ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 5556 > | Trang 55 của 56 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 25.06.2011 11:29:38 (permalink)
0


Khuây Khỏa


Lá thu vàng rụng tẫm sương mờ
Một tí mồi câu thả dưới bờ
Cá lóc trơ môi trồi muốn đớp
Ông già chép miệng giả làm ngơ
Nước xanh lắng đọng dòng êm ả
Mây trắng lang thang bóng vật vờ
Nhấp tửu ôm cần quên thế sự
Khúc sông khuấy đục cá quen chờ


                                                                 Đoạn Trường
SuongAnh 15.07.2011 00:05:09 (permalink)
0





Tình Xưa

Thấy dáng ai về bên lối đi
Lòng vui chẳng biết nói câu gì
Bao năm vắng biệt nơi thư quán
Biết mấy chờ mong những áng thi
Hãy đến mang theo lời thủ thỉ
Về đi chớ ngại tiếng thầm thì
Cho dầu cách trở hồn luôn giữ
Kỷ niệm tình xưa mãi khắc ghi

Sương Anh

Còn vài ngày nưã là SA phải đi xa rồi, nên tranh thủ  gởi bài xướng vui với mọi người xí nè. Thương chúc cả xóm Đường mình luôn vui trong tình thân ái nha.
SuongAnh 15.07.2011 04:44:58 (permalink)
0


Khuây Khỏa


Lá thu vàng rụng tẫm sương mờ
Một tí mồi câu thả dưới bờ
Cá lóc trơ môi trồi muốn đớp
Ông già chép miệng giả làm ngơ
Nước xanh lắng đọng dòng êm ả
Mây trắng lang thang bóng vật vờ
Nhấp tửu ôm cần quên thế sự
Khúc sông khuấy đục cá quen chờ


                                                               Đoạn Trường


Ung Dung

Ao thu tĩnh lặng dưới trăng mờ
Gió nhẹ vờn đưa sóng lướt bờ
Bỗng sợi cần câu rung động đậy
Mà ông ngư phủ cứ ngu ngơ
Lim dim đôi mắt như không biết
Thả lỏng bàn tay tưạ giả vờ
Cá đến ăn mồi sao chẳng bắt
Ung dung chén tửu nhấp môi chờ

Sương Anh





Attached Image(s)
Đoạn_Trường 20.07.2011 10:21:15 (permalink)
0




Tình Xưa


Thấy dáng ai về bên lối đi
Lòng vui chẳng biết nói câu gì
Bao năm vắng biệt nơi thư quán
Biết mấy chờ mong những áng thi
Hãy đến mang theo lời thủ thỉ
Về đi chớ ngại tiếng thầm thì
Cho dầu cách trở hồn luôn giữ
Kỷ niệm tình xưa mãi khắc ghi

Sương Anh

Còn vài ngày nưã là SA phải đi xa rồi, nên tranh thủ  gởi bài xướng vui với mọi người xí nè. Thương chúc cả xóm Đường mình luôn vui trong tình thân ái nha.



Hãy Để Thời Gian...
(họa vận)

Khi em quyết định bỏ ra đi
Dù có nói thêm chẳng nghĩa gì
Hãy để thời gian hàn vết nứt
Đừng mong dĩ vãng níu nàng thi
Buồn rơi trên xóm tàn hương... đó
Vui chạy xa tim vỡ mộng... thì
Nuối tiếc bao lần xong cũng vậy
Ta đành cất lại chuyện tình ghi

       
                                                          Đoạn Trường

hồng tuyên 23.07.2011 14:32:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường




Tình Xưa


Thấy dáng ai về bên lối đi
Lòng vui chẳng biết nói câu gì
Bao năm vắng biệt nơi thư quán
Biết mấy chờ mong những áng thi
Hãy đến mang theo lời thủ thỉ
Về đi chớ ngại tiếng thầm thì
Cho dầu cách trở hồn luôn giữ
Kỷ niệm tình xưa mãi khắc ghi

Sương Anh

Còn vài ngày nưã là SA phải đi xa rồi, nên tranh thủ  gởi bài xướng vui với mọi người xí nè. Thương chúc cả xóm Đường mình luôn vui trong tình thân ái nha.



Hãy Để Thời Gian...
(họa vận)

Khi em quyết định bỏ ra đi
Dù có nói thêm chẳng nghĩa gì
Hãy để thời gian hàn vết nứt
Đừng mong dĩ vãng níu nàng thi
Buồn rơi trên xóm tàn hương... đó
Vui chạy xa tim vỡ mộng... thì
Nuối tiếc bao lần xong cũng vậy
Ta đành cất lại chuyện tình ghi

     
                                                        Đoạn Trường



Ghi Lại
Đã mấy xuân tàn dưới bước đi
Giờ đây hoa ấy hỏi còn gì
Nhớ thương, vương vấn tàn cơn mộng
Quên lãng, tả tơi trọn cõi thi
Nắng tắt, chiều tuôn tràn hạ mộng 
Trăng khơi, đêm dậy ngất xuân thì
Rơi rơi năm tháng càng xa biệt
Tình đó nghìn năm vẫn đậm ghi
Trúc Thi
Huynh ơi, cho đệ dán lên vài câu ( dở lắm) nha hì hì, chúc huynh tỷ an nhiên!! Trúc Thi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 14:33:40 bởi hồng tuyên >
Trần Mạnh Hùng 26.07.2011 21:05:18 (permalink)
0
THƠ TRÀO PHÚNG
XIN MIỄN CHẤP
* *
*
ẤM ỨC CƯỜI

Mắt nhướng không lên lại quậy rồi.
Suốt đêm chưa thỏa... ối trời ôi.
Cơm vừa tới dạ tiêu nguyên khối.
Máu chửa về tim bỗng nhập đôi.
Cố nhướng không lên- buồn liễu rũ
Gắng gồng chẳng thẳng - tủi em tui.
Cờ không có gió sao mà phất.
Đôi mắt nhìn nhau - ấm ức cười
Trần Mạnh Hùng


CHUYỆN NGÀY XƯA

Năm xưa cũng thử hẹn qua rồi
Tới lúc gặp nhau mới hỡi ôi
Liếc thoáng nàng than già cú đế
Nhìn lâu ả phán khó chung đôi
Tui thì lịch sự nuông chiều bả
Bả lại điêu ngoa hất hủi tui
Xóa bỏ tên Đồng thêm chữ lão
Rồi xưng Lão lão thiệt buồn cười

Đồng Lão


ĐẸP TIÊNG CƯỜI

Giấc ngủ còn đâu, sáng bảnh rồi
Em chưa hả dạ nỉ non ôi.
Ba lần tới bến sao mà lẻ
Tám lượt vượt non tạm kết đôi.
Cờ rũ trong tay run trước gió
Nước nguồn khe núi nhận chìm tui.
Gồng mình nhập cuộc - yêu đành chịu
Thiếu ngủ - nhưng thôi - đẹp tiếng cười
Trần Mạnh Hùng


ĐỪNG CƯỜI

Chưa chi sao đó đã xong rồi
Nhắp nháy như gà ... thật hỡi ôi !
Vừa mới chung chăn cho đỡ lạnh
Sao đà nhổ cọc tách làm đôi
Nước non người hỏi thêm buồn bụng
Nem chả ai mời chớ trách tui
Trời bảy tầng cao chưa vói tới
Chị em biết vậy cũng đừng cười.

Võ Nhựt Ngộ/LCR 21/01/2011


KHÚCH KHÍCH CƯỜI
Chép miệng như than hết sức rồi,
Tay nâng, chân chống khổ thân ôi.
Ì ấm rung chuyển - cơn mưa trút.
Dồn dập hứng tung - ngọn sóng đôi.
Xiết chặt tay ngà la hết ý
Khép hờ môi ngọc hớp hồn tui.
Thì thào em nói trong mê ngủ.
Sao thế... Sao anh, khúch khích cười
Trần Mạnh Hùng


Thân chào bạn
Họa cho vui
 
Đoạn_Trường 04.09.2011 11:58:23 (permalink)
0



Kỷ Vật


Ta ngồi sờ sẫm chiếc khăn tay
Long phụng một đôi sắc sảo đầy
Từng nét kim thêu tròn ý vị
Dăm đường chỉ gợn thắm lời hay
Làm sao quên được tình yêu nọ
Dẫu biết không còn hạnh phúc nay
Luôn chúc cho em đời tự tại
Rồi anh cất mãi cạnh tim này

                                                            Đoạn Trường


chúc các bạn ngày mới vui vẻ
ky song nguyen 07.09.2011 16:34:35 (permalink)
0
Thăm Thôn Chủ

Thôn chủ dạo này khấm khá không?
Hay còn thiếu vải đấp đôi mông?
Có chui lên phản xoay nằm chỏng?
Rồi lủi sau hè  nhảy tắm sông?
Mặt mủi vẫn coi trông   bảnh toỏng ?
Tóc tai dòm được giống  Đờ Lông?
Thi ca vớt mấy cô trong mộng?
Nói để  đệ mừng .. đệ nhớ mong….

Đệ kysong nguyen
 
Thank you cho coi 1 bai trong  c.u.m. Đệ dòi het qua quán mới, mời ghé nhậu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2011 16:48:12 bởi ky song nguyen >
Đoạn_Trường 11.09.2011 15:19:56 (permalink)
0




Quán Nước


Một thằng bán nước mấy thằng che
Cả lũ bu quanh bảng đỏ lòe
Cái quán không vừa cho cái túi
Cùng nghề quơ đủ mới cùng phe
Đỉnh cao trí tuệ mưu tài sản
Đệ nhất ngoại giao bợ đít xe
Phục vụ kiểu nầy dân bất phục
Khách hàng chỉ có bọn Tàu ke

                                                             Đoạn Trường


"Huynh ơi, cho đệ dán lên vài câu ( dở lắm) nha hì hì, chúc huynh tỷ an nhiên!! Trúc Thi" Trúc Thi

"Thank you cho coi 1 bai trong  c.u.m. Đệ dòi het qua quán mới, mời ghé nhậu" Đệ kysong nguyen

Mèn uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Trúc Thi vào tặng thơ hay zậy muh tự cho là dzở và còn xưng là đê.  Công Sỹ vào cũng xưng là đệ, làm như Đoạn Trường nầy già khú đế.  Kiểu ni là chit, hit đg` muh nhậu.  Giờ ĐT hit đi nhậu gùi.  Hum tr'c jỡn, vì 1 chữ muh ngừ đẹp jận bỏ đi lun, làm ĐT mất 1 ngừ bạn.  Chiện wa gùi, kéo lại cũng ko đc.  Giờ nói chiện nay, ĐT nghe 1 triền thiết trên mạg là Bob Vu, MD gặp Ku Anh Tê mới có chiện Ku Em (C.U.M).  Công Sỹ có bik chiện ni ko?  Bik Ku Anh Tê là j` ko?  Nhậu muh ko có chiện bao đồng để nói seo zuj.  kkkkk
ky song nguyen 11.09.2011 16:14:50 (permalink)
0
Nếu ta là Tào Tháo thì đã chém DT (dương Tu) rùi
Đoạn_Trường 21.09.2011 15:31:17 (permalink)
0



Trích đoạn: ky song nguyen

Nếu ta là Tào Tháo thì đã chém DT (dương Tu) rùi

Dương Tu nào dzị, có phải DT trong "Tam Quốc Chí" không?  Hổng biết ngừ đó có mê thú nuôi chim không hén?    




Mất Con Chim


Càng già mê mệt thú nuôi chim
buổi sớm tinh sương vạch cỏ tìm
tung bước đuổi theo em dế lửa
thả hồn quyện lấy cánh đồng sim
lá lay xanh mướt, hoa đùa nở
nước chảy trong veo, cá ngủ im
thấp thoáng một nàng thôn nữ tắm
làm ai hốt hoảng rớt con chim*

                                               Đoạn Trường


* Ai đã từng nuôi chim, thì biết cái vụ nầy.  Sáng sớm sách chim ra đồng bắt sâu, dế, châu chấu cho nó ăn.  Nhiều lúc làm rớt cái lồng, thấy đau đứt ruột...

Đoạn Trường nghe phong phanh có ngừ trong "vnthuquan" có một con cu bị tạt a-xít nửa bên, làm sao muh nó gù hỉ, dzị còn làm ăn gì nữa, mèn uiiiiiii.   Hổng biết con cu nầy có đi thẩm mỹ viện sửa lại không dzị ta.

Chúc các bạn ngày mới luôn vui. 
ky song nguyen 21.09.2011 16:56:28 (permalink)
0
Nướng chim ..vậy nè…mới ngon


Mìm cho một chút mới là ngon
Chứ nướng cưng cưng lại hết dòn
vạch khẻ vàng hao bồi nửa khúc
gỏ đầu đỏ chét nhét nguyên con

Em của DT
Anh bat chim ve em nướng cho nha
Đoạn_Trường 01.10.2011 11:11:51 (permalink)
0

Trích đoạn: ky song nguyen

Nướng chim ..vậy nè…mới ngon


Mìm cho một chút mới là ngon
Chứ nướng cưng cưng lại hết dòn
vạch khẻ vàng hao bồi nửa khúc
gỏ đầu đỏ chét nhét nguyên con

Em của DT
Anh bat chim ve em nướng cho nha

jì muh mìm một chút, nướng cưng cưng, vàng hao, bồi nửa khúc, muh còn nhét nguyên con là sao dzị, Đoạn Trường ko hiểu ji hit.  Đang nướng chim hay là nướng cu cườm bị tạt a-xít?  kkkkk  Ai muh khôn liền hén, bảo ĐT bắt chim về chú mày mần, thì ĐT lỗ chổng gọng rồi.  





Vườn Nhà Em


Vườn em cỏ mọc lá xanh um
lãng tử ghé sang nhớ giữ giùm
khe nước trong veo cười róc rách
luống hoa thơm ngát nở tùm lum
đào ngon đã chín tròn đôi quả
hạt mộng vừa lên đủ một chùm
chủ đợi khi trăng hườm lộng lẫy
mở vườn đãi khách uống vài chum

                                                       Đoạn Trường


Bài "Mất Con Chim" của Đoạn Trường làm đừn wàn dzị muh nghĩ là "hư", các cô nữ sinh nì giàu tưởng tượng wa' xa' cỡ.  Thôi thì, đã lỡ bị gán tội "hư", thì mần luôn, có chim thì phải có vườn cho chim đậu.  Cũng như câu hát ở "thôn nghèo" thường hát...
Chim khôn lựa trái hồng hồng
Chị khôn lựa chổ đất trồng cây cao
Ong khôn lựa nhuỵ ngọt ngào
Trai khôn lựa chốn................ wen mất tiêu rùi !
Trêu ko đúng chổ, bị gán tội oan, giống như ĐT nè.   ai nghĩ bậy, ĐT nghĩ theo, ai sao ĐT vậy.  

Chúc các bạn có nhiều nụ cười vui trong những ngày cuối tuần.  

ky song nguyen 01.10.2011 12:56:06 (permalink)
0
Nướng chim ..vậy nè…mới ngon


Mìm cho một chút mới là ngon
Chứ nướng cưng cưng lại hết dòn
vạch khẻ vàng hao bồi nửa khúc
gỏ đầu đỏ chét nhét nguyên con

Em của DT
Anh bat chim ve em nướng cho nha

jì muh mìm một chút, nướng cưng cưng, vàng hao, bồi nửa khúc, muh còn nhét nguyên con là sao dzị, Đoạn Trường ko hiểu ji hit. Đang nướng chim hay là nướng cu cườm bị tạt a-xít? kkkkk Ai muh khôn liền hén, bảo ĐT bắt chim về chú mày mần, thì ĐT lỗ chổng gọng rồi.

Oan..

Đệ ngu, dở quá cũng phiền
Huynh khôn nghỉ kế dớt liển mấy con
Chim già dính cả chim non
Đem về đệ nấu bửa ngn mình ùm

nha anh DT ơi ới ơi
Đoạn_Trường 05.10.2011 12:40:19 (permalink)
0



Trích đoạn: ky song nguyen


Oan..

Đệ ngu, dở quá cũng phiền
Huynh khôn nghỉ kế dớt liển mấy con
Chim già dính cả chim non
Đem về đệ nấu bửa ngn mình ùm

nha anh DT ơi ới ơi

mèn ui, tính về tuổi tác, chắc Công Sỹ lớn hơn Đoạn Trường gần 2 con giáp (con dê tới con cầy, kkkk ác wa' xa'), tính theo thời gian nhập môn thì CS vào "vnthuquan" trước.  Về tình, về lý, ĐT nên kêu CS bằng anh Ku Em.  Anh Ku Em ơi ới ời, cô lá giận ĐT hết chổ chê lun, phải nhờ ông anh qua năn nĩ giùm.  [sm=rinh.gif][sm=tiptoe.gif]






Gái Quê... Thôn Nghèo


Nắng chiều nghiêng bóng dựa bờ đê
thôn nữ rịch-tang gánh thóc về
theo lối cỏ mòn quen bước ngọc
qua dòng suối chảy đợi chân quê
xăn quần lại sợ còn ai ngắm
kéo nón che giùm kẻo ảnh chê
người đẹp thôn nầy hay õng ẹo
làm trai xóm khác mãi nhìn mê

                                               Đoạn Trường


tả chim, tả vườn, giờ thì tả người đẹp của thôn nghèo
Có ai nhận cùng quê không dzị ta?
Thay đổi trang: << < 5556 > | Trang 55 của 56 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9