ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 56 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Dang Xuan Linh 24.09.2010 20:09:21 (permalink)
0
Thi Bát cú
 
 5.
Đây vướng tình thơ rất mặn nồng
Vẽ hoa thác núi, suối xanh trong
Lời thơ tả cảnh vui trăng nước
Bát cú ta, đời thấm sắc bông
Thanh tịnh tâm tư tầm ý nghĩa
Bình an tim nhỏ góp mây hồng
Nhặt từng chiếc lá xây tâm tánh
Khổng Thánh độ đời phước vạn Tông
 
Nho Tông nhạc trỗi Thiên thai
Dạy bằng thơ phú thi say ý nồng
Phù trầm trần thế hư không
Bốn mùa thay đổi nước dòng mãi trôi
 
Đặng Xuân Linh



Thi Tứ Bảo

Đốt trầm khai bút tỏa hương nồng
Bảy chữ quen vần tìm ý trong
Vẽ suối thanh liêm tràn mát dạ
Họa thơ bình đạm đượm mùi bông
Gió nghiêm nét mực tô đời thắm
Nắng dịu cái nghiên chứa đạo hồng
Giấy trắng như lòng không lấm bụi
Trung trinh dù vướng nghiệp nhà tông

Nếu mai may phước đầu thai
Nguyện xin kiến thức... thơ say tình nồng
Chào đời tiếng khóc, tay không
Giàu sang phú quí như dòng nước trôi


                                               Đoạn Trường

Thi Bát cú
 
 
Vương vấn trời xanh ngát ướm nồng
Vườn mơ góc núi nước lành trong
Dòng sông rẻ ngọn tìm thơ nhạc
Suối thác bên đồi trải gấm bông
Điệp khúc thanh nhàn tràn nghĩa thắm
Văn chương đạm bạc ướp tim hồng
Phú thư góp nhặt từ vần điệu
Cho thấy hương đời phước thế tông
 
Thế tông trổi điệu Thiên thai
Bổng trầm khúc nhạc mơ say mặn nồng
Nguồn tơ vào cõi hư không
Thu Đông Xuân Hạ theo dòng cuộn trôi
 
Đặng Xuân Linh   
vancali96 25.09.2010 09:27:49 (permalink)
0
Hôm nay thứ sáu rùi , em xin dán lên đây cho huynh tỷ xem vui hen hì hì ...



Chúc huynh Đoạn Trường cuối tuần vui  vui hì hì ...
ThanhThanhKhiet 25.09.2010 11:48:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Hoa Hạnh Phúc

Hạnh phúc là hoa chứa đủ màu
Lá xanh e ấp những thương đau
Đài nâu bao bọc muôn tình nghĩa
Cánh tím xuyến xao vạn nỗi sầu
Phấn đỏ hòa tan cơn nắng hạ
Nhụy hồng thoa dịu cảnh mưa ngâu
Rồi quên lầm lỡ bằng tha thứ
Hoa sẽ mãi tươi như thủa đầu


                                         Đoạn Trường


 
Thu 2010
 
Đêm rằm lấp lánh ánh tươi màu
Cõi thế mừng thu nhẹ khổ đau
Kẻ sỹ  trông trăng quên dấu tủi
Thi nhân ngắm nguyệt bỏ cung sầu
Mây vương vị ngọt rượu ngâm cúc
Gió thả hương nồng trà ướp ngâu
Xướng hoạ vần gieo ươm nụ thắm
Cơn mơ lãng đãng giọt tương đầu
 
Thanh Thanh Khiết
25.9.2010
 
Đoạn_Trường 29.09.2010 17:01:14 (permalink)
0


Hoa Hạnh Phúc


Hạnh phúc là hoa chứa đủ màu
Lá xanh e ấp những thương đau
Đài nâu bao bọc muôn tình nghĩa
Cánh tím xuyến xao vạn nỗi sầu
Phấn đỏ hòa tan cơn nắng hạ
Nhụy hồng thoa dịu cảnh mưa ngâu
Rồi quên lầm lỡ bằng tha thứ
Hoa sẽ mãi tươi như thủa đầu


                                       Đoạn Trường



Thu 2010
 
Đêm rằm lấp lánh ánh tươi màu
Cõi thế mừng thu nhẹ khổ đau
Kẻ sỹ  trông trăng quên dấu tủi
Thi nhân ngắm nguyệt bỏ cung sầu
Mây vương vị ngọt rượu ngâm cúc
Gió thả hương nồng trà ướp ngâu
Xướng hoạ vần gieo ươm nụ thắm
Cơn mơ lãng đãng giọt tương đầu
 
Thanh Thanh Khiết
25.9.2010



Sợi Chỉ Tình Yêu

Sợi chỉ tình yêu khi thắm màu
Xui hồn bay bỗng dịu tim đau
Lên ngôi hò hẹn tìm thêm nhớ
Vào lối mộng mơ nhiễm chút sầu
Chứa đựng bao dòng thương bến cổ
Rót ra nhiều chén kính trà ngâu
Chia vui sẻ khổ vùng non nước
Nồng cháy nụ hôn kỷ niệm đầu


                                            Đoạn Trường



Chúc huynh Đoạn Trường cuối tuần vui  vui hì hì ...

VanCali! Dạo nầy Đoạn Trường cũng hơi bận rộn công việc, nên ít vào góp vui.  Khi vào thì thấy nhiều bài hoạ quá, mà các bài đó lại nằm rải rác khắp các trang, tìm đọc hết các bài đó, để khi hoạ lại khỏi bị trùng chữ thứ sáu, tốn cũng khá nhiều thời gian.  Mong chú mầy thông cảm.  Đoạn Trường thấy trang nhà của chú mầy nhộn nhịp quá xá cỡ.  Chúc chú mầy luôn luôn vui vẻ, xướng/hoạ thơ lai láng. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 17:09:10 bởi Đoạn_Trường >
vancali96 30.09.2010 08:50:56 (permalink)
0

NẮNG HẠ
 
Hạ về nắng mới hắt qua song
Nung nấu da người héo đợi mong
Tình chẳng trọn đôi xây bến mộng
Yêu không suốt kiếp giữ tim hồng
Chim kêu bạn lạc sầu cô bóng
Nước cuốn hoa trôi nát chuyện lòng
Giong ruổi đường trần nuôi ảo vọng
Thương người lắm chỉ khổ hoài công

Thanh Huy



Nguyệt sầu

Tơ vàng nắng hạ đổ ngoài song
Tựa khúc ân tình trải khát mong
Sưởi trái tim nồng đang rực đỏ
Tô son má thắm được tươi hồng
Thuyền đi ngày ấy nôn nao dạ
Bến ở thâu canh thắt chặt lòng
Nét nguyệt vì ai hình ủ dột
Dã tràng se cát mộng thành công


Vancali 9.29.10

Chúc huynh Đoạn Trương thứ tư vui mạnh ,rán hết việc vào chơi với tụi em cho vui nhen hì hì ...
Đoạn_Trường 30.09.2010 11:49:24 (permalink)
0




NẮNG HẠ

 
Hạ về nắng mới hắt qua song
Nung nấu da người héo đợi mong
Tình chẳng trọn đôi xây bến mộng
Yêu không suốt kiếp giữ tim hồng
Chim kêu bạn lạc sầu cô bóng
Nước cuốn hoa trôi nát chuyện lòng
Giong ruổi đường trần nuôi ảo vọng
Thương người lắm chỉ khổ hoài công

Thanh Huy



Nguyệt sầu

Tơ vàng nắng hạ đổ ngoài song
Tựa khúc ân tình trải khát mong
Sưởi trái tim nồng đang rực đỏ
Tô son má thắm được tươi hồng
Thuyền đi ngày ấy nôn nao dạ
Bến ở thâu canh thắt chặt lòng
Nét nguyệt vì ai hình ủ dột
Dã tràng se cát mộng thành công

Vancali 9.29.10



Gãy Nhịp

Ai đi chớ để nắng leo song
Làm héo hồn ai buổi ước mong
Vài giọt lệ buồn nay hóa tím
Những cành hoa nở đã thôi hồng
Tấm hình giữ lại rung rung dạ
Kỷ niệm tràn lên ngất ngất lòng
Dẫu biết xa rồi vẫn luyến tiếc
Phải chăng đừng gặp nàng nhân công!

                                                      Đoạn Trường


viết thơ bùn, mùh cứ chúc dzui là ok hén...
TTH 30.09.2010 13:08:53 (permalink)
0
NẮNG HẠ

Hạ về nắng mới hắt qua song
Nung nấu da người héo đợi mong
Tình chẳng trọn đôi xây bến mộng
Yêu không suốt kiếp giữ tim hồng
Chim kêu bạn lạc sầu cô bóng
Nước cuốn hoa trôi nát chuyện lòng
Giong ruổi đường trần nuôi ảo vọng
Thương người lắm chỉ khổ hoài công

Thanh Huy


Nguyệt sầu

Tơ vàng nắng hạ đổ ngoài song
Tựa khúc ân tình trải khát mong
Sưởi trái tim nồng đang rực đỏ
Tô son má thắm được tươi hồng
Thuyền đi ngày ấy nôn nao dạ
Bến ở thâu canh thắt chặt lòng
Nét nguyệt vì ai hình ủ dột
Dã tràng se cát mộng thành công

Vancali 9.29.10


Gãy Nhịp

Ai đi chớ để nắng leo song
Làm héo hồn ai buổi ước mong
Vài giọt lệ buồn nay hóa tím
Những cành hoa nở đã thôi hồng
Tấm hình giữ lại rung rung dạ
Kỷ niệm tràn lên ngất ngất lòng
Dẫu biết xa rồi vẫn luyến tiếc
Phải chăng đừng gặp Quế công công!* 

   Đoạn Trường
 
 
NGHĨA TÌNH
 
Phú thơ bè bạn viết song song
Tay bắt mặt mừng hết ngóng mong
Tình gởi đôi lời tình mãi đậm
Nghĩa trao dăm chữ nghĩa thêm hồng 
Ước đời cứ thế vui vui dạ 
Nghĩ mộng như ri thỏa thỏa lòng
Bốn bể năm châu tay nắm chặt
Hát đàn nhảy múa đẹp như công
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 21:39:53 bởi TTH >
Nguyệt Ánh 30.09.2010 13:15:57 (permalink)
0
Nếu Được...!

Nối lại vòng tay từ khắp miền
Năm châu đoàn kết mộng xung thiên
Tình khoai chia sẻ mừng thi hữu
Nghĩa cháo dung hòa thấm nợ duyên
Nầy chị nầy anh cùng xướng họa
Kìa em kìa chú hết than phiền
Phút vui tận hưởng đời thanh thản
Thỏa mản trong lòng giấc ngủ yên


                                            Đoạn Trường



MỆT



Mỏi cẳng anh đi khắp mọi miền
Cau trầu xanh tốt được ba thiên
Cục vôi đỏ đỏ se lời thắm
Sợi chỉ hồng hồng kết chữ duyên 
Đủ lễ đầy mâm ba chẳng trách
Nhiều xe lắm ngựa mẹ không phiền
Xong nhìn đống nợ to bằng núi
Sớm tối cày bừa chẳng phút yên
                             Nguyệt Ánh

Sorry ĐọanTrường nha,có lẽ do nhìu năm xách dép theo Thầy Tú Hàn nên bị lây hay sao ấy,trừ lúc bị đòn đau bùn mới viết đuợc vài câu khóc lóc còn kg thì cứ cười hì hì,bỡi vậy nên Á ít dám đi đâu,ngại ,


Nguyen Gia Linh 01.10.2010 01:14:45 (permalink)
0
Hoa Hạnh Phúc

Hạnh phúc là hoa chứa đủ màu
Lá xanh e ấp những thương đau
Đài nâu bao bọc muôn tình nghĩa
Cánh tím xuyến xao vạn nỗi sầu
Phấn đỏ hòa tan cơn nắng hạ
Nhụy hồng thoa dịu cảnh mưa ngâu
Rồi quên lầm lỡ bằng tha thứ
Hoa sẽ mãi tươi như thủa đầu


                                      Đoạn Trường




Thu 2010
 
Đêm rằm lấp lánh ánh tươi màu
Cõi thế mừng thu nhẹ khổ đau
Kẻ sỹ  trông trăng quên dấu tủi
Thi nhân ngắm nguyệt bỏ cung sầu
Mây vương vị ngọt rượu ngâm cúc
Gió thả hương nồng trà ướp ngâu
Xướng hoạ vần gieo ươm nụ thắm
Cơn mơ lãng đãng giọt tương đầu
 
Thanh Thanh Khiết
25.9.2010


Mùa trăng sáng
 
 
Ánh sáng vương lên đủ sắc màu
Trung Thu hứng khởi xóa niềm đau
Đèn lồng chập tối soi đường nhỏ
Đóm lửa đêm thâu xóa nỗi sầu
Đám trẻ vui đùa chiêng trống dội
Người già dịu ấm chén trà ngâu
Mùa nầy gió đổi xoay dần chuyển
Hy vọng sang năm phước thọ đầu
 
 
Nguyễn Gia Linh
Đoạn_Trường 01.10.2010 11:54:51 (permalink)
0

Khánh Chân


Mộng Đi Hoang

Nếu lỡ ngày mai vẫn lá vàng
Mộng nầy chẳng biết có đi hoang
Làm con ve rũ bên thành đổ
Xui vạt nắng tàn trên cỏ loang
Xa cách đôi bờ sông hụt hẫng
Gặp nhau nửa mảnh trăng mơ* màng
Thuyền kia quên lãng nơi hò hẹn
Bỏ lại bến sầu ôm trái ngang


                                         Đoạn Trường


* cạn từ, nên phải dùng lại, mong thông cảm
tuyen45 02.10.2010 07:48:23 (permalink)
0
         CHƯA GIÀ
                  ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
Đoạn_Trường 02.10.2010 09:54:03 (permalink)
0


Nếu Được...!

Nối lại vòng tay từ khắp miền
Năm châu đoàn kết mộng xung thiên
Tình khoai chia sẻ mừng thi hữu
Nghĩa cháo dung hòa thấm nợ duyên
Nầy chị nầy anh cùng xướng họa
Kìa em kìa chú hết than phiền
Phút vui tận hưởng đời thanh thản
Thỏa mản trong lòng giấc ngủ yên


                                           Đoạn Trường


Bài nầy tặng riêng cho Nguyệt Ánh và Hàn Phong nên không hoạ lại.  Nếu được thì ăn một ly chè đậu đỏ cho hạ nhiệt... nếu được thì mở vòng tay lớn hơn, để ôm thêm nhiều người... nếu được thì yêu nhiều hơn nữa, để không còn hiềm nghi... nếu được thì lá đơn xơ đùm lá rách... nếu được thì hãy lắng nghe với nhau... nếu được thì đọc tiếp.  Không thì giận te tua... ai mắc đền ai... nếu được!!!


MỆT


Mỏi cẳng anh đi khắp mọi miền
Cau trầu xanh tốt được ba thiên
Cục vôi đỏ đỏ se lời thắm
Sợi chỉ hồng hồng kết chữ duyên 
Đủ lễ đầy mâm ba chẳng trách
Nhiều xe lắm ngựa mẹ không phiền
Xong nhìn đống nợ to bằng núi
Sớm tối cày bừa chẳng phút yên
                             Nguyệt Ánh



CHƯA GIÀ
                  ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.



Quán Hề Bán Lẩu Dê

Mua được vài câu mở quán hề
Trưa nầy vắng khách bị người chê
Nói rằng hạ cấp không thèm ghé
Chờ lúc tài cao sẽ trở về
May phước đây nghèo nên hữu dụng
Gặp thời đó sướng chắc cà kê
Bán buôn ế ẩm lâu huề vốn
Lỗ quá làm tui phải đổi nghề

Lỗ quá mèn ui phải đổi nghề
thiếu tiền bụng dạ thấy rầu ghê
Phen nầy quyết chí rao hàng mới
Kiểu vậy ra lò bán lẩu dê
Chưa hết một ngày bao kẻ giễu
Vừa xong cuối buổi mình tui quê
Bạn bè, vốn liếng chạy đâu mất
Bỏ lại hề đây gánh nặng nề

                                         Đoạn Trường



nếu được!!!

HÀN PHONG 02.10.2010 11:36:23 (permalink)
0

Quán Hề Bán Lẩu Dê

Mua được vài câu mở quán hề
Trưa nầy vắng khách bị người chê
Nói rằng hạ cấp không thèm ghé
Chờ lúc tài cao sẽ trở về
May phước đây nghèo nên hữu dụng
Gặp thời đó sướng chắc cà kê
Bán buôn ế ẩm lâu huề vốn
Lỗ quá làm tui phải đổi nghề

Lỗ quá mèn ui phải đổi nghề
thiếu tiền bụng dạ thấy rầu ghê
Phen nầy quyết chí rao hàng mới
Kiểu vậy ra lò bán lẩu dê
Chưa hết một ngày bao kẻ giễu
Vừa xong cuối buổi mình tui quê
Bạn bè, vốn liếng chạy đâu mất
Bỏ lại hề đây gánh nặng nề

                                        Đoạn Trường



HỌC NGHỀ

Bởi tính ham vui chẳng phải hề
Lời thâm ý diệu dám đâu chê
Treo cờ động thổ người bu đến
Gắn biển khai trương khách kéo về
Sáng rực trên đầu vầng ngọc thố
Uy nghiêm trước cửa tượng kim kê
Lâu nay thấy quán làm ăn được
Tú vội mò sang học lóm nghề

Tú lòng...thòng

SuongAnh 02.10.2010 14:24:21 (permalink)
0

Khánh Chân


Mộng Đi Hoang

Nếu lỡ ngày mai vẫn lá vàng
Mộng nầy chẳng biết có đi hoang
Làm con ve rũ bên thành đổ
Xui vạt nắng tàn trên cỏ loang
Xa cách đôi bờ sông hụt hẫng
Gặp nhau nửa mảnh trăng mơ* màng
Thuyền kia quên lãng nơi hò hẹn
Bỏ lại bến sầu ôm trái ngang


                                       Đoạn Trường


Chúc Sương Anh luôn vui, khoẻ và sớm trở về để nhặt nắng mùa thu.




SA xin chào anh Khánh Chân và Đoạn Trường, SA mới về nhà hôm qua, mệt và buồn ngủ wá chứng nhưng để đáp lại tình thơ cuả hai anh, nay SA xin hoạ xong rồi xin phép đi....khò......bởi thức chi nưã khi mà tình đã sang ngang rồi... chúc anh KC và ĐT một weekend dui dẻ nha
ThanhThanhKhiet 03.10.2010 10:07:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Đoạn_Trường


Khánh Chân


Mộng Đi Hoang

Nếu lỡ ngày mai vẫn lá vàng
Mộng nầy chẳng biết có đi hoang
Làm con ve rũ bên thành đổ
Xui vạt nắng tàn trên cỏ loang
Xa cách đôi bờ sông hụt hẫng
Gặp nhau nửa mảnh trăng mơ* màng
Thuyền kia quên lãng nơi hò hẹn
Bỏ lại bến sầu ôm trái ngang


                                        Đoạn Trường


Chúc Thanh Thanh Khiết luôn vui!

* cạn từ, nên mượn lại.



Hình phạt
 
Hạnh phúc làm sao dưới suối vàng
Dù cho lệnh cấm bước đi hoang
Dòng đời buồn tẻ hình còn đậm
Cuộc sống bộn bề bóng mãi loang
Bởi vậy xuôi tay nào  có sợ
Cho nên nhắm mắt cũng đâu màng
Diêm vương nộ khí ra tuyên phạt
Nhập xác về mau chớ phá ngang
 
Thanh Thanh Khiết
2.10.2010

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 56 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9