Đường Thơ...Hoạ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 85 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1267 bài trong đề mục
C Pham 07.04.2010 23:26:26 (permalink)
0
Chuyện cái màn hỉnh hỏng

Hỏng thì cái mới lại thay vô
Chuyện ấy xưa nay rõ thí mồ
Ngặt nỗi nhằm khi tiền mới hết
Buồn vì phải lúc túi vừa khô
Quanh năm gói ghém dư dăm cắc
Một phút lằng nhằng đứt khối đô
Thử nghĩ tiếc tiền mà chẳng sắm
Lấy đâu nét...niết để bi bô...

Tú lòng...thòng

TỰ NHỦ MÌNH
 
Đúng là...cõi thế...chỉ hư vô
Không nghĩ cũng lo tới...xuống mồ
Kẻ được mải vui cười hỉ hả
người không khóc mếu đến mòn khô
ve chai đành phận...gom tiền cắc
Địa ốc vểnh râu..hỏi giá " đô "
sắc sắc không không đời vốn vậy
thôi đành...tự nhủ...ráng gìm " bô "* ! he he
 
LIÊN HƯƠNG
 
* pô 

Biết Giận Rồi
 
Buồn tình ra ngõ lại đi vô
Hổng gặp nhớ ôi quá xá mồ
Gõ chat dập dồn làm mạng cháy
Gọi phone tới tấp đến môi khô
Nhắn thương hổng biết sao cho chịu
Nói nhớ bao nhiêu mới đủ đô
Làm khó chi nè, sao ác quá
Giận dai như thế hết còn bô*
 
C Pham
 
*bô trai
#31
    HÀN PHONG 07.04.2010 23:34:14 (permalink)
    0
    NỢ

    Lâu nay mắc nợ bạn thơ nhiều
    Muốn trả còn đang kẹt lắm điều
    Nói mãi họ e rằng hắn bợm
    Im ru bạn lại nghĩ mình kiêu
    Nợ tiền, nợ bạc xem ra khó
    Nợ chữ, nợ thơ có đáng nhiêu
    Cứ để từ từ rồi trả nhé
    Đừng đòi gấp quá kẻo đây..tiêu

    Tú lòng...thòng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2010 23:35:17 bởi HÀN PHONG >
    #32
      C Pham 08.04.2010 00:33:52 (permalink)
      0
      NỢ

      Lâu nay mắc nợ bạn thơ nhiều
      Muốn trả còn đang kẹt lắm điều
      Nói mãi họ e rằng hắn bợm
      Im ru bạn lại nghĩ mình kiêu
      Nợ tiền, nợ bạc xem ra khó
      Nợ chữ, nợ thơ có đáng nhiêu
      Cứ để từ từ rồi trả nhé
      Đừng đòi gấp quá kẻo đây..tiêu

      Tú lòng...thòng


      Cho Khất
       
      Tính ra nợ ít hổng nhiêu nhiều
      Ấy nhớ xem ra cũng biết điều
      Vốn nhẩm tí teo nên gác đó
      Lời xem chưa đủ chẳng thèm kiêu*
      Từ từ nợ chất chỉ thêm chút
      Thủng thỉnh lãi tăng đâu có nhiêu
      Lúc đó đây qua đòi chửa muộn
      Ấy mà khất nữa ắc đời tiêu
       
      C Pham
       
      *kêu
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 00:53:42 bởi C Pham >
      #33
        TTH 08.04.2010 03:28:58 (permalink)
        0
        NỢ

        Lâu nay mắc nợ bạn thơ nhiều
        Muốn trả còn đang kẹt lắm điều
        Nói mãi họ e rằng hắn bợm
        Im ru bạn lại nghĩ mình kiêu
        Nợ tiền, nợ bạc xem ra khó
        Nợ chữ, nợ thơ có đáng nhiêu
        Cứ để từ từ rồi trả nhé
        Đừng đòi gấp quá kẻo đây..tiêu

        Tú lòng...thòng


        Cho Khất
         
        Tính ra nợ ít hổng nhiêu nhiều
        Ấy nhớ xem ra cũng biết điều
        Vốn nhẩm tí teo nên gác đó
        Lời xem chưa đủ chẳng thèm kiêu*
        Từ từ nợ chất chỉ thêm chút
        Thủng thỉnh lãi tăng đâu có nhiêu
        Lúc đó đây qua đòi chửa muộn
        Ấy mà khất nữa ắc đời tiêu
         
        C Pham
         
        *kêu

        LO NỢ
         
        Là bạn bên nhau hiểu biết nhiều
        Thơ chưa đáp chắc bận bao điều
        Tại lo làm việc nên lời trễ
        Hay cấn trả bài chịu tiếng kiêu
        Vắng mặt một ngày nghe khó chịu
        Nợ người dăm chữ đáng bao nhiêu
        Từ từ thanh toán cho vui vẻ
        Tay bắt cả làng khổ triệt tiêu
         
        Thanh Huy
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2010 11:49:46 bởi TTH >
        #34
          SuongAnh 10.04.2010 03:31:56 (permalink)
          0
           
          SA xin cám ơn C Pham, Đoạn Trường, Thanh Huy và anh Hùng đã ghé đến post thơ và hỏi thăm nha, bưã giờ SA đi trại với doàn sinh GĐPT mới vưà về được hai ngày, còn mệt lắm nên hồn thơ chưa tỉnh táo, cho SA xin nha, đừng giận SA tội nghiệp. Chúc các thi huynh, thi hữu một week-end thiệt là vui vẻ, đầm ấm và ngọt ngào [sm=kissing.gif]
          #35
            hồng tuyên 10.04.2010 12:34:50 (permalink)
            0
            Cánh Hạc
            Hương tóc em bay nắng ngất ngây
            Đưa hồn én lạc cõi Thiên Thai
            Vai người em gái xuân mơ ngủ
            Cánh hạc tung trời nước non say
            Nụ mắt đưa trăng vào muôn thuở
            Môi cười ru kẻ lạc đường mây
            Ai đem hồn gió phong kín lại!
            Bên dáng mai gầy,nụ khẽ lay!
            HT
            Happy Weekend!!!(chứ hổng phải weeding nha kà kà..!!)
            #36
              TTH 12.04.2010 01:20:36 (permalink)
              0
              hihi, cảm ơn cả nhà đã rộng lòng không tình lời dù HP nợ hơi nhiều ha

              Giờ HP cũng giống như cái này nè:

              CÂY QUẠT

              Đời xoay trở mãi mấy khi yên
              Tự lúc sinh ra đã chuốc phiền
              Chỗ nọ oi nồng lên tiếng lẹ
              Vùng kia nóng bức điểm danh liền
              Loay hoay suốt buổi đâu vì bạc
              Lận đận thâu đêm chẳng bởi tiền
              Chỉ được thảnh thơi nhờ...điện cúp
              Lại nằm vắt trán nghĩ liên miên

              Tú lòng...thòng




              CÁI ĐIỆN THOẠI


              Phận mình cũng chả lúc nào yên
              cái số sinh ra phải chịu phiền
              Chị nọ tâm tình chưa kịp dứt
              Anh kia tin nhắn gửi đi liền
              Linh tinh lắm món người gom bạc
              Lặt vặt đủ môn kẻ tốn tiền
              Muốn nghỉ...vái trời pin sạc hết
              Người ta khỏi nhắn, gọi liên miên ...

              LIÊN HƯƠNG



              Máy Vi Tính
               
              Thân tui khốn khổ có hề yên
              Điện tử thời nay rước khổ phiền
              Kẻ gõ đùng đùng lên chữ lẹ
              Người rờ chút chút nổi hình liền
              Mạng rề anh gắt ‘đồ vô dụng!’
              Net chậm chị la ‘sắp phá tiền!’
              Một kiếp tìm vui cho bá tánh
              Vậy mà cứ bị chửi triền miên
               
              C Pham


              CHIẾC XE
               
              Mới về nhà nghỉ dạ nào yên
              Có chuyện bon ngay chẳng thán phiền
              Xăng hết dầu khô châm đổi mới
              Bánh mòn thắng hỏng vứt thay liền
              Lướt bằng leo dốc không chùn sức
              Chở bạn đèo em chẳng lấy tiền
              Chìa khóa kè kè mang giữa túi 
              Chủ cần: phóng...tựa bị thôi miên!
               
              Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2010 08:48:32 bởi TTH >
              #37
                TTH 13.04.2010 12:21:35 (permalink)
                0
                cảm ơn các bạn, tuy đang mệt nhưng đọc xong những bài hoạ cũng khuây khỏa đi được ít nhiều

                ĐÃ NGHÈO CÒN BỆNH

                Việc này việc nọ nối đuôi nhau
                Đã mệt trời còn bắt ốm đau
                Thuốc chỉ đơn sơ thang thuốc bắc
                Cơm thời đạm bạc đĩa cơm rau
                Vì sinh lỗi tháng cho nên khó ?
                Hay đẻ sai năm chửa được giàu ?
                Vẫn biết trời kêu ai nấy dạ
                Chẳng qua bứt rứt phải càu nhàu

                Tú lòng...thòng


                Đã Nghèo Còn Hay Giả Bộ Bệnh
                 
                Nghe qua cũng đoán được lòng nhau
                Nhảy mũi sơ sơ có thật đau?
                Bắt vợ mần gà, thèm nhấm thịt
                Đày con mua phở, chán ăn rau
                Đi làm vài bữa hỏi sao khá?
                Thất nghiệp nguyên năm lại muốn giàu?
                Cái số đã nghèo thêm biếng nhác
                Cả làng khắp xóm phải mày nhàu[sm=yike.gif]
                 
                C Pham
                 
                Xin cho em họa vui theo huynh tỷ nhen hì hì ....

                Thích tù ti

                Mỏi mệt đêm còn rượt đuổi nhau
                Vui cười dăm phút sáng chân đau
                Nghỉ làm bởi bệnh buồn chơi bạc
                Hết việc nằm nhà đói luộc rau
                Thiếu nợ bần cùng nên khốn khổ
                Không tiền túng quẫn lấy chi giàu
                Mê tình lú lẫn người u tối
                Gặp mặt tù ti đến nát nhàu


                Vancali 4.12.10

                 
                TRÁCH NGHÈO
                 
                Nghèo thì đâu tội đổ thừa nhau
                Nằm sướng lưng rồi kêu khổ đau
                Chẳng của chạy thầy nên chịu ách
                Không tiền mua thịt phải tìm rau
                Đừng gây tiếng oán đời gieo khổ
                Chớ bảo mình xui số chẳng giàu
                Muôn sự không lo ngồi một chỗ
                Trách thiên trách địa cứ nhàu nhàu!
                 
                Thanh Huy
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 12:53:20 bởi TTH >
                #38
                  SuongAnh 13.04.2010 15:03:19 (permalink)
                  0
                  Đi Khám Mắt

                  Đi tới văn phòng trị nhãn khoa
                  Xin thầy khám kỹ hẵng cho toa
                  Bất ngờ ổng nói không xem chịu
                  Bởi thế mình rên bị mất hòa
                  Thư ký tống ra kêu cảnh sát
                  Luật sư mướn được kiện quan tòa
                  Giằng co hai phía dân và sĩ
                  Mắt yếu thân gầy giống dạ xoa

                                                                Đoạn Trường

                  TÌNH TRONG ĐÔI MẮT
                   
                  Áo em trắng nõn trường văn khoa
                  Kẻ đợi người theo đếm mấy toa
                  Rạo rực vòng tay trao dấu ái
                  Dễ thương đôi mắt ngó hiền hòa
                  Vui khi hò hẹn trên hè phố
                  Buồn lúc chia tay trước cửa tòa
                  Tình nghĩa hai mình đà vụn vỡ
                  Chỉ còn tiếng nấc hít rồi xoa!
                   
                  Thanh Huy

                  Chán
                   
                  Chán cảnh ôn bài học giáo khoa
                  Chương nào chữ nấy giống kê toa
                  Thời còn cắp sách sao mà khổ
                  Lúc sắp xa trường muốn hoãn hoà
                  Bác sĩ không ưa màn chích thuốc
                  Luật sư lại ghét cảnh hầu toà
                  Bây giờ ngẫm nghĩ xưa lười biếng
                  Mới bị thua người dạ xuýt xoa

                   
                  Sương Anh
                   
                  SA dạo này lại bận nên hổng thường xuyên vào post hoạ thơ, mong các huynh, các bạn thông cảm cho nha.
                  #39
                    vancali96 13.04.2010 23:36:30 (permalink)
                    0
                    THỞ CHẲNG RA HƠI

                    Việc đâu việc cứ chất bề bề
                    Sáng sớm ra đi, tối mịt về
                    Xe cộ dơ hầy trông phát tởm
                    Áo quần mốc thúa thấy mà ghê
                    Râu đâm dài ngoẵng không buồn cạo
                    Mặt cháy đen xì chẳng muốn che
                    Thử hỏi phàm trần ai kẻ đọ?
                    Cái Bang gặp phải nép vô lề

                    Tú lòng...thòng


                    Rảnh Mới Khổ!
                     
                    Mất việc rảnh rang khổ mọi bề
                    Lê la tứ hướng, chẳng buồn về
                    Sáng ra trằn trọc không cười nổi
                    Đêm đến suy tư muốn khóc ghê
                    Lo nợ đến đòi không chỗ núp
                    Sợ nhà chủ lấy hết nơi che
                    Tháng này mà kiếm không ra việc
                    Chắc phải co ro ngủ giữa lề
                     
                    C Pham

                    Buồn thất nghiệp

                    Thất nghiệp lang thang khổ lắm bề
                    Vào chơi Phước Lộc Thọ không về
                    Tiền vơi tính sổ ngồi lo lắng
                    Bụng bự ăn hàng ngó thấy ghê
                    Vàng lá mua xong đem cất giấu
                    Hột xoàn tậu được lấy gì che
                    Ổng mà biết được hòng yên ổn
                    Mặc kệ sài sang ...bỏ lấy lề


                    Vancali 4.13.10

                    Thứ ba cố gắng hì hì ...
                    #40
                      TTH 14.04.2010 04:51:19 (permalink)
                      0
                      THỞ CHẲNG RA HƠI

                      Việc đâu việc cứ chất bề bề
                      Sáng sớm ra đi, tối mịt về
                      Xe cộ dơ hầy trông phát tởm
                      Áo quần mốc thúa thấy mà ghê
                      Râu đâm dài ngoẵng không buồn cạo
                      Mặt cháy đen xì chẳng muốn che
                      Thử hỏi phàm trần ai kẻ đọ?
                      Cái Bang gặp phải nép vô lề

                      Tú lòng...thòng


                      Rảnh Mới Khổ!
                       
                      Mất việc rảnh rang khổ mọi bề
                      Lê la tứ hướng, chẳng buồn về
                      Sáng ra trằn trọc không cười nổi
                      Đêm đến suy tư muốn khóc ghê
                      Lo nợ đến đòi không chỗ núp
                      Sợ nhà chủ lấy hết nơi che
                      Tháng này mà kiếm không ra việc
                      Chắc phải co ro ngủ giữa lề
                       
                      C Pham

                      Buồn thất nghiệp

                      Thất nghiệp lang thang khổ lắm bề
                      Vào chơi Phước Lộc Thọ không về
                      Tiền vơi tính sổ ngồi lo lắng
                      Bụng bự ăn hàng ngó thấy ghê
                      Vàng lá mua xong đem cất giấu
                      Hột xoàn tậu được lấy gì che
                      Ổng mà biết được hòng yên ổn
                      Mặc kệ sài sang ...bỏ lấy lề


                      Vancali 4.13.10

                      Thứ ba cố gắng hì hì ...
                       
                      TÌNH BÈ BẠN
                       
                      Bè bạn thân nhau đủ bốn bề
                      Họa thơ gọi nắng gió mây về
                      Tô đời tươi đẹp nên thơ lắm
                      Dệt mộng vuông tròn sáng sủa ghê
                      Gặp gỡ thảo bàn câu chữ viết
                      Xa nhau thăm hỏi nghĩa tình che
                      Bình yên ngày tháng vui mơ mộng
                      Tránh chuyện lăng nhăng trật bản lề!
                       
                      Thanh Huy
                      #41
                        SuongAnh 17.04.2010 16:31:50 (permalink)
                        0
                        VỚT NỮA VẦNG TRĂNG

                        Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
                        Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
                        Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
                        Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
                        Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
                        Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
                        Rồi nghe trong gió tim rung động
                        Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                                                   Đoạn Trường
                         
                         
                        XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
                         
                        Xin em được ở cạnh bên người
                        Để thấy đời mình rất đẹp tươi
                        Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
                        Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
                        Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
                        Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
                        Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
                        Đem cho một nưả sẽ không ngời
                         
                        Sương Anh
                         
                         
                        SA chúc C Pham một week-end thiệt là ngọt ngào ha
                        #42
                          Đoạn_Trường 18.04.2010 15:17:30 (permalink)
                          0



                          VỚT NỮA VẦNG TRĂNG


                          Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
                          Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
                          Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
                          Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
                          Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
                          Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
                          Rồi nghe trong gió tim rung động
                          Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                                                 Đoạn Trường


                           
                           
                          XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
                           
                          Xin em được ở cạnh bên người
                          Để thấy đời mình rất đẹp tươi
                          Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
                          Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
                          Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
                          Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
                          Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
                          Đem cho một nưả sẽ không ngời
                           
                          Sương Anh
                           
                           
                          SA chúc C Pham một week-end thiệt là ngọt ngào ha


                           
                           
                          TRĂNG CÔ ĐƠN
                           
                          Bên ánh đèn đêm tưởng nhớ người
                          Ái ân hai ngã thiếu màu tươi
                          Tơ duyên mờ mịt phai hương lửa
                          Phận số long đong thiếu nụ cười
                          Đời gặp chưa vui đà cách biệt
                          Tình quen mới chớm đã mù khơi
                          Trăng khuya chênh chếch sầu đơn bóng
                          Đâu mộng chung đôi tỏ rạng ngời!
                           
                          Thanh Huy



                           
                           Nhớ người

                          Mất ngủ buồn ăn nhớ bóng người
                          Tóc dài gót ngọc dáng xinh tươi
                          Thương hoài mắt liếc hàng mi đẹp
                          Tiếc mãi môi trao một nụ cười
                          Thệ ước phôi pha lòng muối mặn
                          Ân tình chối bỏ lệ sầu khơi
                          Nàng ơi có biết hình lưu bút
                          Ấp ủ trong tim mộng đẹp ngời

                          Vancali 4.17.10

                          wow cái miệng xinh ghê nơi , chào huynh
                          Thanh Huy thứ bảy vui nhen hì hì ...
                           



                          HÔN NỮA VÀNH MÔI


                          Hôn nữa vành môi siết chặt người
                          Để trao cảm giác nụ hồng tươi
                          Cùng chia những khắc trái tim mộng
                          Chung hưởng từng giây ánh mắt cười
                          Lưu luyến vòng tay ôm bóng nhỏ
                          Dạt dào tình cảm chứa non khơi
                          Rồi ta xây dựng tổ êm ấm
                          Thắp sáng lòng em ngọn nến ngời


                                                                         Đoạn Trường



                          Chúc vui!  Nếu Ci-gì-Phạm hôn cho phép vào, cũng đã lỡ rồi.   Tạm gọi là cố tình vô ý đoá
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 16:00:18 bởi Đoạn_Trường >
                          #43
                            C Pham 19.04.2010 09:35:20 (permalink)
                            0



                            VỚT NỮA VẦNG TRĂNG

                            Vớt nữa vầng trăng gửi đến người
                            Nỗi niềm cảm thấy nhịp vui tươi
                            Chỉ xin nàng hãy yêu màu tím
                            Để hiểu lòng chưa mất tiếng cười
                            Mai mốt chôn vùi đời trống vắng
                            Đêm nầy chia sẻ ánh trùng khơi
                            Rồi nghe trong gió tim rung động
                            Nhè nhẹ tình ta bỗng sáng ngời

                                                                  Đoạn Trường


                             
                             
                            XIN TRỌN VẦNG TRĂNG
                             
                            Xin em được ở cạnh bên người
                            Để thấy đời mình rất đẹp tươi
                            Thích nhất bờ vai cùng tiếng nói
                            Thương sao ánh mắt lẫn môi cười
                            Khi không gặp tưởng xa muôn dặm
                            Lúc vắng lâu ngờ cách vạn khơi
                            Nếu vớt vầng trăng thì gởi trọn
                            Đem cho một nưả sẽ không ngời
                             
                            Sương Anh
                             
                             
                            SA chúc C Pham một week-end thiệt là ngọt ngào ha


                             
                             
                            TRĂNG CÔ ĐƠN
                             
                            Bên ánh đèn đêm tưởng nhớ người
                            Ái ân hai ngã thiếu màu tươi
                            Tơ duyên mờ mịt phai hương lửa
                            Phận số long đong thiếu nụ cười
                            Đời gặp chưa vui đà cách biệt
                            Tình quen mới chớm đã mù khơi
                            Trăng khuya chênh chếch sầu đơn bóng
                            Đâu mộng chung đôi tỏ rạng ngời!
                             
                            Thanh Huy



                             
                             Nhớ người

                            Mất ngủ buồn ăn nhớ bóng người
                            Tóc dài gót ngọc dáng xinh tươi
                            Thương hoài mắt liếc hàng mi đẹp
                            Tiếc mãi môi trao một nụ cười
                            Thệ ước phôi pha lòng muối mặn
                            Ân tình chối bỏ lệ sầu khơi
                            Nàng ơi có biết hình lưu bút
                            Ấp ủ trong tim mộng đẹp ngời

                            Vancali 4.17.10

                            wow cái miệng xinh ghê nơi , chào huynh
                            Thanh Huy thứ bảy vui nhen hì hì ...
                             



                            HÔN NỮA VÀNH MÔI


                            Hôn nữa vành môi siết chặt người
                            Để trao cảm giác nụ hồng tươi
                            Cùng chia những khắc trái tim mộng
                            Chung hưởng từng giây ánh mắt cười
                            Lưu luyến vòng tay ôm bóng nhỏ
                            Dạt dào tình cảm chứa non khơi
                            Rồi ta xây dựng tổ êm ấm
                            Thắp sáng lòng em ngọn nến ngời


                                                                          Đoạn Trường



                            Nhớ nửa cuộc đời
                             
                            Nhớ mãi không quên buổi gặp  người
                            Nắng hồng, trời biếc, lá xanh tươi
                            Tay ôm ngơ ngẩn bờ vai rộng
                            Mắt liếc xuyến xao khoé miệng cười
                            Nợ khiến hẹn hò lưu luyến vướng
                            Duyên xui gặp gỡ cảm tình khơi
                            Giờ xa xôi quá ôm hoài tưởng
                            Kỷ niệm hôm nao vẫn dịu ngời
                             
                            C Pham

                            Chúc vui!  Nếu Ci-gì-Phạm hôn cho phép vào, cũng đã lỡ rồi.   Tạm gọi là cố tình vô ý đoá
                            Sao ĐT lại nói như vậy?? Lúc nào C cũng mở cửa hoan nghinh ĐT cũng như tất cả mọi người!  Biết ĐT có tính đi tới đâu nằm vạ tới đó nên C sẽ nhớ mua thêm chút đồ ăn dự trữ trong nhà để khỏi mang tiếng bỏ đói khách qua chơi!

                            #44
                              Ann 19.04.2010 10:04:31 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: C Pham


                              Nhớ nửa cuộc đời
                               
                              Nhớ mãi không quên buổi gặp  người
                              Nắng hồng, trời biếc, lá xanh tươi
                              Tay ôm ngơ ngẩn bờ vai rộng
                              Mắt liếc xuyến xao khoé miệng cười
                              Nợ khiến hẹn hò lưu luyến vướng
                              Duyên xui gặp gỡ cảm tình khơi
                              Giờ xa xôi quá ôm hoài tưởng
                              Kỷ niệm hôm nao vẫn dịu ngời
                               
                              C Pham



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80104/956C3016BF2F4D9C8E5CB121E8F820A1.jpg[/image]

                              Nhớ mãi làm chi nửa cuộc đời,
                              Nắng tàn, hoa cũ, gió xa xôi...
                              Cô quạnh mình ta trên lối cũ,
                              Biết đến khi nao mắt lại cười


                              [sm=rose.gif]-Ann-[sm=rose.gif]





                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 10:05:47 bởi Ann >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 85 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1267 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9