Thơ Tình Linh Phương
Nụ hôn tình yêu
Cầm tay
anh lại muốn hôn
Đôi chân nhỏ xíu
trắng ngần thật xinh
Thơm lừng
mười ngón búp sen
Xa lơ
xa lắc
mùi em vẫn còn
Cầm tay
anh lại muốn hôn
Lưng trần
và
chiếc eo thon một thời
Anh say đắm
anh làm thơ
Anh điêu đứng
giữa
đôi bờ ngực em
Cầm tay
mà nhớ như điên
Đuôi con mắt biếc
thuyền quyên
rất tình
Sài Gòn
bỗng chốc lặng thinh
Khi nhìn hai đứa
chúng mình hôn nhau
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:37:58 bởi Linh Phương >
Cổ tích của em
Em cứ trốn vào trong cổ tích
Ngày xa xưa có chiếc gương thần
Mụ phù thủy hỏi:- Ai đẹp nhất?
“Thưa bà! Nàng Bạch Tuyết trong rừng”
Em nhớ đừng mê ăn quả táo
Nửa bên xanh- nửa chín thơm lừng
Đừng quên những gì anh căn dặn
Ăn táo kia sẽ chết ngàn năm
Nếu có sợ thì làm cô Tấm
Hóa thân thành trái thị ửng vàng
Để bà lão ăn mày mơ mộng
Hú thị: “ Rớt xuống bị già ” nghe
Cứ trốn mãi dùm anh em nhé!
Và hồn nhiên suốt cả một đời
Chớ dại dột - mà thương- mà nhớ
Gã khù khờ chẳng phải là anh
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:39:32 bởi Linh Phương >
Tặng Dạ Hương - Linh Phương
Ngày em trở lại Anh hỏi em bao giờ trở lại
Chắc là khi nắng mới bừng lên
Mây ngày xưa thôi hết lênh đênh
Những giọt mưa về tan trong đất Em trở lại tình yêu chưa tắt
Hoàng hôn anh rải xuống sông quê
Mùa trăng anh đón gót em về
Nụ hôn anh ẩn mình trong lá Em trở về ướp lại hương thơ
Theo gió xuân xua màu dối trá
Anh lung linh mảnh hồn rệu rã
Đã một đời đứng hát bơ vơ
Tặng Dạ Hương - Linh Phương nữa nè!
Ngày Anh Trở Về
Kỷ vật cho em còn đây mãi
Nắng Sài Gòn vàng chảy trên sông
Vẫn bóng anh mỗi ngày em đợi
Gửi nước trôi theo một tấm lòng
Anh trở về tình xưa bừng cháy
Quên gian lao giông bão hiễm nghèo
Em đón anh từng câu thơ hát
Vui mừng vui sông nước trong veo
Anh trở về Sài Gòn man mác
Chiều quê hương hiền dịu phố xuân
Em bên anh thân thương ấm áp
Suốt một đời vai sát vai gần
Hồng Quế
Trích đoạn: hoang_sa
Tặng Dạ Hương - Linh Phương
Ngày em trở lại
Anh hỏi em bao giờ trở lại
Chắc là khi nắng mới bừng lên
Mây ngày xưa thôi hết lênh đênh
Những giọt mưa về tan trong đất
Em trở lại tình yêu chưa tắt
Hoàng hôn anh rải xuống sông quê
Mùa trăng anh đón gót em về
Nụ hôn anh ẩn mình trong lá
Em trở về ướp lại hương thơ
Theo gió xuân xua màu dối trá
Anh lung linh mảnh hồn rệu rã
Đã một đời đứng hát bơ vơ
Cám ơn bài thơ tặng tôi & DH của Hoàng Sa nhé.
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Tặng Dạ Hương - Linh Phương nữa nè!
Ngày Anh Trở Về
Kỷ vật cho em còn đây mãi
Nắng Sài Gòn vàng chảy trên sông
Vẫn bóng anh mỗi ngày em đợi
Gửi nước trôi theo một tấm lòng
Anh trở về tình xưa bừng cháy
Quên gian lao giông bão hiễm nghèo
Em đón anh từng câu thơ hát
Vui mừng vui sông nước trong veo
Anh trở về Sài Gòn man mác
Chiều quê hương hiền dịu phố xuân
Em bên anh thân thương ấm áp
Suốt một đời vai sát vai gần
Hồng Quế
Lại hội ngộ ở bên này. Cám ơn bài thơ tặng của Hồng Quế nhen.
Ngày chúng mình yêu nhau
Ngôn từ chưa thể nào nói hết những gì trong trái tim anh
Đã qua rồi tháng năm giấu buồn vui trong khoé mắt
Em úp mặt vào trái tim anh mà nghe trái tim mình thổn thức
Nửa của em - giờ vẫn còn đau đáu với câu thơ
Ngày chúng mình yêu nhau - Sài Gòn đẹp đến bất ngờ
Hoa vông vang nở đầy con đường nhà em chật hẹp
Nắng Sài Gòn thênh thang giữa bầu trời cao xanh biếc
Bầy sẻ nâu vội vàng làm tổ đón mùa sang
Bên ngực trái của em giờ đã có người đàn ông
Là anh - yêu em hết lòng và thương em hết dạ
Là anh - chấp nhận bão giông cùng sóng gió
Để được sống bên em phần còn lại cuộc đời
Ngày chúng mình yêu nhau như chuyện cổ tích tuyệt vời
Rằng xưa kia có một chàng hoàng tử …
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:40:54 bởi Linh Phương >
Anh vẫn còn yêu em
Về đi
tìm lại câu thề
Rằng xưa
rớt giữa bốn bề đao binh
Rằng xưa
thuở tóc còn xanh
Môi em nồng thắm
trao anh nụ cười
Về đi
tìm lại một thời
Tiếng dương cầm
với
chỗ ngồi quán khuya
Khuya .
Ờ !
Khuya
thật là khuya
Nụ hôn da diết
tình theo anh hoài
Về đi
tìm lại bờ vai
Cho em nương tựa
tháng ngày bình yên
Cho em ngủ giấc
dịu êm
Say sưa trên cánh
tay mềm của anh
Về đi
tìm lại bóng hình
Anh bây giờ
anh bồng bềnh
nổi trôi
Giấu buồn
qua những bài thơ
Gánh đau thương
giữa chợ đời bán rong
Về đi
tìm lại Sài Gòn
Mấy mươi năm
anh vẫn còn
yêu em
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:42:12 bởi Linh Phương >
Trích đoạn: hoang_sa
Tặng Dạ Hương - Linh Phương
Ngày em trở lại
Anh hỏi em bao giờ trở lại
Chắc là khi nắng mới bừng lên
Mây ngày xưa thôi hết lênh đênh
Những giọt mưa về tan trong đất
Em trở lại tình yêu chưa tắt
Hoàng hôn anh rải xuống sông quê
Mùa trăng anh đón gót em về
Nụ hôn anh ẩn mình trong lá
Em trở về ướp lại hương thơ
Theo gió xuân xua màu dối trá
Anh lung linh mảnh hồn rệu rã
Đã một đời đứng hát bơ vơ
Món quà bất ngờ và cảm động !
Cám ơn thật nhiều !
Linh Phương & Dạ Hương
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Tặng Dạ Hương - Linh Phương nữa nè!
Ngày Anh Trở Về
Kỷ vật cho em còn đây mãi
Nắng Sài Gòn vàng chảy trên sông
Vẫn bóng anh mỗi ngày em đợi
Gửi nước trôi theo một tấm lòng
Anh trở về tình xưa bừng cháy
Quên gian lao giông bão hiễm nghèo
Em đón anh từng câu thơ hát
Vui mừng vui sông nước trong veo
Anh trở về Sài Gòn man mác
Chiều quê hương hiền dịu phố xuân
Em bên anh thân thương ấm áp
Suốt một đời vai sát vai gần
Hồng Quế
Cám ơn món quà bất ngờ !
Linh Phương & Dạ Hương
Nụ hôn hôn ở nơi nào
Em ngoan dụi mặt
mơ ngày
Ngực kề ngực
vai so vai
đôi bờ
Ngọt ngào
môi dính vào môi
Chiếc răng khôn
chạm
răng người tình chung
Em say ngủ giấc
thiên thần
Anh say
nhật nguyệt
hai vầng tìm nhau
Nụ hôn
hôn ở nơi nào ?
Mà hai đứa
vẫn còn đau tới giờ
Trái tim em
có câu thơ
Để thương
để nhớ
hết thời thanh xuân
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:43:23 bởi Linh Phương >
Như bài thơ anh gởi tặng em
Có một điều anh chưa kể em nghe
Về niềm vui và hạnh phúc
Khi anh chỉ có tình yêu duy nhất
Đã dành cho em
Bầu trời thì xanh
Biển thì ồn ào dậy sóng
Năm tháng thì dài đăng đẳng
Làm sao anh quên được
Những ngày bên nhau
Chỉ còn lại bông hồng đỏ em trao
Cái màu đỏ của trái tim chung thủy
Cái màu đỏ vô cùng giản dị
Như bài thơ anh gởi tặng em
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 21:58:05 bởi Da Hương >
Ngày Xa Ô Cấp
Khuất trong đá
đất gọi mời
Ban mai còn nấp
chưa rời vai em
Chút lạ lùng
chút thân quen
Nụ hôn chưa chạm
đã biền biệt xa
Sóng xô
ngày xuống
chiều tà
Hắt hiu màu nắng
nhạt nhòa bước chân
Tóc dài
từng sợi
bâng khuâng
Rơi trên vai áo
mênh mông đất trời
Úp tay
che mặt khóc vùi
Ai mang Ô Cấp
theo người ra đi
Giá như
cứ ở
đừng về
Giá như
gởi lại câu thề cho nhau
Thương gì đâu
nhớ gì đâu...
Linh Phương
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 02:22:27 bởi Viet duong nhan >
Mãnh tình tả tơi
Hôm kia em gởi
gió về
Cho anh nhúm tóc
hẹn thề ngày xưa
Vạt nắng chiều
có chút mưa
Lẫn trong nước mắt
có mùa ngâu xa
Phải chăng
giờ đã nhạt nhoà
Bởi em không phải
không là
của anh
Thì thôi
cũng chịu cũng đành
Cắn răng
vá lại mảnh tình
tả tơi
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:44:34 bởi Linh Phương >
Người đàn bà của tôi ơi !
Chìm vào nỗi buồn
Khuất trong hạnh phúc
Người đàn bà đa đoan của tôi ơi !
Hãy tự dỗ mình bằng ước mơ
Mỗi khi em muốn khóc
Hãy tự dỗ mình bằng nước mắt
Mỗi khi em tìm thấy niềm vui
Hãy tự dỗ mình bằng nụ hôn môi
Mỗi khi cầm trên tay một bông hoa đỏ
Như thời còn trẻ dại
Hãy tự dỗ mình bằng bóng đêm và nỗi khát khao rực cháy
Được yêu người đàn ông đích thực cũng yêu em
Mà thôi !
Em hãy tự dỗ mình bằng một trái tim
Vừa mọc mầm xanh hy vọng
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:46:22 bởi Linh Phương >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: