gái Jen (usa) đã mếm mộ thơ anh và đã nhờ anh HanSiNguyen phổ thành nhạc.  

Lúc trước, ĐT chưa bao giờ muốn thơ ĐT được phổ thành nhạc, nhưng khi nghe tiếng hát của một người thiếu nữ ĐT gặp với giọng ca "có một không hai" trên đời nầy, ĐT ước gì những áng thơ ĐT làm ra "có cánh" để được cô ấy hát một lần và chỉ một lần thôi là cũng đã quá mãn nguyện.  Hiện tại, đó chỉ là giấc mơ. 

Trâm aka "S"

Hôm ấy tình cờ ta gặp nhau
Giọng ca thánh thót dịu tim nầy
Đã khơi sống lại hồn khô héo
Trổi dậy nỗi niềm vươn cánh bay

Nếu làm thi sĩ tôi mong muốn
Viết áng thơ tình nàng đắm say
Để nghe nàng hát bài oan trái
Có được một lần yêu ngất ngây


                                        Đoạn Trường
Đoạn_Trường 12.04.2010 08:17:29 (permalink)
0




Học Sách Thánh Hiền


Ngày xưa sư phụ ở nhà câu
Chẳng bước ra sông hoặc xuống cầu
Học sĩ nghe đồn xin tới mãi
Đại phu biết được ráng ngồi lâu
... Điếu nhân dùng nghĩa không dùng lưỡi
Giữ quốc bán đời chẳng bán dâu*...
Lời khuyên còn đó trang kinh sử
Ý dạy chung tình, nghĩa kết xâu 
 

                                                Đoạn Trường


04/04/10

* ngày xưa, các vua, quan thường gã con gái (gã dâu) để móc nối quan hệ
Đoạn_Trường 12.04.2010 10:02:32 (permalink)
0





Đi Khám Mắt


Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                                  Đoạn Trường
TTH 13.04.2010 03:05:18 (permalink)
0
Đi Khám Mắt

Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                                 Đoạn Trường

TÌNH TRONG ĐÔI MẮT
 
Áo em trắng nõn trường văn khoa
Kẻ đợi người theo đếm mấy toa
Rạo rực vòng tay trao dấu ái
Dễ thương đôi mắt ngó hiền hòa
Vui khi hò hẹn trên hè phố
Buồn lúc chia tay trước cửa tòa
Tình nghĩa hai mình đà vụn vỡ
Chỉ còn tiếng nấc hít rồi xoa!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 04:36:24 bởi TTH >
vancali96 13.04.2010 04:09:59 (permalink)
0

Đi Khám Mắt

Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                             Đoạn Trường

TÌNH TRONG ĐÔI MẮT
 
Áo em trắng nõn trường văn khoa
Kẻ đợi người theo đếm mấy toa
Rạo rực vòng tay trao dấu ái
Dễ thương đôi mắt ngó hiền hòa
Vui khi hò hẹn trên hè phố
Buồn lúc chia tay trước cửa tòa
Tình nghĩa hai mình đà vụn vỡ
Chỉ còn tiếng nấc hít rồi xoa!
 
Thanh Huy

Khám quá giá

Thất tình đến bác sĩ đa khoa
Sờ sẫm vai trần lại viết toa
Yếu phổi an thần chơi rộng rãi
Trụy tim tịnh dưỡng sống hiền hòa
Hai trăm công khám đòi tiền mặt
Một cắt không đưa đợi trát tòa
Cảnh sát tường trình lên sự việc
Xử đền năm chục chỉ rờ xoa


Vancali 4.12.10

Cám ơn hai huynh vui xướng họa hì hì thứ hai vui .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 07:17:16 bởi vancali96 >
HÀN PHONG 13.04.2010 08:37:56 (permalink)
0
Đi Khám Mắt

Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
Bất ngờ ổng nói không xem chịu
Bởi thế mình rên bị mất hòa
Thư ký tống ra kêu cảnh sát
Luật sư mướn được kiện quan tòa
Giằng co hai phía dân và sĩ
Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

Đoạn Trường

TÌNH TRONG ĐÔI MẮT

Áo em trắng nõn trường văn khoa
Kẻ đợi người theo đếm mấy toa
Rạo rực vòng tay trao dấu ái
Dễ thương đôi mắt ngó hiền hòa
Vui khi hò hẹn trên hè phố
Buồn lúc chia tay trước cửa tòa
Tình nghĩa hai mình đà vụn vỡ
Chỉ còn tiếng nấc hít rồi xoa!

Thanh Huy

Khám quá giá

Thất tình đến bác sĩ đa khoa
Sờ sẫm vai trần lại viết toa
Yếu phổi an thần chơi rộng rãi
Trụy tim tịnh dưỡng sống hiền hòa
Hai trăm công khám đòi tiền mặt
Một cắt không đưa đợi trát tòa
Cảnh sát tường trình lên sự việc
Xử đền năm chục chỉ rờ xoa


Vancali 4.12.10

Cám ơn hai huynh vui xướng họa hì hì thứ hai vui .


NHỚ CHUYỆN CŨ

Nhớ thuở vào trường học bách khoa
Tàu đi chở nặng đến vài toa
Chơi bài mấy tốp tranh phần thắng
Giữ bạc mình ênh ráng thủ hòa
Ghé trạm có người hô cảnh sát
Dừng chân khối chú phải hầu tòa
Cũng may tớ thoát vì đang ngủ
Nghĩ lại hú hồn mới xít xoa

Tú lòng...thòng


Họa vui theo mọi người thôi, chẳng ăn nhập vào đâu cả
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 56 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9