ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 56 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 832 bài trong đề mục
vancali96 26.08.2010 08:31:40 (permalink)
0
Hôm nay thứ tư em xin dán cho quí huynh tỷ đọc vui hì hì ...



Tiên cảnh


Đêm dài gối mộng viếng cung tiên
Sáng vẫn đê mê vướng bệnh ghiền
Nghĩ chiếc môi hồng tâm bất ổn
Thương đôi mắt biếc dạ không yên
Trăng tàn đỉnh núi lòng mơ tưởng
Suối quện rong rêu dạ muộn phiền
Ước được dăm lần du nguyệt cảnh
Cho đời lão hạc bước thăng thiên

Vancali 8.24.10

Chúc huynh Đoạn Trường ăn ngon ngủ kỷ hì ì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 10:55:17 bởi vancali96 >
TTH 26.08.2010 11:46:04 (permalink)
0


Tiên cảnh


Đêm dài gối mộng viếng cung tiên

Sáng vẫn đê mê vướng bệnh ghiền

Nghĩ chiếc môi hồng tâm bất ổn

Thương đôi mắt biếc dạ không yên
Trăng tàn đỉnh núi lòng mơ tưởng

Suối quện rong rêu dạ muộn phiền
Ước được dăm lần du nguyệt cảnh

Cho đời lão hạc bước thăng thiên

Vancali 8.24.10

 
NGHIỆN
 
Nát cửa tan nhà lại muốn tiên
Thuốc vơi miệng đắng nổi cơn ghiền
Rần rần gân cốt phiêu không dứt
Bứt bứt thịt da nhói chẳng yên
Một góc thu thân trong thác loạn
Nhiều phen nuốt hận giữa ưu phiền
Đời căm cái số không ra số
Lỗi trách tại mình chẳng tại thiên
 
Thanh Huy
 
Chúc Đoạn Trường vui. TTH.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 11:47:08 bởi TTH >
Đoạn_Trường 26.08.2010 13:53:26 (permalink)
0



Một Chú Nai


Ngơ ngác bên dòng một chú nai
Nhìn quanh cỏ mượt vẫy đuôi hoài
Bộ lông viền xám cười toe mõm
Ánh mắt đen huyền mở rộng tai
Chờ lúc chiều sang thong thả gặm
Đợi khi trăng ghé dịu dàng nhai
Bạn cùng hoa lá đời thanh thản
Uống ngụm nước xanh giấc mộng dài


                                            Đoạn Trường




Con Mèo Nhà Em
 
Con Mén* nhà em hay giả nai
Rề rề làm biếng ngủ trưa hoài
Ồn ào khách đến nheo con mắt
Rục rịch chuột bò nhướng lỗ tai
Nước suối hạng sang đủng đỉnh liếm
Cơm xào hải vị từ từ nhai
Sướng như… em thế mà không biết
Chỉ giỏi cong đuôi, rướn cổ  dài
 
C Pham
 
*tên con Mèo nhà em í!!!!

 

Bến đợi
 
Đôi mắt ngơ ngơ như mắt nai
Mưa thu nắng hạ vẫn mơ hoài
Đường duyên lãng đãng in vầng trán
Vẻ đẹp bồng bềnh tóc phủ tai
Cạn chút niềm riêng trao quán Liễu
Thêm nhiều nỗi nhớ gửi lều Nhai
Người đi từ độ cây thay lá
Đứng đợi trăm năm chẳng thấy dài
 
Thanh Thanh Khiết
23.8.2010 
 


Thiền

Bên dòng suối ngọt có đàn nai
Chạy nhảy tung tăng đùa giỡn hoài
Xa ánh nắng hường đang xuống núi
Gần rừng thông biếc đứng xòe tai
Chiều buông lộng lẫy cành hoa hứng
Gió thoảng rộn ràng cây lá nhai
Vui cảnh điềm nhiên với thế sự
An nhàn hai bữa sống lâu dài


                                               Đoạn Trường


Chùc các ngưởi đẹp ngày mới vui vẻ...(con gái không có ai xấu, chỉ làm biếng sửa soạn thôi -- lời của danh ngôn, ĐT rất đồng ý).  Còn các anh thì tự chúc nhau đó nha. 
C Pham 26.08.2010 23:27:11 (permalink)
0


Tiên cảnh


Đêm dài gối mộng viếng cung tiên

Sáng vẫn đê mê vướng bệnh ghiền

Nghĩ chiếc môi hồng tâm bất ổn

Thương đôi mắt biếc dạ không yên
Trăng tàn đỉnh núi lòng mơ tưởng

Suối quện rong rêu dạ muộn phiền
Ước được dăm lần du nguyệt cảnh

Cho đời lão hạc bước thăng thiên

Vancali 8.24.10

 
NGHIỆN
 
Nát cửa tan nhà lại muốn tiên
Thuốc vơi miệng đắng nổi cơn ghiền
Rần rần gân cốt phiêu không dứt
Bứt bứt thịt da nhói chẳng yên
Một góc thu thân trong thác loạn
Nhiều phen nuốt hận giữa ưu phiền
Đời căm cái số không ra số
Lỗi trách tại mình chẳng tại thiên
 
Thanh Huy

 
Xấu
 
Ra đường mấy chị đẹp như tiên
Dòm trước dòm sau thấy phát… ghiền
Xấu xí phận em không dám đọ
Khù khờ thân gái mong bình yên!
Mẹ rằng tốt ý người yêu mến
Cha bảo đẹp tâm bạn chẳng phiền
Ấy vậy đôi khi buồn muốn khóc
Soi gương giận dỗi trách cao thiên!!
 
C Pham
 
...nhõng nhẽo, yểu điệu quá muh, con gái không có ai xấu, chỉ làm biếng sửa soạn thôi -- lời của danh ngôn, ĐT rất đồng ý...
 
 Hổng đồng ý!! Như C Pham đây càng sửa soạn càng xấu nè!! Biết xấu nên không dám nhõng nhẽo đâu, đặc ân này trời chỉ dành cho mí người đẹp thui í!!! ĐT vui nha!!
 
 

 

Đoạn_Trường 27.08.2010 08:34:42 (permalink)
0


Dáng Chiều Thu


Mây tím hoàng hôn vạt nắng tàn
Bên thềm lá đổ tiếng sầu vang
Tim nghe nhịp gió tìm thương nhớ
Lòng đợi khúc tình lỡ vướng mang
Hồi tưởng vòng tay cuồng nụ thắm
Mong chờ ánh mắt dịu trăng vàng
Thu buồn thơ thẩn hồn sương khói
Lữ khách đường xa đến muộn màng

                                              Đoạn Trường
vancali96 27.08.2010 09:09:07 (permalink)
0


Thân chúc quí huynh tỷ mùa Vu Lan hạnh phúc những ai còn có mẹ , bình an cho những đóa hồng trắng .

khanhchan 27.08.2010 09:53:42 (permalink)
0
Dáng Chiu Thu

Mây tím hoàng hôn vạt nắng tàn
Bên thềm lá đổ tiếng sầu vang
Tim nghe nhịp gió tìm thương nhớ
Lòng đợi khúc tình lỡ vướng mang
Hồi tưởng vòng tay cuồng nụ thắm
Mong chờ ánh mắt dịu trăng vàng
Thu buồn thơ thẩn hồn sương khói
Lữ khách đường xa đến muộn màng

                                              Đoạn Trường
Hồn hoang
Đêm thu lặng lẽ ánh trăng tàn
Quay quắt bên trời tiếng quốc vang
Ngọn gió  qua thềm  trong tĩnh mịch
Dòng đời  neo bóng  giữa mênh mang
Lối xưa đã nhạt màu hoa thắm
Tích cũ còn vương  giấc mộng vàng
Tí tách  giọt sầu  buông mấy nhịp
Hồn hoang  máu nhuộm khúc mơ màng
ThanhThanhKhiet 27.08.2010 17:21:50 (permalink)
0

Trích đoạn: khanhchan

Dáng Chiu Thu

Mây tím hoàng hôn vạt nắng tàn
Bên thềm lá đổ tiếng sầu vang
Tim nghe nhịp gió tìm thương nhớ
Lòng đợi khúc tình lỡ vướng mang
Hồi tưởng vòng tay cuồng nụ thắm
Mong chờ ánh mắt dịu trăng vàng
Thu buồn thơ thẩn hồn sương khói
Lữ khách đường xa đến muộn màng

                                            Đoạn Trường
Hồn hoang
Đêm thu lặng lẽ ánh trăng tàn
Quay quắt bên trời tiếng quốc vang
Ngọn gió  qua thềm  trong tĩnh mịch
Dòng đời  neo bóng  giữa mênh mang
Lối xưa đã nhạt màu hoa thắm
Tích cũ còn vương  giấc mộng vàng
Tí tách  giọt sầu  buông mấy nhịp
Hồn hoang  máu nhuộm khúc mơ màng


Lời hẹn
 
Lãng đãng mây vương thả  nắng tàn
Rì rào gió thổi  chút dư vang
Người đi xứ lạ niềm thương gánh
Kẻ ở quê nhà nỗi nhớ mang
Giếng nước in hình chiều hẹn ngọc
Cây đa khắc dấu buổi thề vàng
Thời gian thấm thoát trôi trôi mãi
Thu đến xuân đi cũng chẳng màng
 
Thanh Thanh Khiết
27.8.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2010 17:24:32 bởi ThanhThanhKhiet >
Nguyen Gia Linh 28.08.2010 00:17:48 (permalink)
0
Bài xướng Sinh Nhựt GL của Đặng Xuân Linh trong TVCT được các bạn sau  đây họa lại: Minh Tâm, Lâm Tiểu Trúc Bùi Tiến, Đoạn Trường (Phần 2)
 
 
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Chúc mừng sinh nhật Bác Gia Linh,
Nắng ấm reo vui rạng mái đình.
Ngoạn cảnh non xanh lòng hớn hở,
Ngắm dòng nước biếc dạ an bình.
Một đôi sen thắm hương luôn đượm,
Bảy mốt xuân thì dáng mãi xinh.
Bốn biển hòa duyên vui xướng họa,
Núi sông ấp ủ biết bao tình.

 
 
Minh Tâm
 
 
Mừng sinh nhật bác Gia Linh
 
Mười lăm tháng tám chúc Gia Linh
Bảy mốt an khang vững cột đình
Phú tứ văn thi thêm mấy quyển
Trà thơm rượu chát cạn đôi bình
Nhàn du đất Mẹ lòng thanh thản
Thăm viếng quê nhà cảnh đẹp xinh
Bằng hữu phương xa mừng gởi bạn
Thơ vui chất chứa cả chân tình
 
Lâm Tiểu Trúc
 
 
Mừng Sinh Nhật Đàn Chủ Gia Linh

Sinh Nhật tưng bừng nhất Tứ Linh
Rong chơi Nam Bắc cả gia đình
Xưa từng không nhắp dù lưng cốc
Nay đã tu luôn đến cả bình
Mừng thấy rỡ ràng nhiều sức khỏe
Chúc thêm nhấm nhí lắm bồ xinh
Bao giờ quá bộ qua đây nhỉ
Người Mộng Lệ An vốn thật tình

Bùi Tiến
Montréal, 15-8-2010

 
 
Quà Sinh Nhật

Sinh nhật... đem quà tặng quí Linh
Ngày vui xướng họa dưới sân đình
Câu vần hạnh phúc tìm chung điệu
Thiện ý an khang tới ngập bình
Chén rượu nôm na giàu lễ* trọng
Bài thơ đơn giản trĩu điềm xinh
Nay mời chư vị cùng chia sẻ
Cái ngọt bên trong của chữ tình


                                           Đoạn Trường

*lễ nghĩa
vancali96 28.08.2010 10:09:25 (permalink)
0
Dáng Chiều Thu

Mây tím hoàng hôn vạt nắng tàn
Bên thềm lá đổ tiếng sầu vang
Tim nghe nhịp gió tìm thương nhớ
Lòng đợi khúc tình lỡ vướng mang
Hồi tưởng vòng tay cuồng nụ thắm
Mong chờ ánh mắt dịu trăng vàng
Thu buồn thơ thẩn hồn sương khói
Lữ khách đường xa đến muộn màng

                                              Đoạn Trường

Hồn hoang


Đêm thu lặng lẽ ánh trăng tàn
Quay quắt bên trời tiếng quốc vang
Ngọn gió  qua thềm  trong tĩnh mịch
Dòng đời  neo bóng  giữa mênh mang
Lối xưa đã nhạt màu hoa thắm
Tích cũ còn vương  giấc mộng vàng
Tí tách  giọt sầu  buông mấy nhịp
Hồn hoang  máu nhuộm khúc mơ màng



Lời hẹn
 
Lãng đãng mây vương thả  nắng tàn
Rì rào gió thổi  chút dư vang
Người đi xứ lạ niềm thương gánh
Kẻ ở quê nhà nỗi nhớ mang
Giếng nước in hình chiều hẹn ngọc
Cây đa khắc dấu buổi thề vàng
Thời gian thấm thoát trôi trôi mãi
Thu đến xuân đi cũng chẳng màng
 
Thanh Thanh Khiết
27.8.2010

Mây lang thang

Biển vắng hoàng hôn sắc úa tàn
Đàn cò lội nước tiếng kêu vang
Khung trời lãng mạn mây vần vũ
Ngọn cỏ đa tình gió cuốn mang
Bầy trẻ nô đùa trên cát trắng
Lũ chim tắm mát dưới đồng vàng
Động lòng thi sĩ vung tay bút
Gọt giũa câu thơ cảnh muộn màng


Vancali 8.27.10 

Chúc huynh tỷ cuối từng vui vẻ hì hì ..
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 10:14:10 bởi vancali96 >
Đoạn_Trường 28.08.2010 13:35:20 (permalink)
0








Mộng Dã Tràng

Sóng vỗ đau thương bãi biển nầy
Niềm riêng giấu kĩ trong diều bay
Tìm quên nơi chốn người phiêu bạt
Chôn nhớ trên lầu khách đắm say
Cơn gió lặng êm khi đối mặt
Giọt mưa rớt nhẹ lúc cầm tay
Bao điều muốn nói lòng không nỡ
Giết chết dã tràng cát khóc thay

                                                  Đoạn Trường


một chút gì để sầu!

ThanhThanhKhiet 28.08.2010 14:37:19 (permalink)
0
Thu cúc
 
Khép nụ - thu về - cúc mở ra
Mong manh cánh trắng ánh như ngà
Mây trao áo biếc phong hương nhuỵ
Nắng gửi khăn vàng  lộng sắc hoa
Trước ngõ ty – gôn nghiêng đợi khách
Bên thềm bạch cúc ngước trông ta
Trà ngâu ướp sẵn  đang chờ bạn
Rót chén tâm tình nâng khúc ca
 
Thanh Thanh Khiết
27.8.2010
 
Chúc DT ngày cuối tuần vui nhé
 
 
Đoạn_Trường 29.08.2010 14:14:14 (permalink)
0


Thu cúc

 
Khép nụ - thu về - cúc mở ra
Mong manh cánh trắng ánh như ngà
Mây trao áo biếc phong hương nhuỵ
Nắng gửi khăn vàng  lộng sắc hoa
Trước ngõ ty – gôn nghiêng đợi khách
Bên thềm bạch cúc ngước trông ta
Trà ngâu ướp sẵn  đang chờ bạn
Rót chén tâm tình nâng khúc ca
 
Thanh Thanh Khiết
27.8.2010


 
Thu hò hẹn

Thấy ánh thu vàng chợt diễn ra
Vòm cây lá nhuộm sắc hoen ngà
Đồi thông ngạo dáng vùi sương gió
Thung lũng khoe hình lộ nét hoa
Suối nước lăn tăn từng đợt sóng
Mặt hồ lấp loáng bóng đôi ta
Không gian huyễn hoặc khung trời ảo
Hạt nắng chan hòa nhạc thánh ca

Vancali 8.28.10



Nguyệt

Nắng ngủ đêm vào trăng bước ra
Bỏ bùa mê hoặc khỏa thân ngà
Ánh vàng chen lá thầm mơn nụ
Bóng nguyệt leo cành nhỡ chạm hoa
Gió biết la lên buồn tửu khách
Mưa về cảnh cáo ngượng lòng ta
Tánh chừa thay đổi ngàn năm cũ
Lãng mạn quen rồi nghe hát ca

                                              Đoạn Trường


Chúc các bạn ngày mới vui, khoẻ !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 14:16:55 bởi Đoạn_Trường >
ThanhThanhKhiet 30.08.2010 10:21:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Thu cúc

Khép nụ - thu về - cúc mở ra
Mong manh cánh trắng ánh như ngà
Mây trao áo biếc phong hương nhuỵ
Nắng gửi khăn vàng  lộng sắc hoa
Trước ngõ ty – gôn nghiêng đợi khách
Bên thềm bạch cúc ngước trông ta
Trà ngâu ướp sẵn  đang chờ bạn
Rót chén tâm tình nâng khúc ca
 
Thanh Thanh Khiết
27.8.2010


 
Thu hò hẹn

Thấy ánh thu vàng chợt diễn ra
Vòm cây lá nhuộm sắc hoen ngà
Đồi thông ngạo dáng vùi sương gió
Thung lũng khoe hình lộ nét hoa
Suối nước lăn tăn từng đợt sóng
Mặt hồ lấp loáng bóng đôi ta
Không gian huyễn hoặc khung trời ảo
Hạt nắng chan hòa nhạc thánh ca

Vancali 8.28.10



Nguyệt

Nắng ngủ đêm vào trăng bước ra
Bỏ bùa mê hoặc khỏa thân ngà
Ánh vàng chen lá thầm mơn nụ
Bóng nguyệt leo cành nhỡ chạm hoa
Gió biết la lên buồn tửu khách
Mưa về cảnh cáo ngượng lòng ta
Tánh chừa thay đổi ngàn năm cũ
Lãng mạn quen rồi nghe hát ca

                                              Đoạn Trường


Chúc các bạn ngày mới vui, khoẻ !

 
Thu buồn
 
Bình minh gọi nắng gió bay ra
Lấp loáng qua song ánh ngọc ngà
Lối ngõ bướm chao chờ mở nụ
Bên thềm ong  lượn đợi khơi hoa
Nhưng sao vẻ đẹp phai màu mắt
Đã để  đường duyên đẫm lệ ta
Bởi tại lòng trời hay ý đất
Thu về đàn mãi khúc bi ca
 
Thanh Thanh Khiết
30.8.2010
 
Chúc DT luôn vui
 
 
Đoạn_Trường 30.08.2010 15:14:48 (permalink)
0



Dáng Chiều Thu


Mây tím hoàng hôn vạt nắng tàn
Bên thềm lá đổ tiếng sầu vang
Tim nghe nhịp gió tìm thương nhớ
Lòng đợi khúc tình lỡ vướng mang
Hồi tưởng vòng tay cuồng nụ thắm
Mong chờ ánh mắt dịu trăng vàng
Thu buồn thơ thẩn hồn sương khói
Lữ khách đường xa đến muộn màng

                                              Đoạn Trường



Hồn hoang

Đêm thu lặng lẽ ánh trăng tàn
Quay quắt bên trời tiếng quốc vang
Ngọn gió  qua thềm  trong tĩnh mịch
Dòng đời  neo bóng  giữa mênh mang
Lối xưa đã nhạt màu hoa thắm
Tích cũ còn vương  giấc mộng vàng
Tí tách  giọt sầu  buông mấy nhịp
Hồn hoang  máu nhuộm khúc mơ màng




Lời hẹn
 
Lãng đãng mây vương thả  nắng tàn
Rì rào gió thổi  chút dư vang
Người đi xứ lạ niềm thương gánh
Kẻ ở quê nhà nỗi nhớ mang
Giếng nước in hình chiều hẹn ngọc
Cây đa khắc dấu buổi thề vàng
Thời gian thấm thoát trôi trôi mãi
Thu đến xuân đi cũng chẳng màng
 
Thanh Thanh Khiết
27.8.2010



Mây lang thang

Biển vắng hoàng hôn sắc úa tàn
Đàn cò lội nước tiếng kêu vang
Khung trời lãng mạn mây vần vũ
Ngọn cỏ đa tình gió cuốn mang
Bầy trẻ nô đùa trên cát trắng
Lũ chim tắm mát dưới đồng vàng
Động lòng thi sĩ vung tay bút
Gọt giũa câu thơ cảnh muộn màng

Vancali 8.27.10 

Chúc huynh tỷ cuối từng vui vẻ hì hì ...



Bụi Trần

Thương đời ca kỹ cánh hoa tàn
Lạc chốn bụi trần oán hận vang
Màn kín rượu nâng lòng bỡ ngỡ
Rèm thưa tình đẩy dạ hoang mang
Hai hàng lệ úa tràn mi ngọc
Mười ngón tay thon thả điệu vàng
Con tạo xoay vần neo bến khổ
Nghiệp còn vương vấn trả chưa màng

                                                    Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 56 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9