<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2012 08:56:59 bởi vancali96 >
THÂN GÁI
---*---
Mảnh mai thân gái giữa trường đời Phận liễu tay chèo vượt biển khơi Đọ sức sóng thần từng nếm trải Thi gan bão tuyết chẳng buông rời MÁ hồng nắng xém tăng thêm lực Tuổi trẻ mưa tuôn chí chẳng vơi Cuộc sống bon chen thời mở cửa Mảnh mai thân gái giữa trường đời.
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2012 07:56:27 bởi tuyen45 >
quote: Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45
BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.
Tuyen45
ĐÓA HỒNG 8/3
Nồng nàn dâng tặng giữa hương đời
Một đóa hồng mơ trọn nghĩa tôi
Mến chúc chị em tràn sức sống
Cầu mong cô bác rạng ngời thôi
Tài năng vượt trội luôn vang tiếng
Đức hạnh vươn xa mãi thắm tươi
Gia đạo yên vui chồng vợ hưởng
Nhảy cao đá lẹ xứng trên đời
HANSY
BÔNG HỒNG 8/3
---*---
Tình thơ giăng díu với tình đời
Dâng đóa hồng tôi tặng vợ tôi
Cầu chúc em yêu xinh trẻ mãi
Ước mong bạn quý đẹp bền thôi
Dung nhan tồn tại cùng năm tháng
Sắc nước dài lâu vĩnh cửu tươi
Miệng nhoẻn môi cười đầy hạnh phúc
Tình thương tràn ngập vẹn tình đời
3/3/2012
Tuyên45
Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Hư vô Sống ở dương trần mấy được yên
Sân si tục lụy lắm ưu phiền
Khi mơ vợ đẹp xe cùng cộ
Lúc ước nhà to bạc với tiền
Ham muốn quyền cao than phận số
Đua đòi chức trọng oán cơ duyên
Cả đời tất bật trò hư ảo
Một sớm hơi tàn trả lại thiên
Vancali 3.20.12
Tại Thiên
Đời đang thong thả sống bình yên
Bão tố đâu đâu đổ xuống phiền
Heo sẩy chuồng trôi xuôi vỡ nợ
Nhà tan cửa nát khiến hao tiền
Phương xa sống đợ thương quê tổ
Đất lạ nằm không khổ phận duyên
Số kiếp long đong thôi chịu vậy
Gặp điều tai ách cũng vì thiên
Thanh Huy
Lâu nay SA bận quá, hôm nay thức dậy sớm tham gia vài dòng thơ thẩn với các bạn nè. Thương chúc cả nhà luôn vui khoẻ nha! Thơ Bay Thấu Thiên Các bạn lâu nay chắc tịnh yên? Sương Anh vắng chẳng tại ưu phiền Không vì bận bịu hay tham bạc Cũng chẳng đa đoan chuyện kiếm tiền Bởi quá lu bu bao Phật sự Nên đành lơ đãng chuyện tình duyên Chừ hơi rãnh rỗi về thăm lại Kết những vần thơ thả thấu thiên. Sương Anh SA ui, " chàng thơ " zui wá đi chớ, nhớ muốn chết nè. Ui da... "chàng" thơ ui...chớ nói...di nha, chít rùi bỏ nàng thơ này ở lại dzí ai hở...hỏng chịu đâu!!!
HIỂU
Khấn Phật mong cầu một chữ yên
Khéo tu dứt bỏ được lo phiền
Dòng đời mòn mỏi mơ danh vọng
Cõi thế loay hoay ước bạc tiền
Đã khổ bao lần theo số phận
Cũng nhờ một lúc hiểu căn duyên
Buồn vui gốc rễ từ tâm cả
May rủi xin đừng đổ tại Thiên
Liên Hương
Có phải zị không ha bớ " nàng thơ " ?
Chúc quí huynh tỷ ngày vui
GIẤC MUỘN
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
Liên Hương Nguyệt Chờ
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
C Pham
Viết cho chị H
Bóng mây
Bóng mây chầm chậm lướt qua thềm
Vài chiếc lá vàng quyện gió đêm
Hoa hạ chợt nồng hương tóc cũ
Gót trăng lay nhẹ giọt sương mềm
Phím thương réo rắt cung đàn lỡ
Nỗi nhớ rì rào tiếng sóng êm
Góc vắng không tên sầu vọng tưởng
Bóng mây chầm chậm lướt qua thềm
Trích đoạn: Liên Hương
Trích đoạn: C Pham
GIẤC MUỘN
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
Liên Hương
Nguyệt Chờ
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
C Pham
ĐỢI CHỜ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Lạnh vầng trăng khuyết góc trời đêm
Âm thầm bóng nhỏ hoen mi ướt
Lặng lẽ thân côi xoã tóc mềm
Còn đó nồng nàn lời hẹn cũ
Sao đành đắng đót tiếng ru êm
Để sầu vương mãi theo miền nhớ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Liên Hương
GIẤC MỘNG
---*---
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm
Rạo rực lòng ai suốt cả đêm
Ngóng đợi người xưa kề má thắm
Trông chờ bạn cũ áp môi mềm
Canh tàn mộng cảnh bàn tay ấm
Trăng lặn mơ hình đệm gối êm
Chợt tỉnh giấc nồng lòng luyến tiếc
Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm.
21/4/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 09:21:52 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: C Pham
GIẤC MUỘN
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
Liên Hương
Nguyệt Chờ
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
C Pham
ĐỢI CHỜ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Lạnh vầng trăng khuyết góc trời đêm
Âm thầm bóng nhỏ hoen mi ướt
Lặng lẽ thân côi xoã tóc mềm
Còn đó nồng nàn lời hẹn cũ
Sao đành đắng đót tiếng ru êm
Để sầu vương mãi theo miền nhớ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Liên Hương
GIẤC MỘNG ---*--- Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thêm Rạo rực lòng ai suốt cả đêm Ngóng đợi người xưa kề sát má Trông chờ bạn cũ áp môi mềm Canh tàn mộng cảnh bàn tay ấm Trăng lặn mơ hình đệm gối êm Chợt tỉnh giấc nồng lòng luyến tiếc Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thêm. 21/4/2012 Tuyen45
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: tuyen45
Trích đoạn: C Pham
GIẤC MUỘN
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
Liên Hương
Nguyệt Chờ
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
C Pham
ĐỢI CHỜ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Lạnh vầng trăng khuyết góc trời đêm
Âm thầm bóng nhỏ hoen mi ướt
Lặng lẽ thân côi xoã tóc mềm
Còn đó nồng nàn lời hẹn cũ
Sao đành đắng đót tiếng ru êm
Để sầu vương mãi theo miền nhớ
Dáng liễu chờ ai rủ trước thềm
Liên Hương
GIẤC MỘNG ---*--- Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm Rạo rực lòng ai suốt cả đêm Ngóng đợi người xưa kề má thắm Trông chờ bạn cũ áp môi mềm Canh tàn mộng cảnh bàn tay ấm Trăng lặn mơ hình đệm gối êm Chợt tỉnh giấc nồng lòng luyến tiếc Lung linh ánh nguyệt sáng ngang thềm. 21/4/2012 Tuyen45 *****************************************
*****************************************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 09:22:44 bởi tuyen45 >
HƯƠNG TÌNH
---*---
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời
Ngào ngạt nhụy đời chẳng lúc vơi
Thoang thoảng hương tình khi bước dạo
Mặn nồng vị nghĩa lúc ngồi chơi
Vu vơ chuyện phiếm xem quỳnh nở
Rôm rả nói cười ngắm lá rơi
Hai đứa ta mình cùng hứa hẹn
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời.
22/4/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2012 08:43:24 bởi tuyen45 >
GIẤC MUỘN
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
Liên Hương Nguyệt Chờ
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
C Pham
TTH vui khỏe!!!
Mộng Hết
Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm
Lạnh lùng phố vắng giữa màng đêm
Mưa rơi phủ lấp cơn mơ đẹp
Gió thổi lùa tan giấc ngủ mềm
Cổng gãy cột xiêu thương mái ấm
Bút cùn mực đọng nhớ tình êm
Xa rồi kỷ niệm thời say đắm
Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 09:03:30 bởi TTH >
Hôm nay tối thứ sáu em xin dán lên cho tỷ Liên Hương xem vui nè
Tâm sự
Đôi lời tâm sự với đường thơ
Chớ để canh khuya nối mạng chờ
Phố vắng mong tin lòng mãi nhớ
Đêm dài vắng bạn dạ hoài mơ
Cho tim khắc khoải cung đàn ái
Để mắt u sầu mối nhện tơ
Chốn ấy người vui ly rượu ngọt
Nơi đây ngấn lệ chảy tuôn bờ
Vancali 4.27.12 [/centern
GIẤC MUỘN
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
gác nhỏ đèn vàng thức với đêm
Giấc muộn âm thầm làn tóc rối
Bóng đơn hờ hững cánh tay mềm
Trách người chẳng đến ru tình mộng
Giận gió không về níu bước êm
Khoảnh khắc như dài thêm khoảnh khắc
Lá khuya xào xạc rớt bên thềm
Liên Hương Nguyệt Chờ
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
Nửa vầng thao thức giữa màn đêm
Chờ người quân tử hong chăn ấm
Trông dáng phong sương lót gối mềm
Một buổi Gió lay gieo mộng dữ
Mấy mùa Trăng rụng giấc chưa êm
Canh tàn mơ vẫn chưa tìm đến
Ánh nguyệt suy tư bóng tựa thềm
C Pham
TTH vui khỏe!!!
Mộng Hết
Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm
Lạnh lùng phố vắng giữa màng đêm
Mưa rơi phủ lấp cơn mơ đẹp
Gió thổi lùa tan giấc ngủ mềm
Cổng gãy cột xiêu thương mái ấm
Bút cùn mực đọng nhớ tình êm
Xa rồi kỷ niệm thời say đắm
Mộng hết buồn thiu lá rụng thềm
Thanh Huy
ĐỢI CHỜ
Buồn trông sương toả khói giăng thềm
Chân bước âm thầm với bóng đêm
Mộng cũ tàn rồi dư vị đắng
Tình xưa còn đó nụ hôn mềm
Người xa có nhớ vần say đắm
Kẻ đợi thương hoài khúc dịu êm
Tin nhạn bao ngày chưa trở lại
Buồn trông sương toả khói giăng thềm
Liên Hương
Phận Lẻ
Dõi bóng người đi đứng trước thềm
Âm thầm nỗi nhớ đến từng đêm
Câu thơ viết gợi tình chăn ấm
Tiếng hát buông trao nghĩa đá mềm
Đâu ngỡ trời xuôi duyên chẳng toại
Ai ngờ đất khiến mộng nào êm
Đành ôm phận lẻ buồn năm tháng
Dõi bóng người đi đứng trước thềm
Thanh Huy
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: