ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 56 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 832 bài trong đề mục
SuongAnh 18.03.2010 03:58:59 (permalink)
0
Công Tử Gù Quasimodo
"The Hunchback of Notre-Dame by Victor Hugo"

Hỡi ai thương xót hiểu giùm cho
Biết phận ta gù chẳng dám mơ
Thân thế bi quan đời uẩn khúc
Công danh bất nghĩa dạ lu mờ       
Thầm yêu ngọc nữ* tiếng chuông gióng
Quyết cản lâu la đỉnh tháp chờ
Gian kế cha nuôi dần thực hiện
Đành ôm mộ xác kết duyên tơ

                                            Đoạn Trường


*  người đẹp Esmeralda
 

Kiều Nữ Notre-Dame
 
Xót phận dùm ai chẳng dám cho
Uy triều bạo lực khó lòng mơ
Tâm thương kẻ tốt nhưng đành nén
Dạ ghét ác nhân khó thể mờ
Kiều nữ thân tan tành mất biệt
Chàng Gù lòng vẫn quyết theo chờ
Tình yêu mãnh lực cao ghê lắm
Dẫu chết nhưng lòng vẹn mối tơ
 
Sương Anh
 

Đoạn Trường không nghĩ xấu cho Sương Anh mới là chuyện lạ .  SA cứ giả vờ không à... ĐT mới tặng một mật mã  @-,'-,-'---- mà đã bịnh mấy bữa, nếu tặng hai cái chắc bịnh vài hôm, tặng một bó, chắc phải bịnh cả năm .  Tim gì mà íu xìu, thôi nghỉ chơi với SA hén .  Năm nào cũng bão tuyết mà... siêu vi trùng nào dám xâm nhập thân thể của SA, nó vào thấy một bụng thơ chit ngộp liền í.  ĐT hỏng bik tặng gì nè, tặng thơ thì có ngừ iu của SA tặng rồi, còn hay hơn nữa; đợi ở phi trường thì cũng có ngừ làm rồi; tặng kẹo thì sợ SA ăn bị sâu răng, đi nha sĩ hết tiền đóng tiền lên mạng.  Bik tặng gì ta...!?     Thôi tặng tiểu thuyết "Notre-Dame le Paris" by Victor Hugo... SA đọc qua chưa?  Tiểu thuyết nào SA thích nhất nè?

Trời ơi, thiệt tình là cái mật mã cuả ĐT đọc wài cũng chẳng hiểu gì hết hà, là nói thiệt đó, làm ơn nói nhỏ cho SA nghe một xí đi, rồi SA cho kẹo chocolat hén, tiểu thuyết nào SA cũng thích hết á, nhất là tiểu thuyết về TY và ĐM hihihihihi....
SuongAnh 19.03.2010 16:54:50 (permalink)
0
 
Le jardin du Luxembourg/Paris 6è
 
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các thi huynh, bạn một chút nắng Paris nha...còn hai ngày nưã là Paris vào xuân rồi....trời bắt đầu trở nên ấm cúng và dịu mát...khiến hồn người cũng cảm thấy lâng lâng...
Chúc mọi người  Un Merveilleux Week-end!!!
Đoạn_Trường 20.03.2010 13:10:01 (permalink)
0





Công Tử Gù Quasimodo

"The Hunchback of Notre-Dame by Victor Hugo"

Hỡi ai thương xót hiểu giùm cho
Biết phận ta gù chẳng dám mơ
Thân thế bi quan đời uẩn khúc
Công danh bất nghĩa dạ lu mờ       
Thầm yêu ngọc nữ* tiếng chuông gióng
Quyết cản lâu la đỉnh tháp chờ
Gian kế cha nuôi dần thực hiện
Đành ôm mộ xác kết duyên tơ

                                            Đoạn Trường


*  người đẹp Esmeralda


 

Kiều Nữ Notre-Dame
 
Xót phận dùm ai chẳng dám cho
Uy triều bạo lực khó lòng mơ
Tâm thương kẻ tốt nhưng đành nén
Dạ ghét người gian khó thể mờ
Kiều nữ thân tan tành mất biệt
Chàng Gù lòng vẫn quyết theo chờ
Tình yêu mãnh lực cao ghê lắm
Dẫu chết nhưng lòng vẹn mối tơ
 
Sương Anh


 

Công Tử Pip
"Great Expectations by Charles Dickens"

Những miếng bánh mì ta đã cho
Người tù nhớ kĩ ôm vào mơ
Tặng gia tài lớn giúp đời đổi
Sai kẻ thiện lương xóa kiếp mờ
Lên tỉnh gặp nàng* trao mộng nhớ
Về nhà vắng bóng cứ thương chờ
Tình yêu luẩn quẩn con đường rối
Hiểu được biết mình vương vấn tơ


                                             Đoạn Trường


* nàng Estella



Trời ơi, thiệt tình là cái mật mã cuả ĐT đọc wài cũng chẳng hiểu gì hết hà, là nói thiệt đó, làm ơn nói nhỏ cho SA nghe một xí đi, rồi SA cho kẹo chocolat hén, tiểu thuyết nào SA cũng thích hết á, nhất là tiểu thuyết về TY và ĐM hihihihihi....


Giờ Đoạn Trường giải mật mã hén.   Bắt đầu là  @-,'-,-'----   @ = TY,   -,'-,-'---- = ĐM,  Đoạn Trường tặng mật mã cho Sương Anh nên tóm lại nó có nghĩa là ĐT ĐM TY SA, TY SA ĐM ĐT, TY SA ĐT ĐM, TY ĐT SA ĐM.   Đã một thời là thanh niên thánh thể, sao quên hết trò chơi tít tè, tít tít tè tè, .-/..--  thì chơi "mọt" chơi mẹo gì đoá... hihihihihi.  Muốn qua wuýnh quá chừng lun.   Hỏng được méc ai là ngừ ta ăn hiếp hén. 



T.B.  xửa xong chờ kẹo....hihihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 14:44:49 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 20.03.2010 13:48:11 (permalink)
0






Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh




Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10


 
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy

 
 
Xuân Bên Anh
 
Hoa tươi nhụy thắm rộ đầy cây
Bướm nhỏ khoan thai hút mật say
Xuân đến trời chan hoà nắng ấm
Đông qua  rét mướt hết giăng đầy
Kìa  bên  bờ suối môi trao vội
Thoáng ở vườn yêu áo gió  bay
Say đắm men tình trong cảnh sắc
Bên anh quên hết cả đêm ngày
 
 C Pham
 
 


Nàng Lá Mùa Xuân

Chàng gió reo mừng đùa lá cây
Âm thầm khẽ gọi hỡi nàng say
Mau mau thức dậy chào xuân thắm
Nhẹ nhẹ vươn lên đón nắng đầy
Ôm hết vào tim từng búp mộng
Hôn nhiều trong ý những cành bay
Cùng vui nhịp điệu lời yêu dấu
Hãy nắm tay nhau giỡn mỗi ngày


                                            Đoạn Trường


Chúc các bạn cuối tuần dzui dzẻ, trẻ, khoẻ, và mãi mãi đẹp lão. 
vancali96 21.03.2010 04:53:53 (permalink)
0
    GỞI MIỀN
XUÂN MUỘN
 
Dường như nắng chín dáng hanh gầy
Xuân muộn đã về hong gió Tây
Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
Bóng nhỏ đường về ai mắt say
Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
Bốn mùa đồng điệu đó và đây !
 
Nguyên Hải

                   Hết Tết

            Thân côi một bóng dáng hao gầy
            Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
            Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
            Lời ca mục tử mắt đong đầy
            Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
            Mái lá sum vầy rượu uống say
            Hết tết chia tay tình bịn rịn
            Mộ phần muốn gặp phải về đây

                 Vancali 3.20.10

Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....
cosiaus 21.03.2010 06:03:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường
 
 
Cút bắt
 
Cut bat cùng choi suot ca ngay
Anh san em lang tua tau bay
Ao quan quang het cho nhanh nhen
Mu non  trum len chong gio day
Mac ke ai nhin ai  mac co
Tinh bo minh biet minh khg say
Tam muoi nam le con gi nua
Thuc day ngay mai bien co cay
 
cs
 
 
Chuyen có thật
có nguoi quen nói là cha m ẹ họ , đã trên 80, c ứ ở tru ồng r ư ợt nhau v òng v òng c ả ngày trong nhà.
 

 




 





Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh




Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10


 
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy

 

Xuân Bên Anh
 
Hoa tươi nhụy thắm rộ đầy cây
Bướm nhỏ khoan thai hút mật say
Xuân đến trời chan hoà nắng ấm
Đông qua  rét mướt hết giăng đầy
Kìa  bên  bờ suối môi trao vội
Thoáng ở vườn yêu áo gió  bay
Say đắm men tình trong cảnh sắc
Bên anh quên hết cả đêm ngày
 
 C Pham
 
 


Nàng Lá Mùa Xuân

Chàng gió reo mừng đùa lá cây
Âm thầm khẽ gọi hỡi nàng say
Mau mau thức dậy chào xuân thắm
Nhẹ nhẹ vươn lên đón nắng đầy
Ôm hết vào tim từng búp mộng
Hôn nhiều trong ý những cành bay
Cùng vui nhịp điệu lời yêu dấu
Hãy nắm tay nhau giỡn mỗi ngày


                                            Đoạn Trường


Chúc các bạn cuối tuần dzui dzẻ, trẻ, khoẻ, và mãi mãi đẹp lão. 

Hữu Hạnh 21.03.2010 07:08:47 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus


 
 
Cút bắt
 
Cut bat cùng choi suot ca ngay
Anh san em lang tua tau bay
Ao quan quang het cho nhanh nhen
Mu non  trum len chong gio day
Mac ke ai nhin ai  mac co
Tinh bo minh biet minh khg say
Tam muoi nam le con gi nua
Thuc day ngay mai bien co cay
 
cs
 
 
Chuyen có thật
có nguoi quen nói là cha m ẹ họ , đã trên 80, c ứ ở tru ồng r ư ợt nhau v òng v òng c ả ngày trong nhà.
 












Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh




Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10


 
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy

 

Xuân Bên Anh
 
Hoa tươi nhụy thắm rộ đầy cây
Bướm nhỏ khoan thai hút mật say
Xuân đến trời chan hoà nắng ấm
Đông qua  rét mướt hết giăng đầy
Kìa  bên  bờ suối môi trao vội
Thoáng ở vườn yêu áo gió  bay
Say đắm men tình trong cảnh sắc
Bên anh quên hết cả đêm ngày
 
 C Pham

 


Nàng Lá Mùa Xuân

Chàng gió reo mừng đùa lá cây
Âm thầm khẽ gọi hỡi nàng say
Mau mau thức dậy chào xuân thắm
Nhẹ nhẹ vươn lên đón nắng đầy
Ôm hết vào tim từng búp mộng
Hôn nhiều trong ý những cành bay
Cùng vui nhịp điệu lời yêu dấu
Hãy nắm tay nhau giỡn mỗi ngày


                                          Đoạn Trường


Chúc các bạn cuối tuần dzui dzẻ, trẻ, khoẻ, và mãi mãi đẹp lão. 



 
Trả Thù
Trói lại nỗi buồn treo ngọn cây
Gió rung, nắng rọi, bắt cho say
Thử xem quay quắt còn rồi mất
Để thấy bồng bềnh cạn tới đầy
Vạn mối tình dâng , sầu lại tới
Một mình nhớ giọt, hận không bay
Đong đưa trên ấy nay chừa nhé
Ai bảo trêu ta suôt' tháng ngày
 
Hũu Hạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 07:16:04 bởi Hữu Hạnh >
cosiaus 21.03.2010 07:24:45 (permalink)
0
Bài họa nguoc van voi cac ban , mà rờ chuot lộn nên ngồi tót ở trên coi vô lể quá , nên chay tọt xuong bottom lại.
 
 
Cút bắt
 
Cút bằt cùng chơi suốt cả ngày
Anh săn em lạng tựa tàu bay
Áo quần cởi hết cho nhanh nhẹn
Mủ nón trùm lên chống gió đầy
mặc kệ ai nhìn ai mắc cở
tỉnh bơ mình biết mình không say
tám mươi năm lẻ còn gì nửa
thức dậy ngày mai biến cỏ cây
 
cs
 
 
Chuyen có thật
có nguoi quen nói là cha m ẹ họ , đã trên 80, c ứ ở tru ồng r ư ợt nhau v òng v òng c ả ngày trong nhà. 
 
Đoạn_Trường 21.03.2010 10:29:45 (permalink)
0





Cút bắt

 
Cút bằt cùng chơi suốt cả ngày
Anh săn em lạng tựa tàu bay
Áo quần cởi hết cho nhanh nhẹn
Mủ nón trùm lên chống gió đầy
mặc kệ ai nhìn ai mắc cở
tỉnh bơ mình biết mình không say
tám mươi năm lẻ còn gì nửa
thức dậy ngày mai biến cỏ cây

cs


Chuyen có thật
có nguoi quen nói là cha m ẹ họ , đã trên 80, c ứ ở tru ồng r ư ợt nhau v òng v òng c ả ngày trong nhà. 



Nhị Lão Thần Tiên

Nhị lão thần tiên giỡn suốt ngày
Hai người cởi hết áo quần bay
Ông chồng lủng lẳng chân bị héo
Bà vợ cong cong suối chẳng đầy
Vừa vuốt sơ sơ nàng đẫm ướt
Mới sờ chút chút ổng cuồng say
Chuyện nầy suy nghĩ nghe hơi lạ
Nhưng sống đến già bát thập cây


                                               Đoạn Trường


 
Bài họa nguoc van voi cac ban , mà rờ chuot lộn nên ngồi tót ở trên coi vô lể quá , nên chay tọt xuong bottom lại.
 
Ku bik sai mà sửa, ku cũng thuộc hạng đẹp lão
... Đoạn Trường bội phục.  Chúc Ku cosiaus luôn khoẻ và đẹp lão.  
C Pham 21.03.2010 11:27:00 (permalink)
0





Công Tử Gù Quasimodo

"The Hunchback of Notre-Dame by Victor Hugo"

Hỡi ai thương xót hiểu giùm cho
Biết phận ta gù chẳng dám mơ
Thân thế bi quan đời uẩn khúc
Công danh bất nghĩa dạ lu mờ       
Thầm yêu ngọc nữ* tiếng chuông gióng
Quyết cản lâu la đỉnh tháp chờ
Gian kế cha nuôi dần thực hiện
Đành ôm mộ xác kết duyên tơ

                                            Đoạn Trường


*  người đẹp Esmeralda


 

Kiều Nữ Notre-Dame
 
Xót phận dùm ai chẳng dám cho
Uy triều bạo lực khó lòng mơ
Tâm thương kẻ tốt nhưng đành nén
Dạ ghét người gian khó thể mờ
Kiều nữ thân tan tành mất biệt
Chàng Gù lòng vẫn quyết theo chờ
Tình yêu mãnh lực cao ghê lắm
Dẫu chết nhưng lòng vẹn mối tơ
 
Sương Anh


 

Công Tử Pip
"Great Expectations by Charles Dickens"

Những miếng bánh mì ta đã cho
Người tù nhớ kĩ ôm vào mơ
Tặng gia tài lớn giúp đời đổi
Sai kẻ thiện lương xóa kiếp mờ
Lên tỉnh gặp nàng* trao mộng nhớ
Về nhà vắng bóng cứ thương chờ
Tình yêu luẩn quẩn con đường rối
Hiểu được biết mình vương vấn tơ


                                            Đoạn Trường


* nàng Estella


Trương Chi Mỵ N ương
 
Cổ tích nhân gian kể lại cho
Chuyện tình ngang trái chẳng như mơ
Họ Trương ray rứt ngân cung sáo
Nàng Mỵ tương tư khóc lệ mờ
Nhân ảnh vẽ vời  đem luyến nhớ
Hình hài thất vọng hết mong  chờ
Nâng ly thấy bóng người than trách
Nước mắt nàng  rơi nát chén tơ
 
C Pham
 
ĐT ơi, làm ơn giải mã những chữ ĐT để lại trong phòng C được không??? C suy nghĩ nát óc rồi, chịu thua đó, không hiểu nè!! Dân nhà quê mà, đâu có được đọc những kiệt tác như người thành phố đâu, hihihi!  Thôi thì đem chuyện truyền thuyết xứ mình đi đối với người ta hông biết có thất lễ không đây!
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 06:34:35 bởi C Pham >
Đoạn_Trường 21.03.2010 11:51:00 (permalink)
0


 


   GỞI MIỀN
XUÂN MUỘN
 
Dường như nắng chín dáng hanh gầy
Xuân muộn đã về hong gió Tây
Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
Bóng nhỏ đường về ai mắt say
Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
Bốn mùa đồng điệu đó và đây !
 
Nguyên Hải

                   Hết Tết

            Thân côi một bóng dáng hao gầy
            Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
            Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
            Lời ca mục tử mắt đong đầy
            Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
            Mái lá sum vầy rượu uống say
            Hết tết chia tay tình bịn rịn
            Mộ phần muốn gặp phải về đây

                 Vancali 3.20.10

Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....




TÌNH XUÂN BAO LA


Anh đã không quên nàng nắng gầy
Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
Để ai nhận được lòng khơi ấm
Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
Tựa màu sắc quí ngắm càng say
Dáng hường áo vải làn môi mọng
Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây


                                                Đoạn Trường


Chúc các bạn mỗi ngày vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc!!!

vancali96 21.03.2010 23:21:59 (permalink)
0
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các thi huynh, bạn một chút nắng Paris nha...còn hai ngày nưã là Paris vào xuân rồi....trời bắt đầu trở nên ấm cúng và dịu mát...khiến hồn người cũng cảm thấy lâng lâng...
Chúc mọi người  Un Merveilleux Week-end!!!
Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10

Thân chúc tỷ Sương Anh enjoy mùa xuân hì hì ...
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy




Nàng Lá Mùa Xuân

Chàng gió reo mừng đùa lá cây
Âm thầm khẽ gọi hỡi nàng say
Mau mau thức dậy chào xuân thắm
Nhẹ nhẹ vươn lên đón nắng đầy
Ôm hết vào tim từng búp mộng
Hôn nhiều trong ý những cành bay
Cùng vui nhịp điệu lời yêu dấu

Hãy nắm tay nhau giỡn mỗi ngày

                                         Đoạn Trường
Chúc các bạn cuối tuần dzui dzẻ, trẻ, khoẻ, và mãi mãi đẹp lão. 


Mùa xuân
Mơ màng giọt nắng gió vờn cây
Bướm gọi hoa về vui thắm say
Hà Nội mưa bay đào đỏ khắp
Sài Gòn nắng đổ mai vàng đầy
Hoàng lan hé nhuỵ ngu ngơ lượn
Cúc tím phun hương lơi lả bay
Xuân đến đất lành chim tụ hót
Niềm vui náo nức đẹp bao ngày
Thanh Thanh Khiết
21.3.2010

Cho TTK vui với các bạn chút síu nhé

 Hân hạnh được bạn  Thanh Thanh Khiết ghé thăm và cho đọc bài thơ hay , mong bạn ghé chơi thường xuyên cho vui vẻ đầu xuân hân hạnh .....hì hì ....

 Phút ban đầu

Nhớ buổi ban đầu hẹn gốc cây
Vui mừng rạo rực mối tình say
Nhờ em chở tiệm trời đang vắng
Ghé bạn làm thơ tủ chứa đầy
Điểm hẹn bâng khuâng lòng mái động
Đến giờ rộn rả tóc thôi bay
Thời gian bỏ lại đồi thông cũ
 Kỷ niệm buồn vui với tháng ngày

Vancali 3.21.10

Thân chúc quí bạn ngày chủ nhật vui vẻ ,riêng huynh Đoạn Trường luôn đẹp lão hì hì ...
Nguyệt Ánh 23.03.2010 07:16:47 (permalink)
0
Nắng Xuân
 
Bóng nắng lung linh lướt ngọn cây
Hồn em cảm thấy ngất ngây say
Paris diễm lệ mơ màng quá
Cảnh sắc mênh mang mộng ngát đầy
Én gọi kêu bầy lời ríu rít
Hoa cười khoe dáng bướm vờn bay
Còn hai hôm nưã muà Xuân đến
Hăm mốt tháng ba...đẹp nhất ngày
 
Sương Anh




Mùa xuân

Sương mờ lắng đọng dưới tàn cây
Nắng sớm tươi cười bướm đắm say
Nữu ước  trời trong người tấp nập
Ca li biển ấm gái vơi đầy
Thi nhân lãng mạn dòng thơ chảy
Thiếu nữ đa tình sợi tóc bay
Giá tuyết qua rồi thôi lạnh lẽo
Mùa xuân én lượn suốt đêm ngày

Vancali 3.19.10


 
 
XUÂN VÀ TÔI
 
Bình minh nắng rọi sáng hàng cây
Ong bướm lượn vờn hạnh phúc say
Hớn hở hoa lay hương tỏa thắm
Líu lo chim hót tiếng vang đầy
Mai vàng nở giữa tình mưa phủ
Pháo đỏ vùi trong mộng gió bay
Xuân đẹp sao đời tôi mãi khổ
Nhớ em ray rức gọi bao ngày!
 
Thanh Huy

 

Xuân Bên Anh
 
Hoa tươi nhụy thắm rộ đầy cây
Bướm nhỏ khoan thai hút mật say
Xuân đến trời chan hoà nắng ấm
Đông qua  rét mướt hết giăng đầy
Kìa  bên  bờ suối môi trao vội
Thoáng ở vườn yêu áo gió  bay
Say đắm men tình trong cảnh sắc
Bên anh quên hết cả đêm ngày
 
 C Pham

 


Nàng Lá Mùa Xuân

Chàng gió reo mừng đùa lá cây
Âm thầm khẽ gọi hỡi nàng say
Mau mau thức dậy chào xuân thắm
Nhẹ nhẹ vươn lên đón nắng đầy
Ôm hết vào tim từng búp mộng
Hôn nhiều trong ý những cành bay
Cùng vui nhịp điệu lời yêu dấu
Hãy nắm tay nhau giỡn mỗi ngày


                                         Đoạn Trường


Chú mầy chưa nhảy vào xơi tái mùa Xuân, còn đứng ngoài nhòm gì nữa... hihihihi.  Chúc Nguyệt Ánh weekend dzui dzẻ, cái gì cũng đẹp hén.

 
LỖI HẸN


Chờ đợi bùn tay ngắt trụi cây
Hẹn rùi lại nhậu để cho say
Ngóng lâu cổ dãn  hai gang đúng
Ngó mãi lệ rơi một chén đầy
Vừa tối muỗi mòng hê hả chích
Càng khuya đom đóm lập lòe bay
Iu chi đề khổ vầy hong bit
Chắc phải từ ly sớm có ngày


            Nguyet Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 07:19:35 bởi Nguyệt Ánh >
Đoạn_Trường 23.03.2010 15:11:32 (permalink)
0





Công Tử Gù Quasimodo

"The Hunchback of Notre-Dame by Victor Hugo"

Hỡi ai thương xót hiểu giùm cho
Biết phận ta gù chẳng dám mơ
Thân thế bi quan đời uẩn khúc
Công danh bất nghĩa dạ lu mờ       
Thầm yêu ngọc nữ* tiếng chuông gióng
Quyết cản lâu la đỉnh tháp chờ
Gian kế cha nuôi dần thực hiện
Đành ôm mộ xác kết duyên tơ

                                            Đoạn Trường


*  người đẹp Esmeralda


 

Kiều Nữ Notre-Dame
 
Xót phận dùm ai chẳng dám cho
Uy triều bạo lực khó lòng mơ
Tâm thương kẻ tốt nhưng đành nén
Dạ ghét người gian khó thể mờ
Kiều nữ thân tan tành mất biệt
Chàng Gù lòng vẫn quyết theo chờ
Tình yêu mãnh lực cao ghê lắm
Dẫu chết nhưng lòng vẹn mối tơ
 
Sương Anh


 

Công Tử Pip
"Great Expectations by Charles Dickens"

Những miếng bánh mì ta đã cho
Người tù nhớ kĩ ôm vào mơ
Tặng gia tài lớn giúp đời đổi
Sai kẻ thiện lương xóa kiếp mờ
Lên tỉnh gặp nàng* trao mộng nhớ
Về nhà vắng bóng cứ thương chờ
Tình yêu luẩn quẩn con đường rối
Hiểu được biết mình vương vấn tơ


                                           Đoạn Trường


* nàng Estella


Trương Chi Mỵ N ương
 
Cổ tích nhân gian kể lại cho
Chuyện tình ngang trái chẳng như mơ
Họ Trương ray rứt ngân cung sáo
Nàng Mỵ tương tư khóc lệ mờ
Nhân ảnh vẽ vời  đem luyến nhớ
Hình hài thất vọng hết mong  chờ
Nâng ly thấy bóng người than trách
Nước mắt nàng  rơi nát chén tơ
 
C Pham
 


Công Tử "Tom"
"The Grapes of Wrath by John Steinbeck"

Phong bão mất mùa ai hiểu cho  
"Tom" vừa ra ngục khởi đầu mơ  
Muốn đời sung túc... xa quê cũ
Cầu phước an khang... đến xứ mờ
Mọi ngã trên đường người lộn xộn
Khắp điền trong trại kẻ chần chờ
Nông dân ép chết ai vùng dậy...
Sống cảnh cơ hàn lặng tiếng tơ


                                            Đoạn Trường




 

Trích đoạn: C Pham


Đoạn Trường nghèo rớt mồng tơi, nên vào đây với hai bàn tay trắng, chẳng có bông có qua gì hết.  Anh chỉ có một chai rượu vang đỏ hiệu 2001 Arietta Winery, Variation One của người bạn bên Cali về thăm thôn nghèo và tặng cho anh mấy năm trước, anh còn cất giữ.  Phải như thi sĩ Ci-gì-Phạm ở gần quê anh, mình cùng nhau mở uống chung.  Chúc thi sĩ Ci-gì-Phạm ngày sinh nhật vui, trẻ, khoẻ, đẹp.  @-,--  @-'--  @-',--  (thấy anh già mà còn lanh chanh không? ngừ ta có tâm hồn artistic đoá mùh)



ĐT mò đâu ra được biết ngày sinh nhật của C vậy ta?  C cám ơn ĐT nhen! Biết người ta không uống rượu được mà cứ rủ nhậu hoài!!  ĐT ui, C là dân nhà quê nên chịu thôi, không hiểu mấy mật mã đỏ đỏ xanh xanh ĐT viết là gì hết!!  ĐT làm ơn giải thích giùm được hông?  C cám ơn trước nha!


 ĐT ơi, làm ơn giải mã những chữ ĐT để lại trong phòng C được không??? C suy nghĩ nát óc rồi, chịu thua đó, không hiểu nè!! Dân nhà quê mà, đâu có được đọc những kiệt tác như người thành phố đâu, hihihi!  Thôi thì đem chuyện truyền thuyết xứ mình đi đối với người ta hông biết có thất lễ không đây!  


Tẹng wà mùh bị dzải mật mã, chéc Đoạn Trường chit wá.  ĐT phải réng chịu nè... dzải nè...  @ @ @ = sa, gì sa cũng được, mưa sa, châu sa, ngọc sa, tiền đô-la sa càng tốt;   -,--  -'--  -',--  = mạc ,  @-,--  @-'--  @-',-- = "sa mạc".    Ngừ ẹp kêu là "sa mạc"... ngừ ít ẹp kêu là "hạt cát".  Nếu "hạt cát" bay vào mắt "sa mạc" thì gọi là phong bão ghen.   Hiểu chưa.  Có thích ko?  Ko thích, ĐT wa nhà mẳn dzạ đoá.

  
SuongAnh 23.03.2010 15:50:44 (permalink)
0
GỞI MIỀN

XUÂN MUỘN

Dường như nắng chín dáng hanh gầy
Xuân muộn đã về hong gió Tây
Tuyết trắng thôi rơi làng phố ấm
Sương tơ ngưng tụ cánh hoa đầy
Sông Xanh sóng nhẹ hồn mây bạc
Bóng nhỏ đường về ai mắt say
Phải níu được giờ trùng tuyến-múi
Bốn mùa đồng điệu đó và đây !

Nguyên Hải


                   Hết Tết

            Thân côi một bóng dáng hao gầy
            Nắng xế chiều tà lặn hướng tây
            Tiếng sáo du dương lòng vẩn đục
            Lời ca mục tử mắt đong đầy
            Đồng chua xúm xít trâu cày lỡ
            Mái lá sum vầy rượu uống say
            Hết tết chia tay tình bịn rịn
            Mộ phần muốn gặp phải về đây

                 Vancali 3.20.10

Chúc huynh Đoạn Trường  thứ bảy vui khỏe hì hì ....




TÌNH XUÂN BAO LA

Anh đã không quên nàng nắng gầy
Gửi bao sầu nhớ phương trời Tây
Để ai nhận được lòng khơi ấm
Có kẻ thương yêu dạ chứa đầy
Như đóa hoa tình ghen quá thẹn
Tựa màu sắc quí ngắm càng say
Dáng hường áo vải làn môi mọng
Phấn khởi tâm hồn chờ tại đây

                                               Đoạn Trường
 
 
XUÂN ĐẾN MUỘN
 
Xuân đến muộn màng nắng héo gầy
Muà đông tuyết ngập cả phương Tây
Làm sao có được tình nồng ấm
Biết thế thôi đành lỡ mộng đầy
Ngớ ngẩn nhìn hoa vưà nhận được
Vu vơ đếm cánh thấy lòng say
Quà kia gởi tặng không tên tuổi
Chẳng biết ai người...cảm tạ đây!
 
Sương Anh


Đoạn Trường tạm gởi bài nầy có thể nói là "Mượn hoa cúng Phật", mà Sương Anh có làm "Quan Âm Thị Kính" cũng khôn ngoa.  Nhưng ko dc cảm thương chàng nào hết.

 
ĐT nè, sao lại gọi..."mượn hoa cúng Phật"...bộ ĐT nghèo lắm sao hổng mua nỗi một cành hoa tặng cho SA hở...bùn ghê  nếu hông thì đi hái...trộm , hoặc một cành hoa dại cũng hông được nưã sao...dzị phải "chờ anh chờ đến bao giờ"...SA mới được nhận cành hoa...mơ đây ha ?!?

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 56 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 832 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9