ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 56 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 832 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 09.09.2010 12:37:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường




BẮT MỘT NHỊP CẦU


Vui nào bằng cái vui đêm nay
Tình nghĩa bạn bè sâu đậm thay
Viết họa lời thơ hay bóng bẩy
Lắng nghe câu nói rộn mê say
Đất trời tròn để mình quen thấy
Non nước xinh nên mộng đến đầy
Tay nắm tay vai kề hát nhảy
Đốt lên lửa ấm sưởi đời nầy!

Thanh Huy


Vòng tay nối

Xướng họa tưng bừng mấy bữa nay
Bạn bè xúm xít thật vui thay
Liên Hương nhập cuộc người mê mẩn
Nha Nguyễn gieo vần bạn đắm say
C Phạm khôi hài tình trĩu nặng
Thanh Huy tiếu ngạo nghĩa tràn đầy
Kim bằng bốn bể vòng tay nối
Hội ngộ đường thi thõa chí nầy


Vancali 9.4.10


Thú Đau Thương

Nhìn lá phai tàn xót cảnh nay
Bến hoang rêu phủ ngỡ lầm thay
Lời ru ngọn gió lỡ ngưng biệt
Tiếng khóc mưa rào giả ngất say
Tạo thú đau thương lòng biến đổi
Dựng màn khổ cực dạ đong đầy 
Mùa thu chưa đến vội tìm kiếm
Một chút để quên gian dối nầy

                                           Đoạn Trường


Đôi bờ
 
Chiều buông nắng nhạt bến sông nay
Lãng đãng mây trôi thấy xót thay
Bến mộng bao ngày khêu nỗi nhớ
Bờ mơ suốt tháng gợi niềm say
Ngân hà vắng lặng dòng sông cạn
Con sóng lao  xao ngọn  nước đầy
Ô thước đâu rồi ? miền cổ tích
Nỗi niềm biết sẻ với ai này ?
 
Thanh Thanh Khiết
9.9.2010
 

 

Đoạn_Trường 11.09.2010 14:57:02 (permalink)
0





XIN

Xin giữ tình nồng giữa thế gian
Xin em đừng phụ nghĩa tham vàng
Xin đàn gãy khúc không ai oán
Xin mộng ươm tình hết héo tan
Xin chị yên lòng khi bão loạn
Xin anh tròn giấc trước đêm tàn
Xin nhân loại sống trong nhung gấm
Xin mẹ Việt cười chẳng thở than

Thanh Huy


Đầu thu

Thu về diễm lệ khắp dương gian
Thu đến đồi sim trải lá vàng
Thu khiến u sầu lòng trống vắng
Thu làm lộng sắc cảnh trường tan
Thu đem mộng ước càng tươi thắm
Thu biến tình duyên khòi úa tàn
Thu tiễn hè đi xua nắng hạn
Thu hòa dịu mát nóng đời than

Vancali 9.6.10

 
           HÃY
              ---*---
               Hãy   đền nhân nghĩa cho nhân gian
        Hãy   dựng đài sen, ghi sử vàng
       Hãy   hát mê say, giữa sóng cả
               Hãy   làm điều thiện, sau hoang tàn
              Hãy   quên quá khứ, những sầu hận
               Hãy   vững niềm tin, trước bạo tàn
                    Hãy   sống hiên ngang, như tùng bách
                    Hãy   đừng thấy khổ, khóc buồn than .

            7/9/2010.   Tuyen45.

 
Chớ !

Chớ giống bao người ở cõi gian
Chớ tham vật chất với cung vàng
Chớ theo sự nghiệp mà đau khổ
Chớ để duyên tình phải họp tan
Chớ thích sang giàu lo mạt lộ
Chớ mê sắc diện sợ phai tàn
Chớ vì ảo vọng quên liêm sỉ
Chớ mặc linh hồn địa phủ than

Vancali 9.7.10



Giận

Giận nhau đánh mất khoảng không gian
Giận khiến mộng xanh bỗng trở vàng
Giận lái đò tình quay hướng khác
Giận buông mái nợ để duyên tan
Giận làm yếu dạ muốn thay đổi
Giận xúi lòng ai cảm nhuốm tàn
Giận sẽ đi vào con lửa tận
Giận đem tất cả đốt thành than

                                                          Đoạn Trường


hỏng biết có trùng chữ thứ sáu không đó...
Đoạn_Trường 11.09.2010 15:42:10 (permalink)
0



Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường


                                                          Đoạn Trường


Cám ơn nhiều hén!

vancali96 12.09.2010 07:53:18 (permalink)
0
 
Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                          Đoạn Trường

Tuổi ngọc

Lần trang nhật ký nhói tim buồn
Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
Mực tím thư dài ý dễ thương
Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

Vancali 9.11.10

Chúc huynh Đoạn Trường thứ bảy vui hì hì ....
ThanhThanhKhiet 12.09.2010 23:06:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đoạn_Trường



Đã Một Thời!

Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
Thả hồn theo bút... mực màu tím
Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
Hình ảnh không quên giấc mộng thường


                                                        Đoạn Trường


Cám ơn nhiều hén!



Ngọng nghịu
 
Ngày còn trẻ dại thích khêu buồn
Ngọng nghịu vần thơ tập vấn vương
Khóc gió khi trời ươm nắng đỏ
Buồn mưa lúc đất nở hoa hường
Thơ tình gửi mộng đòi yêu mến
Nét nhạc ru mơ học nhớ thương
Chẳng biết tình yêu đầy sóng gió
Vô ưu viết mãi chuyện yêu đương
 
Thanh Thanh Khiết
12.9.2010
SuongAnh 13.09.2010 13:51:31 (permalink)
0




 
MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi 

                Nha Uyen

Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU


VUI CHƠI

Cỗ bàn đầy ắp thích ghê nơi
Chửa đến trung thu đả được mời
Rượu cúc thơm lừng nhường chị uống
Gà hầm ngọt lịm để em xơi
Đàn hòa sáo quyện tâm êm ái
Phú gởi thơ trao ý tuyệt vời
Tiếng nói câu cười vui hết cỡ
Ai người thơ thẩn ghé đây chơi

                     Nguyệt Ánh
 
 
CỨ VUI CHƠI
 
Phú thơ đề đẹp cả hai nơi
Quà tết Trung thu kính đãi mời
Có lá vàng bay mời chị tới
Thêm tôm hùm luộc dọn người xơi
Xa theo có bạn cùng vui với
Chờ đến muộn ai tránh khổ vời
Thôi hãy yên lòng lo nhập tiệc
 Bọn mình tâm hợp... cứ vui chơi...
 
Thanh Huy
 
Trung Thu xưa và nay

Trung thu nhộn nhịp khắp nơi nơi
Đèn bánh chao ui cứ gọi mời

Thui thủi em nghèo đèn chẳng có

Thòm thèm nhà khó bánh đâu xơi?

Em thì lúc bé hay hờn nũng

Mẹ biết con thơ cứ hứa vời…


Nay thấy cỗ to lòng bỗng chạnh

Lẽ nào chịu lỗ quyết vô chơi!

 
C Pham

Sắp Tết Trung thu dạo khắp nơi
Số may lại được Nhã Uyên mời
Bưởi , na , hồng ,chuối...tha hồ nếm
Dẻo , nướng ,cốm ,chay... thoải mái xơi
Chúc tụng bạn bè vui vẻ gặp
Cám ơn gia chủ thịnh tình vời
Nhăm nhe bia rượu chưa xài hết
Rằm tới rủ nhau lại đến chơi

Kim Nguyên
 

Hì hì vui quá em vào muộn các huynh tỷ có chừa phần em hong , hì hì ....

Tết nhi đồng

Lễ hội trăng rằm đón khắp nơi
Nhã Uyên đãi tiệc nhắn tin mời
Thanh Huy xách rượu hùn nhau nhậu
C Phạm mang quà góp lại xơi
Nguyệt Ánh treo đèn soi vạn sắc
Van Ca tủi phận chốn xa vời
Trung Thu truyền thống người dân Việt
Con cháu vui mừng thoải mái chơi

Vancali 9.11.10

Chúc quí bạn cuối tuần vui mạnh hì hì ...  


QUA DỰ TIỆC NHÀ BẠN

Nghe lời bạn gọi khoái ghê nơi
Sửa soạn sang ngay..khỏi thiệp mời
rượu thịt ê hề ...vui bụng uống
Bánh trà la liệt ...thoả lòng xơi
Đề thơ ngoạn cảnh Thu kỳ diệu
Phá cỗ trông trăng hội tuyệt vời
Cung Quảng tưởng như mình mới lạc
Chị Hằng bỗng muốn...rủ cùng chơi

LIÊN HƯƠNG

Ôi trời! quê xệ....qua bên Vân thấy vắng hoe, thì ra mọi người tụ tập ăn nhậu đâu từ hồi nào. Mỗi mình chậm trễ nhất còn la to. cũng vì tội cúp điện luân phiên, rõ khổ



Chào Nhã Uyên, lây lắm mới gặp lại được tặng quà bánh nữa. Cám ơn NU 

MỜI THƯỞNG THỨC TRÀ
 
Vầng trăng chói sáng khắp nơi nơi
Nhớ Tết trung thu được bạn mời
Cá chép đèn lồng em thắp nến
Trà thơm bánh ngọt, chú chờ xơi
Tâm thành trải dấu không thêu dệt
Ý dịu trao tim thấy tuyệt vời                                                 
Đã tới cùng nhau đâu dám bỏ
Vào đây ngắm cảnh thảnh thơi chơi
 
 
Nguyễn Gia Linh
 

ƠN ĐỜI,ƠN NGƯỜI


 


Múc ánh trăng vàng gửi mọi nơi


Tình thâm nghĩa trọng cạn ly mời 


Câu từ tươi mát nhanh nhanh lượm


Niêm luật khô cằn chậm chậm xơi


Gửi áng mây bay lầu mộng ảo


Thả dòng nước chảy giấc mơ vời


Ơn đời bốn bể vui tương hội


Thấm đẫm hương tình với cuộc chơi !


                                Nha Uyen  


 



 
CÙNG ĐỐI ẨM
 
Trăng muà tháng tám sáng ngàn nơi
Cổ tiệc bày ra chủ đến mời
Bánh trái trà thơm khoan khoái nếm
Xôi gà rượu tốt tự nhiên xơi
Chân tình bạn hữu sao từ chối
Qúy mến lòng ai thật tuyệt vời
Dẫu bận xin vào chung đối ẩm
Cùng người tri kỷ tạc thù chơi

 
Sương Anh
 
Nhã Uyên ui...dễ thưong quá đi, laèu lắm hỏng vào, khi vào mang đầy quà trung thu cho SA và các bạn...oui, ừ thì mâm cỗ đã bày sao hong lẹ làng thưởNg thức hở?  nhưng mà các bạn thấY mâm cỗ ngon wá đi nên vào...xơi trưóc rồi, NU có còn xí gì cho SA hông nè  nói chứ SA cũng thủ theo một ít nè, lỡ hết thì cũng còn có chút gì để mà...nhâm nhi chứ ha hihihi
Chúc NU và các bạn một muà trung thu thật là tuyệt vời, ngày 25/09 tây bên SA mới tổ chức Tết
Trung Thu ăn bánh ca muá hát... cho các em lận! 
  



#411
    Đoạn_Trường 14.09.2010 14:53:26 (permalink)
    0



    Đã Một Thời!


    Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
    Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
    Thả hồn theo bút... mực màu tím
    Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
    Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
    Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
    Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
    Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                           Đoạn Trường


     Tuổi ngọc

    Lần trang nhật ký nhói tim buồn
    Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
    Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
    Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
    Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
    Mực tím thư dài ý dễ thương
    Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
    Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

    Vancali 9.11.10  

    Ngọng nghịu
     
    Ngày còn trẻ dại thích khêu buồn
    Ngọng nghịu vần thơ tập vấn vương
    Khóc gió khi trời ươm nắng đỏ
    Buồn mưa lúc đất nở hoa hường
    Thơ tình gửi mộng đòi yêu mến
    Nét nhạc ru mơ học nhớ thương
    Chẳng biết tình yêu đầy sóng gió
    Vô ưu viết mãi chuyện yêu đương
     
    Thanh Thanh Khiết
    12.9.2010


    Chậu Hoa Mùa Thu

    Gió thu chạm khẽ chậu hoa buồn
    E ấp bên thềm nỗi nhớ vương
    Lá gút ân tình cây đổi sắc
    Mây buông phiền não nắng thôi hường
    Bướm về ngớ ngẩn đài lưu luyến
    Ông ghé sững sờ nhụy tiếc thương
    Nếu biết rằng đây vườn nuối tiếc
    Lòng sao tránh chuyện xảy ra thường
                                                     
                                                       Đoạn Trường

    #412
      ThanhThanhKhiet 15.09.2010 00:31:16 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: Đoạn_Trường

      Đã Một Thời!

      Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
      Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
      Thả hồn theo bút... mực màu tím
      Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
      Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
      Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
      Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
      Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                             Đoạn Trường


       Tuổi ngọc

      Lần trang nhật ký nhói tim buồn
      Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
      Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
      Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
      Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
      Mực tím thư dài ý dễ thương
      Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
      Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

      Vancali 9.11.10  



      Ngọng nghịu
       
      Ngày còn trẻ dại thích khêu buồn
      Ngọng nghịu vần thơ tập vấn vương
      Khóc gió khi trời ươm nắng đỏ
      Buồn mưa lúc đất nở hoa hường
      Thơ tình gửi mộng đòi yêu mến
      Nét nhạc ru mơ học nhớ thương
      Chẳng biết tình yêu đầy sóng gió
      Vô ưu viết mãi chuyện yêu đương
       
      Thanh Thanh Khiết
      12.9.2010



      Chậu Hoa Mùa Thu

      Gió thu chạm khẽ chậu hoa buồn
      E ấp bên thềm nỗi nhớ vương
      Lá gút ân tình cây đổi sắc
      Mây buông phiền não nắng thôi hường
      Bướm về ngớ ngẩn đài lưu luyến
      Ông ghé sững sờ nhụy tiếc thương
      Nếu biết rằng đây vườn nuối tiếc
      Lòng sao tránh chuyện xảy ra thường
                                                       
                                                         Đoạn Trường

      chúc Thanh Thanh Khiết luôn vui, khoẻ!


      Hoa thu
       
      Bảng lảng chiều buông cảnh chẳng  buồn
      Bên thềm đơn đỏ muốn  tơ vương
      Hồng xanh khoe sắc phơi lòng trắng
      Cúc tím khêu tình mở nhuỵ hường
      Bến mộng thuyền chao gào nỗi nhớ
      Bờ mơ sóng vỗ gọi niềm thương
      Trăm hoa luân vũ vui cùng gió
      Để liễu hờn cây kể cũng thường
       
      Thanh Thanh Khiết
      14.9.2010
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 00:39:15 bởi ThanhThanhKhiet >
      #413
        Dang Xuan Linh 18.09.2010 01:59:53 (permalink)
        0
        Đã Một Thời!

        Nghĩ lại lúc xưa Nhỏ chớm buồn
        Viết bài thơ chiếc lá sầu vương
        Thả hồn theo bút... mực màu tím
        Để dạ tìm mây... cụm nắng hường
        Đứng đợi hoàng hôn ôm nỗi nhớ
        Ngồi chờ bóng tối quyện niềm thương
        Dạt dào tình cảm tim lưu niệm
        Hình ảnh không quên giấc mộng thường

                                                                  Đoạn Trường

        Tuổi ngọc

        Lần trang nhật ký nhói tim buồn
        Kỷ niệm hôm nào chợt vấn vương
        Xuân đến tình trao đôi nhẫn cỏ
        Hè sang bạn biếu cánh hoa hường
        Cây xanh bóng mát đời vui nhộn
        Mực tím thư dài ý dễ thương
        Tuổi ngọc phai mờ trong dĩ vãng
        Người xưa mãi gọi khúc nghê thường

        Vancali 9.11.10

        Chúc huynh Đặng Xuân Linh thứ bảy vui hì hì ....


        Một thời
         
        Nhật ký ngày xưa thoáng thật buồn    
        Bài thơ chữ viết luống tơ vương
        Hồn ghi nét bút xuôi chiều tím
        Dạ gởi nguồn tim ngược bến hường
        Ngóng đợi sương mờ gieo luyến nhớ
        Mong chờ nắng sớm vướng vần thương
        Ngày nay tuổi ngọc giờ xa thẫm
        Cánh phượng chưa quen mộng thất thường
         
        Đặng Xuân Linh
        #414
          Đoạn_Trường 18.09.2010 14:43:30 (permalink)
          0



          Thi Bát cú

           
           5.
          Đây vướng tình thơ rất mặn nồng
          Vẽ hoa thác núi, suối xanh trong
          Lời thơ tả cảnh vui trăng nước
          Bát cú ta, đời thấm sắc bông
          Thanh tịnh tâm tư tầm ý nghĩa
          Bình an tim nhỏ góp mây hồng
          Nhặt từng chiếc lá xây tâm tánh
          Khổng Thánh độ đời phước vạn Tông
           
          Nho Tông nhạc trỗi Thiên thai
          Dạy bằng thơ phú thi say ý nồng
          Phù trầm trần thế hư không
          Bốn mùa thay đổi nước dòng mãi trôi
           
          Đặng Xuân Linh



          Thi Tứ Bảo

            Đốt trầm khai bút tỏa hương nồng
          Bảy chữ quen vần tìm ý trong
          Vẽ suối thanh liêm tràn mát dạ
          Họa thơ bình đạm đượm mùi bông
          Gió nghiêm nét mực tô đời thắm
          Nắng dịu cái nghiên chứa đạo hồng
          Giấy trắng như lòng không lấm bụi
          Trung trinh dù vướng nghiệp nhà tông

          Nếu mai may phước đầu thai
          Nguyện xin kiến thức... thơ say tình nồng
          Chào đời tiếng khóc, tay không
          Giàu sang phú quí như dòng nước trôi

                                                                             Đoạn Trường


          "Miếng mắm trao qua, miếng cà trao lại,"một chút gọi là để góp vui! 

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 15:18:19 bởi Đoạn_Trường >
          #415
            ThanhThanhKhiet 19.09.2010 08:51:44 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Đoạn_Trường

            Thi Bát cú

             
             5.
            Đây vướng tình thơ rất mặn nồng
            Vẽ hoa thác núi, suối xanh trong
            Lời thơ tả cảnh vui trăng nước
            Bát cú ta, đời thấm sắc bông
            Thanh tịnh tâm tư tầm ý nghĩa
            Bình an tim nhỏ góp mây hồng
            Nhặt từng chiếc lá xây tâm tánh
            Khổng Thánh độ đời phước vạn Tông
             
            Nho Tông nhạc trỗi Thiên thai
            Dạy bằng thơ phú thi say ý nồng
            Phù trầm trần thế hư không
            Bốn mùa thay đổi nước dòng mãi trôi
             
            Đặng Xuân Linh



            Thi Tứ Bảo

              Đốt trầm khai bút tỏa hương nồng
            Bảy chữ quen vần tìm ý trong
            Vẽ suối thanh liêm tràn mát dạ
            Họa thơ bình đạm đượm mùi bông
            Gió nghiêm nét mực tô đời thắm
            Nắng dịu cái nghiên chứa đạo hồng
            Giấy trắng như lòng không lấm bụi
            Trung trinh dù vướng nghiệp nhà tông

            Nếu mai may phước đầu thai
            Nguyện xin kiến thức... thơ say tình nồng
            Chào đời tiếng khóc, tay không
            Giàu sang phú quí như dòng nước trôi

                                                                               Đoạn Trường


            "Miếng mắm trao qua, miếng cà trao lại,"một chút gọi là để góp vui! 



             
            Trời thu
             
            Biêng biếc trời thu đất  cũng nồng
            Chan hoà nắng ấm áng mây trong
            Bên thềm nguyệt quế còn đang nụ
            Trước ngõ tường vi đã nở bông
            Bắc ái tám câu hằn sáng mực
            Từ bi năm vận nét tươi hồng
            Lòng trong gửi ý ngời trang giấy
            Theo dạy truyền đời của tổ tông
             
            Điền viên dáng vẻ khoan thai
            Ngày ngày cùng bạn sánh vai tình nồng
            Tiếng thơ vang dội tầng không
            Những câu xướng hoạ tương đồng vui trôi…
             
            Thanh Thanh Khiết
            19.9.2010
             
            Chúc DT chủ nhật vui
             
            #416
              Đoạn_Trường 22.09.2010 14:31:29 (permalink)
              0


              Chuyện Anh Bán Dạo


              Lửa trại bừng lên chuyện cũng vừa
              Kể về thu ấy tiết trời mưa
              Một chàng khờ dại đang rao bán
              Cô gái diễm kiều bỗng ghé mua
              Hỏi khẽ tình duyên nhiêu một quả
              Đáp rằng hạnh phúc giá hơn mùa
              Tính sao cho phải lòng hai đứa
              Được giận bên nhau dẫu có thừa

                                                                  Đoạn Trường


              Tình yêu là tiền, hạnh phúc là vật giá; chỉ có tình yêu mới mua được hạnh phúc
              #417
                ThanhThanhKhiet 23.09.2010 08:29:19 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: Đoạn_Trường

                Chiều buồn
                 
                Thu về lãng đãng gió heo may
                Lá rụng rơi rơi quẩn gốc cây
                Sóng nhớ  gom mây in đáy nước
                Dòng thương góp gió phủ chân mây
                Bên thềm chậu cúc  buồn loang tím
                Trước ngõ hàng tre đứng lắt lay
                Bến đợi pha sương hoa điểm tóc
                Tự lòng xót nỗi lệ vương đầy
                 
                Thanh Thanh Khiết
                sửa 21.10.2010
                 


                Thu Tàn!

                Gió trổi cung đàn lá gặp may
                Rơi theo cảnh vật đến bên cây
                Thầm nghe ai oán sầu tia nắng
                Vẫn đợi khách về tủi bóng mây
                Có lẽ thu nầy chim vắng hót
                Phải chăng đông tới hoa ngừng lay
                Rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ
                Nếu biết ngày mai mộng chén đầy...


                                                          Đoạn Trường




                Bạn về
                 
                Mong ngómg bạn ơi !  nỗi nhớ đầy
                Mùa nay nắng ấm gió bay lay
                Người đi mưa phủ xa tầm núi
                Kẻ ở sương che cách khuất mây
                Lối cũ ken chen hoa trong lá
                Vườn quen trĩu chít quả trên cây
                Trung thu đang ngắm nhìn con trẻ
                Chợt thấy bạn về …thật quá may
                 
                Thanh Thanh Khiết
                22.9.2010
                 

                #418
                  vancali96 24.09.2010 11:28:34 (permalink)
                  0
                  NHỚ CỐ HƯƠNG

                  Lâu chẳng về thăm lại cố hương
                  Thương yêu kỷ niệm đến vô thường
                  Chim kêu còi hụ vang rền xóm
                  Kẻ gánh người bưng rộn rã đường
                  Lúa trĩu vàng thơm bên phố thị
                  Cỏ nằm xanh ngát dọc bờ mương
                  À ơ tiếng vọng ru con ngủ
                  Nhớ mẹ cha ghê, dạ tím buồn

                  Thanh Huy


                  MƯỜI NĂM THƯƠNG NHỚ

                  Mười năm có lẻ sống tha hương
                  Tấc dạ bâng khuâng nhớ vẫn thường
                  Nước mắt ngày nào người ở lại
                  Hành trang buổi nọ kẻ lên đường
                  Vườn yêu chắc đã rêu tràn lối
                  Góc hẹn như chừng cỏ kín mương
                  Ngắm khoảng trời xanh mây xuống thấp
                  Ngỡ như chốn ấy mắt em buồn

                  Hàn Phong



                  Thăm Quê Hương

                  Có lần về lại thăm quê hương
                  Mấy chục năm thành phố khác thường
                  Người tấp nập lề không lối bước
                  Xe chen nhau kẹt các con đường
                  Nắng gay gắt bụi che khe mắt
                  Mưa nặng nề tuôn nước ngập mương
                  Nay trở lại còn đâu cảnh cũ
                  Bước quay đi ngó lại thêm buồn

                  LưuLuyen

                  Mộng đoàn viên

                  Khung trời kỷ niệm mộng hồi hương
                  Nhớ lũy tre xanh nhớ lạ thường
                  Khóm trúc đèn mờ trong mái lá
                  Hàng cao bóng mát dọc bên đường
                  Mẹ gia mắt kém trông chừng trẻ
                  Cha yếu lưng khòm cố vét mương
                  Viễn xứ hằng đêm cầu phép lạ
                  Anh em đoàn tụ hết u buồn

                  Vancali 9.23.10

                  Chúc huynh Đoạn Trường đêm an lành hì hì ...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 19:37:38 bởi vancali96 >
                  #419
                    Đoạn_Trường 24.09.2010 13:12:57 (permalink)
                    0



                    Hoa Hạnh Phúc


                    Hạnh phúc là hoa chứa đủ màu
                    Lá xanh e ấp những thương đau
                    Đài nâu bao bọc muôn tình nghĩa
                    Cánh tím xuyến xao vạn nỗi sầu
                    Phấn đỏ hòa tan cơn nắng hạ
                    Nhụy hồng thoa dịu cảnh mưa ngâu
                    Rồi quên lầm lỡ bằng tha thứ
                    Hoa sẽ mãi tươi như thủa đầu


                                                              Đoạn Trường
                    #420
                      Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 56 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 832 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9