NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 77 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
vtglcn 02.01.2011 10:14:14 (permalink)
0


TRỞ BƯỚC TƯƠNG PHÙNG

Mây buồn trở bước về suối vắng.
Tìm dáng ngày xưa trở sông dài
Đến nơi nao hay về gió cát?
Từng ngày đi đến, theo dòng xoay

Rồi có hôm nào về phố thị.
Phiêu bồng đã mỏi gót bon chen
Bao năm luân lạc đời chưa phỉ
Từng ngày gậm nhấm bởi muộn phiền.

Nương theo mây gió phiêu du mãi.
Chẳng được niềm vui ở phút giây
Đôi lần sum họp, đêm ngà ngọc
Rồi thoáng đi qua chẳng vơi đầy.

Để rồi lắm lúc ngồi tưỡng vọng.
Nào tìm lại được nhân dáng mơ
Cuộc tình ray rức càng khổ lụy
Nước mắt từng làm đẫm trang thơ.

Trở về ước hẹn, đây chốn nào?
Có là hiện hữu, hay chiêm bao?
Cất giữ dành trao chốn mịt mù
Vẫn nhớ về nhau, vẫn nhớ nhau.

Người xa may mắn, khỏi hồng trần
Vương tơ chuốc nhớ, gặp cố nhân
Vòng tay âu yếm dù trong mộng
Cho được tương phùng, ngự phong vân.

Nguyên Hoang
2n ngàn 10



TRỞ BƯỚC TƯƠNG PHÙNG

Mây buồn trở bước về suối vắng.
Tìm dáng ngày xưa trở sông dài
Đến nơi nao hay về gió cát?
Từng ngày đi đến, theo dòng xoay

Rồi có hôm nào về phố thị.
Phiêu bồng đã mỏi gót bon chen
Bao năm luân lạc đời chưa phỉ
Từng ngày gậm nhấm bởi muộn phiền.

Nương theo mây gió phiêu du mãi.
Chẳng được niềm vui ở phút giây
Đôi lần sum họp, đêm ngà ngọc
Rồi thoáng đi qua chẳng vơi đầy.

Để rồi lắm lúc ngồi tưỡng vọng.
Nào tìm lại được nhân dáng mơ
Cuộc tình ray rức càng khổ lụy
Nước mắt từng làm đẫm trang thơ.

Trở về ước hẹn, đây chốn nào?
Có là hiện hữu, hay chiêm bao?
Cất giữ dành trao chốn mịt mù
Vẫn nhớ về nhau, vẫn nhớ nhau.

Người xa may mắn, khỏi hồng trần
Vương tơ chuốc nhớ, gặp cố nhân
Vòng tay âu yếm dù trong mộng
Cho được tương phùng, ngự phong vân.

Nguyên Hoang
2n ngàn 10



TRỞ VỀ GIẤC MƠ


Trở giấc khẽ khàng mộng Tiêu Giang
Lần về chốn cũ bước miên man
Tìm đâu nhân ảnh ngày xưa ấy
Mộng thuở xa rồi mơ chưa tàn !

Bâng khuâng bước nhỏ về phố hoa
Đèn sáng trưng lan khắp mọi nhà
Không nơi nào có bóng ngày cũ
Sương mù chùn xuống thắp lối ra.

Bềnh bồng lơ đãng vòm khói mây
Lầu đài tiên cảnh trời vừa xây
Gió lùa tan biết trong làn mỏng
Mộng ước xa rời theo cánh bay !

Thoảng qua khoảnh khắc khung trời mộng
Cố níu thời gian ước vọng gì
Tình thơ lưu dấu ai nào giữ
Niềm sầu giăng kín ướt bờ mi

Chân bước trễ tràng lối mơ hoang
Giấc mơ loang lổ bóng điêu tàn
Còn đâu ngày tháng tình thơ ấy
Chỉ lệ sầu dư quyện khói mây

Ai có về trong giấc mộng đầy?
Để vần thơ trải vườn mơ xây
Để hồn thơ lại về theo nhớ
Để dáng thơ yêu còn đọng đầy !

vtglcn

@ Thơ gia chủ hay và buồn quá ! vtglcn xin được phép hoạ cùng ạ ! Nếu có gì thất lễ xin lượng thứ !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 10:54:50 bởi vtglcn >
Mỹ Trinh 02.01.2011 15:53:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hoang

ĐI TÌM KHỎA LẤP.

Nếu có dịp về, thăm vùng mũi Né.
Mong được lần tạt ghé gặp ....
Dáng chắc thân thương tươi trẻ nhu mì.
Chứa ánh mắt, môi cười vui nắc nẻ.
...............................................
............................................

Khua động nào xa, vờn nắng lao xao.
Mênh mang đưa chan hòa, ngự vách núi.
Chìm trong mơ, lắng đi từng mộng mị.
Nụ cười Em, giúp hồn thoát bay cao.

Gởi về Em, một tình thơ hữu hảo.
Trả lại cho, hoàn mộng có hanh hao!

NGUYÊN HOANG.
Cuối Đông/10

R


Thăm Lại Vùng Mũi Né

Có một lần ghé thăm vùng mũi Né
Chập chờn vui hình ảnh một người anh
Nào có biết quê hương mình đẹp thế
Chợt hiểu vì sao hồn lai láng thi nhân

Chợt hiểu vì sao anh cứ mãi đi tìm
Vùng kỷ niệm thân thương miền cát trắng
Đọc thơ anh có khi trời hanh nắng
Mà vẫn buồn chất chứa góc con tim

Anh tìm mãi những mùa xuân mây tím
Bởi quê mình thu đâu có mong manh
Nhớ nắng hạ ru con sóng chòng chành
Xanh như biển ngập lòng chân lữ thứ

Anh ra đi triệu hạt vàng mang lòng cát
Gắn bó quê hương in nét sử vàng
Em là khách hồn lang thang mây trắng
Thương người anh cát bụi chốn phong trần

Kìa mùa xuân còn đứng đó bâng khuâng
Còn e ngại cất chi niềm thương nhớ
Anh bảo em cớ gì lòng trăn trở
Nắm tay anh sóng tìm cát vỗ dành

Một lần nữa dắt tay nhau về mũi Né
Em không muốn làm người khách chỉ thăm quê
Bao nhiêu năm anh ru trọn tình quê
Em đâu thể chỉ là người thăm phố biển

Xin ở lại cùng anh đôi mắt biếc
Của hôm nào say đắm mộng trùng dương
Dẫu là thơ chưa nói hết yêu thương
Tìm hơi thở của vùng tim biết nói

Xin ở lại bên dòng đời nhiều khổ lụy
Chia cho nhau mùa kỷ niệm lần đầu
Mà phút chào đời đã là duyên giai ngẫu
Một lần là thế kỷ người ơi!

Nhận từ anh trái tim nào mảnh vụn
Ghép thành lời cho trời biển một màu xanh
Nhận từ anh trái tim của hiền lành
Che giông bão che đời khi mưa gió

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 07:40:28 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 02.01.2011 16:06:23 (permalink)
0


Chúc anh sức khoẻ dồi dào...vui đón năm mới với đầy thi vị....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 07:45:46 bởi Mỹ Trinh >
Nguyên Hoang 03.01.2011 02:01:09 (permalink)
0
THƯƠNG ĐỜI.

Ta sống gần như Tiên,
Tâm tư chẳng ưu phiền
Tối ngày thơ và bút
Mặc người đời đảo điên.

Tối ngày ta rảnh rang,
Tựa như ở thiên đàng
Thiên đàng hay địa ngục?
Chỉ vì tâm bất an.

Ôi! mặc kệ thế gian,
Lòng dạ luôn tham lam
Lo tranh giàng danh lơị
Sao lên được niết bàn?



BIỂN và GIÓ.

Ta chiếm hoàn cầu hai phần ba.
Vậy mà còn có kẻ hơn ta?
Nhìn ra không thấy, sờ không đụng!
Mà nó dấy lên vĩ đại đa.

Lúc mới sáng ra có gì đâu,
Trưa thì lất phất lại dàu dàu,
Khi mưa nó lại tăng phần lớn,
Hất sóng nổi to, thật nhiệm mầu.

Sức người thấy yếu mà vô lượng,
Sức trời không thấy mà vô tưởng,
Không thấy khó rờ đó là Gió!
Gió đâu chẳng thấy lại phi thường.

Ta tưởng ta là nhất hoàn cầu,
Làm mưa trấn áp ở trên đầu,
Nhưng phải chịu thua anh gió đó,
Ở đâu chẳng thấy ở đâu đâu!

Nguyên Hoang
1995/AS.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 04:24:13 bởi Nguyên Hoang >
Nguyên Hoang 03.01.2011 02:03:36 (permalink)
0
GIÓ ĐẨY MÂY TRÔI

Ngày thu nắng nhạt, căng tràn gió.
Có những cơn mưa bỗng kéo về
Núp dưới hàng hiên, chờ ai đó?
Cuối thời đi học, ước phu thê.

Rồi qua luôn chẳng hề quay lại.
Cái thuở quần xanh với áo dài
Tan học đợi nhau, nhìn hoan hỉ
Nào ai dám nói những lời gì?

Thời gian tiếp nối như chân bước.
Ta mỏi ngưng dừng, ngày tháng đi
Cứ mãi giữ cho tình cao thượng
Nào hay đánh mất tuổi xuân thì.

Đâu còn chiếc nón ngày xưa đội .
Che lại cho vùng tóc điểm sương
Ngõ cũ hôm nay vàng ngập lá
Ai ngồi nhặt lại? Nhớ yêu thương!

Bắt gặp trên hoa vờn cánh bướm .
Vườn xưa xơ xác thiếu trăng về!
Nụ hồng không có, đà phai thể
Buổi sáng mặt trời cũng chẳng vương.

Ta ngồi đan lại từng mơ tưởng
Dệt được gì không? Kỷ niệm tròn
Còn giữ trong vòng tay luyến ái?
Muộn phiền ray rức, luống héo hon.

Giờ đây đứng ngắm bầy con cháu.
Còn nghe được gọi tiếng Ông Bà
Đường đời quá bước, dành rong dạo
Trả dần cảm nghĩ, đợi đi xa.

Nguyên Hoang
2010


---------------------------------------------

PHÙ VÂN TRIỀN HOANG.

Gió ơi! xin chớ hững hờ!
Trăng hoang nằm ngủ, đợi chờ bên song.
Em về môi mắt rêu phong,
Trăm năm dìu dắt chung lòng thiên nhai.

Nguyệt hằng ai giăng treo đầu gió?
Hương thơm tho còn đó đong đưa,
Chiều qua, đêm đến tịch thừa!
Nơi đâu gối tựa, giấc nồng trăm năm?

Ta cánh bướm xa xăm,
Em khu vườn mộng mị,
Chờ phấn hương say đắm,
Giữ lại bước chân đi.

Qua truông hơn nửa đoạn đời!
Em ơi! Cho được gọi mời lãng du,
Chốn nào chứa chấp cho tu?
Nhờ trăng dỗ ngủ, toạ thiền đợi mong,
Vài giây phút ngắn bềnh bồng
Đường quang thẫm bóng giọt tràn trên mi.

Đi về trên ngõ buồn xo,
Đếm từng bước ngõ, trăng chờ khuất tan,
Nỗi lòng lúc dọc, khi ngang .
Với tay mở cửa thiên đàng đưa trao!

Ta mang tình hư ảo,
Tìm trong cõi phù vân,
Trăng từ lâu hoang dạo,
Mênh mang nhớ vĩnh hằng.

Mông lung chìm tiếng nấc,
Vọng gởi lại nhân gian,
Vẫn từ cơn nhớ đó,
Dâng đong mãi đầy tràn .

Mưa hằn vụn vỡ sáng,
Mảnh vỡ nép bên đời,
Đợi chiều về trả lại,
Ta cùng bóng rong chơi.

nguyên hoang
2011








<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 23:04:28 bởi Nguyên Hoang >
lethutrang 03.01.2011 11:08:59 (permalink)
0

KHOẢNG TRỐNG YÊU THƯƠNG


Thoảng qua tim u hoài thao thức
Nghe nhớ nhung ray rứt tâm hồn
Tình yêu qua năm tháng chân chồn
Đa mang với dập dồn nuối tiếc

Ngày qua ngày bóng Người biền biệt
Lối xưa đây ai bước chân về?
Thềm hoa xưa chờ đợi câu thề
Và thương nhớ còn về vọng động

Xin thời gian gửi vào khoảng trống
Bao tin yêu chất chứa trong lòng
Nỗi niềm riêng từng đã mênh mông
Xin xoá mãi trôi dòng quên lãng

Mùa đông sang gợi nhiều dĩ vãng
Nhớ mong nhiều càng sắt se thêm
Lạnh lùng đêm chở gió sang thềm
Tặng dĩ vãng nghìn niềm mơ ước

Chỉ ước thôi, đâu mơ gì được
Chút phai phôi cho ướt canh dài
Xa tình yêu, xa với chua cay
Và đêm lạnh vẫn hoài thổn thức

lethutrang 

duonglam 03.01.2011 11:49:18 (permalink)
0

                         CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
                                           2011

 
                                     Cọp Nhường Mèo Đến Quá Oai Linh,
                                     Kính chúc năm châu hưởng thái bình.
                                     Xứ Mẹ Quê Nhà  đằm thắm nghĩa
                                     Tha Hương Đất Khách thiết tha tình.
                                     Giai nhân tao ngộ đời hoa gấm,
                                     Tài tử tương phùng mộng đẹp xinh .
                                     THƯ QUÁN VIỆT NAM MUÔN TUỔI THỌ,
                                     Lừng Danh Bốn Biển Nước Non Mình.
 
                                                          Dương Lam


lethutrang 03.01.2011 12:00:28 (permalink)
0

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
2011


Cọp Nhường Mèo Đến Quá Oai Linh,

Kính chúc năm châu hưởng thái bình.
Xứ Mẹ Quê Nhà đằm thắm nghĩa
Tha Hương Đất Khách thiết tha tình.
Giai nhân tao ngộ đời hoa gấm,
Tài tử tương phùng mộng đẹp xinh .
THƯ QUÁN VIỆT NAM MUÔN TUỔI THỌ,
Lừng Danh Bốn Biển Nước Non Mình.

Dương Lam



Anh DƯƠNG LAM à,

bài thơ chúc xuân của Anh hay quá à
Sao không chúc cho em với
Em ghen tỵ đó nha

lethutrang

lethutrang 03.01.2011 20:28:44 (permalink)
0

NGÀY SAU AI BIẾT

Có con gió gọi lòng em dậy
Rồi hỏi rằng có thấy ngày mai?
Tin yêu kia có sải cánh bay
Hay còn đó những ngày nuối tiếc?

Có con sóng trào dâng biển biếc
Ùa vào bờ gọi dậy tên em
Hỏi rằng tình còn có những đêm
Vừa trăn trở, vừa lòng mềm: yêu nhớ?

Hàng me xanh thù thì gợi mở
Hỏi bước em có định quay về?
Hỏi đường xa còn đó lê thê
Đi hay ở? Đi hay về? Lòng hỡi?

Tình yêu em hãy còn nông nổi
Giữ được đâu tim vội úa màu
Vạn vật tìm để gọi yêu nhau
Em lảng tránh, vì ngày sau, ai biết?

lethutrang
lethutrang 04.01.2011 04:11:13 (permalink)
0

TÌNH THƯ TRONG ĐÊM


Đêm nay em đọc thư Anh
Nghe thương nhớ đã an lành trong tim
Từng con chữ nhỏ im lìm
Đọc qua dậy sóng, nỗi niềm yêu thương

Tình yêu còn đó vấn vương
Tình ta còn đó đoạn đường phải đi
Lòng Anh có nhớ nhung gì
Cũng đâu có thể bước đi một mình
Lòng em có muốn chung tình
Lại càng không thể chung nghìn ước mơ

Đoạn trường ta bước vào chờ
Cho đôi tim gắn mộng mơ trong lòng
Chỉ bấy nhiêu cũng Thiên Bồng
Chỉ bấy nhiêu cũng Xuân Đông cùng chào

Nợ Anh trong giấc chiêm bao
Nợ Em Anh hãy đi vào giấc mơ
Mình là hai kẻ bơ vơ
Cách xa chỉ biết đợi chờ cùng nhau

Có chăng hẹn ở kiếp sau
Nên duyên giai ngẫu thắm màu tim yêu
Hẹn nhau ở mộng Kim Kiều
Hẹn nhau trong giấc cô liêu mà tìm

Em xin ngự ở trong tim
Anh xin ngự ở lòng mềm tim Em
Chúng ta hai kẻ khát thèm
Cùng yêu trong mộng, đêm đêm đến tìm

lethutrang
lethutrang 04.01.2011 15:09:19 (permalink)
0

TÌNH THƯ CAO NGUYÊN


Đêm cao nguyên gọi buồn muôn thuở
Đêm không Anh trăn trở nhớ nhung
Sao niềm thương dẫn đến muôn trùng
Yêu say đắm mà lạnh lùng khắc khoải

Bao lâu nữa sẽ cho về lại
Hoà cùng Anh tròn giấc thiên thai
Hoà cùng Anh vẹn mộng liêu trai
Cho nồng thắm những ngày xa cách

Dâng tin yêu ân tình trinh bạch
Tặng nỗi niềm trọn mạch nguồn mơ
Cao nguyên đây, phố núi hững hờ
Trong đêm lạnh ơ thờ lên tiếng

Ngắm cánh chim trên cao bay liệng
Quay quắt lòng nỗi nhớ tương tư
Rừng xanh kia không thể hiện ngôn từ
Yêu Anh mãi, đây tình thư em gửi

Đường còn xa hun hút nhiều đèo núi
Bước Em đi còn rong ruổi ân tình
Em vẫn mơ tình yêu của chúng mình
Không vụng dại mà chân tình sau, trước

lethutrang

R
Nguyên Hoang 05.01.2011 06:32:54 (permalink)
0


Trích đoạn: lethutrang


KHOẢNG TRỐNG YÊU THƯƠNG


Thoảng qua tim u hoài thao thức
Nghe nhớ nhung ray rứt tâm hồn
Tình yêu qua năm tháng chân chồn
Đa mang với dập dồn nuối tiếc

Ngày qua ngày bóng Người biền biệt
Lối xưa đây ai bước chân về?
Thềm hoa xưa chờ đợi câu thề
Và thương nhớ còn về vọng động

Xin thời gian gửi vào khoảng trống
Bao tin yêu chất chứa trong lòng
Nỗi niềm riêng từng đã mênh mông
Xin xoá mãi trôi dòng quên lãng

Mùa đông sang gợi nhiều dĩ vãng
Nhớ mong nhiều càng sắt se thêm
Lạnh lùng đêm chở gió sang thềm
Tặng dĩ vãng nghìn niềm mơ ước

Chỉ ước thôi, đâu mơ gì được
Chút phai phôi cho ướt canh dài
Xa tình yêu, xa với chua cay
Và đêm lạnh vẫn hoài thổn thức

lethutrang 





KHÔNG TỰA ĐỀ.

Không gian đó, có quá nhiều khoảng trống.
Sao không về? Trên con sóng trùng dương.
Để nhìn trăng, ngâm mình dưới nước mặn.
Uống chén ân tình, say khướt yêu thương.

Trên bãi nắng, từng ngày ta ngắm biển.
Sóng phủ tràn để lại những rong rêu.
Đêm thì thầm, ngày ngân vang hoà quyện.
Cánh hải âu, chao liệng chúc thương yêu.

Nơi nầy không còn quạnh hiu, nặng trĩu!
Chuyện ngày xưa, xem như nước thủy triều.
Người quay bỏ, hồn ta trầm cảm xuống.
Khi men tình mời gọi cứ say quên.

Ta say để đón niềm vui hiện đến.
Gió khô mi,nước biển mặn gạt buồn.
Nắng sẽ mãi, hong cuộc tình bất tử.
Nụ hôn làm ấm lại buổi đông phong.

Đừng nhìn lại, trước mặt không khoảng trống.
Tình yêu đang chuyển nặng thoảng bềnh bồng.
Trao đưa đến ngạt ngào xuân ngất mộng.
Kén mở, thoát rời nghiệt ngã mùa đông.

Nguyên Hoang
04.01.11
Nguyên Hoang 05.01.2011 07:07:02 (permalink)
0

Trích đoạn: duonglam


                         CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
                                           2011

 
                                     Cọp Nhường Mèo Đến Quá Oai Linh,
                                     Kính chúc năm châu hưởng thái bình.
                                     Xứ Mẹ Quê Nhà  đằm thắm nghĩa
                                     Tha Hương Đất Khách thiết tha tình.
                                     Giai nhân tao ngộ đời hoa gấm,
                                     Tài tử tương phùng mộng đẹp xinh .
                                     THƯ QUÁN VIỆT NAM MUÔN TUỔI THỌ,
                                     Lừng Danh Bốn Biển Nước Non Mình.
 
                                                          Dương Lam




Nguyên Hoang cám ơn Anh Dương Lam ghé nhà tặng lại bài thơ đường(có người khen hây), không
kịp đáp lễ, hôm nay cũng ráng hoạ lại vài câu với Anh, ít làm thể thơ nầy, nếu có thất niêm mong
được thứ lỗi. Thân ái, NH.

ƯỚC VỌNG...

Mười hai con giáp, nếu oai linh!
Xin giúp Quê hương sớm thanh bình.
Không rỏ năm Miêu, cho trọn nghĩa?
Hay là tháng Mẹo, lấy sạch tình.
Non sông liền dãi, đầy dấu gấm.
Đất nước phân ngăn, cạn nét xinh.
Được dịp Xuân về mừng tuổi thọ.
Nghìn năm trọng đạo, Tổ tiên mình.

Nguyên Hoang
2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 23:07:49 bởi Nguyên Hoang >
lethutrang 05.01.2011 20:31:12 (permalink)
0

CÂU TỪ BIỆT


Em đâu nghĩ tình mình dang dỡ
Chỉ là thôi hoà hơi thở cùng nhau
Hai hướng đi mình có một câu chào
Cho phải nghĩa đã từng vào tấm mẳn

Đêm chia tay lòng em nhiều hoang vắng
Không biết Anh có sâu lắng gì không?
Sao ngại ngùng, lòng như có cơn giông
Câu từ biệt từ đáy lòng, không nói

Lỗi do Em, hay do Anh, đừng hỏi
Lỗi chúng mình đã không nợ cùng nhau
Tình chúng mình xem tựa giấc chiêm bao
Rồi quên lãng, rồi đi vào dĩ vãng

Nhưng Em biết dù cho Em bình thản
Máu trong tim thi thoảng vẫn ngừng trôi
Quả tim Em giờ héo hắt lắm rồi
Bởi yêu nhớ, vẫn bồi hồi ẩn hiện

lethutrang
Nguyên Hoang 05.01.2011 20:42:20 (permalink)
0
MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG.

Ta về trong giấc mơ hoang tưởng.
Hay sống phiêu linh ở cõi nào?
Mây gió ân tình xa lãng mất.
Đáp vào hoang đảo ngắm chiêm bao,

May ra chất chứa rời chao đảo,
Dù ánh hoàng hôn sắp ráng vàng!
Trên tóc mây chen mầu xám trắng.
Vùng trời trước mắt thoáng ly tan.

Lời hát đi qua hàng so đủa.
Của người năm cũ đến thăm tù.
Đã làm buốt giá thiên thu ngủ,
Thức dậy giùm ta dỗ bóng quên.

Con tim ao ước mừng ai đến.
Bố thí cho xin một chút tình,
Xa lắm thiên hà xanh ảo vọng,
Đưa về hoang nẽo, chốn vô minh.

Lắng bóng Trang Sinh, hồ điệp mộng.
Xây trên nhánh giá quyện đêm buồn.
Nghe như gió núi hồn mây đổ.
Hoa tuyết vẫn nhiều, như lệ tuôn

Chân bương mòn mỏi, lòng trụy xuống.
Tan biến bao năm những cảm trầm.
Đêm ngủ chao lòng tựa cánh Én.
Trở về quê cũ, ngắm mùa xuân.

Nguyên Hoang
2 ngàn 11

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 07:13:42 bởi Nguyên Hoang >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 77 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1144 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9