ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 56 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 832 bài trong đề mục
TTH 12.02.2010 09:32:10 (permalink)
0
CHÁN !

Hỏng biết ai mua bán bớt ...nghèo
Lấy tiền làm vốn đặng nuôi heo
Còn dư tí đỉnh nuôi thêm vịt
Kiếm chút đồng lời lấp cái eo
Hết gạo cha già còm lại cõi
Không tiền con trẻ ốm rùi teo
Mừng xuân thiên hạ đi mua sắm
Xó bếp mình ên nghĩ chán phèo!
                     Nguyet Anh

GIẢ DẠNG
THƯỜNG DÂN

Mấy đồng em bán một cân Nghèo
Lấy bạc hay  là đổi vịt heo
Long móng lỡ mồm coi kỹ đó
Hát năm nờ một lại đang eo
Gạo nhà cạn khạp, vàng còn nặng
Thịt chợ đầy bàn mới chữa teo
Giả dạng thường dân chi rứa bậu !
Sâm-Banh, Vang Pháp, thuốc phì phèo.
Nguyên Hải

BUỒN!
Lận đận thân đơn sống kiếp nghèo
Vịt gà không có lấy chi heo
Xuân nằm một góc quên cơn thiếu
Tết ở riêng mình dấu phận eo
Bếp núc vắng tanh lòng khổ chịu
Bạc tiền không có dạ buồn teo
Ngoài chuông trống đánh rền muôn nẽo
Trong trốn loanh quanh nghĩ chán phèo!

Thanh Huy

NÓI THIỆT MỜ

Giả dạng chi đâu thiệt vốn nghèo

Chó mèo chẳng có nói gì heo
Sắn khoai dười ruộng xơ suông đuột
Bầu bí trên giàn trái quẹo eo
Thư ký người chê mông xẹp lép

Ô sin kẻ bảo dáng tong teo
Trách sao bố mẹ sinh con tệ
Có đủ tim gan lại thiếu phèo
 Nguyet Ánh
 
TẶNG HEO CON
Quả Thật cô em cảnh quá nghèo
Anh đây tự nguyện tặng con heo
Phụ lo cơm sữa cho mau lớn
Khuyên dạy nếp nề chớ để eo
Cực khổ bây giờ già mới sướng
Sang giàu mai mốt thoát buồn teo
Vài mươi xuân nửa tha hồ sắm
Mỹ vị cao  lươn, dẹp Lấu Phèo.
 
Nguyên Hải
 
Gái nghèo


 Tết đến làm chi khổ gái nghèo
Lau nhà đãi nếp tắm đàn heo
Phơi dây xếp lá đau bàn toạ
Nấu bánh pha trà mỏi thắt eo
Lắm việc mê làm nên tóc rối
Ham tiền thiếu ngủ khiến người teo
Mừng Xuân tất bật đời thôn nữ
Khách viếng no say chuyện chí phèo

Vancali 2.11.10


Thân chúc huynh tỷ đón Xuân an khang thịnh vượng hì hì ...
.

 

CẢM ƠN

Cảm kích ơn ai chẳng ngại nghèo
Cho tình lại xách một con heo 
Vui nhiều bỡi đã qua hồi cực
Thích lắm vì nay sẽ hết eo
Được sữa con thơ mồm chẳng ngóac
Có cơm mẹ trẻ bụng không teo
Bao giờ heo lớn ta đem bán
Giữ lại tim gan với phổi phèo (nấu cháo) 

                             Nguyet Anh  

Chúc các huynh tỷ vui nhìu nhìu


VUI!
 
Mấy bữa buồn xo tủi phân nghèo
Nay mừng có kẻ tặng con heo
Đánh bài bạc Tết quên thời khổ
Sắm áo quần Xuân hết cảnh eo
Hò hát vang lừng hơi chẳng mỏi 
Uống ăn no đả bụng không teo 
Ba ngày hớn hở vui như hội 
Máu mỡ không cao cũng héo phèo!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 09:52:58 bởi TTH >
#31
    Đoạn_Trường 12.02.2010 09:44:02 (permalink)
    0



    Cám ơn Đọan Trường ghé thăm và họa thơ,chúc huynh và gia đình hưởng một mùa xuân an lành và hạnh phúc,NÁ
     


    ĐI CHỢ TẾT



    Vì cớ làm sao lại Đoạn Trường
    Đoán chừng hỏng kiếm được ngừ thương
    Hay vừa lúc sáng đò xuôi bến
    Hoặc mới hồi hôm xế rẽ đường
    Nếu bị bùn làm tim đứt đọan
    Cũng đừng có thích đậu dầm tương
    Chùa chiền hảy để dành cho Phật
    Chợ tết ta đi lựa má hường

                       Nguyệt Ánh


    Cho em họa vui theo tỷ nhen hì hì ...

    Chay trường

    Cầu chi bỏ mặn thích chay trường
    Hoặc sáo xa lồng mãi tiếc thương
    Ai biểu trăng thề theo lạc lối
    Trời xui lão hạc dẫn lầm đường
    Lên chùa lánh tục vui cùng mõ
    Xuống tóc quên đời bạn với tương
    Tết đến hồng nhan đầy cửa Phật
    Tha hồ rửa mắt chọn quỳnh hương

    Vancali 2.11.10
     

     
    ĐOẠN TRƯỜNG
     
    Mến mến quen quen chữ Đoạn Trường
    Chắc đời lắm khổ thiếu tình thương
    Nhiều khi mang tiếng vì sai hẹn
    Lắm lúc bơ vơ tại lạc đường
    Tình lỡ sang ngang chua tựa dấm
    Mộng tan hờ hững nát như tương
    Thôi nương cửa Phật tìm thanh thản
    Sáng tụng chiều chay bạn khói hương!
     
    Thanh Huy
     


    Hỏi Qua, Qua Hỏi Lại!

    Nguyệt Ánh hôm kia hỏi Đoạn Trường
    Sao chưa kiếm được "ngừ" mình thương
    Vì ham nghèo khổ, thuyền rời bến
    Bởi thích khôn ngoan, lá phủ đường
    Xin đợi bậu dzìa mang nước mắm
    Để thèm Qua muốn chấm chao tương
    Ăn rồi kể chuyện tình hai đứa
    Rằng gái hay "boi"?* ...Gởi chậu hường!

                                                            Đoạn Trường



    Mèn ui!  Nguyệt Ánh hỏi, Đoạn Trường xin được bẩm cụ rằng "Hỏi Qua, Qua Hỏi Lại!"  Trả lời dzị có vừa ý cụ chưa?  Hay cụ còn théc méc.  Có giận hong nè?  Nếu giận nổi mụn không còn là Nguyệt Ánh muh là Trăng Mờ... mất đẹp đầu năm.  ĐT đang chờ câu trả lời đoá.


    Chúc toàn thể "vnthuquan" năm mới an khang, hạnh phúc!




    * trai đi sửa sắc đẹp ở Thái Lan


    #32
      lelong54 12.02.2010 11:43:21 (permalink)
      0
      Nỗi niềm !
       
      Đợi chờ mong nhớ đã bao lâu
      Xuân nhích từng giây vượt dãi dầu
      Qua hạ thu phân hầu sương gió
      Đông giá mịt mùng...có sao đâu !

      Góp những lời yêu chúc với nhau
      Kính dâng cha mẹ nói đi nào
      Thân anh mến chị gào lên nhé
      Ve vuốt đàn em kháo mau mau !

      Gom những lời thương nhất chúc nhau
      Với bạn gần xa phúc ngút cao
      Với Đàn Thi.... chúc giàu tâm nguyện
      Âu yếm tình thân.... đến ngàn sau !
       
       
       
      #33
        C Pham 12.02.2010 12:33:11 (permalink)
        0
        Cám ơn Đọan Trường ghé thăm và họa thơ,chúc huynh và gia đình hưởng một mùa xuân an lành và hạnh phúc,NÁ
         


        ĐI CHỢ TẾT



        Vì cớ làm sao lại Đoạn Trường
        Đoán chừng hỏng kiếm được ngừ thương
        Hay vừa lúc sáng đò xuôi bến
        Hoặc mới hồi hôm xế rẽ đường
        Nếu bị bùn làm tim đứt đọan
        Cũng đừng có thích đậu dầm tương
        Chùa chiền hảy để dành cho Phật
        Chợ tết ta đi lựa má hường

                           Nguyệt Ánh


        Cho em họa vui theo tỷ nhen hì hì ...

        Chay trường

        Cầu chi bỏ mặn thích chay trường
        Hoặc sáo xa lồng mãi tiếc thương
        Ai biểu trăng thề theo lạc lối
        Trời xui lão hạc dẫn lầm đường
        Lên chùa lánh tục vui cùng mõ
        Xuống tóc quên đời bạn với tương
        Tết đến hồng nhan đầy cửa Phật
        Tha hồ rửa mắt chọn quỳnh hương

        Vancali 2.11.10
         


        ĐOẠN TRƯỜNG

        Mến mến quen quen chữ Đoạn Trường
        Chắc đời lắm khổ thiếu tình thương
        Nhiều khi mang tiếng vì sai hẹn
        Lắm lúc bơ vơ tại lạc đường
        Tình lỡ sang ngang chua tựa dấm
        Mộng tan hờ hững nát như tương
        Thôi nương cửa Phật tìm thanh thản
        Sáng tụng chiều chay bạn khói hương!

        Thanh Huy
         


        Hỏi Qua, Qua Hỏi Lại!

        Nguyệt Ánh hôm kia hỏi Đoạn Trường
        Sao chưa kiếm được "ngừ" mình thương
        Vì ham nghèo khổ, thuyền rời bến
        Bởi thích khôn ngoan, lá phủ đường
        Xin đợi bậu dzìa mang nước mắm
        Để thèm Qua muốn chấm chao tương
        Ăn rồi kể chuyện tình hai đứa
        Rằng gái hay "boi"?* ...Gởi chậu hường!

                                                                Đoạn Trường



        Mèn ui!  Nguyệt Ánh hỏi, Đoạn Trường xin được bẩm cụ rằng "Hỏi Qua, Qua Hỏi Lại!"  Trả lời dzị có vừa ý cụ chưa?  Hay cụ còn théc méc.  Có giận hong nè?  Nếu giận nổi mụn không còn là Nguyệt Ánh muh là Trăng Mờ... mất đẹp đầu năm.  ĐT đang chờ câu trả lời đoá.


        Chúc toàn thể "vnthuquan" năm mới an khang, hạnh phúc!


        * trai đi sửa sắc đẹp ở Thái Lan


        Tiểu sử nick Đoạn Truờng
         
        Lựa mãi ưng ngay nick Đoạn Truờng
        Nghe nghèo sẽ có lắm người thương
        Nếu không ban được duyên tình ý
        Thì cũng tặng cho mứt kẹo đường
        Tại xá nhâm nhi toàn  mỹ vị
        Ra ngoài liếm láp chỉ dưa tương
        Thường dân giả dạng  mong che tánh
        Công tử nổi danh ghẹo bóng hường!
         
        C Pham
         
        C nghe kể tiểu sử của nick Đoạn Trường là thế, không biết có đúng không nữa!

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 12:34:27 bởi C Pham >
        #34
          Trần Mạnh Hùng 12.02.2010 13:51:29 (permalink)
          0
          CHÁN !

          Hỏng biết ai mua bán bớt ...nghèo
          Lấy tiền làm vốn đặng nuôi heo
          Còn dư tí đỉnh nuôi thêm vịt
          Kiếm chút đồng lời lấp cái eo
          Hết gạo cha già còm lại cõi
          Không tiền con trẻ ốm rùi teo
          Mừng xuân thiên hạ đi mua sắm
          Xó bếp mình ên nghĩ chán phèo!
                               Nguyet Anh

          GIẢ DẠNG
          THƯỜNG DÂN

          Mấy đồng em bán một cân Nghèo
          Lấy bạc hay  là đổi vịt heo
          Long móng lỡ mồm coi kỹ đó
          Hát năm nờ một lại đang eo
          Gạo nhà cạn khạp, vàng còn nặng
          Thịt chợ đầy bàn mới chữa teo
          Giả dạng thường dân chi rứa bậu !
          Sâm-Banh, Vang Pháp, thuốc phì phèo.
          Nguyên Hải

          BUỒN!

          Lận đận thân đơn sống kiếp nghèo
          Vịt gà không có lấy chi heo
          Xuân nằm một góc quên cơn thiếu
          Tết ở riêng mình dấu phận eo
          Bếp núc vắng tanh lòng khổ chịu
          Bạc tiền không có dạ buồn teo
          Ngoài chuông trống đánh rền muôn nẽo
          Trong trốn loanh quanh nghĩ chán phèo!
           
          Thanh Huy

          NÓI THIỆT MỜ

          Giả dạng chi đâu thiệt vốn nghèo
          Chó mèo chẳng có nói gì heo
          Sắn khoai dười ruộng xơ suông đuột
          Bầu bí trên giàn trái quẹo eo
          Thư ký người chê mông xẹp lép

          Ô sin kẻ bảo dáng tong teo
          Trách sao bố mẹ sinh con tệ
          Có đủ tim gan lại thiếu phèo
           Nguyet Ánh
           
          TẶNG HEO CON
          Quả Thật cô em cảnh quá nghèo
          Anh đây tự nguyện tặng con heo
          Phụ lo cơm sữa cho mau lớn
          Khuyên dạy nếp nề chớ để eo
          Cực khổ bây giờ già mới sướng
          Sang giàu mai mốt thoát buồn teo
          Vài mươi xuân nửa tha hồ sắm
          Mỹ vị cao  lươn, dẹp Lấu Phèo.
           
          Nguyên Hải
           
          Gái nghèo

           Tết đến làm chi khổ gái nghèo
          Lau nhà đãi nếp tắm đàn heo
          Phơi dây xếp lá đau bàn toạ
          Nấu bánh pha trà mỏi thắt eo
          Lắm việc mê làm nên tóc rối
          Ham tiền thiếu ngủ khiến người teo
          Mừng Xuân tất bật đời thôn nữ
          Khách viếng no say chuyện chí phèo

          Vancali 2.11.10

          Thân chúc huynh tỷ đón Xuân an khang thịnh vượng hì hì ...
          .

           

          CẢM ƠN

          Cảm kích ơn ai chẳng ngại nghèo
          Cho tình lại xách một con heo 
          Vui nhiều bỡi đã qua hồi cực
          Thích lắm vì nay sẽ hết eo
          Được sữa con thơ mồm chẳng ngóac
          Có cơm mẹ trẻ bụng không teo
          Bao giờ heo lớn ta đem bán
          Giữ lại tim gan với phổi phèo (nấu cháo) 

                                       Nguyet Anh 

          Gửi huynh Hùng đọc cho vui hén 


           
           




          Đính kèm (1)

           
          LỘN PHÈO
          Tận chốn cùng sơn có xóm nghèo.
          Giữa trời mây nước cảnh đèo heo
          Suốt đời nào biết soi gương mặt
          Trọn kiếp chẳng màng giữ bụng eo
          Mái tóc khô cằn màu nắng cháy
          Thân hình còm cõi dáng gầy teo.
          Nhưng cô tuyệt đẹp lòng chung thủy
          Danh lợi mặc ai ngã lộn phèo
          Trần Mạnh Hùng
          .
           
          #35
            Trần Mạnh Hùng 12.02.2010 13:52:39 (permalink)
            0

            Huynh TMH có thích sầu riêng hong nè hì hì ..

            Chuyện Riêng về Sầu Riêng

            Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
            Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
            Võ xám hương thơm, người kiếm bạn
            Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
            Dừng chân thấy lạ cô chào đón
            Liếc mắt cười quen khách chịu liền
            Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
            Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

            Vancali 2.11.10




            Sầu riêng về chuyện riêng

            Sầu khổ mình ên cái chuyện riêng
            Hỏng ai biết  được tánh  tui hiền
            Ra đường quần áo thì hơi diện
            Vô quán   bia ôm thiệt có duyên
            Xúi quẩy ma nào đi giáng tiếng
            Tình ngay chỉ quỷ mới nghe liền
            Ngày sau còn nghỉ bà mai viếng
            Lớp vỏ bên ngoài phải giống tiên

            cs

            Năm mới  khách mới mặc dầu mời hay không vì quên năm cũ rồi.
             
            Đầu Tiên
            Thế rồi cũng là chuyện ra riêng.
            Mẹ dặn chăm lo giữ đức hiền.
            Trẻ dạ non lòng nên thận trọng.
            Nhìn người đóan việc những vô duyên.
            Vợ chồng cuộc sống nhiều ngơ ngẩn.
            Lối xóm chung quanh khó lạc liền.
            Nết đẹp thường chung khôn với khéo.
            Đồng tiền luôn nhắc nhở đầu tiên
            Trần Mạnh Hùng
             
            Thân chúc các bạn vui trọn mùa xuân
             

            #36
              SuongAnh 12.02.2010 14:10:15 (permalink)
              0

              Huynh TMH có thích sầu riêng hong nè hì hì ..

              Chuyện Riêng về Sầu Riêng

              Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
              Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
              Võ xám hương thơm, người kiếm bạn
              Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
              Dừng chân thấy lạ cô chào đón
              Liếc mắt cười quen khách chịu liền
              Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
              Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

              Vancali 2.11.10



              Sầu riêng về chuyện riêng

              Sầu khổ mình ên cái chuyện riêng
              Hỏng ai biết  được tánh  tui hiền
              Ra đường quần áo thì hơi diện
              Vô quán   bia ôm thiệt có duyên
              Xúi quẩy ma nào đi giáng tiếng
              Tình ngay chỉ quỷ mới nghe liền
              Ngày sau còn nghỉ bà mai viếng
              Lớp vỏ bên ngoài phải giống tiên

              cs

              Năm mới  khách mới mặc dầu mời hay không vì quên năm cũ rồi.
               
              Đầu Tiên
              Thế rồi cũng là chuyện ra riêng.
              Mẹ dặn chăm lo giữ đức hiền.
              Trẻ dạ non lòng nên thận trọng.
              Nhìn người đóan việc những vô duyên.
              Vợ chồng cuộc sống nhiều ngơ ngẩn.
              Lối xóm chung quanh khó lạc liền.
              Nết đẹp thường chung khôn với khéo.
              Đồng tiền luôn nhắc nhở đầu tiên
              Trần Mạnh Hùng
               
              Thân chúc các bạn vui trọn mùa xuân
               
               

              Sầu Rơi
               
              Mỗi người có một nỗi buồn riêng
              Buốt dạ lòng đau mặt vẫn hiền
              Bạn hữu thân yêu nào hiểu tính
              Thi nhân quý mến trách lầm duyên
              Sầu rơi dậm phải đau rưng rức
              Mật mới vưà thoa chưả khép liền
              Muốn mãi cười vui sao khó quá
              Ước gì mình được giống cô tiên
               
              Sương Anh
               
              SA thân ái chúc các bạn UNE MERVEILLEUSE ANNÉE CANH DAN [sm=kissing.gif]
              #37
                Đoạn_Trường 12.02.2010 15:13:55 (permalink)
                0





                Chuyện Riêng về Sầu Riêng

                Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
                Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
                Võ xám hương thơm, người kiếm bạn
                Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
                Dừng chân thấy lạ cô chào đón
                Liếc mắt cười quen khách chịu liền
                Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
                Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

                Vancali 2.11.10



                Sầu riêng về chuyện riêng

                Sầu khổ mình ên cái chuyện riêng
                Hỏng ai biết  được tánh  tui hiền
                Ra đường quần áo thì hơi diện
                Vô quán   bia ôm thiệt có duyên
                Xúi quẩy ma nào đi giáng tiếng
                Tình ngay chỉ quỷ mới nghe liền
                Ngày sau còn nghỉ bà mai viếng
                Lớp vỏ bên ngoài phải giống tiên

                cs

                Năm mới  khách mới mặc dầu mời hay không vì quên năm cũ rồi.
                 
                Đầu Tiên
                Thế rồi cũng là chuyện ra riêng.
                Mẹ dặn chăm lo giữ đức hiền.
                Trẻ dạ non lòng nên thận trọng.
                Nhìn người đóan việc những vô duyên.
                Vợ chồng cuộc sống nhiều ngơ ngẩn.
                Lối xóm chung quanh khó lạc liền.
                Nết đẹp thường chung khôn với khéo.
                Đồng tiền luôn nhắc nhở đầu tiên
                Trần Mạnh Hùng
                 
                Thân chúc các bạn vui trọn mùa xuân
                 
                 

                Sầu Rơi
                 
                Mỗi người có một nỗi buồn riêng
                Buốt dạ lòng đau mặt vẫn hiền
                Bạn hữu thân yêu nào hiểu tính
                Thi nhân quý mến trách lầm duyên
                Sầu rơi dậm phải đau rưng rức
                Mật mới vưà thoa chưả khép liền
                Muốn mãi cười vui sao khó quá
                Ước gì mình được giống cô tiên
                 
                Sương Anh
                 
                SA thân ái chúc các bạn UNE MERVEILLEUSE ANNÉE CANH DAN [sm=kissing.gif]








                20 Năm Về Trước


                Sương Anh lúc trước đi làm riêng
                Dạy học người khen cô giáo hiền
                Đám bạn thường khi qua hỏi chuyện
                Mấy thầy đôi lúc đến cười duyên
                Đạp xe quên thắng, bị lầm lỡ
                Rớt sách quăng thơ, bỏ chạy liền
                Méc mẹ chàng kia hay ghẹo phá
                Nên con hổng dám muốn thành tiên

                                                                 Đoạn Trường



                Hình giống lúc Đoạn Trườnng gặp Sương Anh 20 năm về trước.  Vừa dạy học vừa bán "sầu chung", thì hết "rời sâu".   Cười có duyên... quá xá. 


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 15:17:18 bởi Đoạn_Trường >
                #38
                  TTH 12.02.2010 15:59:21 (permalink)
                  0

                  Huynh TMH có thích sầu riêng hong nè hì hì ..

                  Chuyện Riêng về Sầu Riêng

                  Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
                  Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
                  Võ xám hương thơm, người kiếm bạn
                  Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
                  Dừng chân thấy lạ cô chào đón
                  Liếc mắt cười quen khách chịu liền
                  Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
                  Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

                  Vancali 2.11.10



                  Sầu riêng về chuyện riêng

                  Sầu khổ mình ên cái chuyện riêng
                  Hỏng ai biết  được tánh  tui hiền
                  Ra đường quần áo thì hơi diện
                  Vô quán   bia ôm thiệt có duyên
                  Xúi quẩy ma nào đi giáng tiếng
                  Tình ngay chỉ quỷ mới nghe liền
                  Ngày sau còn nghỉ bà mai viếng
                  Lớp vỏ bên ngoài phải giống tiên

                  cs

                  Năm mới  khách mới mặc dầu mời hay không vì quên năm cũ rồi.
                   
                  Đầu Tiên
                  Thế rồi cũng là chuyện ra riêng.
                  Mẹ dặn chăm lo giữ đức hiền.
                  Trẻ dạ non lòng nên thận trọng.
                  Nhìn người đóan việc những vô duyên.
                  Vợ chồng cuộc sống nhiều ngơ ngẩn.
                  Lối xóm chung quanh khó lạc liền.
                  Nết đẹp thường chung khôn với khéo.
                  Đồng tiền luôn nhắc nhở đầu tiên
                  Trần Mạnh Hùng
                   
                  Thân chúc các bạn vui trọn mùa xuân
                   
                   

                  Sầu Rơi
                   
                  Mỗi người có một nỗi buồn riêng
                  Buốt dạ lòng đau mặt vẫn hiền
                  Bạn hữu thân yêu nào hiểu tính
                  Thi nhân quý mến trách lầm duyên
                  Sầu rơi dậm phải đau rưng rức
                  Mật mới vưà thoa chưả khép liền
                  Muốn mãi cười vui sao khó quá
                  Ước gì mình được giống cô tiên
                   
                  Sương Anh
                   
                  SA thân ái chúc các bạn UNE MERVEILLEUSE ANNÉE CANH DAN [sm=kissing.gif]





                  20 Năm Về Trước


                  Sương Anh lúc trước đi làm riêng
                  Dạy học người khen cô giáo hiền
                  Đám bạn thường khi qua hỏi chuyện
                  Mấy thầy đôi lúc đến cười duyên
                  Đạp xe quên thắng, bị lầm lỡ
                  Rớt sách quăng thơ, bỏ chạy liền
                  Méc mẹ là ai hay chọc ghẹo
                  Nên con hổng dám muốn thành tiên

                                                                    Đoạn Trường

                  KẾT BẠN HIỀN
                   
                  Thôi chung vui nhé chớ buồn riêng
                  Thơ phú họa trao kết bạn hiền
                  Quên nỗi suy tư vì số phận
                  Tạo niềm lưu luyến bởi cơ duyên
                  Vắng xa lo lắng thương yêu lắm
                  Gần gủi quen thân cảm mến liền
                  Ăn ở hiền hòa tình nghĩa trọng
                  Sống đời thanh thản sướng như tiên
                   
                  Thanh Huy
                  #39
                    Trần Mạnh Hùng 13.02.2010 18:18:53 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    "Quỷ nè!!!" năm hết tết đến chúc bạn mọi sự bình an

                     
                    Qủy Nè
                    Em cong môi nói... Hừ đồ quỷ.
                    Ngồi xích ra xa có được không.
                    Đã bảo ngoan mà...Ôi dzịch vật
                    Không nghe ghét quá... Hứ ôn hòang.
                    Ơ kìa... hay nhỉ... em năn nỉ.
                    Sao thế...lạ chưa... anh cảm thông.
                    Vuốt giận lại đây đừng bí xị.
                    Quỷ nè...em thưởng nụ hôn nồng
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 19:20:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
                    #40
                      Trần Mạnh Hùng 16.02.2010 03:37:37 (permalink)
                      0
                      Nhân ngày kỷ niệm LỄ TÌNH YÊU
                      Kính mời họa 14-1-2010 ( 1-1- Canh Dần)
                       
                      CHỈ HỒNG
                      Anh với em người dưng khác họ.
                      Ta tìm nhau vạn kiếp luân hồi.
                      Cánh chim xanh mỏi mòn phiêu bạt
                      Sợi chỉ hồng lơ lửng nổi trôi.
                      Anh với em nhân tình hạnh ngộ
                      Nợ và duyên định mệnh trêu ngươi.
                      Đường trần hai đứa mơ chung bước.
                      Tình muộn hơn không - vẫn tuyệt vời
                      Trần Mạnh Hùng



                      #41
                        SuongAnh 16.02.2010 14:37:41 (permalink)
                        0

                        CANH DẦN
                        KHAI BÚT

                         
                        Trời hoa rực rỡ đón xuân về
                        Pháo thắp màng đêm vũ khúc Nghê...
                        Tươi nét hân hoan người hớn hở
                        Đẹp ngàn hương sắc cảnh đê mê
                        Nước non muôn dặm vui sung túc
                        Âu -Lạc đồng bào sướng hả hê
                        Tiếp bước tiền nhân cùng giữ nước
                        Canh Dần ước vọng đẹp muôn bề
                         
                        Nguyên Hải




                        KHAI BÚT ĐẦU NĂM
                         
                        Đầu năm pháo nổ đón xuân về
                        Thích quá không ai muốn ngủ nghê
                        Quà được treo đầy trên cưả tiệm
                        Lân trèo vói lấy tấm buà mê
                        Trời Âu cũng rộn ràng vui vẻ
                        Cả nước hân hoan rất hả hê *
                        Tết cuả dân ta Tây cũng đợi
                        Tha hương viễn khách cũng trăm bề
                         
                        Sương Anh

                        * SA bí rồi, mượn lại chữ cuả anh NH nha
                         
                        Sáng mồng một tại paris 13è/Pháp quốc
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 14:39:37 bởi SuongAnh >
                        #42
                          SuongAnh 17.02.2010 04:43:53 (permalink)
                          0
                          Nhân ngày kỷ niệm LỄ TÌNH YÊU
                          Kính mời họa 14-1-2010 ( 1-1- Canh Dần)
                           
                          CHỈ HỒNG
                          Anh với em người dưng khác họ.
                          Ta tìm nhau vạn kiếp luân hồi.
                          Cánh chim xanh mỏi mòn phiêu bạt
                          Sợi chỉ hồng lơ lửng nổi trôi.
                          Anh với em nhân tình hạnh ngộ
                          Nợ và duyên định mệnh trêu ngươi.
                          Đường trần hai đứa mơ chung bước.
                          Tình muộn hơn không - vẫn tuyệt vời
                          Trần Mạnh Hùng
                           
                          Nguyệt Lão Không Se
                           
                          Chẳng phải cùng dòng chung một họ
                          Mà sao cứ cảm thấy bồi hồi
                          Bên ni gió nhớ thì thầm gọi
                          Chốn nớ mây sầu lặng lẽ trôi
                          Gặp gỡ rồi xa làm vướng dạ
                          Quen nhau để cách khiến buồn ngươi
                          Duyên mơ ước được cùng ai đó
                          Nguyệt Lão không se cứ nưả vời
                           
                          Sương Anh
                          #43
                            SuongAnh 17.02.2010 14:04:25 (permalink)
                            0
                            Valentine

                            Tình yêu như thể bóng bay

                            Buôn tay gió cuốn vào mây khó tìm
                            Nên em buột chặt vào tim
                            Bằng giây chỉ thắm vạn niềm ước mơ

                            Vancali 2.16.10


                            Valentine

                            Đầu năm mùng một với tình yêu
                            Trời đất mừng Xuân én lượn nhiều
                            Má đỏ tươi màu duyên thục nữ
                            Mai vàng rực rỡ bóng cô chiêu
                            Hình tim thiệp giấy cầu muôn sự
                            Ánh nắng ban mai ước vạn điều
                            Tết lễ Canh Dần chung một chổ
                            Cho ngày phụ nữ mặn mà tiêu

                            Vancali 2.16.10

                            Thân chuc tỷ NU ngày valentine như ý hì hì .
                            ..




                            Kiếm người yêu

                            Rong vào Đường Phủ kiếm người yêu
                            Mừng rở thì ra có quá nhiều
                            Dáo dác tìm nơi treo bảng đỏ
                            Nôn nao ngó bảng  nói quân chiêu
                            Lưới to chuẩn bị cầu lông chụp
                            Phu kiệu sẳn sàng mỹ nữ điều
                            Mỏi cẳng cả ngày săn khắp phủ
                            Lê la quán trọ nhẳn tiền tiêu

                            cs


                            KIẾM EM YÊU
                             
                            Lang thang giữa phố kiếm em yêu
                            Đông đúc người xe khói bụi nhiều
                            Vào quán tìm người người lẩn tránh
                            Về nhà nhìn bóng bóng đăm chiêu
                            Duyên mơ duyên ước xây đời ấm
                            Tình nhớ tình thương gởi mộng điều
                            Có lẽ ông trời xe chỉ thắm
                            Mai tình vọng đẹp tiếng ngân tiêu
                             
                            Thanh Huy
                             
                             
                            Valentin...Buồn!

                            Tưởng rằng chắc chắn...nào ngờ
                            Gió đưa mạnh quá chỉ tơ đứt rồi
                            Bóng tình theo đám mây trôi
                            Bay đi biền biệt...biết nơi mô tìm?!

                             
                            Sương Anh
                             
                            *****

                            Lễ Tình Nhân...Triste!
                             
                            Lận đận gian nan với tiếng yêu
                            Đôi khi chẳng muốn nhớ nhung nhiều
                            Nhưng mà chữ ái hoài trêu dạ
                            Bởi thế nằm mơ thấy...tuyệt chiêu
                            Tối đến cầu mong cho gặp mặt
                            Ngày chưa kịp đến ước bao điều
                            Tình nhân lễ đúng đầu năm mới
                            Nhắn gởi về ai mấy khúc tiêu


                            Sương Anh
                             
                            ĐT đi đâu mà bưả giờ hổng chịu dzià trả...nợ thơ cho SA dzị ha...đầu năm mà để đòi nợ là...xui hết biết á
                            #44
                              Đoạn_Trường 17.02.2010 14:13:07 (permalink)
                              0



                              CANH DẦN

                              KHAI BÚT
                               
                              Trời hoa rực rỡ đón xuân về
                              Pháo thắp màng đêm vũ khúc Nghê...
                              Tươi nét hân hoan người hớn hở
                              Đẹp ngàn hương sắc cảnh đê mê
                              Nước non muôn dặm vui sung túc
                              Âu -Lạc đồng bào sướng hả hê
                              Tiếp bước tiền nhân cùng giữ nước
                              Canh Dần ước vọng đẹp muôn bề
                               
                              Nguyên Hải



                              Khai bút
                               
                              Ngàn hoa hé nhuỵ gọi hương về
                              Vẳng tiếng cung Hằng dạo khúc* nghê
                              Mặc khách trông hoa lòng luyến ái
                              Tao nhân ngắm nguyệt dạ say mê
                              Nghinh dần thả chữ vui phơi phới
                              Tiễn hổ gieo vần cười hả hê
                              Xướng hoạ lời thơ trao bốn biển
                              Tình thân thắm thiết đẹp muôn* bề
                               
                              Thanh Thanh Khiết
                              15.2.2010

                              *TTK Xin phép dùng lại từ này.


                              KHAI BÚT ĐẦU NĂM
                               
                              Đầu năm pháo nổ đón xuân về
                              Thích quá không ai muốn ngủ nghê
                              Quà được treo đầy trên cưả tiệm
                              Lân trèo vói lấy tấm buà mê
                              Trời Âu cũng rộn ràng vui vẻ
                              Cả nước hân hoan rất hả hê *
                              Tết cuả dân ta Tây cũng đợi
                              Tha hương viễn khách cũng trăm bề

                               
                              Sương Anh

                              * SA bí rồi, mượn lại chữ cuả anh NH nha


                              Khai Bút, Hoạ Xuân


                              Hoa cỏ mùa Xuân đón nắng về
                              Hợp thành thất sắc ảo như nghê
                              Tỏa hương hạnh phúc, Đường Thi rộn
                              Ươm vị thanh nhàn, Lục Bát mê
                              Dẫn dắt nàng mây trôi nhẹ nhẹ
                              Đẩy đưa chú gió cười hê hê
                              Quyện cùng khúc nhạc của chim thú
                              Mang lắm thương yêu đến mọi bề


                                                                            Đoạn Trường




                              Nguyên Hải thông cảm hén.   Có lần Đoạn Trường đã ghé vào nhà NH rồi, nên lần nấy xin chỉ hoạ bài nầy ở đây.  Mạn phép Thanh Thank Khiết nha, ĐT lôi bài hoạ của bạn về đây vì để tiện việc hoạ khỏi trùng chữ thứ sáu.  Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khoẻ, mãi mãi đẹp trai đẹp gái, phước lộc lai láng.


                              T.B:  đặc biệt chúc con rồng MƠ lelong54 năm mới duyên đầy, tình thắm, hạnh phúc tràn trề, an khang, và thịnh vượng. 

                               


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 56 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 832 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9